Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 222 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 10.12.2021 04:41:29 (permalink)
0
LỖI HẸN VỚI ĐÀ LẠT

Đành lỗi hẹn - Đà Lạt , đừng trách !
Có lẽ là thử thách tình yêu
Với thiên nhiên được bao nhiêu
Mà nhung nhớ nét mỹ miều , kiêu sa.

Nhớ cung đường chiều tà mờ ảo
Dáng thông khoe - diện mạo uy nghi
Từng chùm mây trắng vu vi
Va vào vách đá , ôm ghì thác mơ.

Hoa khắp nẻo đón mời khách quý
Hé môi cười ý nhị siết bao
Hương thơm hòa quyện ngạt ngào
Một làn gió thoảng cũng xao xuyến lòng.

Nắng yếu ớt chênh chông đổ bóng
Đủ nồng say giấc mộng ban ngày
Đà Lạt - cô gái mảnh mai
Khoác thêm voan trắng trang đài , thanh tao.

Hẹn Đà Lạt khi nào có dịp
Sẽ đồng hành , chân nhịp lối xưa
Ly kem bốc khói lưa thưa
Lạnh ngoài da - ấm sao vừa buồng tim.

Đà Lạt - dạ khúc du miên
Nay đành lỗi hẹn - càng thêm chạnh lòng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2021 20:27:56 bởi PEARL >
PEARL 15.12.2021 03:38:38 (permalink)
0
TÌNH THẦY TRÒ

Bụi thời gian nhuộm mái tóc đời
Thầy - điểm bạc, trò - lơ thơ trắng
Gặp lại nhau - mới hay vừa vặn
Mấy mươi năm - một chặng đường dài.

Thoạt nhìn - nào biết đâu là thầy
Đâu trò nhỏ - thơ ngây ngày đó
Trên tất cả - vòng tay rộng mở
Gom hết yêu thương - nở hoa lòng.

Cứ ngỡ Hạ chợt về giữa Đông
Chút nghĩa tình cho lòng ấm áp
Công ơn Thầy - cao bằng bút tháp
Là học trò - báo đáp sao vừa.

Nhớ không nguôi lời của người xưa
Một chữ gọi thầy, nửa - cũng vậy
Tiên học lễ, hậu học văn - dạy
Bài học đầu - thuở ấy - nào quên.

Có thể thầy - không nhớ từng tên
Bởi thầy - một, trò - vô số kể
Thầy trao tặng cho trò trí tuệ
Kiến thức đời - không thể nào quên.

Trên đường đời còn lắm lênh đênh
Tình thầy - trò vững bền, gắn bó
Trò trân trọng dâng đóa hồng đỏ
Tặng thầy - tỏ rõ sự biết ơn!

PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2021 20:29:00 bởi PEARL >
PEARL 20.12.2021 00:52:04 (permalink)
0
BƯỚC TIẾP CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Mệt mỏi quá chặng đường phía trước
Lắm chông gai, trơn trượt , gập ghềnh
Nghị lực kiên định dẻo bền
Mới mong có sức tiến lên vững vàng.

Đường sỏi đá - tâm càng bình lặng
San sẻ thành bằng phẳng dễ đi
Đời cay đắng ngập hài bi
Vịn niềm tin - lòng xá chi nhọc nhằn.

Cố lê bước - bao lần suýt ngã
Giữ thăng bằng với cả tàn hơi
Tay đa đoan - muốn buông lơi
Lại thương ... giữ chặt , nén nơi đáy hồn.

Biển lòng vẫn dập dồn sóng cả
Khách thuyền quyên mệt rã rời tim
Tìm đâu... chẳng biết tìm đâu
Bình yên, thanh thản - sắc màu yêu thương.

Thôi thì đi trọn con đường
Mà mình đã chọn - dù vương khổ nàn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2021 20:29:56 bởi PEARL >
PEARL 24.12.2021 20:25:06 (permalink)
0
CON VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
 
Con về thăm lại trường xưa
Hàng cây say nắng giữa trưa lặng nhìn . 
Bên hiên như tạc dáng hình 
Thầy cô , bạn cũ thâm tình thuở nao.
Một luồng xúc cảm dâng trào 
Nói sao cho hết xuyến xao trong lòng .
Bao nhiêu tháng đợi ngày trông
Hôm nay đoàn tụ ấm nồng tình thương .
Nhớ thầy chẳng quản đêm trường
Bên trang giáo án mực vương tay gầy .
Giọng thầy ấm áp ngân dài
Truyền bao kiến thức , trải đầy niềm tin.
Thầy -tia nến sáng lung linh
Soi đường con bước đinh ninh vào đời.
Bao năm con vẫn nhớ lời 
Thầy khuyên thuở ấy ...bây giờ còn vang 
Con về thăm ngôi trường làng 
Tóc thầy điểm bạc , miên man con buồn .
Mong sao thầy khỏe mạnh luôn 
Dắt dìu lớp trẻ - khơi nguồn trí tâm .
Con đi rơi giọt lệ ngầm
Ngoái đầu nhìn lại gọi thầm : Thầy ơi !
 
