Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 222 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 27.12.2010 14:59:14 (permalink)
0


http://vn.360plus.yahoo.com/tim-phonglan/article?mid=1611
 Xúc cảm về truyền thuyết Hoa hồng xanh
Vườn Hồng rực thắm xinh tươi
Đỏ nhung , vàng óng , rạng ngời sắc hương
Chàng Ngốc nào quản đêm trường
Bón chăm vun xới tình thương tháng ngày .
Công nương tính nết đẹp thay
Chim sa cá lặn đắm say lòng người .
Yêu hoa nàng mĩm miệng cười
Chàng vui như thể được mười vàng thoi
Giấu lòng bổi hổi bồi hồi
Cố chăm vườn đẹp cho người thầm yêu
Công chúa ngày một diễm kiều
Hoàng tử các nước đều yêu thương nàng
Tim nàng ấp ủ ông hoàng
Người trai anh dũng , hiên ngang , kiên cường
Xông pha tên giáo chiến trường
Giữ yên đất nước , rẫy nương , buôn làng .
Nàng luôn  cầu nguyện cho chàng
Chiến thắng oanh liệt _ Cung đàn hòa duyên .
Hoa Hồng Xanh _ Điều ước thiêng
Nàng buồn _ vì cõi tự nhiên nào thành .
Chàng ngốc lòng rối tơ mành
Biết trồng  sao được ra xanh hoa hồng
Đêm mơ chàng thấy mộng Hồng
Nàng tiên Hoa bảo cách trồng Hồng Xanh
Cho thêm vào đất máu anh
Trút hồn anh  đó vào nhành hoa linh
Cũng vì nặng một chữ tình
Chàng Ngốc quyết định hy sinh thân mình
Sáng ra một đóa Hồng xinh
Xanh xanh nở rộ khoe mình nắng mai
Công chúa hết nỗi ai hoài
Mĩm cười nàng chạy kiếm ngay chàng khờ
Than ôi ! Nàng thật hững hờ
Nào hay biết được chàng chờ đi xa .
Chàng đi mà vẫn thiết tha
Mong nàng hạnh phúc , mặn mà yêu thương
Chàng đi nụ cười còn vương
Hồn lìa khỏi xác , thiên đường đón anh .
Kinh thành nô nức tin lành
Hoàng tử thắng trận , phi nhanh mã hồi .
Tình yêu nồng thắm lên ngôi
Hoàng tử công chúa hạ hồi se duyên .
Chàng Ngốc ở chốn suối tuyền
Nụ cười nở mãi _ Lưu truyền nhân gian .


"Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 15:00:48 bởi PEARL >
#76
    PEARL 01.01.2011 00:46:03 (permalink)
    0
    CỐ QUÊN
    Nắng Thu vàng vọt , xanh xao
    Lòng em trổi khúc nghẹn ngào biệt ly
    Hôm nao xuân thắm duyên thì
    Mà nay Đông bỗng cuốn đi cuộc tình
    Yêu nhau vàng đá trung trinh
    Thương thay nghiệt ngã chúng mình phân hai
    Em đi luống những ai hoài
    Chôn sâu kỷ niệm thở dài canh thâu
    Duyên mình như cánh Hải Âu
    Chở cơn gió cả mưa ngâu giữa trời
    Dập vùi con sóng cuộc đời
    Cuốn trôi hạnh phúc xa vời mong manh
    Anh đi sương lạnh rừng xanh
    Ướt mềm vai áo phong phanh lạnh lùng
    Ra đi cùng một ý chung
    Quên đi tất cả nhớ nhung...tình đầu.
    #77
      GQM 01.01.2011 11:27:26 (permalink)
      0

      Xin chúc Pearl sang năm mới được mọi điều như ý
      #78
        PEARL 02.01.2011 17:55:08 (permalink)
        0


        Trích đoạn: gioquenmua

        Xin chúc Pearl sang năm mới được mọi điều như ý



        PEARL cảm ơn Gió nhiều nhé ! Ngày mới nhiều niềm vui nha Gió !
        #79
          PEARL 02.01.2011 18:46:15 (permalink)
          0
          Mãi Đợi
          Sóng chiều nay vờn Hải Âu mỏi cánh
          Để bạc đầu nỗi nhớ cứ chơi vơi
          Mắt dõi nhìn nước biếc dạt mù khơi
          Ngóng bóng con thuyền về nơi bến cũ .

