Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 109110111 | Trang 111 của 111 trang, bài viết từ 3301 đến 3326 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.02.2024 00:45:38
0
SỚ TÁO QUÂN 2024

Tháng chạp - ngày hai mươi ba
Gia đình Táo lại đề ba lên trời
Năm nay khốn khổ khắp nơi
Nhà Táo tiết kiệm - xe hơi không dùng.

Cưỡi cá chép - Táo ung dung
Đạp mây lướt gió thiên cung đón chào
Trước thềm Bắc Đẩu - Nam Tào
Uy nghiêm một đấng anh hào - Thiên Vương.

Táo quỳ dâng sớ mà thương
Năm qua vất vả trăm đường khó khăn
Bất động sản - bị đóng băng
Kéo theo tiền tệ càng dần ít đi.

Lò lửa đốt kẻ thị phi
Giơ tay vơ vét - còn gì nữa đâu
Kinh doanh, thương mại đau đầu
Mặt bằng trả chủ - âu sầu tiểu thương.

Thời buổi kinh tế thị trường
Cạnh tranh tàn khốc - phú thương khóc thầm.
Bao nhiêu nhà máy - vốn thâm
Công nhân thất nghiệp - dần dần về quê.

Về quê dạ lại ủ ê
Mùa màng thất bát - tái tê dân tình
Ngành y rối rắm, lình sình
Sau dịch - "trảm" tướng " anh minh" một thời.

Giao thông - chẳng nói nên lời
Kẹt xe - đặc sản của người trần gian
Sau mưa nước ngập thênh thang
Nắng thì chi chít lỗ hang, bụi mù.

Chính quyền cũng đã đền bù
Cho dân có đất nghiệm thu làm đường
Giáo dục phát triển bình thường
Tăng lương công chức - học đường rộn vui.

Một năm lắm kẻ ngậm ngùi
Làm ăn thất bại không nguôi tủi buồn
Cầu năm mới được tròn vuông
Gia đình sung túc - suối nguồn bình an.

Kính thưa cùng với Ngọc hoàng
Thành tâm báo cáo vài hàng ... thế gian.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 21:12:18 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.02.2024 22:18:28
0
CHẠM XUÂN

Ta chạm xuân bằng ngón tay ngoan
Hơi ấm tỏa lan ánh nắng vàng
Không thể đọ bằng nàng mai thắm
Đủ để xao lòng bướm lang thang.

Ta chạm xuân bằng ánh mắt nai
Vạn vật xinh tươi thoáng đổi thay
Mặt người hớn hở mừng năm mới
Trẩy hội mùa xuân rộn rã ngày.

Ta chạm xuân bằng gót thong dong
Nghe làn đất thở hương thơm nồng
Của Mai, Cúc, Huệ, Đào, Dạ Lý
Say chút hương Xuân rạo rực lòng.

Ta chạm xuân bằng cả trái tim
Mở rộng vòng tay để kiếm tìm
Yêu thương vừa chớm hay đã cũ
Đọng lại trong ta thật êm đềm.

Ta chạm mùa xuân - xuân khẽ khàng
Nụ hôn của gió lướt môi ngoan
Ánh cười của nắng khoe xuân sắc
Ta cởi mở lòng - đón xuân sang.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2024 22:20:47 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.02.2024 18:13:00
0
KHAI BÚT TÂN NIÊN

Khai bút tân niên viết mấy vần
Chúc mừng năm mới hết phong vân
Buồn lo xếp gọn vào quá khứ
Nhìn hướng tương lai đẹp vô ngần.

Níu chút niềm tin - tự dặn lòng
Cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng
Sống sao cho xứng - tâm luôn vững
Đẹp ý nhân sinh - trọn đạo đồng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.02.2024 21:45:19
0
NĂM THÌN NÓI CHUYỆN RỒNG

Quý Mẹo ra đi
Giáp Thìn lay đáo
Vui vầy con cháu
Kể chuyện Rồng nghe.

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nước Việt
Cha Rồng cương quyết
Cưới mẹ Âu Cơ.

Một bọc trứng rơi
Trăm con mở mắt
Câu chuyện huyễn hoặc
Nguồn gốc tổ tiên.

