Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 222 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
duyennam 30.11.2020 19:02:30 (permalink)
0
PEARL


SAO KHÔNG...

Sao không hỏi lá trên cành
Có bao nhiêu chiếc - riêng dành cho anh.
Hỏi đêm - trăng sáng long lanh
Rọi soi ngõ ngách, loanh quanh tim gầy.

Sao không ươm nắng cho đầy
Bàn tay ấm áp - hết ngày trao em.
Rượu còn chưa uống - say mèm
Vấn vương chi - để cạn đêm, thêm buồn.

Sao không dạo bước - chiều buông
Nghe lòng lên tiếng - trào tuôn giọt tình.
Hoàng hôn tím nhạt lung linh
Như màu chung thủy, trung trinh - dặn lòng.

Sao không ủ giấc mộng nồng
Bằng hương Quỳnh toả trên dòng thời gian.
Để không bừng tỉnh - ngỡ ngàng
Quỳnh hoa rũ cánh - dở dang duyên lành.

Sao tình rượt đuổi vòng quanh
Về miền vô cực - tròng trành, ngã nghiêng.
Phải chăng tim đủ ưu phiền
Khép cửa, lặng - để thỏa niềm an nhiên.

PEARL

 
Thu về....
“Thu về vàng lá trên cành
Cành bao nhiêu lá...lòng đành yêu anh”.
Nhìn em...ngấn lệ long lanh
Một niềm hạnh phúc bao quanh tim gầy.

Thu về dẫu nắng không đầy
Nhưng anh cố góp...mỗi ngày vì em.
Để ru thân ấm giấc mèm
Hồng mơ trọn vẹn qua đêm gội buồn.

Thu về có những chiều buông
Hai tim cùng nhịp...suối tuôn dòng tình.
Em xem....chiều nắng lung linh
Như lời hẹn ước... chứng minh...một  lòng.

Thu về hai trái tim nồng
Quyện cùng hơi thở theo dòng thời gian.
Mặc cho thế sự ngỡ ngàng
Không ai thay đổi trời ban duyên lành.

Thu về nhiều lá rụng quanh
Hay đời thay đổi...trường thành ngã nghiêng.
Mặc cho ngoại cảnh ưu phiền
Mình dòng tư tưởng nối liền với nhau.

 
Duyên nam
30-11-2020


 
PEARL 02.12.2020 15:13:28 (permalink)
0
Chào anh Duyên Nam,

PEARL cảm ơn anh đã hoạ cùng. Bài thơ thật tràn trề cảm xúc. PEARL chúc anh mỗi ngày là một niềm vui ạ.
PEARL 02.12.2020 15:16:11 (permalink)
0


TÓC MẸ

Mẹ ngồi - con nhổ tóc sâu
Bao nhiêu sợi bạc - con sầu bấy nhiêu.
Ngày xưa tóc Mẹ đã nhiều
Lại còn đen nhánh - đáng yêu vô cùng.

Thời gian sao quá lạnh lùng
Điểm sương mái tóc từng vùng trắng phơi
Phải chăng chăm sóc con thơ
Nhiều đêm thao thức - tóc giờ cằn xơ.

Nắng mưa giữa chốn chợ đời
Gột rửa mái tóc - nhuộm mờ màu đen.
Nhìn từng sợi bạc - mắt hoen
Con hằng ao ước một phen đổi dời.

Trả lại cho Mẹ khoảng trời
Tóc thề , áo trắng , mắt ngời , ngây thơ.
Con yêu tóc Mẹ , Mẹ ơi!
Yêu Mẹ kính quý - trọn đời vì con.

PEARL
PEARL 02.12.2020 15:20:07 (permalink)
0


ĐIỀU ƯỚC

Ngậm ngùi viết tiếp vần thơ
Về Mẹ kính quý, muôn đời không quên.
Kiếp sau có được gọi tên
Mong làm con Mẹ - lênh đênh cũng đành.

Mẹ bảo nước mắt để dành
Khi Mẹ trăm tuổi - tròng trành tuôn rơi.
Ba thu lệ thắm khăn tơi
Bấy nhiêu nhung nhớ người nơi suối tuyền.

