Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 222 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 12.01.2013 16:56:13 (permalink)
0
Bến Đục Bến Trong

Gác dầm neo bến bình yên
Ngắm trời trong vắt , cây nghiêng táng xòe
Lá cành mưa nắng chở che
Bến trong ?bến đục ? sắt se con đò !
Sông sâu đâu dễ đo , dò
Lòng người khó đoán , so đo giận hờn .
Bến xưa dù đục vẫn hơn
Cũng là thân thuộc đâu sờn mũi neo .
Bon chen bến mới trong veo
Biết đâu cạm bẫy hiểm nghèo vây quanh
Ở đời ham chuyện yến oanh
Chuốc phiền , hệ lụy , tròng trành , lông ngông .
Bến đục gạn mãi cũng trong
Giữ gìn , chăm chút , thong dong tháng ngày .
PEARL 12.01.2013 16:59:17 (permalink)
0
Mơ Ước Đơn Sơ


Em mỏi mệt rồi anh biết không ?
Đường đời sỏi đá lắm chông gai
Đôi chân bật máu , đầy vết xướt
Mà em vẫn cố bước thong dong .

*
Xa thật rồi anh thuở mộng mơ
Nhìn đời bằng ánh mắt ngây thơ
Xây đắp tương lai màu hồng ngọc
Như đá sa phia đẹp rạng ngời .

*
Lăng kính cuộc đời luôn biến thiên
Gấp khúc , quanh co vạn nỗi niềm
Lừa lọc , điêu ngoa , man trá , dối
Quay quắt tâm can nhuốm lụy phiền .

*
Dẫu biết bên em có anh yêu
Nâng bước em đi , luôn dắt dìu
Nhưng sao trong dạ : buồn , lo , nghĩ
Mong ước đơn sơ : được cưng , chiều !
PEARL 12.01.2013 17:02:28 (permalink)
0
Con Về Thăm Lại Thầy Xưa

Con về thăm lại trường xưa
Hàng cây say nắng giữa trưa lặng nhìn .
Bên hiên như tạc dáng hình
Thầy cô , bạn cũ thâm tình thuở nao.
Một luồng xúc cảm dâng trào
Nói sao cho hết xuyến xao trong lòng .
Bao nhiêu tháng đợi ngày trông
Hôm nay đoàn tụ ấm nồng tình thương .
Nhớ thầy chẳng quản đêm trường
Bên trang giáo án mực vương tay gầy .
Giọng thầy ấm áp ngân dài
Truyền bao kiến thức , trải đầy niềm tin
Thầy-tia nến sáng lung linh
Soi đường con bước đinh ninh vào đời .
Bao năm con vẫn nhớ lời
Thầy khuyên thuở ấy bây giờ còn vang
Con về thăm ngôi trường làng
Tóc thầy điểm bạc - con miên man buồn .
Con mong thầy khoẻ mạnh luôn
Dắt dìu lớp trẻ - khơi nguồn trí tâm .
Con đi rơi giọt lệ ngầm
Ngoái đầu nhìn lại gọi thầm : Thầy ơi !

PEARL 12.01.2013 17:04:10 (permalink)
0
Nhớ Sông Quê


Lâu lắm rồi không về lại sông quê
Nơi tắm táp làm thắm hồng da dẻ
Chiếc cầu tre in dáng hình của mẹ
Giặt áo con , mắt khẽ liếc chờ chồng .

*
Có những chiều thu lặn hụp giữa dòng
Tiếng cười vang một khoảng không gió lộng
Nhịp chèo khua khuấy mặt sông gợn sóng
Lưu dấu bao kỷ niệm đọng giữa đời .

*
Nơi phương xa nhớ sông quê bời bời
Nhớ tiếng gió ru hời hàng thược dược
Nhớ dáng ai khua mái dầm rẽ nước
Nhớ chiếc cầu in bóng mẹ lướt qua .

*
Sông quê ơi ! hẹn một ngày êm ả
Gót phong trần hối hả vội quay về
Úp mặt vào sông quê thoáng tràn trề
Niềm xúc cảm say mê trào lai láng .
PEARL 27.01.2013 20:06:51 (permalink)
0
CHUẨN MỰC
*
Chạm khẽ vào mảnh đất tâm hồn
hạt giống yêu thương trở mình cựa quậy
nẩy mầm nhân ái .
Ngày tắm nắng bình yên
đêm uống sương thanh thản .
Nhú nõn cao thượng
đâm chòi vị tha
Lá năng lực chở che quả lạc quan .
Hoa hạnh phúc ngập tràn
phấn chung thủy
Nhụy kiên cường quấn quít đài danh vọng
Nhánh ước mơ mở rộng
Vươn thẳng cành hiền lương
Gốc sung túc tựa nương
rễ hiếu thảo
cấm sâu vào nền tảng đạo đức
từ bao đời qua
thành quy luật bất di bất dịch
chuẩn mực !
Đích thực
Khi nâng niu hạt giống tâm hồn
là chăm chút cây đời nở hoa sáng rực .
Cần mười năm trồng cây
khổ cực
để hương loang sực nức
Và trăm năm trồng người
lao lực
luôn vơi đầy
chuẩn mực của nhân sinh .
PEARL 27.01.2013 20:08:09 (permalink)
0