Dân gian loan truyền
Rồng hạ xuống trần
Hạ Long trong ngần
Nước xanh biêng biếc.

Hà Nội thân thiết
Rồng bay tên gọi
Thăng Long - thành nội
Kinh đô bao đời.

Luận bàn nghe chơi
Thành phố Thủ Đức
Xét ra đích thực
Có rất nhiều Rồng.

Long Phước ven sông
Cù lao xanh mượt
Long Thạnh Mỹ - trước
Rồi đến Long Bình.

Long Trường - trung trinh
Anh hùng chống giặc
Phước Long trầm mặc
Nhớ chiến khu xưa.

Long Đại nhiều dừa
Long Sơn có cảng
Long Bửu sáng lạng
Chùa Thái dát vàng.

Long Thuận khang trang
Giữa lòng thành phố
Đền chùa chạm trổ
Đẹp đạo tốt đời.

Đầu năm thơ rơi
Chuyện Rồng hăm hở
Lòng vui phơi phới
Chào đón tân niên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.02.2024 21:48:14
0
THẢ BUỒN



Có một nỗi buồn ngự ở trong tim
Đợi cơ hội hiển thị trên khuôn mặt
Nỗi buồn ấy lớn theo từng cung bậc
Của bài ca cuộc sống lắm thăng trầm.

Có nỗi buồn không thể nói - lặng câm !
Để gió cuốn đi dư âm sầu não
Để nghe lòng cuồn cuộn như vũ bão
Khép mi sầu - man mác một niềm riêng.

Thả nỗi buồn ra khỏi cửa buồng tim
Và khép lại êm đềm tình yêu mến
Theo con nước buồn như không điểm đến
Sẽ tan theo lớp bọt giữa dòng trôi.

Em mau về thắp lửa trái tim thôi
Hâm nóng lại tình yêu người cháy bỏng
Cố gắng vịn niềm tin vào cuộc sống
Thả nỗi buồn cho nước cuốn theo sông.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.02.2024 21:50:36
0
NGẪU HỨNG CÙNG SEN

Vẫn lại là sen đứng thanh tao
Giữa hồ nước đọng gọi tù ao
Bùn sình đâu cản thân vươn thẳng
Mùi tanh nào át hương ngạt ngào.

Sống ở trên đời - tâm thiện lương
Dù có ngã nghiêng - chí thẳng đường
Chẳng lo gió dậy - lòng không vững
Không sợ bão giông - khó đo lường.

Như đóa liên hoa giữa đời thường
Mặc tiếng thị phi vẫn thẳng vươn
Xinh đẹp, kiêu sa - người khao khát
Nơi chốn Phật đường tỏa ngát hương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.02.2024 00:42:30
0
HÃY NÓI VỚI NHAU...

Hãy nói với nhau một chữ TÌNH
Tình yêu đôi lứa thật trung trinh
Tình yêu quyến thuộc không dời đổi
Yêu cả quê hương , yêu chính mình.

Hãy nói với nhau một chữ NHÂN
Bác ái bao la khắp xa - gần
Thương người như thể thương mình vậy
Nhân nghĩa trao đời thật trong ngần.

Hãy nói với nhau chữ THIỆN LƯƠNG
Như Sen mọc thẳng - chẳng bùn vương
Tâm ngay - miệng mở - hoa hồng nở
Ý đẹp lời hay tỏa ngát hương.

Hãy nói với nhau chữ KẾT ĐOÀN
Đồng tâm hiệp lực - khó khăn mòn
Đời có nổi lên cơn giông bão
Vững bước cùng nhau vượt đa đoan.

Hãy nói với nhau chữ THỨ THA
Hiềm khích , ghét ghen hãy cho qua
Đời là cõi tạm vô thường lắm
Sống trọn kiếp này chẳng điêu ngoa.

Hãy nói với nhau vạn LỜI HAY
Trong sáng, thanh tao, đẹp mỗi ngày
Nhã nhặn - vui tươi - tràn sức sống
Đẹp tuyệt vời thay cuộc đời này!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 01:04:28 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.02.2024 20:15:27
0
GIÀ RỒI...

