Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 220221222 > | Trang 220 của 222 trang, bài viết từ 3286 đến 3300 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 26.12.2023 23:36:39 (permalink)
0
TÔI ĐÃ THẤY

Tôi đã thấy đôi vai gầy nặng trĩu
Gánh hàng rong riu ríu bước chênh vênh
Tiếng rao buồn rung theo gót gập ghềnh
Va vào góc phố rền vang hòa vỡ.

Tôi đã thấy những mảnh đời cơ nhỡ
Nơi gầm cầu tạm bợ sống qua ngày
Trẻ bán vé số - già nhặt ve chai
Lúc đói khi no, khổ đau đeo bám.

Tôi đã thấy những khuôn mặt đen sạm
Đội nắng cõng mưa da rạn vết trầy
Trên công trình gạch đá lẫn sình lầy
Bán sức khỏe mua chút đồng lương lẻ.

Tôi đã thấy ngác ngơ đôi mắt trẻ
Thèm vòng tay mẹ để được nâng niu
Trong viện mồ côi - mái ấm rất nhiều
Xã hội bao bọc nhưng tình cảm thiếu.

Tôi đã thấy... và cũng từng đồng điệu
Nghẹn nơi lòng ngực trái - rát buồng tim
Ước có đũa thần, ông bụt, bà tiên
Giúp người nghèo giữa đời thường - cổ tích!

PEARL
PEARL 29.12.2023 05:16:11 (permalink)
0
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Những ngày cuối năm sao buồn đến vậy?

Hàng quán vắng tanh - đây đó đìu hiu
Phố uể oải, nhà đóng cửa liu thiu
Đi ngủ sớm khi mặt trời còn thức.

Dịch đã qua - sao quê tôi còn nhức?
Còn ủ ê chẳng sức lực vươn lên
Lạm phát phi mã nhanh như mũi tên
Cắm vào nền kinh tế đầy thương tích.

Lũ mối mọt đục khoét gì chúng thích
Bầy kiến hôi đu bám miếng thơm ngon
Chỉ dế mèn cất tiếng gáy véo von
Khi mặt trời thiêu trụi đàn gặm nhấm.

Mong ước thấy lại mặt quê tươi thắm?
Thuở thanh bình, no ấm đẫm nghĩa tình
Hoa nở mãi trên đôi thuyền môi xinh
Xuân khoác áo lung linh màu hạnh phúc.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2024 03:36:27 bởi Ct.Ly >
PEARL 30.12.2023 04:38:40 (permalink)
0
CHỚM XUÂN

Se se lạnh trời đang thai nghén
Một nàng Xuân trong kén ngủ Đông.
Chờ mây cõng gió đi rong
Rủ đàn én nhỏ liệng vòng - khai hoa.

Xuân mở mắt nuột nà hương sắc
Hàng mi hoa mê hoặc lòng người
Cúc, Mai khoác áo vàng tươi
Hướng dương, Đào cũng lã lơi, điệu đàng.

Xuân nhẹ lướt điểm trang non nước
Chồi vươn lên mà mượt xanh rờn
Bướm ong khiêu vũ chập chờn
Chim muông hòa điệu, dế đờn thật hay.

Bỏ buông những quắt quay thường nhật
Nỗi bâng khuâng đánh thức tâm can
Mặt người thoáng những hân hoan
Chào mừng xuân mới rộn ràng khắp nơi.

Ngắm Xuân - buồn khổ chợt vơi
Hạnh phúc òa vỡ - rạng ngời sắc Xuân.

PEARL
PEARL 31.12.2023 22:25:48 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

CHÚC vạn sự bình yên, hạnh phúc
MỪNG sum vầy, sung túc - an khang
NĂM hai không hai bốn - sang
MỚI từng góc phố - rộn ràng đón Xuân.

PEARL


PEARL 04.01.2024 01:08:58 (permalink)
0
BÀI THƠ TÌNH DANG DỞ

Chúng mình có là gì của nhau đâu
Mỗi đêm về lại nhớ nhung làm vậy!
Không gặp mặt- vết thương lòng sưng tấy
Chỉ trộm nhìn - tim đã lạc nhịp rồi.

Chúng mình cùng ngắm những áng mây trôi
Phía bên anh - đêm Đông buồn ảm đạm
Ở nơi em - nắng mùa Xuân bảng lảng
Cách nửa vòng trái đất vẫn không xa.

Rồi định mệnh đã chia rẽ đôi ta
Anh không còn nhớ em nhiều như trước
Để em buồn theo từng nhịp chân bước
Phía không anh - đau buốt , xướt buồng tim.

