Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 222 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 04.10.2018 00:32:36 (permalink)
0
TUỔI ĐÁ BUỒN

Phiến đá vô tư nào biết buồn?
Phơi mình gió , nắng - mặc mưa tuôn.
Rêu phong phủ kín màu rong gỉ
Trơ mặt giữa trời đón sương buông.

Đá cũng biết buồn - đá lặng thinh
Lăn tròn theo bước chân đăng trình
Lông lốc khi rơi xuống vực thẳm
Lúc ngược lên đồi cát - linh đinh.

Ngày xưa, em - thuở tuổi tròn trăng
Đôi lúc xôn xao - thoảng bâng khuâng
Ánh mắt ai chao, nhìn sau gáy
Ghét quá đi thôi! Giận bao lần.

Mỗi tối - ra ngồi ngắm trăng thanh
Nhớ ánh mắt ai - dạ tròng trành
Có biết yêu là gì đâu nhỉ
Chỉ thấy nhớ nhung - lệ long lanh.

Rồi những buổi chiều - lúc tan trường
Đá khua lách cách trên mặt đường
Em vẫn bước đi không ngoảnh lại
Thế là dang dở - một người thương.

Em nào biết đâu - đá cũng buồn
Chẳng còn khua nữa - lúc chiều buông.
Ánh mắt - xa rồi - mù mịt bóng
Bây giờ - em hiểu tuổi đá buồn.

PEARL


PEARL 08.10.2018 18:18:32 (permalink)
0
DÁNG SEN

Ừ thì chẳng dải yếm đào
Giữa hồ sen nở, ngạt ngào hương loang.
Mắt đen, môi thắm, má giòn
Dáng nghiêng soi bóng, chẳng còn thanh xuân.

Ừ thì độ tuổi lưng chừng
Trung niên nhẹ đến, bâng khuâng cõi lòng.
Muốn trở lại thuở tươi hồng
Nào hay - mái tóc bềnh bồng pha sương.

Ừ thì tà áo còn vương
Vài giọt nắng sớm về tương tư ngày.
Muôn búp sen hồng khẽ lay
Cùng nhau đọ dáng trang đài cuối Thu.

PEARL
PEARL 09.10.2018 00:09:43 (permalink)
0
CỨ VUI LÊN...

Cứ vui lên khi đời cho phép
Thêm nhiều kỷ niệm đẹp như mơ
Còn bao lâu - mà hững hờ
Đường trần quá nửa, chần chờ làm chi.

Buông bỏ hết - sầu bi lùi lại
Mở lòng ra - thư thái tâm can
Tương lai phía trước thênh thang
Cớ chi lại phải đa mang nỗi buồn.

Đừng cứ nghĩ tròn vuông vừa vặn
Rồi chỉnh chu - ôm phận kén tằm
Cầu toàn giữa chốn thăng trầm
Cũng như múc ánh trăng rằm - đổ đi.

Mặc - không thể so bì để sống
Chẳng bon chen , danh vọng đâu màng
Thương yêu, hạnh phúc dâng tràn
Thành nguồn vui sống - hân hoan gọi mời.

Nhìn phía trước - cười rạng ngời
Tương lai - tươi sáng, yêu đời, lạc quan.

PEARL
PEARL 09.10.2018 13:55:15 (permalink)
0
NÀY CÔ BÉ...

Này cô bé ! Sao mà tư lự thế
Ai làm em buồn - ngấn lệ hồ thu
Vui lên em - chẳng có gì sầu ưu
Buông bỏ nhé - sân si và ê ủ.

Này cô bé! Hồ sen tươi quyến rũ
Mỗi cánh hoa là một nụ cười xinh
Cười lên đi cho ánh mắt lung linh
Nỗi bực bội sẽ tan tành mây khói.

Này cô bé! Có khi nào tự hỏi
Vì cớ chi và giận để làm gì
Chuốt vào thân buồn khổ lẫn sầu bi
Tâm sinh bệnh, hao mòn đi nhan sắc.

Này cô bé! Nếu có gì uất trắc
Tìm người mà tâm sự để vợi vơi
Hãy cảm thông, mở lòng với cuộc đời
Và thấu hiểu - cuộc sống này, muôn vẻ.

Này cô bé! Vài lời không mới mẻ
Chỉ mong em vui, khỏe trong tương lai
Cây mỗi nhà mỗi cảnh - không giống ai
Tươi tốt - là do mình siêng chăm sóc.

