Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 223 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 14.09.2013 07:29:12 (permalink)
0
 
KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
 
Không ngủ được để sầu giăng khóe mắt
Nỗi buồn nào làm lắng đọng hồn em
Nhìn đêm đen mà lệ ướt mi hoen
Cao chất ngất niềm riêng nào ai thấu !
*
Không ngủ được giấc mơ ai đem giấu ?
Lỡ làng thay ! Chăn gối cũng âu sầu
Chong mắt thức đua cùng  sao Bắc Đẩu
Lắng lòng nghe tiếng Vạc gọi tìm đôi .
*
Sao thấp thoáng cũng say nồng ngủ vội
Bỏ mình trăng rám trấu khuất sau đồi
Bóng yêu thương xa tít tận phương trời
Biết bao giờ mới đến ngày đoàn tựu
*
Dải ngân hà lấp lánh ngàn tinh tú
Trái tim em chỉ in bóng anh thôi
Dẫu cuộc đời luôn vật đổi sau dời
Ôm khối sầu trải lòng trong vô vọng .
*
PEARL
( Hình : internet)
PEARL 14.09.2013 07:32:07 (permalink)
0
 
MÙA THU YÊU LÁ VÀNG

Khi chẳng níu được cành gầy rạc
Đành buông mình xào xạc rơi mau 
Thu nhuộm vàng cả sắc màu 
Thương sao chiếc lá ngã nhào tầng không !
 
Thu hỏi lá chàng đông chạm ngõ
Có nhuốm buồn vò vỏ nhớ thu ?
Lá giương sóng mắt trầm tư
Mùa thu yêu lá vàng tươi đất trời ? 

Thu chẳng nói mĩm  cười trong gió 
Không lá vàng sao có mùa thu !
Thiên nhiên quy luật bù trừ 
Thu sang lá đổ mưa mù trời xanh .
 
Ơ chiếc lá đỏng đa đỏng đảnh 
Vũ điệu vui lấp lánh niềm yêu 
Xoay mình lã lướt phiêu diêu 
Hòa vào thu mộng mỹ miều tình duyên .
 
Thu lặng lẽ thôi miên chiếc lá 
Lá ửng vàng lã tả tung bay 
Ước gì trời chẳng đổi thay 
Thu là mãi mãi yêu hoài lá rơi . 

Cây thời gian có đầy vơi
Lá vàng trải thảm  thu ngời gót son .
PEARL
( Hình : internet)
PEARL 16.09.2013 04:19:10 (permalink)
0
 
Mơ Yêu
 
Thu gầy trơ nhánh tương tư
Yêu thương bám rễ, sầu ưu đâm chồi
Rơi từng hạt nhớ lơ thơ
Ươm mầm hạnh phúc nửa vời trầm luân.
Cây đời khát ánh nắng xuân
Hong khô giá lạnh trên từng búp duyên.
Phơi bày vũ điệu thôi miên
Tâm hồn ngủ lịm bên hiên ân tình.
Sắc yêu tỏa sáng lung linh
Đưa tình vào mộng ảnh hình cong kênh
Ngược dòng ký ức loang lênh
Mộng tình huyễn hoặc chênh vênh đất trời
Gởi yêu vào tận giấc mơ
Giật mình chợt tỉnh, bơ vơ cuộc tình . 
 
PEARL
( Hình : internet)
PEARL 18.09.2013 05:35:42 (permalink)
0
 
Trung Thu Nhớ Ba

Đêm rằm khao khát bóng Ba
Ngước nhìn ánh nguyệt lệ sa hai hàng
Ba giờ ở chốn suối vàng
Có hay lòng trẻ xốn xang nỗi niềm ?
Nhớ Ba khó dỗ giấc đêm
Thoáng trong tâm trí bên thềm dáng Ba .
*
Sương khuya nhuộm mái tóc ngà
Ba ngồi chuốt vội tre già từng nan
Tay thoăn thoắt , nhịp nhàng đan
Đèn sao chứa đựng vô vàn tình Ba .
*
Bây giờ Ba đã đi xa  
Đèn xưa con giữ- món quà thân thương
Dẫu đời lắm cảnh đoạn trường
 Ba làm ngọn nến soi đường con đi .
Trung thu con ước điều gì ?
Mong Ba sống lại ôm ghì con yêu .
 

PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2013 08:38:59 bởi PEARL >
PEARL 21.09.2013 08:37:29 (permalink)
0
 
 
 
Dịu Dàng Ơi !
 
Lòng phố mở
đón em
ngày thu mới
Gót son hồng em khẽ nhịp
nhẹ êm .
Trời thu dỗi
không xanh bằng mắt biếc
Mây cũng hờn thua tóc em mượt mềm .
 
Nụ cười xinh
đong đưa nhành liễu mảnh
Áo chao tà
yểu điệu hốt hồn anh .
Dáng tinh khôi
khoe vóc ngọc thân ngà
em dạo phố
phố nghiêng
lòng anh đảo .
Dịu dàng ơi !
anh chào thu bối rối
ngỡ chào em bổi hổi trái tim nồng
đã yêu rồi sao vẫn tự dối lòng
Dịu dàng ơi !
em làm khổ anh rồi ...

 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2013 00:58:23 bởi PEARL >
PEARL 23.09.2013 00:54:35 (permalink)
0
 
Mượn

Cho em mượn tạm bờ vai anh nhé
Để em biết còn có chỗ tựa nương
Khi mỏi mệt em ngả đầu mường tượng
Mình yêu nhau da diết giữa đời thường .

Cho em mượn vòng tay anh độ lượng
Siết nhẹ nhàng tim nhỏ thoáng lâng lâng
Ủ ấm em lúc trở rét nàng Bân
Giúp em vượt qua thăng trầm bể khổ .

Cho em mượn ánh nhìn như thổ lộ
Lời yêu thương rực cháy lửa đam mê
Cuốí thu này em ngóng đợi anh về
Hai chiếc bóng in dáng dài dằng dặc.

Cho em mượn một tình yêu chân thật
Để em không hề biết đến dối gian
Dù chỉ là vay mượn rất muộn màng
Nhưng em  vui  nguyện suốt đời hoàn trả  .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2013 00:56:48 bởi PEARL >
PEARL 24.09.2013 00:43:32 (permalink)
0
Một Mình Với Cô Liêu

Có đôi lúc tim như  hoá đá 
Những nỗi buồn hối hả kéo về
Còn đâu giây phút say mê 
Tình yêu cuộc sống  tràn trề môi ngoan .
   
 *
Lịm vào giấc mơ hoang một thoáng 
Bỗng thấy mình chếnh choáng niềm riêng 
Lắng nghe tiếng nói của đêm 
Xoáy vào tâm khảm ,  lạc miền hư vô .
      
*
Giữa cuộc sống xô bồ toan tính 
Nhìn lại mình cố vịn câu thơ 
Không nghiêng ngã ...chẳng đổi dời 
Vươn cao đứng thẳng ...rạng ngời trí tâm 
                          
*
Nào ai biết ...âm thầm chẳng nói 
Càng gạn trong ...càng mỏi mệt lòng 
Nhân tình thế thái...xoay vòng 
Làm sao tháo gỡ mà không ...ưu hoài .
                            
*
Một mình đối diện đêm dài
Cô liêu , hoang hoải ...quắt quay , tròng trành .
*
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 04:11:45 bởi Huyền Băng >
PEARL 24.09.2013 01:05:18 (permalink)
0
 
Huyền Thoại Mẹ

Mẹ gánh oằn vai trọn một đời 
Âm thầm lặng lẻ tháng ngày rơi 
Nắng rám làn da nâu sần sạm 
Mưa gội tóc bồng sợi lơ thơ .
*
Con dõi theo từng bước chông chênh 
Đường đời gian khó lắm gập ghềnh 
Bóng mẹ in sâu trong tâm khảm 
Dưỡng dục sinh thành mãi không quên .
*
Tóc dài áo trắng con đến trường 
Tươm tất đủ đầy ngập yêu thương
Công ơn của mẹ cao vời vợi 
Mở cổng cho con tới thiên đường .

Thiên đường của con đầy nắng hoa 
Có ước mơ xanh đẹp ngọc ngà 
Dáng mẹ và con cùng sánh bước 
Quang gánh vai con giúp mẹ già .
*
Con nhớ như in những con đường 
Hằn sâu vết dép mẹ còn vương
Con đếm công lao mẹ khó nhọc 
Qua từng nhịp bước con đến trường .
*
Con đứng bên lề lòng ngổn ngang 
Khắc khoải tim con dạ xốn xang
Bóng mẹ cao cao vai gánh nặng
Đi vào huyền thoại tấm gương vàng .

