Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 109110111 > | Trang 109 của 111 trang, bài viết từ 3241 đến 3270 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.06.2023 05:46:52
0
GA ĐỜI

Ga khởi hành - giật mình thảng thốt
Khóc tu oa hoảng hốt nhìn đời
Thân trần không mảnh vải tơi
Uống bầu sữa ấm - ngây thơ ngủ vùi.

Xe kết hoa - buồn vui hiện rõ
Trạm dừng chân - rộng ngõ bước vào
Đắng cay chen lẫn ngọt ngào
Gia đình là chốn lao xao nghĩa tình.

Xe thời gian đăng trình cập bến
Trạm trung niên - điểm đến thật rồi
Cần lắm giây phút nghỉ ngơi
Lấy thêm sức lực - vun bồi trí tâm.

Gần đến đích âm thầm suy ngẫm
Xe cuối cùng - chầm chậm rời ga
Còn gì là của riêng ta
Tấm thân rệu rã - ốm già tong teo.

Đâu phân biệt giàu - nghèo, lớn bé
Chiếc xe rồng vàng chóe - dành riêng
Trạm cuối - một chốn bình yên
Mênh mông trời đất - giữa miền cỏ cây.

Khép lại cuộc hành trình dài
Ga đời đóng cửa - ngủ hoài thiên thu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2023 08:45:12 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.06.2023 19:35:56
0
BA CHUYẾN XE ĐỜI

Bước lên chuyến xe đầu đời
Mặt ông rạng rỡ - bà cười thật tươi
Cuộn mình trong vòng tay lơi
Ba ươn ướt mắt, mẹ rơi lệ mừng.

Thoáng nhìn thế giới mông lung
Ngắm chiếc nôi nhỏ - chăn mùng sạch thơm.
Ngôi nhà lá - gọn tinh tươm
Khu vườn gió lộng - cây đơm trái hiền.

Chuyến xe thứ hai - kết viền
Muôn hoa khoe sắc - đến miền yêu thương.
Những lời chúc mãi còn vương
Trên đôi nhẫn cưới - uyên ương vẹn nguyền.

Duyên phận dẫu có truân chuyên
Cũng xin giữ lại chút riêng ân tình.
Chuyến xe êm ái ?gập ghình?
Cũng là trải nghiệm - hành trình nhân gian.

Trên chuyến xe cuối thiếp vàng
Lặng im - nằm đó chẳng màng điều chi
Thả hồn vào cõi từ bi
Tiếng kinh thôi thúc - ra đi nhẹ nhàng.

Bên đường cây trút lá vàng
Người chít khăn trắng - khẽ khàng - liêu xiêu
Xe về - bia mộ phủ chiều
Bóng trăng làm bạn - phiêu diêu ảo mờ.

Ba chuyến xe - một đời người
Trải qua mới thấu kiếp đời nhân sinh.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:31:15 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.06.2023 19:17:26
0
GIÀ RỒI...

Già rồi - đâu mơ ước gì hơn
Sống vui - không dỗi hờn , oán giận
Quỹ thời gian - hiện tại rất ngắn
An yên cho phẳng lặng đường đời.

Già rồi - phải biết thương mình thôi
Tập thể dục - nghỉ ngơi điều độ
Sống khỏe - để cháu con đỡ khổ
Ít bệnh đau - khỏi lụy người thân.

Già rồi - tập im lặng dần dần
Lắng nghe nhiều - nhìn cho cặn kẽ
Hiểu nhân tâm - muôn hình vạn vẻ
Sống thiện lương - lớp trẻ noi theo.

Già rồi - xá gì giàu hay nghèo
Đủ ăn mặc - chẳng nợ là quý
Không xe sua - cũng đừng phung phí
Sống thanh bần - thi vị lương tâm.

Già rồi - chấp nhận những thăng trầm
Quên dần thời hoàng kim son trẻ
Sống thực tại - hài lòng, vui vẻ
Và chan hòa - chia sẻ yêu thương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.06.2023 00:12:38
0
NGỤY BIỆN


Ai bảo ta buồn, ta đâu buồn
Hạt cát làm cho lệ ta tuôn
Lúc không biết ai cùng chia sẻ
Những nỗi niềm riêng chẳng rõ nguồn.

