Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 222 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 20.05.2018 23:19:12 (permalink)
0
Tự Tình Đêm


Suốt mấy đêm rồi mưa tả tơi
Buồn giăng mắc cửi, khoé mắt mờ.
Ưu tư len nét môi hờ hững
Nụ cười héo hắt, úa làn hơi.

Trăn trở giữa khuya giấc chẳng lành
Nằm im nghe gió rít qua mành
Tâm tư xao động, lòng rưng rức
Nghe tiếng thạch sùng, sầu bao quanh.

Ta nhớ đến người - nhớ quắt quay
Nhớ từng câu chữ dở lẫn hay
Nhớ tiếng cười giòn ta tưởng tượng
Ta chẳng biết mình tỉnh hay say.

Ta buồn đâu biết tỏ cùng ai
Trút hết nhớ vào trang thơ này
Nếu người vô tình mà đọc được
Hãy hiểu cho lòng một không hai.


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2018 14:45:41 bởi PEARL >
PEARL 20.05.2018 23:25:13 (permalink)
0
Khóa Anh

Khóa anh bằng vạn lời yêu
Bằng hương con gái gió chiều loang xa
Khóa anh da ngọc mặt hoa
Ánh nhìn đắm đuối mặn mà duyên ưa .
Khóa anh cánh mũi dọc dừa
Đôi môi chín mọng giữa trưa thơm nồng .
Khóa anh dáng liễu thong dong
Thướt tha tà áo bềnh bồng tựa mây .
Khóa anh bằng mối tình say
Lời thơ lãng mạn ngất ngây suối lòng .
Khóa anh chỉ thắm tơ hồng
Vườn Xuân hạnh phúc mênh mông ngút ngàn .
Khóa anh bằng sự dịu dàng
Tình yêu trong sáng nhẹ nhàng chắt chiu .
Cả đời em khóa anh yêu
Để anh luôn mãi sớm chiều bên em .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2018 14:46:37 bởi PEARL >
nh239 21.05.2018 16:20:43 (permalink)
0
PEARL


KHÔNG TA...

Không ta, trời vẫn trong xanh
Mây trôi lãng đãng, nắng hanh hao vàng.
Không ta, ve vẫn kéo đàn
Phượng khoe áo mới cho nàng hạ vui.

Không ta, người vẫn ngược xuôi
Phố phường đông đúc, tới lui rộn ràng.
Không ta, gió thổi về ngàn
Mang hương yêu đến bản làng lừng thơm.

Không ta, ngậm sữa lúa đơm
Vườn cây xanh lá, ao tôm cá đầy
Trăng lên trai gái sum vầy
Hẹn hò đôi lứa, định ngày thành hôn.

Không ta, biển vẫn bồn chồn
Sóng khua thuyền lướt, lòng xôn xao lòng.
Không ta, sông vẫn xuôi dòng
Tìm ra biển lớn dù tròng trành khơi.

Không ta, người vẫn tươi cười
Như chưa bao giờ sầu vỡ hạt châu.
Không ta, thay đổi gì đâu
Người luôn hạnh phúc - mặc dầu - KHÔNG TA.

PEARL


CÓ TA...
 
Có ta, em vẫn muôn trùng...
Xa xôi,hờ hững lạnh lùng quay đi!
Buồn lòng ôm khối tình si
Dặm dài lang bạt quên đi nỗi sầu!...
 
Có ta, em vẫn xa nào...
Bao nhiêu ước vọng bay vào giấc mơ...!
Tương tư gót ngọc thẩn thờ
Chiều hoang bãi vắng lơ thơ nắng vàng...
 
Có ta, em chẳng đến gần
Như ai xa lạ chưa từng quen nhau!
Trăng khuya vẫn nhớ nhịp cầu
Mà người năm ấy quên nhau thật rồi!
 
Có ta, em vẫn môi cười
Tung tăng hớn hở bên người,buồn không?!
Niềm riêng giữ kín trong lòng
Khoét sâu cho đến tận cùng nỗi đau!
 
