Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 111 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.02.2014 19:02:10
0
 
Giọt Sầu Lênh Đênh

Nếu biết rằng em ngậm khối sầu
Tan vào lồng ngực hóa mưa ngâu
Anh có đớn đau , buồn quay quắt
Hay vẫn hững hờ, chẳng nôn nao.
*
Em nhặt nỗi sầu trên cánh thư
Nét chữ nhạt nhòa giọt tương tư
Đọng lại trong em yêu và nhớ
Chẳng thể thốt lên tiếng tạ từ.
*
Anh ngoảnh mặt đi, bước gập ghềnh
Em quay đầu lại, dáng chênh vênh
Tình vẫn còn vương , trào mi mắt
Dường như nhỏ giọt sầu lênh đênh .
 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2014 19:23:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.02.2014 20:35:45
0

Rạn Nứt


Em dóc cạn cả một bầu tâm sự
Thả vào đêm tung hứng những nỗi buồn
Lênh loang dòng suy nghĩ không ngừng tuôn
Thành giọt sầu chảy ngược vào tâm khảm .
*
Anh nào biết , hơn một lần chẳng dám
Thổ lộ tình, năm tháng lặng thầm trôi
Thèm nụ hôn, ai đó chạm bờ môi
Cái nắm tay , cũng chỉ là ao ước .
*
Em hong khô từng giọt sầu sướt mướt
Bằng lửa hừng hực cháy của con tim
Em tâng tiu hạnh phúc khó kiếm tìm
Nghe ngọt lịm hòa quyện mùi vị đắng .
*
Anh xa rồi ...Mộng tình em đi vắng
Khóe mắt hờn, bờ môi tủi thôi tươi
Khẽ xòe tay, khua từng đợt sóng đời
Nghe rạn nứt mối tình vừa chớm nở .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2014 21:15:40 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.02.2014 23:26:00
0
Valentine Không Tình Yêu
 
Chiều...
Gió vít ngọn tre cong rạp, bỡn cợt cùng vài chú chim hối hả bay về tổ
Cô gái lê bước trên con đường trườn mình loang lổ
  Chân trời gom hoa nắng
  Trổ ráng đỏ , ngã đằng Tây
Chỉ còn sót lại vài tia nhỏ ham chơi , nghịch ngợm nhảy nhót trên vai
Rớt xuống chiếc giỏ phủ đầy hoa .
Cô gái rao bán những cành hồng thơm ngát để mua nụ cười cho những đôi tình nhân đang yêu
Những cặp vợ chồng đã yêu
Những ai chưa yêu
Đợi chờ một nửa của mình còn thiếu .
Cùng vài lời chúc
Hạnh phúc viên mãn .
*
Đêm lang thang
Trăng dịu dàng
Soi gót , nhẹ tênh chiếc giỏ trên tay
Cô lầm lũi quay về gian nhà cũ
Lạnh tro than, lòng tự nhủ
Ở một góc đường , trong ngôi nhà nhỏ hay nơi công viên
Những nhành hồng cô bán đem lại niềm vui , tình duyên cho mọi người .
Dẫu biết rằng cô  đang mong chờ ai đó
Tặng một nhành hồng đỏ diễm kiều
Trong ngày Valentine buồn , không có tình yêu.
Và ...cô chợt mĩm cười
Nhoi nhói niềm đau . 


 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2014 23:18:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.02.2014 22:34:48
0
 
 
                                                            

Ngủ Ngoan Ta Nhé !
                                                        
 
Ngủ đi ta nhé ! Ngủ ngoan
Ngoài song một ánh trăng vàng trượt qua .
Ngủ ngon , Quỳnh thức canh nhà
Vươn bao cánh mỏng mượt mà đón sương .
Ngủ ngon ,  giấc mộng bình thường
Mòn đêm , cạn nến , niềm thương vỡ òa .
Ngủ yên , ru chính hồn ta
Bằng hương sót lại cành hoa Dạ Quỳnh .
Đêm khuya se sắt một mình
Động lòng trắc ẩn , gập ghình giấc mơ .
Ngủ ngoan , ta vịn vần thơ
Gối đầu ký ức, chạm bờ liêu trai
Ngủ ngoan ,đêm chếnh choáng dài
  Nghiêng hồn cô lẻ , lất lay tim gầy
Ngủ ngoan , đêm bỗng hóa ngày
Đằng Đông sáng lạng , tình phai nét sầu .
Ngủ ngoan, đau khổ gục đầu
Niềm vui ngẫng mặt vẫy chào tương lai .
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2014 21:47:54 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.02.2014 01:20:04
0
Say
 
