Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 222 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 01.09.2014 02:52:52 (permalink)
0
 
Thà Như Dế Thể Tựa Ve
 
Núp bụi rậm, chú dế mèn ra rả
Tít cành cao, ve hối hả hát ca
Nhạc của dế vang vọng mảnh đất xa
Khúc ve sầu inh tai vùng trời thẳm.
 
 Dế đâu biết tiếng gáy còn vụng lắm
Ve nào hay lời tấu dở vô cùng
Người nghe qua , tai bỗng chốc lùng bùng
Hà cớ chi , tranh đua nhau làm vậy.
 
  Giá giữa trưa cơn gió vừa bừng dậy
Tiếng ve sầu trổi điệp khúc râm ran
Lúc hoàng hôn , dế cất giọng khẽ khàng
Còn gì bằng , ru hồn vào hư ảo.
 
Thế mới biết , thói đời thường cao ngạo
Không nhường nhau , hơn thua cả tiếng cười
Kẻ chê bai , nhạo báng không tiếc lời
  Người chỉ trích những điều vô bổ thật.
 
Thà như dế ,chẳng biết điều trúng trật
Thể tựa ve , cứ ra rả hát ca
Mà nho nhã , không sợ bút phải tà
Chẳng ngã nghiêng, vịn câu thơ đứng thẳng.
 
PEARL
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2014 01:23:55 bởi PEARL >
PEARL 02.09.2014 01:05:26 (permalink)
0

             Mộng Tình Đi Vắng

Nhủ thầm cài chặt then lòng
Kéo rèm tim thắm tình bồng bềnh loang .
Khép hờ cánh cửa mở toang
Gom bao kỷ niệm vàng son một thời
Cất vào ký ức  đầy vơi
Chôn sâu khát vọng , ước mơ tươi hồng .
Thả hồn tận chốn hư không
Tím bao niềm nhớ xoay vòng bể dâu .
Tình yêu vừa đượm sắc màu
Mà sao lặng lẽ cơ cầu lá lay !
Tình ơi ! Như cánh chim bay
Theo cơn gió thoảng lất lay giấc hiền .
Đêm viền nỗi nhớ triền miên
Ngày ướp hương nắng bên hiên võ vàng .
Tiếng lòng thổn thức xốn xang
Sóng xôn xao dậy bẽ bàng bình yên .
Về đâu bao nỗi luỵ phiền
Tim thôi lỗi nhịp , trốn tìm người dưng .
Phơi khô dòng lệ rưng rưng
Nụ hoa hàm tiếu lưng chừng hé xinh .
Trăng đi rao bán mảnh tình
Để mây bảng lảng một mình lang thang .
Tình ơi , sao quá bẽ bàng !
Gieo tia hy vọng , vội vàng vỡ tan .
Đêm nay trở giấc muộn màng
Mộng tình đi vắng ...lỡ làng  tim côi .
 
PEARL

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2014 01:08:37 bởi PEARL >
PEARL 02.09.2014 01:19:20 (permalink)
0

                Nhớ Một Người
 
Sương thấm lạnh ướt bờ vai nhỏ
Tiếng thời gian khẽ gõ ngập ngừng
Thầm thương trộm nhớ người dưng
Làm sao cho khỏi lệ rưng ngang tròng.

  Trăng giấu nỗi nhớ trong vầng sáng
Sợ lộ ra bảng lảng gió bay
Má hồng hương sắc nhạt phai
Nhớ người quân tử quắt quay cõi lòng .

  Đã là phận má hồng đành chịu
Chữ yêu thương vướng víu tơ lòng
Giờ mong ngày đợi tháng trông
Hồ thu ngấn lệ mênh mông sóng tình.

Đêm khuya vắng một mình thao thức
Đếm thời gian ký ức ngừng trôi
Lòng thêm bổi hổi bồi hồi
Phút giây tao ngộ xa xôi nghìn trùng.

