Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 200 của 222 trang, bài viết từ 2986 đến 3000 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 24.02.2022 23:10:59 (permalink)
0
DẤU CHÂN KỶ NIỆM

Con đường xưa in dấu chân anh
Suốt một thời thanh xuân phơi phới
Đi bên nhau hoa tình hé nở
Đẹp vô ngần cái thuở chớm yêu.

Em đâu phải nàng Mị diễm kiều
Anh không là chàng Liêu dũng mãnh
Chỉ biết trong một chiều mưa lạnh
Anh khoác vai em chiếc áo phông.

Kể từ đó tim em phập phồng
Và run rẩy khi anh chợt đến
Cố giấu niềm vui vô bờ bến
Vào mắt sâu bởi sợ anh cười.

Chúng mình lặng lẽ đi bên đời
Hai đường thẳng có bao giờ gặp
Những cơn mưa sau đã vùi dập
Một mảnh tình nước mắt ngập mi.

Em tự hỏi mình đã là gì
Của nhau suốt xuân thì tươi đẹp
Sao tình yêu lại không cho phép
Đôi tim gầy ghép nhịp đập chung?

Con đường nay bước đi ngập ngừng
Vết chân anh đã từng in dấu
Cơn mưa nào xóa đi một dạo
Nên tìm hoài - em chẳng thấy đâu.

PEARL
PEARL 24.02.2022 23:20:47 (permalink)
0
NGỘ NHẬN

Em không đẹp như hoa Mai đầu ngõ
Mỗi độ Xuân về bừng nở rực cành
Người qua ngắm nghía kẻ lại tranh giành
Mong được một nhánh đem về may mắn.

Em không kiêu sa như Cúc vàng thắm
Sặc sỡ màu lay theo gió heo may
Để mùa Thu thêm thi vị , mê say
Níu bước chân người vui nơi viễn xứ.

Em không trắng như hoa Tuyết quyến rũ
Trong màn sương - Đông lấp lánh pha lê
Đêm giáng sinh tay người lại mân mê
Và thăng hoa những lời thề vĩnh cửu.

Em chỉ là cánh Phượng hồng đã cũ
Cháy hết mình khi hạ đến gần xa
Rồi tàn tạ dưới cơn mưa vội qua
Một chút gì tiếc thương trong mắt trẻ.

Bởi em vẽ bức tranh tình mới mẻ
Tô bốn mùa cặn kẽ quá nên hư
Đành xóa đi những ảo tưởng riêng tư
Hơn một lần đã như là ngộ nhận.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2022 23:25:36 bởi PEARL >
PEARL 25.02.2022 22:14:07 (permalink)
0
SANG TRANG

Nghề đã chọn ta mấy mươi năm
Nay ta bỏ nghề lắm thăng trầm
Vì bầu nhiệt huyết đâu còn nữa
Rời bục giảng cao thật lặng thầm.

Tự hỏi lòng rằng có buồn không
Có nhớ bảng đen, phấn trắng, hồng
Có hay hồi tưởng về quá khứ
Trang giáo án xưa - đã sang dòng.

Nặng trĩu tâm can ngoái đầu nhìn
Con đường đã chọn dẫu chông chinh
Bao nhiêu hoài niệm luôn tươi đẹp
Tô bức tranh đời càng lung linh.

Ta đưa biết bao chuyến đò qua
Học trò thành đạt và tài ba
Có còn nhớ ta - người đã dạy
Lúc tuổi thiếu niên - giờ đã già.

Ta về vui với cảnh thiên nhiên
Một mảnh vườn con - cỏ hoa viền
Sớm mai làm bạn cùng chim chóc
Tâm sự với trăng thật dịu hiền.

Đời đã sang trang - rẽ lối ngang
Ngạo nghễ, thong dong, bước nhẹ nhàng
Ta hài lòng với gì ta có
Ký ức một thời - ta riêng mang.

