Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 168 của 222 trang, bài viết từ 2506 đến 2520 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 01.05.2020 15:43:47 (permalink)
0
CHÀO EM - CÔ GÁI CỦA THÁNG NĂM



Hãy cười lên hỡi cô gái tháng năm
Trời vẫn xanh chan hoà tia nắng ấm
Đời vẫn đẹp vẻ nồng nàn đằm thắm
Như chính em thầm lặng, rất chân thành.

Xin chào em - cô gái tuy mong manh
Nhưng nghị lực rất giàu và mạnh mẻ
Tâm hồn em nay vẫn còn tươi trẻ
Sống lạc quan, vui vẻ lên đi nào.

Chào tháng năm ai mà chẳng nôn nao
Em cũng vậy, lòng dạt dào cảm xúc
Đôi mắt đã sáng ngời lên hạnh phúc
Dẫu đời còn lắm vinh nhục đan xen.

Xin chào em - cô gái tuy thân quen
Nay bỗng lạ khi tháng năm chợt đến
Bởi em yêu cánh phượng hồng thân mến
Tuổi học trò - hồn nhiên mãi ghi tim.

Chào cô gái của tháng năm êm đềm
Em thong dong bước qua thềm tuổi mới
Mở rộng lòng đón niềm vui phơi phới
Nhé em! cho cuộc sống vợi niềm sầu.

PEARL
PEARL 01.05.2020 16:38:36 (permalink)
0
CHÀO THÁNG NĂM


Dang tay rộng đón tháng năm rực rỡ
Cả bầu trời xanh thẳm chở ước mơ
Hàng Phượng cháy đỏ cành đứng ngu ngơ
Ngắm dáng em mà ngỡ mùa hạ vỡ.

Em - ngày xưa, mỗi lần Hạ về tới
Ép cánh phượng vào trang vở tươi hồng
Nắn nót viết từng hàng chữ thẳng dòng
Giữ kỷ niệm ấm nồng tình thầy bạn.

Em - nay hồi tưởng ký ức lãng mạn
Của một thời phấn trắng với bảng đen
Chợt ùa về niềm cảm xúc đan xen
Vui, buồn, nhớ, sầu len ven khoé mắt.

Em bổi hổi - phút chạnh lòng trầm mặc
Về tháng năm - đã xa lắc xa lơ
Nhìn phía trước khoảng trời đẹp như mơ
Em mỉm cười - tháng năm ơi, diễm tuyệt!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2020 18:21:34 bởi PEARL >
PEARL 02.05.2020 07:18:57 (permalink)
0
THÁNG NĂM CỦA TÔI

Ai cũng có một Tháng Năm để nhớ
Để trở về với cái thuở thơ ngây
Nhặt xác phượng ép vào vở cho đầy
Trang lưu bút tươi hồng, dày kỷ niệm.

Tôi cũng có Tháng Năm để hoài niệm
Nhớ những mùa phượng đỏ nhuộm sân trường
Chia tay thầy bạn, bất chợt vấn vương
Khi ve trỗi khúc nghê thường vào hạ .

Tháng Năm của tôi có diều bay lả
Chở ước mơ con tung cánh la đà
Có đồng lúa giỡn gió xanh mượt mà
Con sông ưỡn mình trắng lụa là chảy.

Tôi chào đời vào Tháng Năm bỏng cháy
Ơn sinh thành xin ghi khắc trong tim
Bao nhiêu năm tôi mãi miết kiếm tìm
Vẫn nguyên vẹn Tháng Năm đầy ý nghĩa.

Tháng Năm của tôi - nhắc thêm thấm thía
Ký ức tràn trề, nỗi nhớ xa xôi
Phút chốc bỗng trở về lại trong tôi
Một Tháng Năm không nguôi những hoài niệm.

PEARL
PEARL 03.05.2020 08:54:54 (permalink)
0
CHỞ MẸ ĐI CHƠI

Ngày xưa mẹ chở con đi
Chiếc xe đạp cũ, hàn vi - một thời.
Con bi bô nói - mẹ cười
Mẹ kể cổ tích - con ngời mắt nghe.

Bây giờ chở mẹ bằng xe
To hơn mẹ nhỉ - khỏe re, mẹ ngồi.
Con không lành lặn như người
Nhưng lòng hiếu thảo chói ngời ngàn năm.

Ngồi yên - mẹ hãy an tâm
Không cần mẹ nói - lặng thầm vẫn vui.
Mẹ già như chuối chín muồi
Con còn chở mẹ, còn vui trong lòng.

Chỉ sợ đời lắm bão giông
Con chẳng còn sức gánh gồng mẹ ơi!
Ai người chở mẹ đi chơi
Hay chăm sóc lúc trở trời - ốm đau.

