Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 194 của 222 trang, bài viết từ 2896 đến 2910 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 20.10.2021 03:36:06 (permalink)
0
HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI BUỒN

Buồn trông trời đất bao la
Đâu giông tố đã nhuộm qua xóm làng.
Buồn trông phố thị hoang mang
An lành chưa đủ - vội vàng gót chân.

Sinh ra chỉ có một lần
Đến khi miên viễn cũng ngần ấy thôi.
Dòng đời - dòng nước mãi trôi
Ra ngoài cửa biển - sụt sôi cuộn trào.

Ngẫm nhiều - nghĩ chẳng là bao
Từ trong tiềm thức lao xao ý tình.
Từ quê dịch bệnh phát sinh
Giấu mình sau cánh cổng chinh chông - buồn!

Trời buồn sa hạt châu tuôn
Người buồn âm ỉ như nguồn lửa nhen.
Biết rằng buồn - vui đan xen
Mới làm cuộc sống lên men say nồng.

Mà sao chẳng ai chờ mong
Hai mươi tháng mười - hoa không , chẳng quà.
Cầu mong dịch bệnh đi qua
Nhân loại hoà khúc hoan ca yên bình.

Để môi tươi tắn cười xinh
Để quê hương đẹp lung linh mắt ngời.
Để tin yêu sẽ muôn đời
Đi vào tim đỏ - trao lời yêu thương.

Hai mươi tháng mười còn vương
Trên trang sử chép - trăm phương khổ nàn.
Tần ngần ý tưởng đi hoang
Nhặt nhạnh , gom góp - xốn xang niềm sầu.

PEARL
PEARL 21.10.2021 05:40:48 (permalink)
0
CÓ MÙA THU NÀO ĐANG Ở LẠI?

Ai bảo Sài Gòn không có mùa Thu ?
Sao những chiếc lá trở mình vàng vậy
Uốn cong theo cánh gió như nhún nhảy
Rồi rơi vèo vào khoảng rộng ngái xa.

Có mùa Thu nào ở lại trong ta?
Hồ rêu phủ màn sương mờ bay lả
Nắng vốn dĩ hâm nồng nàn tất cả
Nay khẽ khàng nho nhã phết màu bơ.

Có mùa Thu nào rất đỗi nên thơ
Góc cà phê chiều vu vơ quán cũ
Điệu nhạc quen sao mà nghe quyến rũ
Thấm đẫm lòng theo từng giọt chạm ly.

Có mùa Thu nào theo cánh chim di
Dứt áo sinh viên , đi vào cuộc sống
Tà tim tím nào thẩn thờ mong ngóng
Một cánh thư mà không nhận bao giờ.

Có một mùa Thu lạc bước hững hờ
Heo may bỗng chở cánh diều rong ruổi
Bầu trời phút chốc hóa thành trần trụi
Mây kết thành một nỗi nhớ mênh mông.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 07:43:38 bởi PEARL >
PEARL 21.10.2021 22:31:23 (permalink)
0
CÓ NHỮNG LẦN

Có những lần - lâu thật là lâu
Tôi thấy mẹ nét sầu vương mắt
Đó là ngày ba thường gay gắt
Lời với lời hằn học - nghiệt cay.

Có những lần - làm việc liền tay
Chuyện nặng nhọc mệt nhoài - mẹ gánh
Ba chẳng giúp - tỏ ra tị nạnh
Mẹ âm thầm nuốt lệ vào trong.

Có những lần - ba chợt đi rong
Mặc bảnh bao - son hồng tô áo
Chắc mẹ biết là ba nói xạo
Rằng tiệc cùng đồng nghiệp - vẫn tin!

Có những lần thấy mẹ một mình
Tiếng thở dài trên khung giường trống
Tôi biết mẹ - lòng đang dậy sóng
Vì các con - mẹ bỗng lặng trầm.

Có những lần - mẹ tôi khóc thầm
Những giọt lệ tràn mi - vội gạt
Mẹ không muốn gia đình tan nát
Và các con xao xác lìa bầy.

Có những lần - mẹ nào có hay
Tim nhói đau - quắt quay tâm khảm
Tôi biết mẹ của tôi dũng cảm
Đã vì con - không dám ra đi.

Có những lần - những lần chai lì
Mẹ chẳng nói điều chi thêm nữa
Mái ấm lạnh bởi lòng tắt lửa
Khơi tro tàn - nghĩa lý gì đâu.