Trăng soi sương điểm lạnh lùng
Trút bầu tâm sự nhớ nhung một người.

 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2014 01:20:55 bởi PEARL >
PEARL 03.09.2014 21:40:10 (permalink)
0

      Nghịch Bóng
 
Tôi dẫn bóng đi chơi
Qua ngọn đồi gió lộng
Bướm vờn hoa cánh mỏng
Bóng cong mình bắt sâu.
 
Tôi lắc lư cái đầu
Bóng chao qua lượn lại
Vấp rễ cây quằn quại  
Bóng ngã nhoài xuống ngay.
 
Tôi nhìn quanh, đứng dậy
Bóng lẩy bẩy dưới chân
Đàn kiến nhỏ tung tăng
Bóng nhảy cẩn lên tránh.
 
 
Mệt …ngồi ngắm nước xanh
Bóng tròng trành mặt sóng
Cá sợ, quẫy đuôi …động
Bóng vỡ …long lanh cười.
 
Nghiêng tay che bầu trời
Bóng khoe làn tóc rối
Trăng non trồi lên đồi
Bóng mờ trong đêm tối.
 
Có một ngày rong chơi
Bóng vui như trẩy hội
  Và mỗi điều chưa nói
Không phải tôi , bóng người.
 
PEARL
 
 
 
  
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2014 21:42:59 bởi PEARL >
PEARL 04.09.2014 18:06:47 (permalink)
0
Đi Qua Bao Mùa Khai Giảng

Ngày đầu tiên theo mẹ đến lớp

Phụng phịu môi , mắt chớp lệ rơi
Trống trường giòn giã , giục mời
Níu tay mẹ ..mặc những lời cô khuyên .

*
Vào cấp một mẹ truyền sức mạnh
Khơi niềm tin sóng sánh bước chân
Bên thầy kính , bạn bè thân
Trong ngày khai giảng lòng hân hoan lòng .

*
Rồi cấp hai không mong chẳng đợi
Tháng chín ngày năm tới rộn vui
Bước chân ngang dọc ngược xuôi
Sân trường nhộn nhịp , nói cười đùa vang .

*
Áo dài trắng xính xang dáng nhỏ
Lên cấp ba qua ngõ dậy thì
Thoáng buồn e ấp bờ mi
Ngày khai giảng cũng thầm thì nhẹ trôi .

*

Vào đại học đầy vơi tâm sự
Tuổi đá buồn  ...tư lự vào đời
Ngày khai trường thật tuyệt vời
Khúc quanh cuộc sống ...rạng ngời nét son .

*
Bao kỷ niệm mất còn nhạt đậm
Tháng năm trôi nồng thắm khắc ghi
Những mùa khai giảng qua đi 
Bồi hồi luyến nhớ xuân thì tuổi  xanh .


*
Hôm nay một sáng thu lành
Ngày khai giảng đến long lanh mắt ngời .
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2014 02:49:57 bởi PEARL >
PEARL 05.09.2014 02:41:22 (permalink)
0
Nhớ
 

Nửa đêm choàng tỉnh giấc nồng
Dấy lên nỗi nhớ bềnh bồng tỏa lan.
Từ con tim đập khẽ khàng
Theo dòng huyết quản ngập tràn trí tâm.
Tình anh cắm rễ âm thầm
Vườn em , anh thả hạt mầm yêu thương.
Lặn hụp dưới bến sông tương
UK diệu vợi vấn vương mãi còn.
Nhớ anh ngày cạn , đêm mòn
Khuôn trăng mùng chín héo hon nửa vầng.
Phương xa anh có biết chăng
Hay còn mê mãi hồng trần phong lưu ?
Bây giờ trời đã sang thu
Lá vàng rơi , chở lời ru tình buồn.
Anh ơi ! mưa tí tách tuôn
Hàng mi ướt lệ suối nguồn tình si
Giá không có cuộc phân ly
Thì đâu có cảnh hài, bi cõi lòng.
Trách cao xanh quá bưởi bòng
Để cho con tạo xoay vòng trầm luân.
Đêm nay dạ nhớ người dưng
Quắt quay, đắng đót , lưng chừng niềm riêng .
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 03:28:28 bởi PEARL >
PEARL 05.09.2014 03:21:58 (permalink)
0
Khúc Cầm Đêm