Nghĩ đến - tim con nhói đau
Luôn mong mẹ khỏe, hồng hào làn da.
Giàu nghèo do phúc mà ra
Con không hối tiếc - mẹ là mẹ con.

Ngày xưa họ Lục - nét son
Cõng mẹ chẳng quản hao mòn xác thân.
Con nay chở mẹ - vạn lần
Bởi kính yêu mẹ, phong vân chẳng màng.

PEARL



PEARL 03.05.2020 23:56:55 (permalink)
0
CAY ĐẮNG CUỘC TÌNH

Chúng mình có phải là của nhau không?
Sao lúc vắng anh - lòng em buồn vậy
Nỗi nhớ cứ lớn lên và sưng tấy
Lý trí hỏi con tim: " Đấy là yêu? "

Chúng mình đến với nhau tuổi xế chiều
Hai mảnh vỡ - ghép lại vừa, chẳng thiếu
Anh đang cô đơn - lạnh lùng chăn chiếu
Em - độc hành thất thểu giữa đường đời.

Chúng mình chưa từng thổ lộ một lời
Nhưng như đã hiểu nhau nhiều đến thế
Đâu nhất thiết hẹn hò hay minh thệ
Anh trong em là bến đợi - em về.

Chúng mình cùng nhau kết nghĩa phu thê
Anh và em về quê mà vui sống
Rồi con chúng mình sẽ ngoan, hiếu động
Hạnh phúc giản đơn giống tựa giấc mơ.

Anh ơi! Tình yêu đến chớ hững hờ
Nếu bỏ qua - không bao giờ trở lại
Em yêu anh - chấp nhận điều ngang trái
Dẫu biết rằng cuộc tình lắm đắng cay.

PEARL
PEARL 04.05.2020 14:16:40 (permalink)
0
NỬA VẦNG TRĂNG

Đêm nay khuyết nửa vầng trăng
Nửa treo cành liễu, nửa lăn tăn hồ.
Nước gợn trăng vỡ, sóng xô
Dáng hình mờ nhạt, nhấp nhô tròng trành.

Đêm nay em nhớ đến anh
Gan bào, ruột thắt, phong phanh khăn choàng.
Nét hoa héo hắt, mỏi mòn
Như vầng trăng khuyết, có tròn được đâu.

Đêm nay trăng treo đỉnh đầu
Nhớ anh tinh tú địa cầu cuồng quay
Không phải rượu mà sao say
Say men tình ái , quắt quay tim sầu.

Từ khi chúng mình không nhau
Lời thơ lỗi nhịp, phai màu đam mê.
Nụ cười tắt, buồn tái tê
Anh nào hay biết, não nề - em đau.

Đêm nay trăng rớt ven rào
Soi nghiêng sóng mắt, mi trào giọt ngâu.
Bây giờ anh ở nơi đâu
Nếu nghe em gọi , về mau - em chờ.

Chúng mình nối lại vần thơ
Đã bao ngày lỡ làng vơi nhịp vần.
Anh về giũ áo phong trần
Vén màn mây đục - trong ngần ánh trăng.

Cho thơ mình vượt phong vân
Thành đôi chim én quây quần đón Xuân.

PEARL
PEARL 05.05.2020 16:03:56 (permalink)
0
XAO LÒNG


Không là nắng, chẳng là mưa
Một làn gió thoảng giữa trưa - xao lòng.
Không là trắng, chẳng là hồng
Một màu áo tím làm lòng - nôn nao.

Không là mận, chẳng là đào
Ấp e duyên dáng nón chao - nghiêng chiều.
Không là sáo, chẳng là diều
Mà sao hội ngộ liêu xiêu - cõi lòng.

Không dây tơ , chẳng chỉ hồng
Mà sao mái tóc bềnh bồng - sợi thương.
Không cùng lối, chẳng chung trường
Chân quên ngã rẽ, thẳng đường - muốn đi.

Đêm về viết mãi chữ si
Trao người áo tím những gì - mến thương.

PEARL
PEARL 05.05.2020 23:26:58 (permalink)
0
NHỚ ANH

Đêm đã khuya rồi ngủ đi anh
Đừng đem nhung nhớ - mộng viền quanh
Đừng ví chúng mình như tinh tú
Thức mãi trong đêm gió lạnh tanh.

Tình của chúng mình trắc trở thay
Muốn được gần nhau - ấm vòng tay
Cao xanh ắc hẳn từng ghen ghét
Nên gặp gian truân, lắm đoạ đày.

Anh hỡi! Bao giờ được gần nhau
Nhớ anh - ruột thắt với gan bào
Em thức thâu đêm mong trời sáng
Gối ướt chăn đơn lạnh xiết bao.

