Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 223 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 3331 bài trong đề mục
PEARL 09.08.2013 01:46:28 (permalink)
0
 
Vỡ Mảnh Tình Thu
 

 
Em đi tìm vóc dáng mùa thu
Của xa xưa
Anh bỏ quên trên ghế
Câu hò hẹn
Nay trở nên xa thế !
Anh đi rồi
Kỷ niệm cũng dần phai .
Em lần nữa
Quét lá thu bay
Phủ đầy sân vàng hoe nỗi nhớ
Dẫu biết rằng đôi ta không nợ
Thắm duyên chi cho cau khóc vôi trầu ?
Giờ chỉ còn lại em
Ôm mối tình nát nhàu
Nghe ký ức trở mình rên siết
Phương trời xa
Anh nào có biết
Bởi yêu anh
Em ngậm khối sầu riêng
Và khi con tim bồn chồn lên tiếng
Em chênh chao trên triền nỗi nhớ
Nhặt lá vàng
Kết vương niệm tương tư
Ngồi chờ anh trên ghế phiền ưu
Gió heo may, căng tròn  quyến rũ
Lướt vội qua, òa vỡ mảnh tình thu  .
 
 
PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2013 07:46:15 bởi PEARL >
PEARL 10.08.2013 06:39:43 (permalink)
0
 
Bạn Và Tôi
 
Tôi đi trong thế giới ảo vô tình gặp bạn
Chỉ cái nick thôi mà rất đổi thân thương
Có những khi thức suốt đêm trường
Bạn , tôi tâm sự chuyện chân trời góc biển .
Không rõ hình hài , chẳng địa chỉ riêng
Nhưng tôi tin những cảm tình bạn dành cho tôi rất thật
Tôi thích bạn điều gì nhất ?
Tinh thần hào hiệp giống con trai .
Ba mươi tuổi qua nửa chặng đời dài
Bạn nớ ơi ! Hãy thiết tha yêu cuộc sống
Con đường phía trước căng tràn gió lộng
Đón bạn vào sống động rực niềm tin .
Dù bạn có là ảo
Và có lẽ tôi cũng ảo
Những con chữ tuôn trào từ bàn phím
Là kết tinh những nghĩ suy của khối óc , con tim
Không bao giờ là ảo được !
Bạn nớ ơi ! Hãy trân trọng cái đã qua và nhìn về phía trước
Chẳng phải thế giới ảo này
Mà một ngày đẹp trời , bảng lảng mây
Tôi gặp bạn, mặt mừng tay bắt tay
Kể nhau nghe chuyện cổ tích thời hiện đại
Có bạn , tôi gặp nhau  một thuở
Là thật ....không ảo bao giờ !
 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2013 06:47:27 bởi PEARL >
PEARL 11.08.2013 21:51:34 (permalink)
0
 
Nhớ Ba
 
Con về quỳ gối trước mộ Ba
Thắp nén hương, tràn giọt lệ sa
Ngước nhìn di ảnh nhòa nhạt nét
Như thấy Ba về nương khói, hoa .

Ba hỡi ! Bây giờ Ba ở đâu ?
Mẹ hiền chao đảo giữa bể dâu
Như thể tre già khô, cằn cỗi
Nhìn Mẹ hao gầy, dạ con đau.

Con như măng non vút lên trời
Một cơn gió thôi cũng rã rời
Cần lắm Ba ơi bàn tay vững
Nâng đở, chở che trọn cuộc đời .

Con khát khao sao được gặp Ba
Dẫu chỉ chiêm bao cũng gọi là
Thỏa nỗi nhớ nhung, buồn thăm thẳm
Của  tim côi cút vắng bóng Ba .

Ba hỡi ! Xin Ba chớ sầu ưu
Yên lòng Ba ngủ giấc thiên thu
Chăm sóc Mẹ hiền con nào quản
Chữ hiếu đêm ngày con chỉnh chu .
 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2013 21:55:19 bởi PEARL >
PEARL 13.08.2013 01:47:59 (permalink)
0
Vô Đề
 
Than ôi thân phận long đong 
Trong nhà ngoài ngõ gánh gồng nặng vai 
Đa đoan nào quản tháng ngày 
Vì người quên bản thân nay hao gầy .
Đêm đong giấc ngủ chẳng đầy 
Ngày lường công việc cao tày núi non .
Xuân  thì tàn tạ héo hon 
Còn đâu má thắm , môi son thuở nào !
Ra đường cười nói lao xao 
Về nhà gương lược nghẹn ngào tủi thân !
Trách cao xanh , đoạ kiếp trần 
Đa mang khó nhọc muôn phần lao tâm .
Đi về sớm tối lặng thầm 
Ai người san sẻ thăng trầm cùng nhau ?
Hết ngày dài lại đêm thâu 
Khổ tâm , lao lực dãi dầu nắng mưa !!!
 
