Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 222 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 29.06.2019 17:47:36 (permalink)
0
CẠN NGUỒN THƠ

Nguồn thơ nay đã cạn rồi sao?
Ý tưởng đi rong, trốn đằng nào?
Muốn gieo câu chữ, vần đâu thấy
Nhịp bằng, trắc, luật, niêm nơi nao?

Biết phải làm gì, ngao ngán thay!
Bài thơ viết dở dang bao ngày
Còn lưu trong nháp, chờ meo mốc
Chẳng thể chắp đôi cánh thơ bay.

Ta buồn - tự nhủ thế là xong
Trong đầu một mớ chữ bòng bong
Rối như tơ nhện - làm sao gỡ?
Thôi đành xếp lại, thơ - nói không!

Nhưng mà tia loé cuối đường hầm
Ta bừng tỉnh hẳn - thoáng trầm ngâm
Óc lười suy nghĩ, đầu nhức nhối
Bệnh đã qua rồi, thơ ghé thăm.

Nguồn thơ vừa cạn - ta vun bồi
Chẳng để nổi tiếng hay đua đòi
Làm thơ - thỏa mãn đam mê vậy
Thơ cạn lại đầy như thế thôi.

PEARL
PEARL 01.07.2019 01:01:21 (permalink)
0
THÁNG BẢY

Tháng bảy nắng gãy trên đồng
Ngày lâm thâm giọt mưa đong giếng đầy.
Mượt mà nõn biếc trên cây
Thiên nhiên phảng phất, ngất ngây hương tràn.

Rảo bước lối nhỏ lang thang
Lắng nghe tháng bảy dạo đàn gió ngân
Nhìn đôi chim thoáng bâng khuâng
Niềm hạnh phúc đến thật gần... Quanh ta.

Tháng bảy đỏng đảnh kiêu sa
Lan, hồng khoe sắc, cải ra vàng ngồng.
Tháng bảy nước chảy tràn sông
Tình người cũng thế theo dòng đời trôi.

Hoài niệm Tháng sáu ngừng thôi
Để cho tháng bảy tinh khôi chợt về.
Tháng bảy vun vén đam mê
Những chuyến du lịch tràn trề muôn nơi.

Ngập ngừng từng cánh phượng rơi
Ve thoi thóp thở trên gờ lá xanh.
Mưa làm ông mối viền quanh
Làn môi con gái sẵn dành cho ai.

Dang tay níu chút liêu trai
Chạm vào tháng bảy men say ngập hồn.

PEARL
PEARL 03.07.2019 17:37:58 (permalink)
0
MƯA

Mưa rót vào lòng giọt không tên
Giọt dài, giọt ngắn, giọt lênh đênh
Giọt len ngõ ngách hồn cô quạnh
Giọt ngấm tim côi đã chênh vênh.

Mưa thấm qua từng tế bào da
Lạnh buốt tâm can tuổi chớm già
Dày thêm băng giá hồn tê dại
Cần đốm lửa hồng sưởi ấm ta.

Mưa hối hả về - vội vã đi
Để lại nơi đây - được những gì?
Giọt mưa trắng xoá, không màu sắc
Rơi xuống đời hoá những hài - bi.

Mưa đã ngừng rồi - bão vẫn không
Bão nổi trong tâm - đảo điên lòng
Tan giọt mưa loang, hoen khoé mắt
Lạnh tím niềm riêng - quắt quay lòng.

Mưa lướt hiên nhà - vệt lưa thưa
Vừa hong bởi ánh nắng xế trưa
Trời chiều huyễn hoặc cầu vồng loé
Sâu thẳm - tâm hồn đã ổn chưa?

PEARL
PEARL 07.07.2019 00:40:45 (permalink)
0
LẠI MỘT CHUYẾN ĐI

Chúng tôi đi tìm chút lạnh se
Của Đà Lạt - mùa Xuân vĩnh cửu
Làm phép thử tình bạn ngỡ cũ
Sự nồng nàn, gắn kết, thân thương.

Đà Lạt mùa này phảng phất sương
Như cô gái dậy thì phơi phới
Khoác lên mình tươi màu áo mới
Bức họa đồ chấm phá nét thơ.

Đà Lạt muôn đời đẹp như mơ
Đi vào thơ - lay lòng thi sĩ
Say khung nhạc - bổng trầm thi vị
Dạo khúc đời gió hát - thông reo.

Chúng tôi đi vượt thác, trèo đèo
Bầu nhiệt huyết mang theo sùng sục
Tuy chẳng trẻ nhưng còn sung sức
Và con tim háo hức, yêu đời.

