Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 145 của 222 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
langthi 11.03.2019 15:31:00 (permalink)
0
"Tôi bán sầu tôi - ai mua chăng?"
...
PEARL


Bán Sầu

Cái sầu thương cảm, mua bán sao?
Nhẹ nặng trắng đen, méo hay bầu?
Bao ký bao cân, bao một ký?
Em đem sầu... bán, hết sầu... đâu!
Đúng không quá khứ phần trải nghiệm
Trải nghiệm thanh tao chẳng vương sầu
Nhân thế, hành trình xuyên nhân thế
Thân tâm trau chuốt khá cơ cầu...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
PEARL 11.03.2019 20:39:00 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn bài họa của Lãng Thi rất thú vị ạ.


Gánh sầu tôi vừa bán xong
Đã không ngã giá cũng không kèo nèo.
Người thương thân phận tôi nghèo
Nên gom hết gánh, tôi theo về cùng.
PEARL 11.03.2019 23:01:58 (permalink)
0
NỖI NHỚ HOÀNG HÔN

Em và anh - đôi chim liền cánh
Mấy mươi năm chóng vánh nhưng dài
Em xưa - vóc ngọc trang đài
Anh xưa - trai tráng, thương hoài dáng em.

Mình trải qua bao phen lận đận
Thời gian đo hờn giận vu vơ
Yêu anh - em hoá ngây thơ
Yêu em - anh bỗng dại khờ bâng quơ.

Một tổ ấm ta mơ - thành thật
Những đứa con trong vắt mắt ngời
Bên nhau tràn ngập tiếng cười
Hạnh phúc nho nhỏ giữa đời đẹp tươi.

Có đôi lúc xa rời tổ ấm
Hoàng hôn buông thăm thẳm niềm riêng
Nhớ sao bóng dáng vợ hiền
Giọt mồ hôi nhỏ xuống triền môi xinh.

Chiều hôm nay một mình ra ngắm
Ánh tà dương ướt đẫm sương đêm
Thoáng nhìn - bắt gặp đôi chim
Cùng liền đôi cánh - êm đềm bên nhau.

Anh nghe lòng lao xao, bổi hổi
Nhớ em nhiều biết nói sao đây
Xa nhau mù mịt vòng tay
Nhưng lòng anh mãi không thay đổi lòng.

Hoàng hôn tắt ánh nắng hồng
Tình anh vẫn mặn, vẫn nồng như xưa.

PEARL
Thân tặng anh chị KĐ
langthi 12.03.2019 03:28:11 (permalink)
0
"Tôi bán sầu tôi - ai mua chăng?"
...
PEARL

Ghẹo Cô Bán Sầu...

Hôm kia ghé chợ ngổn ngang lòng
Chưa biết mua gì chẳng mỏi mong
Ô ấy! Có người buôn trái lạ
Bán Sầu! Cái bảng bự cành hông
Này cô, giá cả sầu bao ký?
Mà trái sầu đâu... cho thấy chăng?
Trông dáng cô nàng buôn sầu đó
Văn chương đài các... giỏi bán hàng...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019

Hy vọng góp tí vui, chúc bạn thơ một ngày đẹp trời, tươi khỏe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2019 03:47:19 bởi langthi >
PEARL 13.03.2019 20:56:42 (permalink)
0
BÌNH YÊN

Anh có ngại qua vùng sáng tối
Khép giùm em cánh cửa dối gian
Nghe tiếng Nhạn kêu sương lạc bạn
Nhớ chuyện tình dang dở - đã từng.

Ai khuấy động khung trời kỷ niệm
Để niềm đau có dịp tung hoành
Xưa chẳng hẹn bây giờ đâu khổ
Những đêm dài không nhớ về anh.

Em cố lịm dần vào giấc ngủ
Mộng bình yên theo tiếng ru hời
Trăng đã lặn màn đêm ủ rũ
Thầm gọi tên tình cũ xa vời.

Thôi cứ vậy - em không mong đợi
Những nồng nàn thay nhạt nhẽo phai
Em gắng gượng chôn sâu hoài niệm
Sống hững hờ cho đến ngày mai.

PEARL
PEARL 13.03.2019 22:12:00 (permalink)
0
ĐÀ LẠT TÍM

Đà Lạt mùa này đẹp lắm, anh!
Phượng nhuộm sắc trời tím lẫn xanh
Lao xao ánh biếc đùa trong gió
Nắng cũng ngập ngừng chiếu long lanh.

Em đến Đà Lạt biết bao lần
Nhưng sao vẫn nhớ, cứ bâng khuâng
Muốn trở lại thăm dù một thoáng
Tìm chút dại khờ thuở thanh xuân.

