Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 209 của 222 trang, bài viết từ 3121 đến 3135 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 29.09.2022 20:59:53 (permalink)
0
Chào anh Duyên Nam,

PEARL cảm ơn anh đã ghé góc thơ nhỏ này đọc và hoạ thơ cùng. Bài Dáng Xưa của anh rất giàu cảm xúc và có ý nghĩa rất nhân văn.

Mời anh đọc bài thơ về Thu cho vui nha.


THU ĐỢI

Thu về rung nhánh tương tư
Hanh hao mấy độ - nắng hư nghịch ngầm.
Mưa đùa trên lá lâm thâm
Cõng mây - làn gió lướt trăm dặm đường.

Bên hiên, in bóng lên tường
Em hong mái tóc thơm hương bưởi nồng.
Soi gương - đôi má ửng hồng
Thanh xuân bẽn lẽn trốn trong ánh nhìn.

Chờ ai từ lúc bình minh
Hoàng hôn loang loáng trung trinh dáng hình.
Thu giấu dào dạt chút tình
Của em vào chiếc áo xinh - hoe vàng.

Bờ này chiều nhuộm nắng tàn
Bến kia sương sáng chưa tan trên cành.
Cách nhau xa tít biển xanh
Chờ anh đợi mãi - thu tròng trành thu.

PEARL
PEARL 29.09.2022 21:07:14 (permalink)
0


DÁNG THU

Điệu đà Thu khoác chiếc áo voan
Uyển chuyển dòng xanh lượn eo thon
Mây in đáy nước vờn cánh gió
Nghiêng ngã soi mình - bóng núi non.

Thiên nhiên ai khéo vẽ nên tranh
Hồ Thu chấm phá nét cọ xanh
Lá chuyển đổi màu vàng xen đỏ
Một thoáng Thu mà đẹp long lanh.

Ngắm cảnh Thu về dạ xôn xao
Hồn Thu lắng đọng thật ngọt ngào
Lãng tử quay lưng sao đành đoạn
Phóng xa tầm mắt đón Thu vào.

PEARL
Hình Khoa Tran
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 20:17:27 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
PEARL 30.09.2022 17:07:02 (permalink)
0
KIẾP LAN

Gởi phận thân hèn khai nhụy hoa
Thị phi Lan vẫn cứ kiêu sa
Vươn cao thân mảnh xinh non mướt
Mọc thẳng lá thon đẹp mượt mà
Trải nghiệm nắng mưa tăng hương sắc
Dãi dầu giông bão giảm phôi pha
Phong Lan tuy đẹp không danh phận
Ký gởi thân tàn - một kiếp hoa.

PEARL
PEARL 30.09.2022 17:09:38 (permalink)
0
LẠC THU

Ta chạy theo Thu một quãng đường
Lá vàng trải thảm đọng hơi sương
Heo may mấy bận choàng vai lạnh.
Giá rét tim gầy nỗi vấn vương.

Từ độ Thu về vui cỏ hoa
Nắng Hạ ngập ngừng lướt vội qua
Cơn mưa bất chợt ngài ngại đến
Trăng Thu dìu dịu tỏa ánh ngà.

Thu bảo rằng Thu rất nhớ nhà
Muốn được về qua chốn quê xa
Có Mẹ thiên nhiên, Đông, Xuân, Hạ
Quàng quã đi cho kịp chuyến phà.

Ta lạc Thu rồi - trời chuyển Đông
Gió bấc từ đâu thổi ngược dòng
Thiên hạ rủ nhau khoe áo khoác
Ta thoảng bồn chồn - đành đón Đông.

Ta cũng như Thu nhớ Mẹ Cha
Đã bỏ ta - đến cõi ta bà
Ta thương - ta nhớ - ta tàn tạ
Như lá Thu vàng vọt phôi pha.

PEARL
PEARL 30.09.2022 21:24:58 (permalink)
0
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Mẹ gánh cà mên trở về nhà
Tíu ta tíu tít con hát ca
Một ngày mệt nhọc nơi đồng nội
Sắp hưởng an nhàn mặt tựa hoa .

Vòng qua chái bếp khói lam chiều
Dáng ba nghiêng ngã bước liêu xiêu
Lật từng phiến gạch tìm " chú cóc "
Lột da , rửa sạch cho vào niêu .

