Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 191 của 222 trang, bài viết từ 2851 đến 2865 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 11.07.2021 01:48:43 (permalink)
0
SÀI GÒN VẪN ĐẸP

Ai bảo Sài Gòn trong cơn bạo bệnh
Vàng vọt, xanh xao , chóng chếnh nụ cười
Sâu thăm thẳm , Sài Gòn đậm tình người
Như nét son rạng ngời giữa lòng phố.

Người Sài Gòn tự bao đời thật ngộ
Chẳng màu mè, chất Nam Bộ vẹn nguyên
Hào phóng cho từ của cải, bạc tiền
Đến cưu mang người mọi miền đất nước.

Người Sài Gòn ngập tràn lòng yêu nước
Thương con người mực thước rất nhân văn
Những tấm lòng không một chút ngại ngần
Giúp đỡ nhau qua phần quà nho nhỏ.

ATM gạo chứng minh điều đó
Xe cứu thương chạy khắp nẻo, mọi vùng
Tủ lạnh cho cả khu phố dùng chung
Siêu thị không đồng cùng cơm miễn phí.

Sài Gòn vẫn đẹp xinh đầy ý nhị
Nét đẹp bên trong quý báu nhường nào
Mong Sài Gòn khỏi bệnh - lại hồng hào
Và thành phố tự hào về người phố.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2021 23:44:07 bởi Ct.Ly >
PEARL 11.07.2021 01:52:04 (permalink)
0
NGHỈ NGƠI NHÉ, SÀI GÒN!

Sài Gòn ơi! Đã bao ngày trọng bệnh
Vết tích băng chằng chịt nhện giăng tơ
Đến lúc rồi - em phải được nghỉ ngơi
Và tịnh dưỡng để mau hồi phục nhé!

Hãy ở nhà - đừng dung dăng dung dẻ
Nơi công viên hay vui vẻ viếng thăm
Đừng tụ tập bởi mầm bệnh âm thầm
Sẽ lây lan - ngầm phát tán thì khổ.

Em ở nhà - ở yên đó một chỗ
Để trị thương cho phố phục hồi nhanh
Sài Gòn lại tươi tắn , sạch , đẹp, xanh
Cuộc sống cũng vẹn lành trong hạnh phúc.

Bao người đã lo cho em từng chút
Kiệt sức rồi - em mau hết bệnh nha
Nghỉ ngơi đi - từng ngóc ngách , từng nhà
Hồi phục nhé ! Bệnh trầm kha - chóng khỏi.

PEARL


PEARL 13.07.2021 22:55:24 (permalink)
0
LỖI HẸN VỚI ĐÀ LẠT

Đành lỗi hẹn - Đà Lạt , đừng trách !
Có lẽ là thử thách tình yêu
Với thiên nhiên được bao nhiêu
Mà nhung nhớ nét mỹ miều , kiêu sa.

Nhớ cung đường chiều tà mờ ảo
Dáng thông khoe - diện mạo uy nghi
Từng chùm mây trắng vu vi
Va vào vách đá , ôm ghì thác mơ.

Hoa khắp nẻo đón mời khách quý
Hé môi cười ý nhị siết bao
Hương thơm hòa quyện ngạt ngào
Một làn gió thoảng cũng xao xuyến lòng.

Nắng yếu ớt chênh chông đổ bóng
Đủ nồng say giấc mộng ban ngày
Đà Lạt - cô gái mảnh mai
Khoác thêm voan trắng trang đài , thanh tao.

Hẹn Đà Lạt khi nào có dịp
Sẽ đồng hành , chân nhịp lối xưa
Ly kem bốc khói lưa thưa
Lạnh ngoài da - ấm sao vừa buồng tim.

Đà Lạt - dạ khúc du miên
Nay đành lỗi hẹn - càng thêm chạnh lòng.

