Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 154 của 222 trang, bài viết từ 2296 đến 2310 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 17.07.2019 20:42:07 (permalink)
0
HÃY CƯỜI LÊN

Không ai đánh thuế nụ cười
Không ai tính phí khi người đùa vui.
Không ai mà lại bùi ngùi
Bao nhiêu mệt nhọc sẽ nguôi lúc cười.

Cười lên các bạn tôi ơi!
Mười thang thuốc bổ - trên môi cười giòn.
Cười lên xua sự héo hon
Tuổi trẻ trở lại - hao mòn nếp nhăn.

Cười lên sức khỏe gia tăng
Đời thêm tươi tắn, khó khăn giảm dần.
Cười lên, thân thiện dễ gần
Kết giao bè bạn - tri âm nghĩa tình.

Sóng đời dồn dập linh đinh
Nhấn chìm ý chí - chính mình vượt lên.
Nụ cười liều thuốc không tên
Hãy cười lên nhé - đừng quên bạn à!

PEARL
PEARL 17.07.2019 23:16:36 (permalink)
0
CHUẨN MỰC

Chạm khẽ vào mảnh đất tâm hồn
Hạt giống yêu thương trở mình cựa quậy
Nẩy mầm nhân ái .
Ngày tắm nắng bình yên
Đêm uống sương thanh thản .
Nhú nõn cao thượng
Đâm chồi vị tha
Lá năng lực chở che quả lạc quan .
Hoa hạnh phúc ngập tràn
Phấn chung thủy
Nhụy kiên cường quấn quít đài danh vọng
Nhánh ước mơ mở rộng
Vươn thẳng cành hiền lương
Gốc sung túc tựa nương
Rễ hiếu thảo
Cắm sâu vào nền tảng đạo đức
Từ bao đời qua
Thành quy luật bất di bất dịch
Chuẩn mực !
Đích thực
Khi nâng niu hạt giống tâm hồn
Là chăm chút cây đời nở hoa sáng rực .
Cần mười năm trồng cây
Khổ cực
Để hương loang sực nức
Và trăm năm trồng người
Lao lực
Luôn vơi đầy
Chuẩn mực của nhân sinh .

PEARL
langthi 18.07.2019 16:17:36 (permalink)
0
MƠ YÊU

Thu gầy trơ nhánh tương tư
Yêu thương bám rễ, sầu ưu đâm chồi
Rơi từng hạt nhớ lơ thơ
Ươm mầm hạnh phúc nửa vời trầm luân.
Cây đời khát ánh nắng xuân
Hong khô giá lạnh trên từng búp duyên.
Phơi bày vũ điệu thôi miên
Tâm hồn ngủ lịm bên hiên ân tình.
Sắc yêu tỏa sáng lung linh
Đưa tình vào mộng ảnh hình cong kênh
Ngược dòng ký ức loang lênh
Mộng tình huyễn hoặc chênh vênh đất trời
Gởi yêu vào tận giấc mơ
Giật mình chợt tỉnh, bơ vơ cuộc tình .

PEARL


Yêu Em Huyền Sử

"Gởi yêu vào tận giấc mơ "
Hành trang vỏn vẹn tuổi thơ lòng thành
Nghe vui thấy nắng trung chinh
Thấy mưa dung dưỡng lặng thinh đất trời
Đi trong tiềm thức không lời
Hoang nhiên làm bạn, đời... hời hợt chăng?
Này em yêu, yêu thăng trầm
Bốn ngàn năm sử âm thầm... vẫn yêu?
Từ đâu xứ sở từ đâu
Chi bang văn hiến cau trầu rồng tiên
Âm dương lưỡng tính quỷ thần
Xiết bao tình tự hoang đường... uyên nguyên!
Yêu thật nhiều, yêu vô biên
Nước Nam huyền sử! Ôi... thiêng liêng tình!
Em yêu trông rất dễ nhìn
Dễ không tình tự cội nguồn... Em yêu!!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Hạ 2019

Mạo mụi chúc chủ nhà vui khỏe
Lâu rồi không gặp ạ
PEARL 20.07.2019 23:11:15 (permalink)
0
Chào Lãng Thi!

PEARL rất vui khi gặp lại Lãng Thi.
PEARL cảm ơn về lời chúc và bài thơ của Lãng Thi.

