Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 223 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
PEARL 22.08.2014 15:22:24 (permalink)
0


Tản Mạn Lòng

Cài then khép chặt cõi lòng
Để cho tóc rối bềnh bồng thôi bay .
Bờ môi héo hắt nhạt phai
Còn đâu hàm tiếu ngất ngây  hương thầm .
Bởi đời lắm những thăng trầm
Trớ trêu tạo hóa tháng năm xoay dần .
Niềm vui vụt tắt bao lần
Khổ đau biến hóa phong vân giữa đời .
Ước gì trở lại tuổi thơ
Hồn nhiên chẳng trách chi đời vẩn vơ .
Giờ mong được nối vần thơ
Thành tia hy vọng bên bờ tương lai .
Đảo chao suýt ngã lăn quay
Vịn câu thơ đứng , chẳng lay tất lòng  .
Bao giờ trời ửng ráng hồng  
Viễn cảnh tươi sáng cho  lòng rộn vui .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2014 15:24:47 bởi PEARL >
100nammunggiotle 22.08.2014 19:54:30 (permalink)
0
 
Tôi vẫn yêu như ... thuở đôi mươi ...
Tôi vẫn yêu người ... nở nụ cười ...
Người đến Bên tôi ... Đời thắm tươi ...
Trăm Năm Tôi vẫn ... còn nhớ Người  ...
 
 
Charlie Chaplin ( Charlot ) 1914 - 2014 ( 100 years )
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qAuhIyE93Mg[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=MsyregKbDg4[/tube]
Ban nhạc Italy (Ý) play bài Billy Jean - Michael Jackson
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=P9y56TNNZfA[/tube]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2014 20:12:35 bởi 100nammunggiotle >
PEARL 23.08.2014 06:51:43 (permalink)
0
100nammunggiotle


 
Tôi vẫn yêu như ... thuở đôi mươi ...
Tôi vẫn yêu người ... nở nụ cười ...
Người đến Bên tôi ... Đời thắm tươi ...
Trăm Năm Tôi vẫn ... còn nhớ Người  ...
 
 
 


 
 
Hãy thắp sáng lên lửa yêu thương
Để thấy niềm tin rực nẽo đường
Con tim tìm thấy nguồn rung cảm
Biết nói tiếng yêu thật tận tường.
 
Cảm ơn 100nam đã ghé thăm , tặng khổ thơ hay và những clip phim vui nhộn . PEARL chúc bạn một ngày thật vui tươi và năng động nha !
PEARL 23.08.2014 06:54:56 (permalink)
0

Níu
 
Tóc mây níu mảnh hồn anh
Đi xa nhớ mãi mong manh sợi bồng.
Tay đan níu cả tấm lòng
Anh đem dâng tặng má hồng xinh tươi.
Níu anh bằng những nụ cười
Như hoa hàm tiếu giữa đời ngất ngây.
Tình yêu em níu tim gầy
Của anh hừng hực đong đầy yêu thương.
Niềm tin loang tỏa dặm trường
Níu nguồn nghị lực pha sương không sờn.
Hồn nhiên níu sự dỗi hờn
Xua tan sầu não chập chờn trong anh .
Em đem sợi nhớ kết mành
Chắn mưa tránh gió đón vành trăng rơi.
Chắt chiu từng giọt hương đời
Níu chân phiêu bạt của người em thương .
 
PEARL

PEARL 24.08.2014 02:19:07 (permalink)
0



 
 
Chuyện Chiếc Lá
 
Có chiếc lá chuyển màu
Bám cành khô gầy guộc
Run rẩy trong giá buốt
Cong quắc vàng trơ gân.
 
Trải bao ngày phong vân
Tắm mưa rồi hong nắng
Hạ trở mình đi vắng
Khoác nâu sầm đón Thu.
 
Từng làn gió vi vu
Cất lời ru muôn thuở
Sương treo mình cắc cớ
Rơi trượt vành lá khô.
 
Có điều chưa thổ lộ
Cố níu cành .Vì sao?
Lá chờ nõn nhú cao
Buông mình không nuối tiếc.
 
