Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 222 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 22.12.2017 00:22:03 (permalink)
0
Vợ

Vợ là con của người ta
Được nuôi khôn lớn trắng da, đẹp lòng.
Vì thương mới lấy làm chồng
Sinh con cho rạng giống dòng nhà tông.
Vợ là ô sin không công
Nấu cơm, giặt giũ, dọn phòng, quét sân.
Vợ luôn lo xa, nghĩ gần
Làm sao vén khéo, nợ nần lánh xa.
Giản dị, khiêm tốn, thật thà
Vì chồng, con chẳng kêu ca, trách hờn.
An phận không tính thiệt, hơn
Dặn lòng _nhỏ lửa sôi cơm, ít phiền.
Đừng nên say nắng bên hiên
Mà quên đã có vợ hiền sau lưng.
Nhớ câu muối mặn, cay gừng
Tào khang tình nghĩa, không ngừng nhớ mong.
Hãy làm má vợ ửng hồng
Mắt môi tươi thắm, ấm nồng làn hơi.
Vợ là báu vật tuyệt vời
Nếu không giữ được, muôn đời ăn năn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2017 00:38:29 bởi PEARL >
PEARL 22.12.2017 00:24:22 (permalink)
0
Có Những Lúc…
 
Có những lúc buồn như chiếc lá
 Uốn cong rơi trên đá rêu phong
Chỉ một cơn gió đi rong
Cũng làm tan xác lá bồng bềnh bay.
 
Có những lúc đôi tay mệt lã
Muốn bỏ buông tất cả đa đoan
Ngẫm đời như chiếc thuyền con
Tròng trành, chao đão , héo hon kiếp người.
 
Có những lúc rã rời tư tưởng
Lòng tin còn vất vưởng nơi nao
Quá khứ lên tiếng thét gào
Kỷ niệm giấu kín vẫy chào tương lai.
 
Có những lúc lung lay ý chí
Ước mơ còn lãng phí thời gian
Cô đơn chân bước lang thang
Trên đường hun hút , lỡ làng mộng hoang.
 
Cho xin hai chữ bình an
Ghép vào mảnh vá dở dang cuộc trần.
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 13:57:02 bởi Nguyệt Hạ >
PEARL 27.12.2017 23:48:07 (permalink)
0
Tiễn Tháng Mười Hai
 
            Tháng mười hai cạn
Đông bảng lảng trời
Tờ lịch cuối rơi
Năm mới chạm ngõ.
 
Niềm vui nho nhỏ
Ẩn trong mắt sâu
Qua rồi nỗi sầu
Bão giông , lũ lụt.
 
Bàn tay chăm chút
Trồng hoa , tỉa cành
Chỉ mong tươi xanh
Ngôi nhà quen thuộc.
 
Tay nâng rượu chuốc
Đôi má ửng hồng
Thơ viết từng dòng
Hồn thơ lai láng.
 
Cùng bao bè bạn
Ta vui với đời
Nước mắt có rơi
Xin một lần khóc.
 
Xua tan khó nhọc
Đời ý nghĩa hơn
Chia sẻ cô đơn
Bên lề tháng Một.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2017 20:39:48 bởi PEARL >
PEARL 28.12.2017 23:39:06 (permalink)
0

Xuân
 
 
Xuân lại về bên ngoài khung cửa
Khi mai vàng lần nữa ra hoa
Đàn chim én nhỏ la đà
Chao nghiêng đôi cánh say ngà gió Xuân.
 
Lòng ai nỡ dửng dưng cùng nắng
Ấm áp thêm tươi tắn làn môi
Khắp nơi cây, cỏ đâm chồi
Xuân đem khát vọng cuộc đời ấm no.
 
Mơ ước mãi âu lo tan biến
Người với người thân thiện, chan hoà
Xuân về trỗi khúc hoan ca
Cùng nhau vui sống , nhà nhà bình an.

Tôi dạo bước lang thang góc phố
Bắt gặp ai thổ lộ niềm riêng
Xuân vương trong mắt nhung huyền
Của người con gái dịu hiền đáng yêu.
 