Ai bảo ta sầu, ta không sầu
Yếu lòng chút xíu sẽ qua mau
Điểm trang hồng thắm đôi môi héo
Ta sẽ đẹp hơn, vẻ ngọt ngào.

Ai bảo ta đau, ta không đau
Chỉ là ta thích than nhức đầu
Để biết ai quan tâm ta đấy
Hay lặng lẽ ta thoáng nghẹn ngào.

Ai bảo ta khổ, chẳng khổ đâu
Chỉ là cuộc sống đủ sắc màu
Luôn thử thách ta sự kiên nhẫn
Cố gắng vượt qua những nỗi đau.

Buồn, đau, sầu, khổ lẽ thường tình
Ắc hẳn trải qua chốn nhân sinh
Nguỵ biện mà chi thêm canh cánh
Chấp nhận bỏ buông, chớ chùng chình.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.06.2023 08:35:16
0
TA ĐÃ QUÊN RỒI...

Ta đã quên rồi - mái tóc đen
Cùng hương bồ kết ngan ngát len
Tay ai ve vuốt một chiều vắng
Giật mình sợi bối rối đan xen.

Ta đã quên rồi - thuyền môi xinh
Chở nụ cười - tỏa sáng lung linh
Khiến tim ai đó đập loạn nhịp
Trằn trọc thâu đêm - viết thơ tình.

Ta đã quên rồi - đôi mắt mơ
Lóng lánh hồ thu - sóng vỗ bờ
Cửa sổ tâm hồn - chờ ai mở
Một khoảng trời yêu đang vẫy mời.

Ta đã quên rồi - dáng thiên thanh
Vành vạnh trăng soi - bóng in mành
Ai đã thầm thương - đêm trộm nhớ
Trồng mãi cây si - ngõ gập gành.

Ta đã quên rồi - thuở thanh xuân
Một cái nắm tay - mặt đỏ bừng
Chạm luồng mắt cũng lâng lâng dạ
Hồn cứ đi hoang bởi bâng khuâng.

Ta đã quên rồi - phải quên thôi
Quá khứ xuân thì - lặng lẽ trôi
Trung niên - nhịp bước ta vững chãi
Vào tuổi hoàng hôn - vẫn yêu đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.06.2023 15:07:16
0
THÁNG BẢY

Tháng bảy nắng gãy trên đồng
Ngày lâm thâm giọt mưa đong giếng đầy.
Mượt mà nõn biếc trên cây
Thiên nhiên phảng phất, ngất ngây hương tràn.

Rảo bước lối nhỏ lang thang
Lắng nghe tháng bảy dạo đàn gió ngân
Nhìn đôi chim thoáng bâng khuâng
Niềm hạnh phúc đến thật gần... Quanh ta.

Tháng bảy đỏng đảnh kiêu sa
Lan, hồng khoe sắc, cải ra vàng ngồng.
Tháng bảy nước chảy tràn sông
Tình người cũng thế theo dòng đời trôi.

Hoài niệm Tháng sáu ngừng thôi
Để cho tháng bảy tinh khôi chợt về.
Tháng bảy vun vén đam mê
Những chuyến du lịch tràn trề muôn nơi.

Ngập ngừng từng cánh phượng rơi
Ve thoi thóp thở trên gờ lá xanh.
Mưa làm ông mối viền quanh
Làn môi con gái sẵn dành cho ai.

Dang tay níu chút liêu trai
Chạm vào tháng bảy men say ngập hồn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.07.2023 19:34:42
0
GÁNH ĐỜI

Quằn nặng trên vai một gánh đời
Cheo leo sườn đá - dốc chơi vơi
Lênh đênh sóng cả tay chèo mỏi
Trùng điệp ngàn cao chân rã rời
Kiên định, bền gan nào lạc bước
Nhọc lòng, vững chí chẳng buông lơi
Muốn trao gánh nặng cho vai nhẹ
Lại sợ người mang khổ cả đời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2023 15:59:43 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.07.2023 15:59:12
0
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Ta đã quen rồi những chuyến đi
Tìm trong thực tiễn nét ly kỳ
Thiên nhiên chấm phá đa sắc thái
Tựa bức họa đồ đẹp uy nghi.

Ta đã từng nghe tiếng thông reo
Suối hát, gió ngân dưới chân đèo
Đà Lạt ngàn hoa - xuân vĩnh cửu
Níu bước chân người dẫu cheo leo.

