Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 111 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 3317 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.01.2014 14:27:02
0
    
Xuân Này Vắng Ba                    

Ba hỡi bây giờ ba ở đâu ?
Có nghe con gọi khóe mi sầu
Đã mấy Thu rồi ba ly biệt
Dường như Xuân thắm cũng mưa ngâu .

Nhớ hàng giậu thẳng trước sân nhà
Ba uốn lá cành tỉa nụ hoa
Để Xuân tràn ngập ven lối nhỏ
Đón họ hàng ta rộn tiếng ca .

Cây mai ngày ấy hãy còn đây
Tay ba chăm bón tháng năm dài
Mảnh như cành liễu đùa trong gió
Vàng rực sắc hoa gót trang đài .

Bàn thờ nội tổ thiếu  tay ba
Bộ lư heo hắt ánh sáng ngà
Bình hoa như cũng buồn vô tận
Mẹ thắp nén hương trước ảnh ba .
 
Hai năm kỷ niệm vẫn còn nguyên

Dẫu đã ra đi biệt suối tuyền
Dáng ba vẫn mãi còn trong trí
Của chị em con với mẹ hiền .

Ba ơi con nhớ ...nhớ như in
Ba ngồi bậc cửa đón con mình
Mỗi bận con về từ thành phố
Xoa đầu ba bảo con thật xinh .

Xuân này vắng hẳn bóng cha già
Mẹ buồn con cũng dạ xót xa
Ngước mắt nhìn lên bàn thờ tổ
Mơ ước ba về giữa khói hoa .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2014 14:28:44 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.01.2014 14:33:22
0

                Tết Này Con Không Về

Giã biệt ruộng vườn lên phố xa
Bỏ lại sau lưng chái bếp nhà
Đêm ba mươi tết ngồi nấu bánh
Ánh lửa reo vui bóng mẹ già .

Cuộc đời phiêu bạt sống tha phương
Dư niềm cay đắng thiếu tình thương
Đêm đêm tâm sự cùng trăng khuyết
Bốn bức tường câm lạnh buốt xương .

Tết nay chắc hẳn con không về
Mẹ đừng ra đứng ngóng ngoài đê
Hãy mặc áo hoa con gởi tặng
Chúc tết họ hàng khắp làng quê .

Mẹ thắp giùm con nén nhang lòng
Để con thành kính dâng bà ông
Tấm lòng cháu thảo nơi xa ngái
Vẫn hướng về nơi cội rễ dòng .

Con xin tạ lỗi đấng sinh thành
Nguyện cầu ba mẹ được mạnh lành
Thân ở phố xa lòng chốn cũ
Nhớ tết nồng nàn bánh chưng xanh .


PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2014 14:35:22 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.01.2014 14:38:26
0
Xuân Gọi                                
 
Xuân gọi mây về trôi lả lơi
Ngang qua đồng trĩu lúa vàng tươi
Thủy triều gọi sóng ì ầm vỗ
Bồi mảnh vườn cây trái vẫy mời .

Xuân gọi én về chấp chới bay
Nàng xuân khoác chiếc áo trang đài
Rực sắc mai , đào , hồng , cúc , trúc
Đây chốn dương trần ngỡ bồng lai .

Em nhịp gót hài đón nắng mai
Vẳng nghe vang khúc nhạc khoan thai
Giã từ đông lạnh căm căm rét
Ấm áp tình người gió xuân lay .

Xuân gọi anh về nẻo yêu thương
Thỏa niềm mong đợi , nỗi vấn vương
Áo mới em khoe ngời trong nắng 
Vàng rực sắc mai trải ngập đường .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2014 14:41:19 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.01.2014 16:31:54
0

Mẹ Và Mùa Xuân

Xuân điểm  tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc
Lưng còng  khom vì mãi cõng thời gian
Mỗi nếp nhăn từng lần nén thở than
Má hóp teo vết tích ngày lo lắng .

Xuân mới đến lại những đêm thức trắng
Lo anh hai hạnh phúc  có ngọt lành ?
Đàn cháu con  tiến bộ trong học hành
Hay mãi chơi quên bút nghiên sách vở ?