Mong Lãng Thi luôn khỏe, vui để sáng tác nhiều bài thơ hay nữa.
PEARL 21.07.2019 16:12:41 (permalink)
0
ĐÀ LẠT THÁNG BẢY VỀ



Ai nhuộm tím những con đường Đà Lạt

Tháng bảy về ngắm phượng lác đác rơi

Vòng xe quay, e ấp áo dài lơi

Rất hồn nhiên, ngu ngơ luồng suy nghĩ.

Mây che núi , rừng thông đang thủ thỉ

Dáng dốc đèo như thiếu nữ thanh xuân

Dừng chân nơi triền thác nước lưng chừng

Thả hồn trôi theo tiếng Tơ- rưng trổi.

Trời Đà Lạt sương giăng mờ nhạt lối

Níu chân người lữ khách mỗi lần qua

Tháng bảy về phố núi rộn ràng ca

Mưa hôn tóc , khăn choàng tha thướt gió.

Gởi Đà Lạt một tình yêu nho nhỏ

Tình cờ thôi , bắt gặp mắt ai cười

Nét duyên thầm chợt ẩn hiện trong mơ

Thành phố ngàn hoa , xa rồi mãi nhớ.


PEARL
PEARL 21.07.2019 22:42:53 (permalink)
0
TRÊN CÁNH VÕNG ĐƯA

Ta mắc võng trên triền quên - nhớ
Kẽo kẹt đưa hồi ức trở về
Nghe thoảng hương Dạ Lý tràn trề
Đêm trong vắt, trăng thề leo núi.

Sao nhấp nháy - thiên hà quá tuổi
Càng già theo chuyện kể của bà
Mầu nhiệm thay cổ tích dân ta
Những đức tính òa vào cuộc sống.

Lim dim ngủ giấc mơ lay động
Tạc ảnh hình ba mẹ, anh em
Đây quyến thuộc, máu chảy ruột mềm
Là chỗ dựa bên thềm mưa bão.

Kia lối nhỏ lang thang một dạo
Tụm bảy, năm - đánh đáo, tắm mưa
Tiếng cười vang phá giấc ngủ trưa
Bị rượt đuổi cho vừa! trộm ổi.

Sâu thăm thẳm bao điều chưa nói
Tim - thuở xưa, bối rối, ngại ngần
Ta - ước gì, nay - chỉ một lần
Người ấy hiểu - để lòng thanh thản.

Trên cánh võng - trời xanh bảng lảng
Dưới đất bằng chếnh choáng niềm riêng
Giũ sạch trơn miền nhớ ưu phiền
Buồn nấn ná - chỉ là hoài niệm.

Cuối cùng - giấc mơ không phù phiếm
Một đoạn đời hồi tưởng - khó quên
Có những điều không thể đặt tên
Theo ta mãi - lênh đênh cánh võng.

PEARL
PEARL 21.07.2019 23:47:08 (permalink)
0
TIẾC CHI


Tiếc chi một cái nắm tay
Giật mình - lá gãy, loay hoay - bổ nhào.
Tiếc chi cái gật đầu chào
Lúng ta lúng túng - ôi chao! Ngại ngùng.

Tiếc chi một lối đi chung
Mà đành vội rẽ ngập ngừng gót chân.
Tiếc chi một chút bâng khuâng
Nén lòng - không để tràn dâng chữ tình.

Tiếc chi - gặp bất thình lình
Mắt chẳng nhìn thẳng để mình - cách xa.
Tiếc chi một nhánh hồng hoa
Tặng ngày sinh nhật - món quà làm quen.

Tiếc chi một thoáng hờn ghen
Đôi má ửng đỏ, mắt hoen lệ nhàu.
Tiếc chi tiếng nói yêu đầu
Con tim chờ mãi, chuyển màu sầu ly.

Tiếc chi - ai hỡi - tiếc chi
Tiếc chi duyên đến - lại đi - tại người.
Tiếc chi - tiếc một nụ cười
Tiếc chi - tiếc cuộc tình vơi - hững hờ.

Tiếc chi - ai tiếc cả đời
Tiếc lời yêu - mãi chôn nơi đáy lòng.
Tiếc chi đứt sợi tơ hồng
Tiếc chi tình nghĩa vợ chồng - không duyên!

