Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 223 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 14.04.2014 02:14:21 (permalink)
0


 

Em Chờ
 
    Hoàng hôn loang loáng bóng đò
Đưa câu mái đẩy, giọng hò ngân vang.
Ai đi rao bán trăng vàng
Để mây bảng lảng hai hàng lệ rơi.
Tình như con nước đầy vơi
Lòng người nông, cạn , đổi dời trước sau .
Cuộc đời vui có là bao
Đừng gieo khổ lụy cho nhau, nhọc lòng!
Duyên xưa trôi dạt giữa dòng
Em về vớt lại bềnh bồng thuở nao.
Lục bình tím biếc khẽ chao
Thủy chung từ dạo anh xao lãng tình . 
Đò em chở nặng dáng hình
Khẳm bao nhiêu chuyến, đinh ninh lời thề
Sắt son mãi đợi anh về
Bến xưa neo đậu , phòng khuê em chờ.
 

PEARL
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2014 20:53:26 bởi PEARL >
PEARL 14.04.2014 21:25:22 (permalink)
0

                  
Bài Thơ Cuối Cho Anh
 
Em viết lên đây một chữ chờ
Dẫu anh lỗi hẹn đến bây giờ
Lả lơi cánh bướm tìm hương lạ
Nào biết rằng hoa rơi tả tơi.
 
Em viết lên đây một chữ ngờ
Vì đời cay nghiệt chẳng là thơ
Sự thật bon chen cùng giả dối
Chợt bừng tỉnh dậy, một giấc mơ.
 
Em viết lên đây một chữ vờ
Còn thương , có tiếc vẫn làm ngơ
Cố quên , càng nhớ , nhiều trăn trở
Nén chặt vào tim, thoảng bơ phờ.
 
Em viết lên đây một chữ thơ
Gởi tình theo những áng mây mờ
Lời cuối em xin được khép lại
  Mấy vần da diết , mối tình khờ.
 
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2014 06:52:56 bởi PEARL >
PEARL 15.04.2014 01:42:55 (permalink)
0

     Bài Thơ Tặng Thầy
   
Con nhớ như in bóng dáng thầy
Vẫn nụ cười tươi, đôi vai gầy
Trán cao nghiêm nghị , hàm răng trắng
Giọng hát ngọt ngào , ngây ngất say.
 
Con , đứa trò nghèo chăm bút nghiên
Hồn nhiên không gợn chút ưu phiền
Sớm tối quẩn quanh cùng sách vở
Chuyên cần rèn luyện tuổi thiếu niên .
 
Thầy dắt con vào cõi diệu kỳ
Có nàng Bạch Tuyết đẹp phương phi
Cô Tấm ngoan hiền, đoan trang lắm
Đôi giày vạn dặm , cánh chim di.
 
Con yêu nước Việt trải gấm hoa
Theo tay thầy vẽ nét lụa là
Lời thầy khơi dậy niềm vui sống
Tự hào truyền thống dân tộc ta.
 
Con cám ơn thầy đã dày công
Truyền bao kiến thức thật tinh thông
Dìu dắt con thành công dân tốt
Xây đắp quê nhà , rạng núi sông .
 
Con kính dâng thầy mấy vần thơ
Là tấm lòng con luôn tôn thờ
Người thầy thanh bạch, nhiều trăn trở
  Nhiệt huyết , yêu nghề chẳng hề vơi.

PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2014 06:53:28 bởi PEARL >
PEARL 16.04.2014 06:47:55 (permalink)
0

Còn Đâu

Còn đâu giây phút suy tư

Bàn tay bấm phím đọng dư âm buồn . 
  *
Ngày xưa ý đẹp trào tuôn 
Lời thơ bay bổng , đàn buông tiếng lòng .
Nhịp vần gieo vút mênh mông 
Tứ thi loang tỏa bềnh bồng mê say .
  *
Còn đâu đêm nhớ quắt quay 
Chờ mong tri kỷ ...thơ hay họa vần  .
Cuộc vui nào cũng tan dần 
Chỉ còn khoảnh khắc bâng khuâng ngập hồn  .
  *
Còn đâu tia nắng hoàng hôn 
Nhuộm ai đến tím bồn chồn con  tim .
Còn đâu trăng rớt bên thềm 
Khơi nguồn xúc cảm trong đêm hữu tình .
Bây chừ soi bóng một mình 
Vần thơ lỗi nhịp ...gập ghình ý tâm .
  *
Còn đâu ...giây phút lặng thầm 
Lắng lòng... khuấy động ...thăng trầm ...còn đâu!
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2014 06:55:47 bởi PEARL >
PEARL 16.04.2014 23:30:26 (permalink)
0
 

Tình Trái Mùa
  

Đêm Đông ghé nhìn qua song mảnh
Dáng em nghiêng in ảnh lên tường
Phải chăng một chút tơ vương
Mà say đến vậy ! sắc hương nghịch mùa .
Trăn trở mãi rèm thưa chiếc bóng
Men rượu nào ngấm đọng bờ môi ?
Phải chi tình mới tinh khôi
Thì đâu đến nỗi bồi hồi tim ai .
Anh chìm trong giấc liêu trai
Để khi tỉnh mộng gọi hoài tên em .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2014 00:32:16 bởi PEARL >
PEARL 16.04.2014 23:44:30 (permalink)
0
 Dáng Xưa

  Nhớ thời áo trắng mộng mơ                                                       
Tuổi ô mai , tóc dài phơi vai gầy .
Buồn vui một thuở đong đầy
Yêu chưa đủ chín , thơ ngây vào đời .
Trải bao dâu bể đổi dời
Tóc xanh nhòa nhạt rụng rơi lối mòn .
Còn đâu dáng liễu mảnh thon
Eo ong dải lụa , khăn voan nhẹ choàng .
Bây giờ cuộc sống đa đoan
Nét xuân se sắt , lòng loang loáng sầu
Đường xưa lặng ngắm mưa ngâu
Nhớ thời áo trắng
, đêm thâu thoáng buồn .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2014 04:24:06 bởi PEARL >
PEARL 18.04.2014 00:26:35 (permalink)
0
Có lẽ Nào
 

Có lẽ nào người không hiểu lòng ta
Như nắng khô gặp mưa rào rớt hột
Chỉ đôi lần để con tim dại dột
Khẽ run lên bần bật lúc tàn canh .


Có lẽ nào ta giấu mình nguội lạnh
Tiếng yêu thương rưng rức nén trong tim
Chợt trào dâng cơn lốc xoáy nửa đêm
Làm chông chênh  khoảng bình yên ngày cũ .

Có lẽ nào những lời ta nhắn nhủ
Chẳng đủ níu chân người bước qua ngang
Cuộc đời ta tuy có quá muộn màng
Để vỡ tan mảnh gương tình bóng loáng .

Có lẽ nào người chỉ yêu một thoáng
Để lệ nhòa khóe mắt ướt mi cay
Mối tình đầu đâu dễ sớm nhạt phai
Cuộc sống mãi tím lịm màu nhung nhớ .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2014 20:32:05 bởi PEARL >
PEARL 19.04.2014 04:12:14 (permalink)
0

Lời Tạ Lỗi
 
Lưu trú mãi trong tim ngày tháng cũ
Dấu yêu xưa, thuở cấp sách đến trường
Áo trắng tung bay , hoa bướm rợp đường
Tiếng cười vang , vấn vương làn tóc mảnh.
 
Em ngây thơ , mắt mi ngời lóng lánh
Gió vô tình xoa đôi má thêm hồng
Đi bên anh niềm xúc cảm bềnh bồng
Đã yêu rồi , sao anh không dám ngỏ?
 
