Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 111 trang, bài viết từ 3181 đến 3210 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.02.2023 22:59:09
0
CHUYỆN CỦA BÀ

Lặng nghe bà kể chuyện xưa
Thuở còn niên thiếu - tóc vừa chấm vai
Cái nghèo đeo đuổi dẳng dai
Buổi đi học - buổi đi cày thay trâu.

Đêm khuya lặn hụp tát gàu
Trăng rơi xuống ruộng, nước trào - trăng lu
Từ Xuân, rồi Hạ đến Thu
Đông về lạnh cóng - chân u, tay sần.

Đói lòng ăn cả củ nần
Khát uống nước ruộng - muôn phần gian nan
Không điện - cũng chẳng quạt bàn
Gió trời thổi mát - mơn man đêm ngày.

Thế hệ bà sống thật hay
Giản đơn, thanh thản - thẳng ngay, nhiệt tình
Bây giờ thế hệ chúng mình
Có còn quy cũ - đinh ninh vẹn toàn.

Câu chuyện bà kể ví von
Nhưng sao con thấy héo hon cõi lòng
Thương thế hệ bà long đong
Càng sống cho xứng tấm lòng bà trao.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.02.2023 15:04:47
0
CẢM ƠN ĐỜI CHO EM TÌM THẤY ANH

Cảm ơn đời cho em tìm thấy anh
Một mảnh ghép - vá lành lại mảng thiếu
Cho em biết thế nào là vi diệu
Của tình yêu chắt chiu những nồng nàn.

Cho em mượn bờ vai anh - nở nang
Em tựa vào - cảm thấy lòng thanh thản
Bao mệt nhọc - trôi theo mây bảng lảng
Bình yên nào - em mơ - chạm , hơn đâu.

Vòng tay anh luôn nâng đỡ em - dầu
Lúc em sai - anh gật đầu tha thứ
Chẳng buông lơi - hay lạc lòng do dự
Mà sẵn sàng vực dậy sự tin yêu.

Trái tim anh ấm áp giọt nắng chiều
Đầy vị tha, nâng niu tình yêu lớn
Có những lúc em dỗi hờn, cong cớn
Chỉ vào tim - anh khẽ đượm niềm sầu.

Cùng anh đi qua bao nhiêu nhịp cầu
Vượt sóng cả, bể dâu không đếm xuể
Chẳng bao giờ em quên câu ước thệ
Những ngày đầu khi em về cùng anh.

Cảm ơn đời cho em tìm thấy anh
Trong hàng tỉ người trên hành tinh sống
Cảm ơn đời cho chúng mình vui sống
Được bên nhau - và mãi sẽ không rời.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2023 02:45:57 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.02.2023 23:38:51
0
BÌNH YÊN

Trăm sông nhỏ rồi cũng ra cửa biển
Vạn nẻo đường đều đến đích cần đi
Muôn lựa chọn cuối cùng vẫn chung qui
Tìm một chốn bình yên, thi vị sống.

Đời người dẫu trải qua nhiều biến động
Sẽ đến ngày sóng lặng - gió ngừng bay
Xòe bàn tay rồi khép nhẹ ngón tay
Nắm được gì ngoài một chút không khí.

Ngẫm thế gian có nhiều điều nghịch lý
Trung hòa bằng cách xử trí khôn ngoan
Hiểu quy luật - sống giản dị, đàng hoàng
Là bình yên ở trong tầm tay với.

Bình yên đem đến nguồn sinh lực mới
Nghe trong lòng phơi phới vạn niềm tin
Nhìn phía trước sống cho trọn nghĩa tình
Cảm hạnh phúc - bình yên lên tiếng gọi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.02.2023 00:00:48
0
XÓA BUỒN

Giấu buồn vào sợi tóc nâu
Xòe tay ve vuốt ngờ đâu buồn hoài.
Đắng lòng nhổ sợi tóc mai
Nào hay nhói tận mày ngài, tim gan.

Nhốt buồn sâu đáy tâm can
Buồn chẳng có dịp lang thang khắp vùng.
Trói buồn bằng sợi dây thừng
Chờ khi buồn vỡ - lưng chừng buồn rơi.

Cắt buồn từng mảnh tả tơi
Vứt trên biển rộng - xa khơi thả buồn.
Đem buồn lên những làng buôn
Ném xuống vực thẳm cho buồn tan xương.

Thế mà buồn vẫn còn vương
Trên hàng mi ướt - đêm sương giăng màn.
Thôi thì cất giữ - đừng than!
Rút kinh nghiệm sống - rỡ ràng ngày mai.

