Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 222 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 13.11.2011 18:44:39 (permalink)
0
TÌM

Tìm
Vết chân chim
Nơi phiến đá lặng im
Mòn theo dòng nước cuồn cuộn chảy
Đời _ Hai mặt ngày đêm , trắng đen , phải trái
Nắng mưa xóa nhòa vết phôi phai
Mà vẫn mãi đi tìm
Trĩu nặng thêm
Trên
Mặt đá rạn
Mùi rêu phong nặc nồng
Như đường đời hoen gỉ số phần
Cho những ai hơn một lần lạc lối sai
Trước ngã rẽ lòng luống phân vân
Chọn về hướng trời hồng
Khúc hát vang
Gặp
Vết chân chim
Nơi khóe mắt thâm sâu
Soi mảnh gương thời gian mờ tỏ
Cố níu lại tuổi xuân thì xa ngai ngái
Nhen lửa nhiệt tình từng tia nhỏ
Tim bỗng rực khát khao
Rất mầu nhiệm
Đời .
PEARL 13.11.2011 18:46:16 (permalink)
0
TĨNH

Lá lặng im phăng phắc
Hoa khép cánh trang đài
Chim thôi hót thở dài
Suối ngừng reo réo rắc .

Em ngồi đây trầm mặc
Sóng đời vẫn cuộn trôi
Nghĩ suy mím chặt môi
Nén lòng không bật khóc .

Đời người bao khó nhọc
Nặng gánh một chữ tình
Đa đoan gom vào mình
Nửa đêm bừng tỉnh giấc .

Mảnh trăng soi vằng vặc
Mây vắt ngang lưng trời
Lòng chưa hết rối bời
Tĩnh tâm cùng đêm tối .

Cơn đau đang hấp hối
Niềm vui vội tái sinh
Đèn vụt tắt _ bình minh !
Tĩnh _ lóe tia hy vọng .
PEARL 13.11.2011 18:48:49 (permalink)
0
EM ĐI _ EM VỀ

Nắng có làm hồng đôi má em ?

Gió có làm làn tóc em bay ?

Sương có làm bờ vai đẫm ướt ?

Mưa có làm khoé mắt em cay ?

***

Em đi rồi trời nắng chợt mưa

Em đi rồi ngõ vắng mông mênh

Em đi rồi buồn tênh nỗi nhớ

Em đi rồi chới với hồn anh …

***

Em ra đi tìm lại bóng hình

Một thời ngu ngơ

Một thời vụng dại

Để mình vu vơ ….

Trở thành hững hờ …

Một mình chơi vơi …

Cùng nàng tiên thơ

Thẩn thờ .

***

Nắng thôi buồn nắng đi loanh quanh

Gió thôi buồn mái tóc thôi bay

Sương thôi buồn bờ vai chợt ấm

Mưa thôi buồn khoé mắt em khô …

***

Em quay về trời mưa chợt nắng

Em quay về ngõ vắng xôn xao

Em quay về nỗi nhớ tan mau

Em quay về ấm áp tim anh …!!!

***

Đêm nay trời trở lạnh

Hai buồng tim sóng sánh

Của em và của anh

Hoà nhịp đập yêu thương

Kéo đêm trường dài thêm…

Cho tình yêu lên tiếng .
PEARL 13.11.2011 18:50:35 (permalink)
0
CÀ PHÊ BUỒN

Chiều buông mình nhả từng tia nắng nhạt

Khúc romance ngân dào dạt mê hồn

Phích cà phê từng giọt nhỏ bồn chồn

Em ngồi đó ngắm hoàng hôn tím dịu .

***

Phố lặng lẽ _ Phố dường như thấu hiểu

Chút tâm tình nặng trĩu cõi lòng em

Xe lưa thưa không gian chợt nhá nhem

Bởi màn đêm mịt mù sương bao phủ .

***

Một mình em ngồi yên nơi quán cũ

Tại góc xưa tranh sáng tối nhạt nhòa

Bóng ngỡ ngàng in tường vắng buồn xo

Chỉ có gió sắt se từng hồi rít .

***

Kỷ niệm xưa giờ xa lơ , xa tít

Miên man buồn ý nghĩ chợt ngừng trôi

Cố níu lại chút hương đọng bờ môi

Nụ hôn nồng vương trên làn tóc rối .

***

Ly cà phê trở màu như muốn hỏi

Người xưa đâu ? Ấp ủ bấy nhiêu ngày

Vắng bóng ai cà phê đượm vị cay

Hòa vị đắng nỗi buồn dâng bất tận .
PEARL 13.11.2011 18:51:55 (permalink)
0
GIÃ TỪ QUÁ KHỨ

Em quay bước ra đi từ dạo ấy
Bỏ lại sau lưng ký ức hao gầy
Lưu luyến chi quá khứ đã xước trầy
Hoài niệm chỉ đớn đau lòng tê tái .

Tình không thể _trách ai ? đời ngang trái
Hãy để thời gian làm dịu cơn đau
Quay quắt mãi cũng chỉ rót thêm sầu
Thì anh hỡi cố quên mau tình cũ !