PEARL
PEARL 14.07.2021 06:44:35 (permalink)
0
THĂM BẠN
( Tưởng nhớ một người bạn đã xa rất xa)


Tôi về thăm lại bạn ngày xưa
Lối nhỏ chùng chân giữa cơn mưa
Ướt tà áo chấm hoa cà cũ
Bỡ ngỡ tôi chào : " Bạn nhớ chưa ? "

Bạn giấu niềm vui trong mắt sâu
Tôi ngăn bối rối , thoáng nghẹn ngào
Ôm nhau như thể còn thơ bé
Nước mắt bạn hiền đẫm vai nâu .

Bạn còn nhớ chăng giậu mồng tơi ?
Đơm lá trĩu từng chuỗi rơi rơi
Bạn đem ép trái thành mực tím
Dùng bút ngòi tre, tôi viết thơ.

Thơ tôi ngày xưa thật ngu ngơ
Hiện trên trang giấy ngà trơ xơ
Bạn đọc và khen hay đáo để
Tôi cười như thể một kẻ khờ .

Theo dòng hồi ức, kỷ niệm tuôn
Ngày ấy chia ly, hai nẻo buồn
Tôi ra chốn chợ, phồn hoa phố
Bạn ở quê nhà , ô ruộng vuông.

Cuộc đời dâu bể thấm thoát trôi
Nào ai đoán trước được chữ ngờ
Bạn đã không còn minh mẫn nữa
Vòng tay bạn siết bỗng buông lơi .

Tôi buồn , ngồi ngắm giậu mồng tơi
Lá vẫn đơm từng chuỗi rơi rơi
Còn ai ép trái thành mực tím ?
Cây bút ngòi tre đã gãy rồi .

PEARL
PEARL 14.07.2021 06:46:48 (permalink)
0
THƠ TÔI

Không biết tự bao giờ
Tôi yêu thơ đến vậy
Đọc từng dòng bỏng cháy
Tôi thấy mình đam mê.

Mỗi lúc ý tưởng về
Trào tuôn như làn sóng
Chắt chiu từ lắng đọng
Trau chuốt thành vần thơ.

Thơ tôi là những lời
Ngợi ca quê hương đó
Là đôi bờ sông nhỏ
Chuyện hẹn hò trăm năm.

Thơ có ánh trăng rằm
Nằm nghe bà kể chuyện
Gió đùa mây hòa quyện
Gọi mơ về lao xao.

Thơ rưng rức mưa rào
Chia tay mùa phượng vỹ
Bài giảng đầy thi vị
Khép lại - ngày phân ly.

Những câu chuyện hài bi
Hạnh phúc và đau khổ
Nhờ thơ - tôi thổ lộ
Tiếng lòng ngân du dương.

Thơ về mẹ thân thương
Về người cha dấu ái
Khoảnh khắc đời từng trải
Bước ngoặt thời nhiễu nhương.

Thơ đi khắp nẽo đường
Tặng người tôi yêu mến
Bạn bè luôn tìm đến
Đọc - tôi càng vui thêm.

Và thao thức bao đêm
Cảm hứng tôi lại trỗi
Như con tằm ăn rỗi
Dệt từng dòng thơ tôi.

PEARL
PEARL 24.07.2021 06:18:11 (permalink)
0
MƯA CHIỀU

Chiều cong cánh gió lưng tre
Mưa run rẩy níu lá me ngã nhào
Khung trời nhuộm xám xịt màu
Chớp như dao cứa sâu vào tầng không.

Mưa chiều ướt đẫm cõi lòng
Nỗi buồn vướng víu , bềnh bồng mắt nhung
Ngoài da buốt giá , lạnh lùng
Trái tim hôi hổi một vùng bình yên.

Mưa chiều xỏ sợi đan xiên
Dệt thành tấm thảm trắng miền quê hương
Bao ngày mong - được trời thương
Chiếu cố mưa xuống, bốn phương nước tràn.

Thả tầm mắt trôi lang thang
Bắt gặp bóng nước vội vàng tan nhanh
Ngẫm câu ru thuở tóc xanh
Chạnh lòng nhớ mẹ tròng trành tâm can.

Mưa chiều đến thật vội vàng
Ra đi bỏ lại vô vàn nghĩ suy.

