Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 223 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 08.11.2013 13:45:20 (permalink)
0
 
Hái Trăng

Giơ tay anh hái mảnh trăng gầy
Tỏa khắp nhân gian ánh sáng đầy
Anh đem trăng về treo đầu ngõ
Thay đèn đêm đến đón em đây .
*
Em nhận nơi anh ánh trăng đầy 
Rượu tình men nghĩa ngất ngây say 
Dẫu có nghìn trùng xa cách trở 
Vẫn hướng về nhau tháng năm dài .
*
Anh ơi ! Dù mây giăng muôn nơi
Gió xao lòng lạc ánh trăng trôi 
Hay núi non điệp trùng  che khuất 
Ánh trăng diệu kỳ tỏa không thôi .
*
Hãy giữ cho em mảnh trăng lành 
Để em tìm lại khát vọng xanh 
Tình yêu vĩnh cửu không phai nhạt 
Như ánh trăng kia sáng long lanh .
 

PEARL
PEARL 09.11.2013 21:32:49 (permalink)
0
 
Sóng Và Bờ Cát

Có phải sóng rất đa tình nông nổi ?
Luôn chồm lên ôm dải cát mịn vàng
Quyện chặt yêu thương in dấu muộn màng
Rồi theo triều dâng ngút ngàn hải lý .
*
Sóng cứ thế ra đi bất đắc dĩ
Nào biết bờ lóng ngóng nỗi chờ mong
Sóng vẫn vậy hồn nhiên giương mắt trông
Hạt óng ánh cát thẹn thuồng trong nắng  .
*
Có gì đó như là hạt cát giận
Chợt lao xao vương bám chặt gót hài
Đi thật xa nhờ nhịp bước chân ai
Để con sóng phải ưu hoài  thương nhớ .
*
Sóng quay về sau bao lần bão tố
Ôm lấy bờ khuyết lõm cát sần sùi
Sóng nào hay cát chẳng một ngày vui
Khi sóng cứ ỡm ờ theo con nước .
*
Anh như sóng ra đi không báo trước
Em giống bờ cát mịn mãi chờ mong
Đã yêu anh, em không đổi thay lòng
Vẫn trung trinh mặc anh về rẽ lối .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 19:56:19 bởi PEARL >
PEARL 10.11.2013 19:58:52 (permalink)
0
 
Bốn Mùa

Én lượn phong vân
Sắc mai tươi tắn
Mùa không thầm lặng
XUÂN
 
 *
                                                                 
Ve trỗi khúc ca
Phượng khoe áo đỏ
Cánh diều no gió
HẠ.
*
Ngõ vàng lá phủ
Heo may tóc bồng
Gương hồ soi bóng
THU.
*
 
Mây liệng tầng không
Rét choàng qua núi
Gió rít từng chuỗi
 
ĐÔNG.

*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 06:07:03 bởi PEARL >
PEARL 16.11.2013 05:24:12 (permalink)
0

 


 
 
 
DỖI
 
 
Nắng dỗi mưa về giăng lối quen
Tắt tia nắng ấm phố lên đèn
Mây hờn gió thổi mây trôi mãi
Chẳng kịp dừng chân giữa đêm đen .
 
Trầm mặc mình em nén nỗi hờn
Nhìn mây nắng gió thấy buồn hơn
Giận anh không nói chôn vào dạ
Để tím tim côi thoáng mõi mòn .
 
Em muốn giận anh mãi không thôi
Để anh khắc khoải giữa dòng đời
Nhưng thế lòng em đau nhoi nhói
Khóe mắt hồ thu ngấn lệ rơi .
 
Bao giờ nắng hết giận mưa rồi
Mây thôi hờn gió thổi qua đồi
Em nghe lại những lời anh nói
Mình sẽ bên nhau sánh đẹp đôi .

  PEARL
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 05:27:17 bởi PEARL >
PEARL 16.11.2013 19:39:46 (permalink)
0

Điều Anh Hỏi
 
  Anh cứ hỏi : " Sao em chọn nghề giáo ? "
Hơi ngập ngừng ...đôi mắt hướng xa xăm :
"Em muốn làm một công việc lặng thầm
Ươm chồi non cho tương lai đất nước . "

Anh lại hỏi " Nếu cho em điều ước ,
Em  có còn làm cô giáo nữa không ? "
Em mơ màng ...hai má chợt ửng hồng
" Là lẽ sống ...sao em  thay đổi được !"

Anh  bảo : " Em nghĩ gì qua mắt ướt
Của em thơ mong tri thức cháy ngời ? "
" Rằng , anh ơi ! Em yêu lắm nụ cười
Khi con chữ sáng nghĩa nhân lòng trẻ ."

