Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 188 của 222 trang, bài viết từ 2806 đến 2820 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 24.04.2021 01:59:48 (permalink)
0
MẮT HẠ BIẾC

Em tìm gì qua đôi mắt long lanh
Trời vào Hạ mây xanh đua chen trắng
Đất loang lổ trổ từng chùm hoa nắng
Phượng buông mình - tươi tắn đón Hè sang.

Em bâng quơ theo nhịp bước lang thang
Hoài niệm cũ - hồn nhiên làn tóc xõa
Ký ức về - khát khao thời còn nhỏ
Ngày xưa em - thiếu nữ đóa Hải Đường.

Tà áo dài - e ấp mãi yêu thương
Mong bé lại - vui cùng thầy , bè bạn
Khoảng thời gian - tình yêu
Thật lãng mạn
Anh và em - hai đứa học chung trường.

Thắp trên cành - Phượng cháy rực muôn phương
Mắt em hay mắt Hạ xanh biêng biếc
Màu Phượng hồng luyến lưu - ôi, da diết!
Một cảm tình tha thiết gởi Hạ yêu.

PEARL
PEARL 25.04.2021 00:54:50 (permalink)
0
KIẾP HOA TÀN

Không còn yêu thì hãy cố mà thương
Dù gì cũng bao năm trường chung bóng
Những đứa con - mối lạt mềm , hy vọng
Thắt chặt thêm - tình vốn lỏng , nhạt nhòa.

Có lẽ vì tình chúng mình đã già
Cũ như đất - đâu còn thơm mùi cỏ
Mắt em xưa hồn nhiên như mắt thỏ
Giờ ưu hoài, vò võ giọt mưa ngâu.

Anh không còn an ủi lúc em sầu
Lo lắng em khi trái trời trở gió
Em khổ cực , anh ra chiều nhăn nhó
Trách cứ em mà chẳng có lý do.

Anh thành người nói dối thật hay ho
Và biến hóa tài tình trong cư xử
Buồn cho anh từ một người quân tử
Hóa tiểu nhân vì những chuyện cỏn con.

Giá anh đừng cưới em lúc còn son
Thì có lẽ em chẳng mòn mỏi thế
Như ô sin - phai tàn hoa Lan, Huệ
Quanh quẩn trong nhà - mặc kệ dèm pha.

Em bây giờ đàn bà cũ - âu là
Do số phận nên hẩm hiu - đành chịu
Chồng chẳng thương - thừa khổ đau, yêu - thiếu
Sống vật vờ cho qua kiếp hoa tàn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2021 01:17:25 bởi PEARL >
PEARL 25.04.2021 03:43:56 (permalink)
0
MUỐN

Có những lúc muốn bỏ đi thật xa
Quên tất cả nhân tình và thế thái
Bước qua cuộc đời xô bồ, hoang hoải
Tìm bình an nơi heo hút , thâm sâu.

Là những lúc tim ta chợt nhói đau
Bởi lời nói - làm gan bào ruột thắt
Tâm hồn ta bao lần rung bần bật
Một nỗi buồn héo hắt tựa mùa đông.

Có những lúc ta nhìn vào khoảng không
Và tự hỏi vì sao ta lại khổ
Cố hết sức giấu bẵng đi cảnh ngộ
Ta ưu sầu - muốn thổ lộ nhưng ... không!

Buồn ngập hồn - lòng muốn nổi bão giông
Tàn phá hết những kỳ công xây dựng
Ta muốn thét - nén vào trong - chịu đựng!
Đã quen rồi - minh chứng sự dở dang .

Ta đang đi , sau lưng - tình vỡ tan
Nơi ta đến địa đàng đầy gió cát
Vòng tay nào dang ra thành bóng mát
Tiếp sức ta - cho đến cuối con đường.

PEARL
duyennam 28.04.2021 21:58:47 (permalink)
0
PEARL


KIẾP HOA TÀN

Không còn yêu thì hãy cố mà thương
Dù gì cũng bao năm trường chung bóng
Những đứa con - mối lạt mềm , hy vọng
Thắt chặt thêm - tình vốn lỏng , nhạt nhòa.

Có lẽ vì tình chúng mình đã già
Cũ như đất - đâu còn thơm mùi cỏ
Mắt em xưa hồn nhiên như mắt thỏ
Giờ ưu hoài, vò võ giọt mưa ngâu.