PEARL
PEARL 26.02.2022 21:02:14 (permalink)
0
DUYÊN HỘI NGỘ

Ngày xưa , trò - bé cỏn con
Cô - thanh xuân cũng trăng tròn gấp đôi.
Nhờ cô ra sức vun bồi
Truyền trò kiến thức, rèn tôi đức tài.

Cô trò gặp lại vui thay
Cái duyên ngày ấy nối dài mai sau
Tóc phai điểm xuyến mái đầu
Như là tri kỷ sắc màu lung linh.

Nhìn về phía trước trung trinh
Trò luôn ghi khắc bóng hình cô yêu
Cuộc đời lắm lúc khê nhiêu
Nhớ lời cô dạy, làm điều nghĩa nhân.

Hội ngộ đâu chỉ một lần
Thắt chặt tình cảm quý thân cô trò
Cảm ơn cô - người lái đò
Đưa bao thế hệ đến bờ vinh quang.

Tình cô trò theo thời gian
Thắm duyên hội ngộ giữa làn nắng xuân.

PEARL
PEARL 27.02.2022 02:58:03 (permalink)
0
PHƯỢNG XƯA

Có một mùa phượng đẹp như thế !
Rực đỏ cành ngạo nghễ trên cao
Luồn qua kẽ lá lao xao
Mặt trời tỏa nắng hanh hao gọi hè.

Ta lắng nghe khúc ve ra rả
Mới biết hạ vội vã lướt qua
Lưng trời khoác áo kiêu sa
Chen màu xanh trắng quyện hòa - tuyệt thay!

Hoài vọng được dang tay ôm hạ
Ép phượng hồng vào cả ước mơ
Phiêu lưu theo tiếng gió lơi
Ngõ hồn rộng mở chạm bờ đam mê.

Muốn nhỏ lại - vân vê lọn tóc
Lúc xa trường muốn khóc - thẹn ghê!
Cái nắm tay thật vụng về
Trao trang lưu bút - bộn bề niềm riêng.

Miền ký ức trên triền quên - nhớ
Sắc phượng hồng một thuở nào phai
Bước về phía trước - tương lai
Ngoái đầu nhìn lại phượng thay lá rồi.

PEARL
PEARL 28.02.2022 20:26:17 (permalink)
0
HOA

Trước thềm vàng rực hoa khẽ lay
Tần ngần thưởng ngoạn - chậm gót hài
Nấn ná dừng chân - tay ve vuốt
Mai.

Xuân gọi gió về tiếng lao xao
Lướt cánh hồng tươi thoảng ngọt ngào
Giao thừa hái lộc một nhành thắm
Đào.

Lẳng lơ treo ngược giữa đại ngàn
Thân phận bọt bèo chẳng dám than
Có sắc không hương - em tên gọi
Lan.

Em đây xinh đẹp chẳng bưởi bòng
Người bảo thân em tua tủa chông
Em hiền lắm đấy - ai cũng thích
Hồng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2022 20:38:20 bởi PEARL >
PEARL 05.03.2022 21:22:49 (permalink)
0
BÊN SEN

Cuộc sống bộn bề lắm lo toan
Bận tâm mệt óc những đa đoan
Bỏ phố ta về nơi đồng nội
Nghe đất cựa mình, níu gót thon.

Thoang thoảng xa gần hương của sen
Ngòn ngọt, ngạt ngào lẫn thân quen
Mong mỏng cánh sen ôm ấp nụ
Gần bùn mà chẳng để tanh hoen.

Thả hồn theo gió trút lụy phiền
Bỗng thấy lòng nguôi nỗi niềm riêng
Nhé sen ! ta vẫn luôn kiên định
Cho dẫu phong ba - vững như kiềng.

PEARL
PEARL 06.03.2022 21:21:41 (permalink)
0
YÊU SAO CHIẾC ÁO DÀI

Yêu sao những chiếc áo dài
Thanh tao , duyên dáng, khoan thai, điệu đàng.
Từ thành thị đến thôn làng
Áo dài khoe sắc đoan trang , dịu dàng.