Em dặn mình đừng hối hả kiếm tìm
Hình dáng anh giữa tỉ người đang sống
Để anh đi - dù bão lòng dậy sóng
Anh được vui - sầu não thuộc phần em.

Chúng mình đã là gì để em ghen
Anh đợi chờ mười năm hay hơn nữa
Mình bén duyên chỉ chút hương thơm lửa
Có nghĩa gì khi lần lựa chia tay.

Em lại viết bài thơ buồn quắt quay
Rồi nhẩm đọc cho nguôi ngoai nỗi nhớ
Nếu một mai anh vô tình gót trở
Về quê xưa - gặp gỡ - dẫu một lần.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2024 06:01:03 bởi PEARL >
PEARL 05.01.2024 15:57:26 (permalink)
0
U60

Ừ... thì... đã ...U60 rồi đấy
Vẫn còn đây thấp thoáng nét trang đài
Môi vẫn tươi và mái tóc mượt dài
Mắt long lanh - tàn phai nào in dấu.

U60 có chi mà phải giấu
"Sạn" ngập đầu - khôn ngoan cũng dần tăng
Cách nhìn người - xử thế lẫn đối nhân
Không tuyệt đối - cũng cho là đã "chín"

Ừ... thì... dựa U60 mà vịn
Một niềm tin - cố gắng tự vươn lên
Những ngày sau - đời khuyến mãi - đáp đền
Cũng phải sống cho vững vàng, vui, khỏe.

Nhìn phía trước - khám phá điều mới mẻ
Ngoảnh lại sau -
tuổi trẻ chẳng hao mòn
Ôi! U60... Vẫn còn... còn son
Vẫn vui sống - dù U60 đến.

PEARL
PEARL 08.01.2024 19:48:37 (permalink)
0
GIAO MÙA

Lắng nghe gió - vi vu kể chuyện
Núi choàng khăn - rét buốt đỉnh cao
Mây trắng xóa - đất trời hoà quyện
Đông sắp tàn - níu chút sương xao.

Trông khắp chốn - cây trơ trụi lá
Đây đó chồi non mượt mà xanh
Nắng thấp thoáng - én vờn nghiêng ngả
Ngày biếng lười - êm ả viền quanh.

Cất tiếng hát - vang bài Xuân ca
Thoáng trước mắt - Mai vàng lơi lả
Gói bánh tết - tiếng cười rôm rả
Áo xính xang - mừng tuổi ông bà.

Cảm cái tết an lành sắp đến
Hồn lâng lâng - suy nghĩ bao điều
Buồng tim đang âm thầm thắp nến
Hơi ấm tràn - ngọn lửa thương yêu.

Chút háo hức bên thềm năm mới
Ngoảnh lại - hồi ức cũ nhẹ trôi
Tự nhủ lòng - đón tết thảnh thơi
Cho nụ cười - rạng rỡ thuyền môi.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2024 04:47:56 bởi Ct.Ly >
PEARL 09.01.2024 15:34:03 (permalink)
0
CHỜ XUÂN

Ơ kìa ! Xuân vừa mới lướt qua
Nắng trổ hoa ngập kín sân nhà
Bên hiên mấy nụ Mai chúm chím
Chồi biếc ngác ngơ - xanh nuột nà.

Đêm qua có một cơn mưa phùn
Ướt chiếc áo Xuân - đất ngại ngùng
Níu gót hài nam thanh nữ tú
Mở hội đón Xuân trống bập bùng.

Bờ giậu lao xao tiếng nói chim
Thì thầm Xuân đã đến bên thềm
Ngó nghiêng nhìn ngắm nhà tươm tất
Lại ước nàng Xuân đến thật hiền.

Chờ Xuân trong tiết tháng mười hai
Một năm thai nghén nên hình hài
Nhụy khai hoa nở đầy hương sắc
Cái tết an khang, vui vẻ hoài.

Chờ đón nàng Xuân - mở cửa lòng
Nguồn sinh lực mới vào thong dong
Khấp khởi, hân hoan, tràn sức sống
Hòa với muôn hoa đón Xuân hồng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2024 15:44:18 bởi PEARL >
PEARL 09.01.2024 20:26:17 (permalink)
0
TẾT NÀY CON CÓ VỀ QUÊ KHÔNG?

Mẹ đứng đầu cầu - dõi mắt xa
Trông ngóng con về lại quê nhà
Bôn ba xứ người mươi năm lẻ
Chẳng thể về thăm - chỉ thấy quà.