Một chuyến đi - kỷ niệm tuyệt vời
Chất kết dính nghĩa tình bạn hữu
Lưu vết son của sự hội tụ
Những tâm hồn hoà quyện - thêm thân.

PEARL
PEARL 08.07.2019 16:10:29 (permalink)
0
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Ta đã quen rồi những chuyến đi
Tìm trong thực tiễn nét ly kỳ
Thiên nhiên chấm phá đa sắc thái
Tựa bức họa đồ đẹp uy nghi.

Ta đã từng nghe tiếng thông reo
Suối hát, gió ngân dưới chân đèo
Đà Lạt ngàn hoa - xuân vĩnh cửu
Níu bước chân người dẫu cheo leo.

Ta đã từng qua bãi cát dài
Nha Trang mềm mịn dưới gót hài
Ngắm từng đợt sóng bạc đầu vỗ
Thả ước mơ theo Hải Âu bay.

Ta thường luyến tiếc hạt sương sa
Say ngủ trên triền dốc Sa Pa
Phanxipăng đâu còn xa lạ
Khi đã một lần trở gót qua.

Ta hoài niệm về Hà Nội xưa
Hàng Đường, hàng Thiếc với hàng Dưa
Ba mươi sáu phố, giờ sạch đẹp
Tháp Bút, Miếu Văn - nhớ sao vừa.

Ta về miền Đông thăm chiến khu
Bình Dương, Sông Bé diệt giặc thù
Chị Sáu kiên trung - Đồng Nai đó
Đất Đỏ anh hùng chẳng hề lu.

Ta đến Bến Tre vào một chiều
Lòng thoảng lao xao biết bao điều
Hàng dừa xoả tóc chờ trăng xuống
Đọng ở môi hồng - nụ hôn yêu.

Ta cũng từng đi khắp mọi miền
Từ mũi Cà Mau đất bưng biền
Ngược lên phía Bắc về Móng Cái
Cột mốc Việt - Trung đã nối liền.

Ta yêu những nơi ta từng qua
Tình cảm quê hương quý, đậm đà
Đất Mẹ, quê Cha, hồn non nước
Lưu trú trong lòng mỗi khi xa.

PEARL
PEARL 09.07.2019 22:26:54 (permalink)
0
GIẤU

Em giấu gì sau ánh mắt long lanh?
Niềm hạnh phúc có anh trong cuộc sống
Tuy dòng đời biết bao điều biến động
Nếu tin nhau sẽ sống đến trọn đời.

Em giấu gì trên mái tóc buông lơi?
Từng sợi rối như tơ lòng bổi hổi
Yêu, giận dỗi - đôi khi không thể nói
Để tủi hờn giết chết mọi êm đềm.

Em giấu gì trong trái tim yếu mềm?
Lỗi nhịp đập để nhiều đêm thao thức
Cũng bao lần sưng tấy lên đau nhức
Anh nào hay, em rưng rức niềm sầu.

Em giấu gì qua suy nghĩ nát nhàu?
Về kỷ niệm ngược trôi vào quá khứ
Nếu anh muốn - thời gian là phép thử
Thì anh ơi, tình đủ thắm tươi xanh.

Em giấu tình yêu - em dành trao anh
Trong ánh mắt sáng long lanh hương cũ
Trên tóc đếm bao nhiêu cọng cho đủ
Giấu nơi tim - hóa men ủ trăm năm.

PEARL
PEARL 11.07.2019 22:49:57 (permalink)
0
MỘT NGÀY

Rồi có một ngày em chợt nhận ra
Em cần lắm đôi bờ vai vững chãi
Nương tựa lúc yếu lòng hay hoang hoải
Để thấy mình còn yêu cuộc sống này.

Rồi có một ngày ý nghĩ quắt quay
Muốn đi rong quên những ngày gian khó
Cần lắm vòng tay ai còn bỏ ngỏ
Sà vào - để được ôm ấp, tâng tiu.

Rồi có một ngày cần lắm tình yêu
Thuở đam mê - mơ cái hôn đắm đuối
Thời sinh viên dù không tiền - cháy túi
Mà đủ đầy hương vị ngọt ngào thương.

Rồi có một ngày thức suốt đêm trường
Nhớ về anh - mắt vương mi ngấn lệ
Tuy chúng mình chẳng hứa - không ước thệ
Nhưng hai tâm hồn đã thuộc về nhau.

Rồi có một ngày nắng gió lao xao
Tay trong tay, dạo gót trên phố vắng
Cúi xuống hôn lên mắt môi- em lặng!
Nghe men say lắng đọng tận đáy lòng.

PEARL
PEARL 13.07.2019 02:37:51 (permalink)
0
TÌNH THẦY TRÒ

Bụi thời gian nhuộm mái tóc đời
Thầy - điểm bạc, trò - lơ thơ trắng
Gặp lại nhau - mới hay vừa vặn
Mấy mươi năm - một chặng đường dài.