Em nhớ kem run Phượng Tím chiều
Cà phê thơm phức - khói liêu xiêu
Ngắm làn sương phủ nhoà phố núi
Cảm nhận đời - tuyệt diệu, đáng yêu.

Em thích vườn hoa tên Vạn Thành
Lang Biang thấp thoáng mây xanh
Hồ Xuân Hương trong ngần gợn sóng
Đẹp quá đi thôi, phải không anh?

Em muốn viếng thăm Đà Lạt liền
Phượng tím mùa này đẹp vô biên
Anh dắt em đi lần nữa nhé!
Để hồn em hoà quyện thiên nhiên.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2019 14:22:02 bởi PEARL >
PEARL 14.03.2019 23:07:13 (permalink)
0
YÊU SÔNG QUÊ

Cứ mỗi lần trở lại bến sông
Lòng tôi bỗng bồi hồi đến lạ
Nước vẫn chảy lững lờ êm ả
Nỗi nhớ quê hối hả chợt về.

Trải bao năm khó nhọc, nhiêu khê
Thời gian trôi tràn trề kỷ niệm
Là thước đo cũng là chiêm nghiệm
Tình yêu quê xâm chiếm tâm hồn.

Tôi yêu sông quê buổi hoàng hôn
Mây lang thang đẩy trăng lên núi
Sương loang loáng, rét buông từng chuỗi
Gió khẽ khàng lay tóc rối bay.

Yêu sông quê buổi sớm ban mai
Làn khói nhạt phủ dài loang lổ
Mặt sông xao, sóng chập chờn vỗ
Nơi đã từng thổ lộ niềm riêng.

Sông quê tôi buổi chiều rất hiền
Không giận dữ phong ba biền lúa
Mà dịu dàng đàn cò nhảy múa
Như ngày nao tình chứa chan tình.

Tôi yêu quê - yêu sông quê mình
Giống như người - tình sông son sắt
Ngắm Lục Bình lững lờ tím ngắt
Mỗi khi xa - quay quắt nhớ nhiều.

PEARL
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 02:58:03 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
PEARL 15.03.2019 21:58:55 (permalink)
0
MÙA XƯA

Có lẽ ta như địa cầu quá tuổi
Tiếc nuối hoài cái thuở mới khai sơ
Vụt bay xa những kỷ niệm ấu thơ
Cằn cỗi trong nghĩ suy thời hiện đại.

Rồi đi tìm giấc mơ dường vụng dại
Thanh xuân đâu còn lưu lại hình hài
Mái tóc đen đầy vết tích tàn phai
Trải tháng năm dầu dãi ngoài sương gió.

Ta ngộ nhận tuổi xanh mãi còn đó
Khi đôi tay vừa chạm ngõ hoàng hôn
Nghe xa xôi nhịp thời gian dập dồn
Ngỡ mùa xưa về ngập hồn lối cũ.

Ta lang thang giẫm trên triền đá cũ
Vệt nắng tà ủ rũ sắp rời đi
Còn hằn lên vết đôi cánh chim di
Mà hạt sương vội giăng màn mi ướt.

Tuổi xuân ta mãi trên đà dốc trượt
Mùa xưa ơi! Trầy xước đã bao lần
Tạm biệt nhé! quy luật cứ xoay dần
Ta đứng lại mặc trầm mùa xưa cũ.

PEARL
PEARL 15.03.2019 22:49:36 (permalink)
0
Sợi Buồn


Sợi buồn vắt vẻo tóc mây
Trắng đen chen chúc bởi quay quắt sầu.
Sợi buồn in đậm trong đầu
Ngày hanh nắng ngỡ mưa ngâu giăng trời.
Sợi buồn tròn trĩnh mắt ngời
Nhìn đâu cũng thấy rối bời niềm riêng.
Sợi buồn lúng liếng môi viền
Thốt ra lời nói ưu phiền trí tâm.
Sợi buồn len lén lặng thầm
Trói con tim thấp thỏm trầm mặc đau.
Sợi buồn thành tiếng nghẹn ngào
Trách niềm vui mãi lãng xao không về.
Sợi buồn ngất ngưỡng não nề
Trên đầu đỉnh nhớ, trăm bề đa đoan.
Đem buồn vứt chốn núi non
Để niềm vui đến, đời còn ý thơ.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2019 14:54:15 bởi PEARL >
PEARL 18.03.2019 14:53:03 (permalink)
0
MỘT VÒNG TAY

Khoanh tròn nõn biếc ấp e
Như vòng tay Mẹ chở che con khờ.
Nụ non ngơ ngác mắt tơ
Hé nhìn vạt nắng chào đời trổ hoa.

Ví như công Mẹ ơn Cha
Sinh ra, nuôi lớn, dạy ta nên người.
Bao la biển, núi ngất trời
Vòng tay bảo bọc cao vời nào quên.

