Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 222 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 22.06.2017 01:20:19 (permalink)
0
Ngôi Trường _ Tình Bạn

Trường tôi đó xưa xanh hàng Viết
Có bạn bè thân thiết bao ngày
Đâu rồi cảnh cũ _ buồn thay!
Áo dài cũng đã quắt quay đôi tà.

Trường tôi đó nay đà đổi mới
Tầng cao thêm, tươi rói màu sơn
Bạn tôi giờ vắng nhiều hơn
Nỗi buồn dâng kín, cô đơn chợt về.

Trường tôi dẫu bộn bề trăm mối
Vẫn kiên gan chống chọi khó khăn
Nhớ thương bạn gấp mươi lần
Cũng đành cam chịu, quen dần _thế thôi!

Trường tôi như thể chiếc nôi
Kết giao tình bạn , vun bồi yêu thương.
Mai kia đi khắp muôn phương
Không quên trường cũ_ thân thương bạn hiền.
 
 
PEARL

PEARL 22.06.2017 01:57:32 (permalink)
0
Thao Thức
 
Đêm buồn buông tiếng thở dài
Rèm thưa che nỗi ưu hoài nhớ ai.
Giấc nồng chưa dỗ đã phai
Chong đôi mắt thẳm quắt quay mở bừng.
Ngoài hiên từng giọt mưa rưng
Rơi vào tâm khảm, lạnh từng niềm riêng.
Trở mình xua những luỵ phiền
Mà sao khó quá , lòng miên man sầu.
Đếm ngàn con số mong sao
Giấc ngủ tìm đến, dạt dào mộng ngoan.
Thế mà ý nghĩ đi hoang
Một đêm thao thức võ vàng ...nhớ nhung.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2017 02:10:25 bởi PEARL >
PEARL 23.06.2017 02:02:22 (permalink)
0
Còn Đâu
 

Còn đâu giây phút suy tư
Bàn tay bấm phím đọng dư âm buồn .
Ngày xưa ý đẹp trào tuôn
Lời thơ bay bổng , đàn buông tiếng lòng .
Nhịp vần gieo vút mênh mông
Tứ thi loang tỏa bềnh bồng mê say .
Còn đâu đêm nhớ quắt quay
Chờ mong tri kỷ ...thơ hay họa vần  .
Cuộc vui nào cũng tan dần
Chỉ còn khoảnh khắc bâng khuâng ngập hồn  .
Còn đâu tia nắng hoàng hôn
Nhuộm ai đến tím, bồn chồn con  tim .
Còn đâu trăng rớt bên thềm
Khơi nguồn xúc cảm trong đêm hữu tình .
Bây chừ soi bóng một mình 
Vần thơ lỗi nhịp gập ghình ý tâm .
Còn đâu giây phút lặng thầm 
Sóng lòng khuấy động thăng trầm ...còn đâu !
 
PEARL
PEARL 28.06.2017 02:01:28 (permalink)
0
Tấm Lòng Của Mẹ
 
          Mẹ đã từ bỏ quãng đời
Của người con gái mộng mơ một thời.
Bên nôi cất tiếng ru hời
Con ngon giấc, mẹ rối bời niềm riêng.
Mẹ cố giấu nỗi ưu phiền
Chén cơm , manh áo , gạo tiền – nặng lo.
Dạy con chữ hiếu tròn vo
Nghĩa nhân, trí dũng sao cho thành người.
Chăm lao động, không biếng lười
Đối nhân xử thế rạng ngời tổ tông.
Dù đời có nổi bão giông
Đôi tay mẹ mở một vòng bao la
Chắn che con trẻ vượt qua
Khó khăn , gian khổ , xót xa , tủi buồn.
Mong con hạnh phúc tròn vuông
Con vui như thể khơi nguồn bình an.
Biển tuy rộng lớn thênh thang
Không bằng lòng mẹ chứa chan nghĩa tình.
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2017 03:39:03 bởi PEARL >
PEARL 28.06.2017 02:16:39 (permalink)
0
Tâm Tình Của Biển
 
          Bạc đầu sóng cuộn biển đau
Rát triền cát trắng , phi lao rã rời.
Lần theo từng vết chim mờ
Tìm đâu ra được bến bờ bình yên.
 
