Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 171 của 222 trang, bài viết từ 2551 đến 2565 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
PEARL 19.06.2020 14:01:54 (permalink)
0
CÁNH PHƯỢNG XƯA

Kìa trông như cánh phượng phai
Dần theo năm tháng vẫn hoài niệm xưa.
Con đường nắng trải lưa thưa
Phượng hồng khoe sắc giữa trưa đỏ cành.

Một thời vai xoã tóc xanh
Bạn cùng nghiên bút - tập tành làm thơ.
Qua khung cửa sổ mộng mơ
Ghép con chữ khi phượng rơi rợp trường.

Thả hồn vào sợi nhớ vương
Ước ngày họp mặt yêu thương tràn trề.
Đông qua , xuân tới , hè về
Tiếng ve nức nở , ven đê dế đùa.

Năm nay hè đến nghịch mùa
Tiếng ve vẫn trỗi, phượng thưa thớt cành.
Học trò ngơ ngác nhìn quanh
Phượng già tróc gốc , tan tành giấc mơ.

Còn đâu phượng mộng mơ - chờ!
Bây giờ nhớ lại một thời - phượng xa.

PEARL



PEARL 19.06.2020 14:05:35 (permalink)
0
NHƯ ĐÓA SEN HỒNG

Tinh khiết, thanh tao đóa sen hồng
Nhẹ nhàng thoang thoảng hương bềnh bồng
Nụ hoa chúm chím dường e thẹn
Sợ gió loang xa chút dịu nồng.

Sống sao như thể đóa hồng Sen
Giữa đời tất bật lắm bon chen
Giữ mình lương thiện, tâm trong sạch
Tự tại , an nhiên , tránh nhỏ nhen.

Sen mọc từ bùn chẳng hôi tanh
Uống sương, hít khí trời trong lành
Không sắc màu như bao hoa khác
Chỉ dâng đời cánh hồng, lá xanh.

Sống giống như sen cũng bởi vì
Bỏ buông hỉ nộ với sân si
Sắc - không giữ vẹn lòng ngay thẳng
Tự tâm giác ngộ nẻo từ bi.

PEARL
PEARL 20.06.2020 14:31:09 (permalink)
0
NƠI ĐÓ BÌNH YÊN

Trong tim tôi có bóng tre rợp mát
Buổi trưa hè đùa nghịch đuổi bắt nhau
Có bờ đê châu chấu nhảy rào rào
Trên nhánh lúa ngậm sữa thơm ngào ngạt.

Trong tim tôi có sông xanh dào dạt
Cuộn phù sa cho bên lở , bên bồi
Con đò nhỏ vẫn đợi khách khứ hồi
Đã ra đi chưa lần về chốn cũ.

Trong tim tôi có đường quê trú ngụ
Cỏ níu chân ngày hai bận đi về
Sỏi nhấp nhô, ổ gà , rất gồ ghề
Nhưng thân thiết không dễ gì quên được.

Trong tim tôi có vườn cây xanh mướt
Tắm nắng vàng mà mượt giữa thiên nhiên
Cho hoa thơm kết trái ngọt lịm hiền
Thắm da dẻ tôi hồng hào trong gió.

Trong tim tôi có ngôi trường làng nhỏ
Nằm lặng yên nghe gió thỏ thẻ ca
Lũ chúng tôi tuổi nhỏ nhưng tài ba
Buổi đi học, buổi giúp gia đình đó.

Trong tim tôi có nhà xưa ngói đỏ
Chị em tôi từ nhỏ rất thương nhau
Nơi cha sinh mẹ đẻ , đất chôn nhau
Hễ đi xa lòng muốn mau về lại.

Trong tim tôi có kỷ niệm xa ngái
Về quê hương bình dị rất thân thương
Có thể gọi tên dù một con đường
Mà ở đó nơi bình yên đến lạ!

PEARL
PEARL 21.06.2020 01:27:09 (permalink)
5
SỐNG THEO ĐẠO KHỔNG


NHÂN từ giúp đỡ , thương người
LỄ phép tôn kính suốt đời bề trên.
NGHĨA tình thấu đáo vững bền
TRÍ thông , uyên bác , nã nền , văn minh.
TÍN là sau trước đinh ninh
ĐỨC toàn vẹn giữ cho mình hiền nhân.
HIẾU để cha mẹ muôn phần
HẠNH là đức tính trong ngần , đẹp xinh.

PEARL
PEARL 21.06.2020 14:36:04 (permalink)
0


NHỚ BA


Chủ nhật này là ngày của cha
Đáng lý ra con vui mới phải
Nhưng lòng con lại buồn tê tái
Ba đi rồi như mới hôm qua.

