Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 223 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 09.07.2013 00:18:03 (permalink)
0
 Lối Cũ

Qua ngõ nhà anh thoáng ngập ngừng 

Hoa Ti Gon rũ cánh rưng rưng 
Hình tim vỡ vẫn tươi màu nhớ
Tình cũ ngủ yên chợt tỉnh bừng .

Ngày đó anh người thợ bình thường 
Em cô giáo nhỏ mới ra trường 
Cơn mưa kết nối tình đôi lứa 
Trong trắng , tinh khôi , đượm yêu thương .

Anh còn nhớ chăng những ngày hè ?
Sân trường phượng cháy rộn tiếng ve
Anh ghép cánh hoa thành đôi bướm 
Tặng em đỏ rực góc giỏ xe .

Chúng mình yêu nhau mấy năm tròn 
Ngắm trăng hẹn biển với thề non 
Son sắc một tình yêu vĩnh cửu
Nước chảy không lay , đá chẳng mòn .

Ngày tháng qua mau , vật vần xoay
Cuộc đời in dấu sự đổi thay 
Tình xưa theo áng mây trôi mãi 
Ngấn lệ hồ thu , dạ ai hoài .

Em về ghép mảnh vỡ Ti Gon 
Nào biết tình kia đã mất còn ?
Chỉ nghe cay đắng tràn lồng ngực 
Ngậm ngùi tiếc nuối mối tình son . 

Khung cửa nhà anh vẫn sáng đèn 
Tiếng nói cười vui , nhạc đan xen
Bên mâm  cơm tối anh hạnh phúc 
Vợ đẹp , con ngoan , rượu say mèn .

Anh hỡi duyên mình có dỡ dang 
Em mong anh sống thật đàng hoàng 
Riêng em giữ mãi tình yêu cũ 
Dẫu biết duyên kia đã lỡ làng .

Lối cũ giờ em bước vội qua 
Quay đầu nhìn lại thoáng đã già 
Khóm hoa ngày đó còn khoe sắc 
Người xưa nay mặt cách lòng xa . 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2013 00:20:25 bởi PEARL >
PEARL 10.07.2013 20:40:47 (permalink)
0

*
Mời Sang Thăm Nhà

Nhà ở ven đồi có suối reo
Xung quanh cây phủ dốc cheo leo
Từng đàn bướm mộng vờn trong gió
In bóng giữa dòng nước trong veo .

Đến thăm ngôi nhà lá đơn sơ
Chẳng trà , rượu , bánh chỉ có thơ
Cùng nhau thưởng thức bao vần điệu
Thất ngôn tứ tuyệt vẫy gọi mời .

Phong cảnh hữu tình đẹp long lanh
Hoa đủ sắc màu trắng đỏ xanh
Vần thơ lả lướt vòng chao liệng
Hòa với thiên nhiên quyện mái tranh .

Xin mời  sang đây thăm  nhà xinh
Dẫu chốn hoang sơ vẫn lung linh
Trải bao dâu bể , thăng trầm lắng
Hội ngộ tri âm một chữ tình .
 
PEARL
PEARL 12.07.2013 19:42:06 (permalink)
0

Vị Xưa

Cá cơm , thơm , muối , thính , tỏi , dưa
Quyện nhau ...mằn mặn ngon sao vừa 
Cay , ngọt , nồng ...tan nơi đầu lưỡi 
Xa rồi hoài nhớ ...mắm nêm xưa .

Tay Mẹ muối từng con cá tanh 
Bóc thêm tép tỏi , giã ớt hành 
Thơm rán với đường cho sền sệt 
Dưa phơi , thính trộn ...lẫn lại thành .

Tan trường ...rảo bước nhanh về nhà 
Chén cơm miếng mắm nêm mặn mà 
Như thể mưa ngâu gặp nắng hạn 
Bụng no thanh thản ...khỏe khoắn ra .

Lời Mẹ khẽ khàng suốt đêm thâu 
" Con gái lạc loài giữa bể dâu
May rủi dòng đời như hủ mắm
Lơ lửng treo nghiêng trên đỉnh đầu "

Mẹ sợ vô tình con ngã đau 
Vết thương thâm tím dạ âu sầu 
Chỉ mong con trẻ vui khăn gói 
Duyên dáng đẹp đôi bước qua cầu .

Giờ chốn thị thành lắm cao lương 
Bào ngư , hải vị ngập phố phường 
Nhưng vẫn không quên hương vị cũ 
Mắm nêm đồng nội chốn ruộng nương .

Bất chợt tìm về ký ức xa 
Ăn từng miếng mắm nhớ diết da 
Nghe ngấm trong tim hương vị ấy 
Có cả tấm lòng của Mẹ ta .
 