Già rồi - đâu mơ ước gì hơn
Sống vui - không dỗi hờn , oán giận
Quỹ thời gian - hiện tại rất ngắn
An yên cho phẳng lặng đường đời.

Già rồi - phải biết thương mình thôi
Tập thể dục - nghỉ ngơi điều độ
Sống khỏe - để cháu con đỡ khổ
Ít bệnh đau - khỏi lụy người thân.

Già rồi - tập im lặng dần dần
Lắng nghe nhiều - nhìn cho cặn kẽ
Hiểu nhân tâm - muôn hình vạn vẻ
Sống thiện lương - lớp trẻ noi theo.

Già rồi - xá gì giàu hay nghèo
Đủ ăn mặc - chẳng nợ là quý
Không se sua - cũng đừng phung phí
Sống thanh bần - thi vị lương tâm.

Già rồi - chấp nhận những thăng trầm
Quên dần thời hoàng kim son trẻ
Sống thực tại - hài lòng, vui vẻ
Và chan hòa - chia sẻ yêu thương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.02.2024 22:15:50
0
MƯỜI LĂM NĂM NỮA

Mười lăm năm nữa - ta sẽ ra sao?
Một lão già - lưng còng, tay run rẩy
Tự xoay xở - hay sẽ đi bằng gậy
Mặt nhăn nheo - da đầy dẫy đồi mồi.

Mười lăm năm nữa - chiều đến, ra ngồi
Trước hiên nhà, nhìn xa xôi mong ngóng
Con cháu về sau một ngày lao động
Chỉ an tâm khi đông đủ gia đình.

Mười lăm năm nữa - bình an ? linh đinh ?
Bạn bè có nhớ đến mình, không hỡi?
Gặp nhau móm mém - nụ cười môi hở
Mắt lem nhem - cố nhớ nét thân quen.

Mười lăm năm nữa - cảm xúc đan xen
Buồn? vui ? Nào ai đoán cho thật đúng
Chỉ biết nếu còn thở và hữu dụng
Là vui rồi - chẳng mơ ước gì hơn.

Mười lăm năm nữa - nếu trời dỗi hờn
Không chấp nhận - ta ở trên trần thế
Về với đất - ta thấy mình oai vệ
Chẳng nợ ai - dù lời thệ nhỏ nhoi.

Mười lăm năm nữa - nếu còn loi ngoi
Ta - lóp ngóp , nhìn cuộc đời mới mẻ
Vạn vật đổi thay, con người - có lẽ
Chắc hẳn khác nay - hiện đại hơn nhiều.

Mười lăm năm nữa - nghĩ chi liêu xiêu!
Cứ lạc quan - xem như liều thuốc bổ
Ngẩng cao đầu - bước ra từ giác ngộ
Sống nhiệt thành - không chỉ mười lăm năm!

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.03.2024 21:09:40
0
KHÔNG QUAN TRỌNG

Không quan trọng có tiền nhiều hay ít
Đủ tiêu dùng - tích lũy chút, phòng đau
Đừng có chín - cố tìm thêm một hào
Nô lệ đồng tiền - bào mòn sức khỏe.

Không quan trọng đi đâu - miễn vui vẻ
Được đùa vui như thời trẻ - còn thơ
Ôn kỷ niệm - rồi bật cười vu vơ
Thoáng hoài niệm ngu ngơ mà tiếc nuối.

Không quan trọng trẻ - già , bao nhiêu tuổi
Tôn trọng nhau - và an ủi khi cần
Chia sẻ yêu thương - đừng khuấy phong vân
Kết đoàn lại - cuộc sống dần thi vị.

Không quan trọng chức quyền hay địa vị
Ở bên nhau, tôi - bạn chỉ ngang tầm
Có giỏi hơn - xin hãy cứ âm thầm
Khiêm tốn đủ để người đời khâm phục.

Không quan trọng khổ đau hay hạnh phúc
Sóng gió là phép thử của bình yên
Sự kiên cường là phương thuốc vô biên
Chữa chứng bệnh ưu phiền và oán trách.

Không quan trọng xa - gần về khoảng cách
Có trong tim - trong sạch một hình hài
Hiểu nhân tâm - ai rồi cũng đổi thay
Mà bao dung và cảm thông nhau mãi.

