Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 155 của 222 trang, bài viết từ 2311 đến 2325 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 02.08.2019 00:04:37 (permalink)
0
TUỔI GIÀ

Tuổi già đã đến thật rồi sao?
Tóc bạc, răng long ê ẩm đau
Má tóp, da nhăn - tai đễnh đoảng
Gối chùng, chân mỏi - mắt chênh chao.
Biết rằng buông bỏ niềm sầu não
Nhưng vẫn ôm ghì nỗi ngán ngao
Vui sống bình yên cùng quyến thuộc
Lúc già hưởng phước - được là bao?

PEARL
PEARL 02.08.2019 15:52:18 (permalink)
0
XIN ĐỪNG

Xin đừng làm con sóng
Neo đậu bến bờ em
Từng đợt vỗ say mèm
Cuộn cát tràn trắng xóa .

Xin đừng làm cơn gió
Tìm hương lạ gần xa
Gieo rắc tiếng hoan ca
Hững hờ vương tóc rối .

Xin đừng làm nắng chói
Hôn vội mắt mi môi
Chợt trốn vào đêm tối
Để hoàng hôn chơi vơi .

Xin đừng làm mưa rơi
Ngập lối em về lại
Chốn bình yên xa ngái
Gót phù du chông chênh .

Xin đừng làm mũi tên
Xuyên trái tim khờ dại
Đã bao lần thất bại
Giữa tình yêu nhân gian .

Xin dừng cuộc quá giang
Yêu thương thôi ở trọ
Chuyến xe tình vượt ngõ
Ga lòng mờ rêu phong .

PEARL
PEARL 05.08.2019 13:27:25 (permalink)
0
LỜI NHẮN GỞI

Có những điều trở thành dĩ vãng
Tưởng đã chôn sâu, lãng quên rồi
Nào ngờ một thoáng bồi hồi
Theo dòng hồi ức nhẹ trôi qua hồn.

Có những chiều hoàng hôn tím lịm
Một nỗi buồn xâm chiếm tim côi
Vị tha để được yêu đời
Sao nghe đắng đót nụ cười gượng môi.

Ta với người - hai nơi xa ngái
Chắc bây giờ người mãi đắn đo
Bên người vóc ngọc, quần thoa
Trang đài, duyên dáng - còn ta xá gì!

Là chuẩn mực bất di bất dịch
Ta với người mù mịt tương lai
Cầu ô bày sẵn cho ai
Mà mưa tháng bảy đẫm vai ta gầy.

Gởi cơn gió nhẹ thoảng bay
Những lời tình tự quắt quay cuộc trần.

PEARL
PEARL 05.08.2019 18:02:26 (permalink)
0
THẦY CŨ TRƯỜNG XƯA

Con về thăm lại trường xưa
Hàng cây say nắng giữa trưa lặng nhìn .
Bên hiên như tạc dáng hình
Thầy cô , bạn cũ thâm tình thuở nao.
Một luồng xúc cảm dâng trào
Nói sao cho hết xuyến xao trong lòng .
Bao nhiêu tháng đợi ngày trông
Hôm nay đoàn tụ ấm nồng tình thương .
Nhớ thầy chẳng quản đêm trường
Bên trang giáo án mực vương tay gầy .
Giọng thầy ấm áp ngân dài
Truyền bao kiến thức , trải đầy niềm tin
Thầy-tia nến sáng lung linh
Soi đường con bước đinh ninh vào đời .
Bao năm con vẫn nhớ lời
Thầy khuyên thuở ấy bây giờ còn vang
Con về thăm ngôi trường làng
Tóc thầy điểm bạc - con miên man buồn .
Con mong thầy khoẻ mạnh luôn
Dắt dìu lớp trẻ - khơi nguồn trí tâm .
Con đi rơi giọt lệ ngầm
Ngoái đầu nhìn lại gọi thầm : Thầy ơi !

PEARL
PEARL 05.08.2019 23:30:24 (permalink)
0
NHỚ SONG THÂN TRONG MÙA VU LAN

Người ta còn Mẹ viếng thăm
Con nay mất Mẹ lệ đầm đìa mi.
Còn Cha để được yêu vì
Mất Cha như cánh chim di lạc loài.