                  Giơ tay rót cạn giọt sầu
Vào ly rượu nghĩa , nhuốm màu thâm giao.
Hạt buồn còn đó xanh xao
Đọng vành môi mọng , nghiêng chao ánh nhìn .
Chân say nhịp bước gập ghình
Đất xoay, trời cũng giật mình lăn quay.
Mi say ướt lướt khướt hoài
Nhòa trong nỗi nhớ , hờn ai - dỗi lòng .
Tình đang Xuân thắm hóa Đông
Người theo dĩ vãng ngược dòng mù khơi .
Buồn nghe tiếng Cú chơi vơi
Gọi đêm bừng tỉnh , đánh rơi nỗi niềm .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2014 21:45:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.02.2014 21:25:58
0
Cảnh Đêm
 
               Đêm rét buốt hình hài xơ xác
Vàng vọt trăng hốc hác canh trường
Ngậm sương Quỳnh rụng ven đường
Mịn màng cánh mỏng dâng hương cho đời.
*
Sao nhấp nháy thay lời muốn nói
Tình tự đêm , bổi hổi cùng mây
Chợt thương cơn gió lưu đày
Nơi miền đất lạ dặm dài sơn khê .
*
Cây cổ thụ vụng về ngả bóng
Nằm ngủ ngoan giấc mộng nghìn năm
Chứng nhân bao cảnh thăng trầm
Gầy thêm mắt  lá , nám thâm da sần.
*
Ven mép cỏ hụt chân rơi tõm
Cò trắng bơi bì bõm giữa dòng
Sương giăng lưới khắp mặt sông
Cá tôm mắc bẫy , cò cong cổ chờ .
*
Bên song thưa đèn mờ vằng vặc
Tiếng đồng hồ tích tắc thở đều
Đêm khuya như bức tranh thêu
Dệt hình hài cảnh thân yêu quê nhà .
*
Dẫu mai này có đi xa
Vẫn luôn nhớ mãi mượt mà cảnh đêm .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2014 05:56:29 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2014 20:03:35
0
Bài Thơ Tặng Mẹ
   
                 Con lại viết những vần thơ về Mẹ
Nỗi nhọc nhằn đong sao xuể Mẹ ơi !
Lòng Mẹ bao la biển rộng trùng khơi
Là bóng cả con ngả mình ngơi nghỉ  .
*
Con không thể dùng những từ hoa mỹ
Bởi Mẹ con đẹp nhất cõi đời này
Nếu có một điều ước nắm trong tay
Con mong Mẹ sống mãi cùng con nhé !
*
Lời thơ con thốt lên nghe khe khẽ
Mà nỗi niềm sâu lắng tận trái tim
Rất giản đơn nhưng lại rất thiêng liêng
Của đứa con bé bỏng trao mẹ đó !
*
Con muốn gửi đóa hoa hồng nhung đỏ
Đến Mẹ hiền bao năm tháng vì con
Cùng lời thơ con ve vuốt thật tròn
Thành lòng biết ơn con dành tặng Mẹ .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2014 20:08:23 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.02.2014 00:34:55
0
Duyên - Nợ
 
                        Có duyên chẳng nợ cũng bằng không
Lỡ thệ nào nên nghĩa vợ chồng
Bến nhớ sóng trào xô đá đợi
Bờ thương gió nổi đẩy ghềnh trông
Đau lòng kẻ ở buồn thiu gác
Xót dạ người đi hiu quạnh phòng
Nếu được nửa đời yêu thắm thiết
Thì xin trọn kiếp chẳng thay lòng .
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.02.2014 04:09:10
0
Có Những Lúc
 
