Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 222 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
PEARL 27.01.2013 20:32:03 (permalink)
0
ĐÃ SAY

Tàn canh cố níu mảnh trăng thanh
Bầu cạn còn vương vị ngọt lành
Đất ngửa , tròng trành , say lúy túy
Trời quay , chao đảo , bước loanh quanh .
Lim dim đôi mắt chập chờn mở
Lóng ngóng chân đi dạ chẳng đành
Đã trót say thì ...say chút nữa
Nghĩa tình lưu dấu...chuỗi ngày xanh
PEARL 27.01.2013 20:33:38 (permalink)
0
NGUYỆT CẦM

Trăng non chênh chếch treo sườn núi
Róc rách xa đưa suối ngàn mơ
Thiên nhiên chấm phá nét thơ
Có nàng thiếu nữ buông lơi tóc thề.
Tiếng dương cầm đê mê loang tỏa
Quyện hương thơm ướp đóa Quỳnh Hương
Nốt trầm cung bổng du dương
Suối thơ réo rắt vấn vương tơ lòng.
PEARL 29.01.2013 23:03:51 (permalink)
0
GIẬN

Em giận anh rồi ...anh biết không ?

Ướt mi hoen lệ nhạt má hồng

Thao thức canh thâu chờ anh đến

Một tiếng anh reo ...cũng ấm lòng !

*

Hờn dỗi quàng quanh vai mảnh gầy

Ánh đèn héo hắt lất lây lay

Dáng nghiêng soi bóng tường khuya lạnh

Sợi nhớ , sợi thương , sợi ngắn dài .

*
Em nhủ lòng rằng chẳng giận lâu

Nhưng sao âm ỉ giọt mưa ngâu

Muốn bắt đền anh ...mà không nỡ

Nuốt vội vào trong ...khối muộn sầu .

*

Anh nhé ! Em hờn ...anh có đau ?

Có thương có nhớ... thắt gan bào

Đêm đêm trằn trọc không ngon giấc

Hay mộng bình thường ...bay bổng say .

*

Em muốn từ đây sẽ giận dai

Để anh ôm nỗi nhớ quắt quay

Nhưng thế lòng em buồn vô tận

Quên giận ...mà sao cứ nhớ hoài !
PEARL 09.03.2013 14:49:20 (permalink)
0

 

HẠT SƯƠNG



*

Kết tinh từ nước
Hấp thụ khí trời

Hạt sương ra đời
Long lanh long lanh .

Hạt sương có cánh
Bay khắp mọi nơi
Thỏa chí rong chơi
Du hành vũ trụ .

Hạt sương không ngủ
Suốt đêm trở mình
Óng ánh lung linh
Tỏa làn hơi mát .

Hạt sương ca hát
Tình khúc thiên nhiên
Ru giấc êm đềm
Mọi vật đêm thâu .

Sương làm mưa ngâu
Mát từng phiến lá
Xua nắng oi ả
Của ngày hong hanh .

Hạt sương mong manh
Tan thành mây khói
Giữa làn nắng chói
Hòa vào hư không .

Vũ trụ mênh mông
Đón sương về lại
Đất trời thới lai
Chờ giờ hợp ước .

Kết tinh từ nước
Hấp thụ khí trời
Hạt sương ra đời
Long lanh long lanh .

PEARL 09.03.2013 14:51:00 (permalink)
0





HOÀI NIỆM



*
Em xếp yêu thương vào ngăn tim nhỏ
Khóa nỗi buồn vời vợi nhuốm ai hoài
Đong bâng khuâng đầy cả hai bàn tay
Đẩy kỷ niệm ra xa miền nhung nhớ .
Lật ký ức dấu yêu..xưa một thuở
Để tìm quên giây phút của dại khờ
Hóa đá con tim vật đổi sau dời
Lời nguyện ước chảy tan trong nắng hạn .

 
Lang thang đi trên con đường quên lãng
Chạm khẻ hình hài quá khứ quắt quay
Ngược dòng đời lặn hụp với cơn say
Càng cố xóa đi ...càng hoài niệm nhớ .

Đêm nay thơ cùng người đều trăn trở
Vần gieo ra khắc khoải cả cõi lòng
Nghĩ cuộc đời ví nước lớn lại ròng
Sông tiềm thức lắng sâu điều trầm mặc .
PEARL 09.03.2013 14:53:48 (permalink)
0
Giấc Ngủ Hờn

*
Này giấc ngủ ơi mi trốn đâu ?
Có nghe ta gọi khóe mi sầu
Nhẩm đếm ...một...hai ...môi rời rã
Mi ở nơi nào giữa canh thâu ?