PEARL
langthi 29.07.2021 01:21:47 (permalink)
0
Mưa Chiều

"Mưa chiều  đến thật vội vàng"

PEARL

Điếng  Thơ...

"Mưa chiều  đến thật vội vàng"
Lại là Covid võ vàng tâm can
Ai buông định mệnh phủ phàng
Thương, đau nghe quặn cõi lòng, tâm tư
Hỏi em sinh tử ngôn từ
Bịt tai, nhắm mắt... nhà nhà an yên?
Sài-gòn tiêu biểu nước non
Phải cơn dịch bệnh, phải tìm thuốc đâu?
Ta nghe nặng, nặng cả đầu
Ta nghe quặn, ta nghe sầu... nhói tim!
Ôi! Ngôn từ,  ôi tử sinh
Mưa chiều phủ vội lên tình... điếng thơ...!

lãngthi
hạuydi
07dl2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2021 03:17:25 bởi langthi >
PEARL 05.08.2021 23:24:33 (permalink)
0
PEARL chào Lãng Thi,

Cảm ơn Lãng Thi đã hoạ thơ cùng. Chúc Lãng Thi mỗi ngày là một niềm vui.
PEARL 05.08.2021 23:26:35 (permalink)
0
THÁNG TÁM ẢM ĐẠM

Tháng tám về thật rồi sao?
Nghe trong hơi gió nghẹn ngào lênh loang.
Vai gầy một gánh đa đoan
Đâu bằng lo đến héo hon cõi lòng.

Phố phường trống vắng mênh mông
Đèn hiu hắt - bóng trăng lồng mây mưa.
Hỏi niềm vui đã về chưa?
Nỗi buồn đọng lại nhặt thưa đáy hồn.

Thiên nhiên chuyển biến càn khôn
Tai ương nhân loại dập dồn tan thương.
Tháng tám ảm đạm còn vương
Bao giờ cuộc sống ngát hương lại về?

PEARL
PEARL 09.08.2021 22:16:53 (permalink)
0
ĐÁNH BAY CÔ VY

Ta đã quen rồi với cô Vy
Càng quen - ta càng thấy cô lì
Cô đi đến đâu người người đuổi
Thế mà cô vẫn cứ vu vi.

Ơi, này covid - ới cô Vy
Phen này ta quyết đuổi cô đi
Chỉ thị mười sáu kèm cô chặt
Giới nghiêm , phong tỏa đến cách ly.

Biện pháp năm K tiếp tục dùng
Tiêm ngừa đầy đủ chẳng ngại ngùng
Cả nước đồng lòng như chống giặc
Quét sạch cô Vy ra khỏi vùng.

Hy vọng có ngày đất nước ta
Khỏe lại, hồng hào , rạng rỡ ra
Dịch bệnh qua mau như trải nghiệm
Cuộc sống an bình - rộn tiếng ca.

PEARL
PEARL 12.08.2021 23:59:54 (permalink)
0
NHỚ SÀI GÒN MỘT THUỞ

Ta nhớ Sài Gòn thuở thiếu niên
Một thoáng dừng chân Thảo cầm viên
Sài Gòn vui lạ Hoạ Mi hót
Hùng dũng vươn mình Hổ uy nghiêm.

Ta nhớ Sài Gòn rất thân quen
Ngọt lịm thơm lừng tựa que kem
Đời sinh viên nghèo tiền cháy túi
Xe đạp còng lưng áo cũ mèm.

Ta nhớ Sài Gòn nạn kẹt xe
Ngập nước tràn lan lúc mưa Hè
Quán cốc , nhà hàng chen khách sạn
Phố xá đông vui dưới hàng me.

Ta nhớ Sài Gòn có người thân
Bè bạn mến thương khắp xa gần
Có ngôi trường xưa ta từng học
Có những cô thầy ta tri ân.

Ta nhớ Sài Gòn nhớ quá đi
Chỉ vì covid rất ư lì
Sài Gòn ốm yếu cơn bạo bệnh
Biết đến bao giờ khỏe tức thì.

Trả lại Sài Gòn như thuở xưa
Trả lại lời rao dạo giữa trưa
Tiếng cười vang vọng hòa nốt nhạc
Cái bắt tay mừng - vui sao vừa.