Anh yêu ơi ! Em  tìm điều mới mẻ
Làm mẹ , làm cô , làm chị , bạn bè
Để các em được đùm bọc chở che
Như chim non chắp thêm đôi cánh mỏng .

Em vững tin , nuôi lớn bao hy vọng
Dẫu đời kia còn lắm bão nhiều giông
Vì học sinh , em chẳng ngã nghiêng lòng .
Thuyền tri thức sẽ cập bờ bến đợi .
 
Không hỏi nữa , anh nhìn em muốn nói
Cô giáo ơi ! yêu em nhất trên đời
Bởi có em gieo con chữ cho người
Mà xã hội văn minh đầy nhân ái .

 
 
  PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 19:46:36 bởi PEARL >
PEARL 16.11.2013 21:13:12 (permalink)
0


 
Thăm Nội
   
Con về thăm nội chiều nay
Gió lay khóm chuối , nắng phai ngọn dừa
Tóc nội bạc trắng sợi thưa
Lưng khom , run rẩy tay đưa ngang mày .
Gạt dòng nước mắt chảy dài
Nội cười móm mém , trầu nhai thắm hồng  .
Trước nhà dây lá trầu không
Quấn quanh cau trĩu  buồng đông trái tròn .
Dưới ao cá quẫy đuôi thon
Tép tôm đớp móng mừng con trở về .
Nội ơi ! Giữa chốn bộn bề
Nhiễu nhương , toan tính nhớ quê vô ngần .
Về thăm nội - định bao lần
Nhưng rồi không thể... khất dần đến nay
Con xin cung kính vòng tay
Nghiêng mình tạ lỗi nội rày thứ tha .
Nội ôm con - giọng vỡ òa
" Ôi , trời ! Cháu  có lỗi -bà cho qua
Vào nhà bà có chút quà
Mừng cô cháu quí về nhà thăm quê "
Nắng chiều khuất dưới chân đê 
Dáng nội chao khẽ tràn trề niềm vui .

 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 21:15:01 bởi PEARL >
PEARL 16.11.2013 21:21:00 (permalink)
0

Cánh Võng Đưa
 
Kẽo cà kẽo kẹt võng đưa
Lời ru của ngoại nhặt thưa bổng trầm
Nắng xuyên qua chỗ con nằm
Ngoại nghiêng bóng cả mát râm con cười .
Mắt già , mặt trẻ rạng ngời
Lời ru đọng mãi giấc mơ vào đời .

Theo lời của ngoại ru hời
Con như thấy cả một trời yêu thương .
Tấm lòng ngoại sánh đại dương
 Là nơi con đến náu nương tuyệt vời .

Con nay tìm lại tuổi thơ
Về đây nghe khúc ru hời ngoại ơi !
Xưa nơi cánh võng nắng rơi
Nay mưa rớt hột con phơi lưng hồng
Chắn che ngoại hãy yên lòng
Ngủ ngon ngoại nhé bềnh bồng tiếng ca .

Kẽo cà kẽo kẹt võng hoa
Con đưa ngoại ngủ thiết tha ân tình
Mai kia mỏi bước đăng trình
Quỳ bên gối ngoại yên bình tâm con . 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 21:29:51 bởi PEARL >
PEARL 16.11.2013 21:59:58 (permalink)
0
 
 
 
Đêm
*
Đêm
Ướt sũng mình
Trong làn sương hội tụ
Những cánh hoa chếnh choáng mộng du
Vung vãi trắng mờ khoảng không gian đặc quánh .
Lạnh
Lê gót chân
Chạm cung đường hoán dụ
Dải ngân hà mù mịt chẳng vì sao
  Đầu nghễnh ngãng như vừa qua cơn mê sảng.
Chán
Cuộc sống ngày
Bon chen đầy toan tính
Thật giả khôn lường trùng điệp
Cái xấu tốt giao thoa khó lòng phân tích .
Thích
Chút yên bình
Của cảnh vật về đêm
Để cái tôi trong người lắng chìm
Trút hết gánh nặng ngày trong giai điệu của đêm .
*
PEARL
 
PEARL 20.11.2013 03:42:57 (permalink)
0
 
Đôi Khi

Đôi khi em muốn tựa vào anh
Tìm chút yêu thương được dỗ dành
Cuộc sống bon chen đầy cám dỗ
Chỉ thoáng vu vơ sẽ tròng trành .

Đôi khi cơn gió lạc lòng nao
Ùa đến bên em xúc cảm trào
Chợt bóng hình anh nhòa ẩn hiện
Em khép cửa lòng mặc gió xao .