Anh không còn an ủi lúc em sầu
Lo lắng em khi trái trời trở gió
Em khổ cực , anh ra chiều nhăn nhó
Trách cứ em mà chẳng có lý do.

Anh thành người nói dối thật hay ho
Và biến hóa tài tình trong cư xử
Buồn cho anh từ một người quân tử
Hóa tiểu nhân vì những chuyện cỏn con.

Giá anh đừng cưới em lúc còn son
Thì có lẽ em chẳng mòn mỏi thế
Như ô sin - phai tàn hoa Lan, Huệ
Quanh quẩn trong nhà - mặc kệ dèm pha.

Em bây giờ đàn bà cũ - âu là
Do số phận nên hẩm hiu - đành chịu
Chồng chẳng thương - thừa khổ đau, yêu - thiếu
Sống vật vờ cho qua kiếp hoa tàn.

PEARL

 
NỔI BUỒN CUỐI CHIỀU
 
Anh yêu em! Đâu chỉ có tình thương!
Là tri kỹ..mình chung đường chung bóng
Khi yêu nhau ta nhìn đời khát vọng
Một tương lai...không cõng những lệ nhòa.

Thời gian đi...cây cũng lớn...tuổi già
Nhưng thế nào cũng là trên đám cỏ
Mất đâu rồi... hồn nhiên đôi mắt thỏ?
Sớm đợm buồn khi ngoài ngỏ mưa ngâu?

Có anh đây ...sao lại phải lo sầu?
Mặc thời gian...vó câu qua trong gió
Nếu có buồn...nói ra... đừng nhăn nhó
Và có thể...buông bỏ những lý do?

Em bịnh sao? Trời đổi tiết... hay ho?
Đi bác sĩ...người ta cho thuốc xử
Đã là người...xác thịt...sống hay tử
Thì ngày về..cũng là thứ trẻ con.

Sánh làm sao...với sắp nhỏ còn son
Chúng khoẻ mạnh những ngày còn dương thế
Đã một thời...em là Lan là Huệ
Lắm lời khen thay thế những dèm pha.

Em là em, xưa và nay vẫn  là
Một hiền phụ...thế mà anh đã chịu
Không có em ...trần gian...rồi sẽ  thiếu
Lực sinh tồn...như những kiểu hoa tàn.
 
Duyên nam
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 05:24:05 bởi Thanh Vân >
PEARL 28.04.2021 23:23:41 (permalink)
0
PEARL chào anh Duyên Nam,

Bài họa " Nỗi Buồn Cuối Chiều" của anh thật là hay, mang tính nhân văn và lòng vị tha, một tình cảm sâu sắc. PEARL rất thích bài này. PEARL thân chúc anh cùng gia đình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và bình an ạ.

Mời anh đọc bài " Bến Cũ" PEARL mới viết cho vui nha.


BẾN CŨ

Ta đứng nơi này lặng ngắm sông
Cảnh cũ lạ - quen ngổn ngang lòng
Nước cũng bâng khuâng như người vậy
Ngập ngừng uốn lượn sóng giữa dòng.

Lần cuối qua sông - mấy mươi năm
Bến đón ta - cái tuổi hai lăm
Nón lá nghiêng che làn da mịn
Duyên dáng nụ cười - sáng trăng rằm.

Người đứng cạnh ta thuở xa xưa
Trên chuyến đò ngang lúc giữa trưa
Lặng lẽ nhìn theo làn nước chảy
Chẳng nói một lời - thốt với thưa.

Ta - người lặng lẽ bên đời nhau
Dòng sông nằm đợi đợt sóng trào
Ta chờ người trao lời nguyện ước
Mòn mỏi bên bờ lở - nghẹn ngào!

Rồi ngày thu đến - lá thu bay
Thay áo tím - ta vắt trâm cài
Bỏ lại dòng sông và bến cũ
Người trách ta rằng - sao đổi thay?

Trở lại bến xưa - kỷ niệm về
Người ở phương nào - có nhiêu khê
Như ta đã từng - khi cất bước
Thoáng chút chạnh lòng - sông vỗ về.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 05:17:07 bởi Thanh Vân >
PEARL 04.05.2021 23:03:20 (permalink)
0
CHIẾC NÔI VÀO ĐỜI



Ngày ấy - tôi vừa qua tuổi đôi mươi
Vẫn chưa ý thức mình là người lớn
Đâu biết trước niềm vui hay đau đớn
Cầm tấm bằng tốt nghiệp - lòng rộn vui.