Em Út có còn hay khóc nức nỡ ?
Mỗi khi buồn tựa gối mẹ tỉ tê
Mẹ lau khô dòng suối lệ vỗ về
Gắng lên nhé ! Đời vẫn tươi hoa lá  !

Rồi chị ba nơi xứ người xa lạ
Xuân có ấm lòng bởi tuyết  quanh năm ?
Đời nổi trôi sao lắm những thăng trầm
Mẹ héo hắt khi xuân về vắng chị .

Con bên mẹ trọn đời không uổng phí
Chữ hiếu nhân con một dạ không xao
Mỗi bận  xuân về tim con nhói đau
Nghĩ đến lúc mẹ ra đi ...tê tái !

Bao cay đắng , nhọc nhằn từng nếm trải
Mẹ cam lòng chịu đựng chỉ một mình
Xuân lại về trông cảnh vật tươi xinh
Mong mẹ mãi như mùa xuân vĩnh cửu .

 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2014 16:33:47 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.01.2014 23:43:08
0
Cũng Xin Nối Lại Vần Thơ Đợi Người
 
               Chỉ là giây phút yếu lòng
Nghĩ suy non nớt đèo bồng đi hoang .
Chạm nàng thơ thẩn giữa đàng
Hóa thành lục bát lang thang nẻo đời .
Bởi vì yêu cánh thơ rơi
Nên còn nấn ná đợi người tri âm .
Ngẫm đời lắm những thăng trầm
Cánh thơ tri kỷ âm thầm đầy vơi .
Thơ giờ mệt mõi rã rời
Cạn nguồn ý tưởng , ngu ngơ câu vần .
Rót thêm một chút phân vân
Vào ly rượu nghĩa mà ngân ngấn sầu.
Trách chi người chợt quay đầu
Bước đi vội vã nát nhàu vần thơ .
Trăm năm còn một chữ chờ
Cũng xin nối  lại vần thơ đợi người .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2014 23:45:30 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.01.2014 22:06:02
0
Gọi Mùa
 
                     Én gọi xuân về chấp chới bay
Ve ngân hè đến mãi lao xao
Thu vàng nhẹ lướt qua mau
Kéo đông gần lại rạt rào gió xa .

Xuân rực rỡ ngàn hoa hé nụ
Hạ nồng nàn vũ trụ vần xoay
Thu yêu  thương ấm vòng tay
Đông heo hắt gió lất lay mưa phùn .

Xuân nhẹ gót ung dung dạo phố
Ngập ngừng anh thổ lộ cùng em
Nụ hôn thơm lựng môi mềm
Tình yêu lên tiếng bên thềm dáng xuân .

Hạ rộng mở lưng chừng nỗi nhớ
Nhành phượng hồng trăn trở niềm riêng
Ra đi lưu luyến triền miên
Về trường lớp cũ của miền ấu thơ .

Thu quyến rũ lắm mơ nhiều mộng
Tình yêu anh cơn sóng dịu êm
Bên nhau ta đếm sao đêm
Ngắm trăng huyễn hoặc câu liêm rạng ngời .

Đông bãng lãng  gió hời hợt lạnh
Nhen lửa tình sóng sánh lênh loang
Giữa đời lắm những đa đoan
Tình yêu sưởi ấm đêm mòn nét đông .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2014 22:07:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2014 20:20:45
0
Mẹ Dành Em Cho Anh

Mẹ đã sinh ra em
Để dành cho anh đó
Bao nhiêu người dạm ngỏ
Chỉ gật đầu mình anh .

*
Mẹ cho em mắt xanh
Thoáng cái nhìn nhân ái
Và đôi môi bỏng cháy
Anh đặt nụ hôn nồng .

*
Mẹ cho em tim hồng
Biết yêu thương cuộc sống
Làm lòng anh xao động
Giữa biển đời mong manh .

*
Để dành em cho anh
Mẹ từng đêm căn dặn
Con gái giữ lấy thân
Tam tòng nên thấu đáo .

*
Mẹ chẳng kén rể giàu
Công danh , địa vị cao
Một tình yêu dạt dào
Dành cho con gái quý .