Giờ tim em vết thương còn máu ủ
Anh đã lành chưa ? Hay vẫn sưng hồng
Gói yêu thương em thả nhẹ xuôi dòng
Sông cuộn chảy cuốn trôi vào quên lãng .

Giã từ quá khứ mối tình lảng đãng
Thuở dại khờ anh kết bạn cho vui
Thoáng chạnh lòng em cảm thấy bùi ngùi .
Ừ ...thôi thế ...cũng vẹn toàn tất cả .
PEARL 13.11.2011 18:53:13 (permalink)
0
THU YÊU THƯƠNG

Thu rót nhẹ vào lòng em vị ngọt
Của yêu thương năm tháng trót ra đi
Lau khô giọt lệ sầu đọng bờ mi
Thắp sáng lại tin yêu ngày xưa cũ .

Thu khoác vội chiếc áo màu quyến rũ
Sắc lá vàng tươm , nắng ủ vai gầy
Bầu trời xanh gợn gió đẩy mây bay
Vút lên bản tình ca say chếch choáng .

Thu yêu thương cho tim hồng một thoáng
Khắp khởi tìm về dào dạt luyến lưu
Một tình yêu tưởng xa ngái mờ lu
Giờ bùng dậy trong sắc thu thơ mộng .

Cảm ơn thu cho em bao hy vọng
Người trên đời _cần sống để yêu nhau
Em nâng niu từng gam của sắc màu
Để cảm nhận Thu ngọt ngào ngập lối .
PEARL 13.11.2011 18:58:02 (permalink)
0
HOÀI NIỆM


Em xếp yêu thương vào ngăn tim nhỏ
Khóa nỗi buồn vời vợi nhuốm ai hoài
Đong bâng khuâng đầy cả hai bàn tay
Đẩy kỷ niệm ra xa niềm nhung nhớ .

Lật ký ức dấu yêu..xưa một thuở
Để tìm quên giây phút của dại khờ
Hóa đá con tim vật đổi sau dời
Lời nguyện ước chảy tan trong nắng hạn .

Lang thang đi trên con đường quên lãng
Chạm khẻ hình hài quá khứ quắt quay
Ngược dòng đời lặn hụp với cơn say
Càng cố xóa đi ...càng hoài niệm nhớ .

Đêm nay thơ cùng người đều trăn trở
Vần gieo ra khắc khoải cả cõi lòng
Nghĩ cuộc đời ví nước lớn lại ròng
Sông tiềm thức lắng sâu điều trầm mặc .
PEARL 13.11.2011 18:59:23 (permalink)
0
DỖI

Nắng dỗi mưa về giăng lối quen
Tắt tia nắng ấm phố lên đèn
Mây hờn gió thổi mây trôi mãi
Chẳng kịp dừng chân giữa đêm đen .

Trầm mặc mình em nén nỗi hờn
Nhìn mây nắng gió thấy buồn hơn
Giận anh không nói chôn vào dạ
Để tím tim côi thoáng mõi mòn .

Em muốn giận anh mãi không thôi
Để anh khắc khoải giữa dòng đời
Nhưng thế lòng em đau nhoi nhói
Khóe mắt hồ thu ngấn lệ rơi .

Bao giờ nắng hết giận mưa rồi
Mây thôi hờn gió thổi qua đồi
Em nghe lại những lời anh nói
Mình sẽ bên nhau sánh đẹp đôi .
PEARL 13.11.2011 19:01:11 (permalink)
0
BIỂN

Gió cứ tràn trề nắng mân mê
Làn da hồng mịn suối tóc thề
Sóng giương mắt biếc cười trắng xóa
Trời xanh rủ bóng hải âu về .

Biển vẫn dịu dàng hát tình ca
Ru hàng dương ngủ giấc đẫy đà
Giơ tay níu vội nhành hoa muống
Gởi nỗi muộn phiền tít khơi xa .

Biển của yêu thương vỗ rạt rào
Thả hồn phiêu dạt sóng lao xao
Ngẫm đời cũng giống con sóng cả
Chìm nổi thăng trầm luôn khát khao .





PEARL 13.11.2011 19:02:31 (permalink)
0
EM KHÁT

Em khát
Một tiếng yêu thương
Mà anh chưa từng nói
Đôi vòng tay ấm
Thật nồng nàn dịu vợi
Mênh mông .

Em khát
Khoảng bình yên
Không dậy sóng
Chỉ riêng anh
Em trang trải nỗi lòng
Dẫu đời còn bề bộn thăng trầm
Tựa vai anh
Em quên điều phiền muộn .

Em khát
Một tình yêu bỏng cháy
Dìu nhau đi xây đắp mộng lành
Đường tương lai tràn ngập ước mộng xanh
Chỉ đôi mình chung tình sánh bước .
PEARL 13.11.2011 19:03:39 (permalink)
0
MƯA

Mưa vội vã về phơ phất bay
Hạt vương mái tóc , ướt bờ vai
Hạt rát làn da , cay xè mắt
Hạt rớt má hồng , môi nhạt phai .