Thà là lá đơn chiếc
Biết thương cành , luyến hoa
Hơn làm kiếp người ta
  Sống riêng mình …ích kỷ.
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2014 02:31:51 bởi PEARL >
PEARL 26.08.2014 03:04:21 (permalink)
0



Thân Cò
 
Cò mẹ đứt ruột ăn đêm
Thương con nheo nhóc cành mềm đợi trông.
Trượt chân ngã bổ xuống sông
Quên đau…chỉ sợ đói lòng Cò con.
Thân Cò gầy guộc héo hon
Gánh sương đội gió, trăng non bạn cùng.
Những khi mưa bão mịt mùng
Cánh nghiêng , chao đảo , sình bùn níu chân.
Sức cùng lực kiệt bao lần
Thi gan tới lúc đêm tàn …rạng đông.
Mồi tha …nước nhỏ giọt ròng
Mớm cho con nhỏ…trong lòng Cò vui.
Núp sau bụi chuối bùi ngùi
Tôi như thấy cả lòng người Mẹ yêu.
Thái Bình biển rộng bao nhiêu
Cũng không sánh được tình yêu Mẹ dành.
Mai này nếu có ghi danh
Không quên ơn Mẹ sinh thành dưỡng nuôi.
  Thân Cò như dáng Mẹ tôi
Đêm ngày lặn lội ngược xuôi giữa đời.
 
 PEARL
      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2014 08:27:02 bởi PEARL >
PEARL 26.08.2014 08:54:33 (permalink)
0
Thả
 
                       Ta thả nỗi buồn
vào khoảng không bao la
để gió mang đi xa
phát tán .
Ta thả niềm vui
vào trái tim nhân loại
thay bao điều muốn nói
yêu thương .
Ta thả khắp nẻo đường
niềm tin nơi cuộc sống
phía chân trời lồng lộng
vệt sáng của tương lai
hội tụ .
Ta thả ta vào ta
để nhìn lại chính mình
ngẫm những gì được - mất
không hoang phí cuộc đời  .
rộng mở .
Ta thả chữ vào thơ
gieo ý tưởng cho người
nông - sâu nghĩa vời vợi
chấp cánh thơ bay xa
thả .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2014 08:55:50 bởi PEARL >
Thương Hoàng 26.08.2014 23:06:34 (permalink)
0
PEARL





 
 
Chuyện Chiếc Lá
 
Có chiếc lá chuyển màu
Bám cành khô gầy guộc
Run rẩy trong giá buốt
Cong quắc vàng trơ gân.
 
Trải bao ngày phong vân
Tắm mưa rồi hong nắng
Hạ trở mình đi vắng
Khoác nâu sầm đón Thu.
 
Từng làn gió vi vu
Cất lời ru muôn thuở
Sương treo mình cắc cớ
Rơi trượt vành lá khô.
 
Có điều chưa thổ lộ
Cố níu cành .Vì sao?
Lá chờ nõn nhú cao
Buông mình không nuối tiếc.
 
Thà là lá đơn chiếc
Biết thương cành , luyến hoa
Hơn làm kiếp người ta
Sống riêng mình …ích kỷ.

PEARL




 
Chào Pearl,

Chuyện Chiếc Lá sâu lắng mênh mông quá. Thương Hoàng rất thích tính triết lý trong bài thơ này. Hôm nay ghé thăm, xin cho phép Thương Hoàng gởi vào vườn thơ bạn một chút tản mạn về Hạnh Phúc Ở Đâu nghen. Thân chúc Pearl một ngày vui!


Hạnh Phúc Ở Đâu

Giục vó câu ta đi tìm hạnh phúc 
Muôn dặm trường thôi thúc trái tim côi 
Bao gian nguy lúc lội suối băng đồi 
Ngắm sao mai đổi ngôi bình minh sớm 

Nhìn sao hôm trong chiều tàn đêm chớm 
Nắng thu về thay áo cốm xanh trong 
Lá e ấp điểm tô thêm sắc hồng 
Rụng cuối trời giữa mênh mông quạnh vắng 

Ta thúc ngựa đạp tan màn sương trắng 
Dẫm tuyết bùn giữa thinh lặng buồn tênh 
Ngựa mệt đừ, người lạc lõng chênh vênh 
Hạnh phúc đâu? mịt mờ xa tít mắt! 

Khễnh chân nài cùng chơi trò rượt bắt 
Ngựa sa lầy người thoi thóp ngụp bơi 
Ta chợt hiểu hạnh phúc ở trên đời 
Là sự sống trong mỗi làn hơi thở 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2014 23:36:59 bởi Thương Hoàng >
PEARL 27.08.2014 04:54:44 (permalink)
0
 

Chào Pearl,

Chuyện Chiếc Lá sâu lắng mênh mông quá. Thương Hoàng rất thích tính triết lý trong bài thơ này. Hôm nay ghé thăm, xin cho phép Thương Hoàng gởi vào vườn thơ bạn một chút tản mạn về Hạnh Phúc Ở Đâu nghen. Thân chúc Pearl một ngày vui!