Thuyền tròng trành , cánh buồm nghiêng
Cố giương nghịch gió qua miền lặng thinh.
Biển bao la chợt oặn mình
Thêm cơn sóng cả , đăng trình thuyền trôi.
 
Bao giờ tìm được bãi bồi
Thuyền cập bến , biển lững lờ - mừng vui.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2017 03:28:20 bởi PEARL >
PEARL 28.06.2017 03:00:06 (permalink)
0
 
Cơn Mưa Nhỏ
 
Anh gặp em giữa đời
Như là cơn mưa nhỏ
Anh đắm mình trong đó
Mát rượi niềm mê say.
 
Từng sợi tóc em bay
Anh gọi làn mưa nhỏ
Ngấm vào dòng máu đỏ
Dạt dào lòng anh xao.
 
Anh gọi đôi má đào
Cơn mưa rào bất chợt
Thoáng hồng hào từng đợt
Cuốn hồn anh chơi vơi.
 
Gọi tươi tắn nụ cười
Cơn mưa phùn lất phất
Tim anh run bần bật
Biết mình yêu em rồi.
 
Gọi quyến rũ làn môi
Mưa đêm về nhung nhớ
Ngõ tình anh rộng mở
Đón em vào trong mơ.
 
Tâm hồn em ngây thơ
Như là cơn mưa nhỏ
Ngấm sâu vào trăm ngõ
Ươm nụ tình - anh trao.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2017 16:08:59 bởi PEARL >
PEARL 30.06.2017 01:30:54 (permalink)
0
Chị
 
           Ngày đó chị vừa tuổi đôi mươi
Nón che e ấp mỗi khi cười
Áo bà ba ôm eo thon thả
Uyển chuyển dáng đi , đẹp rạng ngời.
 
Cũng bởi đeo mang một kiếp nghèo
Mẹ già, cha yếu, em nhóc nheo
Cuộc sống đa đoan, oằn vai gánh
Đò đời nghiêng ngã - chị chống chèo.
 
Năm ấy có người trồng cây si
Ngờ đâu chị vẫn không nói gì
Sớm tối chạnh lòng vì gia cảnh
Nuốt lệ nhìn duyên đến lại đi.
 
Nay mái tóc mây đã hai màu
Nhìn đàn cháu nhỏ quấn quít nhau
Cha mẹ mồ yên , lòng thanh thản
Các em thành danh, chị tự hào.
 
Tôi về thăm chị buổi chiều mưa
Hiên nhà loang toả khói lưa thưa
Mùi gạo nàng hương lồng trong gió
Thơm thảo như người chị thuở xưa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2017 01:33:38 bởi PEARL >
PEARL 02.07.2017 15:38:36 (permalink)
0
Đà Lạt Tháng Bảy Về
 
                   Ai nhuộm tím những con đường Đà Lạt
Tháng bảy về ngắm phượng lác đác rơi
Vòng xe quay, e ấp áo dài lơi
Rất hồn nhiên, ngu ngơ luồng suy nghĩ.
 
Mây che núi , rừng thông đang thủ thỉ
Dáng dốc đèo như thiếu nữ thanh xuân
Dừng chân nơi triền thác nước lưng chừng
Thả hồn trôi theo tiếng Tơ- rưng trổi.
 
Trời Đà Lạt sương giăng mờ nhạt lối
Níu chân người lữ khách mỗi lần qua
Tháng bảy về phố núi rộn ràng ca
Mưa hôn tóc , khăn choàng tha thướt gió.
 