Mẹ đi cũng đã phỉ nguyền
Còn con ở lại triền miên ngậm ngùi.
Cố quên kỷ niệm ngọt bùi
Mà sao vẫn nhớ không nguôi ,Mẹ à.

Mẹ ơi! Con nay đã già
Có lẽ giống Mẹ , việc nhà đa đoan.
Bao đêm nhớ Mẹ héo hon
Giật mình tỉnh giấc lệ còn hoen mi.

Nếu có điều ước... ước gì
Ngã đầu vai Mẹ thầm thì... chuyện xưa.

PEARL
PEARL 02.12.2020 23:03:31 (permalink)
0
HOA NẮNG

Tháng Mười Hai đến trước thềm
Từng chùm hoa nắng rụng mềm gót sen.
Nhặt vội em cất sau rèm
Chờ Đông giá rét , sưởi thêm nồng nàn.

Tháng Mười Hai đến nhẹ nhàng
Từng chùm hoa nắng điểm trang má hồng.
Em gom hoa nắng vào lòng
Khêu lên ngọn lửa chờ mong sắp tàn.

Tháng Mười Hai đến vội vàng
Đón chùm hoa nắng tặng chàng em yêu.
Hoa nắng không đẹp mỹ miều
Nhưng đủ ấm áp , thương yêu mặn mà.

Ước gì nắng mãi trổ hoa
Trên cành em hái làm quà tặng anh.
Anh nhớ là phải để dành
Kết thành vương miện - yến oanh giao kề.

Khi nào anh đón em về
Ngập phòng hoa nắng tràn trề niềm vui.

PEARL
PEARL 03.12.2020 12:52:29 (permalink)
0


NHỮNG LỜI MẸ DẠY

Người thầy đầu tiên của con
Là mẹ - dạy dỗ khi còn trong nôi
Dạy con học nói, học ngồi
Học đi, học đứng và rồi học ăn.

Học gói học mở - khuyên răn
Thường xuyên nhắc nhở những lần con sai.
Gặp khách đến nhà - khoanh tay
Một câu chào hỏi để hài lòng nhau.

Nhớ ơn người giúp - chớ xao
Ghi tâm khắc cốt ngày sau đáp đền.
Gặp khó tâm vững, chí bền
Vượt qua số phận - vươn lên tự mình.

Sống phải hiểu lý đạt tình
Đồng cảm, lương thiện, công minh, chân thành.
Tránh xa cái thói chua chanh
Khôn ngoa, lừa lọc , lợi danh so bì.

Có tài không đức - vứt đi
Trau dồi phẩm hạnh, ngại gì tiếng tai.
Chữ tín - nói một không hai
Chữ nghĩa toàn vẹn - đẹp thay cuộc đời.

Nghĩ kỹ khi cất lên lời
Là dao hai lưỡi người cười, kẻ chê.
Rạch sâu - rách xướt đủ bề
Vết thương lành lặn - còn ê ẩm hồn.

Nỗi buồn đào hố đem chôn
Vào nơi sâu thẳm , tin đồn khó len.
Niềm vui cất ủ lên men
Thành ly rượu quý say mèm hương yêu.

Mẹ dạy còn rất nhiều điều
Ghi lòng - con gắng sớm chiều - làm theo.

PEARL

PEARL 04.12.2020 20:42:42 (permalink)
0
NHỚ

Nhớ thời khoác áo sinh viên
Lo chưa tới, vẫn hồn nhiên nói cười.
Ngây thơ dạo bước vào đời
Luyện rèn trí - hạnh thành người tài hoa.

Thấm thoát ba mươi năm qua
Thế mà cứ ngỡ như là mới đây.
Bức hình cũ vẫn đủ đầy
Bạn bè thân thiết bao ngày học chung.