Có ta, em vẫn quay đầu
Cười vui rạng rỡ dài lâu bên người
Ta đi đến cuối cuộc đời
Vẫn không tìm được bóng người yêu xưa!...
 
21/5/2018
nh239
Ghé qua...đọc giòng thơ thật dễ thương...chợt có cảm hứng,đáp lại cho vui bạn nhé!
PEARL 26.05.2018 23:52:46 (permalink)
0
nh239


PEARL


KHÔNG TA...

Không ta, trời vẫn trong xanh
Mây trôi lãng đãng, nắng hanh hao vàng.
Không ta, ve vẫn kéo đàn
Phượng khoe áo mới cho nàng hạ vui.

Không ta, người vẫn ngược xuôi
Phố phường đông đúc, tới lui rộn ràng.
Không ta, gió thổi về ngàn
Mang hương yêu đến bản làng lừng thơm.

Không ta, ngậm sữa lúa đơm
Vườn cây xanh lá, ao tôm cá đầy
Trăng lên trai gái sum vầy
Hẹn hò đôi lứa, định ngày thành hôn.

Không ta, biển vẫn bồn chồn
Sóng khua thuyền lướt, lòng xôn xao lòng.
Không ta, sông vẫn xuôi dòng
Tìm ra biển lớn dù tròng trành khơi.

Không ta, người vẫn tươi cười
Như chưa bao giờ sầu vỡ hạt châu.
Không ta, thay đổi gì đâu
Người luôn hạnh phúc - mặc dầu - KHÔNG TA.

PEARL


CÓ TA...

Có ta, em vẫn muôn trùng...
Xa xôi,hờ hững lạnh lùng quay đi!
Buồn lòng ôm khối tình si
Dặm dài lang bạt quên đi nỗi sầu!...

Có ta, em vẫn xa nào...
Bao nhiêu ước vọng bay vào giấc mơ...!
Tương tư gót ngọc thẩn thờ
Chiều hoang bãi vắng lơ thơ nắng vàng...

Có ta, em chẳng đến gần
Như ai xa lạ chưa từng quen nhau!
Trăng khuya vẫn nhớ nhịp cầu
Mà người năm ấy quên nhau thật rồi!

Có ta, em vẫn môi cười
Tung tăng hớn hở bên người,buồn không?!
Niềm riêng giữ kín trong lòng
Khoét sâu cho đến tận cùng nỗi đau!

Có ta, em vẫn quay đầu
Cười vui rạng rỡ dài lâu bên người
Ta đi đến cuối cuộc đời
Vẫn không tìm được bóng người yêu xưa!...

21/5/2018
nh239
Ghé qua...đọc giòng thơ thật dễ thương...chợt có cảm hứng,đáp lại cho vui bạn nhé!

 
Có Khác Gì Đâu
 
Không ta - người có buồn đâu
Có ta- người lại ưu sầu... đó thôi!
Không ta- người vẫn nói cười
Có ta - người bỗng rối bời... ruột gan.
 
Không ta - người chẳng lỡ làng
Có ta - người lại phủ phàng ...với ta!
Không ta- người tươi như hoa
Có ta - người héo như là ...cây khô.
 
Không ta - người , sóng vỗ bờ
Có ta- người, nước vật vờ khúc quanh
Không ta- người vẫn vẹn , lành
Có ta- người lại trở thành phong phanh.
 
Tình là gì hỡi cao xanh?
Có - không , không có - mong manh cõi trần .
 
Cảm ơn nh239 về bài hoạ . Chúc nh239 thật nhiều niềm vui .
 
 
sgecstasy 27.05.2018 07:32:51 (permalink)
0
Biển Ru

Nào ai biết đã bao nhiêu tuổi
Tự bao giờ mà nghe sóng ru
À ơi, sinh ra từ lòng biển
Con về bạc trắng thế này ư

Nào ai biết lời ru hay khóc
Có khi nào biển chết, mẹ ơi
Thuyền cha neo bến không đi nữa
Mẹ còn vá lưới để làm chi

Nào ai biết mai sau còn cá
Con người đầu độc giết biển xanh
Nào ai biết mai sau còn sóng
Tiếng ru buồn vỗ không âm thanh

sgecstasy
PEARL 28.05.2018 20:55:08 (permalink)
0
     Cảm ơn anh sgecstasy đã ghé thăm trang thơ và lưu lại bài thơ rất hay . Chúc anh luôn vui nha . PEARL cũng có một bài về biển , anh đọc thử nhé .
 
