Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 222 trang, bài viết từ 2656 đến 2670 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
PEARL 04.11.2020 23:28:40 (permalink)
0
Dạ, PEARL chào anh Duyên Nam

Cũng lâu rồi anh mới ghé góc thơ nhỏ này. PEARL cảm ơn về bài họa của anh nha. PEARL mời anh đọc bài thơ PEARL mới sáng tác cho vui nha. PEARL chúc anh luôn vui, khỏe.




NÓI VỚI QUỲNH

Đợi Quỳnh đã quá nửa đêm
Trà thơm đọng đáy cốc tìm dư hương.
Trăng nghiêng chao điệu nghê thường
Ngọn gió say ngủ quên đường liêu xiêu.

Rồi em xòe cánh diễm kiều
Pha lê trắng muốt mĩ miều tinh khôi.
Chừng như mây cũng ngừng trôi
Ngắm nàng Quỳnh nở , thuyền môi hững hờ.

Quỳnh khoe vẻ đẹp ngây thơ
Làm người thi sĩ ngẩn ngơ ngắm nhìn
Thu vào tầm mắt dáng xinh
Trước lúc hoa rũ khi bình minh lên.

Phù dung một kiếp lênh đênh
Dâng đời hương ngát, bồng bềnh giữa đêm.
Quỳnh ơi! Hãy tỏa loang thêm
Một lần hé nụ bên thềm rồi phai.

PEARL

PEARL 05.11.2020 11:01:30 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một đã chạm khung cửa sổ
Nắng dát vàng từng sợi trổ trên song
Gió lao xao đùa giỡn mái tóc bồng
Ngày ửng chín - xoa má hồng phơn phớt.

Tháng mười một bỏ quên hạt mưa - rớt
Xuống sân nhà, rơi từng đợt lăn tăn
Nhớ làm sao heo may nhè nhẹ dần
Thu quay gót thêm một lần tiếc nuối.

Tháng mười một - sương xâu thành từng chuỗi
Ướt con đường - chờ rong ruổi - Đông về
Se sắt lạnh - đôi tay chợt mân mê
Chiếc khăn quàng mà vân vê, ấm lạ.

Tháng mười một phải đâu là tất cả
Những ưu tư, lo lắng đã đong đầy
Còn bao lâu - năm mới lại về đây
Đón tết vui - buồn thêm dày tuổi tác.

Tháng mười một rồi, ta còn ngơ ngác
Tiết giao mùa, lá vẫn lác đác rơi
Ta tỉnh - say giữa khung cảnh gọi mời
Của mùa Đông khoác lên ngời sắc diện.

PEARL
PEARL 07.11.2020 20:43:06 (permalink)
0
ĐÒ ƠI!

Ta hẹn đò - trở lại bến xưa
Ôn kỷ niệm nắng mưa một thuở
Ta - đêm nằm nghĩ suy, trăn trở
Nhớ con đò hay ta nhớ người.

Ngày - chân đặt lên cát vàng tươi
Bến sông bỗng rạng ngời hạt nắng
Ta - đứng đó tưởng chừng thinh lặng
Dẫu sóng xô bờ cuộn đá gành.

Tìm mỏi mòn - đâu dáng dừa xanh
Bóng con đò thoáng nhanh tâm trí
Cây cầu bắc qua sông kỳ vĩ
Đò ơi! Ta đã lạc mi rồi.

Ngược ký ức - bổi hổi, bồi hồi
Nỗi nhớ chảy thành dòng nóng bỏng
Nước mắt ta hãy còn ngưng đọng
Trên khoé mi mà ngỡ hạt mưa.

Mưa ngày ấy - thấm áo lụa thưa
Lòng ta cũng lạnh tanh lần nữa
Người quay lưng - con đò nghiêng nửa
Về phía ta - chở nỗi ưu sầu.

Dẫu bến xưa giờ đã có cầu
Ta vẫn nhớ con đò ngày đó
Nhớ người xưa chưa lần dám ngỏ
Yêu ta - dù nho nhỏ , đò ơi!