Con hỡi! Tết nay mẹ già rồi
Bạc tóc, da nhăn, trổ đồi mồi
Làm công việc vặt - ngồi thở dốc
Bệnh tật đeo mang khổ cuối đời.

Hạnh phúc giản đơn của mẹ là
Gia đình sum họp - sống thuận hòa
Dù có đi đâu - ba ngày tết
Cũng kịp quay về viếng ông bà.

Mẹ biết rằng con vất vả nhiều
Đa đoan - cuộc sống lắm khê nhiêu
Chỉ vì chén cơm và manh áo
Bán sức khỏe - mua chẳng được nhiêu.

Tết này con có về quê không?
Mẹ nhớ thương con rát cõi lòng
Thắp nén hương trên bàn thờ tổ
Mong cuộc sống con được tươi hồng.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2024 03:21:20 bởi Ct.Ly >
PEARL 19.01.2024 23:56:01 (permalink)
0
ĐẤT QUY NHƠN - THƠ HÀN MẶC TỬ

Đến đất Quy Nhơn một buổi chiều
Nhớ chàng thi sĩ - dạ hắt hiu
Nét chữ đào hoa - in trên đá
Một thời vang bóng - lắm khê nhiêu.

Rao bán trăng vàng - mua khổ đau
Chàng trốn vào thơ - nhớ má đào
Muốn giết người tình - sao chẳng nỡ
Nghĩ đời gian dối - luống nghẹn ngào.

Hàn Mặc Tử ơi! Chàng đã xa
Để hoài niệm mãi - thơ mượt mà
Ngọc Cúc, Mộng Cầm , Mai Đình hỡi!
Thương Thương có nhớ - đã phôi pha.

Thăm đất Quy Nhơn - xót xa lòng
Giữa đồi núi - trải bao bão giông
Hồn thơ Mặc Tử - chừng lai láng
Tỏa khắp nhân gian - đẹp từng dòng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2024 00:14:43 bởi PEARL >
PEARL 21.01.2024 13:31:22 (permalink)
0
LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG


Mẹ đã từng nói dối đấy thôi
Khi mẹ nói chẳng buồn - rất vội
Ngoại tiễn mẹ theo ba - về nội
Nước mắt rơi - mẹ mỉm nụ cười.

Mẹ đã từng nói dối, mẹ ơi!
Bao khổ đau - giấu nơi tim mảnh
Đời khổ nghèo - mẹ luôn nhặt nhạnh
Vì chồng con - đâu dám chạnh lòng.

Mẹ đã từng nói dối, đúng không?
Bảo no rồi - nhưng lòng còn đói
Món ngon phần con - mẹ nhai vội
Chút canh thừa - cá cặn, rau dư.

Mẹ đã từng nói dối - vô tư!
Rằng mưa bão - như không buồn ngủ
Con ngon giấc - mẹ ngồi ủ rũ
Chỗ con khô - chỗ mẹ phủ mưa.

Mẹ đã từng nói dối - đúng chưa?
Ba thay đổi - bảo nồng hương lửa
Vì các con - mẹ mãi lần lựa
Và mẹ còn tựa cửa - chờ ba!

Mẹ đã từng nói dối - đúng mà!
Tiễn năm con theo chồng - xa vợi
Mẹ vui lắm - lòng buồn rười rượi
Chảy ngược dòng - lệ thắm vào trong.

Mẹ đã từng nói dối lòng vòng
Bệnh trầm kha - bảo là khỏe mạnh
Thuốc chẳng uống lại còn so sánh
Với lực điền, thời xửa - còn xuân.

Mẹ nói dối như mẹ đã từng
Lời cuối cùng - mẹ đi thanh thản
Con ở lại - con ơi, hãy ráng
Sống đẹp đời, trọn đạo - nhé con!

Lời nói dối cuối cùng mãi còn
Trong tâm trí héo hon - con nhớ!
Vì người thân - mẹ luôn " lầm lỡ "
Nói dối hoài! Mẹ hỡi - con thương!

PEARL
PEARL 22.01.2024 14:38:07 (permalink)
0
TA VỀ

Ta về nhặt lại chữ thương
Bỏ quên trên những cung đường tuổi thơ
Tìm lại một thuở ngu ngơ
Hái hoa bắt bướm bên bờ giậu xinh.

Ta về khắc lại chữ tình
Mấy mươi năm lẻ của mình với ta
Về nghe cơn sóng say ngà
Kể câu chuyện cũ la đà sậy lao.

