Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 111 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 3328 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Chia Tay Ngậm Ngùi - 27.04.2014 00:45:28
0
Cám ơn Pearl cho tôm ghé nhà rồng. Vườn nhà Pearl rộng mênh mông, ngát hương hoa, sặc sở .... Thương Hoàng dạo vòng vòng mỏi chân nhưng chỉ thăm được vài luống thôi. Có rất nhiều điều cho con tôm đất này học hỏi. Cám ơn Pearl nhiều lắm!

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Chia Tay Ngậm Ngùi - 27.04.2014 06:42:30
0
Thương Hoàng


Cám ơn Pearl cho tôm ghé nhà rồng. Vườn nhà Pearl rộng mênh mông, ngát hương hoa, sặc sở .... Thương Hoàng dạo vòng vòng mỏi chân nhưng chỉ thăm được vài luống thôi. Có rất nhiều điều cho con tôm đất này học hỏi. Cám ơn Pearl nhiều lắm!

 
 
Thương Hoang vui tính , ví von quá hén . PEARL rất vui khi có Thương Hoang ghé thăm....
 
 

Mời Sang Thăm nhà

Nhà ở ven đồi có suối reo
Xung quanh cây phủ dốc cheo leo
Từng đàn bướm chập chờn trong gió
In bóng giữa dòng nước trong veo .

Đến thăm ngôi nhà lá đơn sơ
Chẳng trà , rượu , bánh chỉ có thơ
Cùng nhau thưởng thức bao vần điệu
Thất ngôn tứ tuyệt vẫy gọi mời .

Phong cảnh hữu tình đẹp long lanh
Hoa đủ sắc màu trắng đỏ xanh
Vần thơ lả lướt vòng chao liệng
Hòa với thiên nhiên quyện mái tranh .

Xin mời  sang đây thăm  nhà xinh
Dẫu chốn hoang sơ vẫn lung linh
Trải bao dâu bể , thăng trầm lắng
Hội ngộ tri âm một chữ tình .

PEARL   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2014 06:50:53 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.04.2014 06:56:16
0
Chuyện Chúng Mình
 
    Anh và em một cặp đôi hoàn hảo
Mơ mộng nhiều , dệt hư ảo thành thơ
Rất khác người, hay hờn giận vu vơ
Trót yêu rồi , ngại ngùng …nên chẳng nói.
 
Có những đêm lòng bồi hồi bổi hổi
 Nhớ về anh , nhoi nhói cả buồng tim
Lật ký ức , em vội vã , cố tìm
Hình ảnh ấy , êm đềm , ghi tâm khảm.
 
Đóa hồng nhung , anh chưa hề dám chạm
Lá thư tình , anh hờ hững , quên trao
Sân ga chiều vắng bóng mỗi con tàu
Ngọc lưu ly đã nhuốm màu , vàng ố.
 
Em cố giấu điều chưa từng thổ lộ
  Đau thắt lòng từ độ thiếu vắng anh
Tình chúng mình , nghịch cảnh … quá mong manh
Thì anh hỡi , cố vượt qua day dứt.
 
Em yêu anh bằng con tim rất thực
Khi xa nhau  đau nhức gấp vạn lần
Chẳng trách anh , chỉ hờn giận số phần
Lắm nghiệt ngã , duyên phận đành dang dở .
 
Nghĩ về anh , tình nồng nàn một thuở
Cố quên đi …càng nhớ quắt quay lòng
Chuyện chúng mình …hai đường thẳng song song
Đuổi bắt nhau …lạc mãi vào vô tận.
 
 
PEARL
 

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.04.2014 07:57:54
0

 
Đi Qua ...
 
Tôi bước qua một vùng trời dang dở
Nghe đâu đây niềm trăn trở miên man
Lê gót chân từng góc khuất ngỡ ngàng
Tâm sự ai , sao giống mình quá đổi !
 
Đi lang thang , muộn màng chiều đến vội
Từng lời thơ trút cạn cả niềm sầu
Lối vào đời đầy dẫy cuộc bể dâu
Bước không qua, đành cúi đầu chấp nhận.
 
Đời đã thế , đánh cược cùng số phận
Đăng đắng lòng , nuốt lệ đẫm vào trong
Lối rẽ tương lai dù  lắm gai chông
Cố vững chí , vượt qua vùng lốc xoáy.
 
Anh và tôi , đứng lên từ bão dậy
Khoảng bình yên đang vẫy gọi , gợi mời
Nếu quả chanh vứt tung tóe giữa đời
Thì miếng đường sẽ cận kề gần đấy .
 
Hãy cười lên , hội hè đang vui  trẩy
Hòa tiếng ca , khúc nhạc tấu, lượn quanh
Vùng trời dở dang sẽ được ghép lành
 Cánh thơ vút cao bềnh bồng , mà mượt.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.04.2014 23:38:06
0
     
  

Loay Hoay Tìm Lại Chính Tôi ...Khẽ Khàng
 
    Lịm vào giấc mơ hoang một thoáng
Thả hồn trôi loang loáng bềnh bồng
Lênh đênh cảm giác đi ngông
Về nơi vô định , hư không ảnh hình.
 
Mơ làm gió vô tình bay mãi
Khắp thế gian trang trải hương nồng
Dẫu ngày mưa , tháng nắng hong
Mát lành , dịu tỏa , cõi lòng hân hoan .
 
Ước thành trăng lang thang đêm vắng
Những làn mây vương vấn viền quanh
Thiên hà một dảy lụa xanh
Đính nghìn sao sáng , long lanh mắt ngời.
 