VÁ ĐÊM

*
Sương
làm sợi chỉ vá đêm
Từng làn bảng lảng
bên thềm rêu phong .
Phải đâu
mùa chuyển sang Đông
Chỉ là Thu mộng
sao chông chênh lòng ?
Đêm rách toạc
Gió đi rong
Trăng sao lặn hụp
trong dòng thời gian .
Khát vọng nhỏ
giấc mơ hoang
Tràn theo vết xướt
vỡ tan nhọc nhằn .
Tay rời rã
mỏi tấm thân
Vá đêm lành lặn
phong vân nào màng .
Dẫu rằng công ví dã tràng
Vá đêm liền lại
muộn màng ....chăng đêm ?
Trăng Thu rụng xuống
bên thềm
Đằng đông ráng đỏ vá đêm ...thành ngày !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2013 20:13:17 bởi PEARL >
PEARL 27.01.2013 20:11:30 (permalink)
0
KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ...


*
Khi người đàn ông khoác chiếc áo nhuốm màu giả dối
thốt lên lời đường mật
là lúc cô gái ở phía bên này trái tim già cỗi
hóa thân cừu non mắc bẫy
vòi vĩnh vùng vẫy
ngập ngụa trong vũng lầy tội lỗi .
Người đàn bà ở phía bên kia
nơi nửa tim còn lại đen đủi khép hờ
lạc nhịp chơi vơi
rơi xuống tận mười tám tầng địa ngục ê chề .
Người đàn ông lý sự vụng về
cô gái cần hơi ấm .
Nào hay người đàn bà lặng thầm
Co rúng trong mớ ký ức hóa đông .
Khi đôi môi khóa chặt lịm nồng
vị đắng trào dâng bờ mọng
căng tròn niềm đau .
Hai kẻ thăng hoa , một người nghẹn ngào .
Một con tim hai bóng hình ẩn hiện
người đàn ông ngụy biện
yêu thương !
Nhốt cô gái trong ngăn tim đen đỏ tình trường
giam người đàn bà ngăn kia bạc thếch màu phản bội .
Ý nghĩ chật chội .
Đôi mảnh tình san sẻ
đạo đức xói mòn nứt nẽ .
Hai người đàn bà
một già một trẻ
hai kẻ tội đồ
của người đàn ông khoác chiếc áo nhuốm màu phản bội .
PEARL 27.01.2013 20:14:53 (permalink)
0
HAI MẶT CỦA ĐÊM

*
Đêm quỷ quyệt
trải dài trên từng cen ti mét
đầy uy lực cường quyền
bủa vây vạn vật bằng giấc mơ huyễn hoặc
Những tư tưởng thai nghén trong đêm chợt lóe
điên cuồng , tàn bạo lên ngôi .
Đêm
dung túng những điều không thể tồn tại ban ngày
sẵn sàng đánh thức phần con biến thái .
Mãi mãi
đêm chất xúc tác hiệu quả
hất tung mọi nền tảng đạo đức có từ bao đời qua
Chuẩn mực bị giày vò xuống tận địa ngục mục nát
Cái ác huênh hoang toét miệng cười nham hiểm
điêu ngoa .
Nhấn chìm ta
xuống tận vũng bùn tội lỗi
Rồi lấp vùi dưới đáy mộ ăn năn
Ngàn lần không hóa kiếp .

*
Đêm thánh thiện
ướp hương thơm của vô vàn hoa lá
Loang đến dải ngân hà lấp lánh ánh sao
Màn đêm trải tấm lụa đào
đen thăm thẳm
cuốn vào đó những dòng tư tưởng sáng rực thăng hoa
Khơi dậy nguồn xúc cảm đã tàn tạ lúc chiều
Năng lượng được phục hồi cho ngày mới tràn đầy hứa hẹn
Cái tốt hình thành từ cách nhìn chín chắn
vững chắc bảo vệ luân thường
Bởi lẽ con tim bao giờ cũng nhường đường
cho lý trí
tiên phong
rung chuông
đánh thức mọi lỗi lầm
tiềm tàng trong phần người tốt đẹp .
Suy nghĩ chật hẹp
bị đẩy lùi xa tít vùng địa đàng
mất dạng .
*
Đêm
xoay chiều hai mặt
Ranh giới thiện - ác mong manh
Lướt nhanh qua từng suy nghĩ tròng trành
chọn lựa
Chân lý nở hoa
ý tưởng đột phá
đón ngày mới tươi đẹp , nồng nàn
khi không còn ngập tràn
bóng đêm .
PEARL 27.01.2013 20:16:25 (permalink)
0
TÌNH MUỘN
*
Chị đánh rơi nửa đời vụn vỡ
bên lề cuộc sống bộn bề .
Anh nhặt nhạnh đem về
vá víu .
Thổi bùng lên
ngọn lửa yêu thương .
Thêm chút vị tha
để hương tình thơm ngào ngạt
giữa thói đời đen bạc
lọc lừa .
Nửa cuộc đời đổ nát
của anh
dung hòa cùng chị .
Những mảnh vỡ không keo hồ nào hàn gắn được
ngoài tình yêu thắm mượt
anh chị dành cho nhau .
Dẫu giông bão cuộc đời chực chờ
nhấn chìm con đò tình ái
vượt trên số phận tình vẫn đơm hoa kết trái .
Ghép hai mảnh đời còn lại
thành một nguyên lành
lóng lánh sắc pha lê
rạng rỡ trong ánh nắng chiều
tình muộn .
PEARL 27.01.2013 20:20:40 (permalink)
0
YÊU