Này cô bé - em ơi! xin đừng khóc!

PEARL
PEARL 10.10.2018 00:07:28 (permalink)
0
GƯƠNG VỠ CÓ LÀNH ĐƯỢC CHĂNG?

Giờ anh đã vui cùng người khác
Nhớ làm chi - đã lạc nhau rồi
Còn đâu những phút bồi hồi
Đọc thơ mà thấy cả trời yêu thương.

Lòng vẫn mãi vấn vương tình cũ
Tuy giận hờn ủ rũ tâm can
Dỗi - đau thắt ruột bào gan
Nhớ càng thêm nhớ - dở dang mộng lành.

Anh ơi! Anh hỡi - hỡi anh
Tình như gương vỡ có lành được chăng?

PEARL
PEARL 11.10.2018 01:37:22 (permalink)
0
EM VÀ SEN


Hồ Thu dao động cánh sen lay
Ngắm cảnh nơi đây thật mê say
Trời xanh trong vắt vài cơn gió
Miên man vóc liễu , dáng trang đài.

Em với hoa - đọ sắc, đua hương
Giữa chốn bùn tanh, thơm mãi vương
Ngọt ngào nụ cười em toả sáng
Cánh mỏng sen hồng, nguyệt thẹn nhường.

Tâm hồn trong sáng tựa đóa sen
Em giữa dòng đời lắm bon chen
Vẫn giữ cho lòng luôn thanh tịnh
Không ngã nghiêng khi cơn bão len.

Cũng bởi yêu anh, em khổ sầu
Nhớ để trong lòng, dám nói đâu
Sợ người cười chê, kẻ hờn trách
Sợ như cánh sen - giữa bể dâu.

Anh hỡi! Thôi đành giấu vào tim
Mối tình say đắm mãi đi tìm
Trằn trọc canh thâu, không ngủ được
Nghĩ mình như cánh sen giữa đêm.

PEARL
PEARL 13.10.2018 00:23:35 (permalink)
0
Em Chẳng Là Gì Trong Tim Anh


Ừ thì anh cứ vui lên đi!
Giữa rừng hoa, anh - thanh gươm quý
Kệ em với nỗi buồn uỷ mị
Quan tâm làm gì - bởi không yêu.

Mặc em với nỗi nhớ liêu xiêu
Ngả nghiêng những đêm buồn tĩnh mịch
Trăng vỡ sao ghép vào vừa khít?
Anh bây giờ - xa tít - còn đâu!

Em bây giờ, chao đảo - đảo chao
Chôn sầu tận đáy tim sỏi đá
Mà người đời cho là rất lạ
Mê muội yêu anh - hoá điên rồ.

Trước mặt con đường đời nhấp nhô
Và xô bồ vết chân xuôi ngược
Anh, làm sao em nhận ra được
Đâu vết chân anh để bước theo.

Ký ức xưa theo gió bay vèo
Rồi anh tìm thấy người vừa ý
Anh sẽ gọi đó là tri kỷ
Em chẳng là gì trong tim anh.

PEARL
PEARL 14.10.2018 02:20:00 (permalink)
0
EM NHƯ...



Em như chiếc lá cuối Thu
Lắt lay trước gió, sương mù bủa vây.
Níu cành sợ phải lìa cây
Sợ chồi non bị hao gầy, héo khô.

Em như cơn sóng nhấp nhô
Giữa vùng biển động, cuộn xô bãi bờ.
Cát vô tình, vốn hững hờ
Để đau lòng sóng, nửa vời bể dâu.

Em như tằm cuộn kén sầu
Kéo từng sợi mảnh, trút bầu lụa tơ
Rút ruột, hong làn khói mờ
Hy sinh chỉ để cho đời đẹp tươi.

Em như cánh cò rã rời
Trong đêm dò dẫm, sợ rơi xuống đầm.
Mò tôm, bắt cá âm thầm
Nuôi đàn con nhỏ, tháng năm nhọc nhằn.

Em như viên ngọc trong ngần
Với tâm hồn đẹp như vầng trăng thanh
Kiên cường, sống khỏe, an lành
Vui cùng con nhỏ - long lanh mắt ngời.


PEARL

PEARL 14.10.2018 23:24:30 (permalink)
0
THANH XUÂN EM CÒN ĐÓ

Em vốc ngược chiều, nắng rơi nhoà nhạt
Muộn màng ngày, gió lạc hướng phiêu bồng
Hoàng hôn tim tím bẻ chân trời cong
Em tìm về tuổi mộng mơ ngày cũ.