PEARL
 
PEARL 24.12.2021 20:36:02 (permalink)
0
TRỐN ĐÔNG
 
Anh trốn mùa Đông trong tóc ai
Từng lọn mượt đen ngát hương lài
Quấn quít tay anh làn tóc toả
Tựa áng mây trời lơ lửng bay.
 
Anh trốn mùa Đông trên môi ai
Ngọt lịm hôn đầu mắt mi say
Men tình chếnh choáng hồn chao đão
Rượu chẳng chạm môi anh đã say.
 
Anh trốn mùa Đông trong áo ai
Mùi hương con gái thoảng xa bay
Anh như trôi dạt trên bến mộng
Sóng tình dồn dập cõi bồng lai.
 
Anh trốn mùa Đông trên mi ai
Khép mở yêu hương tháng năm dài
Đêm đợi ngày mong tìm hơi ấm
Vơi vợi mùa Đông tuyết rơi đầy.
 
PEARL
 
 
 
 
PEARL 24.12.2021 20:39:55 (permalink)
0
ĐỔI THAY
 
Ngày ủ nắng trên từng mắt lá
Loang lổ in bức hoạ đường làng
Nhịp chân trên cỏ lang thang
Lao xao đá sỏi, ngỡ ngàng ngõ xưa.
 
Đâu cổ thụ buổi trưa hóng mát?
Giờ thay vào lác đác nhà xinh
Rêu phong phủ kín vòm đình
Bên hàng liễu rũ nghiêng mình ngóng mưa.
 
Kia có lẽ giậu thưa ngày cũ
Buổi trưa hè đánh dụ, bắn bi
Giờ hồ nước mát xanh rì
Công viên, ghế đá , gió vi vu lồng.
 
Xưa cánh đồng mênh mông bát ngát
Gọi mùa lên trĩu hạt lúa vàng
Nay khu công nghệ thênh thang
Công nhân tấp nập rộn ràng máy reo.
 
Quê hương đã thoát nghèo tránh đói
Mặt trời lên cao vọi ánh ngà
Đất nước thay đổi thịt da
Ấm no , hạnh phúc nhà nhà hân hoan.
 
Ngỡ đang lạc chốn địa đàng
Ngắm tranh đồ hoạ miên man nỗi niềm.
 
PEARL
 
PEARL 25.12.2021 20:16:13 (permalink)
0
HÃY CỨ NGHĨ 
 
Hãy cứ nghĩ đời là một dòng sông
Lúc êm đềm bồng bềnh cơn sóng vỗ
Khi  lồng lộn  phong ba luồng gió nộ
Thuyền quay về bến đỗ chẳng bình yên.
 
Hãy cứ nghĩ đời là khúc du miên
Theo ngón đàn yêu vút lên thánh thót
Hay như Hoạ Mi cất cao tiếng hót
Rồi lạc phím chùng dây lỗi nhịp đàn.
 
Hãy cứ nghĩ có họp ắt phải tan
Cõi nhân gian biết bao nhiêu lối rẽ
Cái cũ đóng , mở ra điều mới mẻ
Vẫy gọi vào, khám phá nét tinh khôi.
 
Và mỗi ngày niềm vui lại lên ngôi
Xua nỗi buồn sâu vào vùng miên viễn
Tình yêu đẹp  lần nữa thành thánh thiện
Nở hoa đời thơm ngát cây thời gian.
 
PEARL
 
PEARL 25.12.2021 20:29:44 (permalink)
0
GỞI NHỮNG NGƯỜI BẠN LY HƯƠNG

Đêm trăn trở nghe con tim khẽ gọi
Hai tiếng thân thương : Việt nam - Việt Nam!
Sao bổi hổi bồi hồi đến vậy !
Một khoảng trời riêng _ Mơ được sum vầy .
            