Ấp e , tha thướt đài trang
Eo thon thắt đáy, rộn ràng lòng ai.
Đôi tà sóng sánh khẽ lay
Núi đồi thấp thoáng mê say gót trần.

Yêu sao chiếc áo tứ thân
Vừa truyền thống lại muôn phần chỉn chu.
Dẫu hạ nóng, mát mẻ thu
Toát lên vẻ đẹp cho dù lạnh đông.

Xuân về nhịp bước thong dong
Áo dài xuống phố bềnh bồng tóc mây.

PEARL
PEARL 08.03.2022 01:53:07 (permalink)
0
ĐÊM BUỒN

Đêm đồng lõa nỗi buồn không tưởng
Se sắt lòng, ngất ngưởng sầu dâng
Mắt len ngấn lệ bao lần
Dối rằng hạt cát lạc nhầm, đó thôi!

Ta hỏi đêm sao trôi chậm vậy
Đêm vô tình quây quẫy - không thưa
Trăng lên đỉnh núi rồi chưa
Mà sao lạnh lẽo như mùa đông sang.

Ta buồn ta viết lan man
Chỉ ta mới hiểu ta đang muốn gì.

PEARL
PEARL 09.03.2022 00:07:12 (permalink)
0
TRẦN TRỤI ĐÊM

Đêm rách toạc chiếc áo đen óng ánh
Những vì sao lấp lánh vá víu vào
Điểm xuyến thêm ánh trăng dịu ngọt ngào
Đêm bỗng đẹp lạ hơn bao giờ hết.

Ta cô độc trong đêm trường lếch thếch
Ngang dọc những nghĩ suy mệt mỏi lòng
Chờ phơi bày hay bướng bỉnh đi rong
Mất kiểm soát hóa rồng phun lửa đỏ.

Để thiêu cháy manh áo đêm cho thỏa
Khát khao từ lồng ngực nén đè lâu
Muốn thổ lộ nhưng nào có được đâu
Giờ trần trụi đến nát nhàu suy nghĩ.

Đêm đồng loã cho ta được như ý
Ta cùng đêm bật mí chuyện riêng tư
Đêm lặng im - ta trăn trở ưu tư
Đêm trần trụi - nghĩ suy ta đột phá.

Đến giờ khắc thời gian sẽ chuyển hóa
Đêm thành ngày đầy hoa lá hương thơm
Trái hạnh phúc mọc trên cành tinh tươm
Đêm trần trụi nay không còn vô nghĩa.

PEARL
PEARL 09.03.2022 13:16:39 (permalink)
0
CHA TÔI

Cha tôi cuốc bổng đồng sâu
Cày ruộng cạn, trồng hoa mầu quanh năm.
Phơi lưng da rám nâu thâm
Thi gan với gió, thăng trầm nắng mưa.

Cha tôi rong ruổi sớm trưa
Hớt tóc dạo khi vụ mùa vừa xong.
Nuôi sáu con - tuổi ẵm bồng
Như ong chăm chỉ ươm dòng mật thơm.

Cho chúng tôi đủ bữa cơm
Ấm manh áo và một vòm nhà che.
Cha khiêm tốn chẳng thích khoe
Sống lương thiện, không khắc khe, hiền lành.

Ví đời tựa một bức tranh
Cha là điểm nhấn long lanh sắc màu.
Đi khắp bốn biển năm châu
Cũng không tìm được người nào như cha.

Cha giờ tuy đã đi xa
Trong tôi vẫn mãi bóng cha rạng ngời
Nguyện lòng ghi khắc suốt đời
Và làm cho tốt những lời cha khuyên.

PEARL
PEARL 11.03.2022 07:15:46 (permalink)
0
KIẾP HOA TÀN

Nhụy rửa hương phai hoa úa tàn
Đâu rồi ong bướm lượn rộn ràng
Đôi ba cánh rũ run lẩy bẩy
Khi vài cơn gió chợt qua ngang.