*
Em thích anh điều gì ?
Rể ngoan , hiền , có hiếu
Tấm lòng rộng thấu hiểu
Mẹ dành em cho anh !

 
PEARL


PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.01.2014 20:26:08
0
Khoảnh Khắc Đà Lạt
 

Đã bao lần em đến thăm Đà Lạt
Ngắm làn sương bạc trắng vắt ngang đèo
 Suối hát ca hòa quyện  tiếng thông reo
Xuân vĩnh cửu thành phố mơ lộng gió .

Anh có biết mỗi khi em tới đó
Ngã mình trên thảm cỏ mượt xanh rì
Lại  nghe đất khe khẽ giọng thầm thì
Hương đồng nội tỏa lan ngào ngạt thoảng .

Đà Lạt  trong em dù  là một thoáng
Mà đam mê chất chứa tự lâu rồi
Lang Biang sương trắng nhuộm lưng đồi
Rất nên thơ níu chân người lữ khách .

Dạo vòng quanh những con đường xanh sạch
Quý bàn tay cần mẫn của bao người
Điểm tô cho thành phố mộng xinh tươi
Cùng đất nước sánh vai cường quốc mạnh .

Chiếc gùi nhỏ trên vai ai sóng sánh
Cõng mùa xuân hoa trái lẫn mây ngàn
Cô gái núi nụ cười thắm hoa ban
Nét chấm phá giữa đại ngàn bát ngát .

Em lại đến nghe đồi thông khẽ hát
Em sẽ về mang dào dạt tình ai
Nhớ làn sương Đà Lạt lững lờ bay
Đọng trong em nét trang đài Phố Núi .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2014 20:27:57 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.01.2014 21:54:13
0
Thăm Bạn

Tôi về thăm lại bạn ngày xưa
Lối nhỏ chùng chân giữa cơn mưa
Ướt tà áo chấm hoa cà cũ
Bỡ ngỡ tôi chào : " Bạn nhớ chưa ? "
*
Bạn giấu niềm vui trong mắt sâu
Tôi ngăn bối rối, thoáng nghẹn ngào
 Ôm nhau như thể còn thơ bé 
Nước mắt bạn hiền đẫm vai nâu .
*
Bạn còn nhớ chăng giậu mồng tơi ?
Đơm lá trĩu từng chuỗi rơi rơi
Bạn đem ép trái thành mực tím
Dùng bút ngòi tre, tôi viết thơ.
*
Thơ tôi ngày xưa thật ngu ngơ
Hiện trên trang giấy ngà trơ xơ
Bạn đọc và khen thơ con cóc
Tôi cười như thể một kẻ khờ .
*
Theo dòng hồi ức, kỷ niệm tuôn
Ngày ấy chia ly, hai nẻo buồn
Tôi ra chốn chợ, phồn hoa phố
Bạn ở quê nhà , ô ruộng vuông.
*
Cuộc đời dâu bể thấm thoát trôi
Nào ai đoán trước được chữ ngờ
Bạn đã không còn minh mẫn nữa
Vòng tay bạn siết bỗng buông lơi .
*
Tôi buồn ngồi ngắm giậu mồng tơi
Lá vẫn đơm từng chuỗi rơi rơi
Còn ai ép trái thành mực tím ?
Cây bút ngòi tre đã gãy rồi .
*
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2014 19:25:45 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.01.2014 19:29:40
0
Đêm
 
                              Trăng khuya trượt xuống chân đồi
Gió bấc quất mạnh ngọn roi buốt người
Sao buông mình lập lòe rơi
Bên hiên một đóa quỳnh phơi nõn nà .
*
Thoảng xa một bản tình ca
Du dương réo rắc sol la bổng trầm
Ngủ đi nhé giấc lặng thầm
Gối ru, mền dạo trắc bằng cõi thơ.
Liêu trai tình mộng dật dờ
Mòn đêm,cạn tiếng ru hời nồng say
*
Sáng ra bừng ánh ban mai
Mới hay thức trắng đêm dài nhớ ai .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2014 19:40:10 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.01.2014 19:44:07
0
Tình Yêu Anh , Em Và Biển Cả(1)
 