Để sắc tím bằng lăng thêm vò võ
Chiều Hạ buồn , em bước vội theo chồng
Bỏ lại sau lưng khoảng lặng mênh mông
Làm chếnh choáng gót chân người viễn xứ .
 
Anh tìm gì , mắt gợn sầu tư lự ?
Bao năm rồi , bấy nhiêu cảnh đổi thay
Chuyện chúng mình như gió thoảng mây bay
Chỉ còn lại khung trời tràn ngập nhớ.
 
Luyến lưu chi  mối tình đầu dang dỡ
Chuốc lụy phiền , trăn trở mãi trí tâm
Gặp nhau đây , đếm nhịp bước thăng trầm
Cố nhân ơi ! Lặng thầm… em tạ lỗi.
 
 
PEARL
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2014 04:17:03 bởi PEARL >
PEARL 20.04.2014 19:55:21 (permalink)
0
Nhớ Người Xưa
 
           Đọc lại những vần thơ ngây ngô cũ
Hồi ức xưa bừng dậy tựa giấc mơ
Từng câu , chữ gợi nhung nhớ một thời
Si mê thơ , say luôn người thi sĩ.
 
Có những đêm , thức trắng luồng suy nghĩ
Chờ trao nhau những áng thơ nồng nàn
Sưởi ấm lòng người trai xứ  tuyết tràn
Thêm sức sống để Xuân sang rạng rỡ.
 
Em tự hỏi : giờ anh có còn nhớ ?
Vờ vĩnh , em đòi anh dạy làm thơ
Anh tận tình hướng dẫn , chẳng làm ngơ
Anh nơi ấy ...Em bên này ...gần lạ !
 
Rồi anh biệt tăm không lời từ tạ
Câu thơ em cũng nghiêng ngả bao lần
Đau thật nhiều ...đêm trăn trở bâng khuâng
Em tìm anh , lật từng trang thơ cũ .
 
Nếu còn duyên , anh ơi ! Về đoàn tụ
Nối lại vần thơ đơn lẻ dở dang
Em được nghe những ca khúc anh đàn
Ngỡ sống lại ngày xưa tràn dấu ái .
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 20:02:38 bởi PEARL >
PEARL 22.04.2014 01:59:32 (permalink)
0


Giấc Ngủ Hờn



Này giấc ngủ ơi mi trốn đâu ?
Có nghe ta gọi khóe mi sầu
Nhẩm đếm ...một...hai ...môi rời rã
Mi ở nơi nào giữa canh thâu ?

*

Có phải mi hờn ta đúng không ?
Bởi tách cà phê đắng môi nồng
Hòa quyện hương trà thơm ngai ngái
Ta say ...mi dỗi ...suốt đêm ròng .

*

Mi nào biết được sáng tinh mơ
Hoa còn ngậm sương , gió dật dờ
Là lúc ta choàng người tỉnh dậy
Cuộc sống đa đoan vẫy gọi mời .

*

Mi nỡ nhìn ta vẻ bơ phờ ?
Ngày mới mắt thâm mặt khù khờ
Chỉ qua một đêm mi đi mất
Dạ ta héo hắt thân rã rời .

*

Ừ thì mi cứ giận ta đi !
Cũng bởi vì ta chẳng nghĩ suy
Một phút đam mê ...mi buồn tủi
Đa sầu , mi khổ suốt đời mi !

*

Thôi mà , giấc ngủ của ta : ngoan !
Hãy đến bên ta dẫu muộn màng
Cùng ta chìm sâu vào mộng ảo
Bềnh bồng , chao đảo giấc mơ hoang .
 
PEARL
( Bài cũ post lại)
PEARL 23.04.2014 05:45:22 (permalink)
0
 
 
 
 
Tím Lục Bình
 
 
Ai nhuộm tím lục bình từ dạo đó
Vứt áo thư sinh , bỏ lại khúc sông
Cứ mỗi chiều có người lặng lẽ trông
Về phương ấy , dâng niềm thương dào dạt .
 