Mong là khoảng chân trời rộng mở
Khao khát đời , bừng nở hoa tâm
Yêu thương dù chỉ lặng thầm
Cũng xin trọn chữ sắt cầm trao nhau.
 
Muốn là tôi lao đao một thuở
Để thấy đời trăn trở buồn vui
Tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi
Loay hoay tìm lại chính tôi …khẽ khàng.

Mơ ước mong muốn muộn màng
Mãi là ảo mộng ...điểm trang cho đời. 

PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 00:21:48 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.04.2014 08:35:52
0


Ở Nơi Đó
 
Ở nơi đó có mây ngàn xuống thấp
Cây trơ cành , tuyết khoác áo sầu Đông
Những chú nai ngơ ngác giữa dòng sông
Người lạnh cóng , môi hồng giờ tím tái.
 
Ở nơi đó thiếu nắng vàng dàn trải
Tiếng chim rừng cũng khắc khoải gọi nhau
Gió lao xao , xào xạc trên đỉnh đầu
Nửa như hát , nửa thét gào đe dọa.
 
Ở nơi đó con Hươu rừng khát cỏ
Mùa xanh tươi rời bỏ đã bao ngày
Nỗi ước ao tay được nắm bàn tay
Cũng khó như hái sao trời ngày Hạ.
 
Ở nơi đó tất cả đều xa lạ
Tình yêu người như biển cả triều dâng
Cần thật nhiều cái gọi là nghĩa nhân
Sưởi ấm trái tim gầy đầy nhẫn nại.
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 08:40:36 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Gió Mây - 30.04.2014 03:10:59
0
Chào Pearl, bạn đến thăm nhà và tặng Thương Hoàng bánh sáp nhưng Thương Hoàng nướng hoài mà không ra bánh quy .... đành mời Pearl dùng tạm cái bánh men cháy khét này!


Gió lang thang, dạo chơi bờ nắng hạ
Chú bướm vàng vỗ nhẹ cánh đong đưa
Hoa thẹn thùng ong hút mật say sưa
Mơn phấn hoa ngát mùi hương trinh nữ

Gió miên man ôm khối sầu cô lữ
Trên biển chiều in bóng nước chơ vơ
Tím hoàng hôn chìm khuất trôi hững hờ
Để trăng non nát hồn đau trầm lắng

Gió vi vu giữa miên trường im ắng
Sóng rì rào bọt trắng dạt cô đơn
Phủ triền cát muối mặn đắng dỗi hờn
Mây bay đâu, bỏ nguồn thương lai láng

Trủng mắt sâu khi suối tình khô cạn
Tìm dáng xưa trên muôn vạn nẽo đường
Dấu thời gian ngập lòng trĩu tơ vương
Mây bay đâu gió thổi hoài không tới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2014 06:32:20 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Gió Mây - 01.05.2014 01:33:06
0
Thương Hoàng


Chào Pearl, bạn đến thăm nhà và tặng Thương Hoàng bánh sáp nhưng Thương Hoàng nướng hoài mà không ra bánh quy .... đành mời Pearl dùng tạm cái bánh men cháy khét này!


Gió lang thang, dạo chơi bờ nắng hạ
Chú bướm vàng vỗ nhẹ cánh đong đưa
Hoa thẹn thùng ong hút mật say sưa
Mơn phấn hoa ngát mùi hương trinh nữ

Gió miên man ôm khối sầu cô lữ
Trên biển chiều in bóng nước chơ vơ
Tím hoàng hôn chìm khuất trôi hững hờ
Để trăng non nát hồn đau trầm lắng

Gió vi vu giữa miên trường im ắng
Sóng rì rào bọt trắng dạt cô đơn
Phủ triền cát muối mặn đắng dỗi hờn
Mây bay đâu, bỏ nguồn thương lai láng

Trủng mắt sâu khi suối tình khô cạn
Tìm dáng xưa trên muôn vạn nẽo đường
Dấu thời gian ngập lòng trĩu tơ vương
Mây bay đâu gió thổi hoài không tới

 
 
PEARL vừa mới đi xa về , mở trang thơ ra thì mùi bánh thơm lừng xông lên ....Buồn ngủ mà gặp chiếu manh ...thì còn gì bằng !...Hihihi....Bánh khét mà hương vị vẫn ngon . PEARL rất thích . Thương Hoàng nè...PEARL liền nướng một ổ bánh khác mời Thương Hoàng , nhưng thời gian quá it ...nên PEARL không chắc có hợp với khẩu vị của Thương Hoàng không nữa ....
 
*
Mây - Gió
 
Có phải Gió gởi Mây niềm tâm sự
Đã từ lâu chất chứa tận đáy lòng
Gió lang thang , thổi do dự , xoay vòng
Mây không hiểu cứ bay hoài , trôi mãi.
 
Rồi những ngày nắng hanh trời hoang hoải
Gió chẳng buồn khơi một tí mát lành
 Mây tư lự, ngập ngừng , thoáng tròng trành
        Gió lo âu , gục đầu nơi biển vắng .
 
       Ai bảo Gió cứ suốt ngày thầm lặng
       Đuổi theo Mây không nói lấy câu nào
       Mây vô tư , nào biết Gió xanh xao
       Quay quắt mãi , lời tự tình ai thấu .
 
       Từ độ ấy , Mây sầu , buồn ngâu ngấu
       Gió thét gào, kêu thấu khoảng trời xanh
       Chính là lúc những hạt mưa long lanh
      Theo cánh Gió, xé Mây tràn ngập phố .
 
       PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 01:36:12 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Hoa Gió - 01.05.2014 03:17:39
0
Chào Pearl,
Mừng Pearl đi xa về bình an, không nghĩ ngơi mà còn nướng bánh đãi Thương Hoàng. Cám ơn Peral nhiều lắm. Thương Hoàng không rành việc bếp núc nên đành đãi bạn hiền chun tra quạo ăn với bánh ngọt Pearl nướng nghen!
 
Hoa Gió

Nắng hoàng hôn mơn man vờn mây gió
Thổi hoa dầu xoay tít dáng kiêu sa
Như thiếu nữ mười sáu trăng ngọc ngà
Vòng chao nghiêng xoè đôi tà mê khúc

Cánh nâu hồng dáng mượt mà cong vút
Bay lượn lờ thu hút mắt thơ ngây
Nhịp phong linh tiếng nhặt thưa đong đầy
Chở khát khao về chân trời mơ ước

Hẹn bao giờ hay từ muôn kiếp trước
Ta gặp nhau cùng dang rộng vòng tay
Đón cánh hoa tim nồng men ngất ngây
Khóe đam mê trao yêu thương từ đó

Vàng chiều nay rụng rơi đầy trước ngõ
Cánh duyên xưa nhưng hoa nhỏ đâu rồi
Nhìn vòng xoay muối mặn ngập hồn côi
Gởi về em, những trái sầu Hoa Gió

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Hoa Gió - 03.05.2014 03:13:48
0
Thương Hoàng


Chào Pearl,
Mừng Pearl đi xa về bình an, không nghĩ ngơi mà còn nướng bánh đãi Thương Hoàng. Cám ơn Peral nhiều lắm. Thương Hoàng không rành việc bếp núc nên đành đãi bạn hiền chun tra quạo ăn với bánh ngọt Pearl nướng nghen!

Hoa Gió

Nắng hoàng hôn mơn man vờn mây gió
Thổi hoa dầu xoay tít dáng kiêu sa
Như thiếu nữ mười sáu trăng ngọc ngà
Vòng chao nghiêng xoè đôi tà mê khúc

Cánh nâu hồng dáng mượt mà cong vút
Bay lượn lờ thu hút mắt thơ ngây
Nhịp phong linh tiếng nhặt thưa đong đầy
Chở khát khao về chân trời mơ ước

Hẹn bao giờ hay từ muôn kiếp trước
Ta gặp nhau cùng dang rộng vòng tay
Đón cánh hoa tim nồng men ngất ngây
Khóe đam mê trao yêu thương từ đó

Vàng chiều nay rụng rơi đầy trước ngõ
Cánh duyên xưa nhưng hoa nhỏ đâu rồi
Nhìn vòng xoay muối mặn ngập hồn côi
Gởi về em, những trái sầu Hoa Gió

 
 
Đón Nhận
 

Em đón nhận cánh hoa Dầu xoay tít
Của người xa… gởi tặng lúc hè sang
Kỷ niệm nào chợt tỉnh giấc lang thang
Giũ lớp bụi thời gian từng quên lãng.
 
Cô gái nhỏ mười sáu trăng tròn trặn
Dáng dịu dàng , tha thướt tóc ngang vai
Gót đài trang lả lướt trên gót hài
Đã trưởng thành , dạn dày theo năm tháng
 
Chàng trai trẻ xưa … có còn lãng mạn
Ngắm hoa dầu mơ đến chuyện lứa đôi
Khóe mắt sầu ưu thoảng nét bồi hồi
Làm rung động …cánh hoa dầu rơi vội .
 
Gió ơi gió sao ngập ngừng quên thổi
Mây hỡi mây bay vội đến bên người
Trao giùm em từng ánh mắt , nụ cười
Gởi cố nhân lời nhớ thương da diết .
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.05.2014 04:05:45
0
   

 

Giọt Sầu Trong Đêm

Bỗng dưng lệ đọng hiên lòng
  Giọt vương khóe mắt ngược dòng vào tim
Lắng nghe âm hưởng của đêm
Từ trong tiềm thức im lìm ngủ quên
Nỗi buồn len lén không tên
  Ùa vào góc khuất trổi lên cung sầu .
Lá lay  tạo hóa  cơ cầu
Khổ đau , hạnh phúc loang màu ủ ê .
Dặn lòng thanh bạch nã nề
Mà sao gió lộng tứ bề song thưa .
Then cài phong kín sớm trưa
Bão lòng một thoáng lưa thưa tơ mành
Bây giờ sao cứ tròng trành
Như thuyền say gió giữa gành thác mơ .
Ai người gỡ rối sợi tơ
Để đêm huyễn hoặc lệ vơi ngắn dài .
 
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2014 08:43:13 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.05.2014 02:37:37
0
Tâm Sự Đêm Khuya

Đi đến tận cùng sự đau khổ

Thấy cây đời đươm trổ hoa lòng
Có qua mấy đợt bão giông
Mới yêu cuộc sống long đong mỗi ngày .

Hạnh phúc không trong tay đặt để
Hay do người ...đâu dễ dưng cho
Bần hàn mong được ấm no
Ước mơ vun đắp tròn vo yên bình .

Tâm không tịnh ...phát  sinh phiền muộn
Trí chẳng thông ...ham muốn bằng thừa
Trời còn lúc nắng khi mưa
Con người khí chất thiếu thừa... tất nhiên !