 
Anh thả hồn lênh đênh trên ngọn sóng
Nghĩ về em da diết nỗi nhớ nhà
Mặt biển xanh đàn Hải Âu la đà
Anh lại ngỡ mắt em xanh hơn biển .
*
Vạt mây mảnh vắt ngang trời lúng liếng
Anh mơ về tà áo trắng em bay
Nét duyên ngầm e ấp dịu dàng thay
Tim lỗi nhịp mỗi khi tình cờ gặp .
*
Chiều buông màn mây dần bay xuống thấp
Giọt mưa nào gợi nhớ giọt hôm nao
Lăn trên môi anh nếm vị ngọt ngào
Của tình yêu dâng trào nơi khóe mắt .
*
Đêm bình yên ngọn hải đăng heo hắt
Gió tràn trề đưa nỗi nhớ đi rong
Anh dang tay ôm biển cả vào lòng
Ngỡ ôm em bóng hồng xa vời vợi .
 
PEARL

 

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.01.2014 22:05:02
0
 
 



 
 
Thấy Và Ngẫm
 
Có những lúc lòng ta buồn rười rượi
Nghĩ nhân tình thế thái quá éo le
Cuộc đời như chiếc thuyền nhỏ rách te
Sắp chìm sâu vào dòng trôi vẩn đục .
*
Cuộc đời đó chứa lắm điều vinh nhục
Người với người xin đừng làm khổ nhau
Trước đắng cay , sau mới được ngọt ngào
Quả chanh đem cho , miếng đường sẽ tặng .
*
Đời giống ly cock tail  xen vị đắng
Hạnh phúc nào, ai có thể bán mua
Hay lọc lừa , gạ gẫm , tranh thiệt thua
Đến phút cuối cũng trở về cùng đất.
*
Ta ngơ ngác đi tìm chân lý thật
Hành xử sao cho đúng nghĩa con người
Hãy trao nhau từng ánh mắt nheo cười
Góp thêm đời vạn lời vui tươi đẹp .
*
PEARL
( Hình : internet)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2014 22:07:47 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.01.2014 23:10:39
0


 
Tình Yêu Anh , Em Và Biển Cả(2) 
 
Chiều có tím đâu bằng màu áo đợi
Em chờ anh năm tháng vợi vơi ngày
Ngắm chân trời thấp thoáng Hải Âu bay
Chao đôi cánh nghiêng về anh nỗi nhớ .
*
Em xếp yêu thương trong thư anh gởi
Vào ngăn tim nghe thổn thức niềm riêng
Cố xua tan đi  những nỗi ưu phiền
Và vui sống mong ngày sau đoàn tụ .
*
Anh yêu ơi ! Hãy hoàn thành nhiệm vụ
Nơi đảo xa vững chí , chớ sờn lòng
Tinh thần thép canh giữ mảnh trời đông
Là yêu em , và cố lên anh nhé !
*
Chiều quê hương có làn mây đơn lẻ
Và dáng em in bóng giữa dòng xanh
Chớp mi dài, em gọi mãi tên anh
Làm dao động cơn sóng lòng cuộn chảy .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2014 23:12:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.01.2014 06:51:55
0
Tình Yêu Anh , Em Và Biển Cả (3)
 
                 Em hỏi anh yêu em nhiều hơn biển
Anh khẽ khàng nhìn theo cánh Hải Âu
Và áng mây trôi lơ lửng trên đầu
Biển kề bên , em ngập tràn tâm trí.
*
Biển ồn ào , còn em đầy thi vị
Em dịu dàng , biển êm ả trong xanh
Biển hùng vĩ , em vốn thật mong manh
Anh yêu em , yêu luôn hình hài biển.
*
Ngày tháng dần trôi, thiên hình vạn biến
Anh yêu em , chẳng thay đổi bao giờ
Dẫu biết rằng tình yêu biển không vơi
Đối với em hơn vạn lần như thế .
*
Thì em hỡi xin đừng quên câu thệ
Hãy vững tin ngày mai anh sẽ về
Đi bên em , anh chia sẻ đam mê
Về biển cả trong tình yêu đôi lứa .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2014 06:55:01 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.01.2014 23:13:30
0


      Nhớ Xuân Quê

Mẹ hỡi quê nhà mẹ có hay
Xuân đến xôn xao rực sắc mai
Cúc vàng nở rộ , Đào hồng thắm
Én liệng ngang trời theo gió lay .