PEARL
PEARL 14.07.2013 00:00:45 (permalink)
0
 
Trên Đỉnh Cô Đơn
 
Trên đỉnh cô đơn
ý nghĩ miên man
chạm
bản Romance cũ rích .
Em trải tầm nhìn xa tít
thả hồn về miền luyến ái 
nơi cất giấu  khoảng trời ngai ngái
hạnh phúc ngọt lành chan chứa  yêu thương .
Em đã từng thao thức suốt canh trường 
hồi tưởng một thời hoang hoải 
đời đã cho đi có bao giờ đòi lại 
sao em còn quay quắt mãi không thôi ?
Và tình yêu vừa mới chớm vội tàn
tan chảy vào những đêm ướp lạnh tim côi 
lặn hụp dưới ánh nắng ngày hong hanh lý trí .
Cuộc đời  nặc nồng mùi vô vị 
cánh chim di 
mỏi mệt biết về đâu ?
Về đâu ?
Vẫn mãi cưỡi trên đầu cuộc bể dâu 
nghe nỗi sầu cồn cào lên tiếng .
Sân khấu diễn thiên hình vạn trạng
chỉ riêng em bất biến giữa đời thường
tự vỗ về mình lắng dịu niềm thương
đứng thật vững trên đỉnh cô đơn
tròng trành
trống vắng .
Lặng !

 PEARL
PEARL 14.07.2013 01:32:43 (permalink)
0
Khát Vọng Hoàng Hôn
 
Anh tư lự thả hồn theo làn khói 
Ánh tà dương dần khuất dưới chân đồi 
Ngọn gió tràn trề lạnh buốt tim côi 
Sương điểm nhẹ tóc trở màu tuyết trắng .

Hoàng hôn về cánh rừng thông im ắng 
Suối thôi reo róc rách , đá rêu buồn 
Lê gót chân xúc cảm cũ trào tuôn 
Ký ức ngủ yên giờ bừng sống lại .

Có một thời đời anh từng hoang hoải 
Ngoảnh lại nhìn tê tái cuộc bể dâu 
Mảnh tình xưa nay vụn vỡ nát nhàu 
Chỉ còn lại một mảng màu loang lỗ .

Có đi đến tận cùng sự đau khổ 
Mới thấy đời đáng sống , rực niềm tin 
Mơ ước sao một hạnh phúc lung linh
Mái nhà xinh ,  môi hồng người vợ trẻ .

Trong đêm tối một nụ Quỳnh vừa hé 
Cánh mong manh trắng mịn một góc vườn 
Nghe lâng lâng mùi hương tỏa vấn vương 
Anh mĩm cười chợt ấm lòng đêm lạnh .
 
PEARL
( Viết cho người )


PEARL 14.07.2013 03:13:46 (permalink)
0
Quỳnh Đêm
 
Đã lâu rồi em không thức cùng đêm
Bởi em sợ đếm thời gian trong vô vọng
Đợi chờ anh như đêm đông chờ hơi ấm
Ngắm  đóa Quỳnh hé nở vội  lụi tàn .
Anh không đến
Và rồi anh không đến
Em âm thầm xếp lại cánh thơ bay
Cất vào ngăn kéo cũ lung lay
Nhốt suy tư hoang hoải
Nén nỗi buồn vời vợi
Lòng chợt chơi vơi
Như rơi xuống tầng địa ngục
Hay lạc lõng trên đỉnh cô đơn cao vút .
Chỉ mong mình đừng ngã gục
Dù anh xa rồi ngun ngút niềm đau
Chỉ có một điều em chẳng hiểu vì sao
Chúng mình lạnh nhạt
Anh thầm lặng
Hồn đá buồn man mác
Em rơi sầu trên từng phím lơi tay
Bi hài
Chỉ mình em nếm trải
Vị đắng cuộc đời , vị chát của tình yêu
Mong anh vui sống thật bình an
Anh nhé !
Vì em chỉ là ....
Đóa Quỳnh đêm sẽ nở rồi tàn
Đóa Quỳnh có hương không sắc tỏa lan
Trong đêm bẽ bàng
Tĩnh lặng
Vắng .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 03:17:38 bởi PEARL >
PEARL 15.07.2013 00:44:33 (permalink)
0
Thêu Đêm
 
Em căng màn đêm thành khung lụa mỏng
Những vì sao nét chấm phá tuyệt vời 
Vành trăng mộng ướp lệ đẹp rạng ngời 
Ấn bàn phím từng nốt thơ bay bổng .