Sóng đôi lúc vỗ rát lòng bãi cát
Kéo ra xa nỗi nhớ , ngác ngơ buồn
Giấu sau vành nón lá giọt sầu tuôn
Khoác áo tím điểm trang màu son sắt.
 
Con đò cũ neo bến xưa trầm mặc
Dẫu rằng đời có lay lất đổi thay
Thì dòng sông vẫn kiên nhẫn tháng ngày
Chờ người về quắt quay bờ bồi , lở.
 
Anh cứ đi , quê nghèo em mãi đợi
Phận làm trai , anh trả nợ núi sông
Đến khi nào thỏa mãn chí tang bồng
Anh về lại ngắm lục bình tim tím.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2014 06:41:05 bởi PEARL >
PEARL 25.04.2014 00:55:26 (permalink)
0

SẦU
 
Cắn trọn trái sầu cay khóe môi
Giọt buồn rớt xuống mảnh tim côi
Nuốt vội suy tư tràn bờ ngực
Rưng rức niềm riêng, thân rã rời.
 
Chạm vết thương lòng , nhức nhói đau
Thời gian , phương thuốc dẫu nhiệm màu
Chẳng thể liền da sự rạn nứt
Hóa sẹo tâm hồn đến mai sau.
 
Ướp đá tim gầy , lạnh căm căm
Đóng băng kỷ niệm thời xa xăm
Ngược dòng ký ức , gom quá khứ
Lưu trữ đầy vơi những thăng trầm .
 
Sân khấu cuộc đời luôn đổi thay
Kẻ cười , người khóc , quắt quay say
Đến lúc hạ màn , ai cũng vậy
Lớp phấn trôi đi , lộ bi hài.
 
Cầu mong khoảng lặng thật bình yên
Trút cạn niềm sầu khỏi con tim
Khơi nguồn vui sống , giàu nhân ái
Bên thềm hạnh phúc , nở hoa hiền.
 
PEARL

 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2014 01:02:54 bởi PEARL >
PEARL 26.04.2014 04:39:07 (permalink)
0




Tháng Năm

Tờ lịch cuối , tàn tháng tư, đã rụng
Cây thời gian chín rộ trái tháng năm
Dâng cho đời hương vị lạ , lặng thầm
Mùi của đất , muôn hoa cùng sóng sánh.
 
Thay áo mới , không gian như đặc quánh
Những cơn mưa đỏng đảnh đuổi bắt nhau
Nắng hong hanh  nhuộm vàng góc vườn sau
Múa trên cao, cành phượng hồng lúng liếng.
 
Đàn ve vội tấu khúc sầu kể chuyện
Biệt ly rồi áo trắng với bảng đen
Giọt nước cay …len khóe mắt, mi hoen
  Cánh chim non , tung bay vào cuộc sống.
 
Ngước mắt nhìn bầu trời cao lồng lộng
Tháng năm về hâm nóng những ước mơ
Nở trên cành , hoa tình đẹp ngây thơ
  Điểm trang đời, rạng ngời thêm hạ mộng.
 
PEARL



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 05:08:05 bởi PEARL >
Thương Hoàng 26.04.2014 05:57:47 (permalink)
0
PEARL


Có lẽ Nào
 

Có lẽ nào người không hiểu lòng ta
Như nắng khô gặp mưa rào rớt hột
Chỉ đôi lần để con tim dại dột
Khẽ run lên bần bật lúc tàn canh .


Có lẽ nào ta giấu mình nguội lạnh
Tiếng yêu thương rưng rức nén trong tim
Chợt trào dâng cơn lốc xoáy nửa đêm
Làm chông chênh  khoảng bình yên ngày cũ .

Có lẽ nào những lời ta nhắn nhủ
Chẳng đủ níu chân người bước qua ngang
Cuộc đời ta tuy có quá muộn màng
Để vỡ tan mảnh gương tình bóng loáng .