Con ao ước một lần gặp ba
Để nói con nhớ ba nhiều lắm
Tình phụ tử với con sâu đậm
Trọn kiếp sao trả nổi, ba ơi!

Con biết giờ ba ở một nơi
Heo hút gió, lạnh lùng, hoang vắng
Bạn cùng đất, đá, rừng vắng lặng
Mưa nhiều, buồn lắm phải không ba?

Con vẫn thường ra mộ viếng ba
Nghe tim khóc chảy tràn lồng ngực
Kỷ niệm xưa vô tình đánh thức
Ký ức hiện về cứ ngỡ mơ.

Ba đi rồi, côi cút, bơ vơ
Cú sốc ấy chạm vào nhức nhối
Ngẩng đầu, con gạt nước mắt vội
Sống tốt để ba được yên lòng.

PEARL
PEARL 26.06.2020 00:25:26 (permalink)
0
ĐI QUA MIỀN SÁNG TỐI

Cuộc đời ví như sân khấu
Mỗi người diễn xuất một vai
Khi bức màn nhung khép lại
Ai cũng giũ bỏ phục trang.

Chính nghĩa thường ra ánh sáng
Gian tà ẩn náu bóng đen
Một vùng sáng tối đan xen
Nào biết đâu là cõi đợi.

Góc khuất trong miền sáng tối
Đi qua cũng khó khăn rồi
Đôi lúc dối lòng muốn nói
Lại thôi - thổ lộ bằng thừa.

Trăn trở đêm nằm lần lữa
Nghĩ suy nên bước qua đi
Hay quay lưng với hài bi
Sống trọn chuỗi ngày còn lại.

Qua miền - sáng tối quắt quay
Con tạo xoay dần định mệnh
Muốn chạm chân vào đích đến
Phải đi qua đó mà thôi.

PEARL
PEARL 01.07.2020 04:47:33 (permalink)
0
TUỔI GIÀ

Ai rồi cũng phải già thôi
Da nhăn,má tóp, đồi mồi chạm da.
Chân chim khoé mắt hiện ra
Trắng đen mái tóc hai pha quyện hòa.

Nói năng đôi lúc ậm à
Nhớ - quên, sau - trước khéo là ghét nhau.
Đổi tính, khó chịu, càu nhàu
Tay chân chậm chạp, lãng xao tai ù.

Thích cùng hoài niệm ngao du
Vào miền quá khứ mấy Thu xa vời.
Tư duy thì rất là đời
Chuyện to nhỏ, chuyện đất trời đều thông.

Trái nết - cảm xúc đi rong
Lắm khi lộ vẻ nghênh ngông bất cần.
Bệnh không uống thuốc - cằn nhằn
Dỗ ngọt , dọa dẫm khó khăn trăm bề.

Rất mong con cháu tựu tề
Mắm dưa nghèo khổ, đề huề vẫn vui.
Hơn giàu mà chẳng tới lui
Ngóng con, trông cháu khôn nguôi nỗi buồn.

Tuổi già mong được tròn vuông
Gia tộc hưng thịnh khơi nguồn ấm êm.
Ai đang ngưỡng cửa trung niên
Nhớ đừng khe khắt mà phiền cháu con.

Hiu hiu gió thổi đầu non
Già theo sinh học - còn son cách nhìn.

PEARL
PEARL 01.07.2020 22:56:47 (permalink)
0
BÀI THƠ CHO THÁNG BẢY

Tháng bảy đến - rụng tờ lịch cũ
Nắng đi rong - mưa lũ lượt về
Gió miên man thổi tràn trề
Thiên nhiên biến đổi thỏa thê sắc màu.

Tay góp nhặt ngọt ngào hương bưởi
Ướp tóc bồng phơi phới ngày lên
Niềm vui dào dạt gọi tên
Hạnh phúc loang tỏa hiện trên mắt cười.

Qua khói nhạt nhòa mờ hư ảo
Tách cà phê tỉnh táo thêm hơn
Nghĩ về tháng bảy dỗi hờn
Để cho bão táp chập chờn ngoài khơi.

Có ai bảo khung trời tháng bảy
Chẳng đẹp như cô gái dậy thì
Hay quang đãng nét phương phi
Giống xuân lai láng nhu mì môi em.

Thì xin thưa từng đêm tháng bảy
Có mưa ngân - cây nẩy chồi xanh
Mát rượi góc phố - lượn quanh
Tình người phơi phới sẵn dành cho nhau

Tháng bảy lại đến lao xao
Mở lòng ra đón - dâng trào ý thơ.

