Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 197 của 222 trang, bài viết từ 2941 đến 2955 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 30.12.2021 02:32:34 (permalink)
0
CHIỀU CUỐI NĂM

Đàn én liệng đưa nhau về tổ
Mây lờ đờ, nắng trổ nhạt nhòa
Gió chạm nhẹ những cánh hoa
Xếp nhanh phiến lá cây là đà lay.

Sau công việc - tôi say nỗi mệt
Nhưng hân hoan bởi hết lo toan
Năm vơi, tháng cạn, ngày mòn
Nàng xuân đang tới - cười giòn giã tan.

Chiều cuối năm lang thang góc phố
Tìm lạ - quen thổ lộ tâm tình
Một thoáng lơ đãng - giật mình
Phố nay đẹp quá! Lung linh sắc màu.

Quê hương tôi - lao đao đã tận
Dịch bệnh gây lận đận , khổ nàn
Dân quê tôi vẫn kiên gan
Từ trong khốn khó hiên ngang sống còn.

Đây nữ tú - gót son hối hả
Kia nam thanh vội vã nhịp chân
Còn tôi đứng lại tần ngần
Nghe nàng xuân đến thật gần - ngược xuôi.

Chiều cuối năm thoáng bùi ngùi
Cảm thương quá khứ - buồn vui chợt về.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 03:55:31 bởi Ct.Ly >
PEARL 30.12.2021 05:36:49 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

Đông đã rời đi, Xuân lại về
Khí trời ấm áp, nắng tràn trề
Mai vàng hé nụ, Cúc chúm chím
Én liệng nghiêng trời thật say mê.

Trước thềm năm mới lòng lâng lâng
Cảm giác nôn nao toả loang dần
Đa đoan, tất bật đan xen lẫn
Suy nghĩ ưu tư, lo xa - gần.

Tân Sửu dù sao cũng vẹn toàn
Thành công góp mặt, thất bại mòn
Buồn bị đẩy lùi, vui phơi phới
Bình ổn tâm can chẳng héo hon.

Nhâm Dần đến trong háo hức lòng
Biết có gặp nhiều may mắn không
Có vui, trẻ, khỏe hơn năm cũ
Hay thêm một tuổi lưng càng còng.

Thôi thì... Xin chúc tết mọi người
Hai không hai hai khỏe, yêu đời
Phiền muộn tan biến , công danh toại
Gia đình hạnh phúc - cười rạng ngời.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 03:59:43 bởi Ct.Ly >
PEARL 01.01.2022 05:11:32 (permalink)
0
CON NHỚ MẸ

Năm mới đến - sao lòng con buồn vậy!
Thêm tuổi đời - lại vụng dại hơn thôi
Trí nhớ kém - như trẻ thuở nằm nôi
Thích nuông chiều và nhớ mẹ vô đổi.

Ngày con biết - thế nào là nói dối
Mẹ - quan tòa , tha thứ lỗi lầm con
Không phải sư - lời mẹ mãi vẫn còn
Như chuông ngân - vọng hồn con hướng thiện.

Ngày con vấp , ngã vào đời - đau điếng!
Mẹ quay đi - con tự nguyện đứng lên
Con hờn mẹ - rồi con lại bắt đền
Mẹ nghiêm khắc nhưng dịu hiền đến lạ!

Vì các con - mẹ hy sinh tất cả
Sống giản đơn - một dạ hướng gia đình
Gạt bỏ đi những cuộc vui linh đình
Cơm đạm bạc , nghĩa tình - mẹ vun vén.

Giá trị truyền thống - mẹ gieo trọn vẹn
Vào tâm hồn con - hứa hẹn điều lành
Chúng con lớn lên - công toại, danh thành
Mẹ mỉm cười - an lành nơi lạc cảnh.

Năm mới đến - lòng con thêm trống vánh
Nhớ về mẹ mà canh cánh niềm sầu
Bắt gặp ai có mẹ - con nguyện cầu
Ước gặp mẹ - được ngã đầu gối mẹ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2022 20:14:12 bởi PEARL >
PEARL 02.01.2022 22:34:39 (permalink)
0
ĐỔI THAY

Chân nấn ná bên dòng hoài niệm
Ngược thời gian chiêm nghiệm cuộc trần
Từng chùm ký ức lặng thầm
Rụng nơi tâm khảm , lâm thâm bi hài.