Mùa Xuân- ôi thật mỹ miều!
Sao tôi yêu thế - một chiều mùa Xuân.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2017 10:16:31 bởi PEARL >
PEARL 29.12.2017 23:36:09 (permalink)
0
 
Xuân Này Vắng Mẹ
 
 
Lặng nhìn di ảnh Mẹ hiền
Lòng con trĩu nặng một niềm nhớ thương.
Từ nay cách biệt âm- dương
Làm sao nối được con đường phùng lai.
Cố ghìm nước mắt chảy dài
Chôn buồn vào tận tim gầy- oặn đau.
Xuân về mai thắm , hồng đào
Còn con tê tái , xanh xao cõi lòng.
Xuân nồng mà ngỡ giữa Đông
Chênh chao, giá buốt, mênh mông nỗi sầu.
Biết tìm kiếm Mẹ nơi đâu
Cho con còn được dạt dào dấu yêu.
Xuân này vắng bóng Mẹ yêu
Như chim gãy cánh, như diều dứt dây.
Nhắn cùng đất, đá , cỏ, cây
Chở che thân Mẹ hao gầy giùm con.
Thời gian nước chảy đá mòn
Tình con với Mẹ mãi còn không phai.
 
PEARL
 
( Con nhớ Mẹ lắm , Mẹ ơi !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2017 23:48:50 bởi PEARL >
PEARL 30.12.2017 22:36:42 (permalink)
0
Đêm Buồn Lênh Loang
 
 
Đêm lành lạnh buông màn sương bảng lảng
Gió nô đùa lay cánh võng đong đưa
Cây đàn bầu nhả từng giọt lưa thưa
Trăng giật mình đánh rơi luồng sáng nhỏ.
 
Sâu cuộn tròn ngủ vùi trong lá cỏ
Con Chim non gù gật giấc ngủ ngồi
Suối đổ nước rả rích chảy từng hồi
Núi rừng khoác áo loang màu sáng tối.
 
Sao nhấp nháy biết bao điều muốn nói
Dải ngân hà choàng qua đỉnh núi xa
Rét quấn quít khăn bông nở cánh hoa
Lòng buốt giá , sầu dâng trào khoé mắt.
 
Đêm lênh loang nỗi buồn càng quay quắt
Sâu trong từng ngõ ngách của con tim
Và hiện hữu nơi bộ óc uy nghiêm
Để trung hoà cảm tình và lý trí.
 
Lòng tự nhủ có bao giờ uổng phí
Khi nụ cười - thứ xa xỉ - khó mua
Đôi lúc thèm niềm vui được nô đùa
Như đứa trẻ- nhưng mà không thể được.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2018 20:39:17 bởi PEARL >
PEARL 31.12.2017 20:11:17 (permalink)
0
                Trước thềm năm mới 2018 , PEARL kính chúc BĐH , các ACE trên VNTQ cùng các bạn đọc - đã dành thời gian quý báu để đọc thơ PEARL- năm mới dồi dào sức khoẻ , an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .
 

Attached Image(s)
PEARL 04.01.2018 13:44:29 (permalink)
0
Bến Đỗ Là Quê
 
 
Quê tôi đó có cây xanh , gió mát
Chim hót véo von , bát ngát hương đồng.
Quê tôi đó cũng có một dòng sông
Nước nhẹ êm , tắm thắm hồng da dẻ.
 
Tôi đã sống cả khoảng đời thơ trẻ
Bên rặng tre , ruộng lúa với vườn cây
Biết khó nhọc khi bưng bát cơm đầy
Hiểu đắng cay lúc thất mùa , mưa lũ.
 
Tôi về quê ôn lại kỷ niệm cũ
Tưởng đã ngủ yên mấy chục năm rồi
Giờ chợt hiện ra bổi hổi bồi hồi
Nơi tất dạ cồn cào bao nỗi nhớ.
 
Bỏ sau lưng phố đèn hoa rực rỡ
Ánh hào quang danh vọng của đời thường
Những bon chen xưa , nay chẳng còn vương
Buông bỏ hết để thanh nhàn tâm trí.
 
Về tìm lại những điều đầy thi vị
Chốn làng quê bình dị rất thân thương
Chân đã đi mòn gót mọi nẽo đường
Đây bến đỗ là quê hương yêu dấu.
 
PEARL
nh239 05.01.2018 09:53:00 (permalink)
0
PEARL


 
Xuân Này Vắng Mẹ
 
 
Lặng nhìn di ảnh Mẹ hiền
Lòng con trĩu nặng một niềm nhớ thương.
Từ nay cách biệt âm- dương
Làm sao nối được con đường phùng lai.
Cố ghìm nước mắt chảy dài
Chôn buồn vào tận tim gầy- oặn đau.
Xuân về mai thắm , hồng đào
Còn con tê tái , xanh xao cõi lòng.
Xuân nồng mà ngỡ giữa Đông
Chênh chao, giá buốt, mênh mông nỗi sầu.
Biết tìm kiếm Mẹ nơi đâu
Cho con còn được dạt dào dấu yêu.
Xuân này vắng bóng Mẹ yêu
Như chim gãy cánh, như diều dứt dây.
Nhắn cùng đất, đá , cỏ, cây
Chở che thân Mẹ hao gầy giùm con.
Thời gian nước chảy đá mòn
Tình con với Mẹ mãi còn không phai.
 