 
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 04:00:00 bởi Huyền Băng >
PEARL 25.09.2013 01:15:13 (permalink)
0
 
Hồi Tưởng

Cánh mỏng vàng tươi ấp e cười
Uống hạt sương sa tô đẹp đời
Hoa đồng cỏ nội hồn của đất
Quyện với hương quê sáng rạng ngời .
*
Anh về nghe lại khúc ru xưa
Thuở nhỏ nằm nôi nhớ sao vừa
Nhắc lại những trò chơi con trẻ
Vui đùa té nước lúc tắm mưa .
*
Em của ngày xưa thích nghịch ngầm
Hái lá khổ qua lót chỗ nằm
Vót đôi thanh tre thành một cặp
Đám cưới rộn ràng lễ mấy mâm .
*
Bây giờ anh đã tóc hoa râm
Em cũng xa rồi tuổi trăng rằm
Giàn khổ qua vẫn xanh trĩu quả
Chủ đã thay rồi ý trung nhân .
*
Em về ngắm lại màu hoa vàng
Ép vào tâm khảm tình lỡ làng
Cầu chúc anh luôn vui, hạnh phúc
Chăm sóc cho hoa nở đầy giàn .
 
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 03:58:17 bởi Huyền Băng >
PEARL 28.09.2013 03:36:07 (permalink)
0
 
Anh Về

Em đón anh về dưới nắng tươi
Tà áo tung bay thoảng môi cười
Thu nhuộm chín vàng màu lúa mới
Mùa đã lên hương tuổi đôi mươi .

Anh dắt em qua những con đường
Hằn sâu kỷ niệm thuở đến trường
Nụ hôn loang tỏa thơm ngào ngạt
Đọng lại môi nồng vị yêu thương .

Anh về thăm lại mảnh vườn xưa
Dưới bóng râm thưa dỗ giấc trưa
Tìm chút bình yên nơi cắt rốn
Giũ áo phong trần, gột nắng mưa .

Anh về nghe lại khúc ru hời
Của mẹ ...ngân vang ...thật tuyệt vời
Anh đếm tóc đen chen  sợi bạc
Thương mẹ gian truân cả một đời .

Anh về ong bướm cũng theo cùng
Ngày nắng mây xanh thật mông lung
Khát vọng yêu thương tràn ngập lối
Dệt bức tranh yêu đẹp lạ lùng .
 
PEARL
( Hình: internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2013 13:26:28 bởi PEARL >
PEARL 29.09.2013 20:08:41 (permalink)
0
 
Đêm Thanh Bình
 
Chiều trở mình nắng nhạt nhòa ngập lối 
Dòng người xe hối hả rủ nhau về 
Phố xôn xao , nhốn nháo , rộn tứ bề 
Dồn nhịp sống , ánh dương dần tắt lịm .
*
Ngày nhường chỗ cho đêm thầm lặng điểm 
Bếp nhà ai rực lửa , khói lam bay 
Quanh mâm cơm câu chuyện kể bi , hài 
Hạnh phúc giản đơn trong tầm tay với .
*
Tiếng trẻ con học bài vang í ới
Các cụ già ngồi ngẫm chuyện ngày xưa 
Ký ức rơi theo nhịp võng đong đưa 
Vụt sống lại qua khói trà lan tỏa .
*
Trăng câu liêm nghiêng mình soi trước ngõ 
Đàn em thơ chơi cướp bắt trốn tìm 
Tiếng cười vang xé nát cả màn đêm 
Sương đặc quánh cũng tan ra từng mảng .
*
Bầu trời đêm mây êm trôi bảng lảng 
Từng cặp tình nhân sóng bước lang thang 
Tay đan tay , nhịp tim đập rộn ràng 
Gió bối rối khẽ khàng bay nhè nhẹ .
*
Đêm thanh bình, trăng sao không quạnh quẽ 
Dải ngân hà thao thức suốt năm canh 
Ru nhân loại ngủ ngon giấc mộng lành 
Và mở ra một thiên đường hạnh phúc .
*
PEARL
PEARL 29.09.2013 20:46:38 (permalink)
0
 