Đường đời chân trĩu mệt nhoài
Song thân khuất núi, còn ai đỡ đần?
Ai người chỉ bảo, khuyên răn?
Ai người tha thứ những lần con sai?

Khói hương con thắp thoảng bay
Nhớ Cha cùng Mẹ mà quay quắt lòng.
Tháng bảy trời nổi cơn giông
Vu Lan con khóc - một dòng sông thu.

Buồn trông mưa mắc mịt mù
Buồn trông chiếc lá rơi vù giữa sân.
Buồn trông cảnh vật bần thần
Buồn trong tấc dạ - buồn dâng cõi hồn.

Con đem sầu não đi chôn
Từ bình minh đến hoàng hôn nhạt nhoà
Xuân Hạ rồi Thu Đông qua
Bốn mùa thay lá - vỡ òa niềm đau.

Cố lên! Cha, Mẹ tự hào
Vì con biết sống thế nào - đẹp lên!
Cha Mẹ luôn ở kề bên
Dõi theo con - mỗi gập ghềnh bước chân.

Mong Cha Mẹ dưới mộ phần
An lạc, giãn cảnh - hồng trần con vui!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2019 14:12:51 bởi PEARL >
PEARL 07.08.2019 01:40:23 (permalink)
0
ĐÊM CÔ ĐƠN

Đêm đặc quánh nỗi buồn khó tả
Niềm vui đâu nấn ná cõi lòng
Giơ tay quờ quạng khoảng không
Cố công đo, đếm để đong muộn phiền.

Xoay trái, phải, chao nghiêng ý nghĩ
Muốn thoát ra uỷ mị suy tư
Nào ngờ óc mỏi mệt nhừ
Càng gắng sức càng rối như tơ vò.

Đêm đồng lõa với trò dối trá
Của cuộc đời hối hả, bon chen
Mặt trái huyễn hoặc tối đen
Giấu che cái xấu, nhá nhem dáng hình.

Đêm vẫn thế - vô tình nào biết
Nỗi cô đơn da diết trong ta
Lạnh từ tiềm thức lạnh ra
Còn hơn bão tuyết, phong ba biển trào.

Đêm xoáy mòn khát khao hạnh phúc
Muốn thét to điệp khúc dở dang
Sương rơi dày đặc không gian
Trăng lên đỉnh núi, trăng vàng quay lưng.

Cô đơn ta - ngự lưng chừng
Nơi hội tụ những giọt rưng rức buồn.

PEARL
PEARL 07.08.2019 21:44:51 (permalink)
0
ĐÊM THẤT TỊCH

Chiều chợt đem nắng vàng đi giấu
Mây giăng màn sân khấu diễn mưa
Chàng Ngưu - nàng Chức gặp chưa?
Ngân hà ngấn lệ lưa thưa giọt buồn.

Đêm thất tịch mưa tuôn lai láng
Nghe đâu đây lãng đãng gió rung
Như lời nhắn nhủ, nhớ nhung
Cuộc tình dang dở, nghìn trùng cách xa.

Đâu chỉ có tình ca Ngưu - Chức
Mà hạt ngâu dâng mực nước cao
Xung quanh cuộc sống ba đào
Vẫn còn trúc trắc anh hào - giai nhân.

Hai bờ dải sông Ngân xa ngái
Là nhớ thương, khắc khoải mong chờ
Của người yêu biệt đôi nơi
Sầu da diết - biết bao giờ - mới nguôi.

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Trong đêm thất tịch cho vơi niềm sầu.

PEARL
PEARL 09.08.2019 07:48:07 (permalink)
0
VU VƠ THÁNG TÁM

Bất chợt nắng, bất chợt mưa
Tháng tám đỏng đảnh - lưa thưa nắng nhòe.
Từng chùm hoa bỗng nở xoè
Uống sương, vươn cánh đua khoe sắc màu.

Tháng tám đôi lúc ngọt ngào
Bên ly kem lạnh, môi đào ghé thăm.
Tháng tám lắm khi lặng trầm
Nâng niu cánh võng, bé nằm giấc trưa.

Say bàn tay mẹ đong đưa
Mê từng điệu lý, nhặt thưa giọng buồn.
Tháng tám quá khứ tròn vuông
Chiến công vang dội, khơi nguồn tự do.