PEARL
 
( Con nhớ Mẹ lắm , Mẹ ơi !)


PHÚT CUỐI...
 
Chiếc giường rộng,mẹ nằm yên bất động
Khăn trắng dài...hiu hắt nỗi cô đơn!
Con ngẩn ngơ,chết lặng mảnh linh hồn
Và hụt hẫng trong nỗi buồn tuyệt vọng!
 
Con lẫn tránh,nhưng lòng sao cuộn sóng
Vỗ tung bờ âm hưởng động trời xa...
Trần gian này và vũ trụ bao la
Tan vỡ hết,không còn chi trống rỗng!
 
Con ghìm giữ cố ngăn giòng lệ nóng
Nhưng nghẹn ngào suối lệ vẫn tuôn rơi!
Mẹ yêu ơi,con mất mẹ thật rồi!
Và mãi mãi...không bao giờ thấy mẹ!
Nhòa nước mắt,con khóc thầm lặng lẽ
Ôm đau thương,con gục xuống một mình!
05/1/2018
nh239
(Xin chia sẻ nỗi buồn của bạn!)
 
PEARL 05.01.2018 22:23:43 (permalink)
0
nh239


PEARL


 
Xuân Này Vắng Mẹ
 
 
Lặng nhìn di ảnh Mẹ hiền
Lòng con trĩu nặng một niềm nhớ thương.
Từ nay cách biệt âm- dương
Làm sao nối được con đường phùng lai.
Cố ghìm nước mắt chảy dài
Chôn buồn vào tận tim gầy- oặn đau.
Xuân về mai thắm , hồng đào
Còn con tê tái , xanh xao cõi lòng.
Xuân nồng mà ngỡ giữa Đông
Chênh chao, giá buốt, mênh mông nỗi sầu.
Biết tìm kiếm Mẹ nơi đâu
Cho con còn được dạt dào dấu yêu.
Xuân này vắng bóng Mẹ yêu
Như chim gãy cánh, như diều dứt dây.
Nhắn cùng đất, đá , cỏ, cây
Chở che thân Mẹ hao gầy giùm con.
Thời gian nước chảy đá mòn
Tình con với Mẹ mãi còn không phai.
 
PEARL
 
( Con nhớ Mẹ lắm , Mẹ ơi !)


PHÚT CUỐI...

Chiếc giường rộng,mẹ nằm yên bất động
Khăn trắng dài...hiu hắt nỗi cô đơn!
Con ngẩn ngơ,chết lặng mảnh linh hồn
Và hụt hẫng trong nỗi buồn tuyệt vọng!

Con lẫn tránh,nhưng lòng sao cuộn sóng
Vỗ tung bờ âm hưởng động trời xa...
Trần gian này và vũ trụ bao la
Tan vỡ hết,không còn chi trống rỗng!

Con ghìm giữ cố ngăn giòng lệ nóng
Nhưng nghẹn ngào suối lệ vẫn tuôn rơi!
Mẹ yêu ơi,con mất mẹ thật rồi!
Và mãi mãi...không bao giờ thấy mẹ!
Nhòa nước mắt,con khóc thầm lặng lẽ
Ôm đau thương,con gục xuống một mình!
05/1/2018
nh239
(Xin chia sẻ nỗi buồn của bạn!)


 
PEARL cảm ơn anh(chị) nh239 đã chia sẻ nỗi buồn mất Mẹ của PEARL .
PEARL 05.01.2018 23:22:32 (permalink)
0
Mưa Nhỏ
 
         Anh gặp em trong đời
Như gặp cơn mưa nhỏ
Anh đắm mình trong đó
Mát rượi niềm mê say.
 
Từng sợi tóc em bay
Anh gọi làn mưa nhỏ
Ngấm vào dòng máu đỏ
Dạt dào lòng anh xao.
 
Anh gọi đôi má đào
Cơn mưa rào bất chợt
Thoáng hồng hào từng đợt
Cuốn hồn anh chơi vơi.
 
Gọi tươi tắn nụ cười
Cơn mưa phùn lất phất
Tim anh run bần bật
Biết mình yêu em rồi.
 
Gọi quyến rũ làn môi
Mưa đêm về nhung nhớ
Ngõ tình anh rộng mở
Đón em vào trong mơ.
 
Tâm hồn em ngây thơ
Như là cơn mưa nhỏ
Ngấm sâu vào trăm ngõ
Trái tim anh dại khờ.
 
Mưa nhỏ rơi trong đời
Là em- là nỗi nhớ
Anh mãi luôn mong đợi
Mưa nhỏ về bên anh.
 