                                   Có những lúc đem buồn ra phơi nắng
Để hong khô giọt lệ đẫm vành mi
  Thả muộn phiền vào gió thoảng bay đi
Chỉ sót lại niềm vui dù ít ỏi .
*
Có những lúc trút  gánh sầu mệt mõi
Vào cuộc đời hối hả lẫn bon chen
Nơi niềm tin và thất vọng đan xen
Tìm mãi mảnh tình chung mà không gặp .
*
Có những lúc trong dòng người tấp nập
Bỗng thấy mình cô độc đến lạ lùng
Lê gót hài , chợt suy nghĩ mông lung
Khao khát mãi chút bình yên xa ngái .
*
Có những lúc mơ tâm hồn bé lại
  Tuổi lên ba , không vướng bận sầu ưu
Hồn nhiên trên cánh võng nghe Mẹ ru
Chìm sâu vào giấc an lành , thanh thản .
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2014 13:03:56 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.02.2014 03:42:53
0
Yêu Anh Thầm Lặng
 
                          Em lại thức với đêm trường quạnh quẽ
Đọc thơ anh , đau xé cả tâm can
Tình ra đi sao quá đỗi vội vàng
Để nỗi nhớ di căn vào huyết quản .
*
Em nhớ anh ...sương mù già bảng lảng
Giữa trời Tây , anh ngồi đợi dáng ai
Không phải em , nhòa nhạt mắt chợt cay
Nuốt vội khối sầu ưu đầy lồng ngực .
*
Tình anh đã ngủ yên , em mãi thức
Và nỗi đau nhức nhói tận tim gầy
Anh nào biết , em khắc khoải đêm nay
Nhớ đóa hồng , đắm say , anh thường tặng .
*
Em yêu anh ...yêu anh trong thầm lặng
Chẳng mong gì được dâng tặng tình anh
Ước anh luôn hạnh phúc , sống an lành
Bên người mộng ... long lanh niềm viên mãn .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2014 03:53:28 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.02.2014 21:12:00
0
Em Đi Bỏ Lại Cả Trời Yêu Thương

              Em đi bỏ lại mảnh vườn
Mượt non rau đắng , mương trườn vòng quanh .
Bưởi cam trĩu quả trên cành
Trầu không vàng lá , cau xanh đơm buồng
Em đi mù mịt mưa buồn
Gội đôi chân đất phèn tuôn giữa đời.
Em đi bỏ giậu mồng tơi
Bỏ manh áo cũ nằm phơi lối mòn .

Em đi mười sáu trăng tròn
Vẳng bên hiên vọng nỉ non tiếng đàn
Tách trà cha rót khẽ khàng
Trầm ngâm buông phím dịu dàng khúc ca
Giọt lòng hay giọt dư trà
Đọng vành môi nhạt la đà rơi rơi .

Em đi bỏ lại nụ cười
Em đi bỏ lại cả trời yêu thương .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2014 19:40:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.02.2014 01:46:32
0

Thả Tình Theo Áng Mây Trôi 
 
Cố níu lại dư hương ngày cũ 
chỉ thêm thừa tuyệt vọng thiếu niềm tin .
Vùng vẫy trong cơn mê luyến ái nhân tình
khi tỉnh giấc chỉ một mình
đơn lẻ .
Gắng cho đi những gì mới mẽ
giữ lại riêng tư vết nứt nẻ tâm hồn .
Vá lại ư ? như tấm lưới toạc tơi
hoài niệm đã rơi ...
tan thành sương khói .
Có những điều muôn vạn lần muốn nói
sao ngập ngừng ứ đọng mãi bờ môi .
thả tình đi ...nương theo áng mây trôi
xa tít tới dải ngân hà vời vợi
Thả nỗi nhớ vương trên làn tóc rối
Thả niềm thương hoen ố mắt mi nhoà
Thả cuộc đời cho sóng vỗ tan ra
Thả tình yêu bay xa
tìm hương mới .
Giờ một mình ngỡ ngàng trong trống vắng
Tình xa rồi... đứng lặng
ngóng theo
Phút lao xao... tim bỗng chốc nghèo nàn
Tình đi hoang
theo áng mây vào quên lãng
tình tan !
 
