Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 222 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 21.02.2012 15:19:40 (permalink)
0



                     RÊU PHONG
 
Trầm mình đá phủ lớp rêu phong
Nước vẫn mặc nhiên trắng xóa dòng
Lớp lớp tầng tầng tròn vuông dáng
Xấp ngửa đứng ngồi thẳng chênh chông .

Đá cứng gan lì phơi nắng hanh
Mưa tuôn lũ cuốn mãi mượt  xanh Thiên nhiên biến chuyển xoay trời đất Chứng kiến cuộc đời thay đổi nhanh .
Ước muốn hòa mình dòng nước trongĐược nghe mát dịu mở cõi lòng Khát khao rắn chắc như hòn đá Giữa đời vững chải lớp rêu phong .
#196
    PEARL 21.02.2012 15:21:53 (permalink)
    0



                                           Hình : internet
     
                              CHỊ TÔI

    Nhà tôi ở cạnh khúc sông hiền hòa
    Nhìn ra cánh đồng bát ngát mênh mông
    Phù sa thắm hồng cho lúa ra bông
    Ươm mầm cây trái xanh tươi ngọt lành .

    Chị tôi dáng người nhỏ nhắn thanh thanh
    Vì em suốt đời chị đã hy sinh
    Bàn chân bé nhỏ lê gót linh đinh
    Gánh đời chị bước liêu xiêu một mình .

    Chị tôi má hồng mắt biếc môi xinh
    Cặp kê có người dạm hỏi trao duyên
    Chị đưa mắt nhìn từng đứa em hiền
    Trầu không thầm trách cau xanh gục đầu .

    Chị tôi sớm chiều nắng mưa dãi dầu
    Một thân lo đàn cháu nhỏ ngây thơ
    Chị đem tim nồng ủ ấm nơi nơi
    Cho tình thương mãi trào dâng tràn trề .

    Chiều nay quay nhẹ gót chân tìm về
    Làng quê thăm người chị gái thân thương
    Chị tôi mái đầu điểm trắng hoa sương
    Dáng gầy loang loáng òa tan ráng chiều .
    #197
      PEARL 24.02.2012 02:10:41 (permalink)
      0
      Rơi
      Mảnh gương vụn vỡ rơi rơi Nửa xuyên da thịt đọng nơi tim hồng Nửa kia bào nát cõi lòng Quắt quay tâm khảm , chênh chông thuyền đời .Chán chường một kiếp hoa trôiGiữa dòng tím ngắt trùng khơi sóng gào .Buồn dâng một thoáng nghẹn ngào Trách ai ...Chỉ trách mình sao ...nhẹ lòng !Nén đau ...cố nén vào trongNén cơn hỉ nộ , nén dòng lệ tuôn .Giơ tay ...cố níu chiều buôngNào hay chạm phải đêm buồn tịch liêu .Một mình lê bước liêu xiêu Gánh đời nặng trĩu ...bấy nhiêu lụy phiền .Ai người chia sẻ nỗi niềm ?Độc hành ...vấn bước dài thêm khổ sầu .Rơi ...rơi những hạt mưa ngâu Con tim lạnh cóng...cúi đầu vội đi !!!
      #198
        PEARL 24.02.2012 02:12:19 (permalink)
        0

        Hóa Thân

        Thà là hạt cát nơi sa mạc hoang sơ .Thà là giọt nước chốn biển khơi hùng vĩ .Thà là tia nắng lúc bình minh rực rỡ .Thà là hạt mưa hòa phù sa màu mỡ.Thà là cây ngay giữa rừng hoang đứng thẳng .Thà sống thầm lặng Không hoang phí kiếp người .Còn hơn cả đời ân hận .vì sống thừa hổ thẹn với lương tâm ...!!!
        #199
          PEARL 24.02.2012 02:14:30 (permalink)
          0

          Hình : net
          TÓC DÀI
           

          Tóc xanh nối sợi tơ trời
          Vén mây em thả xuống người em thương
          Kéo dài thêm nỗi vấn vương
          Mong manh sợi nhớ , sợi thương , sợi buồn .