Ta lạc nhau rồi sao hỡi anh!
Đường trần mỏi gối bước tròng trành
Ước sao ở cuối con đường có
Anh đang chờ em - kết duyên lành.

PEARL
PEARL 06.05.2020 19:57:46 (permalink)
0
BÁN THƠ

Gia tài chỉ một gánh thơ
Lấy ra đem bán, tiếc ngơ ngẩn lòng.
Nửa gánh sầu rối bòng bong
Nửa kia non thúng trành tròng niềm vui.

Ai mua - tôi bán sầu tôi
Khuyến mãi thêm chút ngọt bùi, vấn vương.
Hay mua thơ để đầu giường
Đêm khuya ươm - giấc uyên ương - mộng lành.

Mua thơ tôi - mà để dành
Phòng khi chàng giận - dỗ dành tình lang.
Mua đi non thúng thở than
Đôi phần lãng mạn, dở dang, lạnh lùng.

Một chút thanh thản, ung dung
An nhiên tự tại, ngại ngùng - mua đi!
Đem về xua hết sầu bi
Nụ cười chớm nở - cớ gì không mua?

Chợ đời - vai khọm già nua
Gánh thơ trĩu nặng vẫn chưa vơi hàng.
Bóng tôi ngã xuống đường hoang
Trời cao hắt nắng - thơ loang lênh tràn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2020 20:24:04 bởi PEARL >
PEARL 07.05.2020 21:48:34 (permalink)
0
HỠI ANH THI SĨ ĐÀO HOA!

Này anh thi sĩ đào hoa
Chờ thỏ trắng mà chẳng chán
Từ sáng sớm - đến chạng vạng
Anh có nản lòng hay không?

Bờ môi thỏ hay cong cong
Những khi ghen hình dỗi bóng
Anh hôn chắc là nóng bỏng
Ấm lòng những lúc trở đông.

Thỏ phính đôi má ửng hồng
Anh mơ nụ hôn đắm đuối
Ánh mắt ngọt như nước suối
Anh chìm vào là tan ngay.

Thỏ trắng dạy đàn cho nai
Dạy lá cọ cành xào xạc
Dạy gió buông lơi tiếng hát
Anh vui - những lúc mệt nhoài.

Thỏ trắng thích anh thật rồi
Nhưng tính nhát - chẳng thể sửa
Mong anh chờ thêm tí nữa
Phép mầu sẽ đến - anh à!

Ngày ấy có thể sẽ là
Ngọc ngà nụ hôn huyền thoại
Chẳng cần gì bao lời nói
Hỡi anh thi sĩ đào hoa!

PEARL
PEARL 09.05.2020 01:19:29 (permalink)
0
MÙA HẠ ĐÂU RỒI?


Cũng hoa nắng rơi vàng sân cỏ
Cũng tiếng ve vò võ ngân vang
Cũng cơn gió nhẹ đi hoang
Mắc vào cánh Phượng , ngỡ ngàng - Hè sang.

Thế mà Hạ lỡ làng - nhoà nhạt
Khi cơn mưa lác đác giao mùa
Dịch Covid đã qua chưa?
Để trường tràn ngập lời thưa tiếng chào.

Hạ đâu thể hồng hào da dẻ
Khi dòng sông mát mẻ - cách ly.
Khung trời vắng bóng chim di
Người cũng tránh né cô Vy - trong nhà.

Đâu Mùa Hạ lướt qua - trầm lắng
Tóc ngắn đùaÁo trắng tung tăng
Trao trang lưu bút - ngại ngần
Dày thêm kỷ niệm... trong lần tương tri.

Hạ nghịch mùa cũng vì dịch bệnh
Tết kéo dài cho đến tháng năm
Online làm việc âm thầm
Cuộc đời sao lắm thăng trầm - buồn thay!

Đâu rồi Hạ trắng mê say
Gối đầu giáo án - sầu quay quắt - sầu!

PEARL
PEARL 09.05.2020 01:22:42 (permalink)
0
ÔI! MÙA HẠ CỦA TÔI



Đâu rồi những chuyến đi rong
Đà Lạt ngắm cảnh - lòng vòng phố đêm.
Nha Trang sóng biển êm đềm
Hải sản thơm phức - ngọt mềm bờ môi.

Đâu rồi biêng biếc dòng trôi
Con sông tắm mát - gió thôi nghịch đùa.
Đâu rồi thời tiết chuyển mùa
Hạ về thấp thoáng mà mưa hững hờ.

Đâu rồi cánh phượng lửng lơ
Vương trên mái tóc xoã bờ vai ngoan.
Đâu rồi những bước lang thang
Tìm ký ức cũ - miên man lòng sầu.

