Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 222 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
PEARL 15.03.2013 21:52:20 (permalink)
0




TÌNH GIÓ
*
Cơn gió chiều nay lướt vườn nhà
Nhè nhẹ...Vờn quanh nhụy đài hoa
Mơn trớn cánh xinh vừa hé nở
Hương sắc lung linh dưới nắng tà .

Gió réo rắc than bởi không nhà
Sống đời lang bạt khắp gần xa
Tìm chút hương nồng vương lá nõn
Sưởi ấm giá băng lúc sương sa .

Hoa đồng cỏ nội vốn thật thà
Nào có biết đâu Gió vờn Hoa
Chỉ để đùa vui trong chốc lát
Hoa tàn ...phai sắc ...chẳng xót xa .

Gió thổi đến đâu cũng là nhà
Ôm ấp yêu thương lắm gọi là
Nhiều cảnh xin dừng chân quay lại
Lắm quê chớ vội vã lướt qua .

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:51:48 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2013 21:56:41 (permalink)
0
*
Đêm Chênh Vênh
 
Đêm quằn quại uốn cong bao trăn trở
Tiếng thời gian tích tắc thở khẽ khàng
Nghe  thấm sâu luồng suy nghĩ miên man
Những dòng máu nhuộm ân tình  cuộn chảy  .
*
Khắc đinh ninh  lời vàng đá của ai
Nào thủy chung trong đợi chờ son sắc
Giờ lặng thầm quay lưng đi bỏ mặc
Vết thương lòng sưng tấy mãi không thôi .
*
Để nỗi nhớ cứ vo tròn réo gọi
Lúc đêm về , dạ bổi hổi bồi hồi
Người có còn nhớ mãi mối tình tôi
Hay đã quên , vui bên người yêu mới .
*
Đêm vô tình... trải... lòng tôi chới với
Vần thơ tôi ...thả...khoảng không chơi vơi
Chút nỗi nhớ...tung... bay xa muôn nơi
 Lan trong gió ...đến...với người yêu dấu .
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2013 02:02:10 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2013 22:02:01 (permalink)
0


VƯỜN YÊU
*
Em ...
mở toang cánh cửa yêu thương
bước vào khu vườn tình ái
đón ngọn gió như chưa từng hoang hoải
vết thương lòng đã khép miệng từ lâu .
Anh ...
Lạc bước giữa vườn em rợp nắng
trồng cây si chắn lối đi về
mang hương yêu phủ kín áng mây chiều
khơi ngọn lửa ấm nồng đêm buốt giá .
Ta ...
bắt gặp nhau ánh nhìn bổi hổi
Chỉ thế thôi cũng đủ rối tơ lòng
Em đi tìm những gì còn thiếu
Lấp anh... đầy kín trái tim gầy .
*
Tình ta đó bút mực nào tả nổi
Lối vào yêu sóng sánh mắt môi cười
Ươm mê say trên mảnh đất tâm hồn
Nở hoa thắm... vườn tình yêu đẹp lạ !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:52:49 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2013 22:10:41 (permalink)
0
GÙI CÁI CHỮ VỀ NHÀ
*
Con dốc trườn mình
trên sườn núi
xăm hình
những dấu chân chằng chịt
lên  bề mặt nhầy nhụa màu gạch tôm
 cáu bẩn .
Em
Ngày hai lượt đội mưa nắng 
đi về .
Tóc cháy sém 
 mặt sạm đen .
Nổi bật 
đôi mắt 
sáng long lanh 
đau đáo khát thèm 
cái chữ  .
Khiến con suối cũng thôi giận dữ 
mềm lòng ra .
 Em  xuyên qua
chiếc bụng trắng phíu vơi nước đầy sỏi cát .
Núi rừng cất tiếng hát 
rả rích , lao xao , xào xạc
Đại ngàn bát ngát
bàng bạc nhìn em 
Nhảy chân sáo cất lời ca
đầu đội nắng
chân đạp gió
bụng đói vo
Vẫn
thôi thúc em 
gùi cái chữ 
về nhà .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:53:15 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2013 22:15:41 (permalink)
0


MỜI SANG THĂM NHÀ
*
Nhà ở ven đồi có suối reo
Xung quanh cây phủ dốc cheo leo
Từng đàn bướm mộng vờn trong gió
In bóng giữa dòng nước trong veo .