Ta về khuấy chút ngọt ngào
Cắt cơn phiền muộn - dạt dào hương yêu
Yêu từng đồng lúa, cánh diều
Con đê, bến nước, ráng chiều long lanh.

Ta về tìm dáng thiên thanh
Một thời vang bóng - ngọt lành môi ngoan
Kia rồi quang cảnh địa đàng
Đóng khung kỷ niệm dịu dàng duyên xưa.

Ta về - người có về chưa?
Chuyến xe hồi ức nhặt - thưa tiếng còi.

PEARL
PEARL 25.01.2024 19:27:59 (permalink)
0
CÒN ĐÂU BÓNG CẢ

Trước ngõ nhà mình có cây Trâm
Táng rộng - xòe ngang - tỏa bóng râm
Mỗi bận chờ con về chiều muộn
Dáng mẹ - cùng cây - đứng lặng thầm.

Theo nhịp thời gian - cây chẳng cong
Còn mẹ của con - lưng lại còng
Những chiều dù mưa hay nắng gắt
Dưới gốc cây già - mẹ ngóng trông.

Rồi một chiều nao - con vội về
Được tin mẹ bệnh - dạ tái tê
Ngơ ngác tìm quanh - hình dáng mẹ
Chỉ thấy bóng cây đứng ủ ê.

Một sáng mùa đông - gió buốt cành
Thân cây đành đoạn lìa lá , nhành
Mẹ cũng bỏ con từ dạo ấy
Cây bị chặt rồi - đâu lá xanh?

Trước ngõ nhà mình - tường mới tinh
Còn đâu bóng cả gió lung linh
Còn đâu bóng cả đời con nữa
Con mất mẹ rồi - bước chông chinh.

PEARL
PEARL 27.01.2024 05:56:34 (permalink)
0
MẸ ƠI! CON ĐÃ TRỞ VỀ

Mẹ ơi! Con đã trở về
Mười năm có lẻ - không hề đổi thay
Dáng quê nguyên một hình hài
Vẫn hàng dừa xoã tóc dài xuống ao.

Vẫn trầu ôm lấy thân cau
Đợi cơn gió nhẹ - thì thào lời yêu.
Vẫn chiếc cầu khỉ liêu xiêu
Bắc qua con rạch chứa nhiều cá tôm.

Cạnh nhà - cao ngất ụ rơm
Hàng cây dạ lý hương thơm nồng nàn
Bên hiên hoa nắng trổ vàng
Đậu trên cánh bướm lang thang khắp vườn.

Lặng nhìn di ảnh - con thương
Cả cha lẫn mẹ - âm dương xa vời.
Thắp nén nhang - thay những lời
Yêu thương nén chặt một đời viễn phương.

Hoàng hôn phủ kín quê hương
Mắt con nhòa nhạt hạt sương - chạnh lòng!
Dù đời bão táp, vân phong
Trong con vẫn chảy con sông ngoan hiền.

Mẹ ơi! Tổ quốc thiêng liêng
Con xa - vẫn mãi thiên niên nhớ về
Mẹ ơi! Con đã trở về
Hôn lên mảnh đất tràn trề yêu thương.

Mai đi - hình bóng quê hương
Hành trang quý báu trên đường mưu sinh.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2024 06:02:08 bởi PEARL >
PEARL 30.01.2024 06:25:24 (permalink)
0
ĐÊM GIÁP TẾT

Đêm tô lên màn trời màu bánh mật
Các vì sao chới với lật ngã nhào
Ngọn đèn đường quét mặt đất xanh xao
Phố ngái ngủ - mặc quán hàng thao thức.

Đêm giáp Tết có gì khác thường nhật
Chẳng qua là háo hức đọng mặt người
Những bước chân tất bật với cuộc đời
Khép công việc trở về quê ăn Tết.

Đêm ba mươi bếp sáng lên từng vệt
Ấm tiếng cười - mõi mệt nhưng mà vui
Xem pháo hoa - năm cũ bị đẩy lùi
Đón Xuân mới bùi ngùi - bâng khuâng dạ.

Đêm giao thừa đất - trời trông đến lạ
Khắc chuyển mùa hoa lá nẩy chồi xinh
Đi lễ chùa - cầu thế giới yên bình
Và nhân loại luôn đẫm tình hữu nghị.

PEARL
Thay đổi trang: << < 220221222 > | Trang 220 của 222 trang, bài viết từ 3286 đến 3300 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9