Đôi khi buồn giận lẫn  hờn ghen
Bao nhiêu tình cảm cứ đan xen
Cũng bởi tại anh giàu nhân ái
Buồng tim đâu dễ cứ cài then !

Đôi khi em lại thích đi rong
Tìm khoảng bình yên trải cõi lòng
Trong đêm cô tịch nghe tim gọi
Nhờ ánh bình minh rọi ánh hồng .

Đôi khi em ghét bản thân mình
Luôn quắt quay theo nhịp gập ghình
Của chuyến hành trình ngược quá khứ
Nhàu nát con tim rất trung trinh .

Đôi khi ...chỉ đôi khi ...đôi khi
Chớ có thường xuyên ...kẻo thị phi !
Bằng lòng số phận nào than trách
Xin một lần ...đôi khi ...đôi khi...


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2013 03:44:08 bởi PEARL >
PEARL 23.11.2013 00:59:04 (permalink)
0

Đánh Rơi Nỗi Niềm
 
Tình anh con sóng bạc đầu
Già hơn thế kỷ gieo sầu nhân gian
Triều dâng bờ cát bẽ bàng
Cuốn phăng tất cả lỡ làng duyên em.
 
Từ khi tình cảm đan xen
Ngày không yên ổn, đêm nhen nỗi buồn
Hạt mưa hay nước mắt tuôn
Nhớ thương quay quắt suối nguồn ngập cao.
 
Anh đi từ thuở mận đào
Còn e ấp quả bên rào vách chung
Mây trời chở nỗi nhớ nhung
Về phương xa ấy ...điệp trùng mù khơi.
 
Xin làm đôi cánh anh ơi !
Nghiêng chao trút cạn đánh rơi nỗi niềm.
 
PEARL

PEARL 26.11.2013 02:00:14 (permalink)
0
 
Cho Nụ Cười Thơ Nghiêng
          
Dốc ngược bầu tâm sự
Máu thẳm chảy về tim
Ký ức ngủ im lìm
Bất chợt bừng tỉnh dậy .

Nỗi lòng đau sưng tấy
Đã lành hẳn rồi chăng ?
Sao vẫn mãi băn khoăn
Quắt quay điều muốn nói .

Ấn phím tay bối rối
Con chữ ngập ngừng ra
Không phải dạo khúc ca
Ý thơ rào rạt hát .

Rã rời câu lục bát
Thất ngôn lạc mất vần
Tứ tuyệt vút phong vân
Đường luật lỗi nêm nhịp .

Muốn trải lòng viết tiếp
Bài thơ còn dở dang
Ý tứ đi lan man
Vượt ngoài vòng kiểm soát

Gom chữ thành một sọt
Cố gieo nhịp , vần , nêm
Tròn câu thơ phù phiếm
Cho nụ cười thơ nghiêng .

 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2013 02:01:23 bởi PEARL >
PEARL 27.11.2013 21:44:44 (permalink)
0
Thuyền Tình Lỡ Chuyến

Bến cũ người xưa cách biệt rồi
Niềm thương nỗi nhớ mãi không nguôi
Tìm trong quên lãng em thầm gọi
Hai tiếng : Anh ơi ! Dạ rối bời .
*
Con sông mà mượt tím lục bình
Một thuở dấu yêu khắc trọn tình
Dào dạt triều dâng luồng sóng cả
Nỗi nhớ đong đầy sắc lung linh.
*
Anh đã xa rồi, anh lãng quên
Con thuyền tách bến trôi lênh đênh
Cuốn theo dòng chảy niềm hy vọng
Cuộc tình thầm lặng chẳng rõ tên.
*
Em về ôn lại kỷ niệm xưa
Một thuở mộng mơ nhớ sao vừa
Thuyền tình lỡ chuyến em trầm mặc
Nhìn bến sông buồn giăng mây mưa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2013 21:45:56 bởi PEARL >
PEARL 29.11.2013 15:24:59 (permalink)
0
Nỗi Sầu Lên Ngôi
 
         Có nỗi buồn len lén ngược vào trong
Không tên, sao lại làm day dứt vậy !
Ngăn dòng chảy nhịp con tim run rẩy
Cứ trào lên trên khóe mắt lệ nhòa .

Nếu cuộc đời là một bức tranh hoa
Và mọi thứ hiện lên màu hoàn mỹ
Thì nhân gian có lắm điều thi vị
Còn nỗi buồn nào vương vấn bờ mi ?

Nếu cuộc tình nối tiếp những chia ly
Sầu muôn thuở đậm sắc hoa màu nhớ
Hãy để em đi đến chân trời đợi
Tím hoàng hôn nhuộm trắng mái tóc chờ.