Trời Seoul bãng lãng tuyết rơi đầy
Nhớ tấy lòng hạt nắng nồng nàn Hà Nội
Chiều NewYork chứa bao điều muốn nói
Sài Gòn ơi ! Hãy đợi ngày về ...

Sẽ lang thang trên khắp nẽo đường quê
Thảm cỏ xanh _ ngã mình , thả hồn theo tiếng dế
Ngân dài , rỉ rã , đê mê ...
Việt Nam ơi ! sẽ có một ngày lại trở về đây

Ấm áp trong vòng tay mẹ _đong đầy
Nỗi nhớ cha _ nước mắt chưa bao giờ cạn !
Phút hân hoan bên bao bè bạn
Ôi ! Kỷ niệm xưa chan chứa nghĩa tình ...

...Và nắm tay em chiếc lá khẻ giật mình
Làm rung động mặt hồ kia xanh biếc
Ôi ! một mối tình xa tha thiết
Đẹp tựa trăng rằm da diết niềm thương .
Thỏa nỗi nhớ _ dệt vần thơ , bao đêm trường...
...Quay quắt .

Các bạn ơi ! những người con xa Tổ Quốc
Vọng hướng về đất mẹ thân thương
Sẽ có một ngày trên khắp mọi nẽo đường

Tưng bừng đón bạn trở về cố hương !
 
PEARL

 
PEARL 26.12.2021 20:18:45 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH TRONG MƠ

Em đâu phải là rượu
Sao làm anh ngất ngây
Men nồng say thơm ngậy
Vườn địa đàng ngát hương.

Em đâu phải mật đường
Ngọt đến từng lời nói
Anh nghe lòng bổi hổi
Rối rắm dòng nghĩ suy.

Đâu phải Cúc Hoạ Mi
Em trắng trong tinh khiết
Nỗi nhớ em da diết
Mỗi bận mình xa nhau.

Đâu phải cơn gió xao
Làm hồn anh chao đảo
Em chỉ là chim Sáo
Muốn theo người sang sông.

Anh hỡi anh , biết không?
Em chính em - duy nhất
Tình yêu em rất thật
Chỉ riêng dành anh thôi.

Tình yêu anh lên ngôi
Nàng thơ là em đó
Vương miện còn bỏ ngỏ
Trao người tình trong mơ.

PEARL
PEARL 27.12.2021 04:27:18 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CUNG kính tay nâng ly rượu mừng
CHÚC nhau năm mới được thịnh hưng
TÂN niên Nhâm Dần nhiều may mắn
XUÂN về lộc biếc nở tưng bừng.

CHÚC cho đất nước được bình an
MỪNG có tiếng vang, đã rỡ ràng
NĂM cũ qua rồi - xua phiền não
MỚI trong xây dựng thật vẻ vang.

HAI mùa mưa nắng mong thuận hòa
KHÔNG gây lũ lụt - bão gần xa
HAI thập niên - phấn đấu phát triển
HAI lần đất nước đổi thịt da.

AN lành, hạnh phúc khắp muôn nơi
KHANG trang phố xá đẹp tuyệt vời
THỊNH hưng dòng tộc, hòa gia quyến
VƯỢNG đức - hữu tài - tâm thảnh thơi.

PEARL


* Trước thềm năm mới 2022, PEARL kính chúc BQT , BĐH của VNTQ và các thi hữu, bạn đọc gần xa một năm mới sức khỏe, tươi vui, hạnh phúc , an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý ( Đặc biệt là được bình an trong cơn đại dịch của thế kỷ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2021 04:39:52 bởi PEARL >
PEARL 29.12.2021 01:36:40 (permalink)
0
YÊU HOA

Người ta bảo yêu Lan - lãng mạn
Yêu Sen hồng - trong sáng trí tâm
Yêu Phượng - nét đẹp lặng thầm
Yêu Lục Bình tím - trăm năm đợi chờ.

Yêu Quỳnh - để đêm mơ cùng mộng
Yêu Păng Xê - thất vọng tình si
Yêu Thạch Thảo, hoa Cúc Bi
Yêu Mười Giờ Tím, Lưu Ly - đượm buồn.

Người ta bảo hoa Chuông duyên dáng
Đâu sánh bằng nàng Trạng Nguyên xinh
Yêu Hồng Vàng - bảo đa tình
Yêu Bằng Lăng chỉ một mình thủy chung.

Yêu Đồng Tiền - ham nhung lụa đẹp
Yêu Ti Gon tim khép - lòng đau
Yêu Đào - hồng thắm biết bao
Yêu Mai vàng rực, đón chào Xuân sang.

