Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 222 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 25.11.2011 16:28:06 (permalink)
0
KHÁT VỌNG MÙA ĐÔNG
 
Tuyết giăng trắng xóa đất trời
Cây teo tóp thở lờ đờ cành khô
Băng tràn rắn cả mặt hồ
Ngoài song cửa sổ đông phô dáng hình .
Chợt trông phong cảnh sinh tình
Vài câu thơ thả lung linh sắc màu
Cho đông bớt trắng phau phau
Để hơi ấm ủ tay nhàu nhạt run .
Ánh đèn khêu nỗi nhớ nhung
Yêu thương còn mãi nơi vùng tuyết xa
Mong đông lướt vội gót qua
Nhường Xuân tươi mộng mượt mà tình duyên  .
PEARL 25.11.2011 16:39:49 (permalink)
0


        NHỐT ANH
 


           Hình : internet

Em nhốt anh vào trái tim em
Ủ tình yêu ngây ngất lên mem
Đêm khuya tĩnh lặng em thầm gọi
Tên anh trong giấc mộng say mèm .

Em nhốt anh vào tâm trí em
Trăng soi , gió khẻ động lay rèm
Như thể dáng hình anh in dấu
Trên làn gối ấm với chăn êm .

Em nhốt anh vào đôi mắt em
Sắc biếc long lanh , lóng lánh thêm
Mỗi khi em chớp hàng mi mộng
Anh đến bên em thật êm đềm .

Em nhốt anh vào giấc mơ em
Bao nhiêu tình cảm cứ đan xen
Dật dờ chìm đắm hư hư ảo
Hạnh phúc tuyệt vời đến đêm đêm .

Em nhốt anh vào cuộc đời em
Dìu nhau đi khi phố lên đèn
Bàn tay anh nắm tay em mãi
Tình ngất ngây hương rượu say mềm .
PEARL 30.11.2011 22:17:36 (permalink)
0

        Hình : internet

                   
                 LẠC LỐI
 
Em lạc vào trong đôi mắt anh
Một vùng biển biếc gợn long lanh
Sóng tình nhè nhẹ rì rào vỗ
Ru em vào mộng ảo mong manh  .

Em lạc bước vào trái tim anh
Nơi ướp yêu thương khát vọng xanh
Quay quắt nhớ nhung khi vắng bóng
Lại thoáng bồi hồi lúc bên anh .

Lạc  vào vòng tay anh biết không  ?
Dắt dìu em những lúc chênh chông
Bàn tay anh đó truyền hơi ấm
Em thấy lòng vui khi chớm đông .

Em lạc lối mà không muốn ra
Trong ánh mắt xanh thật bao la
Trong tim yêu dấu , vòng tay mượt
Muốn lạc lối hoài chẳng muốn ra .


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 16:01:14 bởi PEARL >
PEARL 05.12.2011 23:24:47 (permalink)
0

                  Hình : internet
              

                      Em Đến

Em đến bên thềm cuộc sống anh

Mở toang cánh cửa lòng phong phanh
Mang theo hơi ấm tràn bờ ngực
Đánh thức tim mong được dỗ dành .

Em đến ươm mầm hạt yêu thương
Trồng cây hy vọng sáng khu vườn
Mảnh đất tâm hồn anh hoang oải
Giờ mượt mà xanh nỗi vấn vương .

Em đến ngày đông hóa xuân hồng
Tuyết tan , hoa nở , hương thơm nồng
Dìu nhau đi ngược cơn gió bão
Mà ngỡ tràn trề nắng hanh hong .

Em đến đời anh nở hoa lòng
Thỏa bao năm đợi tháng chờ mong
Hương tình yêu ngất ngây say đắm
Thoang thoảng loang xa ...khát vọng hồng .

PEARL 15.02.2012 23:24:36 (permalink)
0
   

                Hiếu

 
Nước đâu chảy ngược non bồng
Thước nào đo được tấm lòng mẹ cha ?
Hỏi ai tát cạn Hoàng Hà ?
Ai san bằng cả rừng già núi cao ?
Cũng không đong hết công lao
Sinh thành dưỡng dục trải bao tháng ngày .
Chữ hiếu giữ mãi không phai
Ghi tâm khắc cốt không sai tấc lòng .