 
 
BIỂN
 
 
Biển chồm lên
Những đợt sóng không tên
Trắng xóa
Đặt nụ hôn loang tỏa
Nồng mặn
Phủ dải cát vàng  nằm lặng
Đếm dấu chân lơ đễnh.

Biển hay quên!
Chẳng thể nhớ thuyền ra khơi bao lượt
Cá bao nhiêu loài , trầm tích được bấy nhiêu năm.

Biển trách thầm!
Trăng
Đi mãi không về
Để ngọn hải đăng
Bộn bề
Trông ngóng.

Biển mơ mộng!
Lặng sóng
Đưa thuyền trôi bềnh bồng
Gió hát khúc tình ca.

Biển giục giã!
Bão táp phong ba
Thét gào da diết
Lòng biển quặn đau rên siết
Thương con thuyền vật vã chẳng nói ra.

Biển bao la!

PEARL
PEARL 28.05.2018 20:58:13 (permalink)
0
Ai Cho Tôi Mượn

Ai cho tôi mượn một bờ vai
Ngã vào chếnh choáng những mê say
Để thấy tim yêu còn động đậy
Một thoáng mơ hoang, giấc trang đài.
Ai cho tôi mượn một nụ hôn
Ngọt lịm, đê mê, ngất ngây hồn
Để thấy thanh xuân còn hé mở
Đón bước phong sương, nhịp dập dồn.
Ai cho tôi mượn một vòng tay
Êm ái, chở che, nâng đỡ hoài
Để thấy ấm áp khi trở gió
Tìm chút hương thừa nay đã phai.
Ai cho tôi mượn một lời khuyên
Vượt qua gian khó, giũ ưu phiền
Để thấy hân hoan, tràn sức sống
Hạnh phúc mỉm cười thật là hiền.
Ai cho tôi mượn một niềm tin
Dối trá, bon chen, những gập ghình
Sẽ bị đẩy lùi vào dĩ vãng
Tương lai tươi sáng, rực rỡ, xinh.
 
PEARL
PEARL 28.05.2018 21:00:40 (permalink)
0
Có Một Nỗi Buồn
 
Có một nỗi buồn len lỏi trong tôi
Cổ nghẹn đắng khi chợt nhìn bức ảnh
Chẳng thân quen nhưng lòng nghe sóng sánh
Tim nhói đau như bị trúng tên rồi.
Không thể tin là sự thật - em tôi!
Chân không dép, áo tả tơi, cáu bẩn
Thương các em - tuổi nhỏ mà lận đận
Cũng kiếp người sao lại lắm truân chuyên.
Lớp học nghèo, vài chiếc bàn xẹo xiên
Các em vẫn chăm bút nghiên học hỏi
Bởi khao khát ngày mai sẽ thay đổi
Cuộc sống ấm no, sung túc, đủ đầy.
Tâm hồn lớn ẩn trong cơ thể gầy
Ý chí cao vượt qua bao nghịch cảnh
Sẽ có những tấm lòng vàng bên cạnh
Mở đường cho các em đến tương lai.
 
PEARL
PEARL 28.05.2018 21:03:06 (permalink)
0
U Năm Mươi
 
U năm mươi có gì đâu to tát
Chẳng qua là con nít sống lâu năm.
Má bụ bẫm thay bằng vết nâu thâm
Da căng mịn giờ khô cằn, nhăn, nám.
U năm mươi - đôi bàn tay chai sạm
Vai nặng oằn gánh những nỗi đa đoan
Mắt xa xăm, thăm thẳm, mệt, mõi mòn
Đầu đầy sỏi, nghĩ suy càng chín chắn.
U năm mươi mới dậy thì già dặn
Trẻ hóa hồi xuân - cũng chẳng lạ chi
Thích được khen, làm nũng như thiếu nhi
Họp bạn bè,chuyện trò, đi du lịch.
U năm mươi - ai bảo già - vẫn thích!
Tuổi thanh xuân tuy mù mịt - qua rồi
Trong thâm tâm - không tiếc nuối - bao giờ
Vẫn sống vui khi đời còn cho phép.
 