*
Có phải mi hờn ta đúng không ?
Bởi tách cà phê đắng môi nồng
Hòa quyện hương trà thơm ngai ngái
Ta say ...mi dỗi ...suốt đêm ròng .

*
Mi nào biết được sáng tinh mơ
Hoa còn ngậm sương , gió dật dờ
Là lúc ta choàng người tỉnh dậy
Cuộc sống đa đoan vẫy gọi mời .

*
Mi nỡ nhìn ta vẻ bơ phờ ?
Ngày mới mắt thâm mặt khù khờ
Chỉ qua một đêm mi đi mất
Dạ ta héo hắt thân rã rời .

*
Ừ thì mi cứ giận ta đi !
Cũng bởi vì ta chẳng nghĩ suy
Một phút đam mê ...mi buồn tủi
Đa sầu , mi khổ suốt đời mi !

*
Thôi mà , giấc ngủ của ta : ngoan !
Hãy đến bên ta dẫu muộn màng
Cùng ta chìm sâu vào mộng ảo
Bềnh bồng , chao đảo giấc mơ hoang .


PEARL 09.03.2013 15:11:04 (permalink)
0

   Cạn
*
Cạn ngày ...nắng tắt bên sông
 Hoàng hôn phủ tím mênh mông khoảng trời 

Mảng mây lam vắt ngang đồi

Gió vi vu thổi ...bồi hồi trăng treo .

Chạm đêm ...làn nước trong veo 
Muôn ngàn sao sáng rơi vèo đáy sông .

Một thuyền lẻ bóng thong dong 

Tay chèo , vung lưới lướt dòng phù sa .
Quanh năm bốn bể là nhà 
Gối đầu ngọn sóng , sương hòa mồ hôi .
Níu đời ...trăn trở khôn nguôi
Bao giờ ...cho hết đơn côi dáng hình .

Cạn đêm ...chạm ánh bình mình
Làn sương bảng lảng ...gợi tình lơ thơ .
Gần trong gang tấc  bến bờ 

Mà sao xa lắc ...những lời yêu thương .
Chạm vào ký ức còn vương 
Mở ra trang mới ...cạn đường khát khao .
Cài then kỷ niệm ngọt ngào 
Nào hay quá khứ rơi vào tương lai . 
Cạn đêm ...chắt lọc hương ngày 
Cạn ngày ...ảo ảnh trải dài bóng đêm .
Đời người vẫn mãi đi tìm 
Chút tình vơi cạn ...trong miền hư vô !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 15:12:23 bởi PEARL >
PEARL 09.03.2013 15:29:54 (permalink)
0


Nhé...Nỗi Buồn Xin Đừng Vội Lên Ngôi



*
Buồn bật lên không chỉ là tiếng khóc
Mà tím lòng héo hắt trái tim côi
Nụ cười tươi đi ngủ giữa chơi vơi
Tin yêu ấy lạc vào vùng lốc xoáy .
*
Còn lại đây nỗi niềm đau sưng tấy
Phút gắng lòng che đậy những ưu tư
Tình vụt xa thoang thoảng chút hương dư
Níu ảo ảnh ước mong thành hiện thực .
*
Đêm nay nữa đã bao đêm cùng thức
Với trăng sao  vi vút tiếng gió ngàn
Vai thắm lạnh đâu bằng con tim rạn
Vết nứt kia buốt giá đến ngần nào .
*
Ngày nắng lên ký ức cũng lao xao
Chỉ có buồn lắng sâu trong tiềm thức
Buồn ơi ! Mi chớ xô ta ngã gục
Ngôi cao kia ngươi có đến trị vì ?
*
Buồn lên ngôi tâm hồn hoá luỵ bi
Sầu hoen mi ướt ánh nhìn quay quắt
Tim khát khao niềm vui về khoảnh khắc
Nhé .... nỗi buồn xin đừng vội lên ngôi ...!
PEARL 09.03.2013 15:53:00 (permalink)
0