Không quan trọng mắc lỗi lầm - hoang hoải
Biết sửa sai - và làm lại từ đầu
Buông bỏ đi gánh nặng của lo âu
Sống chan hòa - tươi vui màu hạnh phúc.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.03.2024 12:28:20
0
GHẸO THƠ

Bẻ cong " Lục bát " thành vòng
Cho câu sáu tám khóc ròng...hụt hơi!
Cắt " Thất ngôn" rải muôn nơi
"Tứ tuyệt" chới với chơi vơi luật vần.

"Tự do" thái độ bất cần
Đi mây về gió phong vân đâu màng.
Sầu đời " Bát cú" lang thang
May gặp " Hiện đại" hai đàng kết giao

" Thất ngôn bát cú" nghẹn ngào
Còn gì niêm, vận... thôi mau kẻo phiền
" Ngũ ngôn" chất chứa niềm riêng
Ai gom mưa nắng thêu viền" Lục ngôn ".

Kéo căng " Yết hậu" đem chôn
Dưới kho chữ nghĩa thơ nôm bạt ngàn
" Trường ca" có vẻ ngang tàng
Cũng vì háo thắng mà mang lỗi nhiều.

Làm thơ mà không phiêu phiêu
Thì nên gọt chuốt chớ trêu ghẹo gì.

Ghẹo thơ - thơ ngạo được chi?
Bài thơ quá chất chẳng gì bằng đâu!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.03.2024 11:05:56
0
VIẾT CHO NHỮNG AI KHÔNG CÓ NGÀY 8/3

Em lặng ngắm những hoa hồng tươi tắn
Tự tặng mình trong ngày tám tháng ba
Chồng vô tâm - em hữu ý bỏ qua
Giữ hạnh phúc cho gia đình êm ấm.

Em lẻ bóng trên cung đường vắng lặng
Bao năm rồi - không tin nhắn gửi về
Anh ra đi vì hình bóng - anh mê
Những tám tháng ba - ê chề, phiền não.

Em thầm thì - anh nghe rõ thì bảo
À! Em quên, anh ngủ giấc nghìn thu
Tám tháng ba về - em rất hiền nhu
Không đòi quà như ngày xưa đâu nhé!

Em - ngày đó được anh gọi bằng bé
Thích nhận hoa trong ngày tám tháng ba
Bao nhiêu năm rồi hai nẻo chia xa
Tám tháng ba - chỉ còn trong hoài niệm.

Em và anh - cùng cảnh nghèo xâm chiếm
Cơm từng ngày tiết kiệm để phòng thân
Tình tràn trề - tiền đâu có - nợ nần
Tám tháng ba - vẫn như mọi ngày vậy.

Nhiều mảnh đời còn buồn như thế đấy
Nhìn thấu và thông cảm với người ta
Dẫu không quà , hoa trong tám tháng ba
Vẫn mỉm cười - và tiếp tục vui sống.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2024 05:20:14 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.03.2024 16:40:52
0
MƯỢN

Ta hỏi mặt trời mượn nắng vàng
Sưởi ấm tình thương cõi nhân gian
Mượn mây rải mưa tràn muôn nẻo
Mát dịu lòng người sau bẽ bàng.

Ta hỏi biển xanh mượn sóng trào
Khuấy nguồn cảm xúc ngủ chênh chao
Mượn bóng Hải âu vờn xa tít
Khơi lại tình yêu người dạt dào.

Ta mượn mùa Xuân - thoáng đam mê
Đào,Mai, Cúc, Trúc đẹp tràn trề
Mượn ánh mắt vui, làn môi mọng
Níu thanh xuân lúc trung niên về.

Ta mượn cuộc đời chút tinh hoa
Rút tỉa, sửa sai, sống hài hòa
Mượn chút niềm tin làm bừng sáng
Vài tia hy vọng chợt vỡ òa.

Ta mượn bờ vai anh trung trinh
Gối đầu mỗi lúc sóng gập ghình
Mượn cánh tay anh dìu vững chãi
Khi cơn bão lòng dậy chênh chinh.

