Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 222 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 01.06.2018 22:46:10 (permalink)
0
Ngày Mới


Ngày mới - trổ, từng chùm hoa nắng
Nở trên cây, tắm trắng mái nhà
Gió mang hơi thở lụa là
Mây trôi lờ lững, vắt qua đỉnh đình.

Ve bỗng trỗi, giật mình phượng vĩ
Ngác ngơ tìm tinh túy đất trời
Gặp hạt sương cuộn lơ thơ
Vươn mình đón lấy, sợ rơi... giọt nồng.

Chào buổi sáng nghe lòng phơi phới
Những ưu tư vơi vợi ít nhiều
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Mà không vui sống, lánh điều buồn đau.

Một góc vườn ngạt ngào hương thoảng
Một mảnh lòng loang loáng niềm riêng
Góc khuất chứa nhiều luỵ phiền
Góc vườn buông xả những viền lệ mi.

Ngày đỏng đảnh mưa di mùa Hạ
Tưới mát vườn, mát dạ - người vui
Tin yêu chôn chặt, ngủ vùi
Cựa mình chếnh choáng, bùi ngùi..tĩnh tâm.

Xưa, đời - một cõi thăng trầm
Thì nay êm ả, thì thầm - lời yêu.


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2018 00:26:23 bởi PEARL >
PEARL 01.06.2018 22:49:04 (permalink)
0
Tặng Người


Ta vẫn dõi theo người trong lặng lẽ
Nhìn người buồn, ta se thắt tim gầy
Ta - người, giờ xa cách một vòng quay
Mà tạo hoá đã an bày như vậy.

Ta từng đêm u sầu trong tê tái
Chẳng hiểu vì sao người lại dở dang
Muốn hỏi han sợ chạm phải phủ phàng
Người cố giấu tận tim gan sầu não.

Người lướt qua ta trong cơn giông bão
Chỉ thế thôi, sao rất đổi thân thương
Rồi đến khi ta - người ở hai đường
Bỗng dưng nhớ nhiều - chưa từng như thế.

Ta - muốn nói lời tự tình hoa lệ
Cổ đắng, nghẹn ngào, chẳng thể thốt ra
Giá cuộc đời ví như một rừng hoa
Ta sẽ tặng người bông hoa đẹp nhất.


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2018 00:27:21 bởi PEARL >
PEARL 03.06.2018 00:24:15 (permalink)
0
Tìm Chút Hồn Nhiên
 
          Nhớ quá ngày xưa tuổi dại khờ
Cất nhà lá chuối đám cưới vờ
Cô dâu cài tóc chùm dăm bụt
Chú rể đi hài lốp xe hơi.
 
Túm tụm năm ba đứa bạn thân
Bến sông lặn hụp hái trái bần
Chắt lưỡi  hít hà than chua , chát
Giây phút hồn nhiên, đẹp vô ngần.
 
Thích nhất  cùng nhau cắm trại hè
Nhặt cánh phượng rơi kết thành ve
Tạt lon , u , ấp, trò con trẻ
Nấu cơm , nhóm lửa có dịp khoe.
 
Những buổi chiều lênh đênh cánh diều
Cõng niềm mơ ước bay phiêu diêu
Tiếng cười rộn rã vang khắp xóm
Kỷ niệm ngày xưa thật đáng yêu.
 
Xin tôi bé lại tuổi thiếu niên
Không biết lo âu , chẳng luỵ phiền.
Vứt đời bận rộn vào góc khuất
Tìm phút yên bình , chút hồn nhiên.
 
PEARL
PEARL 03.06.2018 00:31:32 (permalink)
0
Khó Buông
 
        Ta- thân tằm đang thời ăn rỗi
Trên mâm dâu mệt mỏi rã rời.
Trầm mình trong làn nước sôi
Tách ra khỏi kén , dâng đời lụa xinh.
 
Ta- nhện nơi góc đình, xó bếp
Đoạn tháng ngày mang kiếp giăng tơ
Chẳng may sợi đứt rối bời
Mỏng manh số phận, đánh rơi phước phần.
 
Ta- con ong chuyên cần chăm chỉ
Tạo mật thơm từ nhuỵ hoa tươi
Cuối cùng trút bỏ cánh tơi
Xác thân tan biến vào nơi đất nồng.
 