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2014 01:47:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.02.2014 00:29:58
0
            Xin Đừng

Xin đừng làm con sóng
Neo đậu bến bờ em
Từng đợt vỗ say mèm
Cuộn cát tràn trắng xóa .
*
Xin đừng làm cơn gió
Tìm hương lạ gần xa
Gieo rắc tiếng hoan ca
Hững hờ vương tóc rối .
*
Xin đừng làm nắng chói
Hôn vội mắt mi môi
Chợt trốn vào đêm tối
Để hoàng hôn chơi vơi .
*
Xin đừng làm mưa rơi
Ngập lối em về lại
Chốn bình yên xa ngái
Gót phù du chông chênh .
*
Xin đừng làm mũi tên
Xuyên trái tim khờ dại
Đã bao lần thất bại
Giữa tình yêu nhân gian .
*
Xin đừng hợp rồi tan
 Yêu  thương thôi ở trọ
Chuyến xe tình ngược gió
Ga lòng mờ phôi phai  .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2014 00:31:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.02.2014 01:16:16
0
Khúc Cầm Đêm
 
                 Sương đêm thấm đẫm trên nhành trúc
Vẳng xa lưu luyến khúc huyền cầm
Vút cao thanh bổng , cung trầm
Đưa ai vào mộng , tình thầm diết da .

 
Trăng lơi lả , dáng hoa thanh thoát
Từng phím ngân thánh thót du dương
Dù xa trăm dặm đường trường
Nghe lòng thổn thức , vấn vương tìm về .


Ngấm vào tận cõi đê mê
Giọt đàn réo rắc tràn trề yêu thương . 

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2014 01:19:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.02.2014 01:24:00
0

Mơ Yêu

  Thu gầy trơ nhánh tương tư
  Yêu thương bám rễ, sầu ưu đâm chồi
Rơi từng hạt nhớ lơ thơ
  Ươm mầm hạnh phúc nửa vời trầm luân.
  Cây đời khát giọt nắng xuân
 Hong khô giá lạnh trên từng búp duyên.
Phơi bày vũ điệu thôi miên
Tâm hồn ngủ lịm bên hiên ân tình.
  Sắc yêu tỏa sáng lung linh
  Đưa tình vào mộng ảnh hình cong kênh
  Ngược dòng ký ức loang lênh
  Mộng tình huyễn hoặc , chênh vênh đất trời
  Gởi yêu vào tận giấc mơ
Giật mình bừng tỉnh , bơ vơ cuộc tình

PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2014 01:37:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.03.2014 00:27:28
0
 
 
Tản Mạn
 
Thơ ta nay đã già rồi
Đâu còn mà mượt , từng lời chuốt trau .
Ý từ trốn biệt nơi nao
Để cho vần điệu nghẹn ngào ...nhịp niêm .
Người về tìm chút êm đềm
Có nghe sâu lắng tiếng đêm cựa mình
Gối đầu trên áng thơ tình
 Đi vào cõi mộng , lung linh sắc màu .
Trong mơ lạc chốn lao xao
Ta , người hai ngã làm sao không buồn !
Nghiêng trời trút hạt sương tuôn
Nghiêng đời uống cạn giọt buồn trăm năm .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2014 00:31:38 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.03.2014 01:44:34
0
 
Ca Ngợi Mẹ

Người họa sĩ vẽ hình thần Vệ Nữ
Đẹp long lanh tỏa sáng dưới mặt trời
Nhà thơ gieo vần điệu thật tuyệt vời
Để ngợi ca nét rạng ngời bất hủ.
*
Con bình dị giữa đời thường rất cũ
Không nhà thơ , chẳng họa sĩ đa tài
Trái tim nhỏ in đậm một hình hài
Đẹp hơn nữ thần , hay như huyền thoại .
*
Đó là Mẹ , ánh nhìn thay lời nói
Làm hành trang , con vững bước vào đời
Đến khi nào chân mệt mõi rã rời
Con về lại , ngả đầu trên gối Mẹ .
*
Con tập vẽ , bức tranh thô mới mẻ
Ngọng nghịu con khe khẽ đọc mấy vần
Mẹ hiện lên , nét đẹp của thiên thần
Tỏa sáng mãi , tấm gương vàng lấp lánh .
*
Mẹ của con , ánh trăng tròn vành vạnh
Mẹ của con , tia nắng rực bình minh
Mẹ của con , chan chứa biết bao tình
Con yêu Mẹ , thơ - họa nào tả được.

PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 14:03:55 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.03.2014 22:16:44
0

Hoài Niệm  
 
Em xếp yêu thương vào ngăn tim nhỏ
Khóa nỗi buồn vời vợi nhuốm ai hoài
Đong bâng khuâng đầy cả hai bàn tay
Đẩy kỷ niệm ra xa miền nhung nhớ . 

Lật ký ức dấu yêu..xưa một thuở
Để tìm quên giây phút của dại khờ
Hóa đá con tim vật đổi sau dời
Lời nguyện ước chảy tan trong nắng hạn .

 

Lang thang đi trên con đường quên lãng
Chạm khẽ hình hài quá khứ quắt quay
Ngược dòng đời lặn hụp với cơn say
Càng cố xóa đi ...càng hoài niệm nhớ .

Đêm nay thơ cùng người đều trăn trở
Vần gieo ra khắc khoải cả cõi lòng
Nghĩ cuộc đời ví nước lớn lại ròng
Sông tiềm thức lắng sâu điều trầm mặc .

 
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2014 22:19:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.03.2014 00:25:26
0
 
Trăn Trở
 
Bao nhiêu năm lái con đò tri thức
Nhọc trí tâm với sự nghiệp trồng người
Dòng thời gian cuộn chảy , mệt rã rời
Tay buông phấn , lòng gặng lòng : Sao nỡ !
*
Đến với nghề âu cũng là duyên nợ
Chuyện áo cơm , quên lãng tự bao giờ
Sớm chiều vui cùng ánh mắt trẻ thơ
Khát con chữ , háo hức nhìn cuộc sống .
*
Có những lúc tâm hồn cuồn cuộn sóng
Là  khi lòng tự trọng bị tổn thương 
Tìm đâu ra chuẩn đạo lý luân thường
Phẩm hạnh xuống dốc , chán chường , sầu não .
*
Lý luận quẫn , khác gì đi trong bão
Cứ  thét gào , cố vực dậy lương tâm
Tuyệt vọng nào níu vội bước thăng trầm
Thử nhiệt huyết , còn sôi lên sùng sục ?
*
Mong sao đời  ban cho điều hạnh phúc
Thế gian này , người biết quý mến nhau
Một con ngựa đau , bỏ cỏ cả tàu
Vực dậy đạo đức đang đà suy thoái .
*
Chung tay lại , không chỉ là lời nói
Góp sức vào , với khối óc con tim 
Hỡi những ai đang mải miết kiếm tìm
Nền giáo dục thật đậm đà bản sắc .

PEARL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 14:06:14 bởi Huyền Băng >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2014 07:15:09
0

 
 
  Còn Thương Có Nhớ Hãy Về

Về quê nghe đất cựa mình 
 Nâng bàn chân sạm... linh đinh xứ người . 
Bâng khuâng ngọn gió mĩm cười 
Mây trôi lãng đãng ...ngang trời đi rong .
Về trông ruộng lúa trổ bông
Phơi vàng chân rạ , cánh đồng khát mưa .
Về nghe câu hát giữa trưa
Xoáy vào tâm khảm nhặt thưa ân tình   .
Cây đa, bến nước , vòm đình
Còn nguyên vóc dáng lung linh một thời .
Trò chơi trẻ nhỏ ngây thơ
Khắc sâu ký ức , ngu ngơ ... tìm về .
Còn thương nỗi nhớ tràn trề
Ngã mình trên thảm cỏ quê yên lành .
Tắm dòng sông mát ngọt xanh
Thắm hồng da dẻ ...lòng canh cánh lòng .
Mắt mờ mẹ mãi ngóng trông
Đứa con viễn xứ ...trăm công bộn bề  .
Còn thương có nhớ hãy về
Nhắc lại kỷ niệm lời thề sắt son .
Tình xưa như mạ còn non
Giờ tuy tàn úa ...vẫn còn trinh nguyên .
Về đây quên những luỵ phiền
Dâng nguồn hạnh phúc một niềm đầy vơi .
Còn thương có nhớ xin chờ
Xuân hâm nóng lại ...giấc mơ tình nồng .
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2014 07:16:24 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.03.2014 23:46:44
0