Hàng tre xanh ưỡn mình khoe - quyến rũ
Em xinh tươi - minh chứng chuỗi ngày xưa
Vết thời gian ẩn hiện - có về chưa?
Mà đôi môi vẫn nguyên màu hồng thắm.

Em lê gót hài bước đi chầm chậm
Đếm xuân xanh trên từng ngón tháp thon
Mười búp măng vẫn mịn màng no tròn
Vuốt bờ tóc đượm màu đen còn đó.

Dáng liễu thướt tha trong chiều lộng gió
Như ngày nào - mảnh dẻ nét đoan trang
Làm xao động, lung lay biết bao chàng
Giờ còn ở ánh mắt long lanh sáng.

Trong vòng tay yêu thương của bè bạn
Sống thật lòng- em thanh thản, lạc quan
Hướng tới tương lai - giai điệu hân hoan
Hoà nhịp cuộc đời, chứa chan tình nghĩa.

PEARL

PEARL 15.10.2018 14:26:52 (permalink)
0
EM VÀ MÙA THU


Thu bất chợt ghé thăm hồ cũ
Hàng cây xanh, cành rũ đong đưa
Nước long lanh gợn sóng thưa
Mây vờn cùng gió giữa trưa nắng hồng.

Em khoe dáng thong dong dạo bước
Sắc áo vàng lả lướt khoan thai
Thu ghen đường nét trang đài
Đọng nơi đuôi mắt - đôi ngài cong cong.

Thu muốn hỏi em mong ai đó
Mà phân vân một ngõ đi về
Heo may cánh gió tràn trề
Căng đầy sức sống, say mê chợt bừng.

Em đón nhận lưng chừng niềm nhớ
Để đêm về khơi gợi dấu yêu
Đường trần em đã đi nhiều
Hạnh phúc nếm trải, liêu xiêu cũng từng.

Thu và Em ngập ngừng muốn nói
Với cuộc đời bổi hổi con tim
Thu sang lá rụng bên thềm
Còn em nhặt vội - thêu viền ước mơ.

Mong sao lòng được thảnh thơi
Sống vui khoẻ, cười rạng ngời - thế thôi!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2018 21:26:48 bởi PEARL >
PEARL 16.10.2018 22:05:07 (permalink)
0
EM - NGƯỜI CON GÁI BẾN TRE

Áo dài ơi! Sao mà duyên dáng!
Tha thướt đôi tà - lãng mạn bay
Nụ cười tươi - ngây ngất, say
Em khoe vóc ngọc, chào ngày nắng lên.

Hàng tre ngà, Thu lênh loang toả
Cùng em thành bức hoạ đồ xinh
Thiên nhiên phong cảnh hữu tình
Em mơ mộng đứng một mình...dễ thương!

Tuy phía trước, chặng đường gian khó
Lắm quắt quay, không nhỏ truân chuyên
Niềm tin em đã thêu viền
Vượt qua trở ngại , trung kiên có thừa.

Bến Tre đó - tóc dừa xoả bóng
Dòng phù sa hâm nóng nghĩa nhân
Em qua nửa cuộc hồng trần
Yêu sao nơi ấy vô ngần - quê ơi!

Áo dài, suối tóc buông lơi
Em cười toả sáng - rạng ngời, Bến Tre!

PEARL
PEARL 17.10.2018 01:24:32 (permalink)
0

KHÚC SẦU TA VIẾT ĐÊM NAY

Đêm đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh
Ta ngồi đây nhặt mảnh sầu ưu
Chất đầy góc khuất âm u
Buồn dâng ướt đẫm, trời thu sương mờ.

Cao ngất ngưởng đôi bờ gánh vác
Chuyện áo cơm, cò vạc lưng còng
Ngỡ rằng thấu nghĩa sắc - không
Ngờ đâu cạn nghĩ - cho lòng đa mang.

Ta gói ghém lỡ làng một thuở
Tạm xa người dang dở tình si
Đêm về luống những sầu bi
Nhớ da diết nhớ, ôm ghì vào tim.

Đêm có hiểu khê nhiêu ta chịu
Bấy nhiêu ngày cố níu - mà đau
Khúc tình - ta viết hôm nao
Ai - người sẽ đọc - nghẹn ngào ai hay.

Ta buồn cho hết đêm nay
Mong rằng ngày mới sầu phai ít nhiều.

PEARL
PEARL 17.10.2018 16:49:41 (permalink)
0
EM LÀ...