Ta đã từng qua bãi cát dài
Nha Trang mềm mịn dưới gót hài
Ngắm từng đợt sóng bạc đầu vỗ
Thả ước mơ theo Hải Âu bay.

Ta thường luyến tiếc hạt sương sa
Say ngủ trên triền dốc Sa Pa
Phanxipăng đâu còn xa lạ
Khi đã một lần trở gót qua.

Ta hoài niệm về Hà Nội xưa
Hàng Đường, hàng Thiếc với hàng Dưa
Ba mươi sáu phố, giờ sạch đẹp
Tháp Bút, Miếu Văn - nhớ sao vừa.

Ta về miền Đông thăm chiến khu
Bình Dương, Sông Bé diệt giặc thù
Chị Sáu kiên trung - Đồng Nai đó
Đất Đỏ anh hùng chẳng hề lu.

Ta đến Bến Tre vào một chiều
Lòng thoảng lao xao biết bao điều
Hàng dừa xoả tóc chờ trăng xuống
Đọng ở môi hồng - nụ hôn yêu.

Ta cũng từng đi khắp mọi miền
Từ mũi Cà Mau đất bưng biền
Ngược lên phía Bắc về Móng Cái
Cột mốc Việt - Trung đã nối liền.

Ta yêu những nơi ta từng qua
Tình cảm quê hương quý, đậm đà
Đất Mẹ, quê Cha, hồn non nước
Lưu trú trong lòng mỗi khi xa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.07.2023 16:48:40
0
TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Ta vẫn trung thành với thơ truyền thống
Dẫu dòng đời biến động mãi không ngừng
Nhiều cái mới nẩy nở thêm tưng bừng
Cho rừng thơ vào mùa thu trái ngọt.

Ta - đêm ngày dạ nghĩ suy đắng đót
Hồn của quê hương - câu lục bát thương
Tự bao giờ đã lưu dấu - náu nương
Nơi lòng người - đâu dễ gì nhòa nhạt.

Thời hiện đại - mở khung trời bát ngát
Câu chữ tung tăng, linh hoạt dạo chơi
Gặp mảnh đất tâm hồn đang vẫy mời
Gieo hạt giống thành thơ ca hiện đại.

Bữa tiệc thơ bày ra để chiêu đãi
Độc giả yêu thơ - mến mộ gần xa
Món ăn tinh thần : đơn giản - xa hoa
Tùy khẩu vị - gọi là gu thưởng thức.

Đâu thể bảo loại thơ nào hay nhất
Truyền thống - hiện đại, trung thực - mơ hồ
Giữa suối thơ cuộn chảy thật xô bồ
Cần chắt lọc nguồn trong veo - vẩn đục.

Thổi vào thơ - cái hồn vào... từng chút
Nhắm mắt rồi nhấn nhá điệp khúc ngân
Hay - dở tùy tâm trạng của người cần
Tìm thi vị trong những vần ý tưởng.

Ta trung hòa thực tại và tưởng tượng
Truyền thống với hiện đại kết thâm giao
Để mạch thơ càng ngày càng tuôn trào
Tưới năng lượng tích cực vào cuộc sống.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2023 16:49:54 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.07.2023 06:56:47
0
TRI KỶ TRONG THƠ



Người bảo tôi : nàng thơ - tri kỷ
Chia sẻ những thi vị của thơ
Hỉ nộ ái ố , thực - mơ
Trút vào con chữ ngô ngơ giữa đời.

Là tri kỷ trong thơ có giống
Như người thương mơ mộng ngoài đời ?
Phải chăng nỗi nhớ đầy vơi
Mỗi khi thơ vắng, thiếu người tri âm ?

Đêm - buông màn âm thầm chờ đợi
Ngày - lặng trông vời vợi thơ rơi
Gieo vần, trao nhịp, gọi mời
Tri kỷ vào hoạ - đôi lời vu vơ.

Ghen bóng gió với người họa lạ
Giận hờn qua bài họa gợi tình
Chỉ biết có ta với mình
Trốn trong góc khuất mặc tình quắt quay.

Hơi ích kỷ lại hay chiếm hữu
Muốn riêng mình chính chủ mà thôi
Biết rằng lời nói đầu môi
Cơn mưa trút nước cuốn trôi mất rồi.