Ta mượn câu từ kết vần thơ
Thỏa những đam mê của một thời
Mượn nguồn cảm hứng tràn huyết quản
Xây giấc mơ thơ giữa cuộc đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.03.2024 22:31:24
0
CHÚNG MÌNH CÙNG NHAU ĐI

( Kính tặng các cậu, dì và em trai)

Nào ! chúng mình cùng khoác ba lô lên
Xuôi biển khơi lênh đênh từng cơn sóng
Hay ngược đại ngàn đều không quan trọng
Miễn chúng mình cùng sánh bước bên nhau.

Chảy trong người chung những giọt máu đào
Luôn tự hào nghĩa tình mình vẹn giữ
Chia ngọt, xẻ bùi, đắng cay, hiền - dữ
Là anh chị em - trọn chữ thâm tình.

Nơi chúng mình qua sóng nước lung linh
Bên kia núi ôm dáng hình của biển
Đồi chập chùng nhưng vô cùng thân thiện
Đón chúng mình như những đứa con yêu.

Nha Trang ơi! Xin ghi nhớ bao điều
Rằng vết chân chúng mình in trên cát
Hòn Chồng ơi! Chiều nao vang biển hát
Ca ngợi tình ruột thịt thật thiêng liêng.

Vẫn sẽ mãi cùng đi khắp mọi miền
Ngắm đất nước đẹp giàu mà chiêm nghiệm
Giữ trong tim những gì là hoài niệm
Để sau này - kể chuyện cháu con nghe.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.03.2024 15:33:07
0
TỰ VẤN

Ta trải lòng ra với thiên nhiên
Mây lặng trời xanh thật dịu hiền
Vài cơn gió nhẹ vờn đôi má
Mặt hồ sóng sánh - bóng chao nghiêng.

Ta tự hỏi lòng có bình yên
Giữa cuộc trần ai - lắm ưu phiền
Vô tư đủ để mà vui sống
Buông bỏ - nhẹ nhàng , được an nhiên.

Ta mãi kiếm tìm hạnh phúc xa
Nào hay hiện hữu ở quanh ta
Đơn sơ một sớm vừa tỉnh giấc
Thấy mình còn thở - vui vỡ òa.

Bước tiếp con đường dẫu chông gai
Kiên gan, bền chí - dạ thẳng ngay
Vượt lên số phận - nhìn phía trước
Vầng hồng tỏa sáng - rạng tương lai.

Ta vẫn là ta thuở thiếu thời
Luôn yêu cuộc sống lẫn yêu người
Nhen nhúm luồng nhân sinh quan mới
Sống sao tốt đạo với đẹp đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.03.2024 14:38:23
0
NẮNG THÁNG BA

Nắng Tháng Ba hậm hực
Buông mình xuống nhân gian
Tia UV ngang tàng
Trêu đôi môi khô rạn.

Vài cơn gió lãng mạn
Vờn tóc rối chưa già
Níu không chặt làn da
Hạt mồ hôi rơi vội.

Mây giật mình bối rối
Cuốn từng mảng trong xanh
Đàn Sẻ lượn vòng quanh
Điểm xuyến khung trời Hạ.

Hương trà nghe là lạ
Ướp hoa Cúc vàng tươm
Từng ngụm toát mùi thơm
Lòng ngập tràn khoan khoái.

Bước chân dường hoang hoải
Gõ từng nhịp mưu sinh
Đường đời lắm chênh chinh
In hình hoa nắng trổ.

Nắng hong khô nỗi nhớ
Bởi dòng lệ ướt nhoà
Nắng sưởi ấm chan hòa
Trái tim đang lạnh giá.

Nắng tháng Ba nho nhã
Lại cũng rất gắt gao
Thả buồn - đón vui vào
Tâm an nhiên - tự tại.

Nắng tháng Ba - chẳng ngại
Khi biết cách chống - phòng
Như gặp chuyện phiền lòng
Đừng nóng vội - bỏng không.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.03.2024 06:05:06
0
ĐÊM

Ông mặt trời đi ngủ
Nắng rủ nhau xuống đồi
Mây đờ đẫn nhẹ trôi
Khoác áo đen thăm thẳm.

Đêm đến trong thầm lặng
Sương rắc hạt long lanh
Trên những phiến lá xanh
Rồi ngã nhào nghịch ngợm.