PEARL

PEARL 28.05.2018 21:05:40 (permalink)
0
Cô Gái Tháng Năm
 
             Em sinh ra vào ngày hè nắng rực.
Phượng cháy cành , ve thao thức ngân vang
Gió biếng lười núp dưới táng lá bàng
Mẹ và ba vui rộn ràng như tết.
 
Chào cô bé mắt tròn xoe - giống hệt
Hai vì sao lấp lánh vệt ngân hà
Vầng trán cao là mơ ước của ba
Nụ cười xinh vỡ òa niềm hạnh phúc.
 
Em lớn lên chăm ngoan từng giây phút
Học giỏi còn hiếu để với mẹ, ba
Yêu thiên nhiên, sống thật lòng, chan hoà
Vì mọi người, không kêu ca - nhường nhịn.
 
Đường đời dài - tính cách em đã chín
Bao nhiêu năm em cố vịn niềm tin
Xây tổ ấm tràn ngập sự hoà bình
Con lớn khôn - mới biết mình đã cũ.
 
Đàn bà cũ - như em - do trời phú
Công tác hoàn thành, phụ nữ đảm đang
Chung Thuỷ với chồng, đẹp dạ họ hàng
Sống chuẩn mực, rỡ ràng cùng gia tộc.
 
Mười bốn tháng năm - ngày cất tiếng khóc
Ngày sinh nhật của em đó - hôm nay
Hãy vững chãi bước tiếp đến tương lai
Hỡi cô gái tháng năm dày kinh nghiệm.
 
PEARL
PEARL 28.05.2018 21:08:06 (permalink)
0
Anh Là Cánh Gió

Anh là cánh gió mùa hè
Đùa làn tóc mảnh ấp e vai gầy.
Vuốt ve đôi má hây hây
Lướt qua sóng mắt lung lay lòng người.
Anh là cánh gió rong chơi
Ham vui bay mãi về nơi cuối trời.
Để lại mái tóc rối bời
Trái tim hoang hoải trông chờ nhớ nhung.
Anh là cánh gió lưng chừng
Tắc ngang, lơ đãng ngập ngừng giữa trưa.
Má hồng ửng đỏ dễ ưa
Đôi môi chúm chím như vừa hờn yêu.
Anh là cánh gió về chiều
Lí la lí lắc lắm chiêu cợt đùa
Trốn vào tà áo thêu thùa
Của em, anh thấy cả mùa xuân sang.
 
PEARL
PEARL 29.05.2018 09:10:39 (permalink)
0
Mùa Cũ

Em trách nắng rơi trên bờ tóc rối
Sợi nhuốm màu loang lỗ vết thời gian.
Em hờn gió thổi đôi má miên man
Phai sắc hồng khắc sâu làn da sạm.

Em dỗi mưa ngấm đôi môi khô rạn
Khép nụ cười khi vừa chạm niềm sầu
Em giận sương phủ kín khoé mắt sâu
Để vị cay thẩm thấu hàng mi mảnh.

Sao không phải vầng trăng tròn vành vạnh
Soi tóc bồng một thuở tuổi thanh xuân
Sao chẳng là cơn gió thổi lưng chừng
Xoa má đào, điểm trang từng mao mạch.

Sao mưa không gột vết son cho sạch
Em thật thà của lứa tuổi ô môi
Hạt sương đêm đậu trên cánh hoa thôi
Thì đâu thể mắt hồ thu ngấn lệ.

Mùa đã cũ nắng vẫn vàng như thế
Mưa vẫn bay và mái tóc vẫn bồng
Gió vẫn thổi, gió vẫn nổi cuồng phong
Sương vẫn rơi và mắt mi ướt đẫm.