PEARL 15.02.2012 23:26:16 (permalink)
0

                                  Hình : internet

               Mẹ Yêu
 
Chạnh lòng nhớ mẹ thuở xưa
Miệng nhai cơm nắm , lưỡi lừa cá xương .
Mớm cho con cả tình thương
Gieo mầm nhân ái ngập vườn lương tâm .
Ví đời cơn sóng thăng trầm
Mái chèo mẹ lướt tháng năm hao gầy .
Dang tay nghị lực đong đầy
Cong lưng mẹ cõng đêm ngày gian truân .
Tóc phơi sương trắng phong trần
Vết thâm khóe mắt da sần sạm đen .
Cha đi ...tim mẹ cài then
Ủ ấm con trẻ gió len mặc tình .
Dặn lòng một dạ trung trinh
Mẹ là ngọn nến lung linh chói ngời .
Mẹ vầng sáng tỏa tuyệt vời
Tấm gương phản chiếu một đời hy sinh .
Mai đây trên bước đăng trình
Bên con luôn có dáng hình mẹ yêu .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 23:27:46 bởi PEARL >
PEARL 15.02.2012 23:29:32 (permalink)
0
   

                                                  Hình : internet
        Xuân Này Vắng Ba

Ba hỡi bây giờ ba ở đâu ?
Có nghe con gọi khóe mi sầu
Đã mấy Thu rồi ba ly biệt
Dường như Xuân thắm cũng mưa ngâu .

Nhớ hàng giậu thẳng trước sân nhà
Ba uốn lá cành tỉa nụ hoa
Để Xuân tràn ngập ven lối nhỏ
Đón họ hàng ta rộn tiếng ca .

Cây mai ngày ấy hãy còn đây
Tay ba chăm bón tháng năm dài
Mảnh như cành liễu đùa trong gió
Vàng rực sắc hoa gót trang đài .

Bàn thờ nội tổ thiếu  tay ba
Bộ lư heo hắt ánh sáng ngà
Bình hoa như cũng buồn vô tận
Mẹ thắp nén hương trước ảnh ba .


Hai năm kỷ niệm vẫn còn nguyên
Dẫu đã ra đi biệt suối tuyền
Dáng ba vẫn mãi còn trong trí
Của chị em con với mẹ hiền .

Ba ơi con nhớ ...nhớ như in
Ba ngồi bậc cửa đón con mình
Mỗi bận con về từ thành phố
Xoa đầu ba bảo con thật xinh .

Xuân này vắng hẳn bóng cha già
Mẹ buồn con cũng dạ xót xa
Ngước mắt nhìn lên bàn thờ tổ
Mơ ước ba về giữa khói , hoa !
PEARL 15.02.2012 23:31:42 (permalink)
0

                   Mẹ Và Mùa Xuân

Xuân điểm  tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc
Lưng còng  khom vì mãi cõng thời gian
Mỗi nếp nhăn từng lần nén thở than
Má hóp teo vết tích ngày lo lắng .

Xuân mới đến lại những đêm thức trắng
Lo anh hai hạnh phúc  có ngọt lành ?
Đàn cháu con  tiến bộ trong học hành
Hay mãi chơi quên bút nghiên sách vở ?

Em Út có còn hay khóc nức nỡ ?
Mỗi khi buồn tựa gối mẹ tỉ tê
Mẹ lau khô dòng suối lệ vỗ về
Gắng lên nhé ! Đời vẫn tươi hoa lá  !

Rồi chị ba nơi xứ người xa lạ
Xuân có ấm lòng bởi tuyết  quanh năm ?
Đời nổi trôi sao lắm những thăng trầm
Mẹ héo hắt khi xuân về vắng chị .

Con bên mẹ trọn đời không uổng phí
Chữ hiếu nhân con một dạ không xao
Mỗi bận  xuân về tim con nhói đau
Nghĩ đến lúc mẹ ra đi ...tê tái !

Bao cay đắng , nhọc nhằn từng nếm trải
Mẹ cam lòng chịu đựng chỉ một mình 
Xuân lại về trông cảnh vật tươi xinh
Mong mẹ mãi như mùa xuân vĩnh cửu !
PEARL 15.02.2012 23:33:06 (permalink)
0
           Bí Mật
 
Bí mật của rừng sâu
Là cây bao nhiêu tuổi
Chim bao loài rong ruổi
Thú vạn kiếp vờn quanh .

