Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 111 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.04.2013 22:46:10
0
Hình: internet
*
Hạ Về

Hạ về ... rung gốc thời gian
Chạm khẽ Xuân mộng ...bẻ bàng mùa rơi .
Ngang trời vạt nắng vàng phơi
Lúng liếng cánh Phượng vẽ vời đỏ cây .
Gió lồng mái tóc tựa mây
Đâu đây dạo khúc ve say nhạc sầu .
Trời khoác chiếc áo nhiệm màu
Lóng lánh mắt Hạ ngạt ngào yêu thương .
Mùa thi choàng khắp sân trường
Nét ưu tư đọng niềm vương cõi lòng .
Hạ đến dào dạt chờ mong
Nghe lao xao gọi Hạ trong Xuân gầy .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2013 00:06:46 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.04.2013 00:23:34
0


RƠI

Mảnh gương vụn vỡ rơi rơi 
Nửa xuyên da thịt đọng nơi tim hồng 
Nửa kia bào nát cõi lòng 
Quắt quay tâm khảm , chênh chông thuyền đời .
Chán chường một kiếp hoa trôi
Giữa dòng tím ngắt trùng khơi sóng gào .
Buồn dâng một thoáng nghẹn ngào 
Trách ai ...Chỉ trách mình sao ...nhẹ lòng !
Nén đau ...cố nén vào trong
Nén cơn hỉ nộ , nén dòng lệ tuôn .
Giơ tay ...cố níu chiều buông
Nào hay chạm phải đêm buồn tịch liêu .
Một mình lê bước liêu xiêu 
Gánh đời nặng trĩu ...bấy nhiêu lụy phiền .
Ai người chia sẻ nỗi niềm ?
Độc hành ...vấn bước dài thêm khổ sầu .
Rơi ...rơi những hạt mưa ngâu 
Con tim lạnh cóng...cúi đầu vội đi !!!
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.04.2013 00:30:46
0




         ( Ảnh sưu tầm trên NET )
Cần Lắm Tình Thương Của Cha Già .  
 
Con viết thư này gởi đến Ba
Những dòng mực tím chợt vỡ òa
Tim con đau thắt _ ai cào xé
Nếu có lỡ lời _ Ba thứ tha .
*
Ân ái vợ chồng Mẹ với Ba
Bể dâu ngập lối dẫu phôi pha
Vẫn còn tình nghĩa cau trầu quyện
Đỏ thắm một thời đâu dễ qua .
*
Con biết Mẹ con nay đã già
Đâu còn mắt biếc như người ta
Hương sắc tàn dần theo năm tháng
Giếng trời đã cạn _ bóng xế tà .
*

Ba bỏ Mẹ _ theo dáng mượt mà
Nụ cười rạng rỡ đẹp như hoa
Ba có nghe chăng lòng Mẹ vỡ
Nức nở bên song cửa đợi Ba .
*

Dẫu có nát bương vẫn mái nhà
Một thời khó nhọc tạo dựng ra
Ba ơi ! Về với đàn con dại
Cần lắm tình thương của cha già .
*

Con vẫn hằng đêm đếm sao sa
Cầu nguyện Mẹ Ba _ Nghĩa đậm đà
Bên đàn con nhỏ cùng vui sống
Ngôi nhà hạnh phúc rộn tiếng ca .
                  PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2013 00:33:20 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.04.2013 00:41:58
0
Xa Quê

Nếu mai này có rời xa quê hương 
Nơi cắt rốn chôn nhau ngày xưa ấy 
Sẽ nghe lòng cồn cào cơn sóng dậy 
Những yêu thương nhung nhớ vô bến bờ .

Dẫu đất Sing có hiện đại tuyệt vời
Hay Malay đẹp xinh hằng mơ ước
Hai đất nước đó làm sao bì được
Tổ Quốc vinh quang Việt Nam thân yêu .

Có lẽ sẽ đứng trông mỗi buổi chiều 
Về phương ấy dáng cong cong chữ S
Nhớ bóng Mẹ dưới ráng chiều thật đẹp 
Và ảnh cha loang giữa khói lam tan .