PEARL
PEARL 08.11.2020 06:37:41 (permalink)
0
NƠI ĐÓ BÌNH YÊN

Rồi đến một ngày lưng mỏi gối chùng
Thì anh hỡi đừng ngại ngùng, anh nhé!
Ta đưa nhau về miền quê mát mẽ
Suối róc rách reo , hoa phủ khe đèo.

Có lẽ rồi đây chúng ta sẽ nghèo
Nhưng quyết tâm vượt gieo neo vui sống
Chốn núi đồi sương mù giăng, gió lộng
Nơi thâm sâu để ta trải cõi lòng.

Khắc giao mùa giữa Thu thắm và Đông
Rét choàng núi, mây bềnh bồng xuống thấp
Gian nhà nhỏ tiếng cười vui đầy ắp
Hạnh phúc đơn sơ tràn ngập yêu thương.

Giữa chốn thị thành còn lắm nhiễu nhương
Nơi đó bình yên là đường ta chọn
Phần đời cuối khi chúng ta già khọm
Sẽ an nhiên như trên cõi tiên bồng.

PEARL

Attached Image(s)
langthi 09.11.2020 04:43:33 (permalink)
0
ĐỐI ẨM CÙNG THƠ

Thơ ơi! Ta thức đêm nay
Cùng thơ đối ẩm đong đầy đam mê.
Bởi ta gốc gác nhà quê
Ruộng vườn , nương rẫy , làm nghề nông dân.

Cỏ cây chim chóc cũng gần
Nắng mưa là bạn những lần xông sương.
Tấm lòng trung thực, hiền lương
Sống vì người khác tình thương ngập tràn.

Ý thơ đôi lúc miên man
Cũng là dễ hiểu - trường làng cưu mang.
Đâu qua bồi dưỡng văn đàn
Như bao thi sĩ rỡ ràng bút danh.

Thơ ơi! Nếu tuổi còn xanh
Thanh xuân - ta sẽ sẵn dành cho thơ.
Đêm nay ta gối đầu hờ
Trên bài thơ mới ta - thơ say mèm.

Say cho đôi mắt lem nhem
Chữ nghĩa nhảy múa , ta đem kết vần.
Ý thơ phải thật trong ngần
Bài học đạo đức để dâng cho đời.

PEARL



"Thơ ơi! Nếu tuổi còn xanh
Thanh xuân - ta sẽ sẵn dành cho thơ. "

Thơ ơi!  Ngoảnh lại thuở thời xanh
Thương lắm nhiêu khê tuổi vị thành
Vận rủi quê nhà bao vấn nạn
Mà nay nạn vấn vẫn vây quanh
Cạn nguồn**, mất đảo*, do... do số?
Tủi nhục, khổ sầu, tội... tội dân?
Năm bảy mươi năm trông có  khá
Có khá... mủi lòng... những dân đen!

**Dòng chảy của sông Cửu Long dị biến bất thường bị nhà nước Trung Quốc khống chế bằng những hệ thống đập khổng lồ ở thượng nguồn con sông.

*Bao giờ những đảo Hoàng Sa và Trường Sa mới được nhà nước Trung Quốc buông tha cho??
                          -----------------------


"Đêm nay ta gối đầu hờ
Trên bài thơ mới ta - Thơ say mèm"

Ta gối đầu... hờ... tối đêm nay
Tỉnh say trăng nước với mày ngài
Đêm khuya thanh lắng hồn lai láng
Lai láng hải hồ tâm thức bay
Một thoáng trăm năm... thành mây khói!
Hương đời vị sống... thắm khói mây!
Tình thơ đối ẩm... tình non nước
Non nước dọc dài... tâm thức say!
                 --------------------


"Ý thơ phải thật trong ngần
Bài học đạo đức để dâng cho đời."

Trong ngần thơ ý, ý trong thơ
Văn hóa Á Đông chỉ đạo đời
Mơ ước rất thường khi dựng nước
Ông cha mình... muốn... dân ấm no!
Lá lành đùm lá nhân tâm quí
Trên kính dưới nhường phẩm hạnh cao
Xã hội nơi đây*... người là quí
Bình an phát triển trẻ lẩn già...