Ngày mai buồn có phôi phai
Niềm vui đượm sắc, buồn - hoài niệm xưa.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2023 21:42:03
0
NIỀM VUI NGÀY HỘI NGỘ

Gặp nhau từ thuở tròn trăng
Cùng trường, chung lớp rồi dần thành thân.
Bao năm lạc bước phong vân
Giờ đây hội ngộ muôn phần hân hoan.

Nhìn nhau cảm xúc chứa chan
Nhớ - quên lẫn lộn , miên man cõi lòng.
Kỷ niệm tuôn chảy thành dòng
Theo từng hoài niệm ấm nồng thuở xưa.

Trời đang nắng - tưởng đâu mưa
Mà vương mắt biếc - lưa thưa giọt tròn.
Đến lúc câu chuyện thêm giòn
Điểm hồng đôi má - cười giòn ngây thơ.

Để rồi gọi cậu - tớ ơi!
Để rồi sống lại nghê ngô ngày nào.
Để rồi mạch nhớ vỡ trào
Trở thành ký ức - mai sau mãi còn.

Ngỡ rằng mình hãy còn son
Ngờ đâu tóc đã hao mòn, phôi pha.
Tình bạn quý nhất tuổi già
Phát huy, gìn giữ mới là tri âm.

Tương lai dù lắm thăng trầm
Nhớ nhau - họp mặt, gia tăng thâm tình.
Chúc cho tình bạn chúng mình
Vững bền ở tuổi lung linh xế chiều.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.02.2023 14:34:56
0
HOÀNG HÔN

Khi tia nắng biếng lười - đi ngủ
Ngày trở mình ủ rũ mây giăng
Cong chiều vít ngọn Bằng Lăng
Tím chân trời - tím bâng khuâng cõi lòng.

Khi màn sương thong dong phủ kín
Mặt hồ xanh bịn rịn gió lùa
Xa đưa thánh thoát chuông chùa
An yên, tự tại như vừa tịnh tâm.

Hoàng hôn khoác nâu sầm áo mỏng
Đính Sao sa cả dải ngân hà
Trăng lên đỉnh núi la đà
Đánh rơi mắt ngọc sáng loà phố - quê.

Lang thang ngắm say mê khoảnh khắc
Hoàng hôn buông huyễn hoặc - chạnh lòng!
Giã từ hào nhoáng tuổi hồng
Trung niên vấn bước - mênh mông ráng chiều.

Dặn lòng - luôn mãi chắt chiu
Thanh xuân - để nhớ khi liêu xiêu già.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2023 05:54:33 bởi Thanh Vân >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.02.2023 13:14:47
0
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Tôi trở lại thăm trường xưa ấy
Hồi ức nào sống lại trong tim
Loay hoay tôi cố kiếm tìm
Chắt chiu kỷ niệm bên thềm dấu yêu.

Đâu ghế đá những chiều trống tiết
Cùng bạn bè nồng nhiệt đùa vui
Tranh nhau bịch nước ngọt bùi
Tiếng cười giòn giã đẩy lùi âu lo.

Đâu gốc Phượng - nhỏ to tâm sự
Giờ ra chơi - tư lự chuyện đời
Cổng trường chưa khép bao giờ
Chờ trò năm ấy - bất ngờ về thăm.

Trải bao nhiêu thăng trầm cuộc sống
Trường đổi thay chẳng giống khi xưa
Niềm thương nỗi nhớ sao vừa
Những dòng hoài niệm vẫn chưa nhạt nhòa.

Tôi đứng lặng - giao thoa cảm xúc
Giữa lạ - quen , từng chút ngại ngần
Vẫn là trường Nguyễn Hữu Huân
Mà tôi yêu quý - lưng chừng niềm riêng!

Giữa trường xưa - nhớ bạn hiền
Nhớ ơn dạy dỗ thiêng liêng cô - thầy.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.02.2023 21:08:29
0
MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU

Có một thời - ta đã giấu tình yêu
Trong trang giấy - để chiều về thổn thức
Đêm gối đầu trên nỗi buồn day dứt
Muốn tỏ bày - chỉ duy nhất trong mơ !

Có một thời - ta ngố ngớ ngô ngơ
Ánh mắt sau lưng - vô tình bắt gặp
Cảm giác lạ - dâng trong ta, tràn ngập
Chẳng đúng người - nào dám trách ai đâu !

Có một thời - ta yêu rất đậm sâu
Muốn cùng người đi khắp địa cầu - sống
Mà cuộc đời luôn có nhiều biến động
Chia tay người - ta khóc một dòng sông.