*
Em đã yêu rồi bóng trăng thanh
Yêu cả lời thơ ngọt dịu lành
Yêu trong khắc khoải ...mong và nhớ
Anh !

*
Em nhớ mà không thốt nên lời
Mong gặp ...rồi thôi ...chẳng đến nơi
Nỗi nhớ lớn dần ...làm sao được
Vơi .

*
Em nợ anh lời nói yêu thương
Nợ anh cà phê đắng ven đường
Ký ức về anh theo em mãi
Vương .

*
Anh về có mang dáng hình em
Mang cả hương đêm ngất ngây mềm
Nỗi buồn thổn thức nơi lồng ngực
Em !
PEARL 27.01.2013 20:22:57 (permalink)
0
NGHĨ

Lội ngược dòng thời gian
Đi xuyên qua miền nhớ
Ký ức giờ bỏ ngõ
Lớp bụi mờ phủ vây .
*
Vẫn còn vương nơi đây
Bao yêu thương trìu mến
Đong đầy vô bờ bến
Của một thời đã xa .
*
Cây yêu thương trổ hoa
Kết trái thơm tình ái
Xa rồi đời hoang hoải
Ướp sầu trong tim côi .
*
Ngồi rung gốc thời gian
Lá ngày rơi bảng lảng
Hoa nắng rụng nhẹ nhàng
Hoàng hôn mùa lênh loang .
*
Khép quá khứ đi hoang
Kéo rèm khung trời cũ
Chôn nỗi buồn ủ rũ
Khuấy niềm vui chơi vơi .
*
Nghĩ đời như con thoi
Thoăn thoắt ươm mầm sống
Mở ra chân trời rộng
Ước vọng tràn mênh mông .
PEARL 27.01.2013 20:26:13 (permalink)
0
NỬA VỜI

Vân vê nỗi nhớ trên tay
Cân đo đong đếm tháng ngày cách xa
Thời gian cánh nhạn bay la
Cuộn tròn trành trạnh tay nà nuột xanh .
Chênh chao khoảnh khắc mong manh
Mơ ngày hội ngộ yến oanh giao kề
Ước mong giữa chốn bộn bề
Lóe tia hy vọng anh về với em .
Còn chi hơn phút êm đềm
Hương tình ngào ngạt trong đêm yên bình .
Khép bàn tay hững hờ xinh
Bao nhiêu hy vọng vô tình tuôn rơi
Ôi ! Đời ...Ừ thật là đời !
Chạm luồng suy nghĩ chơi vơi ...nửa vời .
PEARL 27.01.2013 20:27:36 (permalink)
0
CHỜ XUÂN

Trong đêm vắng bóng in mành trúc
Thả hồn theo dạ khúc tiêu sầu
Giờ này anh ở nơi đâu ?
Tim em thổn thức dâng sầu khóe mi .
Co ro mãi ôm ghì nỗi nhớ
Cây tình si chớm nở nụ yêu
Gió ơi hãy thổi một chiều
Đừng xoay tít mãi hắt hiu nõn đời.
Giọt buồn lã chã rơi rơi
Trái yêu ngọt lịm còn chờ xuân sang .
PEARL 27.01.2013 20:29:14 (permalink)
0
TỨC CẢNH SINH TÌNH


Chập chùng núi phủ tuyết băng
Soi gương đáy nước , mây giăng lưng chừng
Cây xanh rũ bóng reo mừng
Cùng làn nước giỡn tưng bừng khúc sông .
Đất trời một thoáng mênh mông
Mặt hồ gợn nhẹ thong dong bến bờ.
Thiên nhiên khéo vẽ nét thơ
Cho người lữ khách ngẩn ngơ ngắm nhìn ...!!!
PEARL 27.01.2013 20:30:59 (permalink)
0
THƯỞNG NGUYỆT

Đêm hư ảo trăng treo mành trúc
Song thưa ai dạo khúc nghê thường
Gió lùa mái tóc tơ vương
Du dương trầm bổng canh trường tịch liêu.
Đàn ai khẩy dặt dìu cảm xúc
Tiếng lòng ngân thúc giục phím buông
Chỉ là một nốt lặng buồn
Mà sao muôn nỗi suối nguồn bâng khuâng.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 222 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9