Đời cho ta một miền đất lạ
Khéo vun trồng cây lá xanh tươi
Hương hoa loang tỏa muôn nơi
Trái hạnh phúc ngọt lịm lời yêu thương .

Quả chanh treo trong vườn lủng lẳng
Thì gói đường cũng chẳng đâu xa
Biết đem mọi việc dung hòa
Niềm tin , thất vọng... ắt là vẹn thôi .

Đêm nay thao thức bồi hồi
Trút bầu tâm sự đầy vơi...vơi đầy !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2014 02:38:46 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.05.2014 06:41:02
0
Mưa
 

Mưa vội vã về phơ phất bay
Hạt vương mái tóc , ướt bờ vai
Hạt rát làn da , cay xè mắt
Hạt rớt má hồng , môi nhạt phai .

Mưa dội vào lòng kẻ ly hương
Giọt mong ,giọt nhớ ,giọt sầu thương
Giọt rơi chạm khẽ dòng ký ức
Đánh thức tim hồng nỗi vấn vương .

Mưa réo rắt tìm kỷ niệm xưa
Một thời thơ dại nhớ sao vừa
Bên khung cửa sổ người thao thức
Chờ đợi một người đi dưới mưa .

Mưa mát rượi từng tia nắng hong
Dịu cơn khát cháy tận đáy lòng
Mưa có ghé qua khu phố cũ
Nhắn nhủ : sẽ về thỏa chờ mong .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2014 06:42:51 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Phượng Vỹ Mộng Mơ - 06.05.2014 07:12:30
0
PEARL
 Đón Nhận
 
Em đón nhận cánh hoa Dầu xoay tít
Của người xa… gởi tặng lúc hè sang
Kỷ niệm nào chợt tỉnh giấc lang thang
Giũ lớp bụi thời gian từng quên lãng.

Cô gái nhỏ mười sáu trăng tròn trặn
Dáng dịu dàng , tha thướt tóc ngang vai
Gót đài trang lả lướt trên gót hài
Đã trưởng thành , dạn dày theo năm tháng

Chàng trai trẻ xưa … có còn lãng mạn
Ngắm hoa dầu mơ đến chuyện lứa đôi
Khóe mắt sầu ưu thoảng nét bồi hồi
Làm rung động …cánh hoa dầu rơi vội .

Gió ơi gió sao ngập ngừng quên thổi
Mây hỡi mây bay vội đến bên người
Trao giùm em từng ánh mắt , nụ cười
Gởi cố nhân lời nhớ thương da diết .

PEARL

 
Chào Pearl. Chúc một tuần lễ vui vẻ nghen. Cam ơn bài thơ Đón Nhận dễ thương của Pearl. Thương Hoàng vét không ra cành Bằng Lăng Tím nên đành tặng Pearl Đóa Phượng Vỹ Mộng Mơ
 
Phượng Vỹ Mộng Mơ

Ngơ ngác hồn thắm tươi màu phượng vỹ
Tan tác lòng tiếng non nỉ hè sang
Ve sầu ai rơi lệ đỏ đôi hàng
Ngập lưu bút những dòng thơ màu tím

Chín mươi ngày xa má hồng tóc bím
Xa bạn bè, thầy cô, mái trường yêu
Xếp bút nghiên lên đôi cánh mỹ miều
Ghép bướm xinh, thơ ngây, vào trang sách

Cánh phượng rơi đỏ đôi bờ ngăn cách
Đọng giọt tròn màu hổ phách dâng tim
Nắm bàn tay nghe thời gian đứng im
Mắt thẹn thùng nhũn mềm bờ mi ướt

Dòng lưu bút tròng trành ngập tràn nước
Loang vết sầu sương mướt tuổi thơ ngây
Ba mùa trăng chất thương nhớ vơi đầy
Lên mảnh tim hao gầy xa tóc bím

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 22:42:26 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Phượng Vỹ Mộng Mơ - 07.05.2014 01:43:10
0
Thương Hoàng


PEARL
 Đón Nhận
 
Em đón nhận cánh hoa Dầu xoay tít
Của người xa… gởi tặng lúc hè sang
Kỷ niệm nào chợt tỉnh giấc lang thang
Giũ lớp bụi thời gian từng quên lãng.

Cô gái nhỏ mười sáu trăng tròn trặn
Dáng dịu dàng , tha thướt tóc ngang vai
Gót đài trang lả lướt trên gót hài
Đã trưởng thành , dạn dày theo năm tháng

Chàng trai trẻ xưa … có còn lãng mạn
Ngắm hoa dầu mơ đến chuyện lứa đôi
Khóe mắt sầu ưu thoảng nét bồi hồi
Làm rung động …cánh hoa dầu rơi vội .

Gió ơi gió sao ngập ngừng quên thổi
Mây hỡi mây bay vội đến bên người
Trao giùm em từng ánh mắt , nụ cười
Gởi cố nhân lời nhớ thương da diết .