Có một thời - ta, lòng dặn với lòng
Sống thủy chung, nghĩa tào khang nồng mặn
Mái gia đình dù ngọt bùi, cay đắng
Chẳng xa rời - nơi bến lặng bình yên.

Từng một thời yêu đơn phương - lụy phiền
Từng một thời được yêu - chưa đúng lúc
Từng một thời sống bên nhau hạnh phúc
Thế đủ rồi - chút vị ngọt tràn môi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.02.2023 23:19:14
0
MƯỜI LĂM NĂM NỮA

Mười lăm năm nữa - ta sẽ ra sao?
Một lão già - lưng còng, tay run rẩy
Tự xoay xở - hay sẽ đi bằng gậy
Mặt nhăn nheo - da đầy dẫy đồi mồi.

Mười lăm năm nữa - chiều đến, ra ngồi
Trước hiên nhà, nhìn xa xôi mong ngóng
Con cháu về sau một ngày lao động
Chỉ an tâm khi đông đủ gia đình.

Mười lăm năm nữa - bình an ? linh đinh ?
Bạn bè có nhớ đến mình, không hỡi?
Gặp nhau móm mém - nụ cười môi hở
Mắt lem nhem - cố nhớ nét thân quen.

Mười lăm năm nữa - cảm xúc đan xen
Buồn? vui ? Nào ai đoán cho thật đúng
Chỉ biết nếu còn thở và hữu dụng
Là vui rồi - chẳng mơ ước gì hơn.

Mười lăm năm nữa - nếu trời dỗi hờn
Không chấp nhận - ta ở trên trần thế
Về với đất - ta thấy mình oai vệ
Chẳng nợ ai - dù lời thệ nhỏ nhoi.

Mười lăm năm nữa - nếu còn loi ngoi
Ta - lóp ngóp , nhìn cuộc đời mới mẻ
Vạn vật đổi thay, con người - có lẽ
Chắc hẳn khác nay - hiện đại hơn nhiều.

Mười lăm năm nữa - nghĩ chi liêu xiêu!
Cứ lạc quan - xem như liều thuốc bổ
Ngẩng cao đầu - bước ra từ giác ngộ
Sống nhiệt thành - không chỉ mười lăm năm!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.03.2023 16:30:10
0
THÁNG BA

Tháng ba nói điều gì với nắng
Mà nắng hờn - rồi giận vu vơ
Thả từng sợi nóng xuống đời
Hong hanh cả một góc trời gần xa.

Tháng ba lại la cà với gió
Cùng nhau bay đây đó rong chơi
Giong thuyền, rẽ sóng ra khơi
Từng luồng cá bỗng dại khờ lên boong.

Tháng ba thích long nhong đồng ruộng
Thích đùa cùng những luống khoai, ngô
Thích giỡn với lúa nhấp nhô
Vườn cây trĩu quả ven bờ sông xanh.

Tháng ba gieo an lành đây đó
Từ thị thành đến ngõ thôn quê
Đường phố nhộn nhịp,đề huề
Xe, người tấp nập rủ rê nhau về.

Tháng ba - nghỉ bên lề cuộc sống
Mỏi mệt rồi - mơ mộng tí thôi
Giá như dòng đời ngừng trôi
Thì đâu đến nỗi không nguôi nhọc nhằn.

Tháng ba - một chút bâng khuâng
Len vào tâm khảm - lâng lâng cõi lòng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.03.2023 23:42:33
0
CHÚNG MÌNH CÙNG NHAU GIÀ, ANH NHÉ!

Rồi chúng mình sẽ già, anh nhỉ!
Nhưng tình yêu chung thủy - trẻ hoài !
Thanh xuân tuy sẽ tàn phai
Nghĩa tình mãi đượm - chẳng thay đổi lòng.

Hay chúng mình luôn đồng hành - sống
Tuổi hoàng hôn - sinh động, vui tươi
Cùng nhau già - luôn yêu đời
Vượt gian khổ, nở nụ cười trên môi.

Cứ mặc da đồi mồi - thô nhám
Cứ mặc vết chai sạm, chân chim
Cứ mặc đôi mắt lim dim
Hằn sâu dấu vết - im lìm thời gian.

Tay trong tay - tình tang nhịp bước
Hai lão già mực thước như nhau
Chân run - lòng vẫn lao xao
Đường như ngắn lại - dạt dào niềm tin.

Anh và em - chúng mình sẽ mãi
Cùng nhau già - thư thái, nhé anh!
Không thể vượt bao thác gành
Cũng xin đi đến cỏ xanh giữa đồng.