Có những lần tôi chợt ưu sầu
Gom kỷ niệm cất vào ngăn nhớ
Để một mai gia đình có lỡ...
Còn chút gì khơi gợi tình thâm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2021 23:01:21 bởi PEARL >
PEARL 23.10.2021 07:25:47 (permalink)
0
ĐỪNG

Đừng chủ quan nhé mọi người ơi!
Cô Vy có mặt khắp muôn nơi
Lợi dụng những người nào bất cẩn
Lây lan, khuếch tán giọt bắn rơi.

Đừng bảo ngừa đủ là an toàn
Delta biến thể thật khôn ngoan
Dùng lực chủ thể đánh chủ thể
Hậu covid gây nỗi kinh hoàng.

Đừng tụ tập đông ở công viên
Họp chợ cũng nên ít thường xuyên
Khoảng cách giữ gìn, chăm sát khuẩn
Ăn chín, uống sôi, kẻo lại phiền.

Mở cửa - vừa mừng lại vừa lo
Mong sao ấm áo - được cơm no
Bình an , yên ổn cho tất cả
Là phước muôn đời - trời ban cho.

Ước gì có một phép thần thông
Biến Covid lúc có như không
Chẳng còn nguy hiểm như thuở trước
Thành cúm thông thường - tự diệt vong.

PEARL
PEARL 25.10.2021 02:09:45 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH SÔNG - TRĂNG



Sông nằm tư lự ngắm vầng trăng
Nào biết ngày kia trăng sẽ già
Bây giờ trăng trẻ đẹp tựa hoa
Đến lúc già nua trăng sẽ tàn .

Đêm về sông quấn quít vành trăng
Lặn hụp trên sông , trăng mỉm cười
Mai này mây phủ kín mọi nơi
Bóng ngã chông chênh , trăng dỗi hờn .

Sông làm quán trọ , trăng dừng chân
Mắc nợ con sông , chẳng lỗ lời
Trăng vờ vĩnh mãi bước chơi vơi
Rời khỏi con sông nửa tháng liền .

Sông buồn nằm kể chuyện vầng trăng
Tệ quá trăng ơi ! đi chẳng về
Phơi mình đêm lạnh , sông tỉ tê
Dẫu có xa xôi , xin hãy về !

Mơ ngày mây tạnh , khung trời quang
Trăng về thêu dệt mộng đá vàng
Sông cười trôi dạt chiếc thuyền nan
Lữ khách - trăng kia mau chóng về.

Sông nằm khao khát bóng trăng thanh
Niệm khúc trăng say lướt khướt ghềnh
Khơi nguồn vui cảm , dạt triều lên
Thầm nhắc sông-mai trăng sẽ về .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2021 07:42:34 bởi PEARL >
PEARL 29.10.2021 07:41:36 (permalink)
0
SÀI GÒN HỒI SINH

Rồi Sài Gòn sẽ khỏe lại thôi
Những con đường hồi sinh gió lộng
Như chưa từng trải qua biến động
Thành phố tôi hy vọng tràn trề.

Và Sài Gòn lại đẹp - say mê
Gạt đau thương bên lề quá khứ
Biến hệ lụy trở thành phép thử
Cùng đắp xây hai chữ an bình.

Sài Gòn khỏi bệnh - đang hồi sinh
Nhịp sống số rập rình sống động
Khuôn mặt người niềm vui lắng đọng
Bỏ bao ngày trầm mặc buồn lo.

Mong Sài Gòn ấm áo, cơm no
Kinh tế phục hồi, rủi ro tan biến
Chung sống với cô Vy thân thiện
Sài Gòn khỏe - diện mạo đẹp xinh.

PEARL
PEARL 31.10.2021 22:56:16 (permalink)
0
TẢN MẠN CUỐI THÁNG MƯỜI

Vẫy tay tạm biệt tháng mười
Chạm vào vạt nắng ngang trời hong hanh.
Mặt hồ sóng sánh long lanh
Bóng cây mát rượi viền quanh cung đường.

Dường như mây biết vấn vương
Ấp ôm triền núi viền sương buôn làng.
Bên hiên khóm trúc khẽ khàng
Kẽo ca kẽo kịt như đàn tơ rưng.

