Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 222 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 30.08.2021 03:01:47 (permalink)
0
THU XANH XAO

Bao giờ Thu bỗng xanh xao?
Nhạt nhòa sắc lá , rạc rào giọt mưa.
Vòi rồng xuất hiện xế trưa
Mưa đá phủ kín ngõ thưa lối mòn.

Bao giờ tiếng lá gãy giòn?
Khung trời Thu vỡ , héo hon mây ngàn.
Lá già rơi rụng giữa đàng
Búp non cố nén bàng hoàng vươn lên.

Bao giờ ai biết gọi tên
Mùa Thu ảm đạm , chênh vênh đất trời ?
Đâu rồi Thu thắm yêu đời
Heo may cánh gió rạng ngời mây xanh.

Bao giờ sương ướp long lanh?
Hồ Thu ngấn lệ bức tranh họa đồ.
Lất lay ngọn sóng vỗ bờ
Bạc đầu trắng xóa, hững hờ , lạnh băng.

Bao giờ mây xám bủa giăng?
Thu xanh xao hết lăn tăn hồng trần.
Bao giờ đời hết phong vân
Mùa Thu sẽ lại vạn lần đẹp hơn.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:18:33 bởi Ct.Ly >
PEARL 04.09.2021 23:37:58 (permalink)
0
ƯỚC

Đã lâu rồi không được viếng thăm
Họ hàng xa, gần thành xao lãng
Láng giềng giờ một lời cũng cạn
Nụ cười còn sau lớp khẩu trang?

Đã lâu rồi chưa được lang thang
Những con phố ngút ngàn xanh mát
Lá me bay giữa Thu lác đác
Hương Ngọc Lan thơm ngát góc đường.

Đã lâu không họp bạn thân thương
Ly cà phê vương làn khói tỏa
Chuyện trò đến bao giờ mới thỏa
Những suy tư được dịp tỏ bày.

Đã lâu rồi đêm cũng như ngày
Quanh ngôi nhà, sân vườn, cây cỏ
Nghe chim hót râm ran đầu ngõ
Ước mình như chim Sáo xổ lồng.

Ước - đôi lúc cũng chỉ bằng không
Nhưng khi ước cõi lòng thanh thản
Nhờ điều ước , niềm tin chói rạng
Vịn vào - chập choạng giữa phong ba.

PEARL
PEARL 07.09.2021 12:04:47 (permalink)
0
TÍM BẰNG LĂNG

Hồi đó , em vừa tròn mười tám
Anh - hai mươi, da rám nắng giòn
Hai đứa mình - đôi chim non
Bay vào cuộc sống khi còn thanh tân.

Ngõ nhà em - bằng lăng tím rộ
Như vẫy chào mỗi độ anh sang
Cánh tím cài tóc điểm trang
Em cười gom hết rộn ràng tim anh.

Mưa bất chợt viền quanh mi mắt
Anh ra đi - quay quắt lòng đau
Bằng Lăng năm ấy nở mau
Em thay áo tím - tím màu thủy chung.

Thời gian trôi lạnh lùng, chóng vánh
Mười năm qua - một mảnh tình chờ
Người xưa biền biệt, xa vời
Bằng Lăng tím lịm rã rời - đợi mong.

May áo cưới - theo chồng, lưu luyến
Ép vào tim hoa tím - đượm sầu
Em đi qua mối tình đầu
Sau lưng tím ngắt sắc màu thủy chung.

Nếu mai anh chợt nhớ nhung
Hãy về nhặt cánh tím khung trời chiều.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2021 23:41:56 bởi Ct.Ly >
PEARL 08.09.2021 22:35:32 (permalink)
0
THU LUNG LINH

Tự bao giờ Thu đẹp lung linh ?
E ấp nụ cười xinh tươi trẻ
Gió heo may mới tinh vui vẻ
Say nụ hồng , bướm vẽ vòng quanh.

Tự bao giờ em ước có anh?
Sắc hồ Thu long lanh mắt ngọc
Đi bên nhau lối tình ngang dọc
Ngõ rẽ nào ta cũng sóng đôi.

Anh - cánh gió, em - hoa đồng nội
Gió vờn hoa, hoa ướp nhụy vàng
Trong vườn , Thu khoác áo điệu đàng
Lung linh như thiên đường lóng lánh.