Sao vẫn cứ bồi hồi khôn siết
Tưởng chàng thơ có thiệt trên đời
Mộng mơ - mơ mộng - mộng mơ
Chỉ là ảo ảnh vật vờ trong thơ.

Tri kỷ - hai tiếng rất đời
Trong thơ lại rất tuyệt vời đấy thôi.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2023 14:48:17 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.07.2023 14:07:37
0
CHỞ TRĂNG

Ta về cho kịp chuyến đò
Chở trăng thấm đẫm câu hò trên sông
Reo mừng lau sậy trổ bông
Gió vui quên thổi - mây thong dong chào.

Trăng rơi - úp mặt ngã nhào
Xuống làn sóng gợn lao xao - vỡ òa
Trăng - sông khắng khít giao thoa
Ảo mờ huyễn hoặc , quyện hòa chân mây.

Ngân hà nhấp nháy sao mai
Thuyền trăng chầm chậm, loay hoay lên đồi
Sông nằm trăn trở dòng trôi
Hỏi trăng có phải về nơi cuối trời?

Thở dài - trăng chẳng trả lời
Giấu mặt sau rặng núi vời vợi xa.
Sông buồn mà chẳng nói ra
Cuộn từng ngọn sóng phù sa đỏ ngầu.

Bến xưa giờ đã bắc cầu
Trăng đi - đò cũng bạc màu thời gian.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:34:55 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.07.2023 15:18:09
0
NGÀY HỌP MẶT

Trời Đông Bắc mùa này sương ướt đẫm
Đôi vai trần đang ngóng đợi vòng tay
Rượu Tần Thuỷ Hoàng chưa uống đã quắt quay
Say nỗi nhớ loay hoay hình bóng cũ.

Xác Đào hoa lã chã rơi héo rũ
Góc khuất ngồi lẻ bóng một đài trang
Nhìn cảnh nào dám cất tiếng thở than
Bởi tình xa gói nhớ thương vào dạ.

Tìm nhau trong những đêm trường hối hả
Ánh mắt trao nhung nhớ phút chạnh lòng
Mong một ngày bão lặng , hết cuồng phong
Florida sẽ đón người trong mộng.

Đào Đông Bắc trổ hoa tràn sức sống
Biển quê nhà châu họp phố rộn vui
Có hai người nhìn nhau thoáng bùi ngùi
Ngày gặp mặt cho nguôi niềm thương nhớ.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.07.2023 19:15:43
0
NHỚ SONG THÂN

Nước mắt Mẹ tôi đã cạn rồi
Kể từ ngày ấy rất xa xôi
Cha về cùng đất và nội tổ
Một gánh con khờ nặng vai côi.

Như cò lẻ đôi giữa ruộng đồng
Con đò đơn độc dạt ven sông
Hải Âu chao liệng trùng dương thẳm
Bon chen giữa đời - Mẹ long đong.

Rồi cũng không còn mặc áo hoa
Mẹ tôi yêu lắm chiếc bà ba
Đơn sơ mộc mạc như đời Mẹ
Giản dị bên đàn con hiền hòa.

Chúng tôi lớn lên như cỏ hoa
Vươn cao , khỏe khoắn ngát hương xa
Được Mẹ dạy dỗ thành hữu ích
Góp sức dựng xây nước non nhà.

Hạt cát nào rơi - khoé mi nhòa
Chiều nay nhớ Mẹ - tưởng thương Cha
Song thân - nằm dưới vùng đất lạnh
Chạnh lòng - cất bút giọt châu sa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.07.2023 20:44:22
0
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY MƯA BÃO

Biển giận dữ nâng triều cao bến bãi
Quất từng luồng - gió vít cong ngọn cây
Giăng màn đen - mây vần vũ , đọa đày
Mưa trút nước - lai láng tràn khắp lối.

Viết cho những ngày mưa bão rất vội
Sợ câu thơ ướt sũng chẳng nắng phơi
Chuốt mỹ từ thêm sắc bén lả lơi
Sao khó quá bởi lòng nay nguội lạnh.

Ngày nắng ấm đã qua rồi chóng vánh
Mặt trời hồng kiêu hãnh đi về đâu
Điều tốt đẹp theo nước chảy qua cầu
Chỉ còn lại cơn bão giông xám xịt.

Và niềm tin bay xa - phương mờ mịt
Khát vọng đời dạt phía đảo trùng khơi
Thuyền rét buốt - tay chèo cũng buông lơi
Cho tất cả rơi vào cõi vô cực.