Nghĩ suy chưa chín - lưng chừng
Niềm riêng không tỏ - lừng khừng chẳng thông.
Ngắm trời - thả nhớ đi rong
Vướng chùm sao nhỏ - ước mong an lành.

Gom hết nắng gió để dành
Cho tháng mười một trong xanh - đẹp đời.

PEARL
PEARL 03.11.2021 13:18:20 (permalink)
0
SỐNG ĐỜI

Sống đời lừa lọc, điêu ngoa
Con thành dối trá, xấu xa với người.
Sống đời bần tiện, vẽ vời
Con thành nghèo khó, tả tơi khốn cùng.

Sống đời ích kỷ, lạnh lùng
Con thành lập dị giữa vùng bể dâu.
Sống đời luồn lách cúi đầu
Con thành nịnh nọt người giàu , hám danh.

Sống đời bỏ vỏ vắt chanh
Con thành bội nghĩa , quên nhanh ơn dày.
Sống đời lòng dạ đổi thay
Con thành thất tín, rủi may khôn lường.

Sống đời khinh rẻ tông đường
Con thành bất hiếu, không thương gia đình.
Sống đời lang bạt linh đinh
Con thành cơ nhỡ một mình đa mang.

Sống đời độc ác, tham lam
Con thành gian xảo, xóm làng lánh xa.
Sống đời oán thán, kêu ca
Con thành bẩn tính, không tha lỗi người.

Sống đời ngại khó, biếng lười
Con thành nạnh hẹ, ăn chơi, tị hiềm.

Sống đời chân thật, thanh liêm
Con thành trung thực , ngoan hiền , dễ thương.
Sống đời trong sáng như gương
Con thành tao nhã, biết thương yêu người.

Sống đời bác ái giúp đời
Con thành lương thiện, tuyệt vời trí tâm.
Sống đời hòa thuận tình thâm
Con thành hiếu để, song thân vui vầy.

Sống đời cần kiệm tháng ngày
Con thành chăm chỉ , miệt mài sớm trưa.
Sống đời biết dạ cùng thưa
Con thành lễ phép cho vừa lòng nhau.

Sống đời lời lẽ ngọt ngào
Con thành nho nhã, thi hào thơ văn.
Sống đời nhìn xa trông gần
Con thành lãnh đạo có tầm tương lai.

Sống đời : có trả cùng vay
Sống sao con cái - điều hay học mình!

PEARL
PEARL 06.11.2021 06:22:43 (permalink)
0
THIỆN DUYÊN

Tâm hướng thiện - lòng thanh như suối
Dạ sáng trong - tựa chuỗi ngọc tràng
Chẳng cần toạ lạc niết bàn
Tu tâm dưỡng tánh tỏa lan ý lành.

Xuân đến vội - trĩu cành Mai thắm
Vàng như màu áo thắm tu nhân
Chuông chùa buông nhịp lâng lâng
Nghe lòng thanh thản bao lần vọng kinh.

Cảm giác lạ lặng thinh giây lát
Rồi bừng lên dào dạt nghĩ suy
Bỏ buông toan tính so bì
Tâm an lòng tịnh không gì sánh hơn.

Cầu trời phước lộc ban ơn
Nhân tình thế thái qua cơn khổ nàn.

PEARL
PEARL 07.11.2021 00:25:16 (permalink)
0
ĐÒ ƠI!

Ta hẹn đò - trở lại bến xưa
Ôn kỷ niệm nắng mưa một thuở
Ta - đêm nằm nghĩ suy, trăn trở
Nhớ con đò hay ta nhớ người?

Ngày - chân đặt lên cát vàng tươi
Bến sông bỗng rạng ngời hạt nắng
Ta - đứng đó tưởng chừng thinh lặng
Dẫu sóng xô bờ cuộn đá gành.

Tìm mỏi mòn - đâu dáng dừa xanh
Con đò cũ thoáng nhanh tâm trí
Cây cầu bắc qua sông hùng vĩ
Đò ơi! Ta đã lạc mi rồi.

Ngược ký ức - bổi hổi, bồi hồi
Nỗi nhớ chảy thành dòng nóng bỏng
Nước mắt ta hãy còn ngưng đọng
Trên khoé mi mà ngỡ hạt mưa.

Mưa ngày ấy - thấm áo lụa thưa
Lòng ta cũng lạnh tanh lần nữa
Người quay lưng - con đò nghiêng nửa
Về phía ta - chở nỗi ưu sầu.