Lãngthi
Hạuydi
11dl2020

*Trẻ rất được chính phủ quan tâm hỗ trợ phát huy tài năng.  Già cả, tật nguyền, cô thế được trợ giúp ít ra cũng giữ được phẩm cách tối thiểu của một con người.
PEARL 09.11.2020 19:59:23 (permalink)
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn về những bài thơ họa của Lãng Thi.
Có thể đối với PEARL, Lãng Thi là tiền bối.PEARL là lớp hậu bối nên thơ chỉ là thơ để trải lòng, để thỏa đam mê viết chứ không nhằm mục đích gì khác ạ.
PEARL chúc Lãng Thi mỗi ngày là một niềm vui nha.
PEARL 09.11.2020 20:04:31 (permalink)
0
CHÀNG

Chàng như ly rượu đắng
Đủ để lòng ta say
Từng đêm thâu trằn trọc
Nhớ chàng buồn quắt quay.

Chàng như trái chín cây
Ngát thơm tràn ngập lối
Ta lạc vào nông nổi
Ngất ngây hồn liêu trai.

Chàng như hạt sương mai
Đậu trên nhành lộc biếc
Ta sa mạc cằn cỗi
Khát khao từng giọt lay.

Chàng như lá thu phai
Vương trên làn tóc rối
Ta mơ hoài bổi hổi
Ghép lá vàng thành thơ.

Chàng như bến đợi chờ
Ta - con đò chưa khẳm
Giữa cuộc sống thăng trầm
Làm sao mà cập bến.

Chàng như chiếc lưới nhện
Ta - cá vượt lâm môn
Thác nước đổ dập dồn
Sa lưới tình sao gỡ.

PEARL




Hình internet

Attached Image(s)
duyennam 10.11.2020 05:04:54 (permalink)
0
PEARL


NƠI ĐÓ BÌNH YÊN

Rồi đến một ngày lưng mỏi gối chùng
Thì anh hỡi đừng ngại ngùng, anh nhé!
Ta đưa nhau về miền quê mát mẽ
Suối róc rách reo , hoa phủ khe đèo.

Có lẽ rồi đây chúng ta sẽ nghèo
Nhưng quyết tâm vượt gieo neo vui sống
Chốn núi đồi sương mù giăng, gió lộng
Nơi thâm sâu để ta trải cõi lòng.

Khắc giao mùa giữa Thu thắm và Đông
Rét choàng núi, mây bềnh bồng xuống thấp
Gian nhà nhỏ tiếng cười vui đầy ắp
Hạnh phúc đơn sơ tràn ngập yêu thương.

Giữa chốn thị thành còn lắm nhiễu nhương
Nơi đó bình yên là đường ta chọn
Phần đời cuối khi chúng ta già khọm
Sẽ an nhiên như trên cõi tiên bồng.

PEARL



Cát bụi...
 
Anh đồng ý! Làm theo như em nghĩ.
Sau một thời đã thỏa chí tang bồng
Rời phố thị...nơi sóng gió bão giông
Về quê cũ...để cỏi lòng tịnh lại.
 
Đã tranh đua cỏi nhân tình thế thái
Tính nhân người cũng lụn bại thời gian
Xế chiều rồi đâu còn gì phải màng?
Mong yên tỉnh...làm hành trang cuối buổi.
 
Có thời giờ cho âm thanh con suối
Nhìn gió ru sau những chuổi mưa rơi
Tiếng gà kêu khi sáng sớm chào đời
Mưa nhỏ giọt hà hơi làm gió mát.
 
Giàu và nghèo...sá gì với tóc bạc
Có trong tay cũng không khác phù vân
Rồi một ngày ta nhắm mắt từ trần
Đem được gì? Ngoài tấm thân trần trụi
 
Ai cũng rồi...trở về với cát bụi
Mình có nhau trong lúc tuổi về chiều
Cái vốn liếng... là...tình nghĩa...bấy nhiêu
Xài cho hết...và tiêu cho lủng túi.
 