Chỉ cần chúng mình đồng lòng
Cùng già anh nhé ! sẽ không muộn phiền.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.03.2023 15:21:56
0
NẮNG THÁNG BA

Nắng tháng ba dát vàng ngõ phố
Ngã xuống đường loang lổ bóng râm
Hàng cây say khướt nóng hâm
Lá liêu xiêu rũ - âm thầm rụng rơi.

Nắng tháng ba xông bờ vai gánh
Vắt mồ hôi toát lạnh lưng cong
Của cô bươn chải hàng rong
Của em vé số, của ông thợ hồ.

Nắng tháng ba hong khô dòng suối
Cá giật mình lúi húi di cư
Chim muông trốn nắng lắc lư
Cỏ non cháy xém, gió như dỗi hờn.

Nắng tháng ba rập rờn nhánh lúa
Đã trổ đòng ngập ngụa nóng hanh
Vài nhánh sông chạy viền quanh
Vườn cây ăn quả mượt xanh, trĩu cành.

Nắng tháng ba - vờn vành môi thắm
Tô má hồng - thấm đẫm trinh nguyên
Nắng vàng chẳng chút muộn phiền
Nằm trên cánh nón - ngỡ miền an yên.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2023 23:51:24 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.03.2023 20:00:50
0
NHỚ KỶ NIỆM XƯA

Đã lâu rồi không trở lại bến xưa
Thăm nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm
Thời xuân trẻ với tình yêu trải nghiệm
Vuột khỏi tầm tay - tẩm liệm cuộc tình.

Có thể anh - em hay cả chúng mình
Còn bồng bột - gập ghình trong suy nghĩ
Nhìn đời bằng đôi mắt quá hoàn mỹ
Nên dỗi hờn, cố chấp - dĩ nhiên thôi.

Chúng mình chia tay - chẳng bạc như vôi
Chỉ cau đắng - trầu trong cơi cũng đắng
Hai ngã rẽ - mình bước đi thầm lặng
Hạt mưa ngâu hòa ngấn lệ cay xè.

Nhớ ngày - em đội hoa bước lên xe
Ngoảnh đầu lại - bến vắng hoe ảm đạm
Cố gắng tìm thân quen một hình dáng
Chỉ đám lục bình lãng đãng trôi ngang.

Hoàng hôn buông - em thả mắt lang thang
Quét mặt sông miên man dòng cảm xúc
Hồi ức xưa nhóm lên và thúc giục
Chuyện tình buồn bỗng phút chợt mi hoen.

Em đứng lặng - tìm lại nét thân quen
Hoài niệm cũ đem cất vào ngực trái
Nơi con tim - còn đập còn nhớ mãi
Mối tình đầu hoang hoải - đẹp long lanh!

PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2023 02:39:58 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.03.2023 23:14:50
0
GIẢ VỜ

Đã già rồi cứ giả điếc cho xong
Tai chẳng nghe những điều không chấp nhận
Để cố tình giữ cho tâm bình lặng
Khỏi muộn phiền hay suy nghĩ vẩn vơ.

Đã già rồi cứ giả mình ngu ngơ
Mặc ai khôn - dạy đời tùy ý họ
Tránh sinh buồn - gây ra bệnh này nọ
Nhọc lòng chi cho thêm mệt trí tâm.

Đã già rồi cứ giả mù - âm thầm
Đo lòng người - đâu cần nhìn bằng mắt
Cố bỏ qua những việc làm trật lất
Thiền bản thân - cảm bằng tấm lòng thành.

Đã già rồi giả vờ câm cho lành
Đấu khẩu rồi có người thành - kẻ bại
Vui sướng gì mà gây thêm hoang hoải
Người đau - ta liệu được hài lòng chăng.

Đã già rồi cứ giả nghèo trơ gân
Giàu hay không - chỉ mình ta thấu hiểu
Đừng vì thế mà tỏ ra kênh kiệu
Người khinh khi thôi cũng kệ - mặc người.

Đã già rồi đâu cần giả vờ cười
Vì nụ cười hơn mười thang thuốc bổ
Giữ riêng mình - bí mật chưa thổ lộ
Nên giả vờ - chẳng làm hại ai đâu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2023 23:22:32 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.03.2023 16:11:42
0
NGHE KHÚC RU HỜI

Nghe ru hời - một khúc ngô ngơ
Thuở nằm nôi - tuổi đầu dại khờ
Cảm lời mẹ qua nhịp trầm bổng
Say giấc nồng trên võng chơi vơi.

Nghe ru hời - khoảnh khắc lên ba
Tưởng tượng ra hình dáng quê nhà
Tình người sao đậm đà đến thế !
Rồi dần dà hiểu khúc dân ca.