Yêu
 
Em đã yêu...sương mù già quá tuổi
Ngấm thật sâu vào tận trái tim nồng
Rồi men lên trên từng ngón xuân hồng
Mát lịm cả phím đàn mong manh khảy.
*
Em lang thang trong khung trời luyến ái
Nếm trái sầu lẫn vị ngọt tràn môi
Nghe con tim lên tiếng gọi bồi hồi
Thổn thức mãi, khát khao nguồn vui sống.
*
Em chơi vơi khoảnh khắc ngày năng động
Đêm lạc loài , em chờ đón thơ ai
Phút lao xao, dặn lòng chẳng đổi thay
Trời hửng sáng , em vẫn hoài mong đợi .
*
Ôm giấc mộng , em gối đầu nỗi nhớ
Chẳng biết anh có mở cửa lòng không?
Đón em vào , tâm nở đóa nhung hồng
Tình thăng hoa , ấm nồng , đầy thi vị .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2014 23:48:35 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.03.2014 23:58:50
0
                  Cớ Sao
 
                   Cớ sao khóe mắt cay xè
Cớ sao tim thắt , lòng se sắt lòng.
Cớ sao nuốt sầu vào trong
Cớ sao cười nụ mà đong đưa buồn .
Cớ sao tóc rối chợt buông
Cớ sao môi thắm , nhạt muôn sắc màu .
Cớ sao sóng lòng tuôn trào
Cớ sao giấu kín niềm đau tròng trành .
Cớ sao lê gót độc hành 
Cớ sao, nào biết ngọn ngành cớ sao .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2014 00:02:21 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.03.2014 00:07:21
0
Lối Cũ
 
                                             Qua ngõ nhà anh thoáng ngập ngừng
Hoa Ti Gon rũ cánh rưng rưng
Hình đôi  tim vỡ  tươi màu nhớ
Tình cũ ngủ yên,chợt tỉnh bừng .


Ngày đó,  anh - người thợ bình thường
Em- cô giáo nhỏ mới ra trường
Cơn mưa kết nối tình đôi lứa
Trong trắng , tinh khôi , đượm yêu thương .


Em nhớ như in những ngày hè 
Sân trường phượng cháy, rộn tiếng ve
Anh ghép cánh hoa thành đôi bướm
Tặng em đỏ rực góc giỏ xe .


Chúng mình yêu nhau mấy năm tròn
Ngắm trăng hẹn biển với thề non
Son sắt một tình yêu vĩnh cửu
Nước chảy không lay , đá chẳng mòn .


Ngày tháng qua mau , vạn vật xoay
Cuộc đời in dấu sự đổi thay
Tình xưa theo áng mây trôi mãi
Ngấn lệ hồ thu , dạ ai hoài .


Em về ghép mảnh vỡ Ti Gon
Nào biết tình kia đã mất còn 
Chỉ nghe cay đắng tràn lồng ngực
Ngậm ngùi tiếc nuối mối tình con .


Khung cửa nhà anh vẫn sáng đèn
Tiếng nói cười vui , nhạc đan xen
Bên mâm  cơm tối anh hạnh phúc
Vợ đẹp , con ngoan , rượu say mèm .


Anh hỡi duyên mình có dở dang
Em mong anh sống thật đàng hoàng
Riêng em giữ mãi tình yêu cũ

Dẫu biết duyên kia đã lỡ làng .

Lối cũ mình em bước vội qua
Quay đầu nhìn lại thoáng đã già
Khóm hoa ngày đó còn khoe sắc
Người xưa nay mặt cách lòng xa .