Mỉm cười mẹ khẽ bảo con rằng
" Ba sắp cho mình ăn thịt răng ! "
Vô tư con hỏi : " Thịt gì , mẹ ? "
" Thịt cậu ông trời , con biết chăng?" .

Lưng chén cơm ...câu chuyện thêm giòn
Bên nồi kho quẹt cóc thơm ngon
Liếc nhìn âu yếm qua đàn trẻ
Ba thấy ấm lòng vì các con .

Trầm tư ánh mắt ba đượm buồn
Quanh năm vất vả thiếu hụt luôn
Cao lương mỹ vị - xa tầm với
Đạm bạc , đơn sơ ...vẫn tròn vuông .

Chiều mưa ...Mẹ nhắc chuyện ngày nào
Nghe tiếng cóc kêu ...dạ nôn nao
Nhớ quá ba ơi ! ...mùi vị ấy
Hình dáng ba đâu ?...thoáng nghẹn ngào .

PEARL
PEARL 02.10.2022 22:58:51 (permalink)
0
CÔ GÁI THÁNG MƯỜI



Chào em - cô gái tháng mười
Đôi má ửng nắng, môi cười mọng mưa.
Em ơi! Đò cập bến chưa?
Sông Thu sóng mắt như vừa tròn trăng.

Mơ gì một thoáng bâng khuâng
Mà hương thơm thoảng sau làn áo voan
Lưng ong thắt đáy eo thon
Dáng xinh - em khiến héo hon bao người.

Lạc quan thanh thản nhìn đời
Chừng như giông bão đã dời gót xa.
Tương lai trải thảm gấm hoa
Mời em dừng bước về qua... chốn này.

Khơi nguồn thi phú mê say
Viết bài thơ nhỏ tặng ngay em hiền.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2022 23:00:12 bởi PEARL >
PEARL 04.10.2022 23:20:01 (permalink)
0
CẢM TÁC

Về lại mảnh ruộng xưa ngập úng
Bắt gặp nhà sừng sững chọc trời
Những thay đổi thật tuyệt vời
Thành phố Thủ Đức hơn mười thuở nao.

Rong ruổi biết nẻo nào quay gót
Chợt trên đầu chim hót véo von
Má hồng ửng đỏ nắng giòn
Niềm vui trú ngụ nơi con tim nồng.

Đường rộng mở thong dong ta bước
Đâu còn trong mơ ước khát khao
Tự hào là để nâng cao
Lòng yêu đất mẹ dạt dào triều dâng.

Thả hồn một thoáng lâng lâng
Thêm yêu cuộc sống - bâng khuâng cõi lòng.

PEARL
PEARL 05.10.2022 16:07:40 (permalink)
0
ĐỪNG ĐỂ NUỐI TIẾC

Người đầu tiên khi chào đời con thấy
Là Mẹ kính yêu - đau vậy vẫn cười
Đã có công đưa con đến với đời
Và nuôi dưỡng để con thành người tốt.

Trên đời này Mẹ mãi là số một
Sống vì con - hy sinh cũng vì con
Công ơn Mẹ cao hơn cả núi non
Kiếp này sao con trả cho hết được.

Công ơn ấy không thể đo bằng thước
Cũng chẳng cân, đong, đếm xuể bao giờ
Chỉ biết rằng sống chẳng thẹn với đời
Chữ hiếu để đáp đền ơn sinh dưỡng.

Đừng làm mẹ phải buồn lo tâm tưởng
Hay hao gầy vất vưởng lẫn khổ đau
Nói nhẹ nhàng - vâng dạ cùng hỏi chào
Không đôi co , càm ràm đối với Mẹ.

Mỗi chúng ta ít nhiều cũng làm Mẹ
Nên cảm thông đừng hoạnh hoẹ Mẹ hiền
Tay chân run, quên là chuyện thường xuyên
Nếu là ta chắc gì tránh được khỏi.

Có bao giờ ta vấn lòng tự hỏi
Nếu Mẹ không còn, đau như thế nào ?
Nỗi mất mát đó thật sự lớn lao
Thời gian dài chắc gì nguôi ngoai hết.