Thoạt nhìn - nào biết đâu là thầy
Đâu trò nhỏ - thơ ngây ngày đó
Trên tất cả - vòng tay rộng mở
Gom hết yêu thương - nở hoa lòng.

Cứ ngỡ Hạ chợt về giữa Đông
Chút nghĩa tình cho lòng ấm áp
Công ơn Thầy - cao bằng bút tháp
Là học trò - báo đáp sao vừa.

Nhớ không nguôi lời của người xưa
Một chữ gọi thầy, nửa - cũng vậy
Tiên học lễ, hậu học văn - dạy
Bài học đầu - thuở ấy - nào quên.

Có thể thầy - không nhớ từng tên
Bởi thầy - một, trò - vô số kể
Thầy trao tặng cho trò trí tuệ
Kiến thức đời - không thể nào quên.

Trên đường đời còn lắm lênh đênh
Tình thầy - trò vững bền, gắn bó
Trò trân trọng dâng đóa hồng đỏ
Tặng thầy - tỏ rõ sự biết ơn!

PEARL
PEARL 13.07.2019 15:54:56 (permalink)
0
NHỚ QUÊ

Trở gót quay về chốn chôn nhau
Níu bàn chân sạm cỏ lao xao
Niềm vui chợt đến - nồng cánh mũi
Mắt bỗng xé cay - thoáng nghẹn ngào.

Đã bao năm rồi bước ly hương
Tìm miền đất hứa gọi thiên đường
Trời Tây rét buốt , buồn cô lẻ
Một mảnh hồn quê - mãi còn vương.

Cởi áo phong sương tắm hạt mưa
Gột lớp bụi trần điểm lưa thưa
Đôi tay chai sạn, nhiều vết xước
Giông bão cuộc đời đếm sao vừa.

Gặp lại bạn bè lứa trung niên
Hội tụ về đây - khắp mọi miền
Chuyện trò rôm rả, vui hội ngộ
Cảm xúc trào dâng nét mặt hiền.

Việt Nam - hai tiếng gọi thiết tha
Hồn nước thiêng liêng đọng trong ta
Ta quý, ta yêu, ta nhung nhớ
Chỉ muốn quay về mỗi khi xa.

PEARL
PEARL 14.07.2019 07:02:19 (permalink)
0
THĂM BẠN



Tôi về thăm lại bạn ngày xưa
Lối nhỏ chùng chân giữa cơn mưa
Ướt tà áo chấm hoa cà cũ
Bỡ ngỡ tôi chào : " Bạn nhớ chưa ? "

Bạn giấu niềm vui trong mắt sâu
Tôi ngăn bối rối , thoáng nghẹn ngào
Ôm nhau như thể còn thơ bé
Nước mắt bạn hiền đẫm vai nâu .

Bạn còn nhớ chăng giậu mồng tơi ?
Đơm lá trĩu từng chuỗi rơi rơi
Bạn đem ép trái thành mực tím
Dùng bút ngòi tre, tôi viết thơ.

Thơ tôi ngày xưa thật ngu ngơ
Hiện trên trang giấy ngà trơ xơ
Bạn đọc và khen hay đáo để
Tôi cười như thể một kẻ khờ .

Theo dòng hồi ức, kỷ niệm tuôn
Ngày ấy chia ly, hai nẻo buồn
Tôi ra chốn chợ, phồn hoa phố
Bạn ở quê nhà , ô ruộng vuông.

Cuộc đời dâu bể thấm thoát trôi
Nào ai đoán trước được chữ ngờ
Bạn đã không còn minh mẫn nữa
Vòng tay bạn siết bỗng buông lơi .

Tôi buồn , ngồi ngắm giậu mồng tơi
Lá vẫn đơm từng chuỗi rơi rơi
Còn ai ép trái thành mực tím ?
Cây bút ngòi tre đã gãy rồi .

PEARL
PEARL 15.07.2019 17:27:28 (permalink)
0
HÃY XEM NHAU NHƯ NGƯỜI DƯNG

Tình chúng mình đã thành dĩ vãng
Theo thời gian quên lãng lâu rồi
Hôm nay từ cõi xa xôi
Trái tim đánh thức bồi hồi - nẻo xưa!

Đường duyên phận mình thừa lối rẽ
Biết bao lần chia xẻ - vì đâu?
Trách chi đời lắm cơ cầu
Hố sâu ngăn cách - tình nhàu nát, tan!

Giờ câm lặng, lỡ làng - cam chịu!
Dở dang rồi bám víu - ích chi!
Thuở đó - câu nói - tiếc gì?
Để nay hai mảnh hồn bi luỵ - sầu!