Tự bao giờ em biết yêu anh?
Từ mùa Thu long lanh mát lịm
Lá vàng rơi khẽ khàng im tiếng
Chỉ còn nghe nhịp đập đôi tim.

PEARL
PEARL 15.09.2021 21:48:45 (permalink)
0
HÀNH TRÌNH CỦA LÁ

Chiếc lá nhỏ nhoi
Được cây thai nghén
Búp làm cái kén
Nứt mắt chào đời.

Hứng ánh mặt trời
Tạo chất diệp lục
Lá lớn vùn vụt
Mơn mởn tươi xanh.

Ngày đón nắng hanh
Đêm phơi sương trắng
Lá vẫn thầm lặng
Vươn thẳng lên cao.

Chiếc lá lao xao
Vẫy chào ong bướm
Sợ gặp sâu róm
Rách áo mỏng manh.

Mùa Xuân nõn xanh
Mùa Hạ biêng biếc
Mùa Thu vàng mượt
Mùa Đông lìa cành.

Tuần hoàn quẩn quanh
Sinh ra từ đất
Vòng xoay vạn vật
Trở về đất tơi.

Cũng như kiếp người
Sinh, lão, bệnh, tử
Sẽ theo thứ tự
Miền cát bụi - về!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:23:02 bởi Ct.Ly >
langthi 17.09.2021 03:53:51 (permalink)
0
HÀNH TRÌNH CỦA LÁ

Chiếc lá nhỏ nhoi
Được cây thai nghén
Búp làm cái kén
Nứt mắt chào đời.

Hứng ánh mặt trời
Tạo chất diệp lục
Lá lớn vùn vụt
Mơn mởn tươi xanh.
  
Ngày đón nắng hanh
Đêm phơi sương trắng
Lá vẫn thầm lặng
Vươn thẳng lên cao.
  
Chiếc lá lao xao
Vẫy chào ong bướm
Sợ gặp sâu róm
Rách áo mỏng manh.

Mùa Xuân nõn xanh
Mùa Hạ biêng biếc
Mùa Thu vàng mượt
Mùa Đông lìa cành.

Tuần hoàn quẩn quanh
Sinh ra từ đất
Vòng xoay vạn vật
Trở về đất tơi.

Cũng như kiếp người
Sinh, lão, bệnh, tử
Sẽ theo thứ tự
Miền cát bụi - về!

PEARL

HÀNH TRÌNH CỦA LÁ

"Chiếc lá nhỏ nhoi"
Bóng màu xanh bén
Chân thành bẻn lẻn
Làm quen với đời

Hít thở khí trời
Khắp ngoài châu lục
Tự do tù ngục
Nuôi chí hoài xanh

Sức sống đua tranh
Với tình trong trắng
Cô đơn thầm lặng
Càng rõ thanh tao

Thấy cảnh lao đao
Làm sao hóa bướm
Nghe lòng rươm rướm
Ôm lấy gốc cành

Ôi này lá xanh!
Màu non biêng biếc
Giữ dòng tuấn kiệt
Yên với cội nguồn

Sức sống trào tuôn
Thân còn chạm đất
Ý còn đãi vật
Lá còn... nhởn nhơ!

Chiếc lá kiếp người
Hài hòa sinh tử
Tâm tình ngôn ngữ
Thong thả đi - về...!

lãngthi
hạuydi
09dl2021


Lâu rồi không gặp lại, chúc bạn an yên!
PEARL 18.09.2021 21:35:15 (permalink)
0
PEARL chào Lãng Thi,

Rất vui được Lãng Thi ghé thăm và để lại bài họa đầy cảm xúc. Cảm ơn những lời chúc của Lãng Thi. PEARL chúc Lãng Thi và gia đình luôn vui, khỏe và an lành nha.
PEARL 18.09.2021 21:40:01 (permalink)
0
TÔI YÊU MÀU TÍM

Tôi Yêu màu tím ngây thơ
Của hoa Mắc Cỡ, Mười Giờ ngoài hiên.
Tôi yêu Phượng Tím dịu hiền
Mùa hè rực rỡ , thêu viền trời xanh.

Tôi yêu màu tím mong manh
Hoa Thạch Thảo mảnh - long lanh cuối mùa.
Yêu sao sắc tím hoa Mua
Đơn sơ, mộc mạc giữa trưa nắng hồng.

