Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 223 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 22.10.2013 22:58:43 (permalink)
0


                           Ngày Ấy - Bây Giờ

Lần theo lối cũ tôi về lại 
Thăm mái trường yêu, biệt tháng ngày 
Tay bắt mặt mừng vui thầy bạn
Thỏa niềm thương nhớ chuỗi năm dài .

Ngập ngừng chân bước dọc hành lang 
Phòng thoáng, thênh thang, đẹp, khang trang 
Ai biết ngày xưa tường ngói đỏ 
Rêu phong một thuở dưới nắng rang .

Gió đồi vẫy gọi lùa tóc rối 
Vương vấn mùi hoa sữa bồi hồi 
Trò chơi thuở nhỏ lưu trong trí 
Giờ chợt bùng lên nhớ không nguôi .

Tôi nhớ như in gốc phượng già 
Rợp tàng tỏa mát trổ đơm hoa 
Học bài đánh đáo chơi rượt bắt 
Rộn tiếng cười vang, vẳng đưa xa .

Nơi ghế đá nay, xưa cỏ xanh 
Trưa nồng ngồi thả mộng hồn quanh 
Mỗi độ hạ về bồn chồn quá
Đỏ một góc trời , rực nắng hanh . 

Mảng nhớ ập vào miền yêu thương
Thức tỉnh con tim suốt đêm trường 
Tìm lại dấu yêu ngày xưa đó 
Ngày ấy _ bây giờ mãi còn vương .
 
PEARL
PEARL 22.10.2013 23:08:42 (permalink)
0

Thầy Cũ Trường Xưa


Ai thắp lửa trên cành phượng đỏ 
Để hạ về vò võ nhớ thương 
Nhìn hoa phượng dạ vấn vương 
Một thời cấp sách, mái trường thân yêu. 

Thầy bạn ơi ! bao điều muốn nói 
Phút chạnh lòng bổi hổi con tim
Lang thang tôi vội kiếm tìm 
Dấu yêu kỷ niệm bên thềm ấu thơ .

Đây gốc phượng già trơ sừng sững
Trải tháng năm  nhân chứng tuyệt vời
Đón tôi lúc hãy còn thơ 
Giờ cằn cỗi lá, xác xơ thân cành .

Kia ghế đá từng tranh bịch kẹo
Đùn đẩy nhau chọc ghẹo ...người dưng 
Nay nhìn ...khoé mắt rưng rưng 
Buồn vui lẫn lộn lưng chừng niềm riêng .

Vạt nắng chiều soi nghiêng cửa lớp 
Trống tan trường hồi hộp tim tôi 
Nhìn cô dạ thoáng bùi ngùi 
Vẫn hình dáng ấy ...trong tôi một thời .

Đi bên cô nở nụ cười 
Tôi như sống lại cả đời học sinh .
 
 
PEARL
PEARL 23.10.2013 23:21:50 (permalink)
0
 
 
Mãi Đợi
 
Thu đã đi biết bao lần rồi nhỉ
Lòng mở toang, sao ai đó chẳng vào
Trái yêu thương, chín mọng vị ngọt ngào 
Chờ người hái, chuyển sang màu tàn úa .
*
Vườn tình ái trải thảm vàng diêm dúa 
Cũng như em ngụy trang cuộc tình mình
Óng ánh xanh,  niềm tin sáng lung linh
Làm ngọn lửa soi hành trình phiêu lãng  .
*
Em vẫn đi, cuối con đường bảng lảng
Dẫu độc hành, không bầu bạn, không anh 
Duy một điều, em mong được dỗ dành
Khao khát ấy, chẳng bao giờ anh biết .
*
Anh cứ đi, nghìn trùng xa biền biệt
Em vẫn chờ bóng thuyền tít ngoài khơi
Dù biết rằng tình anh thật hững hờ 
Em mãi đợi mặc bến bờ xa lắc .  
 