Nghe ru hời - ngọt lịm hương xuân
Thuở tròn trăng - suy nghĩ lưng chừng
Từng luyến láy cũng làm xao xuyến
Trái tim non - len lén bâng khuâng.

Nghe ru hời - điệp khúc yêu thương
Chảy vào tim - thổn thức canh trường
Bước vào yêu - bao lần bối rối
Muốn ngân nga - âm hưởng du dương.

Nghe ru hời - điệu buồn chứa chan
Cũng lời xưa mẹ - từng thở than
Đời đâu phải chiếc giường êm ái
Là con đường - gành thác gian nan.

Nghe ru hời - điệp khúc đi hoang
Cùng cỏ cây - một nấm hoang tàn
Con chim rừng cất cao giọng hát
Quyển nhạc đời đã đến cuối trang.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.03.2023 08:43:44
0
VẼ

Vung bút vẽ lên trang cuộc sống
Những sắc màu sinh động - đẹp xinh
Bức tranh huyễn hoặc - lung linh
Hiện dần trước mắt - hành trình nhân sinh.

Tô khung cảnh bình minh trước biển
Màu xanh đang hòa quyện nắng vàng
Cánh buồm vượt sóng khẽ khàng
Mặt trời lặn hụp dưới làn nước xanh.

Cọ nghiêng ngã loanh quanh đồng lúa
Rồi lượn vòng dải lụa sông quê
Vàng tươi hoa cải ven đê
Dừa đang con gái - tóc thề tung bay.

Chọn hồng nhạt - cánh lay hương tỏa
Sen đầu mùa nho nhỏ búp non
Vòng qua ôm lấy eo thon
Bà ba duyên dáng - mi nhon soi mình.

Nét chấm phá thình lình phố xá
Nào người xe hối hả thành dòng
Khang trang từng khối nhà chồng
Công viên rộng - chứa mênh mông tình người.

Viền trường học - tường tươi roi rói
Bổng - trầm vang tiếng nói cô thầy
Đỏ cành - phượng vĩ cháy cây
Hạ buồn, ve khóc - chia tay bạn hiền.

Đính màu tím lên miền ký ức
Buổi lên đường - thổn thức niềm riêng
Hoa bằng lăng như tím thêm
Khoác màu chung thủy - mặc nhiên đợi chờ.

Cong bút vẽ hững hờ chiều xuống
Hoàng hôn thong thả muộn màng buông
Màn sương loang lổ tròn vuông
In hình phiến lá - lách luồn kẽ hoa.

Phết lên trời - trăng tà chếch bóng
Cùng sao sa lóng ngóng nhẹ rơi
Bên hiên rộn rã tiếng cười
Tô màu hạnh phúc cho đời an yên.

Bức tranh cuộc sống thật hiền
Con người hòa quyện thiên nhiên - tuyệt vời!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2023 08:45:14 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.03.2023 08:46:40
0
LỜI NÓI

Lời nói không bén như dao
Mà sao nghe lại đớn đau , ai hoài.
Lời nói đâu phải tên bay
Một lần lỡ trúng , tim lay láng sầu.

Lời nói như kiếm cứa sâu
Vào từng thớ thịt - mắt nhàu , mi hoen.
Lời nói tựa cửa cài then
Khóa điều tốt đẹp - đan xen tủi hờn.

Lời nói nếu là tin đồn
Trắng - đen chưa tỏ đã dồn dập lan.
Lời nói như chiếc khăn tang
Chít lên mái tóc , khóc than kiếp nàn.

Nói lời ngọt lịm, dịu dàng
Mát lòng như bắt được vàng mười mươi.
Nói lời thân thiện - giúp đời
Nghĩa nhân - gắn kết bao người với nhau.

Nói lời chân thật - thanh tao
Thốt ra hoa, ngọc - dạt dào hương thơm.
Đừng nên cắn đắng - thua hơn
Người sai, ta đúng - giả chơn - mặc người.

Môi luôn giữ vững nụ cười
Niềm vui lan tỏa - nói lời yêu thương.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2023 14:16:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.03.2023 20:04:08
0
NÍU

Nghiêng tay che vạt nắng hanh
Chút xuân - sót lại sau vành nón chao.
Nụ cười tươi - vẫn ngọt ngào
Cái thời con gái - má đào còn vương?

Níu chiếc lá - tìm giọt sương
Thắp lên ánh mắt khiêm nhường long lanh.
Trời trong xanh - nước cũng xanh
Thanh xuân đi mất , loanh quanh - xa vời.