Dẫu bến xưa giờ đã có cầu
Ta vẫn nhớ con đò ngày đó
Nhớ người xưa chưa lần dám ngỏ
Yêu ta - dù nho nhỏ , đò ơi!

PEARL
PEARL 07.11.2021 01:35:19 (permalink)
0
ĐÒ CHIỀU MƯA XƯA

Ta nhớ chiều xưa - lất phất mưa
Trên con đò nhỏ - khách lưa thưa
Ta - thả hồn trôi theo dòng nước
Vờ ngắm Lục bình khẽ đong đưa.

Người đứng cạnh bên thoảng môi cười
Như tia nắng dịu rơi xuống đời
Ta muốn nhặt về - đem ủ ấm
Trái tim băng giá - mệt rã rời.

Người đến bên đời - ta mãi mong
Giấc mơ hạnh phúc đến răng long
Nhưng khi mưa tạnh - chiều hôm ấy
Ta - người đôi nẻo , bước ngược dòng.

Rồi con sông nhỏ bắt nhịp cầu
Đò ngang chẳng chở - biết tìm đâu
Hình bóng người xưa thành dĩ vãng
Ta đội khăn voan bước qua cầu.

Luyến tiếc ngày xưa - mối tình đầu
Ba năm - khoảnh khắc thoáng qua mau
Đọng lại tim ta vài thập kỷ
Nỗi nhớ dại khờ - mối tình đau.

PEARL

Ngày xưa 07.11.2021 16:12:53 (permalink)
0
PEARL


ĐÒ ƠI!

Ta hẹn đò - trở lại bến xưa
Ôn kỷ niệm nắng mưa một thuở
Ta - đêm nằm nghĩ suy, trăn trở
Nhớ con đò hay ta nhớ người?

Ngày - chân đặt lên cát vàng tươi
Bến sông bỗng rạng ngời hạt nắng
Ta - đứng đó tưởng chừng thinh lặng
Dẫu sóng xô bờ cuộn đá gành.

Tìm mỏi mòn - đâu dáng dừa xanh
Con đò cũ thoáng nhanh tâm trí
Cây cầu bắc qua sông hùng vĩ
Đò ơi! Ta đã lạc mi rồi.

Ngược ký ức - bổi hổi, bồi hồi
Nỗi nhớ chảy thành dòng nóng bỏng
Nước mắt ta hãy còn ngưng đọng
Trên khoé mi mà ngỡ hạt mưa.

Mưa ngày ấy - thấm áo lụa thưa
Lòng ta cũng lạnh tanh lần nữa
Người quay lưng - con đò nghiêng nửa
Về phía ta - chở nỗi ưu sầu.

Dẫu bến xưa giờ đã có cầu
Ta vẫn nhớ con đò ngày đó
Nhớ người xưa chưa lần dám ngỏ
Yêu ta - dù nho nhỏ , đò ơi!

PEARL

GIẤC MƠ XƯA!...

Bến vẫn đợi, đò qua không trở lại...
Bao năm dài, mưa nắng phủ đường xưa!
Lòng hoang mang khi tiết đổi thay mùa...
Nghe gió thoảng hồn bâng khuâng một nửa!

Mưa rớt hạt, chứa chan giòng lệ ứa...
Gió thét gào vùi dập bến sông xưa!
Em trinh nguyên... trong ký ức xa mờ...
Vùng kỷ niệm... một bến bờ yên ngủ!

Đây còn lại nước mây trời lữ thứ...
Không bến chờ, cũng chẳng chuyến đò sang!
Cuộn mình xoay... cảnh giới thật mơ màng...
Đời tươi mới mở ra thời vận mới!

Em dừng lại, về đi, đừng bước tới!
Đã hết rồi hương sắc tháng năm xưa!
Khát khao kia như một giấc mộng hờ...
Đang dãy chết ở cuối bờ hư ảo!

Ôi thân thiết như mùi thơm nếp áo!
Ngọt ngào hương... say đắm vị tinh khôi!
Giấc mơ xưa còn vẫy gọi bên đời...
Rạng rỡ mãi một vùng trời thương nhớ!