Nhận nhiệm sở - nơi heo hút, xa xôi
Với nhiệt huyết tuổi thanh xuân sôi động
Đến với các em ngập tràn hy vọng
Tôi trồng người trên mảnh đất cằn, xơ.

Yêu biết bao nhiêu ánh mắt em thơ
Khát khao khám phá chân trời tri thức
Dù khó khăn là vấn đề thường nhật
Không thể nào làm lực bất tòng tâm.

Rồi những tháng năm vất vả thăng trầm
Trên bảng đen hiện từng hàng phấn trắng
Sự hy sinh mãi chỉ là thầm lặng
Cho hôm nay các em lớn - thành người.

Có thể các em bắt gặp nụ cười
Đâu thấy được giọt nước mắt hờn tủi
Tôi cố giấu để nhiệt tình thôi nguội
Thuở ban đầu theo nghiệp giáo - thanh cao.

Cảm ơn mái trường thân thiện năm nào
Là chiếc nôi đưa tôi vào cuộc sống
Cảm ơn các em - học sinh hiếu động
Rất chăm ngoan - cho tôi thấy rõ mình.

Rồi mai đây trên bước đường đăng trình
Bỗng tình cờ hay thình lình gặp lại
Một cái vẫy tay chào nhau thân ái
Cũng làm tôi vui - nhớ mãi các em.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 05:11:10 bởi Thanh Vân >
PEARL 04.05.2021 23:08:51 (permalink)
0
TIỄN THÁNG TƯ

Tháng Tư cài sợi nắng vàng
Trên từng mắt lá võ vàng ngóng mưa.
Tháng Tư Hạ đã về chưa?
Mà Phượng lúng liếng, lưa thưa nở xoè.

Đó đây tấu khúc đàn ve
Sân trường êm ả, e dè gót chân.
Mùa thi đã đến thật gần
Một niên học nữa tần ngần vụt qua.

Nấn ná từng khóm Cúc già
Để còn luyến nhớ hương trà ngát thơm.
Bằng Lăng tím biếc vừa đơm
Dòng sông cuộn sóng, ghì ôm mái dầm.

Tháng năm tỉnh giấc âm thầm
Giăng màn mây xám - mưa lâm thâm buồn.
Nước trong veo từ thượng nguồn
Đem về sức sống tràn tuôn khắp miền.

Tháng Tư giũ bỏ ưu phiền
Vội qua - để đón dịu hiền tháng Năm.

PEARL
PEARL 08.05.2021 00:16:48 (permalink)
0
NHỚ MẸ HIỀN

Ba năm vắng mẹ cõi trần
Bao nhiêu nước mắt sông ngân tuôn trào.
Nỗi nhớ con đem giấu vào
Vần thơ rưng rức , nghẹn ngào buồng tim.

Nhiều khi con cố kiếm tìm
Những nét quen thuộc , dịu êm - mẹ cười.
Để cho đến cuối cuộc đời
Mẹ còn vương mãi ở nơi đáy lòng.

Quy luật vạn vật xoay vòng
Con già - trí nhớ sẽ không lâu dài
Sợ hình bóng mẹ nhạt phai
Ở trong tiềm thức - lòng quay quắt sầu.

Ngoài trời lất phất hạt ngâu
Hồn con lay lất giọt sầu - mẹ ơi!
Nhìn người có mẹ vui cười
Con mồ côi mẹ hỡi ôi - khổ nàn.

Xưa mẹ rất thích hoa Lan
Vào ngày của mẹ - một làn , con dâng
Bây giờ mẹ mất - tủi thân!
Hoa Lan một giỏ - trắng ngần , ai trông?

Thôi thì một đóa hoa lòng
Con dâng lên mẹ - con mong mẹ cười.
Con đang sống tốt trên đời
Để không phụ bạc- những lời mẹ khuyên.

PEARL
PEARL 08.05.2021 23:57:55 (permalink)
0
MÙA XƯA

Em khẽ lật từng trang ký ức
Hồi tưởng xưa chợt thức ùa về
Kỷ niệm trào dâng tràn trề
Bâng khuâng đọng lại bên lề nhớ - quên.