Xin lỗi Mẹ - chớ chờ khi Mẹ chết
Rồi khóc than - mâm cúng thật linh đình
Che mắt thế gian làm ra vẻ mình
Con hiếu thảo - biết chăm lo cho Mẹ.

Làm Mẹ cười - tâm an bình, thân nhẹ
Sẽ sống lâu với con cháu sau này
Mẹ - phật sống , cần - sẽ ở bên ngay
Là bóng cả cho ta hoài nương tựa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2022 23:11:35 bởi PEARL >
PEARL 07.10.2022 17:38:13 (permalink)
0
SỐNG

Ung dung nhịp bước giữa đời
Sân si xa lánh, buông lơi muộn phiền.
Quá khứ ở lại bên hiên
Ngôi nhà ký ức, thêu viền tương lai.

Nếu đời cơn sóng quắt quay
Làm con đò nhỏ vững tay chống chèo.
Vượt ghềnh, xoáy thác cheo leo
Bằng bao nghị lực khổ nghèo nào than.

Không là ngọn nến tỏa lan
Cũng xin làm đóm giữa màn đêm giăng.
Giữ tâm trong sạch, trắng ngần
Sống sao cho xứng - một lần được sinh.

Nguyện cầu thế giới hòa bình
Nhân sinh hạnh phúc , gia đình an vui.

PEARL
PEARL 10.10.2022 07:17:52 (permalink)
0
CỨ VUI LÊN...

Cứ vui lên khi đời cho phép
Thêm nhiều kỷ niệm đẹp như mơ
Còn bao lâu - mà hững hờ
Đường trần quá nửa, chần chờ làm chi.

Buông bỏ hết - sầu bi lùi lại
Mở lòng ra - thư thái tâm can
Tương lai phía trước thênh thang
Cớ chi lại phải đa mang nỗi buồn.

Đừng cứ nghĩ tròn vuông vừa vặn
Rồi chỉn chu - ôm phận kén tằm
Cầu toàn giữa chốn thăng trầm
Cũng như múc ánh trăng rằm - đổ đi.

Mặc - không thể so bì để sống
Chẳng bon chen , danh vọng đâu màng
Thương yêu, hạnh phúc dâng tràn
Thành nguồn vui sống - hân hoan gọi mời.

Nhìn phía trước - cười rạng ngời
Tương lai - tươi sáng, yêu đời, lạc quan.

PEARL
PEARL 11.10.2022 23:08:08 (permalink)
0
VÔ ƯU

Ta - nhỏ bé trong đời rộng lớn
Tập - bỏ buông đau đớn, ưu phiền
Tâm - không động , lòng - an yên
Mặc người tham vọng - qua miền khát khao.

Ta vốn cũ - vẫy chào cái mới
Tự vấn mình - cởi mở lòng chăng?
Guồng cuộc sống cứ xoay dần
Ta mà đứng lại - sẽ lần lùi chân.

Ta tìm kiếm nhân văn - nghịch lý !
Giải tỏa điều suy nghĩ chưa thông
Vô ưu - ai chẳng ước mong
Mấy ai đạt được cho lòng thảnh thơi.

Ta mò mẫm - gợi khơi nguồn cảm
Rèn trí tâm - lọc gạn điều nhân
Sống như hạt nước trong ngần
Tưởng đâu dễ vỡ - muôn phần long lanh.

Dẫu rằng bé nhỏ - cũng đành !
VÔ ƯU hướng thiện - tâm dành tựa nương.

PEARL
PEARL 14.10.2022 15:17:43 (permalink)
0
YÊU CẢ BỐN MÙA

Có phải mùa Thu về trong mắt em?
Mà lóng lánh như sương đêm huyễn hoặc
Hàng mi cong - đôi bờ lau xanh ngắt
Hút ánh nhìn, thuyền anh chếnh choáng xoay.

Có phải tóc em mượt dòng suối lay
Trải lụa qua kẽ tay hình tháp bút
Anh muốn hóa thân thành chàng du mục
Ngã mình trên thảm tóc ngủ say nồng.

Có phải mùa Hè ngự má em hồng
Lúm đồng tiền - ngác ngơ hồn lãng tử
Anh cứ ngỡ em xinh như Ngọc Nữ
Anh - Tiên Đồng hạ giới xuống trần gian.