Người ta bảo muộn màng Dạ Lý
Nở nửa đêm hương vị loang xa
Ngồi thưởng trăng, nhâm nhi trà
Gió đưa hoa Bưởi đậm đà chất thơ.

Yêu hoa nào nghĩ xa vời
Là thêm hương vị cho đời vui hơn.

PEARL
duyennam 29.12.2021 05:59:32 (permalink)
0
PEARL


YÊU HOA
.....
Yêu hoa nào nghĩ xa vời
Là thêm hương vị cho đời vui hơn.
 

Hoa Thạch-thảo – Forget me not
 
Người hay hoa... 
 
Yêu người...hay tại yêu hoa?
Yêu ai duyên dáng mặn mà quá thương
Hỏi sao tôi thích hoa hường?
Vì yêu hàm tiếu ngậm sương đầu ngày.
 
Quỳnh yêu trong giấc mộng say
Đón tôi hai cánh vòng tay người tình
Khuya yên dạ lý thêm xinh
Thoảng mùi hương thắm nặng tình đã trao
 
Xuân ơi...hồng thắm hoa đào
Mượn cành hoa mỏng yêu trao cho nàng
Yêu sen bùn vẫn đẹp sang
Trách tôi...yêu cả giọng nàng líu lo?
 
Một thời.... người đã học trò
Phượng yêu đỏ thắm...đắn đo trao lời
Băng xê chiều nắng buông lơi
Ép vào trang sách để đời trở trăn
 
Đường về rợp bóng bằng lăng
Nhớ nàng áo tím...đêm trăng phố buồn
Yêu người...tôi cũng yêu luôn
Tím màu thạch thảo...sao buông hỡi người?
 
Duyên Nam 



Attached Image(s)
PEARL 29.12.2021 16:27:58 (permalink)
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn anh Duyên Nam đã ghé thăm trang thơ nhỏ này và lưu lại bài họa" Người Hay Hoa" rất hay. P thích đọc thơ anh vì mỗi bài đều mang tính nhân văn, ý thơ đầy cái" Ta" và tư tưởng biết nghĩ cho người khác cứ ẩn hiện đâu đó từng chữ, từng dòng... Nhân dịp năm mới sắp đến, P chúc anh và gia đình luôn vui, khỏe và hạnh phúc lẫn bình an.
PEARL 29.12.2021 16:41:29 (permalink)
0
HOA NẮNG

Tháng Mười Hai đến trước thềm
Từng chùm hoa nắng rụng mềm gót sen
Nhặt vội em cất sau rèm
Chờ Đông giá rét , sưởi thêm nồng nàn.

Tháng Mười Hai đến nhẹ nhàng
Từng chùm hoa nắng điểm trang má hồng
Em gom hoa nắng vào lòng
Khêu lên ngọn lửa chờ mong sắp tàn.

Tháng Mười Hai đến vội vàng
Đón chùm hoa nắng tặng chàng em yêu
Hoa nắng không đẹp mỹ miều
Nhưng đủ ấm áp , thương yêu mặn mà.

Ước gì nắng mãi trổ hoa
Trên cành em hái làm quà tặng anh.
Anh nhớ là phải để dành
Kết thành vương miện - yến oanh giao kề.

Khi nào anh đón em về
Ngập phòng hoa nắng tràn trề niềm vui.

PEARL
PEARL 29.12.2021 16:52:38 (permalink)
0
HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?

Hơn nửa đời, ta đi tìm hạnh phúc
Từ thanh xuân cho đến lúc xế chiều
Tóc còn xanh dần chuyển màu muối tiêu
Đáy lưng ong thành phẳng phiu gầy khọm.

Ta đi tìm hạnh phúc như lửa đóm
Sáng lập lòe huyền ảo chốn nhân gian
Tưởng bắt gặp, đôi lần, thấy hoang mang
Sợ hạnh phúc vỡ tan trong chua xót.

Ta đi tìm - gặp làn môi đắng đót
Mắt cay xè, tim se xót, sầu dâng
Vuột tầm tay - hạnh phúc vỡ bao lần
Ngoảnh đầu đi - ngơ ngẩn - buồn tê tái.

Thầm mong ước gặp thiên đường tình ái
Đôi bóng in trên thảm trải rực màu
Mà hạnh phúc còn ở tận nơi đâu
Để thổn thức - nghe nỗi sầu lên tiếng.

PEARL
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 222 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9