Mộng Tình Đi Vắng



*
Nhủ thầm cài chặt then lòng
Kéo rèm tim thắm tình bồng bềnh loang .
Khép hờ cánh cửa mở toang
Gom bao kỷ niệm vàng son một thời
Cất vào ký ức  đầy vơi
Chôn sâu khát vọng , ước mơ tươi hồng .
Thả hồn tận chốn hư không
Tím bao niềm nhớ xoay vòng bể dâu .
Tình yêu vừa đượm sắc màu
Mà sao lặng lẽ cơ cầu lá lay !
Tình ơi ! Như cánh chim bay
Theo cơn gió thoảng lất lay giấc hiền .
Đêm viền nỗi nhớ triền miên
Ngày ướp hương nắng bên hiên vỏ vàng .
Tiếng lòng thổn thức xốn xang
Sóng xôn xao dậy bẻ bàng bình yên .
Về đâu bao nỗi luỵ phiền
Tim thôi lỗi nhịp , trốn tìm người dưng .
Phơi khô dòng lệ rưng rưng
Nụ hoa hàm tiếu lưng chừng hé xinh .
Trăng đi rao bán mảnh tình
Để mây bảng lảng một mình lang thang
Tình ơi , sao quá bẻ bàng !
Gieo tia hy vọng , vội vàng vỡ tan .
Đêm nay trở giấc muộn màng
Mộng tình đi vắng ...lỡ làng  tim côi .
PEARL 09.03.2013 15:55:23 (permalink)
0
Vá Đêm

*

Sương 
làm sợi chỉ vá đêm
Từng làn bảng lảng 
bên  thềm rêu phong .
Phải đâu 
mùa chuyển sang  Đông 
Chỉ là Thu mộng 
sao chông chênh lòng ?
Đêm rách toạc 
Gió đi rong 
Trăng sao lặn hụp 
trong dòng thời gian .
Khát vọng nhỏ 
giấc mơ hoang 
Tràn theo vết xướt 
vỡ tan nhọc nhằn .
Tay rời rã 
mỏi tấm thân 
Vá đêm lành lặn 
phong vân nào màng .
Dẫu rằng công ví dã tràng 
Vá đêm liền lại 
muộn màng ....chăng đêm ?
Trăng Thu rụng xuống 
bên thềm 
Đằng đông ráng đỏ vá đêm ...thành ngày !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 16:03:48 bởi PEARL >
PEARL 09.03.2013 16:00:42 (permalink)
0



Nói Với Con Tim





*
Tim hỡi , sao mi cứ khóc hoài ?
Đêm ta trằn trọc nhớ quắt quay
Ngơ ngẩn vào ra buồn da diết
Môi kém tươi xinh , nhạt nét ngài .
*
Hay là mi đã yêu thiết tha
Bóng người trong mộng chỉ thoáng  qua
Lời nói dịu êm , ngọt lịm quá 
Ru tình mi ngủ  dưới trăng hoa .
*
Tim nhé ! mi đừng lên tiếng yêu 
Để ta mong đợi những buổi chiều 
Hay thức tàn canh chờ người đến 
Thoả phút nhớ nhung bổi hổi nhiều .
*
Ta vẫn mong mi cố nén thương 
Khơi nguồn vui sống chẳng tơ vương 
Nếu đã yêu rồi xin hãy nhớ 
Tình yêu chân chính chẳng lạc đường .

*
Ta muốn treo mi trên tháp cao 
Xô mi xuống dưới cho ngã nhào 
Để mi vơi bớt cơn sầu não 
Khi đã vào yêu thật nghẹn ngào .
*
 Nhưng mà mi chẳng có tội  chi 
Cũng bởi yêu thương phải luỵ vì 
Thôi thế tim ơi mi cứ việc 
Yêu thương tha thiết mối tình si !
PEARL 12.03.2013 01:11:54 (permalink)
0
 


 
LỐI CŨ
*
Qua ngõ nhà anh thoáng ngập ngừng
Hoa Ti Gon rũ cánh rưng rưng
Hình tim vỡ vẫn tươi màu nhớ
Tình cũ ngủ yên chợt tỉnh bừng .

Ngày đó anh người thợ bình thường
Em cô giáo nhỏ mới ra trường
Cơn mưa kết nối tình đôi lứa
Trong trắng , tinh khôi , đượm yêu thương .

Anh còn nhớ chăng những ngày hè ?
Sân trường phượng cháy rộn tiếng ve
Anh ghép cánh hoa thành đôi bướm
Tặng em đỏ rực góc giỏ xe .

Chúng mình yêu nhau mấy năm tròn
Ngắm trăng hẹn biển với thề non
Son sắc một tình yêu vĩnh cửu
Nước chảy không lay , đá chẳng mòn .

Ngày tháng qua mau , vật vần xoay
Cuộc đời in dấu sự đổi thay
Tình xưa theo áng mây trôi mãi
Ngấn lệ hồ thu , dạ ai hoài .

