Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 190 của 222 trang, bài viết từ 2836 đến 2850 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 20.06.2021 22:28:17 (permalink)
0
HÈ VỀ

Anh có nghe tiếng ve nức nở
Cơn mưa chiều trăn trở phượng hồng
Sân trường vắng bóng nắng nồng
Tường vôi loang lổ, rêu phong ngõ vào.

Ghế đá nhớ biết bao kỷ niệm
Tiếng đùa vang, chuyện phiếm vui tươi
Áo dài, tóc ngắn rạng ngời
Giờ còn đâu nữa nụ cười ngây thơ.

Bục cao lặng im chờ tiếng giảng
Viên phấn nằm kề bảng chênh chông
Qua khung cửa sổ - chạnh lòng
Biết hè là thế - buồn không thể ghìm.

Em lang thang trên thềm Hạ biếc
Hồn lâng lâng - da diết niềm sầu
Mong sao Thu đổi sắc màu
Đến ngày nhập học - lao xao nắng nồng.

Hè về - ép cánh phượng hồng
Vào trang sách cũ - nghe lòng bâng khuâng.

PEARL
PEARL 21.06.2021 10:12:55 (permalink)
0
NHỚ VỀ BA

Chủ nhật này là ngày của cha
Đáng lý ra con vui mới phải
Nhưng lòng con lại buồn tê tái
Ba đi rồi như mới hôm qua.

Con ao ước một lần gặp ba
Để nói con nhớ ba nhiều lắm
Tình phụ tử với con sâu đậm
Trọn kiếp sao trả nổi, ba ơi!

Con biết giờ ba ở một nơi
Heo hút gió, lạnh lùng, hoang vắng
Bạn cùng đất, đá, rừng vắng lặng
Mưa nhiều, buồn lắm phải không ba?

Con vẫn thường ra mộ viếng ba
Nghe tim khóc chảy tràn lồng ngực
Kỷ niệm xưa vô tình đánh thức
Ký ức hiện về cứ ngỡ mơ.

Ba đi rồi, côi cút, bơ vơ
Cú sốc ấy chạm vào nhức nhối
Ngẩng đầu, con gạt nước mắt vội
Sống tốt để ba được yên lòng.

PEARL
PEARL 21.06.2021 10:17:59 (permalink)
0
TUỔI THƠ TÔI

Tuổi thơ tôi là dòng sông mượt
Hàng dừa nghiêng xanh mướt vươn cao
Trưa hè oi bức - rủ nhau
Tắm dòng nước mát - lộn nhào tầng không.

Tuổi thơ tôi là bong bóng nước
Cùng tắm mưa và được nô đùa
Tiếng cười nứt nẻ - gió lùa
Đưa đi xa mãi - nhặt thưa bổng trầm.

Tuổi thơ tôi là nằm ngủ gật
Trên ngọn dừa cao ngất tầng mây
Thả hồn trong giấc mộng say
Mơ được khôn lớn - tung bay vào đời.

Tuổi thơ tôi sau giờ tan học
Cùng bạn bè tán dóc vu vơ
Bắt con dế lửa đá chơi
Thắng thua cũng mặc - cho vơi muộn phiền.

Tuổi thơ tôi là miền ký ức
Đêm ba mươi tết - thức giữ - canh
Một nồi bánh tét ngon lành
Cùng câu chuyện kể bà dành riêng tôi.

Tuổi thơ tôi là ngồi ăn ổi
Trên con đò trôi nổi giữa dòng
Đơn sơ, mộc mạc, thật lòng
Tình bạn gắn kết nguyện không đổi dời.

Tuổi thơ mang theo suốt đời
Mỗi khi hồi tưởng - tuyệt vời làm sao!

PEARL
PEARL 21.06.2021 10:24:33 (permalink)
0
HẠ YÊU



Em nâng niu cành phượng hồng vừa chớm
Nắng xuyên tay tô sắc thắm đượm màu
Bao tháng ngày sống, học tập bên nhau
Quá nhiều kỷ niệm làm sao quên được.

Anh còn nhớ áo dài em tha thướt
Tà tung bay mà mượt dưới sân trường
Anh bất chợt lòng xao động vấn vương
Chút bối rối len - thương thương nhớ nhớ.

Giờ lên lớp - em ngô nghê ngố ngớ
Thả hồn ra ngoài song cửa - mơ màng
Sân thể dục có bóng dáng anh chàng
Ngồi dò bài trong thời gian trống tiết.

Tình chúng mình theo dòng đời chảy miết
Đẹp như bình minh, tinh khiết trăng rằm
Tuy chưa từng hẹn ước chuyện trăm năm
Lòng đã nguyện duyên ngầm xin vẹn giữ.