Dòng cảm xúc ùa về cùng
Bao nhiêu hồi ức tưởng chừng lãng quên.
Giờ thành nỗi nhớ không tên
Bạn bè ơi! Phút chông chênh - chạnh lòng

Dù đời trải thảm hoa hồng
Hay là khúc khuỷu, gai chông - không nề.
Có dịp gọi nhau cùng về
Ôn kỷ niệm cũ tràn trề yêu thương.

Ngày xưa chia sẻ, nhịn nhường
Giờ góp kinh nghiệm đời thường - trao nhau.

PEARL
PEARL 05.12.2020 01:44:09 (permalink)
0
ĐÔNG BUỒN

Ta hỏi vì sao đông lại buồn
Màn mây xám ngắt lúc chiều buông
Cây run rẩy trơ cành trụi lá
Mưa phùn giăng lối, tí tách tuôn.

Ta hỏi vì sao đông lạnh lùng
Rét choàng qua núi , da lạnh run
Muôn thú rủ nhau đi ngủ sớm
Để rừng hiu quạnh - gió rưng rưng.

Ta hỏi vì sao đông ơ thờ
Thả tuyết ngập tràn khắp muôn nơi.
Sầu đông héo trên triền heo hút
Bão tuyết về theo gió cất lời.

Ta hỏi lòng sao hoá đông rồi
Buồng tim đau nhói - máu tim nhồi
Tin yêu tan biến vào vô cực
Lạnh lẽo tâm hồn - giữa đơn côi.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2020 05:22:34 bởi Thanh Vân >
PEARL 10.12.2020 17:40:48 (permalink)
0
BỨC HOẠ CHIỀU



Em vẽ vào chiều một bức tranh
Chấm phá cọ tô cây lá xanh
Tung tăng dưới ao vài chú cá
Khung cảnh làng quê thật an lành.

Em khoác áo dài dáng thiên thanh
Thu chợt thoảng qua mắt nai xanh
Gió ấp e đôi tà kín - hở
Tôn dáng em như thuở xuân xanh.

Em ơi ! Cứ ủ nắng để dành
Chờ lúc thu tàn , đông lạnh đanh
Đem ra sưởi ấm đôi môi mọng
Bỗng hóa nụ cười đẹp long lanh.

PEARL
PEARL 10.12.2020 21:58:54 (permalink)
0
LỖI HẸN VỚI ĐÀ LẠT

Đành lỗi hẹn - Đà Lạt , đừng trách !
Có lẽ là thử thách tình yêu
Với thiên nhiên được bao nhiêu
Mà nhung nhớ nét mỹ miều , kiêu sa.

Nhớ cung đường chiều tà mờ ảo
Dáng thông khoe - diện mạo uy nghi
Từng chùm mây trắng vu vi
Va vào vách đá , ôm ghì thác mơ.

Hoa khắp nẻo đón mời khách quý
Hé môi cười ý nhị siết bao
Hương thơm hòa quyện ngạt ngào
Một làn gió thoảng cũng xao xuyến lòng.

Nắng yếu ớt chênh chông đổ bóng
Đủ nồng say giấc mộng ban ngày
Đà Lạt - cô gái mảnh mai
Khoác thêm voan trắng trang đài , thanh tao.

Hẹn Đà Lạt khi nào có dịp
Sẽ đồng hành , chân nhịp lối xưa
Ly kem bốc khói lưa thưa
Lạnh ngoài da - ấm sao vừa buồng tim.

Đà Lạt - dạ khúc du miên
Nay đành lỗi hẹn - càng thêm chạnh lòng.

PEARL
langthi 14.12.2020 01:57:27 (permalink)
0
"Ta hỏi lòng sao hóa đông rồi
Buồn tim đau nhói - máu tim nhồi
Tin yêu tan biến vào vô cực
Lạnh lẽo tâm hồn - giữa đơn côi."