Ta vẫn thế ăn mày dĩ vãng
Khơi tàn tro lãng đãng nhớ - quên
Âu là khoảnh khắc lênh đênh
Kiếp nhân sinh đã gập ghềnh - đành cam.

Có những lúc gian nan - sầu não
Vịn niềm tin - giông bão qua mau
Tim vui - lóng lánh sắc màu
Hồ thu mắt biếc dạt dào chất thơ.

Lòng dặn lòng xóa mờ ái ố
Bỏ buông đi hỉ nộ sân si
Thẳng ngay - tránh tiếng so bì
Công tâm xử thế chẳng quỳ lụy ai.

Ngoảnh đầu lại để đổi thay
Nhân sinh quan sống những ngày tương lai.

PEARL
PEARL 07.01.2022 11:36:20 (permalink)
0
EM XIN LÀM...

Em xin làm chiếc giường êm ả
Khi mỏi mệt anh ngã lưng nằm
Dẫu đời còn lắm thăng trầm
Có em - điểm tựa trăm năm, chẳng mòn.

Em xin làm xoay tròn cánh quạt
Lúc nắng oi hong mát da anh
Cho đôi mắt sáng long lanh
Tim yêu rộng mở, duyên lành dịu se.

Em xin làm màn the chắn gió
Những đêm đông vò võ lạnh lùng
Che cho anh khỏi rét run
Mang lại ấm áp - não nùng xua tan.

Em xin làm một làn hương thoảng
Thơm ngất ngây loang loáng giữa đời
Quấn quít bên anh chẳng rời
Điểm trang thi vị - rạng ngời sắc xuân.

Em xin làm lưng chừng mơ ước
Hòa cùng anh mà mượt mộng tình
Như đôi Long - Phụng trung trinh
Tung trên trời biếc lung linh ánh ngà.

Em xin làm Sơn Ca ríu rít
Hót líu lo, anh thích - em cười
Tình mình hạnh phúc tuyệt vời
Ngàn năm vẫn thế - vạn đời mãi xanh.

Làm gì để được gần anh
Em xin tự nguyện - riêng giành khó khăn.

PEARL
PEARL 08.01.2022 07:01:13 (permalink)
0
TỰ DƯNG THẤY BUỒN

Có lẽ ta như tinh cầu quá tuổi
Trải qua nhiều chuỗi biển động dời non
Trầm tích sâu phiến đá cũng hao mòn
Lửa nguội lạnh tuyết trắng voan nhẹ phủ.

Có lẽ ta ngày bình yên đã cũ
Sóng lòng dâng mây vầng vũ mưa về
Cát bụi rơi vào khoé mắt ủ ê
Mờ nhân ảnh hay lệ tràn trề chảy.

Có lẽ ta cánh chim trời bay mãi
Mỏi mệt rồi đành dừng lại nghỉ ngơi
Mà bầu trời mây đen rải khắp nơi
Nẻo nào về khi chiều rơi xuống phố.

Có lẽ ta giấu điều chưa thổ lộ
Bởi kẻ thương người ghét chẳng thể dò
Ta như đã bỏ lỡ một chuyến đò
Tự dưng buồn một nỗi buồn vò võ.

Tự dưng thấy lòng buồn như lá cỏ
Úa tàn theo đêm đông gió mịt mùng
Chờ bão tan cầu vồng giữa không trung
Óng ánh sắc màu dung hòa đời mới.

PEARL
PEARL 10.01.2022 09:03:09 (permalink)
0
HÃY YÊU NHAU

Anh đã già - em đâu còn trẻ nữa
Sao ta còn lần lữa đến với nhau
Khi tim yêu vừa đủ những ngọt ngào
Thì chần chừ sẽ là rào cản trở.

Anh và em cũng đã từng dang dở
Gặp nhau như hai mảnh vỡ ghép vừa
Yêu nồng nàn nhưng lòng vẫn bảo chưa
Tim bổi hổi nhịp nhặt thưa run rẩy.