Hỏi cơn gió thoảng chạm môi
Còn hương ngày cũ hay phôi phai rồi ?
Chạm làn tóc rối nhẹ trôi
Bờ vai êm ả - cuộc đời gian lao.

Níu vầng trán sáng thanh tao
Nào hay hằn vết nhăn - bao nhiêu lằn.
Trải nghiệm cuộc sống phong vân
Cố níu hoài niệm những lần an yên.

Hoàng hôn nâng gót trung niên
Tiếc chi mà níu - ngoan hiền đành vui!

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2023 20:11:37 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.03.2023 16:34:21
0
NÓNG THÁNG BA

Nóng tháng ba hong khô mặt đất
Mệt lả cành - cây ngất ngưởng lay
Hanh hao cơn gió khẽ bay
Chẳng đủ xoa dịu - quắt quay nắng nồng.

Nóng tháng ba cháy hồng đôi má
Mặt bơ phờ lã chã mồ hôi
Người - xe hối hả - ngược xuôi
Tránh cơn nắng nóng - bỏng sôi giữa đời.

Ta vật vờ - lơ mơ tiềm thức
Dỗ giấc trưa bỗng giựt mình - than
Ước gì mây đen lang thang
Thả từng chuỗi nước rộn ràng mát tươi.

Nóng - mặc nóng, chẳng lười công việc
Chăm chút từng chi tiết cho xong
Nếu quyết chí với đồng lòng
Dù cho trở ngại - gánh gồng - sẽ qua.

Cảm ơn cái nóng tháng ba
Cho ta thấy được sức ta - vững bền.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.03.2023 20:49:44
0
ĐÀ LẠT TRONG EM



Chào em - cô gái Sài Thành
Một chiều lạc bước thông xanh vẫy chào
Đà Lạt rừng hoa ngạt ngào
Hương thơm ngan ngát - má đào ấp e.

Gió cười - khẽ nhẹ vuốt ve
Bờ vai thon thả như khe suối vàng.
Mân mê làn tóc dịu dàng
Nắng thong dong thả muộn màng...nồng say.

Nhịp bước khua thoảng ngắn - dài
Dưới chân lá gãy - gót hài khoan thai.
Tháng ba - nắng ngã bóng dài
Nghiêng vai em thả trang đài - dáng xinh.

Đà Lạt vẫn đẹp lung linh
Như em - cô gái trung trinh Sài Gòn.
Hoài niệm xưa - mãi sẽ còn
Văn minh - cổ kính - núi non hữu tình.

Ra về - lưu khắc đinh ninh
Đà Lạt vĩnh cửu - dáng hình đẹp xinh.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.03.2023 00:12:46
0
SỐNG

Lạc bước giữa dòng đời trong - đục
Giẫm đắng cay - hạnh phúc đâm chồi
Để nụ cười nở trên môi
Là bao giọt lệ - chảy trôi má hồng.

Dũng cảm sống - vừa nồng lại thắm
Trái tim gầy - luôn ngậm ngùi đau
Khuất sau cảm giác ngọt ngào
Mảnh hồn ảm đạm , xanh xao - muộn phiền.

Muốn sống như nắng viền buổi sớm
Nhẹ long lanh - thắm đượm màu da
Chút hương loang tỏa la đà
Thấy lòng sảng khoái - thăng hoa tinh thần.

Nhưng vốn dĩ cuộc trần dậy sóng
Chuỗi bạc đầu khuấy động bình yên
Hoàng hôn tuy rất ngoan hiền
Bóng đêm luôn vẫn một miền hiểm nguy.

Va vấp chẳng là gì nếu đã
Vượt thác đời - chắc dạ, bền lòng
Sau mưa - ắt ửng cầu vồng
Hết cơn bĩ cực - lại hồng thái lai.

Sống như cây cỏ thẳng ngay
Chẳng thẹn với đất - đẹp hoài cùng hoa.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2023 20:51:57 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.03.2023 14:38:08
0
SEN

Dáng mảnh - mình hạc với sương mai
Uyển chuyển theo từng ngọn gió lay
Áo xanh - lụa mỏng hồng phơn phớt
Hương loang ngào ngạt - búp trang đài.

Sen vốn dịu dàng chốn thôn quê
Lẫn chút điệu đàng - vạn người mê
Gần bùn mà chẳng tanh mùi nước
Tinh khiết , thanh tao mặc khen - chê.

Lữ khách dừng chân dạ nôn nao
Thu vào tầm mắt phút lòng xao
Ngắm Sen mà ngỡ nàng thiếu nữ
Tươi tắn, nõn nà giữa nắng chao.