Mưa dội vào lòng kẻ ly hương
Giọt mong ,giọt nhớ ,giọt sầu thương
Giọt rơi chạm khẻ dòng ký ức
Đánh thức tim hồng nỗi vấn vương .

Mưa réo rắt tìm kỷ niệm xưa
Một thời thơ dại nhớ sao vừa
Bên khung cửa sổ người thao thức
Chờ đợi một người đi dưới mưa .

Mưa mát rượi từng tia nắng hong
Dịu cơn khát cháy tận đáy lòng
Mưa có ghé qua khu phố cũ
Nhắn nhủ : sẽ về thỏa chờ mong .
PEARL 13.11.2011 19:05:09 (permalink)
0
CHỚM ĐÔNG

Cây cố níu lá vàng rơi bảng lãng
Nào có được đâu Thu sắp tàn rồi
Chiều nhạt nhòa nhuộm tím áng mây trôi
Gió muốn nói đừng bỏ đi Thu nhé .

Búp chồi non trên cành rung khe khẻ
Ánh hoàng hôn mang hơi ấm dần xa
Trời trở mình se sắt lạnh làn da
Đông mon men chợt về trong hoang hoải .

Lòng luyến tiếc muốn níu thu ở lại
Chợt phân vân quy luật chẳng đổi dời
Xuân qua Hạ lại tới Thu gợi mời
Tàn Thu mộng Đông tràn về khắp nẻo .

Vẳng bên tai tiếng em thơ trong trẻo
Vòi mẹ mua áo ấm lúc trở trời
Gom lá vàng khơi ngọn lửa rực ngời
Mong Đông đến _ rợp trời Đông không lạnh .
PEARL 13.11.2011 19:08:12 (permalink)
0
LÀNG QUÊ YÊN BÌNH

Có những lúc nén tâm hồn lắng đọng
Vứt nhọc nhằn hoang hoải lại phía sau
Để tận hưởng giây phút thật ngọt ngào
Một miền quê yên bình tĩnh lặng lạ !

Ước là cây đa già canh miếu cả
Trải tháng năm vẫn vững tựa thành trì
Ngạo nghễ nhìn bao người đến lại đi
Là nhân chứng cuộc đổi thay chìm nổi .

Hay là hàng cau âm thầm không nói
Mặc trầm nghiêng in bóng giữa dòng xanh
Dâng quả tươi se những mối duyên lành
Dù cằn cỗi vẫn dẻo dai trước gió .

Lại ước quanh co như con đường nhỏ
Ưỡn mình lên gồng gánh bước chân qua
Mặt phẳng lì cỏ xanh dạt ra xa
Đưa lữ khách về qua quê dấu ái .

Mơ ước hóa thân thành đồng lúa trải
Hạt vàng tươi gọi mùa gặt bội thu
No ấm về êm ả tiếng mẹ ru
Cảnh làng quê yên bình trù phú mật .
PEARL 13.11.2011 19:17:53 (permalink)
0
EM ĐI BỎ LẠI CẢ TRỜI YÊU THƯƠNG

Em đi bỏ lại mảnh vườn
Mượt non rau đắng , mương trườn vòng quanh .
Bưởi cam trĩu quả trên cành
Trầu không vàng lá , cau xanh đơm buồng
Em đi mù mịt mưa buồn
Gội đôi chân đất phèn tuôn giữa đời.
Em đi bỏ giậu mồng tơi
Bỏ manh áo cũ nằm phơi lối mòn .

Em đi mười sáu trăng tròn
Vẳng bên hiên vọng nỉ non tiếng đàn
Tách trà cha rót khẻ khàng
Trầm ngâm buông phím dịu dàng khúc ca
Giọt lòng hay giọt dư trà
Đọng vành môi nhạt la đà rơi rơi .

Em đi bỏ lại nụ cười
Em đi bỏ lại cả trời yêu thương .
PEARL 25.11.2011 16:24:09 (permalink)
0
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
 
Đêm chênh vênh em đếm từng nhịp thở
Của con tim thao thức suốt canh trường

Khẻ run lên nhè nhẹ tiếng yêu thương
Chợt vỡ òa một niềm riêng tha thiết .

Gió vô tình gọi nhớ về da diết
Mây lang thang khơi ký ức ngập ngừng
Thổi bùng lên ngọn lửa lóe rực hừng
Soi miền nhớ tìm về trong hư ảo .

Tiếng Cuốc kêu đêm dài thêm đau đáo
Chạnh lòng trăng rưng rức khẻ khàng soi
Hai khung trời dẫu khoảng cách xa xôi
Nghĩ về nhau xuyên đêm dài thanh vắng .

Bầu trời Nam đêm đêm em thầm lặng
Ngắm sao sa lòng cầu nguyện cho người
Phương xa  ấy nỗi nhớ sẽ dịu vơi
Thôi trăn trở để tình thêm sâu lắng   .

Anh hỡi anh !  em giờ trong trống vắng
Tháng ngày trôi , thương nhớ ngập vai gầy
Ở hai đầu nỗi nhớ mãi đong đầy 
Vương dáng ngọc làn tóc mây thôi xỏa .
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 222 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9