PEARL
PEARL 13.08.2013 02:19:22 (permalink)
0
 
MẸ
 
Nắng chiều phủ kín vai gầy
Nghiêng chao bóng ngã loang đầy sân sau .
Mẹ già đội tóc bạc màu 
Gánh sương một thuở lao đao nhọc nhằn .
Đồi mồi trổ , sạm má nhăn 
Chân chim khóe mắt , tấm thân hao mòn .
Cõng thời gian lúc còn son 
Thân cò lặn lội sườn non , bãi bồi .
Đắng lòng thay kiếp nổi trôi
Đến khi già yếu chẳng ngồi được yên .
Lo đàn con cháu thêm phiền 
Đêm nằm trằn trọc triền miên thở dài 
Con nhìn lòng dạ rứt ray
Mong Mẹ vui khỏe sống hoài với con .
Mẹ như tia nắng chiều mòn 
Rớt rơi từng sợi héo hon lưng trời .
Con dâng một đóa hoa đời
Tấm lòng thành kính  ngàn lời tri ân . 
 
 
PEARL
PEARL 14.08.2013 03:48:12 (permalink)
0
 
Muộn Phiền Tan Mây Khói
 
 
Mưa lê thê ướt khung trời thơ mộng
Đẫm hình hài kỷ niệm cũng quắt quay
Vùng ký ức nghiêng ngã ngọn heo may
Thu ướp lệ hồn nhuộm sầu hoang hoải .

Dòng suy tưởng va vấp triền thông thái
Sự hoài nghi chao đảo lý sự cùn
Quyết đoán rời xa, cạn nghĩ mông lung
Lòng phiền não, thao thức cùng sương lạnh .

Vỗ vào đêm tiếng lòng nghe sóng sánh
Con tim buồn, se sắt vượt bể dâu
Đời là gì mà co rúm nát nhàu
Đắn đo sống để chết không ân hận .

Tâm trong sạch như đóa liên hoa trắng
Bụi trần gian phủi sạch cõi luân hồi
Chốn bình yên, tĩnh lặng đang vẫy mời
Hồn phiêu diêu, muộn phiền tan mây khói .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 03:56:53 bởi PEARL >
PEARL 16.08.2013 00:06:43 (permalink)
0
 
 
Đêm Thu
 
Nghiêng chiều ai tát cạn ngày 
Để mây bảng lảng tím ngai ngái trời 
 Buông mình sương lóng lánh rơi 
Trăng non giấu nửa mặt nơi thiên hà .
Lắng nghe đêm nhã nhạc ca 
Hoà cùng hơi thở cỏ hoa thơm nồng .
Nàng Thu lả lướt non bồng 
Áo voan một dải mênh mông núi đồi 
Thiên nhiên tạc dáng tinh khôi 
Biển lênh loang sóng thuyền trôi lập lờ 
Câu hò xa vọng níu bờ 
Du dương trầm bổng đầy vơi ân tình .
Đêm Thu khéo vẽ vóc hình 
Thêm bao thi vị đăng trình trùng khơi .
Thuyền ai khua mái dầm lơi 
Ngắm đêm Thu mộng lòng phơi phới lòng .
 
PEARL
PEARL 16.08.2013 00:24:21 (permalink)
0
Đi Qua Bao Mùa Khai Giảng
 

Ngày đầu tiên theo mẹ đến lớp
Phụng phịu môi , mắt chớp lệ rơi
Trống trường giòn giã , giục mời
Níu tay mẹ ..mặc những lời cô khuyên .

Vào cấp một mẹ truyền sức mạnh
Khơi niềm tin sóng sánh bước chân 
Bên thầy kính , bạn bè thân 
Trong ngày khai giảng lòng hân hoan lòng .

Rồi cấp hai không mong chẳng đợi 
Tháng chín ngày năm tới rộn vui 
Bước chân ngang dọc ngược xuôi 
Sân trường nhộn nhịp , nói cười đùa vang .

Áo dài trắng xênh xang dáng nhỏ 
Lên cấp ba qua ngõ dậy thì
Thoảng vui e ấp bờ mi 
Ngày khai giảng cũng thầm thì nhẹ trôi .

Vào đại học đầy vơi tâm sự
Tuổi đá buồn  ...tư lự vào đời 
Ngày khai trường thật tuyệt vời 
Khúc quanh cuộc sống ...rạng ngời nét son . 