Từng hạt mưa nghịch trên tóc rối
Trắng áo dài len lỏi đường quen
Một chút e ngại đan xen
Giật mình ai đó nhẹ len tim gầy.

Mùa xưa cũ thơ ngây gót nhỏ
Trồng cây si - ai đó lặng chờ
Bên khung cửa - em giả vờ
Không thèm để ý - ngó lơ, nghịch ngầm.

Mùa xưa có hương thầm loang loáng
Mùi bưởi thơm thoang thoảng đêm trăng
Nhà bên anh thức bâng khuâng
Em nghe bối rối bao lần nơi tim.

Đã lâu em mãi kiếm tìm
Mùa xưa nay đã đắm chìm phương nao.

PEARL
PEARL 09.05.2021 01:06:24 (permalink)
0
EM YÊU MÙA HẠ


Hạ lúng liếng trên nhành phượng đỏ
Để Tóc Ngắn qua ngõ ngại ngùng
Áo Dài nghiêng - má ửng bừng
Nhận đôi cánh bướm ngập ngừng bước chân.

Hạ tím biếc Bằng Lăng màu nhớ
Màu em yêu - cái thuở thơ ngây
Áo dài theo gió tung bay
Cây si - Tóc Ngắn mê say...một thời.

Hạ vàng rực nắng rơi ngoài cửa
Em mơ về ngày xửa hồn nhiên
Trên trang giấy trắng ngoan hiền
Điều hay lẽ phải thêu viền tương lai.

Hạ trắng xoá mưa lay triền nhớ
Kỷ niệm xưa vời vợi trong tim
Bao năm em mãi kiếm tìm
Một Mùa hạ mộng trong miền nhớ - quên.

Em yêu Hạ lênh đênh gió lộng
Yêu cánh diều lưng cõng ước mơ
Yêu đồng lúa trổ lơ thơ
Dòng sông hò hẹn bến bờ yêu thương.

Hạ về lòng thoảng vấn vương
Bằng Lăng tím biếc - sông tương đợi đò.

PEARL
PEARL 12.05.2021 17:08:15 (permalink)
0
TUỔI THƠ TÔI

Tuổi thơ tôi là dòng sông mượt
Hàng dừa nghiêng xanh mướt vươn cao
Trưa hè oi bức - rủ nhau
Tắm dòng nước mát - lộn nhào tầng không.

Tuổi thơ tôi là bong bóng nước
Cùng tắm mưa và được nô đùa
Tiếng cười nứt nẻ - gió lùa
Đưa đi xa mãi - nhặt thưa bổng trầm.

Tuổi thơ tôi là nằm ngủ gật
Trên ngọn dừa cao ngất tầng mây
Thả hồn trong giấc mộng say
Mơ được khôn lớn - tung bay vào đời.

Tuổi thơ tôi sau giờ tan học
Cùng bạn bè tán dóc vu vơ
Bắt con dế lửa đá chơi
Thắng thua cũng mặc - cho vơi muộn phiền.

Tuổi thơ tôi là miền ký ức
Đêm ba mươi tết - thức giữ - canh
Một nồi bánh tét ngon lành
Cùng câu chuyện kể bà dành riêng tôi.

Tuổi thơ tôi là ngồi ăn ổi
Trên con đò trôi nổi giữa dòng
Đơn sơ, mộc mạc, thật lòng
Tình bạn gắn kết nguyện không đổi dời.

Tuổi thơ mang theo suốt đời
Mỗi khi hồi tưởng - tuyệt vời làm sao!

PEARL
PEARL 12.05.2021 19:23:42 (permalink)
0
YÊU NẮNG

Yêu sao giọt nắng bên thềm
Mùa Đông đun nóng sương đêm ngủ ngày.
Hạ vàng đốt lá cong bay
Hâm chồi Xuân ấm , heo may Thu nồng.

Yêu sao sợi nắng bềnh bồng
Vuốt ve mái tóc, thơm hồng bờ môi.
Nắng vờn cho má phấn trôi
Rám đôi mắt biếc bồi hồi - tiếc mưa.

Yêu sao hạt nắng giữa trưa
Treo mình rơi xuống giậu thưa Mười Giờ
Tơ Hồng lơ lửng- hững hờ
Muốn đan thật chặt , giả vờ - nắng ơi!