Bí mật dưới biển xanh
Trầm tích đã bao đời
Nước mặn ngọt đầy vơi
Ấp ủ đàn tôm cá  .

Bí mật khung trời lạ
Mây cưỡi gió đi đâu
Để nắng phải đổi màu
Mưa chợt về rong chơi .

Bí mật giữa cuộc đời
Đen trắng cứ thăng trầm
Bia miệng tạc nhân tâm
Lắm những điều chưa nói ?

Bí mật của riêng tôi
Là một phút xao lòng
Khắc khoải nỗi chờ mong
Thêm đôi lần bối rối .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 23:35:10 bởi PEARL >
#189
    PEARL 15.02.2012 23:48:43 (permalink)
    0




                                      Hình : internet
    Để Tình Yêu Ngủ Giấc Chơi Vơi


    Xa rồi ...kỷ niệm cũng phôi pha
    Ký ức giờ đây hóa nhạt nhòa
    Còn lại trong ta bao luyến nhớ
    Một thời vụng dại ...đã mờ xa .

    Ta chẳng trách ai chỉ giận mình
    Ươm cây cay đắng , nở hoa tình
    Gặt trái khổ đau , sầu muôn thuở
    Trượt dốc cuộc đời lắm chông chinh .

    Ngồi dõi theo từng làn gió lơi
    Đem bao nhung nhớ rãi ra phơi
    Rồi xếp vào ngăn tim cất kín
    Để tình yên ngủ giấc chơi vơi .

    Tình hỡi xin mi hãy ngủ mau
    Đừng tỉnh giấc nồng ta nhói đau
    Tim ta giờ đã nở hoa đá
    Trầy xước còn đâu vẹn nguyên màu .

    Khao khát thời gian chảy ngược dòng
    Khơi nguồn vui sống chuỗi ngày ngông
    Cầu mong đêm đến trong yên tĩnh
    Ngày lại qua ngày rực nắng hong .

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 00:12:40 bởi PEARL >
    #190
      PEARL 16.02.2012 21:29:25 (permalink)
      0


                     Đợi Anh Về Những Chiều Xuân Lá Đỏ

       
      Em ngồi đây lắng nghe từng nhịp thở
      Của con tim vời vợi nỗi mong chờ
      Mắt nhắm nghiền suy nghĩ cũng vu vơ
      Hàng cây xao lá vàng rơi ...rơi  vội .

      Xòe bàn tay em đón làn nắng chói
      Len qua cành  trượt xuống đôi bờ vai .
      Nơi xưa anh quàng vội một vòng tay
      Giờ thoáng lạnh dẫu ngập đầy ánh nắng .

      Em bây giờ cô lẻ trong cõi vắng
      Mặc lá  rơi  nắng phủ kín con đường
      Nơi em ngồi in dấu những yêu thương
      Của mối tình đầu vấn vương một thuở .

      Anh bây giờ, biết anh có còn  nhớ ?
      Tay trong tay cũng dưới gốc cây này
      Anh trao em  nụ hôn thắm , nồng , say
      Làm bối rối , nắng vàng phai nhè nhẹ  .

      Nơi chốn cũ em ngồi chờ anh nhé !
      Dẫu cuộc đời còn trắc trở , truân chuyên
      Một lời thề cũng nên nợ , nên duyên
      Đợi anh về  những  chiều xuyên lá đỏ .
      #191
        PEARL 16.02.2012 21:33:11 (permalink)
        0
        NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC


        Ngược triền đê tôi tìm về dĩ vãng

        Trước mắt trải dài một mãng trời xanh
        Con đường làng lũy tre uốn lượn quanh
        Nơi bóng mát buổi trưa hè đánh đáo .

        Lũ chúng tôi tụ năm nhảy chân sáo
        Chơi lò cò , cướp bắt _ vui thật vui !
        Và say sưa thưởng thức củ khoai lùi
        Nóng hôi hổi ...hít hà ...Sao mà thích !