Em hứng giọt sương còn sót lại
Đọng trên giàn hoa trái đua chen
Nụ cười như ủ hương, men
Làm say âm ĩ, nhẹ len vào lòng.

Nghe gió gọi, nắng hồng ngập lối
Mắt hồ thu bổi hổi long lanh
Mùa lênh loang, mặt nước xanh
Cùng em tô điểm bức tranh họa đồ.

Em chối bỏ xô bồ cuộc sống
Một ngày vui - còn vọng dư âm
Bên bạn xa cách bao năm
Gặp nhau mừng, tủi - thăng trầm, đổi trao.

Thời thơ ấu ngọt ngào - kỷ niệm
Ngồi bên nhau - chiêm nghiệm cuộc đời
Thanh xuân rồi sẽ vợi vơi
Hồi ức tươi đẹp mãi nơi đáy hồn.

Em thấu hiểu - đem chôn phiền não
Đời thong dong như cuộc dạo chơi
Niềm tin, hạnh phúc vẫy mời
Nhìn về phía trước rạng ngời sắc hoa.

Ngẫm đời ví tựa bài ca
Em là một nốt ngân nga tuyệt vời.

PEARL
PEARL 18.10.2018 16:21:28 (permalink)
0
ĐÓA HOA LÒNG


Hai mươi tháng mười - ai cũng tặng hoa
Cho mẹ yêu với tấm lòng trân quý
Hay gởi những lời chúc đầy hoa mỹ
Biết ơn người đã có công sinh thành.

Hai mươi tháng mười - nước mắt viền quanh
Thắp nén nhang - con cúi đầu trầm mặc
Di ảnh mẹ - nụ cười còn phảng phất
Đau xé lòng - con nén tiếng: mẹ ơi!

Gần một năm - con mất mẹ trong đời
Nỗi nhớ khô đến tận cùng héo hắt
Đêm thức giấc - tim con lại se thắt
Sợ sẽ quên nét mặt của mẹ già.

Kể từ ngày mẹ đi xa... rất xa
Con bơ vơ giữa dòng đời chật chội
Còn bao nhiêu điều con chưa kịp nói
Nấm mộ sâu chôn chặt một thâm tình.

Bất chợt con thảng thốt với chính mình
Mồ côi ư ? Mất cả cha lẫn mẹ
Trong tiềm thức con kêu lên khe khẽ
Đã thật rồi - sao cứ ngỡ trong mơ.

Còn đâu nữa dáng mẹ - những chiều chờ
Đợi con về sau giờ tan công sở
Không nói gì mắt mẹ mừng sáng rỡ
Con mỉm cười - hạnh phúc thật giản đơn.

Mất mẹ rồi, con cảm thấy cô đơn
Ai bảo ban những khi con sai phạm
Ai động viên - con tăng thêm dũng cảm
Ai la rầy, ai khen ngợi con đây?

Biết chẳng thể ngăn thời gian ngừng quay
Đem trả lại mẹ yêu ngày xưa ấy
Nên lòng con thêm đớn đau làm vậy
Cố nén mà sầu vẫn cứ trào tuôn.


Hai mươi tháng mười năm nay - con buồn!
Đóa hoa lòng - thành kính dâng lên mẹ
Theo khói hương tấm chân tình con trẻ
Mẹ nhận cho - chút an ủi sau cùng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2018 21:24:28 bởi PEARL >
PEARL 19.10.2018 16:53:16 (permalink)
0
EM VÀ NGÀY MỚI



Chào ngày mới - tươi như hoa nở
Em thả hồn phơi phới đón Thu
Nắng xoa tóc, gió hát ru
Thiên nhiên bày tiệc chỉnh chu đón mừng.

Hương đồng nội thơm lừng sen toả
Một niềm vui nho nhỏ nhen lên
Hồi ức thức dậy gọi tên
Từng chùm kỷ niệm lênh đênh chợt về.

Dẫu cuộc sống bộn bề trăm mối
Em nâng niu một cõi riêng tư
Trải lòng tan nỗi sầu ưu
Vui cùng hoa lá mùa Thu hiền hòa.

Em - vẫn thế, mặn mà nhan sắc
Một tấm lòng bền chặt nghĩa tình
Tâm hồn em đẹp lung linh
Như loài sen buổi bình minh rực hồng.

Ngày mới tươi đẹp thành công
Hạnh phúc rộng mở trên dòng thời gian.

PEARL

Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 222 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9