Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 222 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 16.12.2018 22:48:55 (permalink)
0
NHỮNG CÁI ĐẦU LẠNH - TRÁI TIM ẤM

Quả bóng lăn dài trên cỏ xanh
Đôi chân dũng mãnh tiến - thoái nhanh
Vì một màu cờ và sắc áo
Thi đấu hết mình, chiến thắng - giành.

Những cái đầu lạnh - ấm trái tim
Ngài Park Hang Seo - đã kiếm tìm
Các vận động viên đều tâm đắc
Tỉ số ghi bàn càng dài thêm.

Anh Đức, Hồng Duy lại Văn Lâm
Huy Hùng, Công Phượng chẳng thể nhầm
Quang Hải - fair play và ý chí
Đưa đến thành công - đợi mười năm.

Vô địch - Việt Nam, Việt Nam ơi!
Chiến thắng một - không, ngỡ trong mơ
Malaysia đành gục ngã
Quốc ca vang lên - rực sắc cờ.

Cảm ơn các em - dũng sĩ vàng
Bóng đá Việt Nam đã sang trang
Cảm ơn ngài Park thật tài giỏi
Đưa nước Việt Nam đến vinh quang.

PEARL

( Thứ bảy 15/12/2018)
PEARL 17.12.2018 15:08:06 (permalink)
0
THANH XUÂN EM

Thanh xuân em là tóc dài con gái
Hững hờ buông - từng sợi trải vai tròn
Dáng trang đài - váy hồng ôm eo thon
Nét xinh tươi - nụ cười son e ấp.

Đôi tay em - mười ngón như bút tháp
Trắng nõn nà - xao nhịp đập con tim
Thả ước mơ - mà em mãi kiếm tìm
Vào khoảng vắng để đêm về nhung nhớ.

Khắc ghi sâu ảnh hình này một thuở
Thanh xuân em - đẹp rạng rỡ như hoa
Bụi thời gian có làm tóc nhạt nhoà
Cũng không tiếc chuỗi ngày qua tươi sáng.

Thanh xuân em - sống vui cùng bè bạn
Thật hồn nhiên chẳng vướng bận ưu phiền
Thanh xuân em - thời con gái ngoan, hiền
Mỗi lần nhắc - lại dài thêm hoài niệm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2018 20:16:53 bởi PEARL >
PEARL 17.12.2018 20:14:42 (permalink)
0
TÌNH THẦY TRÒ

Bụi thời gian nhuộm mái tóc đời
Thầy - điểm bạc, trò - lơ thơ trắng
Gặp lại nhau - mới hay vừa vặn
Mấy mươi năm - một chặng đường dài.

Thoạt nhìn - nào biết đâu là thầy
Đâu trò nhỏ - thơ ngây ngày đó
Trên tất cả - vòng tay rộng mở
Gom hết yêu thương - nở hoa lòng.

Cứ ngỡ Hạ chợt về giữa Đông
Chút nghĩa tình cho lòng ấm áp
Công ơn Thầy - cao bằng bút tháp
Là học trò - báo đáp sao vừa.

Nhớ không nguôi lời của người xưa
Một chữ gọi thầy, nửa - cũng vậy
Tiên học lễ, hậu học văn - dạy
Bài học đầu - thuở ấy - nào quên.

Có thể thầy - không nhớ từng tên
Bởi thầy - một, trò - vô số kể
Thầy trao tặng cho trò trí tuệ
Kiến thức đời - không thể nào quên.

Trên đường đời còn lắm lênh đênh
Tình thầy - trò vững bền, gắn bó
Trò trân trọng dâng đóa hồng đỏ
Tặng thầy - tỏ rõ sự biết ơn.

PEARL

PEARL 17.12.2018 21:55:19 (permalink)
0


Hình :internet


GIÁNG SINH AN LÀNH

Ơn trên ban phát phước lành
Cho bao số phận mong manh, khổ nàn.
Giáo đường _ chuông đã ngân vang
Ding dong lảnh lót miên man lòng người.