Bức tranh đêm gởi bao niềm khát vọng 
Ý là kim , vần điệu hóa chỉ mành 
Em thêu hoa thơm ngát ngủ trên cành 
Sương rớt hạt , hương đêm thêm tình tứ .

Em thêu gió từng làn trôi tư lự 
Lùa tóc tơ ai xõa trước hiên nhà 
Mùi ngọc lan  thoang thoảng tỏa loang xa 
Giọt sương đêm la đà đọng trên lá .

Em thêu mây lững lờ trôi êm ả 
Mang tình thương đến tất cả nhân gian 
Đêm thanh bình  bao ý tưởng thênh thang 
Hạnh phúc , ấm no tràn trề năm tháng  .

Đây bức tranh của cảnh khuya bảng lảng 
Một chút tình em gởi trọn vào tranh 
Ẩn hiện quanh thấp thoáng khát vọng xanh 
Dệt hình hài viễn cảnh đêm huyền diệu .
 
PEARL
PEARL 16.07.2013 04:20:59 (permalink)
0
Độc Hành
 
Se sắt tim côi một nỗi buồn 
Não lòng nghe tiếng nỉ non buông
Cảnh khuya tĩnh mịch nào ai thấu 
Ruột thắt gan bào giọt châu tuôn .
PEARL 16.07.2013 22:20:38 (permalink)
0


Phút Giao Mùa
 
Không còn nữa phượng khoác áo màu rực đỏ
Bản đồng ca ve hát đã xong rồi
Đàn em thơ  thôi rong ruổi những cánh diều
Thả nổi trôi giấc mơ con giữa chiều dần khép lại .
Năm học mới đâu còn xa ngai ngái
Chợt đến bên vẫy gọi bút  nghiên
Gió heo may trung hòa nóng hanh  thềm
Thu rón rén lướt trên từng vạt cỏ .
Có gì đó dường như là luyến tiếc
Chút mây trời xanh biếc , nắng vàng hoe
Những cơn mưa đỏng đảnh đã dần thưa
Vết hạ cũ giờ lu mờ một thoáng .
Thu vàng vọt , lá xoay vòng chếnh choáng
Thả vào đời bao thi vị lênh loang
Bé thơ vui nhảy chân sáo véo von
Cất tiếng hát tan giòn
Hòa nhịp trống trường xa vang đọng
Phút giao mùa thỏa bao niềm khát vọng
Chờ mong
Thu mộng .

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2013 22:39:53 bởi PEARL >
PEARL 16.07.2013 23:16:49 (permalink)
0


Bài Thơ Em Viết Tặng Anh

Bài thơ em viết tặng anh 
Ươm vàng nỗi nhớ tròng trành năm canh .
Vần là hạt nắng long lanh 
Đậu bờ vai nhỏ mong manh ấm hồng .
Ý thơ dào dạt men nồng 
Rót vào tim để bềnh bồng tơ duyên .
Từ như gió thoảng ngoài hiên
Dịu êm mát mẽ ru hiền giấc trưa .
Câu thanh thoát mấy cho vừa 
Gói vào trong ấy say sưa tình mình .
Ép thêm nửa quả tim xinh
Của em tìm gặp nửa tình của anh .
Gởi anh cả khoảng trời xanh 
Bừng tia hy vọng năm nhanh tháng mòn .
Cho lòng em bớt héo hon 
Vui  ngày đoàn tựu sắt son vẹn nguyền .
Bài thơ mang nét trinh nguyên 
Gieo mầm hạnh phúc đượm duyên sắt cầm 
Dẫu đời con sóng thăng trầm 
Bến yêu ta đỗ trăm năm không dời .
PEARL
PEARL 18.07.2013 13:22:55 (permalink)
0
Mẹ Yêu

Chạnh lòng nhớ mẹ thuở xưa
Miệng nhai cơm nắm , lưỡi lừa cá xương .
Mớm cho con cả tình thương
Gieo mầm nhân ái ngập vườn lương tâm .
Ví đời cơn sóng thăng trầm
Mái chèo mẹ lướt tháng năm hao gầy .
Dang tay nghị lực đong đầy
Cong lưng mẹ cõng đêm ngày gian truân .
Tóc phơi sương trắng phong trần
Vết thâm khóe mắt da sần sạm đen .
Cha đi ...tim mẹ cài then
Ủ ấm con trẻ gió len mặc tình .
Dặn lòng một dạ trung trinh
Mẹ là ngọn nến lung linh chói ngời .
Mẹ vầng sáng tỏa tuyệt vời
Tấm gương phản chiếu một đời hy sinh .
Mai đây trên bước đăng trình
Bên con luôn có dáng hình mẹ yêu .
 
