Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 222 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 11.04.2020 16:59:56 (permalink)
0
XƯƠNG RỒNG

Này Xương Rồng! Giữa sa mạc hoang sơ
Dẫu bão cát vẫn trơ trơ đứng vững
Nhìn mặt trời ngày đi qua đỏ lựng
Ngắm trăng ngà đêm lờ lững lên đồi.

Này Xương Rồng! Đừng nghĩ mình lẻ loi
Nơi ốc đảo cây đâm chồi nảy lộc
Và Xương Rồng kiên cường cùng gan góc
Rồi có ngày sẽ nhả ngọc đơm hoa.

Này Xương Rồng! Dù bão táp can qua
Vững chãi bám mạch nước ngầm mà sống
Cuộc đời này trải qua nhiều biến động
Mở lòng ra đón gió lộng yêu thương.

Này Xương Rồng! Khao khát và vấn vương
Niềm tin còn, hy vọng dường vô tận
Thời gian là thước đo sự lận đận
Nhưng lại là phép thử chí kiên cường.

Này Xương Rồng! Phía trước - cuối con đường
Có dòng sông xanh rì, sương thắm đẫm
Xương Rồng hỡi! cứ tiến lên thầm lặng
Sức sống bền -mảnh liệt - Xương Rồng ơi!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:28:16 bởi Ct.Ly >
PEARL 11.04.2020 17:39:43 (permalink)
0
ANH CỨ ĐI


Chúng mình có còn là của nhau không
Khi anh đã ngược dòng người tấp nập
Anh vô tình hay anh luôn cố chấp
Ngơ ngác em - va vấp bước chân đơn.

Chúng mình đã giận dỗi một lần hơn
Cảm nhận được nỗi cô đơn chiếc bóng
Trong đêm tối trên chiếc giường bỏ trống
Em âm thầm nuốt lệ vọng phu lang.

Dẫu biết rằng duyên phận đã lỡ làng
Anh ra đi - đời em sang trang khác
Bởi vì ai chữ tình mình phai nhạt
Em chẳng trách anh chỉ quay quắt buồn.

Thôi cũng đành - cho tình nghĩa tròn vuông
Anh cứ đi đến đầu nguồn cuối bể
Nếu mỏi mệt - anh quay về - có thể
Em vẫn chờ - nối câu thệ năm nào.

PEARL
PEARL 14.04.2020 19:52:34 (permalink)
0
COVID 19

C - Chống dịch Corona
O - Ở nhà an toàn nhất
V - Vệ sinh tay thường nhật
I - Ít ra ngoài lang thang
D - Đều đặn mang khẩu trang
1 - 1 người phòng dịch tốt
9 - 9 người không lây lan.

PEARL
duyennam 15.04.2020 01:19:27 (permalink)
0
PEARL


Em vẫn chờ - nối câu thệ năm nào.

Có những lần...
 
Có những đêm, cố đếm những vì sao
Để nhận thức chỗ nào mình sai trái
Có những lần anh, em đã không phải
Giận dỗi nhau khiến bên trái lại đau.
 
Nên câu hỏi “Chúng mình còn có nhau
Hay lạc mất trong phong trào thời đại”
Hễ giận nhau là hai chiều phải, trái
Để những lần giận mãi quá buổi chiều.
 
Nằm cạnh nhau mà vẫn thấy cô liêu
Đâu vòng tay ấm những chiều đón đợi?
Đâu lời hứa cùng về chân trời mới?
Cùng đôi tim cho tới cảnh bạc đầu?
 
Có những lần tưởng cạn mối tình sâu
Để rồi hỏi “Còn nhau hay đã mất?”
Câu hỏi nầy được trả lời chân thật
Vì anh nghe những tiếng nất trong tim.
 
Hạnh phúc đâu phải vất vả đi tìm
Đã bên cạnh đang nằm im chờ đợi
Bỏ cùng nhau những chông chênh không bởi
Vì cái tôi đang đào xới hố sâu.
 
Ta lạc nhau trong những trận mưa ngâu
Một huyền thoại tìm nhau trong cơn lốc
Giận vu vơ là những liều thuốc độc
Làm hao mòn hai người “ngốc” chúng mình.
 