Duyên Nam 
(09-11-2020)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2020 01:25:15 bởi duyennam >
PEARL 12.11.2020 20:38:47 (permalink)
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn anh Duyên Nam đã ghé thăm góc thơ bé nhỏ này và lưu lại bài thơ thật hay. PEARL chúc anh Duyên Nam luôn có nguồn cảm xúc dồi dào, sáng tác nhiều bài thơ hay cho mọi người đọc ạ.
PEARL 12.11.2020 20:41:39 (permalink)
0
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Ngủ đi anh - giấc ngủ ngoan hiền
Nơi xa đó - miền nhiều tuyết trắng
Anh trằn trọc trong đêm thinh lặng
Tự vấn lòng - thiếu vắng điều chi?

Anh và em - xa cánh chim di
Cách đại dương điệp trùng hải lý
Nhưng tình yêu đôi khi ma mị
Vượt rừng sâu, cho phỉ nhớ nhung.

Chúng mình có cùng cảm xúc chung
Ai cũng ngại - đối phương chối bỏ
Nên bấy lâu tường rào chắn ngõ
Thương ai từng thao thức vì ai.

Đêm trải lòng anh viết thơ hay
Gởi đến em bao lời muốn nói
Đọc thơ anh, em nghe bổi hổi
Hạnh phúc là đây , rất giản đơn.

Hạnh phúc giản đơn là gần hơn
Cái chạm tay, nụ hôn nồng thắm
Dắt díu nhau vượt đại dương thẳm
Được cận kề ngắm ánh hoàng hôn.

PEARL
PEARL 12.11.2020 20:44:05 (permalink)
0
TÌNH GIÀ

Anh có thấy tóc em nhiều sợi bạc
Vết chân chim lác đác đuôi mắt cười
Môi héo hắt , da đồi mồi kém tươi
Dáng đâu còn thon thả thời con gái.

Ngoảnh đầu lại nhớ những ngày xa ngái
Tóc em đen dài, thắt đáy lưng ong
Nón bài thơ nghiêng khuôn mặt trắng hồng
Chân thong thả theo vòng đời rong ruổi.

Anh còn nhớ phút ban đầu ngắn ngủi
Nay đã trở thành chuỗi ký ức dài
Mấy mươi năm tình mình chẳng đổi thay
Dẫu lắm lúc chông gai chừng tan vỡ.

Anh có ngại nét già trên mặt vợ
Mỗi khi nhìn - so sánh với người dưng
Bởi em trao anh tất cả thanh xuân
Nên cằn cỗi tuổi hoàng hôn hắt bóng.

Anh đừng buồn vì em người trong mộng
Anh chọn rồi sẽ không thể lầm đâu
Tình chúng mình mãi quyện vị cau trầu
Và lung linh như cầu vồng bảy sắc.

PEARL
PEARL 13.11.2020 05:57:49 (permalink)
0
MỘT THOÁNG BÌNH YÊN




Tranh sáng tối - ảnh hình tuyệt hảo
Phía chân trời sương ảo huyền giăng
Em ngồi - tìm chút bâng khuâng
Giữa trời Đà Lạt - lâng lâng cõi lòng.

Chiều cong xuống nắng vòng kẽ lá
Ánh sắc hồng lên má em xinh
Ngắm hoàng hôn phủ lung linh
Em buông bỏ hết chông chinh cuộc đời.

Thả hồn vào chơi vơi gió thoảng
Nghe dạt dào - một thoáng bình yên
Cảm xúc hoà quyện thiên nhiên
Lòng im ắng lạ trên triền thời gian.

Đà Lạt - chốn thiên đàng trần thế
Lang Biang đâu dễ bỏ qua
Vẻ đẹp khiêm tốn trăm hoa
Còn em duyên dáng, mặn mà - đáng yêu.

Em lặng ngắm một chiều êm ả
Để xua tan vất vả trong em
Không rượu - sao vẫn say mèm
Với em Đà Lạt- hương men, thơm nồng.

Hoàng hôn rơi xuống bềnh bồng
Đa đoan - giũ bỏ, nghe lòng - nhẹ tênh.

PEARL
duyennam 15.11.2020 01:05:08 (permalink)
0
PEARL


TÌNH GIÀ

Anh có thấy tóc em nhiều sợi bạc
Vết chân chim lác đác đuôi mắt cười
Môi héo hắt , da đồi mồi kém tươi
Dáng đâu còn thon thả thời con gái.