Hạ lại về - nhắc nhở người lữ thứ
Quay gót chân trở lại thăm trường xưa
Dưới bóng phượng, má em hồng giữa trưa
Mùa hạ yêu - nắng lưa thưa ngập lối.

PEARL
PEARL 21.06.2021 10:27:15 (permalink)
0
HOÀI NIỆM HẠ



Xa rồi cánh phượng - tiếng ve
Xa rồi áo trắng đạp xe lối dài.
Xa rồi cắp sách những ngày
Xa rồi dấu ái bạn thầy thân thương.

Giờ hồi tưởng lại mái trường
Mùa hè hoài niệm phượng vương tóc thề.
Cơn mưa trút nước lê thê
Bên hiên hai bóng tỉ tê tâm tình.

Nhớ lại chuyện cũ chúng mình
Cùng bàn, chung lớp vô tình - chạm tay.
Anh liền xin lỗi em ngay
Em đưa mắt liếc - tức thay, thẹn thùng.

Thế rồi Mùa hạ cuối cùng
Thế rồi đôi ngã - ngập ngừng chia phôi.
Anh đem cánh phượng - bồi hồi
Đặt vào chiếc giỏ xe rồi... quay lưng.

Đêm về em chợt rưng rưng
Nhìn hoài cánh phượng - bỗng dưng em buồn.
Trái đất tròn - chẳng phải vuông
Mong ngày hội ngộ tràn tuôn vui mừng.

Mấy mươi năm em đã từng
Tìm lại khoảnh khắc ngọt lừng ngày xưa.
Để rồi trong những chiều mưa
Hoài niệm Hạ cũ - mà chưa thấy về.

PEARL
PEARL 23.06.2021 17:19:10 (permalink)
0
CÒN CÓ ÍCH GÌ

Em cứ ngỡ là anh có phòng nhì
Chẳng còn ngồi chờ em nơi góc khuất
Nào ngờ đâu mỗi đêm anh thao thức
Góc khuất ngồi điếu thuốc cháy vàng tay.

Đời sóng gió anh gặp chuyện chẳng may
Dang dở mối tình đầu chung chăn gối
Đàn con thơ dại lắm lúc muốn hỏi
Sao ba đành gà trống giữa nhiêu khê?

Anh không về - anh quên cả nguyện thề
Chuyện chúng mình giống như trong cổ tích
Thương nhau lắm lại vờ như không thích
Giữa đời thường - tạo góc khuất tìm vui.

Có những đêm nỗi nhớ cứ khôn nguôi
Em mong anh có đôi lời an ủi
Dòng tin nhắn - tuy rất là ngắn ngủi
Sao anh không ... Dù anh có online.

Góc khuất giờ thiếu vắng bóng cả hai
Anh - em rồi sẽ chia tay, anh nhỉ
Đôi ta không thể trở thành tri kỷ
Thì gặp nhau đây còn có ích gì.

PEARL
PEARL 23.06.2021 22:04:07 (permalink)
0
ĐỢI ANH NƠI GÓC KHUẤT

Thôi, em về ngồi đợi - góc khuất xưa
Lỡ anh đến - anh có người bầu bạn
Chuyện chúng mình - hơn một lần nứt rạn
Mà chia xa - có được bao nhiêu ngày.

Tình thắm nồng - rồi tình lại nhạt phai
Trái Tim anh nhiều ngăn - em nào biết
Bởi yêu anh - một tình yêu tha thiết
Em giận hờn - góc khuất cũng buồn tênh.

Này, anh ! Góc khuất riêng em - mình ênh
Có dáng hình khác , em không chịu nhé
Em chẳng thích đem tình đi san sẻ
Thà suốt đời - em lẻ bóng cô đơn.

PEARL
PEARL 25.06.2021 01:30:14 (permalink)
0
EM ĐI


Em đi - nhớ mãi mái trường
Chiếc nôi dấu ái - thân thương một thời.
Đón em từ lúc chơi vơi
Khi vừa tốt nghiệp - ngẩn ngơ vào đời.

Trải bao kỷ niệm tuyệt vời
Học trò, đồng nghiệp - những người thân yêu.
Cùng nhau rèn luyện sớm chiều
Bảo ban, giúp đỡ rất nhiều điều hay.

Bây giờ sắp sửa chia tay
Nói sao cho hết , quắt quay tim gầy.
Tìm đâu lại được tháng ngày
Buồn vui hờn giận mê say - đã từng.

Quay đi - giọt nước lưng chừng
Đọng nơi khóe mắt ngập ngừng - quay đi
Quay đi giữ mãi những gì
Gọi là hoài niệm - khắc ghi đáy lòng.

Trời đang Thu tưởng như Đông
Mà nghe thấm lạnh chênh chông ngõ hồn.