Tiếc chi - phận gái thuyền quyên
Chỉ vì chữ tiếc - thiên niên, đượm buồn!

PEARL
langthi 22.07.2019 10:02:25 (permalink)
0
Tiếc Chi

Tiếc chi một cái nắm tay
Dìu nhau vào chốn thiên thai... có vào?
Tiếc chi cái gật đầu chào
Thiên la địa võng bủa rào... ung dung?

Tiếc chi một lối đi chung
Đường vào tình sử ảo huyền thực chân
Tiếc chi một chút bâng khuâng
Đồng ngôn ngữ dễ kết thân tâm tình

Tiếc chi - gặp bất thình lình
Rồng Tiên hội ngộ cũng mình cũng ta
Tiếc chi một nhánh hồng hoa
Cũng hương cũng sắc cũng hòa thân quen

Tiếc chi một thoáng hờn ghen
Cùng chung huyết sử chớ hoen lệ sầu
Tiếc chi tiếng nói yêu đầu
Bốn ngàn năm... nghĩa cau trầu... lâm ly!

Tiếc chi - ai hỡi - tiếc chi
Lắng nghe trống vọng phương phi làm người
Tiếc chi tiếc một nụ cười
Sống Văn Lang nhịp đạo đời thảnh thơi

Tiếc chi - ai tiếc cả đời
Lời yêu thương mãi chôn nơi đáy lòng
Tiếc chi đứt sợi tơ hồng
Có cùng sử mệnh có cùng nhân duyên

Tiếc chi - này... gái thuyền quyên!
Mấy khi hòa quyện Rồng Tiên... chớ buồn...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 7, 2019

Mạo mụi nương theo vần bài "Tiếc Chi" của chủ nhà nha...
PEARL 22.07.2019 19:36:53 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn Lãng Thi nhiều đã ghé thăm và lưu lại bài họa thật ý nghĩa. Chúc Lãng Thi luôn vui với thơ ca mỗi ngày.
PEARL 22.07.2019 19:39:05 (permalink)
0
NHÌN BỨC HÌNH CŨ

Nhìn bức hình cũ nhớ bạn nhiều
Ngày xưa thân ái biết bao nhiêu
Xem nhau như là anh, em, chị
Gắn bó, kết đoàn, lẫn thương yêu.

Thuở ấy - trường xa , lương eo xèo
Giáo viên kiên định vượt gieo neo
Nhiệt huyết với nghề không hề giảm
Tận tụy, quan tâm học trò nghèo.

Hồi đó, học sinh rất ngoan hiền
Tuy rằng nghịch ngợm nhưng hồn nhiên
Nghe lời thầy dạy chăm rèn luyện
Nhớ cô chỉ bảo - học thật siêng.

Đồng nghiệp giúp nhau chẳng kể công
Gắn bó nhiều năm - mặt bằng lòng
Xem trường như thể ngôi nhà lớn
Chung sức đưa trường đến thành công.

Thuở ấy không có sự ghét ganh
Chẳng tham địa vị với công danh
Nhường nhịn để cùng nhau tiến bộ
Tình người chan chứa toả loang quanh.

Giờ nhìn bức ảnh vẫn lung linh
Trường cũ ngày xưa đã thay hình
Người cũ giờ đây tìm đâu thấy
Như cánh chim di - đã đăng trình.

PEARL
PEARL 25.07.2019 06:24:55 (permalink)
0
CHỊ


Ngày đó chị vừa tuổi đôi mươi
Nón che e ấp mỗi khi cười
Áo bà ba ôm eo thon thả
Uyển chuyển dáng đi , đẹp rạng ngời.

Cũng bởi đeo mang một kiếp nghèo
Mẹ già, cha yếu, em nhóc nheo
Cuộc sống đa đoan, oằn vai gánh
Đò đời nghiêng ngã - chị chống chèo.

Năm ấy có người trồng cây si
Ngờ đâu chị vẫn không nói gì
Sớm tối chạnh lòng vì gia cảnh
Nuốt lệ nhìn duyên đến lại đi.

Nay mái tóc mây đã hai màu
Nhìn đàn cháu nhỏ quấn quít nhau
Cha mẹ mồ yên , lòng thanh thản
Các em thành danh, chị tự hào.