Con ở nơi này nhớ quắt quay
Những ngày giáp tết chẳng ngừng tay
Nào nhặt lá Mai , chăm chậu Cúc
Nhà cửa khang trang , đẹp lắm thay .

Đêm ba mươi tết dưới chái nhà
Nồi bánh tét reo khói la đà
Mẹ kể chuyện xưa thời con gái
Tiếng cười rộn rã tỏa lan xa .

Con nhớ không nguôi cảnh sum vầy
Họp mặt gia đình thật đủ đầy
Mừng tuổi bà ông cùng ba mẹ
Sống lâu , mạnh khỏe , gặp điều may .

Xuân này ắc hẳn con không về
Bùi ngùi nhớ mẹ , nhớ làng quê
Xuân ở đất người hiu hắt quá
Chạnh lòng con trẻ dạ ủ ê .

Con xin tạ lỗi với mẹ hiền
Chưa đáp đền ơn nghĩa thiêng liêng
Vì nỗi nhọc nhằn đời phải gánh
Con đành nuốt lệ nhỏ triền miên .

Mong ước mẹ già sẽ sống lâu
Vui cùng con cháu đến bạc đầu
Dẫu ở nơi xa đầy sóng gió
Con sẽ mĩm cười vượt bể dâu .

 
 
  PEARL
( Hình : internet)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2014 05:33:22 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.01.2014 14:05:19
0
                                                                                              Nói Với Xuân

Này xuân mộng ! Khoác áo vàng mai rực
Ánh sắc đào , cúc , thọ , trúc , quỳnh , lan
Đàn én nhỏ chở gió nhẹ đi hoang
Mây xanh biếc nhìn thế gian tư lự .

À xuân thắm ! Dội vào lòng lữ thứ
Chút xuyến xao niềm xúc cảm trào dâng
Mỗi độ về lòng lại thoáng lâng lâng
Dạt dào diết da bâng khuâng làm vậy !

Ôi xuân vui ! Như biển tràn sóng dậy
Ngỡ trở về với ký ức tuổi thơ
Đòi ba mẹ lì xì khoe áo mới
Chúc tết ông bà xem múa rồng bay .

Nhé Xuân yêu  ! Cho nụ hôn nồng cháy
Sánh bên nhau đôi lứa trọn câu thề
Phút thăng hoa hương yêu đượm tràn trề
Vẽ viễn cảnh cuộc đời thêm tươi thắm .

Nào Giáp Ngọ ! Xuân ngọt ngào , sâu đậm
Xuân thanh bình , vĩnh cửu của tự do
Hãy ngân lên tiếng chuông điểm thật to
Chào năm mới xuân ấm no , hạnh phúc .
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2014 14:10:06 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.01.2014 20:55:52
0
 
Tết Xưa ...Tết Nay
 
Anh  có thấy mùa Xuân đang chạm ngõ
Gió mơn man nụ Mai chúm chím vàng
Nắng lang thang đậu lên tóc khẽ khàng
Đếm ngược thời gian lụn tàn năm cũ .
*
Gian bếp reo nồi bánh thơm quyến rũ
Lời Mẹ hiền nhắn nhủ mãi khắc sâu
Anh chị em phải biết thương yêu nhau
Như lạt mềm buộc chặt tình ruột thịt .
*
Mùng một tết viếng họ hàng thân thích
Thắp nhang ông bà, mừng tuổi Mẹ Cha
Thăm thầy cô thong thả hết  mùng ba
Những ngày Xuân trôi qua thật ý nghĩa .
*
Tết thuở nao có pháo lân ông địa
Câu đối trong nhà, niêu đỏ trước sân
Ngày ba mươi con cháu chắt quây quần
Tiếng cười vui , lâng lâng niềm hạnh phúc .
*
Tết năm nay chứa chan nhiều cảm xúc
Nét buồn vương trong hố mắt Mẹ sâu
Anh không về Mẹ ôm trọn nỗi sầu
Ngước mắt nhìn khói nhuộm màu di ảnh .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 20:56:56 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.01.2014 01:30:10
0