Yêu lặng thầm là yêu như thế đấy
Hướng về nhau vẫn mãi chẳng tỏ bày
Em ngại ngần bởi sợ phải ưu hoài
Anh dè dặt - em có hay thay đổi?

Hãy yêu nhau, anh ơi! Em mãi đợi
Ngày ta về - gọi vợ và xưng chồng
Rồi chúng ta có con bế, con bồng
Ngôi nhà nhỏ - lửa tình hồng ấm áp.

PEARL
duyennam 10.01.2022 23:02:21 (permalink)
0
....
Rồi chúng ta có con bế, con bồng
Ngôi nhà nhỏ - lửa tình hồng ấm áp.

PEARL

Lời đáp lại.... 
 
Đọc thơ em...trời nỗi cơn bão táp
Lòng biển sâu...cũng đáp lại sóng cuồn
Bầu trời kia...vần vũ trận mưa tuôn
Tim khởi sắc...một nguồn sinh khí mới.
 
Không uổng công bao canh dài chờ đợi
Lời của ai...tuy mới...đã muốn cầu
Tường thành nào đã chia cảnh bể dâu?
Làm cánh nhạn...hai đầu sông, bể khổ.
 
Rồi mai đây...hải âu về một tổ
Mặt trùng dương ngưng rộ sóng bạc đầu
Thuyền tình về cặp bến đón cô dâu
Nắng bình minh nối nhịp cầu ô thước.
 
Nụ hôn đầu...tóc nàng dài, đen mượt
Vòng tay ôm, nay không khước...từ đây
Chuyện chúng ta...dày đặc chữ yêu đầy
Cám ơn em...từ đây không cách trở.
 
Thời gian qua...chúng ta đã bỏ dỡ
Vì ngại ngần đã không mở nên lời
Thôi thì như...ông tạo đã treo chơi
Để cuối cùng ta trong đời vẫn có.

Nghĩ từ đây...không còn ngân lệ nhỏ
Hướng tương lai...ta bỏ quá khứ buồn
Hai trái tim hòa nhịp đập...như luôn
Cùng hơi thở...khởi nguồn từ yêu đó.
 
Duyên Nam
 
PEARL 14.01.2022 08:35:10 (permalink)
0
Dạ, P xin cảm ơn anh Duyên Nam đã ghé thăm trang thơ và lưu lại bài thơ nhiều cảm xúc. Mời anh đọc bài thơ này cho vui nha.


TA VỀ

Ta về chân đất đầu trần
Áo bà ba bước tung tăng đường làng.
Ta về nhặt nhạnh nắng vàng
Hong khô mái tóc hương tràm ngát thơm.

Ta về tìm lại ụ rơm
Dòng sông xanh mát - vuông tôm , mảnh vườn.
Ta về có nhớ còn thương
Hôn lên nắm đất quê hương yên bình.

Ta về tìm lại chính mình
Nghịch ngầm, chân chất, nhiệt tình, ngây ngô.
Ta về qua rặng lồ ô
Nhớ đòn gánh lúa vai thô mẹ quằn.

Ta về lê gót ngại ngần
Mấy mươi năm lẻ phong trần pha sương.
Về đây nối lại tình thương
Bấy lâu mai một trên đường mưu sinh.

Về nghe thôn xóm cựa mình
Nhà cao chót vót , phố xinh vẫy chào
Quê hương ơi! Thật tự hào
Là con nước Việt xiết bao ân tình.

Rồi lại cất bước đăng trình
Bóng quê cất giữ bên mình - quý yêu!

PEARL
PEARL 14.01.2022 13:29:36 (permalink)
0
HOÀNG HÔN BÌNH YÊN

Thoảng đưa cánh gió dịu dàng
Dậy mùi của đất nồng nàn hương hoa
Nửa đời biệt xứ bôn ba
Nửa đời về lại quê nhà thân thương.

Đường vào sự nghiệp đã tường
Công danh từng trải, đo lường giả - chân.
Bây giờ mỏi gối chồn chân
Quê hương che chở phong vân , bão bùng.

Bàn tay xưa - đâu ngại ngùng
Chắt chiu, nâng đỡ cho từng sinh linh.
Nay bàn tay ấy trung trinh
Vun chồi nẩy lộc lung linh nhựa đời.