PEARL


Chào Pearl. Chúc một tuần lễ vui vẻ nghen. Cam ơn bài thơ Đón Nhận dễ thương của Pearl. Thương Hoàng vét không ra cành Bằng Lăng Tím nên đành tặng Pearl Đóa Phượng Vỹ Mộng Mơ

Phượng Vỹ Mộng Mơ

Ngơ ngác hồn thắm tươi màu phượng vỹ
Tan tác lòng tiếng non nỉ hè sang
Ve sầu ai rơi lệ đỏ đôi hàng
Ngập lưu bút những dòng thơ màu tím

Chín mươi ngày xa má hồng tóc bím
Xa bạn bè, thầy cô, mái trường yêu
Xếp bút nghiên lên đôi cánh mỹ miều
Ghép bướm xinh, thơ ngây, vào trang sách

Cánh phượng rơi đỏ đôi bờ ngăn cách
Đọng giọt tròn màu hổ phách dâng tim
Nắm bàn tay nghe thời gian đứng im
Mắt thẹn thùng nhũng mềm bờ mi ướt

Dòng lưu bút tròng trành ngập tràn nước
Loang vết sầu sương mướt tuổi thơ ngây
Ba mùa trăng chất thương nhớ vơi đầy
Lên mảnh tim hao gầy xa tóc bím

 
 
 
Hạ Nhớ
 

Thế là Hạ đã đến rồi anh nhỉ!
Khoe sắc màu phượng vĩ cháy trên cành
Đàn ve đua nhau tấu khúc nhạc xanh
Nắng cũng muốn nhuộm vàng sân trường vắng.
 
Anh còn nhớ  hay quên tà áo trắng?
Đã bao lần anh mơ trộm , thầm yêu
Cánh thư hồng định gởi dáng mỹ miều
Giờ nằm im lìm trong ngăn kéo nhỏ.
 
Và khắc khoải những cơn mưa nho nhỏ
Rớt má hồng , ướt bím tóc xinh xinh
Em lắng nghe tiếng đập trái tim mình.
 Hòa nhịp mưa sao bồi hồi đến lạ!
 
Hạ vẫn thế , chúng mình thay đổi quá!
Nét phong trần hằn trên trán thanh, cao
Còn đâu nữa dáng thư sinh thuở nào
Anh dày dạn gió sương, đời phiêu bạt.
 
Em cũng bỏ chiếc áo hồng nhàn nhạt
Khoác lên màu tím biếc thủy chung chờ.
Hạ rung cành , hoa nắng rụng chơi vơi
Sân trường lặng …anh ơi ! mùa Hạ nhớ .
 
PEARL

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Phượng Vỹ Mộng Mơ - 07.05.2014 20:38:30
0
Hạ Thương

Hạ thương lùa nắng bên đường
Gom về trước ngõ
vấn vương tâm hồn

Rủ mây gọi gió càn khôn
Đem mưa tưới nước
đổ dồn cung thơ

Gieo vần bằng trắc vu vơ
Xuống trang giấy mỏng
hững hờ bút nghiên

Trăng ngà chếch bóng đầu hiên
Giăng sầu dệt nhớ
cô miên thẩn thờ

Đất trời chìm giấc ngủ mơ
Có ai thao thức
đợi chờ hạ thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 23:47:28 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Phượng Vỹ Mộng Mơ - 08.05.2014 01:20:20
0
Thương Hoàng


Hạ Thương

Hạ thương lùa nắng bên đường
Gom về trước ngõ
vấn vương tâm hồn

Rủ mây gọi gió càn khôn
Đem mưa tưới nước
đổ dồn cung thơ

Gieo vần bằng trắc vu vơ
Xuống trang giấy mỏng
hững hờ bút nghiên

Trăng ngà chếch bóng đầu hiên
Giăng sầu dệt nhớ
cô miên thẩn thờ

Đất trời chìm giấc ngủ mơ
Có ai thao thức
đợi chờ hạ thương

 
 
PEARL cảm ơn Thương Hoàng đã thả vào vườn nhà PEARL bài thơ rất hay , mượt mà . PEARL xin góp thêm vào chút nắng Hạ Vàng để tăng thêm màu sắc  mùa của những cơn mưa , của những cánh Phượng hồng , chú ve sầu hay hát ......
 
Hạ Vàng
 

Hạ vàng dát nắng hanh ngày
Thành vòng hoa mỏng choàng vai em gầy.
Tâng tiu từng ngọn gió đầy
Lùa qua suối tóc , khẽ lay sợi bồng.
Đưa tay dắt bóng lượn vòng
Mỏi chân ngồi nghỉ bên dòng trong xanh.
Mặt hồ gợn sóng …long lanh
Giật mình chiếc lá rời cành đảo chao.
Tầng không cánh Sẻ liệng nhào
Mây xanh vắt đỉnh núi cao mịt mờ
Đâu đây Hạ ẩn vào thơ
Ngân nga làn điệu ngu ngơ cùng người .
Hạ vàng tươi mãi nụ cười
Nở hoa Hàm tiếu rạng ngời môi xinh.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2014 01:21:35 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2014 06:42:23
0
Thầy Cũ Trường Xưa 

Con về thăm lại trường xưa 

Hàng cây say nắng giữa trưa lặng nhìn . 
Bên hiên như tạc dáng hình 
Thầy cô , bạn cũ thâm tình thuở nao.
Một luồng xúc cảm dâng trào

Nói sao cho hết xuyến xao trong lòng .
Bao nhiêu tháng đợi ngày trông 
Hôm nay đoàn tụ ấm nồng tình thương .
Nhớ thầy chẳng quản đêm trường 

Bên trang giáo án mực vương tay gầy .
Giọng thầy ấm áp ngân dài
Truyền bao kiến thức , trải đầy niềm tin
Thầy-tia nến sáng lung linh
Soi đường con bước đinh ninh vào đời .
Bao năm con vẫn nhớ lời
Thầy khuyên thuở ấy bây giờ còn vang
Con về thăm ngôi trường làng
Tóc thầy điểm bạc - con miên man buồn .
Con mong thầy khoẻ mạnh luôn
Dắt dìu lớp trẻ - khơi nguồn trí tâm .
Con đi rơi giọt lệ ngầm
Ngoái đầu nhìn lại gọi thầm : Thầy ơi !