Sao lu mờ thành đốm
Trăng giận dỗi quay lưng
Chuỗi đèn treo lưng chừng
Nheo mắt cười sáng chói.

Đường tan dần lớp khói
Nằm đếm mãi vết xe
Phố nền nã đứng khoe
Thân hình thần Vệ Nữ.

Tiếng rao đêm do dự
Hòa điệu nhạc rền vang
Gót chân người lang thang
Dừng nơi công viên vắng.

Đêm - mênh mông tỉnh lặng
Tìm cảm giác bình yên
Chìm vào giấc ngủ hiền
Mơ một đời thong dong.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.03.2024 17:05:28
0
HOA CỦA THÁNG BA

Tháng Ba hương bưởi thơm nồng
Thoảng ra từ sợi tóc bồng vai ngoan
Theo chân một quãng đường quang
Ngại ngần chẳng dám thở than một lời.

Tháng Ba - Hướng Dương vàng phơi
Trải thảm trên khắp núi đồi quanh co
Có em xứ Thượng ngây thơ
Ngắm hoa tiếc nuối một thời thanh xuân.

Tháng Ba Phượng Tím lưng chừng
Đường cong chênh chếch xứ rừng lạnh căm
Loài Hoa chung thủy trăm năm
Đi vào truyền thuyết - thăng trầm bão giông.

Tháng Ba hoa cải lên ngồng
Đò xưa ngơ ngác bến sông đợi chờ
Thảm vàng rực rỡ đôi bờ
Người đi xa ngái - bao giờ hồi hương.

Tháng Ba nắng trổ rợp đường
Lắt lay Hoa Gạo - chín vương đỏ nhành
Chim vờn vũ điệu Yến - Oanh
Giao mùa tìm sợi mưa xanh lá cành.

Tháng Ba gom nắng để dành
Khi mưa rớt hột - hong nhanh khoảng trời
Gieo nhân hoa nở đẹp đời
Gặt ngay quả ngọt - thảnh thơi , an nhàn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2024 17:09:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.03.2024 18:29:40
0
NẮNG THÁNG TƯ

Than ôi! Cái nắng tháng Tư
Uống cạn nước ruộng, hâm nhừ chân Ngô
Lất lây mầm cải mới nhô
Say cơn sốc nhiệt đọt khô lặt lìa.

Cá tôm trốn hết dưới đìa
Sông nổi bọt trắng nắng ria cành bần
Đò câu lờ lững tần ngần
Quay về lại ngại xa - gần phí công.

Nắng dát vàng trên tầng không
Thả từng chùm xuống ngõ trong lối ngoài
Con Mực thè lưỡi nằm soài
Bà đưa cháu ngủ - mệt nhoài điệu ru.

Ông ngồi - dáng vẻ hiền nhu
Giơ tay vuốt sợi râu - như trách thầm
Thời tiết khắc nghiệt - nắng hầm
Lẽ ra có thể mưa dầm - đó đây.

Nắng ơi! Có biết có hay
Bao người mệt lã - quắt quay, nắng à!
Ước gì mưa xuống trung hòa
Cái nắng trái nết - muôn nhà hân hoan.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2024 00:57:01 bởi Ct.Ly >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 01.04.2024 10:49:31
0
BÀI THƠ TÌNH DANG DỞ

Chúng mình có là gì của nhau đâu
Mỗi đêm về lại nhớ nhung làm vậy!
Không gặp mặt- vết thương lòng sưng tấy
Chỉ trộm nhìn - tim đã lạc nhịp rồi.

Chúng mình cùng ngắm những áng mây trôi
Phía bên anh - đêm Đông buồn ảm đạm
Ở nơi em - nắng mùa Xuân bảng lảng
Cách nửa vòng trái đất vẫn không xa.

Rồi định mệnh đã chia rẽ đôi ta
Anh không còn nhớ em nhiều như trước
Để em buồn theo từng nhịp chân bước
Phía không anh - đau buốt , xướt buồng tim.

Em dặn mình đừng hối hả kiếm tìm
Hình dáng anh giữa tỉ người đang sống
Để anh đi - dù bão lòng dậy sóng
Anh được vui - sầu não thuộc phần em.