              Sương đêm thấm đẫm trên nhành trúc
Vẳng xa lưu luyến khúc huyền cầm
Vút cao thanh bổng , cung trầm
Đưa ai vào mộng , tình thầm diết da .

 
Trăng lơi lả , dáng hoa thanh thoát
Từng phím ngân thánh thót du dương
Dù xa trăm dặm đường trường
Nghe lòng thổn thức , vấn vương tìm về .


Ngấm vào tận cõi đê mê
Giọt đàn réo rắc tràn trề yêu thương . 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2014 03:25:06 bởi PEARL >
Thương Hoàng 05.09.2014 04:43:21 (permalink)
0
PEARL


Nhớ
 

Nửa đêm choàng tỉnh giấc nồng
Dấy lên nỗi nhớ bềnh bồng tỏa lan.
Từ con tim đập khẽ khàng
Theo dòng huyết quản ngập tràn trí tâm.
Tình anh cắm rễ âm thầm
Vườn em , anh thả hạt mầm yêu thương.
Lặn hụp dưới bến sông tương
UK diệu vợi vấn vương mãi còn.
Nhớ anh ngày cạn , đêm mòn
Khuôn trăng mùng chín héo hon nửa vầng.
Phương xa anh có biết chăng
Hay còn mê mãi hồng trần phong lưu ?
Bây giờ trời đã sang thu
Lá vàng rơi , chở lời ru tình buồn.
Anh ơi ! mưa tí tách tuôn
Hàng mi ướt lệ suối nguồn tình si
Giá không có cuộc phân ly
Thì đâu có cảnh hài, bi cõi lòng.
Trách cao xanh quá bưởi bòng
Để cho con tạo xoay dòng trầm luân.
Đêm nay dạ nhớ người dưng
Quắt quay, đắng đót , lưng chừng niềm riêng .

PEARL

 
Chào Pearl,

Bài thơ Lục Bát Nhớ hay quá. Xin cho Thương Hoàng mạn phép viết vài dòng lưu lại nơi đây nhân cảm xúc dạt dào khi đọc bài thơ của Pearl. Thân chúc một đêm an lành trên quê mẹ!
 
Thương

Trăng khuya nửa mảnh chia phôi
Nhớ thương ai dạ bồi hồi từng cơn
Đất khách giông gió dỗi hờn
Se se tim lạnh miên mơn cõi lòng


Miệt mài kinh sử phòng không
Chăn đơn gối chiếc má hồng cố hương
Dạ cổ não nuột canh trường
Dồi mài đèn sách tha phương năm dài


Thề rằng bảng hổ danh ai
Võng lọng đón rước trang đài sánh duyên
Đẹp đôi thuỷ thuý phỉ nguyền
Sắc son giữ vẹn thuyền quyên-anh hùng


Kiếp này hẹn ước tình chung
Vinh quy bái tổ trùng phùng mỹ nhân
"Ngọc" ơi xin chớ bâng khuâng
Ba năm chớp mắt ... lại gần bên nhau
PEARL 06.09.2014 03:12:05 (permalink)
0
Cảm ơn Thương Hoàng đã ghé thăm . PEARL chúc Thương Hoàng kỳ nghỉ cuối tuần thật vui . Cùng đọc với PEARL bài thơ này nha Thương Hoàng!
 
Gởi Gió
 
Có phải lời người thương phương xa?
Nương theo cánh gió bay la đà
Về nơi đất mẹ truyền sức sống
Ru giấc mơ ngoan, rót ngọc ngà.
 