Em chông chênh giữa sóng gió cuộc đời
Anh là thuyền chở em qua phong bão
Hay chỉ vẫn cơn gió xao lòng hão
Vờn tóc xanh rồi chạy tít khơi xa .

Em cần , cần lắm , chẳng phải nụ hoa
Lời hoàn mỹ , cợt đùa trong cơn mộng
Điều em cần là một tia hy vọng
Cháy rực hồng trong cuộc sống bình yên .

Nỗi buồn theo em day dứt triền miên
Khắc khoải  trong đêm ,giật mình , trống vắng
Em đếm nhịp tim vang trong sâu lắng
Mà nghe nỗi sầu vừa chợt lên ngôi.
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2013 15:26:06 bởi PEARL >
PEARL 04.12.2013 04:08:02 (permalink)
0

Đôi Vớ Cũ

Sáng qua gió bấc tràn về 

Lạnh từ trong dạ , lạnh tê gót hồng   
Nhặt nhạnh đáy tủ sâu nông   
Một đôi vớ cũ đan lồng vào nhau .
Món quà sinh nhật  năm nào 
Ấy mà ...quên khuấy đã bao đông rồi . 
Màu da ...nhạt thếch ...chỉ lơi  
Còn đâu xinh xắn ...một đôi giao kề !
Chiếc thì loang lổ hai bề 
Chiếc kia lốm đốm ...vân vê ...trách thầm !
Giận  mình sao quá vô tâm !
Để đôi vớ cũ khóc thầm hàng đêm .
Tủi thân cũng phận nhỏ mềm 
Không bằng cái lược , tấm mền , gối hoa .
Vứt vào xó tủ tối nhòa 
Đến khi cần đến đem ra mà dùng .
Biết đâu lòng vớ trung trinh 
Che chân ủ ấm thâm tình không phai .
Trời chẳng  se lạnh đêm nay 
Ai nào biết được vớ ...quay quắt buồn !
Chân giờ vết nứt tròn ...vuông
Không còn vừa vặn ...như khuôn đúc thành  .
Chỉ là đôi vớ mong manh 
Che chân đở lạnh ...hóa thành lũy cao .
Ở đời tình cảm dạt dào
Chớ nên phụ khó tham giàu ai ơi ! 
Ví như đôi vớ tả tơi 
Làm được việc tốt giúp người ấm chân .
Yêu sao đôi vớ vạn lần 
Sẽ mang mãi mãi không phân rách ...lành !
 
PEARL

 

PEARL 04.12.2013 04:29:28 (permalink)
0

 
 
Đoản Khúc Hoa
 
Ta trải lòng ra với muôn hoa
Để nghe thu hát khúc hoan ca
Nụ xinh hàm tiếu đùa trong gió
Ngơ ngẩn hồn người lữ khách xa .


Ta níu thu tàn trên nụ hoa
Uống hạt sương sa say la đà
Lung linh sắc thắm xao hồn lạc
Thượng uyển cung hằng cây lá hoa .


Ta khát khao đời như búp hoa
Chớm nở xinh tươi vẻ mặn mà
Yểu  điệu khoan thai nàng thục nữ
Nhìn đời hồng ửng chẳng nhạt nhòa .


Ta muốn tim mình nở muôn hoa
San sẻ yêu thương đến mọi nhà
Dang vòng tay lớn trao nồng ấm
Kết nối ân tình bạn với ta  .


Kìa bướm say hoa quên đất trời
Núi rừng xanh thẳm trải tuyết phơi
Tầng cao vời vợi làn gió mát
Dào dạt tình hoa bướm tuyệt vời .


Hoa nở làm chi rực sắc trời
Để lòng xao xuyến mãi không vơi
Từng búp xinh tươi đùa trong nắng
Như người con gái đẹp rạng ngời .


Hồng mãi mãi  là nữ hoàng hoa
Từ sớm tinh mơ đến chiều tà
Thu đông hạ qua rồi xuân thắm
Hương vẫn loang xa sắc mặn mà .


Tulip khoe mình hồng thắm xinh
Cùng bướm đùa vui cười lung linh
Nếu tình yêu sinh nhiều phép lạ
Xin một lần yêu thật trung trinh


Lạc bước vào đây một khoảng trời
Mây xanh , nước biếc , lá vàng rơi
Hoa vàng chen cỏ non mà mượt
Khung cảnh nên thơ vẫy gọi mời .


Ta đã yêu rồi đóa hoa xinh
Tỏa ngàn tia sáng đẹp lung linh
Ngẩn ngơ ta viết vần thơ mộng
Phút giây ngờ nghệch của lòng mình . 


 PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2013 04:31:49 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 223 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9