Giữa chúng mình sông ngâu dài thẳm
Bên bồi anh đầm ấm - mái nhà
Bờ lở vang tiếng hát ca
Con em thơ dại như hoa trên cành.

Nhớ chuyện cũ tròng trành tâm trí
Hồi tưởng không tính phí - nhưng buồn!
Để muôn sự được tròn vuông
Người dưng - xin gọi, chạm nguồn - tịnh tâm!

Lắng lòng chôn chặt trăm năm
Mối tình đã lỡ, lệ thầm - dần vơi.

PEARL
PEARL 15.07.2019 23:20:46 (permalink)
0
MƠ YÊU

Thu gầy trơ nhánh tương tư
Yêu thương bám rễ, sầu ưu đâm chồi
Rơi từng hạt nhớ lơ thơ
Ươm mầm hạnh phúc nửa vời trầm luân.
Cây đời khát ánh nắng xuân
Hong khô giá lạnh trên từng búp duyên.
Phơi bày vũ điệu thôi miên
Tâm hồn ngủ lịm bên hiên ân tình.
Sắc yêu tỏa sáng lung linh
Đưa tình vào mộng ảnh hình cong kênh
Ngược dòng ký ức loang lênh
Mộng tình huyễn hoặc chênh vênh đất trời
Gởi yêu vào tận giấc mơ
Giật mình chợt tỉnh, bơ vơ cuộc tình .

PEARL
PEARL 16.07.2019 06:16:14 (permalink)
0
TIẾC

Trăn trở làm chi một chữ tình
Nửa mảnh hồn đau, nửa linh đinh
Trách chi nguyệt lão se duyên lỡ
Tại phận hẩm hiu của chúng mình.

Thôi đành ngoảnh mặt bước chân mau
Tình đã phôi phai, úa nhạt màu
Tim rưng rức khóc, hồn tan nát
Lời yêu chưa nói, thoáng nghẹn ngào.

Bần bật môi rung, lời thẹn lời
Tay đan, tay bỗng muốn buông lơi
Gởi sầu qua men cay rượu đắng
Say giấc ngu ngơ, giũ bỏ đời

Em nhớ anh nhiều, nhớ ngẩn ngơ
Nhớ quá đi thôi những vần thơ
Cùng nhau đối đáp - cùng vai ngẫu
Bây giờ còn lại - tiếc thẩn thờ.

PEARL
PEARL 16.07.2019 06:19:24 (permalink)
0
MẶT TRÁI

Sài Gòn lúc nắng khi mưa
Đỏng đảnh như bà cô chưa có chồng.
Sài Gòn xe kẹt thành dòng
Trong giờ cao điểm rối bòng sợi tơ.
Sài Gòn nước ngập lửng lờ
Ngấp nga ngấp nghé tới gờ cửa cao.
Sài Gòn ổ voi , vũng đào
Lắp cống, sửa đường, hố hào khắp nơi.
Sài Gòn nhà cao chọc trời
Xảy ra cháy nổ, chạy ngời - không ra.
Sài Gòn có mấy đường hoa
Phố đi bộ đẹp, rác là đà bay
Sài Gòn - công ty lớn thay
Chất thải tuỳ tiện tháng ngày ra sông.
Sài Gòn nước chảy rỉ dòng
Cúp điện bất chợt không thông báo gì.
Sài Gòn bán tràn đường đi
Cà phê quán cốc mọc ì ì lên.
Sài Gòn - Hòn Ngọc - gọi tên
Không có mặt trái - rất nền nã danh.

PEARL
PEARL 17.07.2019 13:33:36 (permalink)
0
BIỂN VÀ EM

Biển vẫn nồng nàn, ấp chân mây
Sóng hôn bờ cát trải thảm dài
Dấu chân ai xoá bao lần cũng
Chẳng thể phai mờ vết mê say.

Ta đã dìu nhau - như trong mây
Nhón gót son trên bãi cát dài
Đã bao lần nhảy lên cùng sóng
Hai trái tim cùng đập mê say.

Biển hát tình ca vút cao mây
Bạc đầu con sóng rượt đuổi dài
Cánh buồm tách bến căng vòng gió
Tay ủ bàn tay trong mê say.

Biển biết giận hờn - trăng khuất mây
Giọt mưa ngấm sâu bãi cát dài
Một mình em bước lang thang ngỡ
Nghe tiếng yêu đầu thật mê say.

Biển kể chuyện tình với làn mây
Trăng sao đi mãi cả tháng dài
Biển mong, biển ngóng, trăng trở lại
Như em chờ anh - với mê say.

PEARL
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 222 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9