Đến thăm ngôi nhà lá đơn sơ
Chẳng trà , rượu , bánh chỉ có thơ
Cùng nhau thưởng thức bao vần điệu
Thất ngôn tứ tuyệt vẫy gọi mời .

Phong cảnh hữu tình đẹp long lanh
Hoa đủ sắc màu trắng đỏ xanh
Vần thơ lã lướt vòng chao liệng
Hòa với thiên nhiên quyện mái tranh .

Xin mời  sang đây thăm  nhà xinh
Dẫu chốn hoang sơ vẫn lung linh
Trải bao dâu bể , thăng trầm lắng
Hội ngộ tri âm một chữ tình .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:53:43 bởi PEARL >
PEARL 15.03.2013 22:33:10 (permalink)
0



TẬP LÀM THƠ YẾT HẬU
*
Ghé thăm nhà của Lão
Cảnh đêm dài lê thê
Cửa cài then kín đáo
Về .
*
Đêm nay quay trở lại
Bên trang thơ gọi mời
Họa vài dòng loay hoay
Chờ
*
 Chủ nhà khóa cửa chưa ?
Cốc ...cốc ...cốc....cốc....cốc
Rượu đem qua đầy bầu
Nốc
*
 Mây liệng tầng không
Rét choàng qua núi
Gió rít từng chuỗi
Đông .
*
 Đêm dài quạnh quẽ
Sương sa ít nhiều
Lòng bồi hồi nhớ
Yêu !

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:54:13 bởi PEARL >
PEARL 16.03.2013 13:11:26 (permalink)
0


*
Có phải mùa Xuân chợt xôn xao ?
Bởi nét hồng tươi  ánh sắc màu
Nụ xinh thuỳ mị tên thường gọi
Đào .
*
Rực rỡ lung linh mắt mơ màng
Nàng chúa hoa xuân dáng đài trang
Khoác áo  thần kỳ hương thơm toả
Lan .
*
Bên hiên nho nhã hoa phủ phục
Đón gió Xuân nồng lưu lời chúc
Hỏi rằng danh tánh là gì nhỉ ?
Cúc .
*
Vươn tay vẫy én  Xuân cao vút
Lả lướt cành vờn mây xanh ngút
Gió thì thầm khẽ gọi vi vu 
Trúc .
*
Đào , Lan ,Cúc , Trúc  vui trẩy hội
 Đón chào năm mới  thật rộn ràng
Hương hoa loang toả trong nắng ấm
Ngây ngất tâm hồn , dạ hân hoan .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:54:38 bởi PEARL >
PEARL 16.03.2013 13:47:28 (permalink)
0
VỀ NƠI XỨ XA

Ngắn dài giọt lệ tiễn đưa
Con đò chao đảo giữa trưa nắng hồng
Em tôi cất bước theo chồng
Bỏ đời con gái bến sông bên này .
Em đi hạnh phúc đong đầy
Bến sông bên ấy nối dài yêu thương .
Em đi hoa cỏ còn vương
Hàng cây rũ bóng bên đường đìu hiu .
Gập ghềnh mẹ bước liêu xiêu
Niềm vui pha lẫn những điều lo âu .
Em nay thân phận làm dâu
Tam tòng vẹn giữ bể dâu vững vàng .
Theo chồng qua lũy tre làng
Em tôi nước mắt hai hàng rưng rưng .
Con đò tách bến giữa chừng
Bóng em dần khuất bỗng dưng...tôi buồn .
Mong em hạnh phúc tròn vuông
Bến trong em gạn ...tình muôn sắc màu .
Yêu thương nồng thắm dâng trào
Như con sóng cả ngày nào đón em .