Thả hồn theo dòng hồi tưởng miên man 
Nơi con sông đã thắm hồng da dẻ 
Dưới gốc dừa vui trò chơi thuở bé
Hàng tre xanh chứng kiến mối tình đầu .

Dù mai này có đi đâu về đâu 
Ảnh hình quê luôn trong tim cháy bỏng 
Đẹp hơn bức tranh họa đồ sống động 
Sưởi ấm lòng giây phút vọng cố hương .
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.04.2013 00:47:02
0
Bệnh
Hôm qua đang lúc tan trường 
Cơn mưa ập đến con đường nước dâng 
Nửa vòng bánh xe  trĩu  lăn 
Xe , người chếch choáng , mưa quằn hoại rơi
Mưa quất vào chiếc áo tơi 
Rát cả da mặt , mù khơi tầm nhìn .
Nghiêng qua , ngoảnh lại , giật mình 
Chân ngập trong nước , xe xình xịt rung .
Trong đầu suy nghĩ  lung tung
Mưa thêm nặng hạt lạnh run cả người .
Về nhà chân tay rã rời 
Hắt xì , chảy  mũi , thôi rồi, bệnh chăng ?
Đầu óc trở chứng lâng lâng 
Tay không tuân lệnh , còn chân biểu tình .
Miệng khô , mắt híp thình lình 
Không ăn ngủ được , một mình trở trăn 
Nửa đêm cơn đau tăng dần 
Cả nhà bừng tỉnh , lăng xăng vì mình . 
Mở mắt vào buổi bình minh 
Nắng xuyên song cửa , lung linh chói lòa 
Mới hay chỉ một đêm qua 
Tóc tai rũ rượi , mặt hoa sao vầy !
Bao giờ cho khỏi bệnh đây ?
Để còn cảm thấy đời đầy tiếng thơ .


                       PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2013 00:49:42 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.04.2013 04:55:26
0
 
 
Anh Nhé ! Hãy Về Đây Bên Em
*
Người đã đi rồi xa rất xa
Lòng em đau nhói lệ nhạt nhòa
Biết kiếm tìm anh nơi đâu hỡi
Buồn nát tim côi , rũ dáng hoa .
*
Em biết tình anh chỉ thế thôi
Mong manh theo gió thổi lên đồi
Say hương sắc lạ nâu vàng đỏ
Nào biết có em tím đợi chờ .
*
Em lội ngược dòng để yêu anh
Khắc tình lên đá lặng thầm xanh
Đêm về cô lẻ gieo vần nhịp
Gãy vụn câu thơ ý tròng trành .
*
Anh nhé ! Hãy về đây bên em
Khêu lửa yêu thương rực sau rèm
Nụ hôn em sẽ trao anh đó
Khỏa lấp niềm đau ngọt môi mềm .
*
Anh nhé ! qua rồi cuộc bể dâu
Tình mãi trinh nguyên chẳng úa nhàu
Về đây dệt mộng hằng đêm nhớ
Mình mãi yêu như thuở ban đầu .
*
PEARL
( Hình : internet)

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.04.2013 01:52:52
0
Đá Sầu

  Nắng hỏi đá có bao giờ buồn không nhỉ ?
Đá mơ màng : buồn lúc nắng chẳng dừng chân
In gót hài ủ ấm đá  lạnh tanh
Hiu quạnh .
Nước hỏi đá bấy lâu nay trầm tích
Ngẫm chuyện đời ghét thích tận tường chưa ?
Đá ngỡ ngàng : nước róc rách  nhặt thưa
Vui cùng nước dẫu bào mòn cam chịu .
Phù điêu .
Mây hỏi đá linh hồn còn hay mất ?
Đá hững hờ : mãi đọng giấc mơ hoang
Cùng mây bay lên tận chốn thiên đàng
Trút bỏ gánh đa đoan nhẹ tênh lòng đá .
Hoang hoải .
Gió  hỏi đá có còn sầu nhân thế ?
Đá lặng im nhìn trời rộng thênh thang
Dải ngân hà lấp lánh vạn tinh cầu
Đá chếch mắt trầm mặc gục đầu .
Đá khóc .
Ngàn năm đá ngậm khối sầu trong tim .
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2013 01:54:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.04.2013 03:04:54
0
 