 
PEARL   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2013 20:59:22 bởi PEARL >
PEARL 24.10.2013 21:32:15 (permalink)
0
Hoài Niệm

Em xếp yêu thương vào ngăn tim nhỏ

Khóa nỗi buồn vời vợi nhuốm ai hoài
Đong bâng khuâng đầy cả hai bàn tay
Đẩy  kỷ niệm ra xa  niềm nhung nhớ .

Lật ký ức dấu yêu..xưa một thuở 
Để tìm quên giây phút của dại khờ 
Hóa đá con tim  vật đổi sau dời 
Lời nguyện ước chảy tan trong nắng hạn .

Lang thang đi trên con đường quên lãng 
Chạm khẽ hình hài quá khứ quắt quay
Ngược dòng đời lặn hụp với cơn say 
Càng cố xóa đi ...càng hoài niệm nhớ .

Đêm nay thơ cùng người đều trăn trở 
Vần gieo ra khắc khoải cả cỏi lòng 
Nghĩ cuộc đời ví nước lớn lại ròng
Sông tiềm thức lắng sâu điều trầm mặc . 
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2013 21:41:34 bởi PEARL >
PEARL 25.10.2013 15:07:53 (permalink)
0
 
Người Hát Rong

Tiếng đàn trỗi
giữa chợ trưa trôi nổi .
Giọng hát khàn 
cứa
 đau
bao tấm lòng trăn trở .
*
Anh "đẹp trai"
trong hình hài dị dạng .
Anh "sang giàu"
qua lớp áo xác xơ .
*
Và cứ thế ...
anh ngân nga 
" Vì tôi đẹp trai ,
tôi chẳng muốn yêu ai .
Vì tôi giàu sang ,
tôi thích sống nghèo nàn ."
Kẻ ngang qua 
tụm năm bảy
cười xoà .
Người ngoảnh lại
xót xa trào khoé mắt .
*
Tôi đứng khựng 
trầm mặc
lặng
nghẹn
nén
rưng rưng
Đời người....

cay đắng ...đến thế thôi !
*
PEARL
PEARL 25.10.2013 15:36:11 (permalink)
0
 
Đợi Anh Dưới Mưa
 
Em đứng dưới tàng cây dày lá
Cơn mưa chiều hối hả lướt qua 
Giọt loang chiếc áo hoa cà 
Len vào mắt biếc nhạt nhòa bờ môi .

Mưa trĩu hạt gió thôi hây hẩy 
Rít từng cơn lẩy bẩy lá cành
Trắng mờ một mảng trời xanh
Tim em thổn thức , dáng anh đâu rồi ?

Nhìn bong bóng nước trôi vội vã 
Thoáng mong manh bỗng rã tan tành 
Lòng em chỉ rối tơ mành 
Bao nhiêu suy diễn hợp thành nỗi lo .

Đời đầy dẫy rủi ro khôn xiết 
Bóng anh giờ biền biệt phương nao 
Chênh chao ruột thắt gan bào 
Trời đang lạnh ...dạ khác nào bể sôi .

Gió ơi gió ! Gió thôi thổi mạnh 
Mưa hỡi mưa ! Mưa tạnh ...ngừng rơi 
Mong anh từ chốn mịt mờ 
Đến cùng em sớm ...cho vơi nỗi buồn .

Đợi anh dù nước mắt tuôn 
Đợi anh ...em đợi...chẳng buông lời phiền .
 
 
PEARL
PEARL 26.10.2013 14:01:17 (permalink)
0
Mưa Thu
 
                     Muốn làm hạt mưa Thu 
Thấm vào lòng đất ủ 
Lá vàng như nhắn nhủ 
Mưa sao cứ vô tình...
       
Mưa sao cứ vô tình... 
  Ướt mi tràn ngấn lệ 
Gieo nỗi sầu nhân thế 
Kéo mưa dài lê thê...
 
Kéo mưa dài lê thê... 
vắng bóng ai trên ghế 
Lá thu in lời thệ
Cho tình Thu mênh mông
   
Cho tình Thu mênh mông... 
Đêm nay mưa trong lòng 
Lạnh se từng giấc mộng 
Giật mình trong trống vắng... 