Em về ghép mảnh vỡ Ti Gon
Nào biết tình kia đã mất còn ?
Chỉ nghe cay đắng tràn lồng ngực
Ngậm ngùi tiếc nuối mối tình son .

Khung cửa nhà anh vẫn sáng đèn
Tiếng nói cười vui , nhạc đan xen
Bên mâm cơm tối anh hạnh phúc
Vợ đẹp , con ngoan , rượu say mèm .

Anh hỡi duyên mình có dỡ dang
Em mong anh sống thật đàng hoàng
Riêng em giữ mãi tình yêu cũ
Dẫu biết duyên kia đã lỡ làng .

Lối cũ giờ em bước vội qua
Quay đầu nhìn lại thoáng đã già
Khóm hoa ngày đó còn khoe sắc
Người xưa nay mặt cách lòng xa .
PEARL 14.03.2013 23:16:21 (permalink)
0
THẦM LẶNG MỘT CON ĐÒ
*
Khoác lên vai chiếc áo màu  cao quý
người kỷ sư tâm hồn
 khua mái dầm phương pháp
lướt con thuyền tri thức
cao tựa tháp
rộng hơn bình nguyên bát ngát
sâu như lòng sông ngai ngái
đưa thế hệ tương lai
xuôi dòng  thời gian
cập bến bờ tài đức  .
Tim háo hức
thắp  ngọn lửa nhiệt tình
khêu rực lòng yêu nghề lung linh ánh từng đôi mắt trẻ
 vững chống chèo
đưa đò vượt giông bảo cuộc đời
Dẫu có lúc mỏi mệt muốn buông lơi
bởi sóng to nhấn chìm bao chuẩn mực
và suy đồi đạo đức
Song
lòng chẳng chút nề hà
đò  ngược gió xuôi về bến đỗ .
Dù tròng trành khách vẫn thượng lộ bình an .
danh phận rỡ ràng
cuộc  sống giàu sang .
Có những lúc chạnh lòng muốn hỏi
 mấy ai
nhớ  người lái đò
đưa qua sông bao mùa nước nổi
lưng còng hơn
tóc phủ màu sương khói
tay khua mái dầm vò vỏ
níu lương tâm dâng trọn tuổi thanh xuân
cho từng chuyến đò ngang tràn nhân ái
Muôn đời sau dòng sông thời gian vẫn chảy
thầm lặng con đò tri thức
và bóng người kỷ sư tâm hồn chèo chống
trôi vào huyền thoại
cuộc sống  !
PEARL 15.03.2013 14:46:41 (permalink)
0
CÒN THƯƠNG CÓ NHỚ HÃY VỀ
*
Về quê nghe đất cựa mình
 Nâng bàn chân sạm... linh đinh xứ người .
Bâng khuâng ngọn gió mĩm cười
Mây trôi lãng đãng ...ngang trời đi rong .
Về trông ruộng lúa trổ bông
Phơi vàng chân rạ , cánh đồng khát mưa .
Về nghe câu hát giữa trưa
Xoáy vào tâm khảm nhặt thưa ân tình   .
Cây đa, bến nước , vòm đình
Còn nguyên vóc dáng lung linh một thời .
Trò chơi trẻ nhỏ ngây thơ
Khắc sâu ký ức , ngu ngơ ... tìm về .
Còn thương nỗi nhớ tràn trề
Ngã mình trên thảm cỏ quê yên lành .
Tắm dòng sông mát ngọt xanh
Thắm hồng da dẻ ...lòng canh cánh lòng .
Mắt mờ mẹ mãi ngóng trông
Đứa con viễn xứ ...trăm công bộn bề  .
Còn thương có nhớ hãy về
Nhắc lại kỷ niệm lời thề sắt son .
Tình xưa như mạ còn non
Giờ tuy tàn úa ...vẫn còn trinh nguyên .
Về đây quên những luỵ phiền
Dâng nguồn hạnh phúc một niềm đầy vơi .
Còn thương có nhớ xin chờ
Xuân hâm nóng lại ...giấc mơ tình nồng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2013 14:48:07 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2013 21:47:00 (permalink)
0
HỒN QUÊ
*
Nuột nà , xanh nõn quả dưa non
Mướp hương mà mượt dáng thon tròn
Khổ qua mỹ miều  thì con gái 
Vườn cải rợp tươi  , bí đao ngon .

*
Khen  ai  khéo vẽ nét thiên nhiên 
Khắc họa làng quê thoáng dịu hiền 
Lữ khách dừng chân hồn đắm đuối 
Giây phút tìm về khoảng bình yên .
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 222 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9