PEARL
duyennam 27.06.2021 00:55:26 (permalink)
0
PEARL


HẠ YÊU
.....
Hạ lại về - nhắc nhở người lữ thứ
Quay gót chân trở lại thăm trường xưa
Dưới bóng phượng, má em hồng giữa trưa
Mùa hạ yêu - nắng lưa thưa ngập lối.

PEARL

 
Nhạt nhòa....
 
Anh thường đọc...thơ em vào buổi tối
Khi không còn bị rối bởi tiếng ồn
Sau ve sầu lặng tiếng buổi hoàng hôn
Để có thể thả hồn từng câu chữ.
 
Đêm yên lặng gọi mời bầu tâm sự
Về riêng anh những quá khứ ngỗn ngang
Vùng huyễn hoặc mang màu sắc vỏ vàng
Lại cũng có vài hào quang hồng ấm.
 
Trong nhạt nhòa lẫn xen vài nốt đậm
Như máu đào đã ngấm với thời gian
Đã vực dậy bao tiềm thức ngỡ ngàng
Đủ thiêu đốt tâm can người đang tỉnh.
 
Có thể nào vì nhân duyên tiền định?
Mặt trời lên chưa tới đỉnh hoan ca
Mây đã đến biến quang cảnh chiều tà
Nên người phải đi xa không định hướng.
 
Đớn đau thay giấc mơ miền vọng tưởng
Được dưỡng nuôi vì vướn sợi vô hình
Có bao giờ góc tối sẽ bình minh?
Đến điểm cuối hành trình người lữ thứ?
 
Duyên Nam 
(6- 26-2021)
 
PEARL 29.06.2021 00:39:17 (permalink)
0
KHỎE LẠI NHÉ, SÀI GÒN!

Ở phương xa - hay tin Sài Gòn bệnh
Bao người con viễn xứ chẳng quên "nhà"
Chung tấm lòng góp " chút quà" gọi là
Tương ái giữa những nhiêu khê , dịch bệnh.

Người Sài Gòn đáng yêu và dễ mến
Đùm bọc nhau lúc gian khó , khổ nàn
ATM gạo của tấm lòng vàng
Đến trái tim từ trái tim nhân hậu.

Sài Gòn ơi! Hai năm ròng lưu dấu
Sự hy sinh của đội ngũ tuyến đầu
Và công sức của quân, dân - dãi dầu
Mong chữa trị Sài Gòn qua bạo bệnh.

Sài Gòn còn sốt, ho, đau choáng chếnh?
Sao vẫn còn băng viền khắp thân mình
Đến bao giờ Sài Gòn đẹp lung linh
Quay trở lại dựng xây niềm vui sống.

Xin cảm ơn và Sài Gòn hy vọng
Sớm mai đây - thức dậy dịch tiêu tan
Sài Gòn khỏe - cất cao khúc khải hoàn
Nhà nhà sẽ hân hoan tràn hạnh phúc.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2021 00:50:39 bởi PEARL >
PEARL 29.06.2021 00:54:56 (permalink)
0
SÀI GÒN ĐI NGỦ SỚM

Sài Gòn bệnh , Sài Gòn đi ngủ sớm
Gió ru hời nghịch ngợm hàng me
Con đường tĩnh lặng, vắng hoe
Im lìm quán xá, đèn nhòe quắt quay.

Nhịp chân gõ lất lay lòng phố
Như nhỏ to thổ lộ tâm tình
Ngày đêm không quản thân mình
Tuyến đầu chống dịch - yên bình giấc mơ.

Ngủ say nhé ! Cho vơi mệt mỏi
Sài Gòn ơi! Bệnh khỏi đi nào
Một Sài Gòn từng lao xao
Bây giờ uể oải với bao nhọc nhằn.

Nhắm mắt mặc bóng trăng dằng dặc
Nghỉ ngơi đi, bệnh tật tiêu trừ
Sài Gòn đừng phụ bao người
Chung vai , sát cánh cho đời bình yên.

Sài Gòn ngủ - giấc ngoan hiền
Sớm mai thức dậy , muộn phiền tiêu tan.

PEARL


PEARL 30.06.2021 14:21:28 (permalink)
0
THÁNG BẢY

Tháng bảy nắng gãy trên đồng
Ngày lâm thâm giọt mưa đong giếng đầy.
Mượt mà nõn biếc trên cây
Thiên nhiên phảng phất, ngất ngây hương tràn.

Rảo bước lối nhỏ lang thang
Lắng nghe tháng bảy dạo đàn gió ngân
Nhìn đôi chim thoáng bâng khuâng
Niềm hạnh phúc đến thật gần... Quanh ta.

Tháng bảy đỏng đảnh kiêu sa
Lan, hồng khoe sắc, cải ra vàng ngồng.
Tháng bảy nước chảy tràn sông
Tình người cũng thế theo dòng đời trôi.