Trong cơn bão biết khổ đau - hạnh phúc?
Biết rõ lòng biển cả có bao dung?
Biết nông sâu nước ấm hay lạnh lùng?
Sinh vật biển tựa nương và tồn tại ?

Sau cơn bão ắt hẳn trời đẹp lại
Gió dịu dàng - mây bảng lảng nhẹ trôi
Nụ cười bừng nở rộ rạng đôi môi
Đời vẫn vui - vun bồi nguồn sống mới.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.07.2023 15:48:24
0
NỘI - NGOẠI, XƯA - NAY

Bà nội ngày xưa ăn trầu
Ngày nay bà nội đỏ màu môi xăm.
Ngoại xưa ngồi vá áo thâm
Ngoại nay lướt web, ngồi ngâm thơ tình.

Nội xưa lội bộ đường sình
Nội nay xe máy xập xình nhấn ga.
Ngoại xưa điềm đạm nết na
Ngoại nay khiêu vũ cha cha điệu đàng.

Nội nay tóc nhuộm đỏ vàng
Nội xưa tóc trắng búi ngang đỉnh đầu.
Ngoại nay thơm phức mùi dầu
Ngoại xưa bồ kết gội đầu mỗi khi.

Nội xưa xét nét từng li
Nội nay cởi mở du di bao điều.
Ngoại xưa ru cháu chắt chiu
Ngoại nay bật nhạc cháu yêu ngủ liền.

Nội xưa đọc sách thánh hiền
Nội nay Facebook quẹt liền đều tay.
Ngoại xưa da nhăn, răng lay
Ngoại nay căng mặt, đập - xây mũi, càm.

Nội xưa hay nói, càm ràm
Nội nay hài hước, dung nhan mặn mà.
Ngoại xưa lam lũ mau già
Ngoại nay thon dáng, mượt mà tóc mây.

Nội xưa cũng như nội nay
Tuy hai thời đại - dở hay có thừa
Nội thương cháu sao cho vừa
Tấm lòng của nội nắng mưa không nhòa.

Ngoại xưa - ngoại nay giao thoa
Cùng chung điểm giống - thuận hòa cháu con.
Vun vén cuộc sống vuông tròn
Gia đình hạnh phúc sắt son phỉ nguyền.

Tuân theo quy luật tự nhiên
Sống thuận thời thế - hiển nhiên tuyệt vời.

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 30.07.2023 06:29:52
0
GÁNH ĐỜI

Quằn nặng trên vai một gánh đời
Cheo leo sườn đá - dốc chơi vơi
Lênh đênh sóng cả tay chèo mỏi
Trùng điệp ngàn cao chân rã rời
Kiên định, bền gan nào lạc bước
Nhọc lòng, vững chí chẳng buông lơi
Muốn trao gánh nặng cho vai nhẹ
Lại sợ người mang khổ cả đời.

PEARL
01072023

Gánh Đời

Ta có đôi vai để gánh đời
Có dòng suy niệm khá đầy vơi
Có khuân có vác người có mỏi
Có kiếm tâm tư... có rã rời!
Chân giỏi thong dong thì bước khéo
Cười lòng thư thả khác cười lơi
Hồn nhiên gánh vác... trần thế nhẹ!
Sẽ thấu hư vô... khí khái đời!

lãngthi
hauydi
07dl2023

Thân chúc Pearl cùng gia quyến an yên, vui khỏe. Mọi việc êm xuôi, như ý!

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.08.2023 23:20:51
0
Chào Lãng Thi,

Cảm ơn Lãng Thi đã ghé trang thơ và lưu lại bài thơ giàu cảm xúc. P chúc Lãng Thi nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy nguồn thi hứng!

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.08.2023 23:22:58
0
BIỂN LÀ BIỂN - CÒN TA LÀ TA

Trải lòng với biển mấy mươi năm
Thuở mới tập đi ngã sấp nằm
Biển loang loáng bọt ôm vào dạ
Ta sặc sụa hương vị mặn đầm.

Thế mà ta nhớ biển dịu dàng
Một sáng tinh mơ dạo lang thang
Tóc ngắn bum bê bờ vai mảnh
Ghé môi - ta gởi nụ hôn ngoan.