Gởi Đà Lạt một tình yêu nho nhỏ
Tình cờ thôi , bắt gặp mắt ai cười
Nét duyên thầm chợt ẩn hiện trong mơ
Thành phố ngàn hoa , xa rồi mãi nhớ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 15:42:30 bởi PEARL >
PEARL 05.07.2017 00:23:05 (permalink)
0
Tìm Lại Chính Ta Xưa
 
       Ta chán rồi cuộc sống ở thành đô
Hối hả , bon chen , xô bồ , dối trá
Tiền, công danh đâu phải là tất cả
Thành cát bụi rồi trả lại nhân gian.
 
Về quê , đi chân trần trên đường làng
Cảm nhận đất đang cựa mình dưới gót
Và bóng nắng in hình tre nhảy nhót
Nhớ thuở nào cấp sách đến trường xưa.
 
Nhắm mắt lại theo nhịp võng đong đưa
Ký ức hiện về trưa hè tháng bảy
Phút yên bình , bỏ buông điều hoang hoải
Thế giới này dường như chỉ riêng ta.
 
Về quê , ta ngân nga khúc dân ca
Tưởng đã lãng quên mấy mùa mạ cấy
Nay tình yêu làng quê chợt trổi dậy
Thôi thúc lòng tìm lại chính ta xưa.
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 00:57:54 bởi PEARL >
PEARL 08.07.2017 00:57:22 (permalink)
0
 
 
Em Tôi Vẫn Đợi
 
 
Mùa này bên ấy đã Xuân sang
Thảo nguyên ra hoa, phố rộn ràng
Tuyết không còn trắng từng chùm nữa
Lộc biếc đâm chồi nắng chói chang.
 
Mùa này nơi đây Hạ kịp về
Phượng cháy , ve đàn thật say mê
Đàn em nô nức mùa thi cử
Du lịch, vui chơi thật thoả thê.
 
Bao mùa Xuân Hạ lại Thu Đông
Úa cả tuổi xanh lúc đợi mong
Tà áo trắng giờ thay màu tím
Cải đã lên ngồng vàng khúc sông.
 
 
Em tôi vẫn thế - chưa lấy chồng
Cây Cau trước ngõ chẳng trổ bông
Dây trầu tươi lá chờ vôi bện
Chờ mãi mà em cứ bảo : không !
 
Em tôi vẫn đợi bóng một người
Nửa vòng trái đất – cách hai nơi
Hàng đêm em thức chờ tin nhạn
Mù mịt từng canh , giọt châu rơi.
 
Còn thương , xin hãy về thăm nhà
Cùng người em gái đẹp như hoa
Trầu , cau hoà quyện làn vôi bạc
Thắm đỏ tình yêu phút vỡ oà.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 01:02:46 bởi PEARL >
PEARL 11.07.2017 00:02:09 (permalink)
0
Giấu
 
 
Em giấu nỗi buồn trong mắt nâu
Cố long lanh lên xoá giọt sầu
Cửa sổ tâm hồn đang rộng mở
Khép mọi ưu phiền lẫn lo âu.
 
Em giấu nỗi buồn trong thân gầy
Theo tháng năm dài thêm đong đầy
Trái tim bé nhỏ rung từng đợt
Cuồn cuộn sóng lòng đau quắt quay.
 
Em giấu nỗi buồn trong nghĩ suy
Chong đèn thao thức ướt vành mi
Chào ánh bình minh vờ ráo ngoảnh
Cạn nghĩ cùng suy những luỵ vì.
 
Em giấu nỗi buồn nơi sâu xa
Trong ký ức xưa chẳng nhạt nhoà
Mong mỗi ngày qua buồn vơi vợi
Cho cuộc đời này đẹp tựa hoa.
 
PEARL
PEARL 13.07.2017 01:30:18 (permalink)
0
Chạm
 
 
Chạm vào quá khứ
Bắt gặp tuổi thơ
Gởi những ước mơ
Theo diều cao mãi.
 
