Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 222 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 22.05.2021 23:29:28 (permalink)
0


CHÀNG

Chàng như ly rượu đắng
Đủ để lòng ta say
Từng đêm thâu trằn trọc
Nhớ chàng buồn quắt quay.

Chàng như trái chín cây
Ngát thơm tràn ngập lối
Ta lạc vào nông nổi
Ngất ngây hồn liêu trai.

Chàng như hạt sương mai
Đậu trên nhành lộc biếc
Ta sa mạc cằn cỗi
Khát khao từng giọt lay.

Chàng như lá thu phai
Vương trên làn tóc rối
Ta mơ hoài bổi hổi
Ghép lá vàng thành thơ.

Chàng như bến đợi chờ
Ta - con đò chưa khẳm
Giữa cuộc sống thăng trầm
Làm sao mà cập bến.

Chàng như chiếc lưới nhện
Ta - cá vượt lâm môn
Thác nước đổ dập dồn
Sa lưới tình sao gỡ.

PEARL
Hình internet

Attached Image(s)
PEARL 24.05.2021 02:06:48 (permalink)
0
TA VỀ QUÊ

Ta về trông khói đốt đồng
Mùi thơm rạ mới bềnh bồng loang xa.
Cái thời chân đất la cà
Trên đê bắt bướm hái hoa ùa về.

Ta về nghe gió tràn trề
Hôn lên tóc rối , vân vê tay gầy
Ngõ xưa Dâm Bụt rụng đầy
Giờ xơ xác lá đổi thay mất rồi.

Ta về thăm lại chiếc nôi
Chôn nhau cắt rốn là ngôi nhà thờ.
Trải qua hầu hết tuổi thơ
Với bao kỷ niệm ngu ngơ, thật thà.

Ta về viếng mộ Mẹ, Cha
Hai thân nằm giữa ta bà vọng vang.
Đồi cao nắng đổ chang chang
Mắt ta bỗng hóa mưa tràn ngập mi.

Ta về rồi ta lại đi
Mang theo nỗi nhớ ôm ghì hằng đêm.
Dòng đời cứ chảy êm đềm
Bóng quê vẫn mãi trong tim - tìm về.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2021 02:08:34 bởi PEARL >
PEARL 26.05.2021 07:54:32 (permalink)
0
CƠN MƯA VÀO HẠ

Quất từng đợt - gió cong cành trúc
Nghiêng ngân hà - trời trút nước ra
Cuộn tròn bong bóng trổ hoa
Rồi tan chảy trước sân nhà - hẻm sau.

Đang nóng nực, mưa ngâu - thuốc bổ
Chẳng mất tiền - cam lộ thua xa
Thưởng thức đâu phải riêng ta
Xóm làng, thành thị thăng hoa - mát lành.

Xuân rời khỏi - Hạ nhanh chân đến
Những cơn mưa chống chếnh lại về
Thắm tươi, xanh thẳm, tràn trề
Phóng tầm mắt bỗng say mê đất trời.

Thoảng trên môi - bóng nụ cười
Chào đón ngày mới - rạng ngời Hạ sang.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 21:42:47 bởi Ct.Ly >
PEARL 26.05.2021 07:57:05 (permalink)
0
TA MUỐN ĐEM ĐÀ LẠT VỀ SÀI GÒN

Ta như thấy Đà Lạt trong sương sớm
Giữa Sài Gòn mà mây nhuộm màu lam
Ta muốn đem chút gió quấn khăn chàm
Về đây giải cơn nắng vàng hanh cháy.

Ta muốn đem hàng thông về - bóng trải
Khắp phố phường hoa nắng nhảy trên cây
Con thác nhỏ - công viên sẽ đong đầy
Trẻ thơ nghịch đùa - ngày thêm mát mẻ.

Ta muốn đem sức sống thật tươi trẻ
Của vườn hoa khoe trăm sắc, vạn màu
Những kiến trúc điêu khắc đáng tự hào
Điểm trang cho viện bảo tàng thành phố.

Đem yên bình buôn làng cho đường bộ
Đem thư thái nơi nông trại cà phê
Đem cung đường trên thung lũng say mê
Đem rau xanh phủ ven lề, quán, chợ.

Ta muốn đem Đà Lạt từ xa vợi
Về Sài Gòn - trong tầm với của ta
Để mỗi sáng khi chim cất tiếng ca
Ta vãn cảnh - tưởng vi vu Đà Lạt .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2021 07:59:34 bởi PEARL >
PEARL 30.05.2021 00:48:59 (permalink)
0
SỐNG

Ai cũng sống một lần và duy nhất
Nên sống sao cho thật xứng kiếp người
Để cuộc đời luôn đầy ắp tiếng cười
Và viên mãn, an nhiên ngày trăm tuổi.