Có phải mùa Xuân nở rộ mai vàng
Bướm ong về rộn ràng vườn thượng uyển
Cõi đào nguyên nhấp nhô đồi núi quyện
Vùng địa đàng - anh lạc giữa liêu trai.

Có phải mùa Đông lạnh lẽo quắt quay
Thuyền môi em - ngất ngây ly rượu ấm
Đôi tay anh - cả biển trời thấm đẫm
Men yêu thương hòa quyện đậm hương tình.

Cả bốn mùa đều là của chúng mình
Quá ích kỷ chăng hay bình thường vậy?
Anh yêu em chỉ vì là em đấy!
Yêu bốn mùa - đơn giản vì yêu em!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2022 15:51:38 bởi PEARL >
PEARL 15.10.2022 17:28:09 (permalink)
0
TA VỀ QUÊ XƯA

Ta về hong khói đốt đồng
Mùi thơm rạ mới bềnh bồng loang xa.
Cái thời chân đất la cà
Trên đê bắt bướm hái hoa ùa về.

Ta về nghe gió tràn trề
Hôn lên tóc rối , vân vê tay gầy
Ngõ xưa Dâm Bụt rụng đầy
Giờ xơ xác lá đổi thay mất rồi.

Ta về thăm lại chiếc nôi
Chôn nhau cắt rốn là ngôi nhà thờ.
Trải qua hầu hết tuổi thơ
Với bao kỷ niệm ngu ngơ, thật thà.

Ta về viếng mộ Mẹ, Cha
Hai thân nằm giữa ta bà vọng vang.
Đồi cao nắng đổ chang chang
Mắt ta bỗng hóa mưa tràn ngập mi.

Ta về rồi ta lại đi
Mang theo nỗi nhớ ôm ghì hằng đêm.
Dòng đời cứ chảy êm đềm
Bóng quê vẫn mãi trong tim - tìm về.

PEARL
PEARL 17.10.2022 15:03:57 (permalink)
0
MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT

Ai đem Đà Lạt về đây
Cho sương phủ kín vai gầy phong phanh.
Mưa phùn từng giọt long lanh
Đọng trên chồi biếc, viền quanh mái nhà.

Tỉnh giấc mơ đẹp đêm qua
Vươn mình không nỡ bước ra khỏi màn.
Nằm thêm chút nữa muộn màng
Nghe hơi ấm quyện dịu dàng - thích ghê!

Mấy khi Sài Gòn rủ rê
Khí hậu Đà Lạt chịu về rong chơi.
Hoa lá nẩy nở xinh tươi
Đường phố phơi phới, mặt người hân hoan.

Sửa vội lại chiếc khăn quàng
Một thoáng Đà Lạt vội vàng lướt qua.

PEARL

PEARL 18.10.2022 15:09:01 (permalink)
0
ĐÓA HOA LÒNG TẶNG EM

Em không cần anh tặng hoa Hồng đâu
Khi con mới mấy tuổi đầu cần sữa
Lương ít ỏi chật vật lo từng bữa
Chẳng được hoa - con lần nữa no lòng.

Em không cần anh đãi tiệc say nồng
Cha mẹ đang mong chúng mình về lại
Ngôi nhà cũ nơi làng quê xa ngái
Mắt già cười - mâm cơm nóng dần vơi.

Em không cần anh dắt đi muôn nơi
Chỉ chốn xưa - chúng mình từng hò hẹn
Ôn kỷ niệm - lời nguyện thề trọn vẹn
Thế đủ rồi ngày phụ nữ Việt Nam.

Thế đủ rồi ngày phụ nữ Việt Nam
Chẳng hoa, quà mà lòng vui làm vậy!
Hạnh phúc đơn sơ là như thế đấy!
Bởi đóa hoa lòng - anh hái, tặng em.

Đóa hoa nở trong tim anh dịu êm
Chút chân thành hòa men thơm ngây ngất
Em chạm vào từng nhịp đều rất thật
Dành riêng em - duy nhất ở trên đời.

PEARL

Viết cho 20 - 10 - 2022
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2022 15:41:48 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 209 của 222 trang, bài viết từ 3121 đến 3135 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9