Giáng sinh tràn khắp muôn nơi
Đức tin sống mãi, rạng ngời không lu.
Nguyện cầu Đức chúa Jesus
Chở che, cứu giúp - sầu ưu tan tành.

Chúc nhau giáng sinh an lành
Và mừng năm mới công thành, tươi vui.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2018 22:01:31 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 19.12.2018 05:47:10 (permalink)
0
VIỄN CẢNH TUỔI GIÀ

Chán thay cái cảnh già nua
Răng long, mắt kém, nửa mùa tóc xanh.
Tay run, chân yếu đã đành
Lại thêm bệnh tật để dành trong thân.

Đồi mồi, má hóp, da nhăn
Còn đâu duyên dáng, muôn phần đẹp xinh.
Đôi khi thay đổi tính tình
Cáu gắt, khó chịu, thu mình, ủ ê.

Mất ngủ, thao thức - đêm về
Đa đoan trăm mối, tái tê lòng buồn.
Lo sao mọi việc tròn vuông
Thế nên hờn dỗi - bỏ buông nửa chừng.

Bữa ăn - chỉ non chén lưng
Miệng nhai tóp tép, không ngưng càm ràm.
Trí não cũng rất tham lam
Thi thoảng du hí - chẳng màng nhớ quên.

Tuổi già - rất khó gọi tên
Những câu chuyện kể đến trên trăm lần.
Nghĩ về quá khứ - băn khoăn
Sống sao cho tốt - tủi thân đã già.

Tiếc thời con gái như hoa
Muốn quay trở lại - gọi là hồi xuân.
Bởi thời gian chảy chẳng dừng
Dòng đời hối hả - không ngưng nỗi niềm.

Âu là quy luật tự nhiên
Vui lòng chấp nhận vào miền trung niên.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2018 05:59:12 bởi PEARL >
PEARL 19.12.2018 13:04:53 (permalink)
0
GỞI CHỊ

Em gởi cho chị chút nắng Sài Thành
Không quá gắt - đủ hanh hao, sưởi ấm
Nơi tuyết lạnh nghe thương yêu thấm đẫm
Bên gia đình con gái quý - đậm sâu.

Em gởi chị hương Ngọc Lan thơm lâu
Thoảng theo gió đậu trên từng hoa tuyết
Cũng màu trắng, quyện hòa nên rất tuyệt
Chị đỡ nhớ nhà da diết khi xa.

Em gởi chị ly cà phê sữa ngà
Chỗ thân quen - nhóm mình ra trò chuyện
Nhắc quá khứ - đánh thức bao hoài niệm
Rồi luận bàn, hoạch định cho tương lai.

Em gởi chị câu chào lúc ban mai
Khi thức dậy - chị đọc hoài chẳng chán
Gởi cho chị bài thơ về tình bạn
Trên trang này theo năm tháng không phai.

PEARL
PEARL 20.12.2018 13:58:46 (permalink)
0
TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI

Có một con đường - in dấu chân em
Nay bỗng lạ - dù đã quen làm vậy!
Con đường - khoác chiếc áo màu bóng bẩy
Dãy nhà cao , phố xá - vẫy chào em.

Chân ngập ngừng - bao cảm xúc đan xen
Yêu biết mấy - cuộc đời nhen sức sống
Và con tim chứa chan niềm khát vọng
Còn đập là còn cô đọng yêu thương.

Em đã đi qua biết bao con đường
Chân giẫm cả chông gai - dường rỉ máu
Lẫn thảm đỏ - gót son hồng chân sáo
Ngẫm cuộc đời - như những chuyến dạo chơi.

Em đã gặp ít - nhiều những con người
Lạ - quen, tin yêu, lọc lừa - dối trá
Em cho đi ân tình - không đòi trả
Để dày thêm nhân quả một kiếp trần.