Hay vì đêm qua  nhớ người dưng
Hai hàng mi ướp lệ rưng rưng
Vầng trăng vô tình trôi ngang…thấy
Nhờ  gió chuyển giùm nỗi nhớ nhung.
 
Cơn  gió lạnh lùng ghé phòng đơn
Thổi buốt tim côi như trách hờn
Kẻ đã quên rồi , người vẫn nhớ
Đêm dài se sắt ,  giấc chập chờn.
 
Tình mãi xanh mơn mởn vườn đào
Chờ ai rảo bước ghé chân vào
Đây chốn thiên thai cùng thưởng ngoạn
Cầu vòng hạnh phúc tỏa sắc màu.
 
Gió cứ giận , xin đừng thét gào
Hãy mang âm điệu thật ngọt ngào
Đến người bên ấy xa vời vợi
Một tấm chân tình, trao gởi trao.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2014 03:17:04 bởi PEARL >
Thương Hoàng 08.09.2014 23:33:01 (permalink)
0
Cám ơn Pearl nhiều nghen. Gởi Gió đa đưa Thương Hoàng về một vùng ký ức xa xôi rất khó quên. Chúc Pearl một đêm an lành trên đất mẹ
PEARL 09.09.2014 03:26:02 (permalink)
0
Ta Là Chính Ta
 

Ta bước đi trên sa mạc hoang sơ
Ví mình như cát vàng phơi óng ả
Chỉ cơn gió nhẹ cũng bay lả tả
Nằm cô đơn đợi dấu chân người qua.
 
Ta lướt theo sóng bạc đầu mù xa
Ngỡ mình bọt nước tinh hoa trắng xóa
Giữa phong ba chứa chất đầy hiểm họa
Vẫn hoà tan vào bốn biển năm châu.
 
Ta đi trên miền sơn cước thẳm màu
  Bỗng thấy mình khác chi hòn đá cuội
Trải tháng năm vẫn âm thầm lầm lũi
 Lăn theo gót hài kẻ đến người đi.
 
Ta bay theo những đôi cánh chim di
Để biết mình bé bỏng trong gió lộng
Ngước mặt lên cả bầu trời cao rộng
Cúi xuống nhìn bát ngát đại ngàn xanh.
 
Ta loanh quanh nơi góc phố vắng tanh
Sân khấu cuộc đời đang hồi trình diễn
Hỉ nộ ái ố hài bi ác thiện
  Hạ màn rồi , ai cũng giống như ai.
 
Ta đứng lại nghe nhịp sống trải dài
  Từ con tim đến từng luồng huyết quản
Ta chính ta một con người  đơn giản
Yêu cuộc sống này , bình dị , nhỏ nhoi.

 
PEARL

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 22:37:58 bởi PEARL >
PEARL 09.09.2014 22:41:29 (permalink)
0

Tình Thơ
 
Tôi gặp anh trên diễn đàn thư quán
Tình cờ thôi , rồi trước lạ sau quen
Thời gian qua bao kỷ niệm đan xen
Không quá lâu, đủ kéo nhau gần lại.
 
Chẳng rõ họ tên , không hề ngần ngại
Kết thân nhau nào kể tuổi trẻ già
Thả hồn theo những vần điệu mượt mà
Gieo câu chữ tiếp thu điều mới mẻ .
 
Có lẽ anh xa quê nhà đất mẹ
Thân lưu vong tận xứ sở mù sương
  Quên sách đèn theo đuổi chốn thương trường
Nghiệp văn chương vấn vương lòng thi sĩ.
 
Có thể anh chàng trai đầy thi vị
Hay qua rồi tuổi mộng mị nồng say
Đã xế chiều dáng đứng chẳng thẳng ngay
Liêu xiêu bước dưới hoàng hôn nắng nhạt.
 