          Tóc dày tựa thác nước tuôn
          Dừng chân lạc giữa chiều buông ráng hồng
          Thướt tha suối tóc bềnh bồng
          Níu chân anh để tiếng lòng ngân vang .


          Hình : net


          Gió lùa mái tóc miên man
          Mùi hương thoang thoảng nhành Lan em cài
          Nhẹ nhàng em bước khoan thai
          Anh mơ được vuốt tóc mai  mượt mà  .

          Anh ghen với ánh nắng tà
          Mân mê mái tóc la đà bờ vai
          Chút hờn cơn gió chợt lay
          Thổi bung tóc rối cuốn xoay tóc thề .

          Đi đâu cũng muốn quay về
          Ngắm nhìn suối tóc say mê một thời .
          #200
            PEARL 26.02.2012 02:04:38 (permalink)
            0




                                       TRĂNG HỜN

             

            Đêm qua rám trấu mảnh trăng nghiêng
            Gió thoảng bóng cây chếch mái hiên
            Song cửa nhà ai le lói sáng
            Trăng ghé mắt soi... dáng dịu hiền.

            Bé học bài bên mẹ vá may
            Ba đọc báo khuya cạnh ghế dài
            Chị thêu đôi gối chờ hợp cẩn
            Khung cảnh yên bình hạnh phúc thay!

            Vén dải ngân hà uống sương sa
            Tủi hờn thân phận chẳng có nhà
            Trăng say rũ rượi cơn sầu não
            Lênh đênh phiêu dạt phía trời xa.

            #201
              PEARL 26.02.2012 02:08:00 (permalink)
              0





                                        Hình: internet
               
                             BIỂN HỜN




              Sóng hờn ai mà sóng lim dim mắt
              Gió thôi ru dạ khúc rộn ràng vang
              Mây lừ đừ trôi, quay quắc lang thang
              Biển lặng im không màng reo bất tận

              Biển dỗi hờn chi dâng trào bọt trắng
              Âm ỉ ngoài khơi sóng ngấm bãi bồi
              Đàn Hải Âu đáo biển trở về rồi
              Sao thuyền vẫn chưa khứ hồi bến cũ?







              Hay thuyền đã quên lời xưa nhắn nhủ?
              Đừng ngã tay chèo mặc gió rú  vang
              Dù cuồng phong có vùi dập thuyền tan
              Ra từng mảnh không hoang mang hoảng loạn

              Thuyền ơi thuyền! Mặt biển xanh loang loáng
              Vẫn đợi thuyền tuy bóng nhạn biệt tăm
              Biển thôi cười và sóng lại lặng thầm
              Giương mắt biếc trầm ngâm chờ thuyền đó!


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 02:10:55 bởi PEARL >
              PEARL 26.02.2012 21:36:06 (permalink)
              0

                Tản Mạn

              Chiều
              Phía chân trời
              Biển chạm mây bảng lảng
              Sóng đẩy trăng trồi lên đỉnh núi
              Sót lại vài tia nắng
              Soi lờ mờ
              Đêm
              Sương buông nhẹ
              Sao vén dải ngân hà
              Nhấp nháy mắt rọi xuống trần gian
              Gió đi hoang la cà
              Bên khóm tre
              Ngủ
              Từng chiếc lá
              Cựa mình run khe khẽ
              Uống giọt sương  ngọt dòng sữa mẹ
              Búp, chồi non be bé
              Vụt lớn ra
              Hoa
              Bình minh sang
              Một đêm dài trăn trở
              Có điều chưa thố lộ cùng ai
              Dật dờ vào giấc mơ
              Rất tản mạn
              Sáng.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 21:38:44 bởi PEARL >
              PEARL 26.02.2012 21:42:25 (permalink)
              0

                                         Xin Giữ Lại


              Xin giữ lại  những mảng trời riêng biệt
              Của cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
              Và khắc ghi thăm thẳm tận đáy lòng
              Niềm dấu ái về quảng đời vụng dại .