Cười lên em cho mây xám tan dần
Cả bầu trời - một vầng hồng phía trước
Hạnh phúc đâu phải chỉ là mơ ước
Được vun bồi theo nhịp bước - em đi.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2018 14:31:03 bởi PEARL >
PEARL 20.12.2018 22:03:28 (permalink)
0
GIÁNG SINH NỒNG NÀN

Thu đỏng đảnh rủ lá vàng đi vắng.
Đông hững hờ nhìn tuyết trắng nhẹ rơi.
Mùa trở mình gieo rắc lạnh muôn nơi
Khơi ngọn lửa ấm áp niềm xao xuyến.

Chuông đã điểm - giáo đường vang lời nguyện
Cầu bình an cho tất cả nhân gian .
Em bên anh tim hòa nhịp rộn ràng
Chút nồng nàn giáng sinh tràn ngập lối.


PEARL

PEARL 20.12.2018 23:06:35 (permalink)
0



THẦY CỦA CHÚNG CON

Con nhớ mãi dáng thầy gầy, mảnh
Trên bục cao lanh lảnh - giảng bài
Bốn năm chủ nhiệm lớp - dài!
Nhờ thầy dạy dỗ - đến ngày thành danh.

Bao khó nhọc - thầy đành chôn dạ
Vượt gian nan - nào xá khổ tâm
Bỏ qua lớn - nhỏ lỗi lầm
Ân cần khuyên bảo - bao lần sửa sai.

Chúng con lớn - như cây cằn cỗi
Nhờ thầy chăm - thêm giỏi mỗi ngày
Chuyên cần, học tập hăng say
Đến giờ vẫn nhớ ơn thầy - nặng sâu.

Chúng con khẽ cúi đầu xin lỗi
Những sót, sai - chưa nói cùng thầy
Bao năm cuộc sống đổi thay
Thầy con vẫn vậy - tràn đầy vị tha.

Con dâng thầy đóa hồng hoa
Tri ân thầy đã như cha - tuyệt vời!

PEARL
Attached Image(s)
PEARL 21.12.2018 23:26:54 (permalink)
0
THÔI ĐÀNH

Đâu phải em không quan tâm anh
Chỉ là thấy mình sao quá vội
Nhìn dòng chữ - nghe lòng bối rối
Nhịp tim nhanh - mỗi bận hỏi chào.

Chúng mình đã biết mặt nhau đâu
Dù em không so đo đẹp - xấu
Anh hỡi - em buồn, anh nào thấu
Thôi đành chẳng nợ dẫu có duyên.

PEARL

PEARL 22.12.2018 11:28:57 (permalink)
0
LÀ CON GÁI

Là con gái - điệu đà tí xíu
Có sao đâu - phái yếu cơ mà
Nâng niu, chiều chuộng như hoa
Thương yêu, chăm chút - mặn mà sắc hương.

Là con gái - hạt sương dễ vỡ
Ánh pha lê chạm lỡ lu mờ
Duyên dáng chỉ có một thời
Thanh xuân qua khỏi - lệ rơi mưa phùn.

Là con gái - công dung ngôn hạnh
Giỏi vá may - phái mạnh nào bằng
Vun vén sao chẳng nợ nần
Nữ nội tướng - Oai nghiêm ngầm không sai.

Là con gái - rèn tài lẫn đức
Trong gia đình - hết mực chăm lo.
Chu toàn nhà cửa thơm tho
Đẹp lòng ba mẹ, ấm no sẵn dành.

Là con gái - ngọt lành khoé mắt
Bờ vai ngoan, đáy thắt lưng ong
Hơn nhau ở một tấm chồng
Thật tình không dám đèo bồng giàu sang.

Chỉ mong tâm tịnh - thân an
Sợ gặp bến đục , hồng nhan - đượm buồn!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2018 01:37:09 bởi PEARL >
PEARL 22.12.2018 23:28:59 (permalink)
0
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2018

CHÚC nhau sức khỏe dồi dào
MỪNG vui khi được hồng hào làn da.
GIÁNG hương cười nụ loang xa
SINH sôi sức sống - thiết tha ân tình.

AN nhiên giữa cõi chông chinh
LÀNH trong lời nói - trung trinh với đời.
HẠNH ngộ duyên phận đầy vơi
PHÚC phần sẽ đến với người thiện tâm.