Bon chen lắm trên đường đời rong ruổi
Có khổ đau mới thấm thía ngọt bùi
Thất bại nhiều càng mạnh dạn tiến lui
Thành công bởi sự rèn trui ý chí.

Sống lạc quan - lòng tràn đầy thi vị
Sống chân thành - lý trí được thảnh thơi
Sống cho người - góp nhặt những nụ cười
Sống giản dị - bỏ buông điều phiền não.

Đời có khi - dập dìu bao tiếng sáo
Véo von ngân cung bậc khúc trường ca
Nếu ví đời như là một vườn hoa
Thì cuộc sống sẽ chan hòa tươi đẹp.

Nên hãy sống với những gì được phép
Bỏ sân si - chật hẹp của lòng người
Thuốc bổ đâu sánh bằng một nụ cười
Bình yên sẽ rạng ngời màu hạnh phúc.

PEARL
PEARL 05.06.2021 00:53:35 (permalink)
0
VỀ QUÊ VUI SỐNG

Nếu mệt mỏi chốn phồn hoa đô hội
Hãy quay về nơi cắt rốn chôn nhau
Phơi đầu trần cho đôi má hồng hào
Đi chân đất - da càng thêm rắn rỏi.

Sáng thức dậy nghe tiếng chim inh ỏi
Báo hiệu một ngày mới thật bình yên
Trút gánh đời - tìm cảm giác nhẹ êm
Của tự do, cùng thiên nhiên hòa quyện.

Trên cành cao - chùm quả ngon lúng liếng
Ký ức ùa về như mới hôm qua
Gáo nước lạnh mát lịm , chái bếp nhà
Mùi gạo mới thơm lừng - xông cánh mũi.

Chiều lên đồi sau nhà - gom nhặt củi
Hái hoa sim tim tím - trái ngọt ngào
Hay câu cá giải trí cạnh cầu ao
Ngắm hoàng hôn - chân trời trông đẹp lạ!

Mặc dòng đời có quay cuồng hối hả
Cánh võng đu đưa kết nối cùng trăng
Và tiếng ve đưa đẩy đến cung hằng
Đêm êm ả - đắm chìm vào giấc ngủ.

Nếu mệt mỏi dắt nhau về chốn cũ
Đất mẹ luôn mở rộng đón con về
Vứt đa đoan , quăng quá khứ bộn bề
Cùng vui sống nơi miền quê dấu ái.

PEARL
PEARL 10.06.2021 01:31:19 (permalink)
0
TA VỀ

Ta về chân đất đường đê
Đầu trần đón nắng tràn trề ruộng ngâu.
Ta về úp mặt sông sâu
Nghịch đùa làn nước lao xao trưa hè.

Ta về tìm lại bạn bè
Tắm mưa, rượt đuổi , bắt ve, trốn tìm.
Ta về theo tiếng con tim
Nhớ quê khắc khoải từng đêm trở mình.

Ta về ôn lại chuyện tình
Mấy mươi năm đã chùng chình, phôi pha.
Ta về , ghé lại thăm qua
Mái trường ngày ấy - phượng hoa rã rời.

Ta về đọc lại bài thơ
Nghê ngô ý tứ một thời chớm yêu.
Đong đưa gió đẩy ráng chiều
Xuống dòng sông lạnh, đìu hiu - ta về.

Quê hương - chung thủy vẹn thề
Đi đâu cũng nhớ tràn trề không nguôi.

PEARL
PEARL 10.06.2021 01:35:24 (permalink)
0
HẠ


Khi sắc phượng trở thành màu huyền thoại
Nhuộm đỏ cành , tươi rói máu con tim
Là lúc đàn ve ra rả kiếm tìm
Mùa Hạ mộng , tuổi thần tiên lưu dấu .

Có gì len vào lòng nghe ngâu ngấu
Như cơn mưa hối hả kéo nhau về
Mát lịm khoảng bình yên , thoảng đê mê
Vương vấn mãi lời nguyện thề Hạ cũ .

Kìa Hạ vàng , nắng đùa trên lá ủ
Say ngất ngây làn gió nhẹ nồng nàn
Khuôn mặt người lộ rõ nét hân hoan
Chào mùa Hạ , mùa yêu thương bỏng cháy .

Em bên anh , dù đường đời xa ngái
Cùng bước đi, ta vững chãi niềm tin
Cuối con đường hạnh phúc đẹp lung linh
Rợp sắc phượng , cháy hết mình , Hạ mộng .