PEARL
PEARL 04.07.2020 00:59:00 (permalink)
0
SOI GƯƠNG

Một bóng nhạt nhòa trước gương soi
Là ta đấy ư ? Thật hỡi ôi!
Mới mấy tháng thôi mà tàn tạ
Không nhận ra ta được nữa rồi.

Thói thường vui sẽ trẻ trung hơn
Quên đi phiền muộn lẫn ghen hờn
Lo âu , sợ hãi, buồn vô cớ
Chơi vơi , trống rỗng - ta cô đơn.

Không biết vì sao ta lại buồn
Buồn trong suy nghĩ, giọt buồn tuôn
Ta muốn cười to mà chẳng thể
Sao thế ? Ta không rõ cội nguồn.

Kia là bóng ta - đúng là ta
Chấp nhận vậy đi , ta đã già
Giã từ quá khứ thời xuân sắc
Giữ chút hương thừa - son trẻ xa.

PEARL


PEARL 04.07.2020 14:12:37 (permalink)
0
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Ta đã quen rồi những chuyến đi
Tìm trong thực tiễn nét ly kỳ
Thiên nhiên chấm phá đa sắc thái
Tựa bức họa đồ đẹp uy nghi.

Ta đã từng nghe tiếng thông reo
Suối hát, gió ngân dưới chân đèo
Đà Lạt ngàn hoa - xuân vĩnh cửu
Níu bước chân người dẫu cheo leo.

Ta đã từng qua bãi cát dài
Nha Trang mềm mịn dưới gót hài
Ngắm từng đợt sóng bạc đầu vỗ
Thả ước mơ theo Hải Âu bay.

Ta thường luyến tiếc hạt sương sa
Say ngủ trên triền dốc Sa Pa
Phanxipăng đâu còn xa lạ
Khi đã một lần trở gót qua.

Ta hoài niệm về Hà Nội xưa
Hàng Đường, hàng Thiếc với hàng Dưa
Ba mươi sáu phố, giờ sạch đẹp
Tháp Bút, Miếu Văn - nhớ sao vừa.

Ta về miền Đông thăm chiến khu
Bình Dương, Sông Bé diệt giặc thù
Chị Sáu kiên trung - Đồng Nai đó
Đất Đỏ anh hùng chẳng hề lu.

Ta đến Bến Tre vào một chiều
Lòng thoảng lao xao biết bao điều
Hàng dừa xoả tóc chờ trăng xuống
Đọng ở môi hồng - nụ hôn yêu.

Ta cũng từng đi khắp mọi miền
Từ mũi Cà Mau đất bưng biền
Ngược lên phía Bắc về Móng Cái
Cột mốc Việt - Trung đã nối liền.

Ta yêu những nơi ta từng qua
Tình cảm quê hương quý, đậm đà
Đất Mẹ, quê Cha, hồn non nước
Lưu trú trong lòng mỗi khi xa.

PEARL
PEARL 05.07.2020 18:46:08 (permalink)
0
SẮC MÀU DÂN DÃ

Thân em lặng lẽ đứng ven sông
Gió uốn cong lưng, chân rã ròng
Bám đất , trơ xương mùa nước lũ
Ba chìm bảy nổi - mặc sâu nông.

Thiên hạ cười em - Sao nỡ đành!
Ai nghèo xơ xác gọi đích danh
Vốn dĩ từ xưa là đã thế
Truyền đến bây giờ - lan rất nhanh.

Đó chỉ là tên - nhủ danh Bần
Em chẳng nghèo đâu - ở cái tâm
Chắn che bão tố cuồng phong - nộ
Giữ đất - dựng nhà , lợi muôn phần.

Hoa của em xinh đẹp vô ngần
Ít người biết đến mùi lâng lâng
Thơm ngát loang xa theo cánh gió
Trải khắp thôn làng - rất quen thân.

Mới biết xét người qua bề ngoài
Ắc hẳn lầm to - sẽ có ngày
Ví như Bần kia tuy xấu xí
Hoa đẹp thơm tho đủ mê say.

PEARL



PEARL 05.07.2020 21:30:50 (permalink)
0
EM VẪN CÒN YÊU

Và chúng mình không thể đến với nhau
Khi tình yêu đã nhuốm màu gian dối
Em nào biết anh đem lòng phản bội
Khi đang mong lời nói - anh yêu em!