Bao kỷ niệm mất còn nhạt đậm 
Tháng năm trôi nồng thắm khắc ghi 
Những mùa khai giảng qua đi  
Bồi hồi luyến nhớ xuân thì tuổi  xanh . 


Hôm nay một sáng thu lành 
Ngày khai giảng đến long lanh mắt ngời .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2013 00:31:47 bởi PEARL >
PEARL 16.08.2013 08:11:16 (permalink)
0
Tự Dưng Thấy Buồn
 
Đêm buông màn xuống đời
Sương nhẹ rơi  trên lá
Trăng câu liêm lướt qua
Ru giấc ngủ  bên thềm .
 
Sao chơi trò trốn tìm
Cướp bắt với làn mây
Gió tung mái tóc dày
Em thả hồn lâng lâng
 
Chợt nghe tiếng sáo  ngân
Thánh thót họa cung đàn
Gót chân ai vội vàng
Đi lướt qua miền nhớ .
 
Buồn...vu vơ ...thẩn thờ
Lòng trống vắng chênh chao
Biết tìm đâu ?chốn nào ?
Trốn vội vào trang thơ .
 
PEARL
 
PEARL 16.08.2013 23:15:58 (permalink)
0
Sao Em Nỡ Vội
 
             Chiếc áo bà ba đẹp mặn mà  
Ấp ôm vóc ngọc , kín thân ngà 
Chân trần khoe gót hồng thanh thoát
Duyên dáng em cười rạng nét hoa .
 
Em đi đồng lúa ngẩn ngơ buồn
Hàng cau trước ngõ chẳng đơm buồng
Cá tôm dưới rạch thôi đớp bóng 
Ngôi nhà hoang vọng tiếng mưa tuôn . 
 
Nơi ấy bon chen những mảnh đời 
Đồng tiền sấp ngữa , cảnh khóc cười 
Đôi vai trần thay màu áo sẫm
Em đã quên rồi chiếc nón tơi . 

Có phải vì cuộc sống phù hoa 
Trải thảm dưới chân nâng gót ngà 
Em đâu còn nhớ miền quê cũ 
Nhớ lũy tre làng ...đã từng qua .

Sao em nỡ vội ...đổi thay lòng
Đất khách quê người ...có buồn trông ?
Có nghe cô lẻ khi chiều đến 
Nỗi nhớ vỡ òa ...khoảng hư không !

Sao em nỡ vội ...nỡ vậy sao ?
Có biết lòng đau ...một kẻ sầu 
Nhìn cánh bằng lăng tim tím lịm 
Tìm mãi bóng hình ...em ở đâu ?

Mong một ngày mai em trở về 
Ngửa người trên thảm cỏ đê mê 
Lắng nghe tiếng cựa mình của đất 
Úp mặt hôn lên mảnh hồn quê .
 
PEARL
PEARL 16.08.2013 23:28:44 (permalink)
0
Đà Lạt Trong Em

Đã bao lần em đến thăm Đà Lạt 
Ngắm làn sương bạc trắng vắt ngang đèo 
 Suối hát ca hòa quyện  tiếng thông reo
Xuân vĩnh cửu thành phố mơ lộng gió .

Anh có biết mỗi khi em tới đó 
Ngửa mình trên thảm cỏ mượt xanh rì 
Lại  nghe đất khe khẽ giọng thầm thì 
Hương đồng nội tỏa lan ngào ngạt thoảng .

Đà Lạt  trong em dù  là một thoáng 
Mà đam mê chất chứa tự lâu rồi
Lang Biang sương trắng nhuộm lưng đồi 
Rất nên thơ níu chân người lữ khách .

Dạo vòng quanh những con đường xanh sạch 
Quý bàn tay cần mẫn của bao người
Điểm tô cho thành phố mộng xinh tươi 
Cùng đất nước sánh vai cường quốc mạnh .

Chiếc gùi nhỏ trên vai ai sóng sánh 
Cõng mùa xuân hoa trái lẫn mây ngàn 
Cô gái núi nụ cười thắm hoa ban 
Nét chấm phá giữa đại ngàn bát ngát .

Em lại đến nghe đồi thông khẽ hát 
Em sẽ về mang dào dạt tình ai 
Nhớ làn sương Đà Lạt lững lờ bay 
Đọng trong em nét trang đài Phố Núi .
 