Nhớ Anh

Có còn ai đọc những vần thơ
Đêm thanh vắng em từng đã viết
Những vần thơ ý từ da diết
Dành tặng anh  hình ảnh quê nhà .
*
Anh ly hương đời lắm phong ba
Xứ lạnh mù sương nhớ môi nồng
Em gởi anh bằng  cả tấm lòng
Những yêu thương long lanh giọt nắng .
*
Có gì đó nghe như vị đắng
Thay mùi hương mật ngọt hôm nào
Em bây giờ ví chiếc thuyền chao
Đang chới với giữa vùng biển động .
*
Bão lòng em đêm nay dậy sóng
Tròng trành quay quắt lẫn ngã nghiêng
Mối tình si chứa chất niềm riêng
Anh nào biết tiếng lòng em trổi .
*
Anh đến nhanh , đi càng rất vội
Như  gió vô tình rát bỏng em
Để nỗi nhớ hờn giận đan xen
Hóa trái tim em thành băng giá .
*
Đêm thanh vắng nhớ anh là lạ
Vén rèm thưa ngắm ánh sao sa
Nguyện cầu anh ở phương trời xa
Bình yên !...Và có em đang  đợi .

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.04.2013 22:02:33
0
*
Khoá Anh
Khóa anh bằng vạn lời yêu
Bằng hương con gái gió chiều loang xa
Khóa anh da ngọc mặt hoa
Ánh nhìn đắm đuối mặn mà duyên ưa .
Khóa anh cánh mũi dọc dừa
Đôi môi chín mọng giữa trưa thơm nồng .
Khóa anh dáng liễu thong dong
Thướt tha tà áo bềnh bồng tựa mây .
Khóa anh bằng mối tình say
Lời thơ lãng mạn ngất ngây suối lòng .
Khóa anh chỉ thắm tơ hồng
Vườn Xuân hạnh phúc mênh mông ngút ngàn .
Khóa anh bằng sự dịu dàng
Tình yêu trong sáng nhẹ nhàng chắt chiu .
Cả đời em khóa anh yêu
Để anh luôn mãi sớm chiều bên em .
*
PEARL
( Hình : internet)

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.04.2013 23:28:03
0
*
Nếu Mai Anh Chết

Nếu mai này anh có chết đi
Em ước mình là chim oanh vũ
Cất giọng hót ru anh vào giấc ngủ
Thiên thu .
Em sẽ là táng lá rợp che
Mát mộ anh giữa nắng hè oi ả
Hay chắn bão
Tuyết rơi trắng xóa
Lạnh thân em , anh vẫn an lành .
Em hóa thành đám cỏ rợp xanh
Ốm ấp hình hài anh đêm đầy sương lạnh
Truyền cho anh chút hơi nồng ấm
Anh sẽ thấy mình không phải lẻ loi .
Em muốn làm ánh nắng lúc hoàng hôn
Soi anh đến con đường tình ái
Ở đó có em và tình yêu bỏng cháy
Của một thời hai đứa yêu nhau .
Tay trong tay đi giữa địa đàng
Tình vẫn mãi nồng nàn như khi ta còn sống .

Nếu mai này anh có chết đi
Hóa cát bụi em sẽ về cùng đất
Nghe tình yêu rung lên bần bật
Hai linh hồn quyện chặt  bay lên
Nếu mai này anh có chết đi ...........
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2013 23:30:17 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2013 02:44:12
0
*
Nhốt Anh

Em nhốt anh vào đôi mắt xanh
Rực lửa yêu thương ngọt dịu lành
Ánh lên sắc thắm khung trời nhớ
Thâu tóm nhân gian mộng yến oanh .
*
Em nhốt anh vào trái tim son
Cuộn máu thanh tân nhịp đập giòn
Chân anh giẫm lên từng mao mạch
In dấu trăm năm chẳng thể mòn .
*
Em nhốt anh vào vòng tay êm
Xiết chặt tương tư khối tình mềm
Xếp gạch yêu xây  đài luyến ái
Hoàng tử lòng em ngự đêm đêm  .
*
Em nhốt anh vào cuộc đời em
Khóa chặt nụ hôn ngát hương sen
Cùng nhau đi đến chân trời mộng
Hạnh phúc thăng hoa thoảng say mèm  .

PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2013 02:46:35 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.04.2013 00:37:11
0
 
Đơn Phương

Em lạc lối trong khu vườn tình ái
Không bóng người hoang hoải bước chân côi .
Con chim uyên chuyền cành cụt lẻ loi
Ngước mắt nhìn
Cảm thông em cùng cảnh .
Đã bao lâu ...em chưa hề nhận rõ
Trái tim đang mở ngõ đón cuộc tình
Đường vào yêu sao lắm gập ghình
Sỏi đá rộp bàn chân
Gai đâm trầy xướt .
Nào có xá gì
Khi đôi tay
Ôm ghì
 Con tim bao lần thoi thóp thở
Bởi yêu người , em chỉ biết đơn phương .
Em rong ruỗi trên khắp con đường
Không dấu chân người
Mối tình đầu hay là tình cuối
Mà quắt quay chao đảo giữa dòng đời .
Em với người hai đường thẳng song song
Rượt đuổi mãi chẳng bao giờ gặp
Nhịp sống gấp
Con người nào có dịp gần nhau
Yêu là thế lung linh vạn sắc màu
Sẽ dần phai theo tháng năm cuộn chảy
Có một điều chẳng bao giờ chối cải
Mối tình này
Đơn phương chỉ mình em
Trong khu vườn hoen nắng
Giữa tàn lá đan xen
Em
Chính em
Người thua cuộc .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.04.2013 02:29:05
0

Tình Vẫn Còn Đây

Tìm trong góc khuất đìu hiu
Mảnh tình vụn vỡ liêu xiêu ánh nhìn  .
Ghép sao trọn vẹn chữ tình
Keo hồ nào dán cho xinh ảnh hình ?
Ra đi bỏ lại cuộc tình
Một thời vụng dại chúng mình yêu nhau .
Tìm vui gặp lại nỗi đau
Cố quên thấy nhớ lao xao tháng ngày .
Duyên xưa thơm ngát hoa Lài
Tình đêm nay đọng hương phai nhạt nhòa .
Hiện tại - quá khứ giao thoa
Tương lai bức phá vỡ òa niềm thương .
Hỏi tình nay có còn vương
Bao ngày xa vắng yêu thương vẫn đầy ?
Ước gì mai trúc hiệp vầy
Xóa bao năm tháng tình gầy phôi pha .
*
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.04.2013 19:14:06
0
*
 
Giao Mùa
Xuân nhẹ xoay gót hồng lã lướt
Hạ nhuốm màu non mướt lộc xanh
Phượng  vĩ  rực cháy trên cành
Ve ngân cung bậc yến oanh giao mùa
*
Gió mát rượi khẽ lùa tóc rối
Bếp nhà ai loang khói lam chiều
Đâu đây chấp chới cánh diều
Cõng niềm  mơ ước , vạn điều tốt tươi .
*
Bao khuôn mặt rạng ngời nếp nghĩ
Một tương lai sinh khí tràn trề
Đây luồng sống mới lại về
Ấm no , hạnh phúc vùng quê hương nhà .
*
Khu công nghiệp ra ca tấp nập
Áo thiên thanh rầm rập bước chân
Cũng là một chút băn khoăn
Vẫn không lay chuyễn muôn phần sức Xuân .
*
Hạ về lòng thấy lâng lâng
Buồn vui lẫn lộn khó phân rạch ròi .
*
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.04.2013 13:19:07
0

*
Mơ Thấy Ba Về

Con  thấy ba về nương khói hương
Ánh nhìn triu mến phảng phất vương
Vẫn như ngày nào con thơ bé
Ba dỗ dành , tha thứ , yêu thương .
*
Hy sinh trọn đời cho các con
Trải tháng năm đâu quản thân mòn
Tấm lòng biển cả lay triền núi
Ơn Ba chất ngất điệp trùng non .
*
Nén hương tưởng niệm đấng sinh thành
Kính thắp lên , lòng sáng long lanh
Nơi xa Ba hãy vui an lạc
Con sống hồng chuyên nhật nguyệt lành .
*
Gởi theo làn gió lướt ngàn mây
Một chút hương hoa dịu ngọt say
Nhã nhạc linh hồn tươi thắm đẹp
Ru Ba thánh thiện giấc tròn đầy .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2013 13:22:14 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.04.2013 22:31:22
0
 