Ngoảnh đầu lại nhớ những ngày xa ngái
Tóc em đen dài, thắt đáy lưng ong
Nón bài thơ nghiêng khuôn mặt trắng hồng
Chân thong thả theo vòng đời rong ruổi.

Anh còn nhớ phút ban đầu ngắn ngủi
Nay đã trở thành chuỗi ký ức dài
Mấy mươi năm tình mình chẳng đổi thay
Dẫu lắm lúc chông gai chừng tan vỡ.

Anh có ngại nét già trên mặt vợ
Mỗi khi nhìn - so sánh với người dưng
Bởi em trao anh tất cả thanh xuân
Nên cằn cỗi tuổi hoàng hôn hắt bóng.

Anh đừng buồn vì em người trong mộng
Anh chọn rồi sẽ không thể lầm đâu
Tình chúng mình mãi quyện vị cau trầu
Và lung linh như cầu vồng bảy sắc.

PEARL

 
Hi Pearl. Thay cho câu trả lời
 
Vẫn yêu em... 
 
Đã bao lần...cũng cùng câu hỏi đó.
“Em già rồi...còn có yêu em không?”
Anh trả lời...bao giờ cũng là không
“Không bao giờ...không còn yêu em nữa”
 
Là hữư cơ...mình đâu có quyền lựa
Sự lão hóa tựa cửa tự ban đầu
Mới sinh ra ...đã biết sẽ về đâu
Chi vướng bận...kiếp ve sầu mùa hạ.
 
Cây xinh tươi cũng có hồi thay lá
Từ màu xanh biến đổi cả màu vàng
Người bảo rằng...màu quyền quí cao sang
Nhưng thực tế...rỏ ràng...màu thu chết.
 
Vẫn yêu em...như lần đầu mê mệt
Vẫn hứa gì lúc kết tóc se duyên
Lên xe hoa...em ván tự đóng thuyền
Chỉ chấm dứt khi tuyền đài đòi nợ.
 
Dẫu một giây khi anh còn hơi thở
Em vẫn là em...như thuở ban đầu
Qua tháng ngày chân chim có đậm sâu
Vẫn yêu em như ban đầu mới gặp.
 
Duyên Nam 
(14-11-2020) 
 
PEARL 17.11.2020 12:37:02 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn anh Duyên Nam về bài thơ họa rất có hồn và nhân văn. Thủy chung trong tình yêu là nét đẹp vốn có của người Việt Nam từ xưa đến nay. Đức tính ấy thật đáng quý, phải không anh? PEARL chúc anh mỗi ngày là một niềm vui nha.
PEARL 17.11.2020 12:41:44 (permalink)
0
TIẾC CHI

Tiếc chi một cái nắm tay
Giật mình - lá gãy, loay hoay - bổ nhào.
Tiếc chi cái gật đầu chào
Lúng ta lúng túng - ôi chao! Ngại ngùng.

Tiếc chi một lối đi chung
Mà đành vội rẽ ngập ngừng gót chân.
Tiếc chi một chút bâng khuâng
Nén lòng - không để tràn dâng chữ tình.

Tiếc chi - gặp bất thình lình
Mắt chẳng nhìn thẳng để mình - cách xa.
Tiếc chi một nhánh hồng hoa
Tặng ngày sinh nhật - món quà làm quen.

Tiếc chi một thoáng hờn ghen
Đôi má ửng đỏ, mắt hoen lệ nhàu.
Tiếc chi tiếng nói yêu đầu
Con tim chờ mãi, chuyển màu sầu ly.

Tiếc chi - ai hỡi - tiếc chi
Tiếc chi duyên đến - lại đi - tại người.
Tiếc chi - tiếc một nụ cười
Tiếc chi - tiếc cuộc tình vơi - hững hờ.

Tiếc chi - ai tiếc cả đời
Tiếc lời yêu - mãi chôn nơi đáy lòng.
Tiếc chi đứt sợi tơ hồng
Tiếc chi tình nghĩa vợ chồng - không duyên!

Tiếc chi - phận gái thuyền quyên
Chỉ vì chữ tiếc - thiên niên, đượm buồn!

PEARL

Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 222 trang, bài viết từ 2656 đến 2670 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9