              Xuân yêu thương cho một thời hoang hoải
              Tìm về trong sắc mai thắm đào hồng
              Khẻ gọi tên ai một chút xao lòng
              Làm bối rối cánh én Xuân chao liệng .

              Hạ mân mê cành phượng hồng lúng liếng
              Bất chợt cơn mưa nhẹ lướt qua thềm
              Tiếng ve ngân đánh thức vội con tim
              Đang quay quắt bởi xa trường , thầy , bạn .

              Thu vàng vọt làn mây trôi bảng lãng
              Cuốn lá bay cơn gió thật vô tình
              Búp chồi non , nõn biếc chợt giật mình
              Phút giao mùa Đông sang se sắt lạnh .

              Đông hối hả không gian như đặc quánh
              Màn sương mờ đỉnh núi lẫn dòng sông
              Gởi cho nhau một chút nắng say nồng
              Đủ ủ ấm trái tim hồng tươi thắm .

              Xin giữ mãi những ảnh hình sâu đậm
              Của đất trời xoay chuyển bốn mùa trôi
              Xin giữ lại chút duyên dáng tinh khôi
              Tô điểm cuộc đời thêm phần tươi đẹp !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 21:46:21 bởi PEARL >
              PEARL 26.02.2012 21:51:07 (permalink)
              0
               
               Hoài Niệm Đêm Đom Đóm Xưa
               
              Đêm...

              Nhấp nháy

              đom đóm thắp lửa

              hàng cây 

              rực cháy .

              Trăng hờn 

              gió quay lưng .

              sương kéo màn
              dày đặc 

              dải ngân hà uể oải
              đi hoang .

              Đêm loang loáng 

              anh nhặt
              từng con đom đóm nhỏ

              đặt vào vỏ trứng mong manh

              sắc màu lóng lánh .

              Em cười
              ánh mắt long lanh .

              Vỏ trứng sáng

              như ánh trăng

              huyền hoặc .

              Má em hồng

              môi mọng

              cuốn hồn anh .

              Đêm ...

              Một mình anh
              lạnh 

              ngồi dưới hàng cây .

              Em đi rồi 

              lòng bổi hổi lo âu .

              Trời nhỏ giọt mưa ngâu

              đàn đom đóm buồn

              tắt đèn

              ngủ yên .

              Chỉ còn sót lại anh

              hoài niệm
              đêm đom đóm xưa .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 21:52:30 bởi PEARL >
              PEARL 29.02.2012 22:30:54 (permalink)
              0

                                             
                      Tháng Ba Về

              Tháng ba về cháy rực cành hoa gạo
              Nõn non ngây ngô , chúm chím môi cười
              Gió lang thang , mây bảng lãng biếng lười
              Trôi đờ đẫn trên nền trời xanh mộng .

              Tháng ba ngày chín vàng tia nắng nóng
              Đêm lập lòe , lộng lẫy những vì sao
              Ánh trăng câu liêm chênh chếch nghiêng chao
              Soi vằng vặc hoa ngậm sương say ngủ .

              Tháng ba về lao xao ký ức cũ
              Ngỡ ngủ yên nơi góc nhỏ con tim
              Chợt bùng lên bao kỷ niệm êm đềm
              Làm sống lại một quảng đời dấu ái .

              Tháng ba về ai đã từng nếm trải
              Vị ngọt tình yêu , vị đắng cuộc đời
              Cũng xin đừng hoang phí hay hững hờ
              Tháng ba chuyển thiên nhiên điều kỳ diệu .

              PEARL 01.03.2012 19:24:09 (permalink)
              0


                                
                      Hình: internet
               
                  XỬ TỘI HOA HỒNG

               


              Nụ hồng tươi thắm ở trên cành
              Khoe sắc hương loang tỏa loanh quanh
              Một chút vấn vương lồng trong gió
              Ru hồn anh vào mộng mơ xanh.