Hạnh Phúc Ở Đâu

Giục vó câu ta đi tìm hạnh phúc 
Muôn dặm trường thôi thúc trái tim côi 
Bao gian nguy lúc lội suối băng đồi 
Ngắm sao mai đổi ngôi bình minh sớm 

Nhìn sao hôm trong chiều tàn đêm chớm 
Nắng thu về thay áo cốm xanh trong 
Lá e ấp điểm tô thêm sắc hồng 
Rụng cuối trời giữa mênh mông quạnh vắng 

Ta thúc ngựa đạp tan màn sương trắng 
Dẫm tuyết bùn giữa thinh lặng buồn tênh 
Ngựa mệt đừ, người lạc lõng chênh vênh 
Hạnh phúc đâu? mịt mờ xa tít mắt! 

Khễnh chân nài cùng chơi trò rượt bắt 
Ngựa sa lầy người thoi thóp ngụp bơi 
Ta chợt hiểu hạnh phúc ở trên đời 
Là sự sống trong mỗi làn hơi thở 
 
Thương Hoàng
 

 
Chào Thương Hoàng ,
 
Bài thơ Hạnh Phúc Ở Đâu của Thương Hoàng rất hay và gợi cho PEARL nhiều suy nghĩ : Hạnh Phúc Là Gì ? Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu ?  Đối với PEARL hạnh phúc thật giản đơn , thật gần , ở quanh đây ....PEARL rất vui vì Thương Hoàng đã ghé thăm và họa thơ cùng . Chúc Thương Hoàng đêm an lành và ngủ ngon nha !
 
Hạnh Phúc Quanh Ta
 

Mãi trăn trở đi tìm nguồn hạnh phúc
Ra biển khơi rừng thẳm lên núi cao
Chẳng biết được hạnh phúc ở nơi nao.
Đành quay gót trở về căn gác nhỏ.
 
Ở nơi đó có nắng hồng ngập ngõ
Chim líu lo dạo điệp khúc giao mùa
Hoa lung linh lơi lả ngọn gió đùa
Phố êm ả ngủ say yên bình lắm.
 
Mỗi sáng sớm nở nụ cười tươi thắm
Một câu chào cũng đủ ấm lòng nhau
Cái bắt tay tình cảm thật dạt dào
Nhìn quan tâm gieo bao niềm thân ái.
 
Khi chiều xuống ánh hoàng hôn hoang hoải
Bên mâm cơm cùng trải nghiệm một ngày
Có ngọt bùi luyến nhớ lẫn đắng cay
San sẻ  khổ sầu buồn vui vơi vợi.
 
Hạnh phúc đến không xa tầm tay với
Ở quanh ta bình dị rất nhỏ nhoi
Giúp cây đời tăng sức sống đâm chồi
Trái yêu thương trĩu nặng cành nhân loại.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2014 05:21:51 bởi PEARL >
Thương Hoàng 27.08.2014 22:27:33 (permalink)
0
Chào Pearl,
Rất hay. Hạnh Phúc Quanh Ta. Rất giản đơn và mộc mạc nhưng có mấy ai trong chúng ta dễ dàng nhận ra điều đó. Ta mãi theo đuổi hình bắt bóng những ảo ảnh xa vời cho đến khi mệt rũ rượi thì mới chợt nhận ra là Hạnh Phúc Quanh Ta! Cám ơn Pearl nhiều nghen. Chúc Pearl có một đêm an lành.
PEARL 28.08.2014 01:13:16 (permalink)
0
Nếu Biết
 

Nếu biết anh yêu thơ
Em sẽ thành thi sĩ
Gieo những vần hoa mỹ
  Anh đọc... quên nhọc nhằn.
 
Nếu biết anh yêu trăng
Đêm rằm em không ngủ
Gọi trăng thầm nhắn nhủ
Sáng mãi nhé trăng ơi !
 
Nếu biết anh yêu người
Nụ cười em nở vội
Thay những điều muốn nói
Cầu chúc anh bình an.
 
Nếu biết anh dở dang
Lệ sầu em giấu kín
Câu thơ em bám vịn
Khóc một đời linh đinh.
 
Nếu biết anh chung tình
Suối mơ anh mãi đợi
Niềm sầu em vơi vợi
Ru tình nồng trên tay.
 
        Sóng lòng em quắt quay
Những dỗi hờn con nít
Tình yêu thôi vờ vịt
Gieo chi sầu cho nhau.
 
  Con tim em nghẹn ngào
Đêm dài sa ngấn lệ
Anh quên đi lời thệ
Em chôn tình phôi phai.
 