Ta- quang gánh gồng trên vai nặng
Giữa dòng đời lận đận đa đoan
Tuổi xuân theo tháng năm mòn
Tương lai mờ mịt, héo hon tim gầy.
 
Ta - cánh diều căng đầy áp lực
Cơn gió xao sẽ đứt dây chùng
Trong đầu suy nghĩ mông lung
Đến bao giờ hết mịt mùng khó khăn.
 
Muốn buông bỏ chỉ một lần
Sao mà khó quá, phân vân vô cùng.
 
PEARL
Nguyễn An Đệ 03.06.2018 23:35:07 (permalink)
0
MÙA HẠ ĐẮM SAY
 
Anh gặp em vào một chiều cuối hạ
Hai tâm hồn sao khác lạ, đắm say
Hai mái đầu kề, tay nắm bàn tay
Niềm khát khao đã bao ngày thương nhớ.
 
Tình em trao có trang thơ, sách vở
Nụ hôn đầu và bỡ ngỡ tiếng yêu
Anh cho em thương nhớ cũng thật nhiều
Cả tuổi thơ và bao chiều đưa đón.
 
Em xinh tươi trong áo dài nghiêng nón
Bàn tay thon dài năm ngón kiêu sa
Nụ cười duyên đôi môi thắm mặn mà
Em là nắng là hoa là tiếng hát.
 
Tình đôi mình êm đềm như suối mát
Như đóa hồng tỏa hương ngát ngày xuân
Như thời gian ngày đẹp nhất trong tuần
Như mây ngàn trôi bâng khuâng theo gió.
 
Em thấy chưa ngoài kia hoa phượng đỏ
Hỏi thì thầm rằng mình có yêu nhau?
Thế gian kia dù muôn sắc thay màu
Yêu trọn đời đến ngàn sau em nhé!
 
Trích trong tập HOA MÀU TRẮNG
Nguyễn An Đệ, 2018. NXB Đồng Nai. 
PEARL 04.06.2018 06:06:51 (permalink)
0
Sau Mưa


Ta - đếm ngược lá xuân xanh mùa cũ
Trên tóc bồng ủ rũ - sợi lưa thưa
Tay với vội - chút hương thừa ngày xưa
Vịn niềm tin, bước giữa đời - chật chội.

Ngày vẫn phủ hoa nắng vàng ngập lối
Gió thì thầm gọi mây lững lờ trôi
Lê gót chân - lòng nặng trĩu không nguôi
Tỏ cùng ai - khi đường đời - vắng lặng.

Ta - vốn dĩ , sống âm thầm, sâu đậm
Chẳng phô trương, cố giấu chuyện đau buồn
Ngày hong khô những giọt lệ trào tuôn
Đêm che đậy nỗi u sầu , phiền não.

Ta như biển mặn, đắng lòng một dạo
Rồi khơi trong, gạn đục biết bao lần
Muối nguyên chất vẫn mãi trắng, trong ngần
Ta - loay hoay, xoay vần tìm lối thoát.

Mong sau mưa, ngập tràn tiếng chim hót
Cây non không nghiêng ngả giữa phong ba
Lá vẫn xanh, hoa trái sắc mượt mà
Ngôi nhà nhỏ vững vàng qua giông bão.


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2018 21:01:50 bởi PEARL >
PEARL 06.06.2018 13:54:29 (permalink)
0
Thăm Lại Một Miền Quê

Nhớ quá miền quê đã một thời
Gắn bó bao năm thuở ấu thơ
Tân Vạn - xưa, khô cằn sỏi đá
Lò gạch ven sông - khói lững lờ.

Đi học trường công, bạn bè đông
Chân trần - sỏi đá cũng bằng không
Con đường uốn lượn tre râm mát
Chân sáo tung tăng, háo hức lòng.

Mỗi chiều không học, phụ gia đình
Bưng gạch vô lò, làm hết mình
Nhỏ xíu - chồng gạch cao quá đổi
Đôi khi vấp ngã - té cái ình.

Chủ nhật theo ba xuống rìa sông
Bắt cua, mò ốc, lưới cá bông
Gặp con rắn nước chạy trối chết
Vứt rọng với nôm, nhảy lòng vòng.

Những lúc nghỉ ngơi, trốn ngủ trưa
Cùng nhỏ bạn thân, lấy vải thừa
May áo búp bê, chơi dạy học
Cô giáo i tờ, thuộc? - vẫn chưa!