Dẫu loài hoa dại không tên
Mà sao đằm thắm lênh đênh giọt tình.

PEARL
PEARL 18.03.2019 22:47:49 (permalink)
0
BÌNH MINH NƠI SƠN CƯỚC

Ông mặt trời đang còn ngái ngủ
Khắp núi rừng vẫn phủ màn đen
Vài tia sáng toả nhá nhem
Tây Nguyên bừng tỉnh đêm xen lẫn ngày.

Ve trỗi khúc mê say hoà tấu
Hạ chưa sang, Xuân thẩm thấu về
Bình minh sức sống tràn trề
Đến từng ngóc ngách bản quê thanh bình.

Ước được sống trong tình nhân ái
Nhìn nụ cười nở mãi mắt thơ
Đem gieo con chữ rạng ngời
Làm thay đổi cả cuộc đời bản thôn.

Bình minh rọi sáng tâm hồn
Mặt trời rửa mặt nắng hôn lá cành.

PEARL
langthi 19.03.2019 14:42:02 (permalink)
0
Một Vòng Tay
...
Dẫu loài hoa dại không tên
Mà sao đầm thắm lênh đênh giọt tình...

PEARL


Loài Hoa Không Tên

"Dẫu loài hoa dại không tên"
Đã trong trời đất hẳn nhiên hữu tình
Cũng say sưa, cũng trụ hình
Cũng lăng xăng cảm, cũng thùng thình trêu
Cũng ghẹo nguyệt, cũng đùa mây
Cũng lẳng lơ gió, cũng miệt mài mơ
Cũng là hoa cỏ nên thơ
Có tên, chưa có hoặc là không tên

Chủ ở lòng, chẳng ở danh
Miễn sao đầm thắm long lanh hữu tình.

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019

Chúc chủ nhà một ngày mới vui vẻ...
PEARL 22.03.2019 00:11:25 (permalink)
0
Dạ ,PEARL cảm ơn lời chúc của Lãng Thi cùng bài họa ví von ạ .PEARL chúc Lãng Thi tràn đầy thi hứng và sáng tác nhiều bài thơ hay.
PEARL 22.03.2019 00:14:03 (permalink)
0
MÓN QUÀ CỦA MẸ

Nhớ ngày bé tí tẹo teo
Còn chơi nhà chòi, mặt mèo lấm lem.
Mấy đồng đã được que kem
Mà tiền không có, tuy thèm - ngó lơ.

Mẹ đi chợ lúc tinh mơ
Đến mặt trời mọc, nắng rơi mới về.
Dắt em ra đứng bờ đê
Chờ Mẹ cho quà , lòng mê quá chừng!

Xưa - Mẹ đi chợ về - mừng
Nay - cho tất cả - dửng dưng - con cười.
Phải chăng Mẹ có trên đời
Là món quà quý - tuyệt vời lắm thay!

Mẹ là chỉ một không hai
Món quà vô giá - chẳng ai sánh bằng .

PEARL
PEARL 22.03.2019 00:16:41 (permalink)
0
MẸ KHÔNG PHẢI LÀ Ô SIN

Mẹ là người sinh con ra
Nuôi cho khôn lớn trắng da, đẹp lòng.
Đứng ra dựng vợ, gã chồng
Chăm nom cháu chắt, vẫn không than phiền.

Mẹ già khuôn mặt dịu hiền
Tóc thêm sợi bạc, nhăn viền khoé môi.
Suốt đời vì chồng con thôi
Luôn quên mình, chịu thiệt thòi - đã quen.

Mẹ thức dậy lúc nhá nhem
Quét sân, tưới nước lắm phen nhọc nhằn.
Làm việc chẳng quản khó khăn
Chỉ mong nhà cửa muôn phần bình an.

Mẹ thương con gặp gian nan
Muốn con sung sướng - tay dang đỡ đần.
Mẹ già sức khỏe giảm dần
Đâu như lúc trẻ bắp gân, vai ù.

Mắt mờ, cong dáng, lưng gù
Chân đi thoai thoải mặc dù nhức sao.
Việc nhà chẳng đáng là bao
Làm xong mới thấy tay đau, xước trầy.

Bồng cháu - tay mỏi thế này
Dọn đồ chơi - con, cháu bày - hụt hơi.
Giấc trưa - lợi sức, con ơi
Mẹ lại ru cháu à ơi - mệt nhoài.

Chăm cháu cả đêm lẫn ngày
Mẹ không thể gặp một vài bạn thân.
Thế là tình cảm giảm dần
Anh em, bè bạn lần lần lánh xa.

Mẹ là mẹ - cũng là bà
Ô Sin nào phải trong nhà đâu con!

PEARL
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 145 của 222 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9