 
PEARL

PEARL 17.03.2013 02:56:14 (permalink)
0
Gom

 
thì gom những hoang tàn đổ v
Lát bình yên , khoảng phẳng lặng đầy vơi
Hàn gắn ngày chạm lại ngã yêu thương
Truyền năng lượng cho cơn đau kiệt sức .
Khi con tim quắt quay được đánh thức
Là lúc không còn muốn thét gào to
Lòng dịu êm cơn sóng nhỏ lăn tăn
Nhịp cuộc sống tăng thêm phần thi vị .
Gom tất cả người ơi đừng hoang phí
Những suy tư trong ý nghĩ rối bời
Có thđời không mật ngọt gọi mời
Nhưng cũng đấm niềm riêng lạnh !
 
PEARL

PEARL 18.03.2013 00:33:43 (permalink)
0
KHÉP

Xin khép lại những vần thơ màu tím 
Đượm yêu thương , chan chứa vạn nỗi niềm 
Thơ trong em _ dòng chảy ngọt lịm mềm 
Nhớ về anh _ thơ thêm dài câu chữ .

Em lang thang bước chân người lữ thứ 
Phút xao lòng chợt đến bến bờ anh 
Ta trao nhau say đắm mối duyên lành 
Tình nồng thắm bướm hoa nhành lộc biếc .

Có những đêm nhớ về anh da diết 
Lòng dặn lòng ghìm nhịp đập con tim 
Bởi tình yêu đâu dễ kiếm hay tìm 
Nhiều trắc trở , lắm thăng trầm , sóng cả .

Đinh ninh chữ sắt son cùng vàng đá 
Mỗi khi lòng dâng bão dậy sóng trào 
Lại nghe con tim như đang thét gào 
Rồi âm ĩ chôn sâu vào miền nhớ .

Em đang đi giữa mùa xuân hớn hở 
Chợt nghe lòng nặng trĩu một mùa đông 
Có còn chăng tình vừa thắm đượm nồng 
Đã vội tan ra  như vòng cầu khuyết .

Về đi anh xây thiên đường thật tuyệt
Để mặc em quạnh quẽ với đêm thâu 
Ngoái nhìn chi cho thêm khổ thêm sầu 
Tình không thể khóe mi tràn ngấn lệ ,

Em vẫn nhớ lời chúng mình minh thệ 
Nếu trời thương hai đứa được tương phùng 
Dù cách xa ...xa cách vạn nghìn trùng 
Mãi chờ nhau ta mong ngày được gặp .

Xếp vần thơ tím màu thương màu nhớ 
Lòng xốn xang dang dỡ một cuộc tình 
Giữ cho em hai chữ sáng trung trinh 
Và gửi đến anh  tình yêu tuyệt đẹp .
*
PEARL
PEARL 18.03.2013 00:40:08 (permalink)
0
NỬA LỜI
 
Nửa lời run rẩy bờ môi 
Nửa  lời chua chát ...ngược trôi đáy lòng .
Nửa lời viết chẳng thành dòng 
Nửa lời cạn nghĩ sầu trong dáng gầy 
Nửa lời nghĩa chẳng đủ đầy 
Nửa lời khuấy động ...quắt quay tình đời .
Nửa lời đau đớn rụng rời 
Nửa lời tím ruột ...lệ rơi đêm trường
Nửa lời gói trọn yêu thương 
Nửa lời cay đắng còn vương tim sầu
Nửa lời bẻ gãy nhịp cầu 
Nửa lời lạc giữa  bể dâu sóng ngầm .

 
PEARL

PEARL 18.03.2013 01:18:12 (permalink)
0
HẠ CUỐI
 
Vào cấp một 
Nhỏ học chung với hắn 
Ngồi cùng bàn 
Nhưng ghét đắng ghét cay 
Hắn cứ luôn táy máy chân tay 
Khi cây thước viết chì 
Hắn giựt .

Lên cấp hai 
Nhỏ lại càng thêm bực 
Hắn hoàn hắn thực chẳng chút đổi thay 
Khi nhỏ nhặt phượng rơi ngoài cửa lớp 
Hắn ập đến chẳng khác chi tên cướp 
Giựt phắt cành phượng đỏ 
Và giẫm chân lên đó 
Nhỏ tức tưởi khóc òa 
Hắn phì cười : mít ướt như ma .