Tôi về thăm chị buổi chiều mưa
Hiên nhà loang toả khói lưa thưa
Mùi gạo nàng hương lồng trong gió
Thơm thảo như người chị thuở xưa.

PEARL
PEARL 25.07.2019 21:36:58 (permalink)
0
CẦU VỒNG THÁNG BẢY

Tôi lại viết bài thơ về tháng bảy
Khi ngoài hiên, mưa cứ lất phất bay
Ngước mắt nhìn - tìm kiếm vệt đen dài
Mong bắt gặp chiếc cầu ô xa ngái.

Chuyện thời xưa đã đi vào huyền thoại
Nàng Chức, chàng Ngưu ngang trái cuộc tình
Tháng bảy mưa ngâu lưu dấu bóng hình
Hai con tim - mong trùng phùng - hội ngộ.

Mưa vô tình ngập tràn bao con phố
Mưa thản nhiên phá vỡ lưới đê điều
Mưa cuốn phăng lớp đất vốn phì nhiêu
Mưa dữ dội - sập lở nhiều nhà cửa.

Có những lúc mong trời đừng mưa nữa
Lệ Ngưu Lang và nàng Chức thôi rơi
Dưới nhân gian tràn ngập những nụ cười
Tháng bảy rạng ngời cầu vồng bảy sắc.

PEARL
PEARL 26.07.2019 13:16:24 (permalink)
0
LÍ LẮC

Chú bé lí lắc
Dạo biển rong chơi
Một sáng đẹp trời
Trên bờ cát trắng.

Bốn bề im ắng
Đá cũng lặng thinh
Nhưng bất thình lình
Bé la oai oái.

Thật là ngang trái
Đau thấu tim gan
Một con cua càng
Kẹp tay nhoi nhói.

Bé không kịp nói
Khóc thét bù loa
Mong cua thả ra
Nhưng nào có được.

Nhớ anh ngày trước
Lí lắc không vừa
Trốn giấc ngủ trưa
Ra vườn trộn ổi.

Một cơn giông thổi
Cát đá ào ào
Anh té ngã nhào
Em cười nứt nẻ.

Thì ra cô bé
Có đôi mắt tròn
Chạy theo lon ton
Nhằm anh nén đá.

Bây giờ nhớ quá
Kỷ niệm ngày thơ
Lí lắc một thời
Trở thành hoài niệm.

PEARL
PEARL 30.07.2019 00:37:34 (permalink)
0
MUỘN PHIỀN TAN MÂY KHÓI

Mưa lê thê ướt khung trời thơ mộng
Đẫm hình hài kỷ niệm cũng quắt quay
Vùng ký ức nghiêng ngã ngọn heo may
Thu ướp lệ hồn nhuộm sầu hoang hoải .

Dòng suy tưởng va vấp triền thông thái
Sự hoài nghi chao đảo lý sự cùn
Quyết đoán rời xa, cạn nghĩ mông lung
Lòng phiền não, thao thức cùng sương lạnh .

Vỗ vào đêm tiếng lòng nghe sóng sánh
Con tim buồn, se sắt vượt bể dâu
Đời là gì mà co rúm nát nhàu
Đắn đo sống để chết không ân hận .

Tâm trong sạch như đóa liên hoa trắng
Bụi trần gian phủi sạch cõi luân hồi
Chốn bình yên, tĩnh lặng đang vẫy mời
Hồn phiêu diêu, muộn phiền tan mây khói .

PEARL
PEARL 30.07.2019 22:17:27 (permalink)
0
SÓNG ĐỜI

Ví đời như một dòng sông
Khi êm ả vỗ, lúc bồng bềnh trôi.
Tuổi thơ tựa sóng tinh khôi
Nghịch đùa với cát lên đồi gió lay.

Thanh xuân là dải sông dài
Tóc tơ uốn lượn trang đài phong vân.
Lòng son trong sáng vô ngần
Như dòng nước mát bao lần ra khơi.

Sóng đời không chút nghỉ ngơi
Khó khăn là lúc trùng khơi bão bùng.
Hạnh phúc như mạch nước phun
Theo triều lên xuống ngập từng cửa sông.

Sóng đời chìm nổi sâu nông
Bao nhiêu biến động vẫn không đổi dời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2019 22:20:52 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 154 của 222 trang, bài viết từ 2296 đến 2310 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9