07/11/2021
PEARL 09.11.2021 14:53:55 (permalink)
0
Bến vẫn đợi- đò qua không trở lại
................................
Ngày Xưa




TẠM BIỆT GIẤC MƠ XƯA

Đò tách bến không quay về chốn cũ
Để dòng sông thương nhớ - lũ dâng cao
Sóng cuộn mình - quặn chảy , xoáy , thét gào
Đến bạc đầu - giấu nỗi đau vào dạ.

Sông vẫn ôm giấc mơ xưa quen - lạ
Nằm gối đầu trên mõm đá trầm luân
Nửa thể kỷ - thời gian bỗng lưng chừng
Đò lơ lửng giữa dòng - từ chối bến.

Em vẫn thế ôm giấc mơ chóng chếnh
Đợi người về bạc phếch mái tóc đen
Chút đắng cay xen lẫn vị hờn ghen
Đành đánh cược thanh xuân - say men cũ.

Có những chiều - mây buồn trôi ủ rũ
Ánh hoàng hôn màu gỗ dụ - chao lòng
Em bâng quơ tìm đò cũ giữa dòng
Thả giấc mơ bồng bềnh trên sông nước.

Tạm biệt nhé - lời nguyện thề đính ước
Tạm biệt nhé - miền sông nước nên thơ
Tạm biệt nhé - mối tình thuở dại khờ
Tạm biệt nhé - giấc mơ xưa huyễn hoặc.

PEARL

@ Cảm ơn Ngày Xưa đã ghé thăm góc thơ nhỏ này. Chúc Ngày Xưa luôn vui, khỏe và tràn đầy thi hứng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2021 14:55:31 bởi PEARL >
PEARL 09.11.2021 15:32:09 (permalink)
0
MẸ VỀ TRONG MƠ

Gối đầu trên giấc mơ hoa
Mẹ về ẩn hiện chói loà tâm can.
Tiềm thức bật dậy - ngỡ ngàng
Mẹ như còn đó - dịu dàng hơn xưa.

Nhớ ngày thơ dại sao vừa
Tay mẹ bồng ẵm - sớm trưa quạt nồng.
Ủ ấm con lúc sang Đông
Dắt con qua những gai chông cuộc đời.

Tấm lòng mẹ rộng biển trời
Sẵn sàng dung thứ con khờ - trót vương.
Mẹ giờ cách trở âm dương
Nhớ Mẹ - con nhớ - con thương- con buồn.

Ngăn dòng nước mắt trào tuôn
Mờ dần bóng mẹ bên khuôn gối dày.
Yêu thương vẫn luôn đong đầy
Mẹ còn in trí hôm nay - sau này.

PEARL
PEARL 12.11.2021 20:45:37 (permalink)
0
THU VÀNG


Ai trải lá vàng nâng gót chân
Áo dài tha thướt bước lâng lâng
Nghiêng vai trút vội cơn sầu cạn
Ngửa mặt khơi nhanh hạnh phúc dâng
Chót vót cây cao ngàn lá đổ
Chông chênh cuộc sống vạn tình thân
Trong lòng thu mộng vui ngày hội
Âm hưởng say mềm lạc bước chân .







THU TÍM



Có phải là em nhuộm tím thu
Để anh vương vấn nỗi sầu ưu
Dáng hình in đậm tâm tư khắc
Phẩm hạnh song toàn ký ức lưu
Đã trót yêu màu chung thủy ấy
Lỡ trao thương nhớ tím lời ru
Hãy chờ anh nhé em yêu hỡi
Thu tím anh dừng bước lãng du .




THU ĐỎ


Có một mùa thu đỏ góc trời
Thiên nhiên chấm phá đẹp ngời ngời
Ngẩn ngơ lặng ngắm màu tươi thắm
Thơ thẩn lịm nhìn sắc lá rơi
Gọi gió bay về đây hội tụ
Nhắn mây trôi đến vắt ngang đồi
Cảnh thu khéo vẽ mê say mộng
Lòng rộn ràng vui giũ bụi đời .






THU XANH

Mây vắt lưng chừng đỉnh núi cao
Dật dờ cơn gió thoảng nao nao
Trời xanh vời vợi ngời hoa nắng
Nước biếc trong ngần gợn sóng xao
Lòng thổn thức nghe thu nhẹ đến
Dạ bồi hồi trông hạ nơi nao
Tình si gởi trọn vào hư ảo
Yêu lắm nàng thu đẹp ngạt ngào .
 
PEARL
 
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 194 của 222 trang, bài viết từ 2896 đến 2910 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9