 Duyên Nam
April 14, 2020
 
PEARL 21.04.2020 12:24:44 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn về bài thơ họa rất hay của anh Duyên Nam. Khi nào rảnh PEARL sẽ vào hoạ thơ cùng anh. Anh nhớ bảo trọng trong mùa Covid 19 này nhé!
PEARL 22.04.2020 15:35:06 (permalink)
0
BẤT CHỢT

Bất chợt nắng, bất chợt mưa
Bất chợt cơn gió giữa trưa ru nồng.
Bất chợt có, bất chợt không
Thực hư, mờ ảo trên dòng thời gian.

Bất chợt hợp, bất chợt tan
Cuộc đời dâu bể miên man nỗi buồn.
Bất chợt nắm, bất chợt buông
Bàn tay năm ngón nhẹ luồn tóc mây.

Bất chợt trả, bất chợt vay
Theo luật nhân quả lắt lay xoay vòng.
Bất chợt đỏ , bất chợt hồng
Trắng đen thay đổi, sâu nông gập ghềnh.

Bất chợt nhớ, bất chợt quên
Bất chợt cảm thấy lênh đênh giữa đời
Bất chợt mệt mỏi rả rời
Muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi, an nhàn.

Bất chợt muốn đi lang thang
Trên con đường cũ vào làng năm xưa.
Bất chợt muốn đi dưới mưa
Gặp lại bè bạn muối dưa lúc nghèo.

Bất chợt muốn đứng đỉnh đèo
Nhắm đúng vực thẳm thả vèo nỗi lo.
Bất chợt chẳng muốn xin - cho
Tự thân vận động ấm no mặc lòng.

Bất chợt suy nghĩ mênh mông
Vần thơ " bất chợt " đang bồng bềnh ... Rơi!

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:22:06 bởi Ct.Ly >
PEARL 23.04.2020 21:59:30 (permalink)
0
THANH XUÂN



Thanh xuân có phải mái tóc dài óng ả
Ôm trọn vai mềm lả lướt sợi mây trời
Để bất chợt nhìn lòng ai đó ngẩn ngơ
Lúc đêm về thao thức nhớ vu vơ - nhớ!

Thanh xuân có phải đôi mắt đen vời vợi
Nét ngây thơ một thuở tuổi mộng mơ hồng
Nhìn tương lai như chưa hề nhuốm bụi nồng
Hờ hững khép hàng mi dài cong bán nguyệt.

Thanh xuân có phải làn da trắng băng tuyết
Pha lê nào dám đâu so sánh thiệt - hơn
Hoa Dạ Lý Hương sắc trắng mịn ghen hờn
Thơm chốc lát rồi rũ tàn trong đêm vắng.

Thanh xuân có phải thuyền môi son đầy đặn
Bao nhiêu chàng chìm đắm giữa biển chờ qua
Phải nụ cười hàm tiếu toả sắc thái hoa
Sáng rực lên khuôn trăng rằm màu ngà ngọc.

Thanh xuân có phải dáng mũi thon thả dọc
Thẳng tắp thanh tao như triền dốc cuộc đời
Bỗng thấy lòng chìm trong cảm giác chơi vơi
Như đứng trên đỉnh chốn bồng lai, tiên cảnh

Thanh xuân có phải phần tuổi trẻ lành mạnh
Sống chân thành, đầy nhiệt huyết với hăng say
Đẹp xinh không những vóc dáng ở bên ngoài
Mà còn cả tính nết sâu bên trong nữa.

Thanh xuân em - có thể đã qua hơn nửa
Mãi vẫn còn sắc nét với vệt thời gian
Hãy tận hưởng đừng để đến lúc muộn màng
Sẽ nuối tiếc vì thanh xuân không trở lại.

PEARL
PEARL 23.04.2020 22:03:24 (permalink)
0
TRƯỚC THỀM HẠ THẮM

Xuân còn lưu dấu hiên nhà
Hoa Cúc nở muộn, Mai ra vàng cành.
Thế mà hương Hạ loang quanh
Từng vạt nắng gắt hao hanh gọi mời.