Em Về Tìm Lại Bến Mơ Xưa
 
Em về tìm lại bến mơ xưa 
Một chiều êm ả nắng lưa thưa 
Bóng con thuyền nhỏ vờn trên sóng 
Thầm nhủ lòng : " Anh đã về chưa ? " 
*
Em dõi mắt nhìn xa thật xa  
Kia mảng trời xanh trải mượt mà 

Mây , nước giao nhau thành một dải
Đất trời liền lại nỗi diết da . 
*
Đây bóng con thuyền có phải anh ?
Đang tung sóng cả , lướt biển xanh 
Nghe được lời em lan theo gió 
Quay về đoàn tụ , lệ long lanh .
*
Nào phải thuyền anh giữa nắng hong 
Ngẩn ngơ em đếm ...giọt ngâu lòng 
Chảy ngược vào trong ...làm òa vỡ 
Mặt nước long lanh ...ánh sắc  hồng .
*
Em về tìm lại những dấu yêu 
Kỷ niệm đong đầy mãi chắt chiu 
Đây bến xưa khắc lời nguyện ước
Đâu bóng thuyền anh cập bến chiều ?
*
PEARL
PEARL 29.09.2013 22:27:36 (permalink)
0
 
Nhớ

Đêm trở giấc nghe lòng nức nở
Nhớ cồn cào, òa vỡ tâm can
Đời gieo chi cảnh hợp tan
Người vui kẻ khóc lỡ làng phận duyên .
*
Đêm oi ả, con tim rét mướt
Chợt run lên vết xước hằn sâu
Lệ tuôn tựa hạt mưa ngâu
Ướt khung gối chiếc, âu sầu chăn đơn .
*
Đêm chênh vênh dỗi hờn hư ảo
Lục tung ký ức dạo từ ly
Nhớ nhiều là để quên đi
Nhưng sao nhớ quá , nhớ chi nhớ hoài !
*
Nén nỗi buồn trải dài đêm vắng
Để tiếng lòng câm lặng phút giây
Dạ bồn chồn nghĩ đến ai
Trí tâm chao đảo, quắt quay cõi lòng .
*
Đêm nay gió lộng gian phòng
Trăng soi nửa mảnh, má hồng lênh loang .

PEARL
PEARL 30.09.2013 00:39:09 (permalink)
0
 
Độc Thoại

Em đứng lên từ chỗ ngã đau
Không khóc mà sao cứ nghẹn ngào
Tình yêu chắp cánh bay xa tít
Cố níu, trượt chân té bổ nhào .
*
Em gắng gượng vui sống từng ngày
Mộng tình đi vắng thuở heo may
Tung hứng tương lai vào viễn cảnh
Cá cược đời mình số rủi may .
*
Em vươn xa chạm tới niềm tin
Những tưởng chôn sâu với chữ tình
Rồi thổi bùng lên lòng tự trọng
Ngược dòng ký ức sáng lung linh .
*
Anh không là gió, phải chăng anh?
Để thấy tình anh vẫn ngọt lành
Trải lòng thâu tóm bao nhiêu nữa
Em yêu và thế giới xung quanh .
*
Vòng tay anh rộng thật bao la
Ôm mảnh tình si say la đà
Anh có qua miền tranh sáng tối
Thắp lửa yêu thương tỏa ánh ngà .
 
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 06:28:50 bởi PEARL >
PEARL 01.10.2013 20:56:49 (permalink)
0
 
Lặng Lẽ Chốn Này
 
Ta bỗng thấy lòng mình buồn rười rượi 
Như thuở nao ngồi nhặt cánh phượng rơi 
Ép vào trang lưu bút trắng tinh khôi 
Để cảm nhận cả vùng trời dấu ái .

*
Bạn bè ơi ! Giờ xa xôi ngai ngái 
Kẻ nơi đâu ? Người ở lại chốn này 
Lắng lòng cho nỗi nhớ chợt đong đầy 
Quay quắt mãi ...nhói đau con tim nhỏ  .

*
Ta loanh quanh giữa dòng đời bão gió 
Lắm lúc chồn chân mỏi gối định dừng 
Trong suy tư, khoé mắt chợt rưng rưng 
Thoảng thốt ... mình  ta lặng lẽ chốn này .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2013 05:04:02 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 223 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9