Biển giận ta đi mịt mù khơi
Suốt chục năm liền chẳng tăm hơi
Biển đâu biết đời đầy bão động
Ta chống mỏi tay - chân rã rời.

Ta vẫn trầm tư mỗi buổi chiều
Nhớ Hải Âu dang cánh phiêu diêu
Thầm nghĩ biển trong ta vĩnh cửu
Nhắc đến lại nghe dạ liêu xiêu.

Biển là biển - còn ta là ta
Giữa đời trầm bổng biển bao la
Ta như hạt cát nằm đợi sóng
Cuốn dạt ta vào lòng biển xa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.08.2023 00:26:47
0
VU LAN NHỚ ĐẤNG SINH THÀNH

Vu Lan này cũng như mùa trước
Cài hoa hồng trắng muốt nơi tim
Mẹ cha nương cõi suối tuyền
Có nghe con gọi vang miền hư vô?

Đã mười mấy năm trời - cứ ngỡ
Vết thương lòng vơi vợi từ lâu
Nhớ thương, sầu não - ngờ đâu
Còn vương tâm trí - lao xao đáy hồn.

Để rồi lúc hoàng hôn nhuộm tím
Vành môi con tắt lịm nụ cười
Vô tư giờ đã xa vời
Từ khi cha mẹ qua đời - quy tiên.

Nhớ bóng cha thật hiền chất phác
In ruộng sâu xanh ngát ngậm đòng.
Dáng mẹ tần tảo gánh gồng
Nuôi đàn con dại, chăm chồng, đảm đang.

Vu Lan - rát cả tâm can
Nhớ thương cha mẹ riêng mang - chạnh lòng!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.08.2023 14:56:10
0
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Ngược thời gian - tìm về dĩ vãng
Kỷ niệm xưa - Thầy bạn nơi này
Vào trường - vai chấm tóc mây
Ra đi - mười tám, tung bay vào đời.

Bốn mươi năm - vật dời sau đổi
Trở lại đây bổi hổi tim gầy
Thầy cô, bè bạn đủ đầy
Pha sương lọn tóc nhưng dày yêu thương.

Ôi!... nhớ lắm ngôi trường dấu ái
Nguyễn Hữu Huân - khắc khoải gọi tên
Mỗi góc nhỏ cũng gợi lên
Bao nhiêu kỷ niệm bên thềm nhớ - quên.

Có ai đó bỏ quên trên ghế
Dáng thư sinh, lời thệ vội vàng
Nay về nhặt lấy - muộn màng
Mà nghe âm ấm đôi bàn tay ngoan.

Có ai đã trót đàn cung bổng
Mấy mươi năm rung động phím chùng
Quay về hòa khúc nhạc chung
Nốt trầm luyến láy - ngập ngừng tiếng ngân.

Giũ sạch bụi phong trần - mưa nắng
Khoác lên mình màu trắng tinh khôi
Trở về một thuở mộng mơ
Nghe lòng xao xuyến như thời học sinh.

Nguyễn Hữu Huân - gởi chút tình
Của người trò nhỏ đăng trình về thăm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.09.2023 22:04:50
0
THÁNG CHÍN VỀ

Tháng chín về - mưa rắc giọt tương tư
Xuống phố xá - ướt sũng màu thương nhớ
Hàng cây đứng lặng thinh chờ cơn gió
Đưa Thu về chiếc lá chợt vàng - rơi !

Đỏ một góc - Lộc Vừng nhẹ giăng tơ
Khóm Quỳnh Anh - dịu dàng mà sặc sỡ
Cây thay lá - chở Thu về rực rỡ
Mùa khai trường hâm hở mắt học sinh.

Tháng chín về - Thu khoác áo lung linh
Dạo khắp phố điểm mặt người phơi phới
Em lặng ngắm - lòng dịu êm,vời vợi
Và vô tình suy nghĩ xếp thành thơ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.09.2023 18:04:57
0
ƯỚC VỌNG BÌNH YÊN

Một điều ước nhỏ nhoi mà khó quá!
Một tuổi già êm ả - lắm bình yên
Bên gia đình , con thảo , dâu - rể, hiền!
Những đứa cháu dễ thương và ngoan ngoãn.

Một sức khỏe dẫu không còn cường tráng
Đủ để mình thưởng thức buổi bình minh
Ly cà phê - giòn giã những thâm tình
Cùng bè bạn - có chung niềm vui sống.