Tuổi thơ dữ dội - tôi đã từng
Chơi trò bắn cò ke tưng bừng
Kéo mo cau thay xe du lịch
Đánh đáo , ô quan, nhảy cao chưn.

Thương lắm ngày xưa - lúc đói nghèo
Mẹ bán con gà, gã chú heo
Để đóng học phí, mua sách vở
Chạnh lòng - nhớ lại nỗi gieo neo.

Nay, tôi tìm về Tân Vạn ơi!
Bạn bè mỗi đứa sống một nơi
Lang thang lối cũ buồn loang loáng
Nặng trĩu lòng - nỗi nhớ không nguôi.


PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2018 21:01:08 bởi PEARL >
PEARL 06.06.2018 14:03:05 (permalink)
0
Chào Nguyễn An Đệ,

Đến giờ PEARL mới thấy bài thơ của bạn. PEARL Cảm ơn bạn đã ghé trang thơ này và lưu lại bài thơ rất hay .Chúc bạn luôn vui và sáng tác thật nhiều bài thơ hay nha.
PEARL 10.06.2018 03:36:33 (permalink)
0
Gia Đình

Có một nơi khi mỏi mệt - Ta về
Nơi vòng tay đón - tràn trề hơi ấm
Nơi con tim thật nồng nàn đằm thắm
Nâng ta lên, an ủi đậm nghĩa tình.

Có một nơi - thân thuộc thuở mới sinh
Nơi đầy ắp kỷ niệm bình yên, đẹp
Nơi cửa thương yêu chưa bao giờ khép
Chờ ta về, ký ức ghép mùa xưa.

Có một nơi, đi xa nhớ sao vừa
Nhớ mái nhà che nắng mưa bền bĩ
Nhớ những lúc buồn vui, khi bình dị
Nhớ tiếng cười giòn, thi vị đáng yêu.

Gia đình - nơi chung dòng máu chảy đều
Trong từng thành viên dấu yêu thân thích
Những giận hờn dẫu có nhiều hay ít
Là phép thử tình ruột thịt mà thôi.

Thời gian cứ thánh thót không ngừng trôi
Tình quyến thuộc được vun bồi năm tháng
Lớn mãi, cao hơn, không bao giờ cạn
Hạnh phúc, yêu thương , trong sáng muôn đời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2018 21:00:03 bởi PEARL >
Nguyễn An Đệ 10.06.2018 11:47:36 (permalink)
0
Chào PEARL, rất hân hạnh được gặp bạn thơ PEARL. Bài SẮC MÀU CỦA HẠ trong Trang thơ và bài GIA ĐÌNH vừa đăng của PEARL cũng rất hay. Chúc PEARL vui khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều sáng tác mới!
 
Lần đầu tiên có thơ Pearl làm bạn
Niềm vui tràn trên thư quán lung linh
Những vần thơ rất sâu sắc đẹp tình
Như thêm nắng cho bình minh ngời sáng!
 
Nguyễn An  Đệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2018 16:00:32 bởi Nguyễn An Đệ >
PEARL 12.06.2018 20:56:25 (permalink)
0
Nguyễn An Đệ


Chào PEARL, rất hân hạnh được gặp bạn thơ PEARL. Bài SẮC MÀU CỦA HẠ trong Trang thơ và bài GIA ĐÌNH vừa đăng của PEARL cũng rất hay. Chúc PEARL vui khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều sáng tác mới!

Lần đầu tiên có thơ Pearl làm bạn
Niềm vui tràn trên thư quán lung linh
Những vần thơ rất sâu sắc đẹp tình
Như thêm nắng cho bình minh ngời sáng!

Nguyễn An  Đệ

 
Chào Nguyễn An  Đệ ,
 
Cảm ơn Nguyễn An  Đệ đã ghé thăm trang thơ . Chúc bạn luôn vui nha. 


PEARL 12.06.2018 20:58:59 (permalink)
0
Việt Nam
 
Có gì đó trong làn sương thở
Đất dậy mùi màu mỡ phù sa
Dưới chân non mượt cỏ, hoa
Trên đầu mây giỡn lụa là tầng không.
 
Chốn đồng nội gió lồng nhánh lúa
Dòng sông xanh trải lụa viền quanh
Vườn cây ăn trái ngọt lành
Thắm hồng da dẻ, dáng thanh, mịn màng.
 