              Sao nỡ làm anh giấc chẳng nồng
              Tương tư hình bóng một nụ hồng
              Mấy tháng trời luôn buồn héo hắt
              Câu thơ réo rắt - dạ chờ mong.

              Xử tội hoa hồng, anh biết không?
              Phơi hoa trong  nắng rồi  đem đông
              Ướp trà, pha nước cho anh tắm
              Để đêm anh ngủ tỏa hương nồng...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 19:26:03 bởi PEARL >
              PEARL 09.03.2012 06:25:48 (permalink)
              0

                            Hậu Tám Tháng Ba

              Bận bịu lo toan suốt cả ngày
              Tháng ba mùng tám chán chường thay !
              Việc nhà chu tất thân rời rã
              Công tác vẹn toàn tâm quắt quay .
              Sáng hạt sương vươn làn tóc rối
              Chiều tia nắng níu vội bờ vai
              Đèn khuya hiu hắt tường in bóng
              Chênh chếch trăng treo rọi gót hài .

              PEARL 15.03.2012 01:13:56 (permalink)
              0

                                     Mưa ...
                                Từng giọt...
                                              Từng giọt mưa ...
                                                                        Rơi ...
                    Từng giọt mưa rơi ,
                                               Giọt ngắn...
                                                              ... Giọt dài ,
                                               Giọt nào  _ của Ngưu Lang ?

                                                Giọt nào  _ nàng Chức Nữ ?
                                                                

                                                                

                     Mưa ...
                            ...  Chạnh lòng  ...
                                             ...    Lữ khách ,
                                                    Bến nào đợi  ...
                                                                     ... Bến nào trông ?
                                                    Quay mặt....
                                                                         .... Bước đi ...
                                                     Hay ngoái đầu....
                                                                            ...  Nhìn lại ?
                                                    Trắng xóa ...
                                                                          ..Một dòng sông ,
                                                    Biết đâu là ...
                                                                        ...Bến mộng ?
                                                                      

                     Mưa ...
                             Từng giọt ...
                                          Từng giọt nhỏ...
                                                     Từng giọt nhỏ dài ...
                                                     Lăn...
                                                   ...Trên ...
                                                        ... Trên đôi ...
                                                                  ...Trên đôi má ...
                                                                                                                       ..Trên đôi má em...
                                 Giọt nào là : ...
                                             Giọt buồn ...
                                                  ...  Giọt nhớ ...
                                                             .... Giọt giận ...
                                                                     ... Giọt hờn....?
                                                            

                                                    Mưa ...
                                                                 Hay ..
                                                                        ...nước mắt ...
                                                                               ...Em ? 
              PEARL 15.03.2012 01:16:00 (permalink)
              0


                                    Hình : internet
                          
                  Hạ Cuối


              Vào cấp một
              Nhỏ học chung với hắn
              Ngồi cùng bàn
              Nhưng ghét đắng ghét cay
              Hắn cứ luôn táy máy chân tay
              Khi cây thước viết chì
              Hắn giựt .

              Lên cấp hai
              Nhỏ lại càng thêm bực
              Hắn hoàn hắn thực chẳng chút đổi thay
              Khi nhỏ nhặt phượng rơi ngoài cửa lớp
              Hắn ập đến chẳng khác chi tên cướp
              Giựt phắt cành phượng đỏ
              Và giẫm chân lên đó
              Nhỏ tức tưởi khóc òa
              Hắn phì cười : mít ướt như ma .

              Sang cấp ba
              Đối với nhỏ hắn không còn chọc phá
              Hắn nghiêm trang một cách lạ thường
              Hạ cuối
              Lúc tan trường
              Nhặt xác phượng rơi ép thành đôi bướm nhỏ
              Hắn ngập ngừng trao ...tặng đó !

              Vào đại học
               Hắn ra đi biền biệt
              Canh giữ vùng trời vùng biển
              Nhỏ nơi đây nghe thiên nhiên chuyển biến
              Mùa hạ về mang nỗi nhớ triền miên .

              Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 222 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9