PEARL
( Viết cho kỷ niệm cũ )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2014 01:01:47 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.03.2014 00:12:45
0

 


 
  Mẹ Cha
 
Gánh đời quằn nặng đôi vai Mẹ
Đò trần chèo chống mỏi tay Cha
Còng lưng Mẹ tạc hình hài trẻ
Chùn chân Cha vẽ dáng con xinh .
*
Thời gian nhuộm tóc Mẹ tựa bông
Gian khó hằn sâu vết chai sần
Tay run Cha vuốt chòm râu bạc
Tấu khúc hoài lang dạ cổ ngân .
*
Mẹ thường đứng tựa cửa ngóng trông
Bóng  đứa con thơ ở xa về
Mắt Mẹ ánh lên niềm vui sống
Đón con về tắm giọt nắng quê .
*
Con mong Cha Mẹ mãi sum vầy
Bên đàn con cháu thỏa chờ mong
Tuổi già  tre cỗi nương măng khỏe
Chữ hiếu đinh ninh khắc ghi lòng .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2014 00:30:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.03.2014 20:38:55
0
 
Ước
 
Loay hoay mãi , soi chiếc gương ảo ảnh  
Chợt thấy nhiều gian dối, ít niềm tin
Ngẫm cuộc đời đa diện bỗng giật mình
Khó phân biệt  vàng thau và thật giả .
*
Anh nói yêu ... bằng nhành hồng tao nhã
Hàng ngày anh chăm chút gởi làm quà
Em yêu anh ...mà chẳng dám nói ra
Để từng đêm nỗi buồn... sa ngấn lệ .
*
Dẫu biết rằng ...chưa một lần nguyện thệ
Anh yêu em...  hay em  quá yêu anh
Đến khi nào ...được nghe giọng yến oanh
  Sẽ hạnh phúc bên tình yêu thực thụ .
*
Em về đây ...đợi ...nghe anh nhắn nhủ
Rót lời yêu ...đầy đáy mắt long lanh
Nếu anh không thương ...em cũng cam đành
 Cất bước đi ...không một lời trách cứ .
*
Em vẫn thế ...là em..nhiều tư lự
Lãng mạn , ngu ngơ , thơ thẩn với đời
Và hơn một lần ...khép vội vần thơ
Vì đã lỡ yêu anh ...yêu nhiều lắm .
*
Anh  mãi miết ...chia tình yêu say đắm
Trái tim anh ...đem phân bảy xẻ ba
Ước một ngày ...lòng chung thủy quyện hòa
  Tim anh nói yêu mình em...rất thật .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2014 19:15:45 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.03.2014 20:08:17
0

  HOÀI NIỆM TRĂNG

Sông nằm tư lự ngắm vầng trăng
Nào biết ngày kia trăng sẽ già
Bây giờ trăng trẻ đẹp tựa hoa
Đến lúc già nua trăng sẽ tàn .
*
Đêm về sông quấn quít vành trăng
Lặn hụp trên sông ,  trăng mĩm cười
Mai này mây phủ kín mọi nơi
Bóng ngã chông chênh , trăng dỗi hờn .
*
Sông làm quán trọ , trăng dừng chân
Mắc nợ con sông , chẳng lỗ  lời
Trăng vờ vĩnh mãi bước chơi vơi
Rời khỏi con sông nửa tháng liền .
*
Sông buồn nằm kể chuyện nàng trăng
Tệ quá trăng ơi ! đi chẳng về
Phơi mình đêm lạnh , sông tỉ tê
Dẫu có xa xôi , xin hãy về !
*
Mơ ngày mây tạnh ,  khung trời quang
Trăng về thêu dệt mộng đá vàng
Sông cười trôi dạt chiếc thuyền nan
Lữ khách , trăng kia  , mau chóng về   .
*
Sông nằm khao khát bóng trăng thanh
Niệm khúc trăng  say lướt khướt  ghềnh
Khơi nguồn vui cảm , dạt triều lên
Thầm nhắc sông , mai trăng sẽ về .
*
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2014 20:09:26 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.03.2014 01:45:48
0
 
Giá Ngày Xưa Ta Yêu Nhau
 
Đã lâu rồi cậu nhỉ ?
Kể từ ngày tớ khoác áo ra đi
Bỏ lại dòng sông bên lở bên bồi
Kỷ niệm ngọt ngào của một thời sôi nổi .
Cậu buồn tình giũ chiếc áo thư sinh , vào quân đội
Trải lòng ra , tận lực chuyện nước nhà
Góp sức trai , xanh thêm màu hải đảo mượt mà .
*
Có một dạo
Cậu gửi thư về
Bối rối
Rằng cậu rất nhớ
Tớ !
Ừ thì... là bạn thân cậu nhỉ
Nhớ nhung nhau chỉ chuyện bình thường
Tớ ngu ngơ nào suy nghĩ tận tường
Để cậu mãi vấn vương
Ngậm khối sầu muôn thuở .
*
Giá ngày xưa tớ đừng hờ hững
Có lẽ cậu chẳng ra đi
Và mãi mãi nằm lại nơi sóng vỗ rầm rì.
*
Giá ngày xưa ta yêu nhau
Nén hương lòng ...tớ chẳng thắp ...hôm nay
Ngủ đi nhé cậu , giấc nghìn thu xa ngái
Tớ quay về ...nghe biển khóc rưng rưng .
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.03.2014 22:53:18
0