Tôi yêu màu tím bềnh bồng
Hoa Cà gợi nhớ tình nồng - ngẩn ngơ.
Tương tư màu tím mộng mơ
Bằng Lăng duyên dáng - tôn thờ tình yêu.

Tôi yêu màu tím diễm kiều
Phong Lan - mãi đẹp dù nhiều thị phi.
Tôi yêu màu tím li ti
Yêu Lục Bình tiễn người đi - nhớ về.

Tôi yêu màu tím say mê
Sắc hoa chung thủy Păng Xê - rạng ngời.
Yêu Sim tím biếc nên thơ
Hồng hoa tím thẳm, hững hờ - hoa Chuông.

Yêu áo dài tím thoáng buồn
Mỗi khi nhớ đến - khơi nguồn thơ, tuôn!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 16:42:55 bởi Ct.Ly >
PEARL 19.09.2021 03:03:21 (permalink)
0
LỖI HẸN TRONG MÙA TRUNG THU

Có lẽ Thu này lỗi hẹn rồi
Với đàn em nhỏ khắp muôn nơi
Chị Hằng khắc khoải chờ dịch hết
Xuống trần cùng rước đèn rong chơi.

Thôi nhé ! Các em chớ có buồn
Kẻo trời phiền muộn giọt châu tuôn
Dân tình khốn đốn càng thêm khổ
Đời đã héo hon - mong tròn vuông.

Thu này không thể gặp gỡ nhau
Chị Hằng, chú Cuội ở trên cao
Chúc các em nhỏ vui, ngoan, khỏe
Hẹn tết Trung Thu của năm sau.

PEARL
PEARL 21.09.2021 07:00:02 (permalink)
0
NGẮM CẢNH HỒ THU

Ngắm cảnh hồ Thu mát cõi lòng
Thiên nhiên ưu đãi nét vân phong
Trời xanh quang đãng vờn mây thẳm
Nước biếc lung linh gợn sóng trong
Gió hát vi vu - khơi nỗi nhớ
Thông reo réo rắt - gợi niềm mong
Một mình hồi tưởng - mùa Thu cũ
Tìm chút dư hương - giữa khoảng không.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 16:46:41 bởi Ct.Ly >
langthi 23.09.2021 10:46:18 (permalink)
0
TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

Tôi đã sống hơn nửa đời có lẻ
Khi buồn đau lúc vui vẻ yêu đời
Luôn bên tôi những người bạn tuyệt vời
Mà nhắc đến gợi lên bao hoài niệm.
  
Đó là những người chị tôi kính mến
Chỉ dạy tôi cách sống sao vuông tròn
Đắc nhân tâm mà lòng dạ sắt son
Giúp đỡ nhau, công bằng đầy nhiệt huyết

Đó là những người bạn mới quen biết
Ở bên kia trái đất thật xa xôi
Tuy chưa thân nhưng cảm giác bồi hồi
Như quyến thuộc, gia đình trong thoáng chốc.
  
Đó là người bạn cùng chung lớp học
Lúc thiếu thời cho đến tuổi hoàng hôn
Đi song đôi tôi và bạn ôn tồn
Đâu cần nói vẫn hiểu nhau tường tận. 
   
Cảm ơn tất cả vui buồn hờn giận
Từ trái tim đã đến với trái tim
Sẽ không quên những giây phút êm đềm
Cùng trải nghiệm buồn vui trong cuộc sống.

PEARL

Từ  Trái Tim Đến Trái Tim

"Tôi đã sống hơn nửa đời có lẻ"
Này em yêu tri kỷ của một thời
Ta biết nhau trong đoản khúc rả rời
Trong đoản khúc quê hương... nhiều vấn nạn!

Em thử cùng ta đôi lời bầu bạn
Hạnh phúc... nghe đau!  Vận nước... thấy buồn!
Sao hóa bướm cho lòng vẹn sắt son
Yêu đất nước Việt Nam mình... tha thiết!

Bốn ngàn năm hay bảy mươi năm... mình biết
Thực trạng dân tình thấy chua chát... sụt sôi
Sức chịu tan thương... đạo lý... Ơi! Trời!
Em có nghe sự sinh tồn... bật khóc!

Anh với em mình cho mình có học
Mình am tường cảnh ban sớm, hoàng hôn
Soi tâm tư, mình đào xới sinh tồn
Hồn non nước, nghĩa rồng tiên tường tận!