HAI mùa mưa nắng thăng trầm
KHÔNG còn gian khổ - thì thầm gọi tên.
MƯỜI năm công toại danh bền
TÁM mươi vẫn thọ, chẳng quên sự đời.

PEARL

PEARL 24.12.2018 00:16:16 (permalink)
0
NHỚ MẸ

Vắng bóng Mẹ hơn một năm ròng
Trong con như chỉ có mùa Đông
Muốn xin chút nắng Hạ vàng cũ
Khi còn Mẹ yêu - ủ ấm lòng.

Đông - chẳng tuyết rơi trắng võ vàng
Mà con chỉ thấy trắng khăn tang
Chít trên mái tóc từng sợi rối
Trầm mặc - cúi đầu, sầu miên man.

Con vẫn dặn lòng - cố nguôi ngoai
Chôn chặt nỗi niềm - đau quắt quay
Vào tận đáy tim, cài then kĩ
Nào có được đâu - buồn chẳng phai.

Đêm kéo dài thêm nỗi nhớ thương
Ước gì theo gió thoảng đưa hương
Mẹ về để biết con của Mẹ
Vẫn sống an lành - vẫn bình thường.

Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ xiết bao
Muốn được Mẹ yêu như ngày nào
Muốn thấy nụ cười vương mắt Mẹ
Muốn gọi " Mẹ ơi! " thật ngọt ngào.

PEARL
PEARL 25.12.2018 19:19:05 (permalink)
0
NHỚ NHÀ

Có những lúc khóc như đứa trẻ
Nỗi nhớ quê khe khẽ cựa mình
Nhớ giếng nước, nhớ vòm đình
Nhớ đêm trăng sáng tang tình hát ca.

Nhớ gia đình có cha cùng mẹ
Anh chị em vui vẻ thuận hoà
Nhớ họ hàng, nhớ ông bà
Nhớ từng chi tiết ngôi nhà thân thương.

Nhớ cháy lòng chiều vương gió nhẹ
Nhổ tóc sâu cho mẹ kính yêu
Nhớ dáng cha bước liêu xiêu
Mồ hôi nhễ nhại, bấy nhiêu nhọc nhằn.

Nhớ những đêm không trăng tĩnh lặng
Nghe mẹ cha than vắn thở dài
Lo lắng về chuyện tương lai
Cuộc đời sướng - khổ, đắng cay - con mình.

Hơn nửa đời linh đinh, chìm nổi
Nhắc đến quê bổi hổi, bồi hồi
Muốn về hôn mảnh đất đồi
Úp mặt xuống nước sông trôi lững lờ .

Quê hương có phải là nơi
Lấy nhiều nước mắt của người tha phương.

PEARL
PEARL 25.12.2018 22:33:44 (permalink)
0
CHÚT NẮNG GIỮA MÙA ĐÔNG

Có lẽ chị đã nhận nắng em trao
Nên hôm nay trời hồng hào hơn trước
Tuy dòng sông đóng băng không còn nước
Nhưng nghe lòng hơi ấm được chảy loang.

Hình như chiều - xé màn sương rách toang
Một khoảng trống - chị nhìn xuyên - rất vội
Cả bầu trời ảo mờ như muốn nói
Chút nắng nồng làm bối rối mùa Đông.

Nắng trong Đông - cháy rực dòng máu nóng
Khám phá thiên nhiên - thơ mộng quá đi!
Nếu là em - có ở đó - ước gì!
Hai chị em - nhân đôi niềm cảm xúc.

Ừ thì nắng chỉ là vương một chút
Đủ làm nên bao phút ấm nồng nàn
Cho môi chị đỏ thêm thật ngỡ ngàng
Và làn da thôi nhợt nhạt khô tái.

Thấy chị vui bên gia đình con gái
Em như lây hạnh phúc ấy thật tròn
Ngày mai em sẽ gom nắng trên non
Gởi cho chị - nắng sẽ giòn nơi đó.

PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2018 23:18:15 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 222 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9