Một niềm tin - dâng tràn đầy hy vọng
Sống tích cực truyền cảm hứng muôn người
Câu chuyện vui làm lan tỏa nụ cười
Mặt rạng ngời - quý hơn liều thuốc bổ.

Lúc hoàng hôn nhuộm tím từng góc phố
Là khi lòng thanh thản chẳng phiền ưu
Lá chuyển vàng chào đón trời vào Thu
Mà cứ ngỡ Xuân ru hồn son trẻ.

PEARL


langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 10.09.2023 04:56:00
0
Một điều ước niềm tin sức khỏe
Thấy tâm hồn, lực thể, thiên nhiên
Ly cà phê... vấn bạn hiền!
Hoàng hôn thanh... nhạt? Định phần... an yên!

Chúc Pearl cùng gia quyến an vui cuối tuần nha....

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.09.2023 16:28:15
0
Chào Lãng Thi,

Cảm ơn về lời chúc của Lãng Thi . PEARL rất vui vì Lãng Thi đã ghé trang thơ của PEARL đọc và để lại những câu thơ đầy cảm xúc.PEARL chúc Lãng Thi và gia đình nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc nha.



PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.09.2023 16:31:11
0
TA VỀ NƠI ĐÓ

Ta về nơi đó - thật bình yên
Một chút vui tươi - giũ lụy phiền
Một chút ân cần - lòng ấm áp
Một chút yêu thương đọng niềm riêng.

Ta về nơi đó - nhớ những ngày
Ruộng đồng xanh mượt lẫn nương khoai
Lội sình, chân bám phèn bong tróc
Đội nắng, đạp mưa cấy miệt mài.

Ta về nơi đó - đã khác xưa
Những khối nhà cao ngủ giấc trưa
Đường xá khang trang - người đông đúc
Cuộc sống văn minh - mấy cho vừa.

Ta về nơi đó - gọi là nhà
Gia đình, quyến thuộc ở quanh ta
Từ đây gắn bó và mãi mãi
Nơi chốn bình yên - rộn tiếng ca.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.09.2023 15:23:45
0
SÁNG THU

Khi giọt sương cuộn mình trên phiến lá
Mắt phố nhòa, mệt lã, thắp thâu đêm
Ông mặt trời nửa thức - nửa lim dim
Phía chân mây - gam màu tranh sáng tối.

Là lúc Thu níu vội vàng cánh gió
Thả chút heo may vươn sợi tóc bồng
Hồn Thu quyện vào ngóc ngách hư không
Rồi òa vỡ thành từng dòng cảm xúc.

Ta hít thở nguồn năng lượng tích cực
Đến từ Thu - lan tỏa khắp muôn nơi
Nhìn cuộc sống bằng đôi mắt yêu đời
Thầm biết ơn những gì ta có được.

Cảm ơn thiên nhiên - bốn mùa mà mượt
Xuân đẹp xinh- Hạ ướt át - Đông trầm
Chỉ có Thu đủ quyến rũ âm thầm
Cùng hoài niệm yêu thương và nuối tiếc.

Một sáng Thu cảm tình dâng da diết
Xếp chữ thành cung bậc nối vần thơ
Chợt nghĩ ra - ta bỗng chốc dại khờ
Ngắm sáng Thu - lòng ngẩn ngơ đến lạ!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.09.2023 22:22:35
0
THƠ TRÁCH

Thơ trách ta sao lại lãng quên
Những vần trau chuốt sắc như tên
Cắm phập vào tim làm rỉ máu
Thấu tận ruột gan bật tiếng rên.

Thơ trách ta sao lại ởm ờ
Mà xếp câu từ quá vẩn vơ
Làm điếng lòng người tình cờ đọc
Đồng điệu tâm hồn đến ngẩn ngơ .

Thơ trách ta sao quá thật thà
Không thốt những lời lắm điêu ngoa
Lọc lừa, dối trá và bưng bít
Ta chán lắm rồi - viết chẳng ra.

Thơ trách ta sao lại chỉn chu
Chưa thoát ra khỏi vần điệu - dù
Tiếp cận bao ngày cùng hiện đại
Truyền thống thơ ta vẫn đặc thù.

Thơ trách ta sao quá khô khan
Cũng vì ta chẳng dám khoe khoang
Bóc trần tình cảm cho người biết
Giữ kín niềm riêng - khóa kỹ càng.