Hẹn gặp lại Sen - thỏa nhớ mong
Một ngày thật đẹp - nắng tươi hồng
Câu thơ nhảy múa cùng Sen đó
Thành khúc nhạc vui - cởi mở lòng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.03.2023 23:34:20
0
NGHỊCH THƠ

Đan câu thơ thành nôi thuở bé
Để được nghe giọng mẹ ru hời
Thả hồn vào tận giấc mơ
Cánh diều no gió, khung trời đầy hoa.

Dệt câu thơ thành nhà xưa cũ
Có mẹ cha đầy đủ anh em
Bữa cơm chiều thật thân quen
Giản đơn ấm cúng - đan xen tiếng cười.

Bẻ câu thơ đôi lời ước hẹn
Đêm trăng thanh e thẹn trao người
Thề non hẹn biển chẳng dời
Trăm năm kết tóc - trọn đời bên nhau.

Nhuộm câu thơ tươi màu hạnh phúc
Thêm vào thơ một chút nhân văn
Thương người như thể thương thân
Nhường nhịn, chia sẻ, trong ngần trí tâm.

Câu thơ mà mượt bổng trầm
Dâng đời thi vị sau lần thăng hoa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.03.2023 23:38:06
0
LẠC VÀO CÕI THƠ

Cô dắt em vào Lục Bát xưa
Nàng Kiều xinh đẹp mấy cho vừa
Có Lục Vân Tiên vai cõng mẹ
Chữ hiếu vuông tròn - tiếng dạ thưa.

Thất Ngôn Bát Cú - mời em vào
Bà Huyện Thanh Quan - nữ anh hào
Qua Đèo Ngang - bà vung bút tả
Nỗi nhớ quê hương dâng dạt dào.

Theo cô , em tìm về miền quê
"Nhớ Con Sông Quê Hương" tràn trề
Tế Hanh tài tình như Tố Hữu
Dùng lối " Tự Do" - vạn người mê.

Cô tặng chiếc vé về tuổi thơ
Ngược dòng ký ức thuở ngô ngơ
Cùng Trần Đăng Khoa em khám phá
Thơ cho thiếu nhi - hay tuyệt vời!

Em ơi! Thơ Mới cần trau dồi
Cùng với Thơ Cũ sánh chung đôi
Vừa là truyền thống vừa hiện đại
Để giữ thơ ca mãi sinh sôi.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2023 23:40:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.04.2023 00:31:23
0
SEN VÀ THÁNG TƯ

Tháng tư đỏng đảnh đi rong
Thả chùm hoa nắng - thoa hồng má - môi
Gió trưa ngơ ngác trốn tìm
Nấp sau tóc rối - lim dim ngủ ngày.

Tháng tư xào xạc lá lay
Xanh biêng biếc nước loay hoay cuộn dòng
Búp non lóng ngóng trổ bông
Cánh Sen len lén tô hồng gần - xa.

Tháng tư thánh thiện lòng hoa
Ngâm thân dưới lớp phù sa - bùn dày.
Thế mà đượm nét trang đài
Thế mà hòa quyện hương say thơm lừng.

Tháng tư sương vỡ rưng rưng
Cuộn tròn trên lá lưng chừng - chờ rơi
Đợi cơn mưa - đến bao giờ ?
Hòa cùng sóng nước - vỗ bờ lao xao.

Tháng tư eo thắt yếm đào
Lốc cốc guốc gỗ gõ vào hư không.
Dù vàng căng nắng - say nồng
Bỏ quên bóng ngọc trên dòng lênh loang.

Tháng tư - Sen khoác áo tràng
Chuông ngân thánh thoát - nhẹ nhàng tịnh tâm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2023 23:10:40 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.04.2023 00:14:55
0
TÌNH ĐAU

Em muốn gọi anh là kỷ niệm
Tìm khoảng không tẩm liệm cuộc tình
Chôn quá khứ sốc nổi chúng mình
Vào tận cùng chông chinh tiềm thức.

Em muốn uống cạn cơn bĩ cực
Dưới đáy ly trong phút chia tay
Sầu lên men - rượu thêm đắng cay
Em chao đảo - tình đau tê tái.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2023 12:30:11 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.04.2023 21:34:36
0
ĐỢI MƯA

Cao thăm thẳm - trời tháng tư xanh vợi
Nắng chói chang - đợi mưa nhỏ qua ngang
Cây xác xơ - ghì chặt lá héo vàng
Sợ cơn gió ngang tàng - cuốn đi mất.