Xuân Về

Xuân về chạm ngõ yêu thương
Trổ hoa nhân ái trên tường lương tâm
Hạt vị tha đã nẩy mầm
Khoan dung khép lại lỗi lầm nông sâu.
*
Xuân về khóa chặt niềm sầu
Mở toang hạnh phúc sắc màu lung linh
Điểm tô cuộc sống thanh bình
Hương yêu chếnh choáng , men tình ngất ngây .
*
Xuân về rợp cánh én bay
  Lấp khung trời mộng , đắm say lòng người
Bừng lên ngọn lửa yêu đời
Khơi nguồn vui sống , rạng ngời nét Xuân.

PEARL


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2014 05:58:27 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.01.2014 21:35:11
0
Tết
 
             Trước thềm năm mới đón xuân sang
Thiên hạ đua nhau chúc rộn ràng
An khang thịnh vượng vui tươi mãi
Tỉ sự như mơ , đẹp huy hoàng.

Đầu ngõ pháo tết nổ râm rang
Ông địa lân rồng áo xính xang
Trống vọng liên hồi câu đối đỏ
Mai đào khoe sắc …À ! Xuân sang ….
 
Trong nhà nhang khói …ôi ! ngút ngàn
Trên bàn bày biện quá là sang
Lọ hoa , đĩa mứt , bình rượu quí
Cầu , dừa , đủ , soài ngập cả bàn .

Bếp núc ngày thường cũng bậc sàn
Trong ba ngày tết rất chỉnh trang
Nồi , xoong bóng lộn nhìn thấy mặt
Bánh tét  treo đầy chặt  xà ngang .
 
Tiết Xuân khơi dậy nỗi miên man
Ấm áp lòng người nắng chói chang
Lo toan thường nhật quẳng đi nhé
Quàng mảnh vai gầy niềm hân hoan.

Trà bánh , rượu thơm  nồng nếp than
Ly tình , ly nghĩa đượm chứa chan
Cuộc đời ví như là sân khấu  
Hãy tắm mình trong vạn nốt đàn .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2014 21:40:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.01.2014 00:36:19
0
 
 
Chúc Mừng Năm Mới

Cung kính nâng ly rượu ấm nồng
                     Chúc nhau năm mới thỏa niềm mong
                              Tân niên hạnh phúc, bình an đến
                                               Xuân nẩy lộc , tài , phú quý trông .
*
                                            Vạn trạng thiên hình luôn đổi thay
                       Sự thế xoay dần cơn thới lai
               Như trời khoác áo hoa khoe sắc
         Ý nguyện đạt thành say ngất ngây .
                  *

            PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2014 00:44:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.02.2014 20:27:24
0
 
 


 
Thi Thoảng
 
Thi thoảng em chọn cho mình một hướng đi riêng
Mà ở đó không có anh cùng những lụy phiền treo trên từng sợi tóc
Mỗi bước chân cố lê theo bao điều khó nhọc
Em bây giờ như tên hành khất ăn mày dĩ vãng đã tận cùng những chuyến lang thang .
Thi thoảng em chậm lại những nghĩ suy quá đổi muộn màng
Rằng anh gian dối
Tin yêu đó em trao nhầm rất vội
Để nỗi đau chẳng thể đau hơn.
Thi thoảng em dỗi hờn như con nít
Bởi lạc lõng giữa đời , vết xước trầy chằng chịt
Cần sự tâng tiu nhưng không có được bao giờ .
Thi thoảng em nhìn lại chính mình một chút ngu ngơ ngố ngớ
Và đắm chìm vào  giấc mơ khờ
Anh lướt qua em hững hờ như chưa từng quen biết
Trong cơn say nuối tiếc 
Tình yêu đi biền biệt
Mộng vỡ tan tành
Thôi cũng đành
Thi thoảng cố quên anh .
 
PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 06:51:56 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.02.2014 23:53:07
0

Gói Tình Trong Lá Xuân Xanh
 


Em về hái lá xuân xanh
Ướp hương con gái , quấn quanh tơ hồng .
Ba mươi năm lẻ cô phòng
Bóng người quân tử, chờ mong tháng ngày.
Ủ hồng đôi má hây hây
Men say đắm đuối , mắt ngài long lanh .
Gói tình trong lá xuân xanh
Gởi người viễn xứ , thác ghành không nao .
Anh về men lối mận đào
Xuân xanh em nguyện trọn trao anh rồi .
 
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2014 00:01:19 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.02.2014 18:20:44
0

Hiếu
 
Nước đâu chảy ngược non bồng
Thước nào đo được tấm lòng mẹ cha ?
Hỏi ai tát cạn Hoàng Hà ?
Ai san bằng cả rừng già núi cao ?
Cũng không đong hết công lao
Sinh thành dưỡng dục trải bao tháng ngày .
Chữ hiếu giữ mãi không phai
Ghi tâm khắc cốt không sai tấc lòng .
 
PEARL



PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.02.2014 18:25:00
0

Rơi

Mảnh gương vụn vỡ rơi rơi
Nửa xuyên da thịt đọng nơi tim hồng
Nửa kia bào nát cõi lòng
Quắt quay tâm khảm , chênh chông thuyền đời .
Chán chường một kiếp hoa trôi
Giữa dòng tím ngắt trùng khơi sóng gào .
Buồn dâng một thoáng nghẹn ngào
Trách ai ...Chỉ trách mình sao ...nhẹ lòng !
Nén đau ...cố nén vào trong
Nén cơn hỉ nộ , nén dòng lệ tuôn .
Giơ tay ...cố níu chiều buông
Nào hay chạm phải đêm buồn tịch liêu .
Một mình lê bước liêu xiêu
Gánh đời nặng trĩu ...bấy nhiêu lụy phiền .
Ai người chia sẻ nỗi niềm ?
Độc hành ...vấn bước dài thêm khổ sầu .
Rơi ...rơi những hạt mưa ngâu
Con tim lạnh cóng...cúi đầu vội đi

 
PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 06:48:42 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.02.2014 18:34:47
0

 
 
Cõi Mộng Mơ
 
Anh dắt em vào cõi mộng mơ
Đêm đêm họa khúc nhạc vu vơ
Lối yêu vừa mở , tình nồng thắm
Dệt mộng trăm năm vô bến bờ .

Anh xiết em bằng bao câu thơ
Môi kề môi anh  mở vạn lời
Em nghe ngọt lịm nguồn xúc cảm
Bỗng thấy ngu ngơ hóa dại khờ .

Ta dìu nhau  đi trong mơ thơ
Tình thắp sáng tim  vẫy gọi mời
Cùng anh , em bước vào mê trận
Bỗng thấy đời tràn ngập ý thơ .

 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2014 18:35:56 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.02.2014 05:28:19
0
Anh Có Đợi ...
 
          Anh có đợi em đến bạc đầu
Trắng màu sương gió sợi tóc sâu
Ngõ đời khép lại nơi  mộ lạnh
Bia đá rêu phong phủ hạt sầu .
*
Anh có đợi em đến răng long
Sắc hương tàn úa giữa bụi hồng
Lý trí buồn tình ra đi mãi
Còn lại dáng hình quay quắt trông .
*
Anh có đợi em giữa hồng trần
Dối trá chân thành khó đo cân
Kiếp hoa quằn quại trong gió bão
Cuộc đời vùi dập chẳng phân vân .
*
Anh có đợi em cuối con đường
Hun hút chông gai những chán chường
Niềm tin sụp đổ bên triền dốc
Vực thẳm chực chờ đón đau thương .
*
Anh có đợi em trọn cuộc đời
Răng long , đầu bạc tình chẳng vơi
Dìu nhau đi đến chân trời mới
Chạm khẽ yêu thương thật tuyệt vời .