Cuộc trần chìm cõi thảnh thơi
Ru lời quên lãng một thời ruỗi rong.
Hồn quê rót mật vào lòng
Ngọt ngào như thể cánh đồng mía lau.

Hoàng hôn lóng lánh sắc màu
Bình yên khoảng lặng - dạt dào yêu thương.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2022 13:58:11 bởi PEARL >
PEARL 14.01.2022 22:17:02 (permalink)
0
CHỈ LÀ MỘT CHÚT LÒNG XAO

Chỉ là một chút hanh hao
Mà sao nắng lại ngọt ngào , xuân ơi !
Chỉ là một chút lơ thơ
Mà nghe mưa rót vu vơ tình nồng .

Chỉ là một chút chênh chông
Mà sao gió thổi tóc bồng nhẹ bay .
Chỉ là một chút mê say
Hương hoa ngào ngạt ngất ngây lòng người .

Chỉ là một chút chơi vơi
Tình trong như đã mặt vờ chưa quen .
Rượu nồng môi chợt lên men
Mà sao sóng mắt còn len vệt sầu .

Giấu niềm cảm xúc vào đâu
Để xuân chếnh choáng đượm màu bâng khuâng .
Chỉ là một chút lâng lâng
Mà sao thoáng nghĩ phân vân bao điều .

Đời buông ráng thẳm tím chiều
Để lòng tản mạn , liêu xiêu gót hài .
Chỉ là nỗi nhớ quắt quay
Mà sao xuân thắm mãi hoài niệm xưa .

PEARL
duyennam 14.01.2022 22:30:41 (permalink)
0
PEARL


Dạ, P xin cảm ơn anh Duyên Nam đã ghé thăm trang thơ và lưu lại bài thơ nhiều cảm xúc. Mời anh đọc bài thơ này cho vui nha.

TA VỀ

Ta về chân đất đầu trần
Áo bà ba bước tung tăng đường làng.
Ta về nhặt nhạnh nắng vàng
Hong khô mái tóc hương tràm ngát thơm.

Ta về tìm lại ụ rơm
Dòng sông xanh mát - vuông tôm , mảnh vườn.
Ta về có nhớ còn thương
Hôn lên nắm đất quê hương yên bình.

Ta về tìm lại chính mình
Nghịch ngầm, chân chất, nhiệt tình, ngây ngô.
Ta về qua rặng lồ ô
Nhớ đòn gánh lúa vai thô mẹ quằn.

Ta về lê gót ngại ngần
Mấy mươi năm lẻ phong trần pha sương.
Về đây nối lại tình thương
Bấy lâu mai một trên đường mưu sinh.

Về nghe thôn xóm cựa mình
Nhà cao chót vót , phố xinh vẫy chào
Quê hương ơi! Thật tự hào
Là con nước Việt xiết bao ân tình.

Rồi lại cất bước đăng trình
Bóng quê cất giữ bên mình - quý yêu!

PEARL

 
MẸ QUÊ

Đã bao ngày tháng phong trần
Đếm tay chưa đủ những lần về quê
Làm sao tim khỏi nặng nề?
Nhớ mùa lúa mới thoảng về mùi thơm.

Sau nhà có một cây rơm
Đun nồi cơm nóng, sông tơm, rau vườn.
Lâu rồi vẫn nhớ còn thương
Mênh mang vàng lúa, ruộng, nương, thanh bình.

Chiều tà xứ lạ một mình
Thèm bát cơm nóng quân bình bắp ngô.
Bây giờ lọng cáng dù ô
Nhờ Mẹ gánh lúa chai khô vai quằn.

Đường xa vạn dặm cách ngăn
Tóc đen nay đã vài lằn muối sương.
Quê tôi, tôi nhớ, tôi thương
Mẹ từng vất vã trọn đường hy sinh.

Thương con…quên cả thân mình
Để con thành đạt, quan vinh, người chào
Thế thôi! Đủ Mẹ tự hào
 Nên giờ phút chót vẫn trao chân tình.

Sinh nhai tiếp tục hành trình
Tim con luôn có bóng hình Mẹ yêu!