Chúng mình đã là gì để em ghen
Anh đợi chờ mười năm hay hơn nữa
Mình bén duyên chỉ chút hương thơm lửa
Có nghĩa gì khi lần lựa chia tay.

Em lại viết bài thơ buồn quắt quay
Rồi nhẩm đọc cho nguôi ngoai nỗi nhớ
Nếu một mai anh vô tình trở gót
Về quê xưa - gặp gỡ - dẫu một lần.

PEARL

Bài Đối:

Bài Thơ Tình Dang Dở

"Chúng mình có là gì của nhau đâu"
Dải đất Việt Nam tiếng nói chung bào
Hay ít ra cũng con người... biết,thấy
Thấy chung bào biết cái gốc cùng nôi

Sao dời vật đổi nước nổi mây trôi
An yên mơ ước... cười cùng ảm đạm
Vật thể lung linh, kiếp người cõi tạm
Em ơi nhân tình, mấy nghĩa... vắng... xa!

Thế giới bao la... ấy mà chúng ta
Quen rất quen... nhớ những mùa thu trước
Nghe xôn xao... tiếng vàng.. hay ai bước?
In dấu hài... xao xuyến... ở buồng tim

Ta mến nhau mà chẳng phải cố tìm
An yên bên người thân nhìn cuộc sống
Bảo nổi phương nao... cảm từng âm sóng?
Yên chính mình... thiện tánh... phải không em!

Giữ cho nhau mình không thể hờn ghen
Đời đã phong ba giổi hờn chi nữa
Hãy sưởi lòng nhau nếu tâm còn lửa
Lửa tinh thần đan ấm cả vòng tay

Bóng câu qua mành, vó ngựa vụt bay
Hạt bụi vu vơ... có chăng nỗi nhớ!
Nhớ kiếp đăng trình... để rồi.... trở gót!
"Về quê xưa - gặp gỡ - dẫu một lần".

lãngthi
hạuydi
03dl2024

Chủ nhà vẫn khỏe hén? Lâu rồi cho LT "hoang hoải" xíu xíu nha.
Chúc năm mới bạn và gia quyến được an khang, vui khỏe ...

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.04.2024 21:36:16
0
Chào Lãng Thi,

Cảm ơn về bài đối thật giàu cảm xúc và lời chúc của Lãng Thi.

Thân chúc Lãng Thi và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.04.2024 15:35:26
0
CƠN GIÓ LẠ

Ai bảo hạt cát vàng
Bay lạc vào đáy mắt
Ngày sóng lòng dằng dặc
Đêm bão tràn con tim.

Ánh nhìn sắt như kim
Châm chích từng mao mạch
Lời nói tựa dao rạch
Xát muối - càng thêm đau.

Bỗng nghe dạ lao xao
Cơn gió vừa lướt vội
Nhẹ nhàng mà bổi hổi
Vết thương lòng tiêu tan.

Con tim đập rộn ràng
Thôi không còn sầu não
Tâm trí thường đi dạo
Lạc vào cõi mơ hoang.

Cơn gió lạ - dịu dàng
Mơn trớn làn da mịn
Lau giọt nước mắt rịn
Hôn lên bờ môi xinh.

Thế là nhớ thình lình
Mỗi khi nắng thịnh nộ
Gắt gao rồi hùng hổ
Chỉ mong gió mau về.

Nhớ cơn gió tràn trề
Đem nguồn sinh lực mới
Cho đời tươi phơi phới
Vết thương lành - an yên.

Cơn gió lạ ngoan hiền
Thổi mát mọi tổn thương
Đem đến sự yêu thương
Trên đường chân thiện mỹ.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2024 21:31:08 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.04.2024 16:58:46
0
CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐỐT LÒ

Cảm ơn người đã đốt lò
Không phân củi mụt , gỗ khô ...cháy đều.
Ngọn lửa vươn thẳng bao nhiêu
Ký sinh trùng chết - hồn phiêu , phách tàn.

Nhiều năm thâu tóm nghinh ngang
Thủ đoạn xảo quyệt thuộc hàng quân sư
Bây giờ ngọn lửa hầm nhừ
Để xem còn có làm người thẳng ngay?