 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2014 22:59:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.02.2014 18:59:30
0
Đau
 
                       Đêm đứng đó, buông rèm sương hờ hững
Em ngồi đây, nghe buốt giá tâm can
Bừng tỉnh sau giấc mộng mị muộn màng
Nỗi đau khoét sâu vào làn da thịt .
*
Nghe nhức nhói như từng luồng kim chích
Ấn vào tim chằng chịt vết xước trầy
Có gì đau bằng nỗi đau đêm nay
Khi lý trí thét gào trong tuyệt vọng .
*
Em cố nén lòng đang cuồn cuộn sóng
Em cố ghìm ảo giác bị lãng quên
Em chông chênh giữa sỏi đá gập ghềnh
Mong bàn tay dắt dìu qua bãi vắng.
*
Em nhớ anh ...Nhớ nhiều ...Nhớ thầm lặng
Anh nào hay vì mãi miết yêu người
Đến khi nào anh hết chuyện lả lơi
Niềm đau em hòa tan vào mây khói .
*
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 06:46:16 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.02.2014 19:03:14
0
Tôi Về Tìm Lại

      Tôi về xóm cũ lúc giữa trưa
Hàng cây rợp bóng ngủ say sưa
Vài ba cơn gió vô tình thổi
Kỷ niệm ơi ! Nhớ mấy cho vừa .
*
Đây bờ giậu thưa đứng thẳng hàng
Hoa Cúc chen nhau điểm sắc vàng
Xưa chơi trốn tìm, tôi bắt gặp
Ánh mắt long lanh , thoáng ngỡ ngàng .
*
Tôi về tìm lại bạn chung trường
Thuở ấu thơ tràn ngập yêu thương
Ngắm nhành phượng rơi ngoài cửa lớp
Mơ thấy nhau cùng bay muôn phương .
*
Tôi về ôn lại kỷ niệm hồng
Giữa đời sóng nổi vẫn chung lòng
Xây đắp quê hương càng to đẹp
Rạng tiếng hùng anh , giống Tiên Rồng .
 
PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 06:44:43 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.02.2014 16:10:03
0
 
Quê Hương Em

Quê hương em có dòng sông trải lụa
Tắm nắng hồng hương lúa ngất ngây say
Chiều cánh cò cõng gió khẽ nghiêng lay
Khói lam tỏa bếp nhà ai sáng rực .

Đêm trăng lên mùi Dạ Hương sực nức
Sáng lung linh khuôn mặt thoảng môi cười
Hạt sương rơi bên giậu tím mồng tơi
Tiếng ếch nhái như gợi mời tình tứ

Quê em đây sáng ngời trang lịch sử
Hai thời kỳ oanh liệt đất hùng anh
Giờ chung tay xây dựng nước mạnh nhanh
Đem no ấm trải trang từng góc nhỏ

Dẫu đi xa lòng không hề quên ngõ
Lối đi xưa có ai đón cùng đưa
Mối tình đầu mát lịm giữa cơn mưa
Anh nhường áo , em nép người bẽn lẽn .

Anh yêu ơi ! Có nhớ chăng lời hẹn
Một sớm mai nắng thắm nhẹ môi hồng
Ta bên nhau ngắm hoa biếc giữa dòng
Và bình minh trên đồng quê đẹp lắm  !
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3249
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.02.2014 16:24:00
0

                   Vá Đêm
 
 Sương
làm sợi chỉ 
vá đêm
Từng làn bảng lảng 
bên  thềm 
rêu phong .

Phải đâu 
mùa chuyển sang  Đông 
Chỉ là Thu mộng 
sao chông chênh lòng ?

Đêm rách toạc 
Gió đi rong 
Trăng sao 
lặn hụp 
trong dòng thời gian .
Khát vọng nhỏ 
giấc mơ hoang 
Tràn theo vết xước 
vỡ tan 
nhọc nhằn .

Tay rời rã 
mỏi tấm thân 
Vá đêm lành lặn 
phong vân 
nào màng .

Dẫu rằng công ví dã tràng 
Vá đêm liền lại 
muộn màng ....chăng đêm ?

Trăng Thu rụng xuống 
bên thềm 
Đằng đông ráng đỏ, vá đêm ...thành ngày !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2014 16:35:35 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 111 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 3317 bài trong đề mục