PEARL
PEARL 07.01.2018 23:37:21 (permalink)
0
Đá Buồn
 
 Nỗi buồn đã chín mùi
Lơ lửng ngọn sầu bi
Ký ức ngủ li bì
Cố tình quên phiền não.
 
kỷ niệm lang thang dạo
Trong miền nhớ dạt dào
Đá lăn tròn lao xao
Kể chuyện tình ngang trái.
 
Thời gian trôi hoang hoải
Không ngừng đợi chờ ai
Vuốt mặt đá thở dài
Buồn kín rêu phong phủ.
 
Soi mình mảnh gương cũ
Thấy khối sầu vô biên
Một nỗi buồn thôi miên
Hoá đá từ muôn thuở
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2018 00:07:08 bởi PEARL >
PEARL 08.01.2018 13:10:09 (permalink)
0
Xuân Này Ai Chờ Anh
 
Nhớ xuân rồi mẹ ra ngõ chờ anh
Lòng thấp thỏm lo anh đi đường mệt
Mẹ bảo nếu anh không về ăn tết
Mẹ từ anh luôn dù hết mực thương.
 
Xuân nay về ai giũ lớp bụi vương
Trên vai áo ly hương ngày đoàn tụ
Ai cầm tay anh ân cần nhắn nhủ
“ Dẫu xa xôi mẹ vẫn ở bên con.”
 
Anh đâu còn thấy khuôn mặt héo hon
Chợt sáng bừng, mẹ cười rơi nước mắt
Một năm đối với mẹ dài dằng dặc
Mong anh về gặp mặt – mẹ mừng vui.
 
Nhìn di ảnh mẹ , em thoáng bùi ngùi
Mới thấu hiểu mất người thân – buồn vậy!
Nỗi đau này đang vỡ oà sưng tấy
Đến khi nào lành hẳn được , anh ơi!
 
Xuân anh về nghe lại giọng ầu ơ
Đừng quên mẹ và tuổi thơ vụng dại
Công ơn mẹ hãy khắc ghi mãi mãi
Truyền cho cháu con nề nếp gia đình.
 
Xuân anh về ngang qua ngõ nhà mình
Không thấy dáng mẹ lung linh trước nắng
Anh hãy hiểu rằng mẹ đang thầm lặng
Dõi theo anh từ cõi vắng hư vô.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2018 13:16:01 bởi PEARL >
PEARL 09.01.2018 23:39:12 (permalink)
0
Hãy Yên Lòng Mẹ Yêu
 
Những ngày qua, lòng con tê tái
Xa mẹ rồi, trống trải, buồn tênh.
Dòng đời  sóng gió gập ghềnh
Ai- người che chở, ở bên con khờ?
 
Dẫu cố nén tuôn rơi dòng lệ
Nhưng nỗi đau chẳng thể đau hơn.
Trách cao xanh đã ganh, hờn
Để con mất mẹ như đờn đứt dây.
 
Mẹ ở đâu : chân mây – núi thẳm
Hay biển khơi , xanh thắm đồng xa
Có nghe con gọi thiết tha
Mẹ ơi , nhớ mẹ diết da cõi lòng.
 
Cài lên áo hoa hồng màu trắng
Là từ đây con vắng tình thương
Mong mẹ ở chốn thiên đường
Mỉm cười hạnh phúc , vô thường , an nhiên.
 
Mẹ ơi , lòng hãy bình yên
Con nguyện sống tốt – mẹ hiền vững tin.
 
PEARL
 
( Viết trong ngày 49 của mẹ)
PEARL 13.01.2018 23:10:03 (permalink)
0
 
Táo Xưa Táo Nay
 
Chầu trời, táo xưa cưỡi cá chép
Sớ lê thê lép nhép đọc hoài
Táo nay thích lái máy bay
Vút một cái đã ra ngoài không gian.
 
Táo xưa thích bếp than lửa đỏ
Nướng ngô khoai trẻ nhỏ khen hoài
Suốt ngày bận rộn liền tay
Nấu cơm, đun nước , bở tai , mệt nhừ.
 
Bếp ga với bếp từ, lò điện
Nồi áp suất rất tiện, nhừ mau
Táo thời hiện đại tuyệt sao
Sạch sẽ , không khói , ngạt ngào mùi hương.
 
Từ nông thôn ruộng nương thẳng cánh
Đến thị thành lóng lánh đèn giăng
Nhu cầu ẩm thực gia tăng
Táo nay cải cách thêm phần văn minh.
 
Hăm ba, táo báo thiên đình
An dân , quốc thái , thanh bình , ấm no.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2018 00:04:25 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 222 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9