Người cũng như hoa - đến lúc già
Quá nửa chừng xuân - sắc phôi pha
Tiếc thay vàng son thời tuổi trẻ
Cái thuở ô mai - nét mặn mà.

Hoa tàn gục cánh giữa mưa thâm
Che chở đài non nẩy hạt mầm
Chờ ngày thích hợp rơi xuống đất
Xoay vòng hoa lại trỗ quanh năm.

Qui luật muôn đời vẫn không sai
Trút bỏ sầu ưu - nỗi ai hoài
Cố nén niềm đau mà vui sống
Bởi một kiếp người chẳng có hai.

PEARL
PEARL 11.03.2022 21:36:01 (permalink)
0
THÁNG BA ĐỢI CHỜ

Em tìm gì trong cái nắng tháng ba
Mà vội vã bước chân qua lối cũ
Hay nhặt nhạnh kỷ niệm từng ấp ủ
Của một thời liễu rũ nét kiêu sa.

Tìm lại chút nồng nàn của hồng hoa
Anh trao tặng làm quà ngày sinh nhật
Chiếc áo mưa thiên thanh em thích nhất
Mỗi bận mặc vào ấm cả hồn em.

Dấu chân nào sao vừa lạ lại quen
Xưa chỉ thoáng nhìn là em hẳn biết
Giờ chắc anh vẫn còn đi mãi miết
Tự hỏi lòng phải vết chân anh không.

Em đem nỗi nhớ ra nắng cố hong
Vì đã ướt do sóng lòng đêm trước
Đâu có thể đo thủy chung bằng thước
Mặc định tình yêu - con số vĩnh hằng.

Tháng ba về nắng rát bỏng gót chân
Không bằng chút đắng lòng hoài niệm cũ
Một nỗi buồn ngác ngơ vừa trú ngụ
Trong tim em - nhắn nhủ hãy đợi chờ.

PEARL
PEARL 16.03.2022 14:23:00 (permalink)
0
NẮNG THÁNG BA

Nắng tháng ba sao nồng nàn vậy
Đặc quánh mùi bưởi dậy đó đây
Nhớ hương đọng mái tóc mây
Nụ hôn ngày ấy thoảng bay mất rồi.

Nắng tháng ba bồi hồi tim nhỏ
Lối vào yêu bỏ ngỏ - em chờ
Gõ nhịp anh bước hững hờ
Tần ngần một thoáng - tình ngờ nghệch xa.

Nắng tháng ba vỡ òa nỗi nhớ
Loay hoay tìm từng sợi thương rơi
Kết thành một chuỗi dại khờ
Tiễn người đi với một người thuở nao.

Nắng tháng ba dạt dào cảm xúc
Bài thơ tình gợn chút luyến lưu
Võng đưa chở nặng khúc ru
Trở giấc hoài niệm - tình ngu ngơ về.

Nắng tháng ba cháy đam mê
Bỏ buông quá khứ - tràn trề niềm vui.

PEARL
PEARL 17.03.2022 13:33:53 (permalink)
0
CẢM TÁC THÁNG BA

Tháng ba hoa nắng cài đầu
Mộc Miên mắt đỏ rực màu trên cây.
Tháng ba gió kết vòng tay
Nối mây gần lại ru say nét trời.
Tháng ba suối róc rách vơi
Đá rêu phong phủ - lá rơi điệu đàng.
Tháng ba thêm mũi kim đan
Nàng Bân may áo cho chàng phương xa.
Tháng ba bất chợt sương sa
Kéo rèm che phủ ngang qua đỉnh đèo.
Tháng ba ai nhớ quê nghèo
Về đây ngắm cảnh - ai theo về cùng.

PEARL
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 200 của 222 trang, bài viết từ 2986 đến 3000 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9