 
Chuyện Chúng Mình
 
Chiều lẻ bóng nghe hoàng hôn chuyển động
Gió thì thầm gởi nhớ áng mây trôi
Ánh tà dương dần khuất sau dảy đồi
Em bâng quơ tím nỗi buồn vời vợi .
*
Anh phương xa có nghe lòng bổi hổi
Nhớ về em dù một thoáng vội vàng
Em lang thang trên cung bậc lỡ làng
Tiếng vĩ cầm ngân , lịm từng nốt luyến  .
*
Còn chăng anh lời thân thương hòa quyện
Lối vào yêu đẹp lạ những con đường
Ta bên nhau sóng bước giữa đêm sương
Dù trong mơ vẫn tươi màu huyễn hoặc .
*
Tình của em nước suối nguồn trong vắt
Đón tình anh lăn tăn sóng cuộn trào
Đến khi nào mình mới được gần nhau
Để thôi chẳng còn mưa ngâu tháng bảy .
*
Anh yêu ơi ! Em nhớ anh quay quẫy
Bóng hình anh giờ biền biệt nơi  đâu
Anh đi theo tiếng gọi của tình sầu
Bỏ em lại bơ vơ trong tĩnh lặng .
*
Anh nào biết môi em vương vị đắng
Của phũ phàng của hờn giận đan xen
Em muốn mình uống cạn nỗi buồn len
Cố quên đi ...sao tình luôn ghi nhớ .
*
Em không biết thế nào là dang dỡ
Cũng chẳng mong em lỡ chuyến đò tình
Khát vọng xanh tươi đẹp chuyện chúng mình
Anh về lại yêu thương xin hòa nhịp .
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.04.2013 20:09:00
0
Anh Vẫn Mãi Là G

Anh vẫn mãi là gió
Cuốn tình ta bay xa
Em vẫn mãi là hoa
Khép cánh ngà chờ đợi .
*
Đường gió đi vời vợi
Muôn sắc thắm vẫy mời
Gió mãi vui quên lời
Hoa buồn trong đơn côi .
*
Chiều nay mưa gặp lối
Hoa ngóng gió quay về
Bóng nước dài lê thê
Gió còn trong cơn mê .
*
Hoa héo hắt ủ ê
Nụ cười hàm tiếu rũ
Quay gót về chốn cũ
Nỗi niềm vương tim đau .
*
Anh ! biết đến khi nào
Thôi không là gió nữa
Đêm bình yên khép cửa
Anh lại về bên em .
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.04.2013 20:11:15
0
*
Đêm Say Đắm

Đêm say đắm từng giọt tình ngọt lịm
Rót tràn môi lúy túy quyện hương trầm
Uống đi anh khao khát trọn trăm năm
Ủ vào đêm nụ hôn nồng chếnh choáng .
*
Nói lời yêu dù chỉ trong một thoáng
Cũng ấm lòng vơi giá lạnh mù sương
Đêm tròng trành nâng đôi cánh uyên ương
Để Sao  ghen , Gió dỗi hờn , Mây trách .
*
Tìm hương yêu tận cùng mọi ngóc ngách
Của tâm hồn lắng đọng nỗi niềm riêng
Vòng tay ôm , em quên hết lụy phiền
Xiết chặt anh đến miền thương dấu ái .
*
Chẳng cần biết đời anh từng hoang hoải
Hay nếm qua vị trái đắng tình trường
Say đêm này , tình bay đến thiên đường
Dẫu sáng mai anh , em đành đôi ngã .
*
PEARL
( Hình : internet)