Sài Gòn bây giờ vắng - lặng thinh
Trong cơn say ngủ bỗng giật mình
Bất biến khi thiên nhiên vạn biến
Trả lại đây Sài Gòn đẹp xinh.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2021 20:37:48 bởi PEARL >
PEARL 14.08.2021 20:36:25 (permalink)
0
MÙA KHÔNG Ở LẠI

Đừng trách nắng phai trên phiến lá
Diệp lục chưa xanh đã úa nhoà
Hạ tràn mưa cũng vỡ òa
Xuống làn tóc rối đính hoa phượng hồng.

Đừng trách gió thong dong bay lả
Lướt qua đường trải lá vàng khô
Thu sang ướp lệ mặt hồ
Long lanh đáy nước, sóng xô dạt dào.

Đừng trách sương ào ào rơi mãi
Mùa Đông về hoang hoải buồn tênh
Mây giăng se sắt chông chênh
Trên nền trời thẳm bồng bềnh nhẹ trôi.

Đừng trách cánh én thôi chao liệng
Xuân đã tàn, xao xuyến lòng ai
Bốn mùa sắc thái đổi thay
Điểm tô hương vị tháng ngày đã xa.

Mùa không ở lại bên ta
Vẫn còn hoài niệm nở hoa tâm hồn.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2021 23:45:55 bởi Ct.Ly >
PEARL 14.08.2021 20:44:11 (permalink)
0
NGÕ XƯA

Cái ngõ vừa lạ vừa quen
Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong lòng.
Xưa qua ngõ ấy - tuổi hồng
Bây giờ về lại - tóc hong sương mờ.

Nhớ hàng dâm bụt đôi bờ
Song song thẳng tắp gọi mời bước chân.
Ngõ ấy đã biết bao lần
Khắc ghi kỷ niệm phong vân mãi còn.

Đón ba với giọng cười giòn
Ngóng mẹ đi chợ - lon ton đòi quà.
Đợi chị buổi học trường xa
Chờ em bắt bướm, hái hoa , trốn tìm.

Ngõ xưa ẩn hiện trong tim
Nay đã thay đổi - càng thêm chạnh lòng.
Cho dù ngõ mới tươi hồng
Hoài niệm giữ mãi ngõ nồng nàn xưa.

Ngõ nay ngóng bóng người xưa
Mấy mươi năm lẻ về chưa, hỡi người?

PEARL
PEARL 18.08.2021 23:11:50 (permalink)
0
THU VÀNG

Thu vàng vọt một màu ảm đạm
Lá úa nhàu khẽ chạm niềm sầu
Thiên nhiên chấm phá sắc màu
Heo may ngọn gió đỉnh đầu mây giăng.

Chắc Thu biết nhân gian thán khổ
Giấu mà không thổ lộ cùng ai
Mưa Thu ướt mảnh ưu hoài
Chờ tia nắng hạn hong quay quắt buồn.

Xin đừng để Thu tuôn ngấn lệ
Cây đội cành nguyệt quế tiễn đưa
Thu quyến rũ nhớ sao vừa
Những mùa Thu trước như chưa nhuốm sầu.

Thu ơi! Nghe tiếng kinh cầu
Mong cho nhân loại qua mau khổ nàn.

PEARL
PEARL 23.08.2021 14:02:33 (permalink)
0
MƯA ĐÁ

Trời buồn nhỏ giọt châu sa
Nặng lòng đến nỗi hóa ra đá tròn.
Lăn lông lốc , nhảy lon ton
Hoang mang tư tưởng, héo hon tinh thần.

Người nghĩ xa, kẻ đoán gần
Chỉ là hiện tượng phong vân thôi mà.
Mong cho dịch bệnh chóng qua
Thiên thời địa lợi nhân hòa muôn nơi.

Đêm nay viết vội bài thơ
Nghe lòng rưng rức... buồn ngơ ngẩn - buồn!

PEARL
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 191 của 222 trang, bài viết từ 2851 đến 2865 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9