Mùa đã cũ, em lướt qua chầm chậm
Hoài niệm thành thứ xa xỉ - khó tìm
Ký ức là phù phiếm ngủ im lìm
Đành chấp nhận đã chôn tim mùa cũ.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2018 14:47:54 bởi PEARL >
PEARL 29.05.2018 21:46:05 (permalink)
0
Chuyện Xưa

Ngày xưa còn đi học
Mực tím bút lá tre
Nắn nót trên hàng kẻ
Từng nét chữ chân phương.

Bốn căn phòng - gọi trường
Hàng ghế xiêu - là lớp
Mưa - nước dột lộp độp
Nắng - nóng hắt, chói chang.

Không đồng phục, khăn quàng
Áo vá víu tứ bề
Quần lết thết, lồng đèn
Hai ống treo đầu gối.

Sách vở vàng rơm nổi
Bảng chỉ là tấm ván
Phấn viết bụi ngập tràn
Bệnh lao thường rình rập.

Học trò ngoan răm rắp
Thầy cô thật dễ thương
Dù khó khăn trăm đường
Vẫn bám trường đến lớp.

Nỗi sợ lo nôm nốp
Ba mẹ bắt ở nhà
Chăm con vịt, đàn gà
Hay lên nương, làm ruộng.

Vượt khó chỉ ước muốn
Học cái chữ nên người
Còn hơn được vàng mười
Suốt đời mang tiếng dốt.

Nay nhớ rõ mồn một
Từng chi tiết - không quên
Thời gian như mũi tên
Nhanh hơn là tia chớp.

Mấy mươi năm sum họp
Ai nấy đều thành tài
Nhắc chuyện cũ - buồn thay!
Bàn tương lai - phấn đấu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2018 14:48:51 bởi PEARL >
PEARL 30.05.2018 21:03:12 (permalink)
0
HAI MẶT

Đâu phải gió sao mát làn da dẻ
Lay sợi tóc bồng, khe khẽ mi rung
Đâu phải nắng sao ấm áp lạ lùng
Chợt ửng bừng đôi má hồng phụng phịu.

Đâu phải mưa sao mắt nhìn ướt dịu
Muốn buông lời mà líu díu chẳng tuôn
Đâu phải mây biến hoá vạn tròn, vuông
Mà lúng túng không thể phán xét được.

Đâu phải rượu sao hồn say lướt khướt
Nhấp môi rồi vị khó có thể quên
Đâu phải mật sao ngọt lịm - thấm mềm
Vào ký ức - kỷ niệm xưa sống lại.

Đâu phải vết thương sao mà sưng tấy
Liền sẹo rồi mà vẫn thấy đớn đau
Đâu phải tinh hoa mà đáng tự hào
Bởi lắm khi xót xa vì dang dở.

Tình yêu - vị ngọt, trái đắng - muôn thuở
Hai mặt rạch ròi, đối kháng lẫn nhau
Nhưng tình yêu nào có tội gì đâu
Đành chấp nhận nếu yêu là đau khổ.

PEARL
PEARL 01.06.2018 22:40:44 (permalink)
0
Tặng Người


Ta vẫn dõi theo người trong lặng lẽ
Nhìn người buồn, ta se thắt tim gầy
Ta - người, giờ xa cách một vòng quay
Mà tạo hoá đã an bày như vậy.

Ta từng đêm u sầu trong tê tái
Chẳng hiểu vì sao người lại dở dang
Muốn hỏi han sợ chạm phải phủ phàng
Người cố giấu tận tim gan sầu não.

Người lướt qua ta trong cơn giông bão
Chỉ thế thôi, sao rất đổi thân thương
Rồi đến khi ta - người ở hai đường
Bỗng dưng nhớ nhiều - chưa từng như thế.

Ta - muốn nói lời tự tình hoa lệ
Cổ đắng, nghẹn ngào, chẳng thể thốt ra
Giá cuộc đời ví như một rừng hoa
Ta sẽ tặng người bông hoa đẹp nhất.


PEARL
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 222 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9