Chẳng hề chi , khi ý thơ dào dạt
Trẻ hay già có nghĩa lý gì đâu
Chỉ mong sao tình thơ chẳng phai màu
Bền vững mãi trong khu vườn thư quán.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 23:23:15 bởi PEARL >
PEARL 10.09.2014 22:37:56 (permalink)
0

Về Với Cội Nguồn
 
Đã lâu rồi mới về lại chốn xưa
Thăm rẫy ngô,hàng cau ven vườn quít
Nhớ siết bao trò chơi thời con nít
Đánh đũa, tạc lon , bịt mắt bắt dê.
 
Dưới vòm cây xanh cành lá sum sê
Như ẩn hiện dáng hình những đứa trẻ
Chơi đồ hàng tiếng cười vang nứt nẻ
Mặt lấm lem những vệt tím mồng tơi.
 
Đưa mắt nhìn chiếc ghế đá chỏng trơ
Vết tích tình đầu, thương thầm không nói
        Còn lưu dấu hai quả tim khắc vội
Mực đã phai , rêu xám phủ đường viền.
 
Ngả đầu trên đôi gối mẹ dịu hiền
Như thấy cả bầu trời bình yên cũ
Tiếng mẹ ru giữa trưa hè nhắn nhủ
Cội nguồn đây , nơi cắt rốn chôn nhau.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2014 22:42:31 bởi PEARL >
PEARL 12.09.2014 01:41:42 (permalink)
0

Tiễn Cuộc Tình Dang dở
 
Trách mà chi một cuộc tình đã lỡ
Anh quay về cưới vợ thế là xong
Nuối tiếc chỉ rối thêm sợi tơ lòng
Dài nỗi nhớ càng xốn xang tim lẻ.
 
Em xoay bước khẽ vòng vào ngã rẽ
Cuối con đường không có dáng anh chờ
Thả niềm thương theo từng áng mây trời
Tới  khoảng không chứa chất điều quên lãng.
 
Giã từ nhé ngày xưa thật lãng mạn
Dưới gốc bàng  có hai kẻ yêu nhau
Bức thư tình e ấp ngập ngừng trao
Cái nắm tay giật mình chao chiếc lá.
 
Tạm biệt những chiều mưa rơi tầm tã
Trú bên hiên nhìn ánh mắt em buồn
Anh vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa buông
Và thì thầm mình yêu mãi em nhé.
 
Kỷ niệm đẹp của một thời son trẻ
Vẫn còn đây sao ai  nỡ quên rồi
Nén bi thương , tô thắm lại làn môi
Thắp hương lòng tiễn cuộc tình dang dở.
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 01:44:27 bởi PEARL >
PEARL 12.09.2014 02:49:17 (permalink)
0


 
Miền tương lai em xuôi dòng rong ruổi
Thuyền yêu thương chở nặng những ân tình
Bến bình yên đang vẫy gọi lung linh
Nhanh tay chèo tấp vào bờ hạnh phúc.
 
Ở nơi đó nước xanh lồng bóng trúc
Gió lao xao, mây ôm núi quanh đèo
Chim họa mi cất tiếng hót trong veo
Chào ngày mới với bao điều tốt đẹp.
 
Thay giày cao gót bằng đôi dép xẹp
Áo bà ba, em búi mái tóc dài
Tưới liếp cà chua , vun những giồng khoai
Chăm chậu hồng , sửa sang ngôi nhà nhỏ.
 
Em hồn nhiên quên nhọc nhằn gian khó
Lẫn sầu lo quằn nặng đôi vai gầy
Tuy cuộc sống vật chất không đủ đầy
Mà tâm hồn lạc quan vui sướng lạ.
 
Tiếng gà gáy, giấc mộng tan vội vã
Ánh bình minh le lói phía trời đông
Tiếc nuối thay một diễn cảnh tươi hồng
 Chỉ trong mơ , chẳng bao giờ có thật.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 03:51:23 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 222 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9