Tháng tám học sinh - lòng lo
Khai giảng sắp đến, buồn so - hết hè.
Đâu còn ra rả tiếng ve
Đâu còn phượng đỏ - giỏ xe chở đầy.

Tháng tám đến hẹn - về đây
Biển Đông - bão tố loay hoay....chạm bờ.
Tháng tám thương lắm mảnh đời
Mất nhà bởi lũ bất ngờ cuốn phăng.

Tháng tám vắng hẳn ánh trăng
Mặt trời ngủ sớm - mây vần vũ bay.
Thiên hà - sao cũng rơi hoài
Để đêm huyễn hoặc - quắt quay - buông màn.

Tháng tám - tự thán, đi hoang
Giẫm lên vết tích hạ tàn - thu sang.

PEARL
PEARL 10.08.2019 07:45:51 (permalink)
0

ĐỜI


Đời đâu phải là dòng sông êm ả
Lúc lững lờ, khi hối hả triều dâng
Đời là khúc nhạc trầm bổng vang ngân
Mà chúng ta những nốt đầy luyến láy.

Ta vẫn sống kiên cường và nếm trải
Vị ngọt ngào hay cay đắng, điêu ngoa
Ngẩng cao đầu chấp nhận không kêu ca
Chiến thắng bản thân vượt qua nghịch cảnh.

Đời cho chanh chua, miếng đường nằm cạnh
Ai khôn ngoan sẽ hoá họa thành lành
Lắm gian nan chiến thắng nếu quyết giành
Sẽ vinh Quang gấp nhiều lần mong đợi.

Sống cho xứng đừng bận lòng nghĩ ngợi
Giàu hay nghèo, về với đất như nhau
Buông xuôi rồi, quyền chức giữ được đâu
Xét nét chi để gieo sầu nhân thế.

Nhìn phía trước con đường dù hoang phế
Nẻo tương lai có mù mịt vẫn đi
Có quyết tâm thì trở ngại hề chi
Cuối con đường hạnh phúc tràn ngập lối.

PEARL
PEARL 11.08.2019 07:27:56 (permalink)
0
RỒI CÓ MỘT NGÀY

Rồi có một ngày ta được gần nhau
Khi đó - bầu trời lao xao nắng hạ
Anh sưởi ấm em bằng vòng tay lạ
Mà lần đầu - em như đã từng quen.

Rồi có một ngày mưa bổi hổi len
Vào tóc rối - anh đan xen tay vuốt
Từng cọng mượt - anh tưởng như thân thuộc
Dường như chúng mình - đã thuộc về nhau.

Rồi có một ngày - đôi chim én khẽ chao
Hót líu lo - khúc tình xao xuyến lạ
Ta trao nhau mãi mãi và tất cả
Đưa thuyền tình đến biển cả bồng lai.

Rồi có một ngày - sẽ có một ngày
Ta cùng nhau vai kề vai buổi sáng
Hay song hành khi hoàng hôn bảng lảng
Thuyền môi ta - uống cạn những giọt tình.

PEARL
PEARL 12.08.2019 00:04:36 (permalink)
0
MÙA KHÔNG Ở LẠI

Đừng trách nắng phai trên phiến lá
Diệp lục chưa xanh đã úa nhoà
Hạ tràn mưa cũng vỡ òa
Xuống làn tóc rối đính hoa phượng hồng.

Đừng trách gió thong dong bay lả
Lướt qua đường trải lá vàng khô
Thu sang ướp lệ mặt hồ
Long lanh đáy nước, sóng xô dạt dào.

Đừng trách sương ào ào rơi mãi
Mùa Đông về hoang hoải buồn tênh
Mây giăng se sắt chông chênh
Trên nền trời thẳm bồng bềnh nhẹ trôi.

Đừng trách cánh én thôi chao liệng
Xuân đã tàn, xao xuyến lòng ai
Bốn mùa sắc thái đổi thay
Điểm tô hương vị tháng ngày đã xa.

Mùa không ở lại bên ta
Vẫn còn hoài niệm nở hoa tâm hồn.

PEARL
PEARL 13.08.2019 23:22:11 (permalink)
0
TRĂNG BUỒN

Đêm rằm chênh chếch ánh trăng
Treo lơ lửng giữa dải ngân hà dài.
Dường như trăng cũng ưu hoài
Một mình chiếc bóng như ai cô phòng.