PEARL,

Một Nhành Mai

"Ta hỏi lòng sao hóa đông rồi"
Nàng ơi xuân đến tặng nhành mai
Thu đông xuân hạ vòng trời đất
Mơ ước vui buồn chuyện vãng lai
Tư tưởng ngôn từ xuyên làn bút
Tâm tình cảm giác kết thành mai
Nàng ơi đông hết là xuân đến
Xuân đến tặng nàng một nhành mai...

lãngthi
hạuydi
12dl2020

Thân chúc Pearl và gia quyến một mùa Noel đầm ấm và an lành.
PEARL 16.12.2020 21:28:35 (permalink)
0
Cảm ơn người tặng cành mai
Đông tàn, xuân đến, mùa thay sắc màu.
Chỉ cần một lời chúc nhau
Là vui vẻ đến năm sau mãi còn.


Dạ, PEARL xin chân thành cảm ơn Lãng Thi đã gửi lời chúc. Mong sao Lãng Thi luôn vui và nguồn thi hứng luôn tràn trề.
PEARL 16.12.2020 21:30:47 (permalink)
0
VÍ VON

Ví mình như cánh hoa tàn
Héo khô , xơ xác dưới làn nắng hanh
Chờ giọt sương đậu long lanh
Tái sinh một kiếp mong manh hồng trần.

Ví mình như trăng nửa vầng
Câu liêm rám trấu , ngại ngần phong vân.
Mây tan khoảnh khắc bâng khuâng
Soi bóng đáy nước một lần lên ngôi.

Ví mình như lục bình trôi
Phương trời vô định , xa xôi cập bờ.
Bến trong hay đục nào ngờ
Nhìn dòng nước cuộn, giả vờ ngó lơ.

Ví mình như những vần thơ
Chờ người họa tiếp để đời thêm xuân.

PEARL
PEARL 16.12.2020 21:33:14 (permalink)
0
CẢM ƠN ĐỜI

Cảm ơn đời cho tôi được sinh ra
Trong vòng tay yêu thương cha và mẹ
Có chị em chơi cùng thời thơ trẻ
Cả bạn bè vui vẻ dưới mái trường.

Cảm ơn đời chỉ tôi một con đường
Tuy chông gai nhưng dường như đúng hướng
Chẳng giàu sang mà thanh tao, cao thượng
Kỹ sư tâm hồn độ lượng vị tha.

Cảm ơn đời cho tôi một mái nhà
Che nắng mưa, cả một miền hoài niệm
Gia đình nhỏ dấu yêu và thân thiện
Động lực lớn lao - tôi nguyện giữ gìn.

Cảm ơn đời cho buổi sáng yên bình
Khu phố nhỏ thắm tình làng nghĩa xóm
Cảm ơn những buổi hoàng hôn tím nhuộm
Những đêm trăng êm ả chốn quê nhà.

Cảm ơn đời bằng chân chất, thật thà
Bằng nụ cười hồn nhiên ngà ngọc toả
Dù cuộc sống vẫn ngập tràn gian khó
Tôi vẫn vui - góp sức nhỏ cho đời.

PEARL
PEARL 16.12.2020 21:36:03 (permalink)
0
BAO GIỜ NỖI NHỚ MỚI NGUÔI NGOAI

Người ta còn Mẹ để chiều
Còn con mất Mẹ - nuông chiều ai đây.
Con người đâu phải cỏ cây
Mỗi lần nhắc Mẹ, đong đầy nhớ thương.

Có đi khắp mọi nẻo đường
Cũng không tìm được một phương Mẹ về.
Mẹ đi xa tít sơn khê
Chỉ còn hoài niệm ủ ê - con buồn.

Những khi màn đêm vừa buông
Chim tìm về tổ - con tuôn lệ sầu
Mâm cơm ngút khói - còn đâu
Dáng Mẹ gầy khọm, mái đầu bạc phơ.

Khi con tập tễnh làm thơ
Mẹ là độc giả - bao giờ cũng khen.
Mẹ bảo ráng lên con nhen
Chẳng cần nổi tiếng - bon chen làm gì.

Con viết để thỏa hài - bi
Mẹ là động lực - con ghi khắc lòng.
Đêm nay gió lộng gian phòng
Chạnh lòng nhớ Mẹ - hai dòng lệ rơi.

Mẹ ơi! Ở đâu? Mẹ ơi!
Bao giờ nỗi nhớ mới vơi, Mẹ à!

PEARL
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 222 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9