Vì đâu nên nỗi - vì đâu?
Dịch Corona - hiểm sâu vô cùng.
Thế giới hoà tiếng nói chung
Diệt Covid - còn điệp trùng ngoài kia.

Thôi rồi mùa hè " sô phia "
Lóng la lóng lánh những tia nắng vàng.
Hạ năm nay đã lỡ làng
Công việc bề bộn - ngổn ngang tứ bề.

Ôi! Hè của tôi - ủ ê!
Đâu rồi Mùa Hạ say mê - một thời.

PEARL
PEARL 09.05.2020 12:44:57 (permalink)
0
EM YÊU MÙA HẠ



Hạ lúng liếng trên nhành phượng đỏ
Để Tóc Ngắn qua ngõ ngại ngùng
Áo Dài nghiêng - má ửng bừng
Nhận đôi cánh bướm ngập ngừng bước chân.

Hạ tím biếc Bằng Lăng màu nhớ
Màu em yêu - cái thuở thơ ngây
Áo dài theo gió tung bay
Cây si - Tóc Ngắn mê say...một thời.

Hạ vàng rực nắng rơi ngoài cửa
Em mơ về ngày xửa hồn nhiên
Trên trang giấy trắng ngoan hiền
Điều hay lẽ phải thêu viền tương lai.

Hạ trắng xoá mưa lay triền nhớ
Kỷ niệm xưa vời vợi trong tim
Bao năm em mãi kiếm tìm
Một Mùa hạ mộng trong miền nhớ - quên.

Em yêu Hạ lênh đênh gió lộng
Yêu cánh diều lưng cõng ước mơ
Yêu đồng lúa trổ lơ thơ
Dòng sông hò hẹn bến bờ yêu thương.

Hạ về lòng thoảng vấn vương
Bằng Lăng tím biếc - sông tương đợi đò.

PEARL
PEARL 09.05.2020 23:07:24 (permalink)
0
MẮT HẠ BIẾC



Em lặng ngắm Hạ ngoài song cửa
Phượng rực hồng thắp lửa đầy cây
Khung trời biêng biếc màu mây
Thả hồn theo gió - mà say sưa lòng.

Em vốn yêu Hạ nồng nàn nắng
Đôi khi còn vắng hẳn cơn mưa
Gọi hè ve trỗi khúc trưa
Trao trang lưu bút cho vừa lòng nhau.

Bao kỷ niệm ngọt ngào bừng tỉnh
Trái yêu thương chưa chín - ngập ngừng
Giỏ xe - nhánh phượng đỏ bừng
Ai đặt vào đấy - bỗng dưng em hờn.

Mắt em biếc còn hơn Hạ biếc
Anh nhìn vào - da diết nhớ mong
Gởi tình vào chốn thinh không
Đêm về dệt mộng tình hồng ngây thơ .

Nhớ Hạ xưa một thời áo trắng
Em - Áo Dài, Tóc Ngắn - là anh
Đôi ta liền cánh yến oanh
Tình yêu thật đẹp - để dành mai sau.

Đời sóng gió ba đào - em gánh
Mùa Hè sao lành lạnh tựa Đông
Mắt Hạ biêng biếc còn không?
Hồ Thu ngấn lệ em chông chênh - buồn!

Hạ về ký ức trào tuôn
Lên đôi mắt biếc - khơi nguồn Hạ xưa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2020 23:12:16 bởi PEARL >
PEARL 10.05.2020 05:19:58 (permalink)
0
TÓC NGẮN - ÁO DÀI



Em và anh - Áo dài, Tóc ngắn
Liếc nhìn nhau mỗi bận chung đường
Ngập ngừng ánh mắt tơ vương
Lòng trong như đã thầm thương mất rồi.

Trông mong mãi một lời - anh nói
Rằng yêu em - bổi hổi cõi lòng
Xuân qua, Hạ tới, rồi Đông
Tim em băng giá, anh không mở lời.

Em cứ thế giả vờ chẳng biết
Tình yêu anh tha thiết cho em
Đêm nằm nghe gió xuyên rèm
Nỗi buồn tê tái - đan xen dỗi hờn.

Rồi thời gian chập chờn như chớp
Áo dài nay hồi hộp giảng bài
Tóc ngắn đứng lặng bên ngoài
Lắng nghe từng tiếng trang đài ngày xưa.

Áo dài thay màu ưa thích - tím
Màu lục bình ngọt lịm chờ ai
Tóc ngắn giờ áo sờn vai
Ngã màu sương gió - đã thay đổi lòng.

Hạ vàng lên mái tóc bồng
Áo dài mắt biếc nghe lòng quặn đau.

PEARL
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 168 của 222 trang, bài viết từ 2506 đến 2520 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9