DUYÊN NAM

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2022 22:32:04 bởi duyennam >
PEARL 15.01.2022 22:53:40 (permalink)
0
Dạ, đọc bài MẸ QUÊ của anh Duyên Nam thật cảm động. Thương cho những người con xa xứ khi Xuân về Tết đến lại không về thăm mẹ được. Đành viết đôi dòng thơ thay lời xin lỗi với đấng sinh thành.


MẸ HÃY YÊN LÒNG

Con hứa tết nay con sẽ về
Thăm gia đình thỏa nỗi nhớ quê
Quỳ bên gối mẹ nghe lòng ấm
Bàn tay yêu thương mẹ vỗ về.

Con biết tết nay mẹ mong chờ
Đứa con xa xứ tít mù khơi
Chiều ra đầu ngõ - mẹ trông ngóng
Chỉ thấy cánh cò bay lả lơi.

Mẹ ơi! Xin mẹ chớ có buồn
Để dòng dư lệ khỏi trào tuôn
Mà đau lòng trẻ biệt ly xứ
Vì hoàn cảnh nên chẳng về nguồn.

Dịch dã đeo mang với phận nghèo
Guồng đời quàng quã những gieo neo
Con không về được - ba mươi tết
Mẹ rước ông bà - câu đối treo.

Con mong mẹ khỏe với vui nhiều
Ruộng vườn cả đời mẹ chắt chiu
Đợi ngày con về vun trồng nhé
Mẹ hãy yên tâm tuổi xế chiều.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2022 23:12:09 bởi PEARL >
PEARL 16.01.2022 22:14:44 (permalink)
0
Ở CUỐI CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ ANH

Em lê gót hài dưới tàng lá đỏ
Về phía cuối đường vắng dấu chân anh
Dáng liễu gầy trong gió chợt mong manh
Chiều hoàng hôn gợn màu tim tím mộng .

Sóng biển chiều hay bão lòng dậy sóng
Mặn đắng bờ môi tê tái con tim
Hạt cát nào rơi cho mắt cay thêm
Nhòa mảng trời xanh êm đềm một thuở.

Lời thề ước Anh ơi , em mãi đợi !
Giờ đành tan theo bọt nước mù khơi
Tình chúng mình chỉ là những vần thơ
Gieo câu , chữ rồi cuối cùng lỗi nhịp .

Con đường ấy chỉ mình em bước tiếp
Anh xa rồi trong khoảnh khắc hư vô
Nỗi khát khao hạnh phúc vỗ xao bờ
Không đủ mạnh níu chân anh trở lại .

Cuối con đường tầm mắt nhìn xa ngái
Em chông chênh giữa khoảng lặng bình yên
Đếm lá rơi lòng trĩu nặng buồn tênh
Hồn bồng bềnh theo làn mây bảng lảng .

PEARL
PEARL 20.01.2022 22:54:02 (permalink)
0
Ừ THÌ ... TẾT !

Đường vào xuân - mai vàng khoe áo mới
Nắng trổ hoa - rơi xuống ngõ đi về
Mây lên cao gặp cánh gió vân vê
Én chao liệng - vẽ khung trời thơ mộng.

Ừ thì... tết ! cũng đến trong mong ngóng
Mắt em thơ hy vọng đón cha về
Gia đình xa - được sum họp , đề huề
Rước ông bà - chỉnh tề bàn thờ tổ.

Đêm ba mươi - bên nhau cùng thổ lộ
Chuyện buồn vui sướng khổ của năm qua
Nồi bánh chín - thơm hòa quyện hương trà
Cùng tiếng cười - say la đà cảm xúc.

Ba ngày Tết - ngập tràn bao lời chúc
Sức khỏe dồi dào - hạnh phúc , bình yên
Gia đạo thuận hòa - con cháu ngoan hiền
Một năm mới an nhiên như mơ ước.

Ừ thì... tết ! Cũng như bao tết trước
Mai vẫn vàng - câu đối đỏ - dưa xanh
Đôi mắt vẫn ngời lên nét long lanh
Tràn khát vọng - lạc quan mà vui sống.

PEARL
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 197 của 222 trang, bài viết từ 2941 đến 2955 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9