Hoài niệm Tháng sáu ngừng thôi
Để cho tháng bảy tinh khôi chợt về.
Tháng bảy vun vén đam mê
Những chuyến du lịch tràn trề muôn nơi.

Ngập ngừng từng cánh phượng rơi
Ve thoi thóp thở trên gờ lá xanh.
Mưa làm ông mối viền quanh
Làn môi con gái sẵn dành cho ai.

Dang tay níu chút liêu trai
Chạm vào tháng bảy men say ngập hồn.

PEARL
PEARL 02.07.2021 17:55:28 (permalink)
0
NẾU HẾT DỊCH, EM SẼ...

Nếu hết dịch em sẽ ra ngoài
Hít khí trời tinh thần sảng khoái
Thỏa bao ngày lòng luôn lo mãi
Corona trở ngại gót chân.

Nếu hết dịch em sẽ đi thăm
Họ hàng và bạn thân, đồng nghiệp
Nhiều tháng ròng vẫn chưa có dịp
Gặp gỡ nhau - gần hoá xa xôi.

Nếu hết dịch em muốn được ngồi
Trên ghế đá công viên ngắm cảnh
Lúc hoàng hôn gió tràn mát lạnh
Ánh trăng non , đèn phố long lanh.

Nếu hết dịch, em sẽ đi quanh
Cung đường quen , cây xanh rợp bóng
Góc cà phê nhạc du dương vọng
Câu chuyện đùa sống động tiếng cười.

Nếu hết dịch em sẽ dạo chơi
Đà Lạt có mùa xuân vĩnh cửu
Tâm hồn em là nơi trú ngụ
Những vần thơ bay bổng ước mơ.

Nếu hết dịch - sao quá xa vời!
Còn em sẽ... chỉ là giả thiết
Nhưng nếu tất cả đều kiên quyết
Dịch có ngày bị tiêu diệt ... hết thôi!

PEARL

PEARL 03.07.2021 01:13:38 (permalink)
0
VỚT NẮNG CHIỀU TÀ

Giơ tay vớt nắng chiều tà
Chỉ còn sót lại vài ba vạt mờ.
Nắng rơi qua kẻ tay lơi
Làm sao gom hết đầy vơi nắng chiều.

Cũng như cuộc sống khê nhiêu
Phải đâu hồng thắm, mỹ miều mà mơ.
Trải bao bão dậy bến bờ
Đá kiên gan xếp dật vờ lối quen.

Hoàng hôn sắp sửa cài then
Nắng tàn theo vệt mây chen sắc chàm
Bàn tay chạm nắng - nắng tan
Chỉ còn lưu lại một làn sương tơ.

Lặng nghe chiều vỡ - ngô ngơ
Lòng buồn len lén , vu vơ , tròng trành.

PEARL
PEARL 04.07.2021 03:48:52 (permalink)
0
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Ta đã quen rồi những chuyến đi
Tìm trong thực tiễn nét ly kỳ
Thiên nhiên chấm phá đa sắc thái
Tựa bức họa đồ đẹp uy nghi.

Ta đã từng nghe tiếng thông reo
Suối hát, gió ngân dưới chân đèo
Đà Lạt ngàn hoa - xuân vĩnh cửu
Níu bước chân người dẫu cheo leo.

Ta đã từng qua bãi cát dài
Nha Trang mềm mịn dưới gót hài
Ngắm từng đợt sóng bạc đầu vỗ
Thả ước mơ theo Hải Âu bay.

Ta thường luyến tiếc hạt sương sa
Say ngủ trên triền dốc Sa Pa
Phanxipăng đâu còn xa lạ
Khi đã một lần trở gót qua.

Ta hoài niệm về Hà Nội xưa
Hàng Đường, hàng Thiếc với hàng Dưa
Ba mươi sáu phố, giờ sạch đẹp
Tháp Bút, Miếu Văn - nhớ sao vừa.

Ta về miền Đông thăm chiến khu
Bình Dương, Sông Bé diệt giặc thù
Chị Sáu kiên trung - Đồng Nai đó
Đất Đỏ anh hùng chẳng hề lu.

Ta đến Bến Tre vào một chiều
Lòng thoảng lao xao biết bao điều
Hàng dừa xoả tóc chờ trăng xuống
Đọng ở môi hồng - nụ hôn yêu.

Ta cũng từng đi khắp mọi miền
Từ mũi Cà Mau đất bưng biền
Ngược lên phía Bắc về Móng Cái
Cột mốc Việt - Trung đã nối liền.

Ta yêu những nơi ta từng qua
Tình cảm quê hương quý, đậm đà
Đất Mẹ, quê Cha, hồn non nước
Lưu trú trong lòng mỗi khi xa.

PEARL
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 190 của 222 trang, bài viết từ 2836 đến 2850 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9