Mưa buông sợi mảnh như tơ
Ướt tà áo trắng ngây thơ học trò.
Phượng vĩ e ấp, thập thò
Giấu mình trong nõn non chờ lụa bung.

Khẩy đàn - Ve trỗi ngại ngùng
Hòa nhịp theo gió mông lung khoảng trời.
Hạ ơi! Sao đến bất ngờ
Để đàn én nhỏ kiệm lời véo von.

Mùa thi - sĩ tử héo hon
Thầy cô mỏi mệt lo toan trăm bề.
Vui - mùa Hè đã gần kề
Nhưng tâm suy nghĩ bộn bề không an.

Ve ơi! Phượng hỡi! Hạ vàng!
Mỗi lần Hè đến - rộn ràng - đấy thôi!

PEARL
PEARL 24.04.2020 20:28:43 (permalink)
0
SỐNG Ở ĐỜI

Có đôi lúc tâm hồn sâu lắng lạ
Nhìn tương lai mà ngẫm chuyện ngày nao
Nếm đắng cay mới thấy sự ngọt ngào
Trải đau khổ - sẽ ngập trào hạnh phúc.

Sống ở đời biết đâu là vinh nhục
Mỗi bước đi là mỗi phút nghĩ suy
Để khỏi phải vướng vào nỗi luỵ vì
Tâm thanh thản chân di về phía trước.

Một đời người bao nhiêu điều mất - được
Buông tay rồi vàng thước cũng hư vô
Đến từ đâu rừng núi hay biến hồ
Rồi cũng về cát bụi mờ nhân ảo.

Bởi thế nên chớ kiêu căng cao ngạo
Thương lấy người như máu thịt tình thâm
Biển có lúc bão giông nổi ầm ầm
Vững tay lái, tàu không đâm vào đá.

Sống hết mình biết đến điều nhân quả
Đã cho đi không đòi lại bao giờ
Vứt ái ố, sân si khỏi cuộc đời
Lòng thanh thản sắc - không nơi tâm khảm.

PEARL
PEARL 26.04.2020 13:27:04 (permalink)
0
AN NHIÊN



Em nghĩ gì sau đôi mắt đen sâu
Có lẽ - mối tình đầu e thẹn nhất
Thanh xuân em như cánh hoa sáng rực
Của một thời - kẻ đón với người đưa.

Em nghĩ gì khi ngắm những chiều mưa
Tưởng mát rượi nhưng lạnh hồn cô lẻ
Cuộc bể dâu của thuở còn son trẻ
Chợt hiện về muôn vẻ gợi niềm riêng.

Em nghĩ gì lúc lòng thoảng chao nghiêng
Tâm bất định trong dòng đời vạn biến
Và hơn cả chút gì gọi thánh thiện
Đưa em về cuộc sống thật bình yên.

Em nghĩ gì sau khi trải luỵ phiền
Lòng kiên định giúp em qua nghịch cảnh
Buông bỏ hết những điều gây tranh cạnh
Sống an nhiên cho đến hết cuộc đời.

An nhiên để tâm hồn được thảnh thơi
An nhiên để niềm vui đong tâm trí
An nhiên để sống không hoài uổng phí
Và nụ cười luôn ý nhị trên môi.

PEARL
PEARL 26.04.2020 21:33:29 (permalink)
0
CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày gió thổi cát vương mi
Va vào mắt lệ di nhiều nơi khoé
Em tự nhủ hãy dặn lòng vui vẻ
Có gì đâu trăng vỡ sẽ lại lành.

Có một ngày gió thổi mặt nước xanh
Chao mái dầm bạc đầu con sóng vỗ
Thuyền chếnh choáng, buồm tròng trành nghiêng đổ
Ắc phép mầu sẽ nâng đỡ thuyền lên.

Có một ngày gió thổi mạnh giăng mưa
Chẳng đủ ướt kỷ niệm xưa thân ái
Mảnh tình vỡ tuy đớn đau quằn quại
Không thể nào hoang hoải mãi đâu anh.

Có một ngày gió thổi buồn loanh quanh
Em sẽ đón - cùng anh sầu san sẻ
Chúng mình như đôi chim oanh vui vẻ
Hót trên cành mỗi sáng giữa rừng xanh.