Giật mình trong trống vắng... 
Bao ký ức cuộn tròn 
Vẫn một mảnh tình con 
Vỡ oà theo mưa Thu... 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2013 14:10:39 bởi PEARL >
PEARL 26.10.2013 21:28:27 (permalink)
0


 
Không Biết Tự Bao Giờ
 
Không biết tự bao giờ
Em rất thích làm thơ
Thả con chữ rơi rơi
Ru hồn vào trang thơ.
*
Không biết tự bao giờ
Màu tím em tôn thờ
Lại biết buồn vu vơ
Đi lạc vào giấc mơ.
*
Không biết tự bao giờ
Em thích nhìn mưa rơi
Từng giọt buồn lơ thơ
Như tình em chơi vơi.
*
Không biết tự bao giờ
Gặp người tình trong mơ
Một lời không dám mở
Giả đò mặt làm ngơ.
*
Không biết tự bao giờ
Giấu mình ngồi than thở
Nhặt nhạnh từng trang thơ
Khơi bao dòng nỗi nhớ.
*
Không biết tự bao giờ
Yêu anh vô bến bờ
Mong một ngày gặp gỡ
Thỏa tháng năm đợi chờ.
*
Không biết tự bao giờ...
 
PEARL
LuânTâm 26.10.2013 23:06:25 (permalink)
0
Lẩm cẩm post lộn trang thơ thẩn rồi ! Xin thành thật xin lỗi làm phiền PEARL nhiều  quá ! Xin thân mến kính chúc PEARL & Quý quyến Have A Very Good Weekend nha ! Vô cùng trân quý . LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 05:20:36 bởi LuânTâm >
PEARL 27.10.2013 22:02:17 (permalink)
0
LuânTâm


Lẩm cẩm post lộn trang thơ thẩn rồi ! Xin thành thật xin lỗi làm phiền PEARL nhiều  quá ! Xin thân mến kính chúc PEARL & Quý quyến Have A Very Good Weekend nha ! Vô cùng trân quý . LuânTâm

 
Dạ , không có phiền gì đâu anh LT ơi ! Có anh ghé thăm trang thơ là PEARL rất vui. Kính chúc anh cùng gia đình tối chủ nhật thật vui , và một tuần mới thành công , hạnh phúc nha !
PEARL 27.10.2013 22:21:52 (permalink)
0


Trăng Và Quỳnh
 

Trăng treo nghiêng dịu dàng soi ngập lối 
Cánh quỳnh hoa hé nở chím môi cười 
Đêm chênh vênh ru giấc mộng tuyệt vời 
Chút lãng mạn dáng hoa  thêm tình tứ.

Bầu trời khuya điểm vô vàn tinh tú 
Uống sương sa cánh mỏng trắng mịn màng 
Quỳnh xinh tươi khao khát những tiếng đàn 
Trỗi điệp khúc thương yêu từ muôn thuở .

Trăng lên cao cách xa quỳnh vời vợi
Tình quỳnh - trăng khó vẹn với phong vân
Trong mông lung trăng mơ  xuống thật gần 
Chạm cánh mỏng quỳnh hoa vui đoàn tựu.

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 22:30:43 bởi PEARL >
PEARL 27.10.2013 22:41:38 (permalink)
0
 
Bốn Mùa Yêu Thương
 
 Xuân về én liệng mai khoe sắc
Ve kêu hè đến nhặt thưa lời
Thu vàng nhẹ lướt qua đời
Kéo đông gần lại rã rời gió xa .

Xuân rực rỡ ngàn hoa hé nụ 
Hạ nồng nàn vũ trụ vần xoay 
Thu yêu  thương ấm vòng tay 
Đông heo hắt gió lay lay mưa phùn . 

Xuân nhẹ gót ung dung dạo phố 
Ngập ngừng anh thổ lộ cùng em 
Nụ hôn thơm lựng môi mềm 
Tình yêu lên tiếng bên thềm xuân tươi .
 
Hạ rộng mở chân trời nhung nhớ 
Nhành phượng hồng trăn trở niềm riêng
Ra đi nỗi nhớ triền miên
Về trường lớp cũ của miền ấu thơ .
 