          Ngày ra đi trong lòng luôn ấp ủ
          Một tình yêu đầm thắm tựa trăng non
          Lần triền đê ngày tháng gót mõi mòn
          Hòn phu vọng bóng hồng in cát bỏng .

          Gió gào lên với bao điều khát vọng
          Sóng ôm bờ trắng xóa nỗi tái tê
          Người ra đi nào hẹn lối quay về
          Hồn đơn lẻ , lời thề xưa bẻ nửa .

          Chiều cô tịch có ai ngồi nhóm lửa
          Trăng hạ huyền soi nửa dáng chông chênh
          Đêm dần buông , gió rít , Sóng ầm lên
          Biển sóng sánh vắng bóng thuyền mong đợi.

          Đợi...dù bao nhiêu nghìn ngày vẫn đợi
          Nát đá tan vàng dạ cứ khăng khăng
          Sẽ có một ngày sóng vợn lăn tăn
          Biển đón thuyền về vui cùng bến đỗ.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 03:13:41 bởi PEARL >
          #80
            PEARL 03.01.2011 03:09:21 (permalink)
            0
            .
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 03:12:40 bởi PEARL >
            #81
              GQM 03.01.2011 07:50:19 (permalink)
              0

              Trích đoạn: PEARL

              .


              Sao đầu năm mới post mà đã xóa rồi nè .. hihihihi
              Chúc năm mới vui vẻ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 08:24:57 bởi gioquenmua >
              #82
                PEARL 03.01.2011 18:47:45 (permalink)
                0


                Trích đoạn: gioquenmua


                Trích đoạn: PEARL

                .


                Sao đầu năm mới post mà đã xóa rồi nè .. hihihihi
                Chúc năm mới vui vẻ



                Đêm Buồn
                Buồn trông sương lạnh giăng trời
                Vành trăng xẻ nửa , sao rơi bên thềm
                Canh thâu tràn ngập nỗi niềm
                Giật mình bừng tỉnh mong đêm mau tàn ...

                Năm mới P vui chứ . Nhưng không hiểu sao thơ lại buồn , Gió à !
                #83
                  Bé Lười 04.01.2011 10:16:00 (permalink)
                  0
                  Chi ơi, bay giờ em mới qua chúc tết chị nè  hiii....

                  Chị oi năm mới chúc chị sức khoẻ hạnh phúc cùng gia đình và người thân+ thơ ngày càng hay và bay bổng nha chị.......Khi nào có cơ hội chị em mình gap nhau cafe chị heng.....cách nhau có tý đường mà hok gap dc lun....
                  #84
                    PEARL 06.01.2011 01:56:46 (permalink)
                    0
                    Chị cảm ơn Bé Lười nha ! Chị cũng chúc em năm mới vui , khỏe , trẻ và vạn sự như ý nhé ! Khi nào có dịp chị em mình sẽ cafe với nhau nha em ! Thân !
                    #85
                      PEARL 06.01.2011 13:41:27 (permalink)
                      0


                      Anh Cứ Bảo
                      Anh cứ bảo sao thơ em buồn vậy ?
                      Em nguẫy đầu hổng chịu đâu hà nghen
                      Bởi em đem cả nước biếc hồ sen
                      Tắm ướt hoen hai hàng dư lệ đổ .

                      Em cứ giấu niềm riêng không thố lộ
                      Trong từng vần thơ vời vợi nhớ mong
                      Không phải đâu em đem lá sầu đông
                      Kết thành sợi cho tơ lòng bối rối .

                      Anh cứ bảo em hay hờn hay dỗi
                      Không chịu đâu em có dỗi bao giờ
                      Chẳng qua là em thơ thẩn thẩn thơ
                      Cho con tim trói mình run rẩy gọi .

                      Anh cứ bảo em giống như thầy bói
                      Ứ thèm đâu ! Em không thích lọc lừa
                      Thích trêu anh : Ghét ! đã chịu thua chưa ?
                      Hay vẫn gọi người ta là con nít .