PEARL

***************

Nỗi Lòng Người Xa Xứ



Mấy ai hiểu  lòng người con xa xứ
Chạnh niềm riêng da diết nỗi thương sầu
Nhớ sông quê  cuộn chảy dưới chân cầu
Phù sa đỏ thắm hồng hào da dẻ.

Nhớ cánh đồng mùa hạ vàng nứt nẽ
Mùi rạ thơm khói lam tỏa mái nhà
Đàn em thơ tụ tập hát hoan  ca
Diều vút lên nghiêng la đà theo  gió .

Tiếng dế trổi bản hòa âm trong cỏ
Con cào cào nhún nhảy ngón chân thon
Hoàng hôn dần tắt lịm dưới sườn non
Không gian - thời khắc ngày đêm hòa quyện .

Nhớ lắm tiếng bà khẽ khàng  kể chuyện
Ru  ta vào giấc ngủ thật bình yên
Có quả thị , cô Tấm , ông Bụt hiền
Hình thành nhân cách trẻ thơ từ đấy .

Khi xa quê lòng cồn cào sóng dậy
Nhớ không nguôi kỷ niệm cũ đong đầy
Xin chiếc vé về lại tuổi thơ ngây
Xoa nỗi nhớ của người con xa xứ

PEARL






























































































































<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2014 06:57:58 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2014 07:00:40
0
Khát
 
Cựa mình sóng lá nhấp nhô
Ruộng nẽ chân mạ khát khô nước ròng
Chồi non khát hạt sương trong
Lúa thì con gái ôm đòng khát mưa .
Cánh võng khát giọng ru trưa
Bé thơ khát sữa lưa thưa tiếng gào .
Hanh hao khát trận gió Lào
Khổ khát hạnh phúc , ngọt ngào khát cay .
Tay khao khát nắm bàn tay
Mắt khát ánh mắt đắm say trao tình .
Hoàng hôn khát ánh bình minh
Ngày khát nắng , đêm yên bình khát trăng .
Vũ trụ luân chuyển xoay dần
Ta khát nhau giữa hồng trần bể dâu .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2014 07:02:00 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Hạ Vàng - 08.05.2014 22:50:19
0
Chào PEARL,
Bài thơ Hạ Vàng của PEARL hay quá. Xin cho Thương Hoàng mạn phép góp thêm 1 chút xíu Hạ Vàng nữa cho xom tụ nghen. Chúc PEARL một ngày vui vẻ

Hạ Vàng

Hạt nắng vàng rơi vào đôi mắt hạ
Khiến lưng tròng lã chã giọt sầu tuông
Gió lưng đèo nắn phím trỗi cung thương
Trên suối tơ thơm nồng hương bồ kết

Hạt nắng vàng tìm mùa hạ theo vết
Cánh chim di mỏi mệt mùa cuối đông
Bay qua đèo, leo đỉnh núi, vượt sông
Lướt ngàn mây, nắng chênh vênh nỗi nhớ

Hạt nắng vàng gác chân ngồi than thở
Hạ đa tình nên dang dỡ chông chênh
Ôm cánh sầu man mác chưa đặt tên
Đem dỗi hờn nung cháy trời gay gắt

Nắng hạ vàng đốt sợi buồn se sắt
Ươm mây hồng thưa nhặt gió đong đưa
Hạ thương ơi, em đã về hay chưa
Để nắng hanh giữa mùa thương xao xuyến


PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Hạ Vàng - 09.05.2014 00:46:26
0
Chào PEARL,
Bài thơ Hạ Vàng của PEARL hay quá. Xin cho Thương Hoàng mạn phép góp thêm 1 chút xíu Hạ Vàng nữa cho xom tụ nghen. Chúc PEARL một ngày vui vẻ
 
 
PEARL cảm ơn Thương Hoàng đã ghé thăm và họa thơ cùng . PEARL rất vui ! PEARL  chúc Thương Hoàng ngày càng có những áng thơ hay , bay bổng trong vườn thư quán nhé !


PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.05.2014 01:51:03
0
Hoa Nắng
 
 
Ngày vẫn trổ trên cây đầy hoa nắng
Lưng chừng non mây trắng ngẩn ngơ …buồn.
Gió lang thang gom hơi nước đầu nguồn
Hóa cơn mưa tưới mát đồng cỏ mượt .
 
Anh và em trên hai đường trái ngược
Xứ sương mù, mong anh được bình yên.
Nơi hong hanh , em vò võ nỗi niềm
Gởi hoa nắng , sưởi ấm lòng viễn xứ.
 
Mùa hạ về , cánh hoa dầu tư lự
Xoay tít tầng không , gọi khúc ve sầu .
Cơn mưa rào có nghĩa lý gì đâu
Khát cháy lòng, nhớ nhung bào tất dạ.
 
Trái tim em đã bao lần hóa đá
Vờ quên anh, càng nhớ diết da tình
Ngước lên cây , chùm hoa nắng lung linh
Trĩu quả sầu …rơi ...hạt châu bổi hổi.
 