Đã bao ngày mi ướt mắt mưa lem
Màu môi son nhạt nhòa len tóc rối
Soi gương em - lòng buồn hiu bổi hổi
Chưa tao phùng - sao anh vội quay lưng.

Anh cứ đi - hãy đến với người dưng
Để tim em tóp teo như hóa đá
Với tình yêu em không hề mặc cả
Bởi biết rằng cái giá trả rất cao.

Em bây giờ - buồn không biết vì sao
Chỉ trách mình nông nổi nên đành chịu
Đến bao giờ , anh ngẫm suy , chợt hiểu
Là em còn yêu anh biết dường nào.

PEARL
PEARL 10.07.2020 00:34:32 (permalink)
0
MỘT TÔI

Một tôi vừa tuổi dại khờ
Một tôi mái tóc đã phơi sương đời.
Một tôi thơ thẩn hàng giờ
Một tôi khôn khéo nhưng vờ ngu ngơ.

Tuổi già vậy đó người ơi!
Nửa nhiều kinh nghiệm, nửa khờ khạo - quên!
Một tôi - quá khứ gọi tên
Một tôi như thể nã nền tương lai.

Một tôi vui thuở ô mai
Một tôi buồn cảnh ai hoài trung niên.
Một tôi tươi tắn, dịu hiền
Một tôi khô héo, chân chim chịt chằng.

Một tôi mãn nguyện trăm năm
Một tôi hoang hoải, khóc thầm canh thâu.
Một tôi tiền của dồi dào
Một tôi khốn khó như tàu chuối tơi.

Hai mặt trong một con người
Luôn luôn mâu thuẫn cho đời đa đoan
Cân bằng lối sống đàng hoàng
Là nghệ thuật - mấy ai làm tròn vuông.

PEARL
PEARL 11.07.2020 22:42:33 (permalink)
0
MỘT MÌNH

Những lúc suy tư - thích một mình
Thả hồn phiêu lãng giữa chông chinh
Hờn mây, trách gió, gieo lạnh giá
Rét buốt vai gầy trong lặng thinh.

Một mình - ngược quá khứ đi rong
Tìm lại ngày xưa - tuổi tươi hồng
Có mẹ cùng cha , các anh chị
Mái ấm gia đình khi cuối đông.

Một mình ghé lại những danh lam
Mà đã từng qua lúc chiều tàn
Ngắm hoàng hôn buông mờ nhân ảnh
Sương khuya ướt đẫm - vẫn lang thang.

Muốn cạn giọt thừa dưới đáy ly
Như nếm mùi cay đắng hài bi
Để biết ai - người thương chân thật
Hay lọc lừa nhau - lợi ích chi?

Muốn một mình thôi - chỉ một mình
Nhìn lại cái "ta" - quá nhiệt tình
Còn "tôi" ẩn náu trong tiềm thức
Ngủ - giấc ngoan hiền - chẳng chênh chinh.

Một mình - ừ nhỉ , có gì lo
Niềm vui cho đi - hạnh phúc to.
Sống khỏe với những gì đang có
Là rất nhân văn - ngõ tâm hồn.

PEARL
PEARL 16.07.2020 02:22:39 (permalink)
0
THƠ TÔI

Không biết tự bao giờ
Tôi yêu thơ đến vậy
Đọc từng dòng bỏng cháy
Tôi thấy mình đam mê.

Mỗi lúc ý tưởng về
Trào tuôn như làn sóng
Chắt chiu từ lắng đọng
Trau chuốt thành vần thơ.

Thơ tôi là những lời
Ngợi ca quê hương đó
Là đôi bờ sông nhỏ
Chuyện hẹn hò trăm năm.

Thơ có ánh trăng rằm
Nằm nghe bà kể chuyện
Gió đùa mây hòa quyện
Gọi mơ về lao xao.

Thơ rưng rức mưa rào
Chia tay mùa phượng vỹ
Bài giảng đầy thi vị
Khép lại - ngày phân ly.

Những câu chuyện hài bi
Hạnh phúc và đau khổ
Nhờ thơ - tôi thổ lộ
Tiếng lòng ngân du dương.

Thơ về mẹ thân thương
Về người cha dấu ái
Khoảnh khắc đời từng trải
Bước ngoặt thời nhiễu nhương.

Thơ đi khắp nẽo đường
Tặng người tôi yêu mến
Bạn bè luôn tìm đến
Đọc - tôi càng vui thêm.

Và thao thức bao đêm
Cảm hứng tôi lại trỗi
Như con tằm ăn rỗi
Dệt từng dòng thơ tôi.

PEARL
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 171 của 222 trang, bài viết từ 2551 đến 2565 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9