PEARL
PEARL 10.06.2021 01:39:47 (permalink)
0
PHỐ THỨC


Phố không ngủ - cựa mình thao thức mãi
Hàng me say sưa tắm những giọt sương
Tiếng rao khuya xé nát cảnh đêm trường
Đèn hiu hắt ảo mờ đường loang lổ .

Phố nằm đó nghe gió về thổ lộ
Chuyến phiêu lưu tìm chút dấu yêu xưa
Qua bao miền xa lạ nhớ sao vừa
Từng góc phố thân quen ngày thơ ấy .

Phố trở mình nỗi buồn càng sưng tấy
Trải tháng năm tường vách cổ phai mờ
Gió thờ ơ bay lơ lửng hững hờ
Giỡn cợt với vô vàn vì tinh tú .

Phố mở lòng đón gió về trú ngụ
Như chưa từng có những cuộc chia tay
Gió vô tư nhưng phố lại quắt quay
Không biết được bao giờ gió đổi hướng .

Phố cứ thế dáng cao vươn ngất ngưởng
Gió cứ đi , mai gió lại quay về
Phố vẫn thức nằm nghe câu chuyện kể
Rất thân quen của gió đêm tràn trề .

PEARL
Ngày xưa 10.06.2021 16:31:04 (permalink)
0
PEARL


TA VỀ

Ta về chân đất đường đê
Đầu trần đón nắng tràn trề ruộng ngâu.
Ta về úp mặt sông sâu
Nghịch đùa làn nước lao xao trưa hè.

Ta về tìm lại bạn bè
Tắm mưa, rượt đuổi , bắt ve, trốn tìm.
Ta về theo tiếng con tim
Nhớ quê khắc khoải từng đêm trở mình.

Ta về ôn lại chuyện tình
Mấy mươi năm đã chùng chình, phôi pha.
Ta về , ghé lại thăm qua
Mái trường ngày ấy - phượng hoa rã rời.

Ta về đọc lại bài thơ
Nghê ngô ý tứ một thời chớm yêu.
Đong đưa gió đẩy ráng chiều
Xuống dòng sông lạnh, đìu hiu - ta về.

Quê hương - chung thủy vẹn thề
Đi đâu cũng nhớ tràn trề không nguôi.

PEARL

QUÊ XƯA VẪN ĐỢI!...
(...Xúc cảm qua bài "Ta về"!)

Quê xưa mãi đợi ai về!
Đìu hiu lối cũ...con đê đường làng!
Hàng cây rũ bóng mơ màng...
Tiếc ngày Xuân đã vội vàng qua đi!

Quê xưa gió vẫn thầm thì...
Chuyện người năm ấy...ra đi hững hờ!...
Phiêu du biệt nẻo sông hồ...
Đem bao hương sắc điểm tô xứ người!

Quê xưa mòn mỏi biển khơi !...
Sương giăng núi lạnh,mây trôi quê nghèo...
Cỏ cây ảm đạm buồn theo...
Mây bay trũng thấp...chân đèo hắt hiu...

Quê xưa, lối cũ tiêu điều...
Xót xa ôm ấp bao nhiêu nỗi niềm!
Trút buồn vào hạt mưa đêm...
Rã rời cỏ úa bên thềm xác xơ !...

Quê xưa rưng rức đợi chờ...
Ai mơ phiêu lãng...bao giờ về xuôi?!

10/6/2021
PEARL 11.06.2021 00:55:58 (permalink)
0
Chào Ngày xưa,

Rất vui khi Ngày xưa ghé thăm góc thơ nhỏ của PEARL và lưu lại bài thơ đầy cảm xúc. PEARL cảm ơn Ngày xưa nha!

Ngày xưa đọc bài thơ này cho vui nha.


TA VỀ - NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG?

Ta về - người có về theo?
Sông xưa, bến cũ vẫn neo con đò.
Người về nối lại câu hò
Dở dang từ thuở người hờ hững đi.

Ta về - người nhắn nhủ chi?
Lòng quê rộng mở ôm ghì cố nhân.
Ta về dạ thoáng bâng khuâng
Còn người sao nỡ tần ngần với quê?

Ta về nấn ná bờ đê
Đầu trần, chân đất , vân vê áo nhàu.
Về nơi cắt rốn chôn nhau
Nghe lại khúc hát ngọt ngào mẹ ru.

Còn thương quay gót lãng du
Ngoái đôi cánh đã mịt mù nhiêu khê
Theo ta về lại miền quê
Đã từng dấu ái - tràn trề yêu thương.