Càng đào sâu... thấm đau, và hờn giận
Biến tự lúc nào, không khoáy động buồng tim
Ta kiếm an nhiên, tỉnh thức, êm đềm
Tim tìm tim, tìm cội nguồn nhịp sống...!

lãngthi
hạuydi
09dl2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2021 08:27:36 bởi langthi >
PEARL 25.09.2021 22:18:35 (permalink)
0
PEARL chào Lãng Thi,

Cảm ơn Lãng Thi đã ghé thăm và họa thơ cùng. Góc thơ nhỏ này có lẽ sống động hơn khi có sự góp mặt quý báu của Lãng Thi. PEARL chúc Lãng Thi và gia đình luôn vui, khỏe và bình an mỗi ngày.
PEARL 25.09.2021 22:21:33 (permalink)
0



VẦNG TRĂNG VIỄN XỨ

Ta hỏi vầng trăng ở phương xa
Có nghe rưng rức nhớ quê nhà
Có mong về lại nơi chốn cũ
Với khoảng trời riêng trăng đã qua.

Sóng gợn triều lên trăng lãng du
Từ mùa Xuân ấy , giờ sang Thu
Trăng ngữa mặt soi toàn nhân thế
Tỏa sáng dịu dàng , tiếng biển ru.

Trăng ghé mắt tìm giữa hư không
Một thoáng bình yên , khoả lấp lòng
Bao nhiêu nhắn gửi niềm thương cảm
Cố hương xa ngái những chờ mong.

Ta bảo trăng này trăng có hay
Trăng đi nửa tháng trăng về ngay
Biết bao người đợi trăng hợp phố
Rộn rã tiếng cười , say ngất ngây.

Một vòng rong ruổi - lặng lẽ thầm
Từ lúc trăng non đến trăng rằm
Chu du khắp nẽo, trăng vẫn nhớ
Về lại biển xưa dẫu trăm năm.

PEARL
Hình Khoa Tran

Attached Image(s)
PEARL 28.09.2021 18:13:53 (permalink)
0
LÀM THƠ

Làm thơ cũng chỉ giải sầu
Túi thơ , bầu rượu cho ngầu - thế thôi!
Thiệt tình rượu chẳng nhấp môi
Túi thơ tưởng tượng để ngồi viết thơ.

Chỉ là vẽ cảnh vu vơ
Chỉ là gieo chữ ngu ngơ - ấy mà!
Chỉ là ý tứ mượt mà
Đọc nghe trôi chảy vậy là thơ rơi.

Gặp mưa , thơ ướt tả tơi
Đợi khi trời nắng, đem phơi - để dành!
Cất dưới chiếc gối - để dành
Trước khi đi ngủ liếc nhanh
- vội vàng!

Thơ vào giấc mộng muộn màng
Thành đôi bướm mảnh khẽ khàng tung bay.
Bay vào khung trời tương lai
Dệt bao khát vọng ngày mai cháy bừng.

Viết thơ sáng tạo không ngừng
Để làm tươi đẹp, thơm lừng ý thơ.

PEARL
langthi 29.09.2021 08:52:47 (permalink)
0
NGẮM CẢNH HỒ THU

Ngắm cảnh hồ Thu mát cõi lòng
Thiên nhiên ưu đãi nét vân phong
Trời xanh quang đãng vờn mây thẳm
Nước biếc lung linh gợn sóng trong
Gió hát vi vu - khơi nỗi nhớ
Thông reo réo rắt - gợi niềm mong
Một mình hồi tưởng - mùa Thu cũ
Tìm chút dư hương - giữa khoảng không.

PEARL

NGẮM CẢNH TRỜI THU

Biển, núi, trời thu... mát cõi lòng!
Vươn tay ôm cả nét vân phong
Núi cao chân đạp vờn  mây thẳm    
Biển rộng trải lòng gợn sóng trong
Sử tích giống dòng khơi nỗi nhớ
Tình người Nam Việt gợi niềm mong
Du dương âm hưởng... mùa thu cũ
Cô đọng tâm tình... giữa khoảng không!

lãngthi
hạuydi
09dl2021

Cảm ơn chủ nhà có đôi lời khích lệ.
Thơ của PEARL tự nó đã sống động rồi, tôi chỉ chia sẻ những cái nhìn quanh mình bình thường trong cuộc sống. Chúc bạn và gia quyến an yên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2021 13:55:44 bởi langthi >
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 222 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9