Yêu sao vạt nắng lặng chờ
Hoàng hôn xõa bóng - ngả bờ vai ngoan.
Hai bàn tay nắm khẽ khàng
Muốn như vạt nắng - ngập tràn yêu thương!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2021 22:00:12 bởi PEARL >
PEARL 17.05.2021 01:10:02 (permalink)
0


KHÔNG TA

Không ta, trời vẫn trong xanh
Mây trôi lãng đãng, nắng hanh hao vàng.
Không ta, ve vẫn kéo đàn
Phượng khoe áo mới cho nàng hạ vui.

Không ta, người vẫn ngược xuôi
Phố phường đông đúc, tới lui rộn ràng.
Không ta, gió thổi về ngàn
Mang hương yêu đến bản làng lừng thơm.

Không ta, ngậm sữa lúa đơm
Vườn cây xanh lá, ao tôm cá đầy
Trăng lên trai gái sum vầy
Hẹn hò đôi lứa, định ngày thành hôn.

Không ta, biển vẫn bồn chồn
Sóng khua thuyền lướt, lòng xôn xao lòng.
Không ta, sông vẫn xuôi dòng
Tìm ra biển lớn dù tròng trành khơi.

Không ta, người vẫn tươi cười
Như chưa bao giờ sầu vỡ hạt châu.
Không ta, thay đổi gì đâu
Người luôn hạnh phúc - mặc dầu - KHÔNG TA.

PEARL
Attached Image(s)
PEARL 17.05.2021 13:36:56 (permalink)
0
MƯA ĐÊM

Nghiêng chiều tát cạn nắng ngày
Cong chân trời tím , gió bày tiệc mây.
Sương giăng màn phủ đó đây
Vạn vật ngủ sớm - mưa say sưa đàn.

Mưa luồn sợi xuống từng hàng
Mắc trên phiến lá - khẽ khàng đong đưa
Cánh hoa tắm táp cho vừa
Mượt mà , tươi tắn như chưa héo đài.

Đêm dài mưa rỉ rả lay
Chăn êm, gối ấm , người say giấc nồng
Ngoài song từng đợt gió lồng
Ai còn lạnh lẽo - nghe lòng xót xa.

Công viên ghế đá làm nhà
Gầm cầu , hố cống gọi là cơ ngơi.
Thương người cơ nhỡ , bơ vơ
Mưa đêm - khổ lắm , thức chờ nắng hong.

Giơ tay níu mặt trời hồng
Kéo tia nắng rớt trên dòng sông xanh.
Một ngày mới - vạn điều lành
Sáng soi nhân loại - long lanh mắt cười.

Mưa đêm - câu chuyện nửa vời
Viết bài thơ - bỗng đầy vơi nỗi niềm.

PEARL


PEARL 22.05.2021 01:08:04 (permalink)
0
ƯỚC

Phía bên này vạt nắng ngã xuống thềm
Ở phương ấy sương giăng màn đêm lạnh
Em nghiêng nắng trút niềm riêng chóng vánh
Anh vớt cạn giọt sương đọng niềm sầu.

Ta chờ nhau như con sóng bạc đầu
Vỗ bờ em - rát lòng ngâu cát trắng
Kéo ra xa đến bờ anh trống vắng
Có bao giờ biển không quặn sóng cồn.

Có bao giờ - anh cảm thấy bồn chồn
Nhớ tới em - thèm nụ hôn nóng hổi
Vòng tay đan cho lòng thêm bối rối
Ngập ngừng môi, anh chợt nói: yêu rồi.

Đến khi nào hai đứa được chung đôi
Ngày cũng như đêm chẳng còn gối chiếc
Em yêu anh - mối tình thật tha thiết
Thật nồng nàn và rất đổi chân thành.

Em gom nắng gởi ấm đến nơi anh
Ủ trái tim hơn một lần lạnh giá
Anh ép màn sương vào khung trời lạ
Hơi nước mát xua oi ả phương em.

Ước chúng mình sống với nhau êm đềm
Căn nhà nhỏ ngập tiếng cười con trẻ
Em được gọi thiêng liêng một tiếng mẹ
Anh là ba - gia đình nhỏ, thuận hoà.

PEARL
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 188 của 222 trang, bài viết từ 2806 đến 2820 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9