PEARL
PEARL 18.07.2013 13:25:25 (permalink)
0
Xuân Này Vắng Ba

Ba hỡi bây giờ ba ở đâu ?
Có nghe con gọi khóe mi sầu
Đã mấy Thu rồi ba ly biệt
Dường như Xuân thắm cũng mưa ngâu .

Nhớ hàng giậu thẳng trước sân nhà
Ba uốn lá cành tỉa nụ hoa
Để Xuân tràn ngập ven lối nhỏ
Đón họ hàng ta rộn tiếng ca .

Cây mai ngày ấy hãy còn đây
Tay ba chăm bón tháng năm dài
Mảnh như cành liễu đùa trong gió
Vàng rực sắc hoa gót trang đài .

Bàn thờ nội tổ thiếu  tay ba
Bộ lư heo hắt ánh sáng ngà
Bình hoa như cũng buồn vô tận
Mẹ thắp nén hương trước ảnh ba .

Hai năm kỷ niệm vẫn còn nguyên
Dẫu đã ra đi biệt suối tuyền
Dáng ba vẫn mãi còn trong trí
Của chị em con với mẹ hiền .

Ba ơi con nhớ ...nhớ như in
Ba ngồi bậc cửa đón con mình
Mỗi bận con về từ thành phố
Xoa đầu ba bảo con thật xinh .

Xuân này vắng hẳn bóng cha già
Mẹ buồn con cũng dạ xót xa
Ngước mắt nhìn lên bàn thờ tổ
Mơ ước ba về giữa khói , hoa !
 
PEARL
PEARL 19.07.2013 01:44:11 (permalink)
0
 
Nghe Tiếng Đàn Khuya
 
Đêm thao thức nghe tiếng đàn ai khảy
Cung bậc bổng trầm dìu dặt du dương
Anh ru ai ? Mê cung lạc thiên đường
Em thảng thốt phải chăng tình cất cánh ?
*
 
Có gì đó như buồn dâng sóng sánh
Khẽ chạm vết thương lòng đã tấy sưng 
Ngăn sao được nỗi nhung nhớ người dưng
Dù vẫn biết tình ấy là không thể .
*
Anh khảy ngón đàn yêu lời ước thệ
Cùng người ta bước vào cõi mộng mơ
Dưới ánh trăng hai cặp mắt khép hờ
Bờ môi mộng luyến trao bao mật ngọt .
*
 
Tiếng đàn vẫn diệu kỳ ngân thánh thót
Ngã vào nhau , anh xây mộng uyên ương
Làm sao em gỡ rối mối tơ vương
Lắng tâm tư , nén con tim bật khóc .
*
 
Và tự hỏi : Có phải em cô ngốc ?
Đã yêu thầm , thương vụng trộm người ta
Để đêm thâu bừng tỉnh giấc mơ hoa
Nhớ tiếng đàn khảy lời yêu ai oán .
 
PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 07:01:18 bởi PEARL >
PEARL 20.07.2013 07:12:02 (permalink)
0
Xử Lý Nỗi Buồn
 
 
Em đem chôn nỗi buồn vào đất
Chạm rễ cây buồn bật lên đồi
Vi vu gió lộng liên hồi
Buồn lênh loang tỏa buồn trôi bềnh bồng .

Em thả buồn theo dòng nước chảy
Nương con đò hoang hoải ra sông
Nào hay sóng động biển đông
Tắp vào bến cũ buồn trông lối về .

  Em vứt buồn trên lề phố thị
Quán cà phê ầm ĩ nhạc rền
Buồn òa vỡ giọt không tên
Gót hài ai gõ chênh vênh dáng hình .

Em giấu buồn vô tình len  mắt
Vào mi nhồi nhão hạt châu sa
Có lẽ buồn chẳng phôi pha
  Âu sầu não nuột vấp va tim gầy .

Cuộc đời đau khổ đắng cay
Ai chưa nếm trải , chưa ngày thành nhân .
 
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 07:15:19 bởi PEARL >
PEARL 20.07.2013 14:18:38 (permalink)
0

 Thu Về 
 
Vòm cây thay lá ven đường
Heo may gió quét vấn vương theo cùng
Mây giăng từng mảng ngại ngùng
Thiên nhiên biến chuyển ngập ngừng mùa sang .
Thu về cởi áo Hạ vàng
Thiên thanh voan mỏng Thu quàng đỉnh non
Vài con chim hót véo von
Lá vàng trải thảm khô giòn lối đi
Anh về nối lại vần thi
Khảy lên từng nốt nhạc vi vu trầm .
Bên anh , tình lắng duyên ngầm
Con tim lỗi nhịp , lặng thầm lời yêu .
 
PEARL
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 223 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9