Sang cấp ba 
Đối với nhỏ hắn không còn chọc phá 
Hắn nghiêm trang một cách lạ thường 
Hạ cuối
Lúc tan trường 
Nhặt xác phượng rơi ép thành đôi bướm nhỏ 
Hắn ngập ngừng trao ...tặng đó !

Vào đại học
 Hắn ra đi biền biệt 
Canh giữ vùng trời vùng biển 
Nhỏ nơi đây nghe thiên nhiên chuyển biến 
Mùa hạ về mang nỗi nhớ triền miên .

 
*
PEARL
PEARL 18.03.2013 21:24:28 (permalink)
0
Có Phải Là...


*
Có phải là hạt sương ?
trên làn tóc nhẹ vương
Có phải là giọt mật ?
ru hồn em ngây ngất
Có phải men rượu nồng ?
mềm môi hồng chín mọng
Có phải là con sóng ?
bạc đầu vẫn ôm bờ
Có phải là vần thơ ?
ngỡ ngàng em nhặt vội
Có phải điều muốn nóí ?
mà thốt chẳng nên lời .
Có phải phút bồi hồi ?
tâm hồn xao xuyến lạ
Có phải vạn câu ca ?
cung bậc trầm mà mượt
Có phải cầu ô thước ?
Nàng Chức với Chàng Ngưu
Tháng bảy ngập mưa ngâu
Âu sầu giọt lệ rơi
cho lòng thêm bổi hổi
Có phải là vị đắng ?
trên bờ mi giăng mây
Có phải là cỏ cây ?
bên hồ soi bóng nước
Có phải là điều ước ?
Mãi mãi được gần nhau
Dù núi biếc có cao
dẫu sông sâu có cạn
vẫn một lòng một dạ
vượt qua bao bão giông .
Tình yêu anh biết không ?
Sắc màu của cầu vòng
lam , xanh , đỏ , tím , hồng
mà em mãi ngóng trông
Bởi yêu là hy vọng ...
*
PEARL
 
PEARL 20.03.2013 21:22:21 (permalink)
0
*
Gói Bầu Tâm Sự Gửi Trăng Sao

Giờ chỉ còn ta với đêm thâu
Gặm nhấm thời gian chẳng sắc màu
Băm nát không gian ra từng mảng 
Muốn hét to lên cạn nỗi sầu .
*
Bình yên một thuở đã úa nhàu
Từng nếp nghĩ suy chẳng vào đâu
Đầu óc chập chờn cơn mộng mị
Lạc chốn bão bùng giữa bể dâu .
*
Con tim quay quắt lặng cúi đầu
Mặc tình lý trí dỗi... thét gào
Nén chặt  tủi hờn vào môi mắt
Ghìm nỗi ưu tư cứ chực trào .
*
Ta đong buồn lo lẫn ngọt ngào
Bằng cốc cuộc đời lóng lánh chao
Đo những yêu thương còn sót lại
Trên thước trần gian lụn tàn mau .
*
Tiếng lòng gõ từng nhịp lao xao
Thức tỉnh tình ta đã bạc màu
Đằng đông ráng đỏ vừa he hé
Gói bầu tâm sự gởi trăng sao .
 
PEARL
PEARL 23.03.2013 17:00:38 (permalink)
0
 
 
 
NGƯỜI GIỮ LỬA
*
Và còn đó bàn tay người giữ lửa
Thắp yêu thương trên từng ngón thon gầy
Hạnh phúc nhân lên theo  tháng năm đầy
Tồn tại giữa đời ngỗn ngang trăm mối .
*
Em giữ lửa trong tim ấm hôi hổi
Để tình ta xuyên qua lối Xuân hồng
Khắc thăng hoa chớm nở đoá hoa lòng
Ngào ngạt hương nồng say niềm ân ái .
*
Anh quay lại sau quảng đời hoang hoải
Có em yêu đứng đợi vẫy tay mời
Cuối con đường đôi bóng đẹp như mơ
Tình lên ngôi vương thơm bờ môi mọng .
*
Thắp ngọn lửa em khơi nguồn hy vọng
Sáng niềm tin tình ta đẹp long lanh
Dắt nhau đi ta vui hưởng duyên lành
Như cổ tích ngày xanh người giữ lửa .
*
PEARL
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 222 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9