        Dòng sông xưa trải lụa dài thẳng tít
        Ngỡ còn in bóng dăm đứa giữa dòng
        Chút phù sa làm da dẽ thắm hồng
        Nuôi khôn lớn những tâm hồn nhân hậu .

        Giờ khắc khoải với niềm thương đau đáo
        Ngập ngừng chân tìm dấu ái ngày xưa
        Dư âm cũ , lời ru , cánh võng đưa
        Kẻo kẹt trưa hè thân thương làm vậy !

        Nay trở về đây lòng tràn sóng dậy
        Nỗi nhớ quê sưng tấy bấy lâu rồi
        Chợt bùng lên qua  một thoáng bồi hồi
        Để  tình yêu làng quê lên tiếng gọi .
        #192
          PEARL 16.02.2012 21:34:36 (permalink)
          0


          Ở Cuối Con Đường Không Có Anh

          Em lê gót hài dưới tàng lá đỏ
          Về phía cuối  đường vắng dấu chân anh
          Dáng liễu gầy trong gió chợt mong manh
          Chiều hoàng hôn gợn màu tim tím mộng .

          Sóng biển chiều  hay bão lòng dậy sóng
          Mặn đắng bờ môi tê tái con tim
          Hạt cát nào rơi cho mắt cay thêm
          Nhòa mảng trời xanh êm đềm một thuở

          Lời thề ước Anh ơi , em mãi đợi !
          Giờ đành tan theo bọt nước mù khơi
          Tình chúng mình chỉ là những vần thơ
          Gieo câu , chữ rồi cuối cùng lỗi nhịp .

          Con đường ấy chỉ mình em bước tiếp
          Anh xa rồi trong khoảnh khắc hư vô
          Nỗi khát khao hạnh phúc vỗ xao bờ
          Không đủ mạnh níu chân anh trở lại .

          Cuối con đường tầm mắt nhìn xa ngái
          Em chông chênh giữa khoảng lặng bình yên
          Đếm lá rơi lòng trĩu nặng buồn tênh
          Hồn bồng bềnh theo làn mây bảng lãng .
          #193
            PEARL 16.02.2012 21:37:03 (permalink)
            0
            THEO CUNG ĐƯỜNG EM VÒNG VÀO NGÃ RẼ


            Nếu tình mình nay trở thành không thể
            Thì anh ơi níu kéo chỉ thế thôi
            Con đường giờ hai ngã đã chia đôi
            Khoảng cách cứ xa vời theo năm tháng .

            Anh đi rồi đời em tan từng mảng
            Gói yêu thương em gởi lại mây ngàn
            Đôi chân trần lê những bước lang thang
            Tìm hoài niệm dấu yêu nào một thuở .

            Mình em soi mảnh gương tình vụn vỡ
            Nhạt nhòa môi thôi thắm nét mài ngài
            Khóc cho cuộc tình lắm những đổi thay
            Chẳng trách ai chỉ tại mình vụng dại .

            Em đi mang theo quãng đời còn lại
            Không có anh nghe hoang hoải cõi lòng
            Cố tìm vui _ phía trước khoảng trời hồng
            Theo cung đường em vòng vào ngã rẽ !
            #194
              PEARL 21.02.2012 15:18:16 (permalink)
              0
               RƠI

               Mảnh gương vụn vỡ rơi rơi Nửa xuyên da thịt đọng nơi tim hồng Nửa kia bào nát cõi lòng Quắt quay tâm khảm , chênh chông thuyền đời .Chán chường một kiếp hoa trôiGiữa dòng tím ngắt trùng khơi sóng gào .Buồn dâng một thoáng nghẹn ngào Trách ai ...Chỉ trách mình sao ...nhẹ lòng !Nén đau ...cố nén vào trongNén cơn hỉ nộ , nén dòng lệ tuôn .Giơ tay ...cố níu chiều buôngNào hay chạm phải đêm buồn tịch liêu .Một mình lê bước liêu xiêu Gánh đời nặng trĩu ...bấy nhiêu lụy phiền .Ai người chia sẻ nỗi niềm ?Độc hành ...vấn bước dài thêm khổ sầu .Rơi ...rơi những hạt mưa ngâu Con tim lạnh cóng...cúi đầu vội đi !!!
              #195
                Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 222 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9