Thu quyến rũ lắm mơ nhiều mộng 
Tình yêu anh cơn sóng dịu êm
Bên nhau ta đếm sao đêm 
Ngắm trăng huyền hoặc câu liêm rạng ngời .
 
Đông bảng lảng  gió vời vợi lạnh
Nhen lửa tình sóng sánh lênh loang
Giữa đời lắm những đa đoan 
Tình yêu sưởi ấm đêm mòn mùa đông .

Bốn mùa vẫn một tấm lòng 
Sắt son vàng đá mãi không đổi dời .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 23:00:33 bởi PEARL >
PEARL 28.10.2013 00:42:53 (permalink)
0
Buồn

                Ta buồn than thở với trăng đêm 
Trăng cũng vì ta rớt bên thềm
Trách ai vô tình như chẳng thấu 
Mặc ta trăn trở dạ sầu thêm 
*
Ta buồn trăng cũng có vui đâu
Lầm lũi trên cao sáng nhạt màu
Trăng có về qua nơi phố cũ 
Nhắn người xưa đó hãy về mau .
*
Người bỏ đi rồi ta khổ đau
Tim ta ai xé nát, ai cào
Chỉ chút tình sơ nào níu được
Bước chân viễn xứ đã lãng xao .
*
Ta viết vần thơ thoáng nghẹn ngào
Nhớ người, ta nén lệ dâng trào
Ở xứ sương mù người nào biết
Lòng buồn, ta thức đêm chênh chao .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2013 17:34:06 bởi PEARL >
PEARL 29.10.2013 13:59:28 (permalink)
0
 
Hoài Niệm Tuổi Học Trò

Lật trang vở cuộc đời ra tìm kiếm
Đây bạn thân, kia thầy kính, cô yêu
Lớp bụi trần ai phủ lấp bao điều
Hồi tưởng lại vấn vương nhiều kỷ niệm.
*
Trên ghế đá dăm ba câu chuyện phiếm
Dưới gốc bàng già đánh đáo bắn bi
Ngoài song thưa hàng liễu rũ thầm thì
Thoáng lơ đãng, gió vi vu cửa lớp.
*
Thời gian trôi nhanh như tia mắt chớp
Tuổi thơ ngây bỏ lại lớp, sân trường
Lê chân trần với cuộc sống tha hương
Ngần ấy năm, bấy nhiêu niềm thương nhớ.
*
Giữa đường đời lắm bon chen trăn trở
Góc khuất ngồi suy ngẫm lại chính mình
Đó là nơi dấu ái tuổi học sinh
Cùng hoài niệm đẹp lung linh áo trắng .
 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2013 14:01:10 bởi PEARL >
PEARL 31.10.2013 17:08:04 (permalink)
0
 
Con Về Thăm Lại Trường Xưa
 
Con về thăm lại trường xưa
Hàng cây say nắng giữa trưa lặng nhìn .
Bên hiên như tạc dáng hình 
Thầy cô , bạn cũ thâm tình thuở nao. 
Một luồng xúc cảm dâng trào 
Nói sao cho hết xuyến xao trong lòng .
Bao nhiêu tháng đợi ngày trông
Hôm nay đoàn tụ ấm nồng tình thương .
Nhớ thầy chẳng quản đêm trường
Bên trang giáo án mực vương tay gầy .
Giọng thầy ấm áp ngân dài
Truyền bao kiến thức , trải đầy niềm tin 
Thầy, tia nến sáng lung linh
Soi đường con bước đinh ninh vào đời .
Bao năm con vẫn nhớ lời 
Thầy khuyên thuở ấy bây giờ còn vang 
Con về thăm ngôi trường làng
Tóc thầy điểm bạc, miên man con buồn .
Con mong thầy khoẻ mạnh luôn
Dắt dìu lớp trẻ, khơi nguồn trí tâm . 
Con đi rơi giọt lệ ngầm 
Ngoái đầu nhìn lại gọi thầm : Thầy ơi !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2013 17:12:48 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 223 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9