Lò lửa vẫn cháy rai rai
Sưởi lòng người tốt - ai hoài kẻ gian.
Dân đen xơ xác, nghèo nàn
Bởi loài gặm nhấm - ăn tham , lộng quyền.

Hâm bầu nhiệt huyết người hiền
Lung lay tâm trí kẻ chuyên lọc lừa
Sợ lò lửa - nói sao vừa
Cúi đầu xin hứa sẽ chừa từ nay.

Cảm ơn người đức vẹn tài
Giữ cho ngọn lửa - cháy hoài, công tâm.
Cảm ơn người đã có tầm
Vực niềm tin dậy - nhân tâm vững vàng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.04.2024 16:52:22
0
KHÁT

Cựa mình sóng lá nhấp nhô
Ruộng nẻ chân mạ khát khô nước ròng
Chồi non khát hạt sương trong
Lúa thì con gái ôm đòng khát mưa .

Cánh võng khát giọng ru trưa
Bé thơ khát sữa lưa thưa tiếng gào .
Hanh hao khát trận gió Lào
Khổ khát hạnh phúc , ngọt ngào khát cay .

Tay khao khát nắm bàn tay
Mắt khát ánh mắt đắm say trao tình .
Hoàng hôn khát ánh bình minh
Ngày khát nắng , đêm yên bình khát trăng.

Vũ trụ luân chuyển xoay dần
Ta khát nhau giữa cuộc trần bể dâu .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.04.2024 07:51:22
0
CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH

Chỉ có thể là anh - oằn vai gánh
Cả gia đình - sóng sánh bước chân lê
Đường đời dẫu ngắn hay dài lê thê
Có anh rồi - em đi về một ngõ.

Chỉ có thể là anh - người bạn nhỏ
Tuổi thiếu thời - cắp sách gõ bút nghiên
Cùng vui chơi - đâu biết đến ưu phiền
Như thanh mai trúc mã - duyên thiên định.

Chỉ có thể là anh - quen nhẫn nhịn
Và bỏ qua lầm lỗi - tính dỗi hờn
Của em - cho cuộc sống được tốt hơn
Tình chúng mình chẳng sờn theo năm tháng.

Chỉ có thể là anh - lòng chẳng nản
Cùng em - vượt qua gian khó cuộc trần
Đạp trên đầu bao bão tố phong vân
Nhìn tương lai - trong ngần mơ ước đẹp.

Chỉ có thể là anh - cùng em chép
Thiên tình ca tươi đẹp đến lạ kỳ
Dang đôi tay - khẽ dìu bước em đi
Đến cuối đường đời - phỉ nguyền ân ái.

Chỉ có thể là anh - người từng trải
Rộng bờ vai - em tựa lúc lung lay
Đủ vị tha - tim luôn chứa hình hài
Một tình yêu - trải dài và mãi mãi.

Chỉ có thể là anh - là anh đấy
Chẳng có ai thay thế được anh yêu
Tình chúng mình đã đến tuổi xế chiều
Nắm chặt tay - dìu nhau vào miên viễn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15 giờ
0
CHỚM HẠ

Hạ đến chưa - mà nắng gay gắt quá ?
Thả sợi vàng loang loáng phiến lá khô
Nước cạn đồng - lúa ủ rũ, nhấp nhô
Có đầy bồ hay vơi nguồn gạo mới?

Gió đi rong - cọ tóc mai rười rượi
Ước - hạt mưa cho sợi rối buông lơi
Ngẫm năm nay - thời tiết khắc nghiệt rồi
Suy nhân tình - ngập nỗi niềm oán thán.

Hạ đến chưa - sao Phượng hồng khuất dạng
Ve ẩn mình trong kén - đợi hè sang
Có gì rơi vào đôi mắt đi hoang
Mà đỏ rực mặt trời lang thang lặn.

Đếm thời gian đến nay đã vừa vặn
Cuối tháng tư - chớm hạ chẳng hề sai
Anh có về ngang qua ngõ nhà ai
Nhặt giùm em hạt mưa hoài mong đợi.

PEARL

Thay đổi trang: << < 109110111 | Trang 111 của 111 trang, bài viết từ 3301 đến 3326 trên tổng số 3326 bài trong đề mục