Ta về tình mãi còn vương
Trong vùng hoài niệm canh trường nhớ mong.
Ta về - người có về không?
Mắt quê mòn mỏi ngóng trông - đợi người!

PEARL
PEARL 12.06.2021 23:15:22 (permalink)
0
TA MUỐN

Ta muốn sống như tre mọc thẳng
Mặc bão giông mà chẳng cong lưng
Tre xung trận, thắng lẫy lừng
Tre làm đẹp , điểm trang từng góc quê.

Ta muốn được tràn trề sức sống
Như lúa xanh mượt óng ruộng đồng
Bội thu - vui khắp khởi lòng
Người dân no ấm - thong dong với đời.

Ta muốn đến những nơi gió cát
Làm xương rồng mộc mạc, kiên cường
Thi gan với nắng , bão, sương
Vẫn ra hoa thắm , đẹp dường Mẫu đơn.

Ta muốn vượt qua cơn bỉ cực
Tìm chân lý đích thực sống vui
Thới lai có lẽ ngược xuôi
Trong vòng lẩn quẩn không thôi ẩn mình.

Ta muốn hiểu nhân tình thế thái
Vượt chính mình qua ải nhân gian
Ngược dòng suy nghĩ miên man
Quá khứ hiện tại thênh thang - mệt nhừ!

Ta muốn bỏ chín làm mười
Nhưng sao khó quá , hỡi người tri âm!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2021 23:29:38 bởi PEARL >
PEARL 16.06.2021 23:51:42 (permalink)
0
PHỐ

Xuyên rèm sương điểm long lanh
Mắt đèn sáng lóa - tròng trành dáng đêm.
Hàng cây say ngủ im lìm
Ve sầu ca cẩm nỗi niềm ủ ê.

Phố buồn - điệp khúc tái tê
Lòng đường run rẩy , xe về nặng khoang.
Đâu còn nhịp bước lang thang
Đón cơn gió lạ miên man tóc bồng.

Bao nhiêu ức chế trong lòng
Chờ đêm buông xuống thả dòng sông ngân
Thiên hà bỗng nổi phong vân
Từng chùm sao trốn , mây quầng chờ mưa.

Thành phố đã hết cảm chưa?
Hay còn sùi sụt giữa mùa ... Phố ơi!
Bao người gan ruột rối bời
Buồn vương thấp thoáng , mặt rười rượi - lo!

Nếu có phép mầu xin - cho
Mong phố khoẻ lại , thơm tho, đẹp giàu.

PEARL
PEARL 17.06.2021 22:30:40 (permalink)
0
MONG

Mong mai trời nắng - hong khô
Câu thơ ướt sũng mưa rơi đêm này.
Mong mai trời nắng đong đầy
Trổ hoa trên mái tóc dày em tôi.

Mong mỗi ngày một niềm vui
Chứa chan hy vọng đẩy lui muộn phiền.
Nắng mưa quy luật thiên nhiên
Buồn vui - tâm trạng triền miên của người.

Mong mai trời đẹp , rạng ngời
Không còn u ám - phước trời , lộc ban.
Mong sao người được bình an
Phong ba ra khỏi xóm làng thành đô.

Mong trở lại thuở bé thơ
Chẳng lo nghĩ , thích vu vơ bông đùa.
Mong bao mắt biếc đừng mưa
Nụ cười tỏa sáng giữa trưa nồng nàn.

Mong mai trời trải nắng vàng
Đến từng ngóc ngách rộn ràng - phố vui!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2021 12:16:52 bởi PEARL >
PEARL 19.06.2021 00:43:03 (permalink)
0
NHỚ ĐÀ LẠT

Tháng sáu rồi - Đà Lạt có mưa không?
Sương mù giăng màn ngang dòng suối mảnh?
Phủ dày đặc hay mỏng manh lóng lánh?
Lá thông reo , nước sóng sánh quyện hòa ?

Đà Lạt mùa này rực rỡ sắc hoa
Hạ khoác áo tim tím màu Phượng vĩ
Hồng trĩu cành - cánh bung đầy ma mị
Hút hồn lữ khách đến chẳng muốn đi.

Ta nhớ Đà Lạt - vẻ đẹp uy nghi
Đỉnh núi cao cao - dốc đèo hùng vĩ
Mảnh đất cao nguyên ươm mầm thi vị
Cuộc sống an nhiên - ý nhị vô cùng.

Đà Lạt đó - bao cảm xúc riêng - chung
Thành hoài niệm - khi nào cùng sánh bước
Lật ký ức - lòng nôn nao , thầm ước
Một ngày - được thăm lại , Đà Lạt ơi!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2021 14:27:14 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 222 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9