PEARL
LuânTâm 17.08.2013 00:51:06 (permalink)
0
"PEARL lạc vào trang thơ của  Luân Tâm , đọc những vần thơ thật là hay . Cảm ơn nhà thơ nhiều  ! Chúc LT luôn vui và sáng tác nhiều bài thơ hay nhé ! "
 
Xin vô vàn đa cảm tạ PEARL đã vui lòng chịu khó nhín chút thì giờ quý báu ghé thăm góc vườn thơ nhỏ bé quê mùa thô thiển của LT và còn quá rộng lượng hết lời tốt đẹp khen tặng để khuyến khích an ủi nữa ! Xin thân mến kính chúc PEARL & Quý quyến luôn được thật nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn mãi mãi .
Thư bất tận ngôn ,
Rất trân quý ,
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2013 00:53:42 bởi LuânTâm >
PEARL 18.08.2013 07:11:28 (permalink)
0
LuânTâm


"PEARL lạc vào trang thơ của  Luân Tâm , đọc những vần thơ thật là hay . Cảm ơn nhà thơ nhiều  ! Chúc LT luôn vui và sáng tác nhiều bài thơ hay nhé ! "
 
Xin vô vàn đa cảm tạ PEARL đã vui lòng chịu khó nhín chút thì giờ quý báu ghé thăm góc vườn thơ nhỏ bé quê mùa thô thiển của LT và còn quá rộng lượng hết lời tốt đẹp khen tặng để khuyến khích an ủi nữa ! Xin thân mến kính chúc PEARL & Quý quyến luôn được thật nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn mãi mãi .
Thư bất tận ngôn ,
Rất trân quý ,
LuânTâm

 
PEARL cảm ơn Luân Tâm đã ghé thăm và lưu lại những lời vàng ngọc. PEARL vừa  đọc những bài thơ mới của LT , rất lãng mạn , hay . Tiếc là hôm nay PEARL bận nên chưa hoạ thơ cùng LT được . Chúc LT cùng gia quyến ngày chủ nhật thật tươi hồng nhé !
PEARL 18.08.2013 20:49:58 (permalink)
0
 
Nhớ Trung Thu Xưa
 
Ngồi buồn nhớ lại kỷ niệm xưa
Cái thuở hồn nhiên thích tắm mưa 
Rong ruổi theo từng bong bóng nước 
Tàu giấy xuôi dòng lướt giữa trưa .

Hợp sức cùng nhau thi kéo co 
Chân đất lấm lem nhảy lò cò 
Đánh gồng , ấp ấp , u khản cổ
Nhảy cao , cướp bắt , đủ mọi trò .

Trung Thu không đèn cũng chẳng hoa 
Lon bia cắt tỉa ra món quà 
Cho thêm cây nến vào thắp sáng 
Thành chiếc đèn lồng ...chiếu gần xa .

Lại nối đuôi nhau đi rắn rồng 
Điệp khúc đồng dao hát nghênh ngông 
Vẫy mời chú cuội nơi cung quản
Cùng chị Hằng Nga hạ gót hồng .

Một chút bánh thôi cũng ấm lòng
Tình làng nghĩa xóm đượm thắm nồng 
Tuy nghèo giữ nét chân quê lắm 
Vật đổi sau dời ...chẳng bội vong .

Đêm nay lòng dạ cứ lao xao 
Nhớ Trung Thu xưa ...thoáng nghẹn ngào 
Mong ước được quay về quá khứ 
Tìm lại tuổi thơ ...thật ngọt ngào
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2013 21:45:02 bởi PEARL >
PEARL 19.08.2013 11:50:04 (permalink)
0
 
Chỉ Là...Mà Sao...
 
Chỉ là một chút hanh hao 
Mà sao nắng lại ngọt ngào , xuân ơi ! 
Chỉ là một chút lơ thơ 
Mà nghe mưa rót vu vơ tình nồng .
Chỉ là một chút chênh chông 
Mà sao gió thổi tóc bồng nhẹ bay .
Chỉ là một chút mê say 
Hương hoa ngào ngạt ngất ngây lòng người .
Chỉ là một chút chơi vơi 
Tình trong như đã mặt vờ chưa quen .
Rượu nồng môi chợt lên men 
Mà sao sóng mắt còn len vệt sầu .
Giấu niềm cảm xúc vào đâu 
Để xuân chếnh choáng đượm màu bâng khuâng .
Chỉ là một chút lâng lâng 
Mà sao thoáng nghĩ phân vân bao điều .
Đời buông ráng thẳm tím chiều 
Để lòng tản mạn , liêu xiêu gót hài .
Chỉ là nỗi nhớ quắt quay 
Mà sao xuân thắm mãi hoài niệm xưa .
 
PEARL
( Hình : internet)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 223 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 3331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9