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.04.2013 20:13:55
0
*
Yêu

Yêu say đắm chẳng bao giờ nuối tiếc
Những vấn vương trao gởi cả về nhau
Mảnh tình si theo năm tháng chẳng nhàu
Và nâng niu  phút yếu lòng ngây dại .
*
Yêu là thế dẫu gặp nhiều ngang trái
Miền nhớ nhung em rảo bước độc hành
Anh phân vân trong góc khuất tròng trành
Em nuốt lệ đếm lá tim rơi rụng .
*
Yêu là chạm đến nỗi đau vỡ vụn
Vì mấy khi yêu được trọn cuộc tình
Vốn sắc màu lóng lánh đẹp lung linh
Tranh sáng tối tình tỏa vầng huyễn hoặc .
*
Yêu là thế bởi tình em rất thật
Con tim yêu không dối trá bao giờ
Đừng hóa đá trái tim anh ơi  hỡi
Đón em vào nẩy nở nụ hồng xinh .
*
PEARL
( Hình : internet)

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.04.2013 20:16:48
0
*
Tháng Năm Về Rồi Đó Anh Ơi !

Tháng năm đã về rồi đó anh ơi !
Ve ra rả khúc đồng ca mùa cũ
Em quay gót đứng dưới hàng phượng rũ
Kỷ niệm xưa tưởng ngủ chợt tỉnh bừng .

*
Có một người con gái nhớ người dưng
Cũng ra đi vào tháng năm đầy nắng
Tiếng yêu thương chỉ mãi là thầm lặng
Ôm trong lòng nấc nghẹn giữa mùa ngâu .
*
Tháng năm ơi ! Nơi chỉ mới bắt đầu
Tình yêu đẹp không gì so sánh được
Nếu cho em diệu kỳ bao điều ước
Em muốn  mình mãi mãi sẽ gần nhau .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2013 14:04:01 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.05.2013 17:39:57
0
Đêm Tình Yêu
 


Đêm thanh vắng , vườn lòng rộng mở
 Hoa tình yêu hé nở ngạt ngào
Hữu tình Mây hẹn cùng Sao
Vắt ngang trời mộng lụa đào nhấp nhô   .
*
Biển say ngủ thôi phô mắt sóng
Thuyền nghịch đùa khuấy động dòng sâu
Biển làm quán trọ mùa ngâu
Thuyền tên lãng tử ấm bầu rượu sương .
*
Biển  nào biết thuyền  thường thiếu nợ
Chữ ân tình cao vợi bằng non
Đeo mang từ thuở còn son
Biển  quên chẳng nhắc thuyền mòn mõi chao .
*
Nghe tiếng gió thì thào gọi sóng
Sương giật mình lóng ngóng lăn quay
Đêm nay khẽ chạm mê say
Yêu Thương trổi khúc ngất ngây hương tình .
*
Vui bên nhau ôm dáng hình
Tình yêu chấp cánh ...lung linh sắc màu .

PEARL
 

Nguyễn Long
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2013
RE: Sóng Biển - 06.05.2013 11:16:23
0
Cò xưa nay đã hết bơ vơ
Tay bồng tay bế đám trẻ thơ
Mộng mơ chi nữa duyên tình ảo
Thôi nhé tình lang, chớ đợi chờ!!!
 
Xin góp vui đôi dòng

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: Sóng Biển - 08.05.2013 03:15:10
0
Cảm ơn NL đã ghé thăm và chia sẻ. Mến chúc NL luôn vui và sáng tác hay....

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2013 03:19:20
0
 
 
NỤ QUỲNH TRONG ĐÊM
*
Ngoài kia ...
Đêm pha lê
lóng lánh những giọt sương trên lề cuống lá
nơi nhánh Quỳnh cuộn tròn là lạ
nụ hoa vừa thức giấc
cựa mình  ngơ ngác 
rướn người trên chiếc đài còn ngái ngủ
nhè nhẹ
nở xoè .
Những cánh Quỳnh trắng muốt
nuột nà
bung đều
theo vũ điệu
yêu thương .
Mây dường như xuống thấp
Trăng nghiêng mặt
Gió ngừng bặt
Sương ngây ngất ngắm nhìn
Nụ Quỳnh
đẹp lung linh
nở muộn
Hương loang toả muôn nơi thơm ngai ngái .
*
Trong này...
bên  khung cửa nhỏ in hình mây , trăng , gió
Có một con tim đang bỏ ngõ
chờ hoa tình đươm trổ
những yêu thương .
Cũng tinh nguyên như cánh Quỳnh mà mượt .
Em
nụ Quỳnh nở muộn của riêng anh
dịu dàng trong đêm
hương loang say toả bên thềm .
*
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.05.2013 20:31:15
0
 