Nơi đồng nội - ruộng khô nẻ chân đất
Cạn ao hồ - tôm cá lóp ngóp ngoi
Đàn bò quên gặm cỏ dưới chân đồi
Tìm bóng mát nghỉ ngơi và trốn nắng.

Chốn thị thành giăng mắc đầy ma trận
Nhịp sống số hối hả đến tận đêm
Khi góc phố chập chờn ngủ lim dim
Lúc khí lạnh im lìm trung hoà nóng.

Ngày tháng Tư - thấp thỏm luôn mong ngóng
Chờ mưa như người trong mộng từng mơ
Dẫu biết rằng mưa vẫn cứ thờ ơ
Lòng thầm đợi - cơn mưa rào đến muộn.

Mưa - gột rửa bụi trần gian phiền muộn
Mưa - đâm chồi sức sống mới hồi sinh
Mưa - thỏa cơn khao khát buổi thanh bình
Đợi mưa về - tưới mát tình nhân loại.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2023 21:38:28 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.04.2023 00:31:01
0
BÌNH YÊN

Bình yên một thoáng núi trêu đùa mây
Quàng thêm xâu chuỗi sương pha óng ánh
Bình minh loang lổ - hoa nắng lóng lánh
Chiếc bóng ngã nhào - con dốc ưỡn mình.

Hồn lâng lâng thả mắt trôi - vô tình
Đậu trên phiến lá - nhỏ xinh xanh mượt
Đàn chim tíu tít , líu lo tập dợt
Hót chào ngày mới phơn phớt niềm vui.

Bờ môi em đỏ - khiến son ngậm ngùi
Vòng tay rẽ tóc - chắt chiu từng cọng
Lặng nghe tiếng hát mượt mà , trầm bổng
Lòng thêm thanh thản - lắng giọt bình yên.

Bình yên đơn giản - nụ cười thật hiền
Bình yên gần gũi - thiên nhiên tuyệt diệu
Bình yên dư dả chẳng bao giờ thiếu
Khi mở lòng ra đón nhận yêu thương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.04.2023 17:35:34
0
VỀ

Ta về sương trắng cài đầu
Chân chim khoé mắt, rảnh sâu môi cười
Lưng cõng mưa nắng rã rời
Gót mòn gối mỏi tìm nơi thanh bần.

Quê nhà thay thịt bao lần
Lều tranh vách đất lên dần villa.
Ruộng - cò thẳng cánh bay la
Công viên hiện đại giờ là chốn xưa.

Ta về nhớ mấy cho vừa
Hàng cau xoã tóc, vườn dừa bồng con.
Sông như tấm lụa còn son
Uốn mình qua rặng bần non xanh rì.

Lúa thời con gái dậy thì
Ngậm đòng e ấp, gió rì rầm reo.
Cá soi bóng nước trong veo
Lắng nghe tiếng dế , trăng treo đỉnh đồi.

Níu thời gian để ngừng trôi
Được trở lại tuổi ô môi trăng tròn.
Nhìn đời bằng mắt thỏ non
Chẳng buồn, giận, chẳng héo hon, ưu phiền.

Ngược dòng ký ức mươi niên
Nằm trên tay mẹ giấc hiền giữa trưa
Ba còn cày ruộng đồng thưa
Ao rau muống phủ cơn mưa đầu mùa.

Vì đời còn lắm hơn thua
Thành thật thì ít nhưng thừa dối gian.
Công danh xếp lại bên đàng
Về quê vui sống - an nhàn tấm thân.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.04.2023 16:08:10
0
VỌNG DÁNG MẸ

Từ cưỡi hạc về nơi gió cát
Đâu rồi - mái tóc bạc mẹ yêu
Đôi mắt biết nói bao điều
Miệng cười móm mém - liêu xiêu dáng gầy?

Một nỗi nhớ đong đầy tâm trí
Rót tràn mi - mặn vị luyến thương
Dẫu rằng cách biệt âm dương
Trong con có Mẹ - đoạn trường vượt qua.

Tóc con giờ sương pha, Mẹ
ạ!
Đường trung niên hối hả - con vào
Thấm thía những nỗi gian lao
Ngày xưa Mẹ trải - nhưng nào thở than.

Cứ mỗi chiều lang thang đầu ngõ
Ngắm hàng cây - vò võ niềm sầu
Đây rồi bóng cả nghiêng chao
Mà sao bóng Mẹ - nơi nao? nghìn trùng.

Hoàng hôn phủ giọt lệ rưng
Lòng con buốt giá như từng lập Đông.

PEARL

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 111 trang, bài viết từ 3181 đến 3210 trên tổng số 3326 bài trong đề mục