                      Ừ ! Thì là con nít_ Em rất thích
                      Được cưng nè ! và được anh thương yêu .
                      Để cả ngày vui từ sáng tới chiều
                      Đừng bảo thơ em buồn nhiều anh nhé !
                      #86
                        PEARL 06.01.2011 13:50:00 (permalink)
                        0
                        Ngã Ba Đường ...
                        Em bất chợt ngừng bên hai lối rẽ
                        Một đã mòn phai đất bạc sẫm màu
                        Chẳng còn đâu chút nắng ấm hanh hao
                        Bởi cây cối um tùm che lối cũ .

                        Em phân vân ngập ngừng chân tự nhủ
                        Ngã bình yên đâu ? Em mãi đi tìm
                        Phía kia đường cây cối tốt xinh thêm
                        Đi bên ấy thiên đường đang rộng mở .

                        Và em đây tuổi xuân đang phơi phới
                        Hà cớ chi chọn đất đã phụ mình ?
                        Nẻo chông gai giờ quyết chẳng vị tình
                        Cong lối rẽ đi vào chân trời mới .
                        #87
                          PEARL 06.01.2011 13:52:44 (permalink)
                          0
                          Quê Hương Em
                          Quê hương em có dòng sông trải lụa
                          Tắm nắng hồng hương lúa ngất ngây say
                          Chiều cánh cò cõng gió khẻ nghiêng lay
                          Khói lam tỏa bếp nhà ai sáng rực .

                          Đêm trăng lên mùi Dạ Hương sực nức
                          Sáng lung linh khuôn mặt thoảng môi cười
                          Hạt sương rơi bên giậu tím mồng tơi
                          Tiếng ếch nhái như gợi mời tình tứ

                          Quê em đây sáng ngời trang lịch sử
                          Hai thời kỳ oanh liệt đất hùng anh
                          Giờ chung tay xây dựng nước mạnh nhanh
                          Đem no ấm trải trang từng góc nhỏ

                          Dẫu đi xa lòng không hề quên ngõ
                          Lối đi xưa có ai đón cùng đưa
                          Mối tình đầu mát lịm giữa cơn mưa
                          Anh nhường áo , em nép người bẻn lẽn .

                          Anh yêu ơi ! Có nhớ chăng lời hẹn
                          Một sớm mai nắng thắm nhẹ môi hồng
                          Ta bên nhau ngắm hoa biếc giữa dòng
                          Và bình minh trên đồng quê đẹp lắm !
                          #88
                            PEARL 06.01.2011 14:16:38 (permalink)
                            0
                            Đọc Thơ
                            Thơ em chị đọc phát thèm
                            Mong được như thế xem xem cũng mừng
                            Lời hay như tiếng đàn T'rưng
                            Nghe vào lắng đọng tưng bừng suối reo
                            Mình cùng một cảnh nhà nghèo
                            Thơ dăm ba tẹo , chèo queo câu vần
                            Nhất cận thân , nhì cận lân
                            Có em , có chị nhịp vần cất cao .
                            #89
                              Bé Lười 06.01.2011 19:13:26 (permalink)
                              0

                              Đọc Thơ
                              Thơ em chị đọc phát thèm
                              Mong được như thế xem xem cũng mừng
                              Lời hay như tiếng đàn T'rưng
                              Nghe vào lắng đọng tưng bừng suối reo
                              Mình cùng một cảnh nhà nghèo
                              Thơ dăm ba tẹo , chèo queo câu vần
                              Nhất cận thân , nhì cận lân
                              Có em , có chị nhịp vần cất cao .

                              _____________________________

                              kbnhyn






                              Cám ơn chị


                              Cám ơn chị đã ghé thăm
                              Gia trang em lại, thắm thêm một màu
                              Chị ơi, sao vội về mau
                              Chỉ để lại chút , đôi câu khen mừng.
                              Thơ em đang nửa lưng chừng
                              Chưa lên tới đỉnh hổng chừng đứt dây
                              Nhưng may có chị nơi này
                              Em thêm điểm tựa , mong rày càng lên
                              Chúc chị lòng mãi dịu êm
                              Như trăng sáng tỏ đêm rằm mát thơ
                              Cho nhiều chàng khách thẫn thờ
                              ............................................

                              Em viết tới đây tắc lun á chị...tiếp cho em nha hiiiiii  chị em mình giống nhau wa à
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 222 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9