Trăng rơi mặt nước mênh mông
Len từng góc khuất - sâu nông đáy hồ.
Soi gương - duyên dáng - trăng chờ
Như nàng thiếu nữ giả vờ - thơ ngây.

Trăng theo làn gió khẽ lay
Nghịch đùa cướp bắt với mây giăng trời.
Trăng mây - bạn vốn lâu đời
Cùng yêu khung cảnh rạng ngời thiên nhiên.

Trăng khuya toả sáng dịu hiền
Xuyên qua khung cửa vào miền ấu thơ.
Bàn tay mẹ vỗ giấc mơ
Chở che, nâng đỡ con khờ lớn lên.

Cảm thông trăng mãi lênh đênh
Không nhà, chẳng có Mẹ - đền đáp ơn.
Lại thương thân phận cô đơn
Mẹ Cha ly biệt - buồn hơn trăng gầy.

Đêm nay tâm sự đong đầy
Trăng - ta cùng cảnh - sầu lây lất sầu.

PEARL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2019 13:55:36 bởi Nguyệt Hạ >
PEARL 16.08.2019 11:15:32 (permalink)
0
PHẬN ĐÒ

Phận đò có chọn được đâu
Đậu nhầm bến đục bể dâu khôn lường.
Một mình in bóng sông tương
Mái dầm mỏi mệt, chán chường sậy lau.

Nào đo mực nước nông sâu
Nào đo lượng sóng phủ đầu đò ngang.
Nào đo sức gió bạo tàn
Nào đo giông bão đi hoang hoành hành.

Neo vào bến đục tròng trành
Chút làn không khí trong lành - cũng không.
Ngại ngần ô nhiễm rêu rong
Thương sao thân phận đò - mong đổi dời.

Khách quan ra vẻ hững hờ
Đò đưa đến lúc cập bờ - quay lưng.
Trách gì? Thôi, cũng người dưng
Nhớ chi đò nhỏ - lưng chừng lãng quên.

Nỗi buồn viết chẳng thành tên
Đò neo bến đục - lênh đênh sóng tràn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2019 11:32:56 bởi PEARL >
PEARL 19.08.2019 14:07:23 (permalink)
0
NGHE DÒNG ĐỜI TRÔI

Ta nằm nghe gió thì thầm
Kể về cuộc sống thăng trầm của mây.
Kết tinh hơi nước đong đầy
Gặp luồng khí lạnh thêm dày thành mưa.

Nằm nghe cánh võng nhặt thưa
Nhớ lời của Mẹ say trưa giấc nồng.
Lơ mơ ký ức bềnh bồng
Như phim chiếu lại trên dòng thời gian.

Quắt quay nhớ thuở cơ hàn
Hai bàn tay trắng võ vàng tương lai.
Quên sao được những ưu hoài
Gánh đời nặng trĩu đôi vai thêm gầy.

Lạc quan một thoáng tỉnh say
Trong cơn chếnh choáng đổi thay vô thường.
Níu niềm tin, vịn khiêm nhường
Lục tìm trải nghiệm con đường thành công.

Ta nằm nghe - thấm bão giông
Tiếng lòng gào thét - đi ngông cõi hồn.
Cớ sao đau đáu bồn chồn
Cớ sao muốn nói - lời chôn tím lòng.

Nằm nghe trái đất xoay vòng
Nằm nghe luân chuyển mãi dòng đời trôi.

PEARL
PEARL 22.08.2019 21:21:18 (permalink)
0
RIÊNG MỘT KHOẢNG TRỜI

Ai cũng có một khoảng trời riêng biệt
Nơi trải lòng điều không thể nói ra
Nơi rạch ròi giữa cái tôi và ta
Mà cuộc sống tuy thăng hoa vẫn khổ.

Ai cũng có lần chưa từng thổ lộ
Sợ lỡ lời ân hận mãi đeo mang
Dẫu thành công hay còn lắm gian nan
Đều trân quý bản thân đã nổ lực.

Ai cũng từng đi lên từ đáy vực
Thấu hiểu rằng thất bại mẹ thành công
Thì khoảng trời riêng - trang trải cõi lòng
Cần và đủ để sống vui, sống đẹp.

PEARL
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 155 của 222 trang, bài viết từ 2311 đến 2325 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9