Muốn làm cuộc đổi thay
Sống cho em đôi chút
Tình yêu và hạnh phúc
Đâu chỉ mình em xây !
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2014 02:05:43 bởi PEARL >
PEARL 29.08.2014 03:08:26 (permalink)
0
Ngẫm
 

Đời người sống được bao lâu
Mà gây cay đắng , khổ sầu cho nhau.
Ngại gì lời nói ngọt ngào
Gieo chi tiếng ác , đớn đau tim gầy.
Đường trần nhiều rủi ít may
Gian lao thử thách vương đầy gót chân.
Độc hành hoang hoải tấm thân
Hao tâm tổn trí vạn phần đa đoan.
Sống sao cho được vuông tròn
Để không nuối tiếc ngày son hững hờ.
Với tay hứng ánh sao rơi
Cầu mong hạnh phúc rạng ngời trong xanh.
Nếu đời dâng tặng quả chanh
Miếng đường xin hãy đến nhanh cùng người.
Khi nào hết cảnh bùi ngùi
Loài người , muôn thú an vui một niềm.
Chong đèn thức đến tàn đêm
Nghe lòng trăn trở bên thềm Thu sang.
Giá như không cảnh bẽ bàng
An lành viên mãn lan tràn khắp nơi.
Gối đầu trên những giấc mơ
Như đang bé lại ngày thơ thanh bình.
Xin cho nhau một chút tình
Làm hành trang vững đăng trình đời vui.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 03:53:44 bởi PEARL >
PEARL 29.08.2014 04:42:00 (permalink)
0

Niềm Riêng
 
Rời quá khứ dong thuyền đời ra biển
Vượt trùng khơi lướt trên sóng bạc đầu
Đến tương lai nương theo cánh Hải Âu
Bờ bến lạ ngẩng cao đầu vẫy gọi.
 
Ôm kỷ niệm , tiếng lòng nhè nhẹ trỗi
Thầm gọi tên ký ức đã mù xa
Nhớ để quên một quảng đời vội qua
Trần trụi đêm cạn kiệt bầu tâm sự.
 
Ly rượu nhạt , giọt sầu càng tư lự
Rót tràn môi vị đắng chảy ngập hồn
Xóa sạch trơn vết tích những nụ hôn
Nghe hoang hoải cuộc tình vừa giãy chết.
 
Lang thang mãi vòng đời đầy mỏi mệt
Chùn chân rồi, ngồi dưới bóng bình yên
Giũ bụi trần hong chiếc áo nhân duyên
Đã bạc phếch bởi lòng người thay đổi.
 
Lặng một thoáng nghe bồi hồi bổi hổi
Sóng lòng xô bờ lý trí ngã nhào
Con tim đau đang lên tiếng thét gào
Gọi cuộc tình đi vào miền quên lãng.
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2014 08:21:37 bởi PEARL >
PEARL 30.08.2014 02:30:21 (permalink)
0

 
 
Thưởng Ngoạn

Mây ôm núi từng làn trôi bảng lảng
Khoác áo xanh hàng thông đứng ven hồ
Nước lững lờ trang điểm bức họa đồ
Đà Lạt thành phố mùa xuân vĩnh cửu.
 
Sương buông màn nhòa hình hài chốn cũ
Đường quanh co trườn mãi xuống chân đồi
Ngắm phong cảnh dâng lên nỗi  bồi hồi
Nhớ kỷ niệm khắc sâu bao ngày tháng.
 
Rong ruổi mãi giữa dòng đời tản mạn
Muốn dừng chân tìm bến đỗ yên bình
Háo hức như sắp đón buổi bình minh
Mà mặt trời lung linh ngàn tia nắng.
 
Cười lên nhé nụ hồng nhung tươi tắn
Níu gót chân người lữ khách đường xa
Lối yêu thương trải thảm cỏ viền hoa
Bước nhẹ vào , dạt dào, xao xuyến lạ .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2014 20:16:17 bởi PEARL >
PEARL 31.08.2014 06:34:13 (permalink)
0

Khi Chúng Mình Già
 
Rồi sẽ đến lúc chúng mình già
Đồi mồi trổ nâu trên làn da
Anh cười móm mém , em run rẩy
Đàn cháu vây quanh gọi ông bà.
 
Và mỗi sáng sớm dưới hiên nhà
Anh đọc báo, em chăm đàn gà
Bon sai trước ngõ chờ anh tỉa
Bình trà ngút khói đợi em pha.
 
Là lúc trở trời anh ốm đau
Em rất buồn lo dáng xanh xao
Tay mớm cho anh từng muỗng cháo
Lẩy bẩy hạt rơi …anh càu nhàu.
 
Chúng mình thưa dần chuyện gối chăn
Ngồi sát bên nhau ngắm sao băng
Em ước trở về thời xuân sắc
Thì thào anh hỏi : Có được chăng?
 
Chúng mình sẽ đi cuối đường trần
Mộ bia khắc họa nét nhân thân
Anh , em mãn nguyện về với đất
Bỏ lại đời vui...những gian truân.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 09:09:06 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 223 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9