Có lẽ nào người chỉ yêu một thoáng
Để lệ nhòa khóe mắt ướt mi cay
Mối tình đầu đâu dễ sớm nhạt phai
Cuộc sống mãi tím lịm màu nhung nhớ .
 
PEARL



 
Xin chào Pearl,
Thơ của Pearl ngọt ngào, mượt mà, và hay quá. Xin cho Thương Hoàng mạn phép thả vào vườn Pearl một con ểnh ương bé nhỏ. Nếu có gì sai sót mong rộng tình tha thứ. Cám ơn Pearl.
 
Chia Tay Ngậm Ngùi
 
Cuối cùng thì...hai đường thẳng song song
Ta chưa hiểu nhau hết lòng em ạ
Anh đâu có bóng hình nào mới lạ?
Vì cớ gì, sao em lại ghen tương?

Em khác người, nào đâu phải tầm thường!
Dành cho anh cả bầu trời cao rộng
Cùng làm thơ và thả hồn ru mộng
Không buộc ràng vào cuộc sống riêng nhau

Giờ chia tay nghe tim mình nhói đau
Có mây nào không nhuốm màu tan vỡ
Thôi cũng đành ôm mối sầu dang dỡ
Vì cớ gì, sao em lại chẳng tin?

Hãy ví đời là đoá hồng đẹp xinh
Khi thiếu nước thì hoa kia tàn úa
Anh là tằm còn em thì tơ lụa
Thiếu một người, còn ý nghĩa gì, em?

Hãy ví tình là thư còn thiếu tem
Có gởi đi thì quay vòng trở lại
Ta cùng vượt biết bao nhiêu trở ngại
Nhưng cửa lòng thì bước mãi không qua

Hãy ví mình là tàu với sân ga
Chỉ gặp nhau khi con tàu về bến
Khách lên đầy, giờ khởi hành cũng đến
Ga ngậm ngùi chua xót tiễn tàu đi

Hãy ví mình như chén ngọc lưu ly
Là những điều thần kỳ trong cổ tích
Ta gặp nhau cũng vì trong cảnh nghịch
Thì bây giờ vì nghịch cảnh ... chia tay!

Hãy dằn lòng, mối duyên trời không may
Buộc không chặt, đành chia lìa nhân thế
Ta tìm nhau trong muộn màng nãi trể
Dù xa nhau, chắc không dễ nào quên
PEARL 26.04.2014 19:50:42 (permalink)
0
Thương Hoàng


PEARL


Có lẽ Nào
 

Có lẽ nào người không hiểu lòng ta
Như nắng khô gặp mưa rào rớt hột
Chỉ đôi lần để con tim dại dột
Khẽ run lên bần bật lúc tàn canh .


Có lẽ nào ta giấu mình nguội lạnh
Tiếng yêu thương rưng rức nén trong tim
Chợt trào dâng cơn lốc xoáy nửa đêm
Làm chông chênh  khoảng bình yên ngày cũ .

Có lẽ nào những lời ta nhắn nhủ
Chẳng đủ níu chân người bước qua ngang
Cuộc đời ta tuy có quá muộn màng
Để vỡ tan mảnh gương tình bóng loáng .

Có lẽ nào người chỉ yêu một thoáng
Để lệ nhòa khóe mắt ướt mi cay
Mối tình đầu đâu dễ sớm nhạt phai
Cuộc sống mãi tím lịm màu nhung nhớ .
 
PEARL




Xin chào Pearl,
Thơ của Pearl ngọt ngào, mượt mà, và hay quá. Xin cho Thương Hoàng mạn phép thả vào vườn Pearl một con ểnh ương bé nhỏ. Nếu có gì sai sót mong rộng tình tha thứ. Cám ơn Pearl.

Chia Tay Ngậm Ngùi

Cuối cùng thì...hai đường thẳng song song
Ta chưa hiểu nhau hết lòng em ạ
Anh đâu có bóng hình nào mới lạ?
Vì cớ gì, sao em lại ghen tương?