PEARL
PEARL 27.04.2020 02:48:52 (permalink)
0
HẠ VỀ

Hạ về ... rung gốc thời gian
Chạm khẽ Xuân mộng ...bẻ bàng mùa... rơi!
Ngang trời vạt nắng vàng phơi
Lúng liếng cánh Phượng vẽ vời đỏ cây .
Gió lồng mái tóc nhẹ bay
Đâu đây dạo khúc ve say nhạc sầu .
Trời khoác chiếc áo nhiệm màu
Lóng lánh mắt Hạ ngạt ngào yêu thương .
Mùa thi choàng khắp sân trường
Nét ưu tư đọng niềm vương cõi lòng .
Hạ đến dào dạt chờ mong
Nghe lao xao gọi Hạ trong Xuân nồng.

PEARL
PEARL 28.04.2020 00:05:08 (permalink)
0
TÂM TÌNH THÁNG TƯ

Trải lòng ra với Tháng Tư
Nghe trong gió thoảng hương dư hoa Lài.
Nắng lênh loang, bóng ngã nhoài
Đường hăng hắc nóng, mắt hoài ngóng mưa.

Tháng Tư nhánh lá lưa thưa
Hoa Phượng chúm chím giữa trưa nở xoè.
Đâu đây tấu khúc đàn ve
Cúc, Mai tàn úa, mùa hè kịp sang.

Giao mùa dạo bước lang thang
Chiều buông ráng đỏ ngập tràn niềm riêng.
Tần ngần dừng lại bên hiên
Tách trà ngút khói - ưu phiền dần nguôi.

Nụ cười thoáng điểm trên môi
Vài câu chuyện phiếm làm trôi nỗi buồn.
Đâu đây vài giọt mưa buông
Hồn thơ chếnh choáng, khơi nguồn ý thi.

PEARL
PEARL 28.04.2020 05:46:56 (permalink)
0
CUỐI THÁNG TƯ RỒI

Cuối Tháng tư rồi nắng khát mưa
Hàng cây héo hắt lá lưa thưa
Bên hiên chiếc bóng người ray rứt
Ngọn gió biếng lười ngủ giữa trưa.

Cuối Tháng Tư rồi ngẫm chuyện xưa
Bốn mươi lăm năm nhớ sao vừa
Giải phóng miền Nam thống nhất nước
Hát khúc khải hoàn khoan nhặt - thưa.

Cuối Tháng Tư rồi buồn miên man
Việc học trẻ thơ bị dở dang
Kinh tế nước nhà đang trì trệ
Bởi dân chống dịch khỏi lan tràn.

Cuối Tháng Tư rồi khác hẳn xưa
Im ắng phố phường sáng tối trưa
Cách ly xã hội ở nhà miết
Đi ra đi vào quên nắng mưa.

Cuối Tháng Tư rồi ta vẫn ta
Lo âu phiền muộn của tuổi già
Ước gì quay lại thời thơ trẻ
Để khỏi băn khoăn chuyện nước - nhà.

PEARL
PEARL 01.05.2020 13:59:31 (permalink)
0
NỖI NHỚ THÁNG NĂM

Em đứng lặng nhìn hàng Phượng đỏ
Nắng tháng năm vò võ niềm thương
Nghe lòng dâng nỗi vấn vương
Ngày mai rời lớp, xa trường thân yêu.

Kia ghế đá lưu nhiều kỷ niệm
Giờ ra chơi trò chuyện vui đùa
Đây khung cửa sổ gió lùa
Phóng tầm mắt biếc giữa trưa mơ màng.

Trên bảng đen - đâu hàng phấn trắng
Dãy ghế bàn im ắng - bụi mờ
Nơi đã chắp cánh ước mơ
Bay vào cuộc sống tuyệt vời tương lai.

Cổng đại học ngày mai em bước
Biết khi nào mới được về thăm
Thầy cô, bạn bè - tình thâm
Đã theo em bước thăng trầm - thủy chung.

Em về - khoé mắt rưng rưng
Nhớ hoài trường cũ - lưng chừng niềm riêng.

PEARL
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 222 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9