Chôn hoa nắng , cạn ngày , đêm đến vội
Mở cửa giấc mơ, bước tới chân trời
Đẹp tuyệt vời , anh , em mặc cuộc đời
Ta trao nhau nụ hôn nồng hoa nắng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2014 03:14:41 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.05.2014 02:02:57
0
Tình Mẹ
 
Nước đâu chảy ngược non bồng ?
Thước nào đo được tấm lòng mẹ yêu ?
Thương con không quản sớm chiều
Dầm mưa dãi nắng liêu xiêu dáng gầy
Yêu con tay mẹ đong đầy
Dắt con từng bước đường gai lối mòn .
Con đau lòng mẹ héo hon
Con vui mẹ cũng nỉ non tiếng cười .
Nhà mưa dột khắp mọi nơi
Mẹ ngồi chỗ ướt , chỗ khô con nằm .
Mặt con đẹp tựa trăng rằm
Da mẹ rám nắng lâm thâm vết trầy .
Tóc con từng cọng mượt dày
Tóc mẹ thô ráp trắng phai nét huyền .
Áo con thơm sạch tinh nguyên
Quần thêm mảnh vá mẹ hiền khâu đêm .
Tấm lòng độ lượng vô biên
Thứ tha răn dạy mẹ khuyên từng ngày .
Mong con thành đạt tương lai
Ở nơi chín suối mẹ rày vui lây .

 
PEARL


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 02:18:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.05.2014 02:10:21
0
Nụ Hoa Hàm Tiếu
 
Anh bảo em cười như  hoa hàm tiếu
E ấp bờ môi , má chợt ửng hồng
Dáng liễu gầy ,  lóng lánh mắt hoài mong
Tóc khẽ bay , tà áo dài loang nắng .

 Anh muốn viết bản tình ca bất tận
Riêng tặng em đóa hàm tiếu yêu kiều
Mỗi nốt đàn là từng tiếng thương yêu
Nâng cung bậc , tơ lòng  vương bối rối .

Em đã biết những điều anh muốn nói
Tự đáy lòng xao ánh nắng chiều tà
Em chỉ là em gái nhỏ , anh à !
Đến bên anh cho đời thêm thi vị . .

Rồi ngày mai  hoa nhạt hương phai nhụy
Hàm tiếu kia có còn chúm chím cười ?
Anh có còn lưu luyến nụ hoa rơi
Hay quay lưng mặc gió tung cánh mỏng ?

Đời đã cho em một tia hy vọng
Anh mãi là người anh của lòng em
Trải tháng năm hạnh phúc -khổ đan xen
Em - vẫn nụ hàm tiếu -riêng anh đó !
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 02:22:09 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.05.2014 02:50:01
0
Khép Lại Một Thời Dang Dở
 

Nếu có một ngày ve  ngân nga hát
Khúc nhạc buồn réo rắt gọi hè về
Hàng phượng già thắp lửa rực bên đê
Đêm êm đềm, mảnh trăng quê lành lại.
 
Ta gặp nhau giữa vô vàn ngang trái
Ý hợp tâm đầu, đâu dễ tìm ra
Đời muôn nẻo, xuôi ngược khắp gần xa
Vững niềm tin vượt qua lòng nghi ngại.
 
Trái tim yêu tội tình gì…có phải?
Sao nỡ đành giãy chết thật thê lương
Chữ si mê…trăn trở mãi …còn vương
Ký ức nhạt phai…sao đành , người hỡi!
 
Dẫu biết rằng cõi đời là tạm bợ
Sóng lòng khi dữ dội lúc lặng thầm
Duyên ba sinh vẫn đẹp đến trăm năm
Đừng nói tiếng biệt ly sầu muôn thuở.
 
Hãy dìu nhau bước đến chân trời mới
Xây lâu đài , dệt viễn cảnh bằng thơ
Gieo trắc bằng hoa mỹ đẹp như mơ
Cùng khép lại một thời tình dang dở.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 21:22:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.05.2014 00:48:18
0

      
 

Niềm Sầu
 
Ta buồn ngồi dưới gốc sầu đâu
Hoa nắng rụng... lênh loang đỉnh đầu
Cánh gió lững lờ trêu tóc rối
Mây giăng bỡn cợt ánh mắt rầu.
 
Ta rót vào lòng giọt ngâu đêm
Giọt nhớ mềm môi , rớt bên thềm
Giọt thương ứ đọng hồn cô lẻ
Giọt dỗi hờn rơi …chạm nỗi niềm.
 
Ta thả thêm vào sáng tinh mơ
Một chút ngu ngơ , bất cần đời
Lướt qua phố nhỏ vừa tỉnh giấc
Chợt thấy mình bé lại tuổi thơ.
 
Ta bước  thờ ơ men lối quen
Ý nghĩ dằn co cứ đan xen
Ta cố quên đi …càng lại nhớ
  Một vết thương tình đã cài then.
 
Thôi , ta úp mặt vào hư không
Lặng, nghe lao xao khắc khoải lòng
Bóc , tờ lịch cũ …tình xa vắng
Lụn, ngày rưng rức…đêm chênh chông.
 
PEARL
 
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 07:07:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.05.2014 07:52:56
0
              Thế Là
 

Thế là Ba ra đi
Không một lời từ giã
  Vĩnh biệt đời hối hả
Tuổi Xuân mới lưng chừng.
 
Thế là Mẹ bỗng dưng
Trở thành người quả phụ
Khi tuổi đời thật thụ
Rất trẻ đến không ngờ.
 
Thế là em bơ vơ
Tuổi thơ đầy nước mắt
Những đêm dài dằng dặc
Giấc mơ gọi Mẹ Ba.
 