Em khác người, nào đâu phải tầm thường!
Dành cho anh cả bầu trời cao rộng
Cùng làm thơ và thả hồn ru mộng
Không buộc ràng vào cuộc sống riêng nhau

Giờ chia tay nghe tim mình nhói đau
Có mây nào không nhuốm màu tan vỡ
Thôi cũng đành ôm mối sầu dang dỡ
Vì cớ gì, sao em lại chẳng tin?

Hãy ví đời là đoá hồng đẹp xinh
Khi thiếu nước thì hoa kia tàn úa
Anh là tằm còn em thì tơ lụa
Thiếu một người, còn ý nghĩa gì, em?

Hãy ví tình là thư còn thiếu tem
Có gởi đi thì quay vòng trở lại
Ta cùng vượt biết bao nhiêu trở ngại
Nhưng cửa lòng thì bước mãi không qua

Hãy ví mình là tàu với sân ga
Chỉ gặp nhau khi con tàu về bến
Khách lên đầy, giờ khởi hành cũng đến
Ga ngậm ngùi chua xót tiễn tàu đi

Hãy ví mình như chén ngọc lưu ly
Là những điều thần kỳ trong cổ tích
Ta gặp nhau cũng vì trong cảnh nghịch
Thì bây giờ vì nghịch cảnh ... chia tay!

Hãy dằn lòng, mối duyên trời không may
Buộc không chặt, đành chia lìa nhân thế
Ta tìm nhau trong muộn màng nãi trể
Dù xa nhau, chắc không dễ nào quên

 
 
Chào Thương Hoàng!
 
Lời đầu tiên cho PEARL cảm ơn Thương Hoàng đã ghé thăm trang của PEARL và lưu lại một bài thơ thật hay . PEARL rất hân hạnh được đón tiếp Thương Hoàng đến thăm và đọc thơ con cóc của PEARL . Rất mong  " ểnh ương" đến thăm  "cóc" thường xuyên để vui cửa vui nhà nha . PEARL cũng mạn phép họa vài vần với Thương Hoàng , nếu có gì mạo phạm , Thương Hoàng bỏ qua cho nha . Chúc Thương Hoàng có một kỳ nghỉ cuối tuần vui tươi và hạnh phúc nha !
 
 
Chuyện Chúng Mình
 
Anh và em một cặp đôi hoàn hảo
Mơ mộng nhiều , dệt hư ảo thành thơ
Rất khác người, hay hờn giận vu vơ
Trót yêu rồi , ngại ngùng …nên chẳng nói.
 
Có những đêm lòng bồi hồi bổi hổi
 Nhớ về anh , nhoi nhói cả buồng tim
Lật ký ức , em vội vã , cố tìm
Hình ảnh ấy , êm đềm , ghi tâm khảm.
 
Đóa hồng nhung , anh chưa hề dám chạm
Lá thư tình , anh hờ hững , quên trao
Sân ga chiều vắng bóng mỗi con tàu
Ngọc lưu ly đã nhuốm màu , vàng ố.
 
Em cố giấu điều chưa từng thổ lộ
  Đau thắt lòng từ độ thiếu vắng anh
Tình chúng mình , nghịch cảnh … quá mong manh
Thì anh hỡi , cố vượt qua day dứt.
 
Em yêu anh bằng con tim rất thực
Khi xa nhau  đau nhức gấp vạn lần
Chẳng trách anh , chỉ hờn giận số phần
Lắm nghiệt ngã , duyên phận đành dang dở .
 
Nghĩ về anh , tình nồng nàn một thuở
Cố quên đi …càng nhớ quắt quay lòng
Chuyện chúng mình …hai đường thẳng song song
Đuổi bắt mãi …lạc bóng vào vô tận.
 
 
PEARL

 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 19:59:31 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 223 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9