Chạm tuổi ô mai
Áo dài , tóc ngắn
Sân trường , hoa nắng
Phượng thắm mùa thi.
 
Chạm thuở xuân thì
Che nghiêng nón lá
Lòng xao xuyến lạ
Biết mình đang yêu.
 
Chạm tuổi xế chiều
Bộn bề suy nghĩ
Đời tuy thi vị
Vẫn đủ đắng cay.
 
Chạm lúc xuôi tay
Biết đâu vô tận
Giũ bao hờn giận
Bên lề nhân sinh.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 01:31:55 bởi PEARL >
PEARL 16.07.2017 01:44:45 (permalink)
0
Giữ
 
Đã lâu rồi em không viết thơ tình
Cất chuyện chúng mình vào ngăn kỷ niệm
Để sau này có dịp còn chiêm nghiệm
Những đúng sai, nông nổi tuổi xuân thì.
 
Hai chúng mình, nay chọn ngược hướng đi
Lỗi tại ai , giờ trở thành vô nghĩa
Trong thâm tâm , em vô cùng thấm thía
Người quyết đi , cố níu cũng bằng thừa.
 
Anh như gió nhẹ thổi lúc giữa trưa
Mát rượi tình em - cơn mưa đầu hạ
Chợt đến chợt đi cho đời quàng quã
Để chút gì luyến nhớ phút chia ly.
 
Anh bây giờ vỗ mãi cánh chim di
Em mòn mỏi và sống bằng hoài niệm
Càng cố quên, nỗi buồn càng xâm chiếm
Mỗi khi đêm về , ướp lệ gối sầu.
 
Nếu trên đường đời tất bật gặp nhau
Cũng xin anh một lời chào thân ái
Như tình mình chưa bao giờ ngang trái
Giữ cho nhau chữ nhân ngãi trường tồn.
 
PEARL
 
 
 
 
PEARL 18.07.2017 00:26:07 (permalink)
0
Tĩnh
 
Rồi cũng qua những cơn sóng cả
Của cuộc đời hối hả gian truân
Triết lý giờ đã thấm nhuần
Học cách buông bỏ , nên dừng đúng khi.
 
Tham ái ố , sân si rước hoạ
Hại người dưng xa lạ - được gì?
Người đau , ta cũng sầu bi
Tâm không thanh thản , vui chi cuộc trần!
 
Lặng một thoáng , phong vân tan biến
Tĩnh một giây , thánh thiện tìm về
Khai thông trí khuất cõi mê
Liên hoa nở rộ bên lề nhân sinh.
 
Bình yên cũng bởi do mình
Tâm hồn cao thượng , lung linh nghĩa tình.
 
PEARL
 
 
 
PEARL 20.07.2017 02:31:54 (permalink)
0
 
Bài Thơ Cho Tháng Bảy
 
 
Ô kìa! vạt nắng hanh vàng
Phượng thôi khoe sắc trên tàng lá non.
Dường như gió gọi véo von
Cõng diều chở ước mơ con ngang trời.
Rạng ngời ánh mắt em thơ
Tóc mây chị xoã hương mơ thơm lừng.
Nụ cười tươi tắn lưng chừng
Cơn mưa đỏng đảnh ngập từng phố đông.
Lang thang nhặt vội nỗi lòng
Của ai đánh rớt trên dòng người xe.
Tháng bảy rụng lá hàng me
Điệu buồn tấu mãi khúc ve ru sầu.
Tháng bảy giúp hạ chuyển màu
Sân trường vắng lặng , tường rào rêu phong .
 Tháng bảy hoang hoải bão giông
Thương người cơ nhỡ nên lòng oặn đau.
Mong sao điều xấu qua mau
Để cho tháng bảy ngạt ngào sắc hương.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2017 02:38:35 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 222 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 15 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9