Nơi phố thị giàu sang, nhộn nhịp
Nhà chọc trời nối tiếp khang trang
Công viên, siêu thị, cửa hàng
Trung tâm thương mại rộn ràng đổi trao.
 
Rừng cất giấu sơn hào hiếm quý
Biển chứa đựng hải vị khó tìm
Thiên nhiên ưu đãi mọi miền
Nước non giàu đẹp là niềm tự tôn.
 
Bốn ngàn năm trường tồn đất Việt
Bao ngoại xâm tiêu diệt chẳng tha
Quân dân là thịt với da
Đồng lòng gìn giữ nước nhà bình yên.
 
Việt Nam - hai tiếng thiêng liêng
Gọi tên - nhắc nhở, thiên niên - kiên cường.
 
 PEARL
PEARL 13.06.2018 20:09:57 (permalink)
0
Bóng Hờn


Ngày dát nắng hanh hao thành sợi
Rơi trên đường nằm đợi gió chao
Ngã nghiêng chiếc bóng vẫy chào
Lung linh, lúng liếng, đậm màu, thướt tha.

Đám mây xám lướt qua liến thoắng
Những hạt mưa trút giận giăng màn
Chiếc bóng trốn chạy vội vàng
Ẩn vào hình dáng ngỡ ngàng trú mưa.

Bóng hờn dỗi sao vừa lòng tức
Đang yên lành, buồn bực đâu ra
Cũng vì mưa bỗng dưng sa
Hình từ chối bóng, diết da bóng buồn.

Cố gom góp chút nguồn sinh lực
Bóng ngoi lên khi rực nắng hừng
Mưa kia trút nước lưng chừng
Để rồi rời gót khi rừng nắng lên.

Bóng, hình giờ được kề bên
Chuyện hờn dỗi ấy, bóng quên mất rồi!


PEARL
PEARL 14.06.2018 22:33:57 (permalink)
0
KHỔ QUA ĐẮNG, KHỔ QUA ĐÈO

Khổ qua đắng, khổ qua đèo
Nhà chúng mình nghèo , mái dột cột xiêu.
Khổ qua ít, khổ qua nhiều
Đời chúng mình buồn, vá víu tình thương.

Khổ qua ruộng, khổ qua vườn
Tình chúng mình sầu, mãi vương niềm đau.
Khổ qua héo, khổ qua sâu
Ngày chúng mình về, bể dâu đầy vơi.

Khổ qua rụng, khổ qua rơi
Đường chúng mình đi, nắng vời vợi loang.
Khổ qua già, khổ qua non
Tương lai chúng mình biết còn bao năm.

Khổ qua khô, khổ qua bầm
Chân trần chúng mình âm thầm dọc ngang.
Khổ qua vàng , khổ qua tàn
Tâm hồn chúng mình bình an, yên lành.

Khổ qua đỏ, khổ qua xanh
Công danh chúng mình tranh giành mà chi.
Khổ hoa luỵ , khổ qua bi
Thân phận chúng mình như chỉ mắc treo.

Khổ qua đắng, khổ qua đèo...

PEARL
PEARL 15.06.2018 15:49:07 (permalink)
0
Tháng Sáu Buồn

Tháng sáu nghiêng trên triền dốc thời gian
Oằn mình chịu giông ngang tàng trút giận
Những mái nhà qua phút giây lận đận
Xẹo xiên nhìn bầu trời lặng lẽ hừng.

Tháng sáu ngã nhào khi gió lưng chừng
Gầm rú dọa chiếc lá rừng run rẩy
Nắng cố níu búp non đang động đậy
Truyền sinh lực ươm mầm sống chồi non.

Tháng sáu mặt đường trầy xước vì lon
Đá, gạch, xi măng, cày mòn loang lỗ
Thảm sát xe bởi bom xăng, chất nổ
Tội tình chi, rào chắn phải thương vong.

Tháng sáu buồn mưa - nắng mãi tranh công
Khiến khu vườn ngổn ngang sầu trăm mối
Cây non thoi thóp, vàng hoa rời khỏi
Nhịp sống vui thường nhật với muôn loài.

Tháng sáu ơi! Đem đến thanh bình thôi
Để trở về với quỹ đạo nguyên tác
Hãy là tháng đầy hoa thơm tiếng hát
Khúc khải hoàn vang dội - tháng sáu trôi!

PEARL
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 222 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9