*
Sắc Màu Của Hạ

Em hỏi  anh : "Hạ có màu gì nhỉ ? "
Anh mĩm cười : " Màu trắng những cơn mưa
Chợt đến vội đi từng hạt lưa thưa
Ngấm vào đất cây nẩy chồi xanh mượt "
*
" À , em ơi  ! Màu thiên thanh tha thướt
Những mảng mây trôi lã lướt ngang trời
Sắc đỏ phượng khoe duyên dáng gọi mời
Diều no gió liệng chao nghiêng tình tứ " .
*
Anh lại bảo như màu hồng tư lự
Vương má em phơn phớt thật ngây thơ
Nắng vàng hoe hong khô gió hững hờ
Hôn nhẹ lên cánh bằng lăng tím mỏng .
*
Em biết rồi những gam màu sống động
Chàm , trắng , lục , lam , vàng , đỏ , tím , xanh
Đủ làm nên hạ thắm phải không anh?
Mùa của yêu thương ngọt lành khát vọng .
*
Anh có thấy hạ về trong cuộc sống ?
Điểm tô thêm hương vị mới cho đời 
Mỗi sắc màu là một mảng tuyệt vời 
Cùng hội tụ tỏa ngời thêm hạ mộng .
 
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 12:33:09 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.05.2013 09:06:52
0




  NIỆM KHÚC TRĂNG
*
Sông nằm tư lự ngắm vầng trăng
Nào biết ngày kia trăng sẽ già
Bây giờ trăng trẻ đẹp tựa hoa
Đến lúc già nua trăng sẽ tàn .
*
Đêm về sông quấn quít vành trăng
Lặn hụp trên sông ,  trăng mĩm cười
Mai này mây phủ kín mọi nơi
Bóng ngã chông chênh , trăng dỗi hờn .
*
Sông làm quán trọ , trăng dừng chân
Mắc nợ con sông , chẳng lỗ  lời
Trăng vờ vĩnh mãi bước chơi vơi
Rời khỏi con sông nửa tháng liền .
*
Sông buồn nằm kể chuyện nàng trăng
Tệ quá trăng ơi ! đi chẳng về
Phơi mình đêm lạnh , sông tỉ tê
Dẫu có xa xôi , xin hãy về !
*
Mơ ngày mây tạnh ,  khung trời quang
Trăng về thêu dệt mộng đá vàng
Sông cười trôi dạt chiếc thuyền nan
Lữ khách , trăng kia  , mau chóng về   .
*
Sông nằm khao khát bóng trăng thanh
Niệm khúc trăng  say lướt khướt  ghềnh
Khơi nguồn vui cảm , dạt triều lên
Thầm nhắc sông , mai trăng sẽ về.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2013 14:05:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2013 02:00:46
0
 
Nỗi Nhớ Mùa Hạ

Ve sầu trổi khúc từ ly
Phượng khoác áo đỏ giấu đi nỗi buồn  .
Ngấm vào đất hạt mưa tuôn
Nắng vàng nhảy nhót Hạ buông tiếng sầu .
Gõ vào ký ức lao xao
Vọng vang kỷ niệm ngày nào còn thơ.
Bên dòng quá khứ vỗ bờ
Sóng lòng dậy , đẩy thuyền đời ra khơi .
Nhớ tà áo trắng mộng mơ
Đầy trang giấy tinh khôi ngời niềm tin .
Nết người nét chữ lung linh
Tôi rèn nhân trí - đăng trình tương lai ...
 Hạ về nỗi nhớ quắt quay
Ôi thương quá ! ...thầy bạn nay xa rồi .
Em xin chiếc vé khứ hồi
Lên xe ký ức tuổi thơ ..tìm về .

PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 22:25:44 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2013 02:05:00
0
Mùa Hạ Của Em
 
Mùa Hạ của em
Có cánh phượng cháy rực trang lưu bút
Có tiếng ve ngân nga vi vút
Có cơn mưa đầu mùa trút nước bên hiên .
Mùa Hạ của em rất hiền
Có cánh diều cõng gió lướt mây xanh
Tiếng dế tấu khúc nghê thường lanh lảnh
Lúa trĩu cành quằn mình  trên cánh đồng phơi nắng
Con sông nằm nghe trăng kể chuyện cổ tích mùa .
Mùa Hạ của em mọc nhành thương nhớ
Nhớ mái trường bè bạn thầy cô
Những kỷ niệm trổ hoa
Đơm quả 
Trĩu cây đời
Chói chang niềm tin phơi phới .
Mùa hạ của em đến thật rồi 
Trên môi cười
Ánh mắt long lanh
Mùa Hạ của em có cánh
Đưa em vào thế giới thần tiên
khám phá điều kỳ diệu 
Trong chuỗi ngày vui chơi thoải mái.
Trên đỉnh Hạ gầy
Tin yêu này
Em gởi
Vào Hạ ...Hạ ơi !
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.05.2013 22:23:39
0
Thầy Cũ Trường Xưa
 
Ai thắp lửa trên cành phượng đỏ
Để hạ về vò võ nhớ thương
Nhìn hoa phượng dạ vấn vương
Một thời cấp sách , mái trường thân yêu.

Thầy bạn ơi ! bao điều muốn nói
Phút chạnh lòng bổi hổi con tim
Lang thang tôi vội kiếm tìm
Dấu yêu kỷ niệm bên thềm ấu thơ .

Đây gốc phượng già trơ sừng sng
Trải tháng năm nhân chứng tuyệt vời
Đón tôi lúc hãy còn thơ
Giờ cằn cỗi lá , xác xơ thân cành .

Kia ghế đá từng tranh bịch kẹo
  Chen lấn nhau chọc ghẹo ...người dưng
Nay nhìn ...khoé mắt rưng rưng
Buồn vui lẫn lộn lưng chừng niềm riêng .

Vạt nắng chiều soi nghiêng cửa lớp
Trống tan trường hồi hộp tim tôi
Nhìn cô dạ thoáng bùi ngùi
Vẫn hình dáng ấy ...trong tôi một thời .

Đi bên cô nở nụ cười
Tôi như sống lại cả đời học sinh .
 
PEARL
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 22:42:45 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.05.2013 06:06:22
0
 
Nỗi Niềm Trong Đêm
*
Em cố giấu nỗi buồn len khóe mắt
Gợi niềm vui trên môi nhạt nhòa son
Đôi mày đen phảng phất  nét héo hon
Soi gương thấy ảnh hình mình vò võ .
*
Đêm đồng lõa với tâm tình bỏ ngõ
Tiếng tắc kè gõ nhịp quắt quay buồn
Dối lòng ư ? dòng dư lệ trào tuôn
Cố nén ! vỡ òa , ướt làn gối mộng .
*
Ngoài song thưa , hắt hiu cơn gió lộng
Vành trăng non ghé mắt liếc qua rèm
Bỗng xót xa cho bóng liễu yếu mềm
Thức cùng đêm đan xen niềm trắc ẩn .
*
Đêm vẫn thế , rất đen và sâu thẳm
Khẽ chạm vào dằn vặt những nghĩ suy
Thắp lửa lòng sưởi tim nhỏ gan lì
Chút ấm áp giữa đêm trường quạnh quẽ  .
*
Tim đau ơi ! cố lên tim yêu nhé !
Cùng vượt qua biến động của tình trường
Hy vọng rằng khi nắng tỏa ngập đường
Tim khỏe lại , niềm vui nhân gấp bội .
*
Đêm đã tàn , hừng đông bừng tỉnh vội
Gà gáy vang , đánh thức giấc muộn màng
Ý tưởng giờ vẫn còn muốn lang thang
Chào ngày mới , tia nắng vàng chạm cửa .
 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2013 12:28:48 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 111 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 3324 bài trong đề mục