Thế là đời phong ba
Cướp đi niềm vui sống
Bán non sức lao động
Em… xác tàn , tâm đau.
 
Thế là lòng tôi xao
Giọt nước mắt nghẹn ngào
Rớt xuống đời chênh chao
Em tôi , ngày đi xa .
 
Thế là em gặp Ba
Nơi bắt đầu sự sống
Mẹ cũng đang trông ngóng
Đoàn viên ngày thăng hoa.
 
Thế là một đóa hoa
Khói hương loang nghi ngút
Trôi theo dòng cảm xúc
Tôi mặc trầm bóng em.
 
PEARL
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 07:57:53 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.05.2014 04:17:49
0

Dặn Lòng
 
Đời mỏi mệt bước chân càng hoang hoải
Gánh trần ai quằn nặng mảnh vai gầy
Khoảng bình yên bao biến động đổi thay
Sóng lòng vỗ quắt quay luồng suy nghĩ.
 
Nhắm mắt lại ước một điều bình dị
Tâm an lành giữa dâu bể trầm luân
Thêm sức mạnh vượt qua mọi gian truân
Sống không thẹn với lòng dù rời rã.
 
Phiên chợ đời nổi trôi điều mặc cả
 Bán lợi danh , mua chức phận làm người
Tàn cuộc chơi , kẻ khóc dở …người cười
Buồn …nghiệt ngã… thói thường vẫn như thế.
 
Ta dặn lòng một đời không ô uế
Đem tình thương dập tắt mọi hận thù
Nhóm bùng lên ngọn lửa chốn hoang vu
Soi đêm tối thành ngày thêm tươi đẹp.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2014 05:50:20 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3259
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.05.2014 05:18:44
0

Hạ Chờ
 
Anh có thấy phượng hồng khoe sắc thắm
Ve gọi hè ra rả khúc biệt ly
Những cơn mưa hối hả đến rồi đi
Làm ướt sủng cả khung trời thương nhớ.
 
Phương xa đó anh có nghe vời vợi
Tình yêu em trao gởi trọn về anh
Dẫu biết đời đầy dẫy những khúc quanh
Em đứng đợi …nơi đầu gành cuối bể.
 
Mùa Hạ này anh ơi em vẫn thế
Áo tím đến trường,lời thệ trong tim
Nhặt xác phượng rơi, ngơ ngác kiếm tìm
Hình dáng  anh ẩn hiện trong tâm trí.
 
Đã bao hè cách xa rồi anh nhỉ
Bấy nhiêu lần ngắm phượng vĩ lòng đau
Em biết  anh chưa phỉ chí anh hào
Không về lại khung trời đầy kỷ niệm.
 
Em cố giấu niềm sầu qua sắc  tím
Thủy chung chờ hình bóng đã mù xa
Gói yêu thương em gởi ngọn gió tà
Chuyển đến anh món quà … yêu và nhớ.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2014 05:26:40 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Sóng Biển - 14.05.2014 02:18:23
0
PEARL


Khép Lại Một Thời Dang Dở


Nếu có một ngày ve  ngân nga hát
Khúc nhạc buồn réo rắc gọi hè về
Hàng phượng già thắp lửa rực bên lề
Đêm êm đềm, mảnh trăng quê lành lại.

Ta gặp nhau giữa vô vàn ngang trái
Ý hợp tâm đầu, đâu dễ tìm ra
Đời muôn nẻo, xuôi ngược khắp gần xa
Vững niềm tin vượt qua lòng nghi ngại.

Trái tim yêu tội tình gì…có phải?
Sao nỡ đành giãy chết thật thê lương
Chữ si mê…trăn trở mãi …còn vương
Ký ức nhạt phai…sao đành , người hỡi!

Dẫu biết rằng cõi đời là tạm bợ
Sóng lòng khi dữ dội lúc lặng thầm
Duyên ba sinh vẫn đẹp đến trăm năm
Đừng nói tiếng biệt ly sầu muôn thuở.

Hãy dìu nhau bước đến chân trời mới
Xây lâu đài , dệt viễn cảnh bằng thơ
Gieo trắc bằng hoa mỹ đẹp như mơ
Cùng khép lại một thời tình dang dở.

PEARL

 
Chào Pearl,
Bài thơ Khép Lại Một Thời Dang Dở rất hay. Cám ơn Pearl nhiều nghen. Thương Hoàng hôm nay xin góp vui cùng Pearl với:
 
Tiếng Ve Nghịch Mùa
 
Tiếng ve sầu chợt về trong ký ức
Kéo thơ ngây, phượng đỏ rực quay về
Trăng mười sáu ngập tràn suối đam mê
Thuở mộng mơ, vụng về trang lưu bút

Nhớ tóc huyền, mắt tròn mi cong vút
Giọng oanh vàng thu hút những nhành si
Lúc lả lướt, khi reo rắt lâm ly
Nốt nhặt khoan điệu ru hời dang dở  

Hàng me ngoan lá sầu vương mắc  cở 
Xếp cánh non khờ dại gió mơn đùa
Tà áo dài thêu dệt nắng đong đưa
Ngược thời gian, thời húi cua, tóc tém

Xe đạp ơi, kỷ niệm ơi ... nhớ lắm!
Nhớ thầy cô, bè bạn, mái trường rêu
Nhặt hạ thương rơi rụng nắng lưng chiều
Cài tâm tư ... rủ hồn xưa áo trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 02:39:47 bởi Thương Hoàng >

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 111 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 3328 bài trong đề mục