Ngẫm
 
Bạn bè như áo ngoài thân
Sang liền đổi lớp vải bần cùng xưa
Lúc nghèo bằng hữu sớm trưa
Giúp nhau bát gạo , mắm , dưa vui vầy .
Khi giàu ngạo báng , chê bai
Đổi đen ra trắng , biến ngày thành đêm .
Thói thường từ cổ chí kim
Trèo đèo , lội suối khó tìm tri âm .
Ham tiền của , chuốc lỗi lầm
Hám danh lợi, bước sụp hầm chông gai.
Bạc vôi thời thế đổi thay
Lên voi , xuống ngựa , phơi bày giả chân.
Ngẫm buồn cho chuyện thế nhân
Ở lâu mới biết trong chăn rận bò
Sông sâu nào dễ lặn dò
Khó mà lấy thước để đo lòng người
Sống sao chẳng thẹn với đời
Tình bạn cao cả , rạng ngời trí tâm .
 
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2014 22:54:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.03.2014 20:32:07
0

Sắc Hạ Buồn
 
Xuân rời gót khỏi khung trời thơ mộng
  Bỏ cánh mai tàn,bướm liệng vòng quanh
  Cành cây trơ, nõn búp nhuốm màu xanh
Đàn én lao xao hành trình di trú .
*
Dường như nắng hong hanh hơn mùa cũ
Nhảy nhót trên đường, hâm nóng bước chân
Có gì bâng khuâng, thoảng chút ngại ngần
Hạ đã đến sao Xuân còn tiếc nuối .
*
Em như mùa Xuân đã già quá tuổi
Mười tám , đôi mươi , mơn mởn môi cười
Mái tóc dày, lơi lả nét xinh tươi
Làm bổi hổi con tim người viễn xứ .
*
Em sẽ đi …độc hành đời lữ thứ
Không có bóng anh ở cuối con đường
Dẫu biết rằng lòng vẫn mãi còn vương
Mối tình si…ôm vào cơn mộng ảo .
*
Mùa Hạ đến phượng đỏ cành cao ngạo
Tiếng ve sầu dạo điệp khúc từ ly
Anh hãy cùng người ấy …rẽ lối đi
Xây hạnh phúc trên lâu đài tình ái .
*
Chiều nay Hạ đã nhuộm vàng bến bãi
Em quay về tìm lại kỷ niệm xanh
  Ánh tà dương soi chiếc bóng , tròng trành
Và em vẫn …loanh quanh đời cô quạnh.
  
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2014 07:03:46 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.03.2014 12:16:47
0

Xúc Cảm
 
Trải bao sóng gió cuộc đời
Quằn vai nặng trĩu lỗ lời nhân gian.
Bụi đường giũ bỏ giữa đàng
Quay về ôn lại từng trang học trò.
Tuổi thơ cắt cỏ chăn bò
Lưng trâu vắt vẻo  ê , o đọc bài.
Cánh diều cưỡi gió tung bay
Chở bao mơ ước tương lai đẹp giàu.
Ấu thơ hỡi ! Thuở ngọt ngào
Bao giờ tìm lại đậm màu như xưa.
Bạn bè ơi ! Nhớ sao vừa
Lênh đênh bốn biển về chưa đủ đầy.
Người nơi đất khách trời Tây
Kẻ ôm đất mẹ , dựng xây quê nhà .
Tìm trong ký ức mờ xa
Ảnh hình quá khứ nở hoa ngát lòng.
Hướng mắt về phía trời hồng
Một niềm xúc cảm bềnh bồng lênh loang.
 
PEARL



Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 111 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 3324 bài trong đề mục