Ừ... thì... thơ cứ trách nữa đi
Yêu thơ - nào đâu dám so bì
Ta - thơ có thể đồng hành mãi
Là trọn niềm vui giũ sầu bi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.10.2023 19:02:16
0
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI

Buồn trông chiếc lá vàng rơi
Cuộn tròn trong gió về nơi cuối trời.
Lá nằm chẳng nói một lời
Lặng im mặc kệ chuyện đời nhân gian.

Buồn trông chiếc lá úa tàn
Mưa vùi, nắng dập, bão càn, giông xô
Chỉ còn lại mảnh xương khô
Để rồi tan biến bên gờ đất cao.

Nằm nghe chim hót lao xao
Nằm nghe gió rít rào rào không trung
Nằm nghe sương xuống lạnh lùng
Nằm nghe rỉ rả côn trùng gọi nhau.

Một đời lá đắng - ngọt ngào?
Một đời lá đẹp được bao nhiêu lần ?
Một đời lá lắm phong vân
Giờ về cùng cội - rất gần thiên nhiên.

Từ đây lá trút muộn phiền
Vào miền hư ảo - thiên niên vĩnh hằng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.10.2023 00:24:35
0
TIỄN BẠN

Ta tiễn bạn đi mấy dặm đường
Thiên thu cách biệt nẻo âm - dương
Chỉ còn kỷ niệm nơi miền nhớ
Giữ kín trong lòng, mãi mãi vương.

Thắp nén nhang lòng - cháy rát tim
Nghe buồn lên tiếng lúc nửa đêm
Bạn đã đi rồi - ta trống vánh
Thiếu một khoảng trời thật êm đềm.

Ta ướp lệ vào khoé mắt sâu
Cố ghìm cơn xúc cảm nghẹn ngào
Cành Hồng rũ cánh xanh xao quá
Rồi dần vàng úa , hoa nát nhàu.

Nơi vùng đất lạnh xa thật xa
Bạn hãy an yên - giấc ngọc ngà
Khép vòng đời lại - đừng lo nghĩ
Mặc thế gian còn lắm bôn ba.

Ta tiễn bạn đi - bạn đi rồi
Ta về gom kỷ niệm cất thôi
Để những ngày mưa - ta soi rọi
Đâu dáng bạn xưa của một thời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2023 01:07:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3258
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.10.2023 21:12:46
0
HỒI ĐÓ ... BÂY GIỜ

Nhớ thời con gái ngây thơ
Tóc đuôi gà thả trên bờ vai ngoan.
Chẳng se sua - chẳng điệu đàng
Mặt mộc - đâu biết điểm trang là gì.

Gái nhà quê - tính nhu mì
Chỉn chu từng bước - đứng đi dịu dàng.
Nhẹ lời - cười khẽ, đoan trang
Kín đáo, mềm mỏng - xóm làng ngợi khen.

Lân la người đến làm quen
Em còn nhỏ xíu , ốm đen - người à.
Trong nhà còn có mẹ cha
Anh chị đông đúc - ông bà già nua.

Tưởng rằng người sợ - chào thua
Ngờ đâu người vẫn đón đưa hàng ngày.
Nào quà cáp - nào lụa là
Lý do đủ kiểu - mong qua lưới tình.

Tình như ánh điện lung linh
Chói loà mắt - làm chùng chình bước nhanh.
Tình như ly rượu sâm banh
Uống vào một thoáng - long lanh mắt cười.

Ngày xưa sao quá yêu đời
Càng yêu cuộc sống đầy vơi vui buồn.
Bây giờ có muốn tròn vuông
Như ngày xưa ấy phải buông bỏ nhiều.

Bỏ buông quá khứ khê nhiêu
Sống cho người để được điều hằng mong.
Sống sao mình thấy đẹp lòng
Sống sao để lại hương nồng tiếng thơm.

Hồi đó nghèo - áo vai sờn
Mà lòng thanh khiết còn hơn nước nguồn
Ngày nay dạ khắc - luôn luôn
Tâm trong sáng , hoàng hôn buông chẳng mờ.

PEARL

Thay đổi trang: << < 109110111 > | Trang 109 của 111 trang, bài viết từ 3241 đến 3270 trên tổng số 3327 bài trong đề mục