Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 112 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.06.2014 20:52:50
0
 
Chàng Công 

Cành cao đậu, một chàng Công diêm dúa
Mượt mà lông, óng ánh rực sắc màu
Thoạt nhìn, ai cũng ao ước, khát khao
Sở hữu tuyệt tác thiên nhiên sống động.

PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2014 21:29:16 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.06.2014 02:42:18
0

 Để Tình Yêu Ngủ Giấc Chơi Vơi

Xa rồi ...kỷ niệm cũng phôi pha
Ký ức giờ đây hóa nhạt nhòa
Còn lại trong ta bao luyến nhớ
Một thời vụng dại ...đã mờ xa .

Ta chẳng trách ai chỉ giận mình
Ươm cây cay đắng , nở hoa tình
Gặt trái khổ đau , sầu muôn thuở
Trượt dốc cuộc đời lắm chông chinh .

Ngồi đếm lá vàng theo gió rơi
Đem bao nhung nhớ rãi ra phơi
Rồi xếp vào ngăn tim cất kín
Để tình yêu ngủ giấc chơi vơi .

Tình hỡi xin mi hãy ngủ mau
Đừng tỉnh giấc nồng ta nhói đau
Tim ta giờ đã nở hoa đá
Trầy xước còn đâu vẹn nguyên màu .

Ta đếm thời gian chảy ngược dòng
Khơi nguồn vui sống chuỗi ngày ngông
Cầu mong đêm đến trong yên tĩnh
Ngày lại qua ngày rực nắng hong .
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2014 02:44:18 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.06.2014 03:01:31
0
( Hình : internet)

Tôi
 
Tôi chỉ là hạt cát
Giữa sa mạc hoang sơ
Không dấu chân người tới
Nằm im chờ gió lên.
 
Là giọt nước không tên
Giữa biển khơi hùng vĩ
Trải qua nhiều thế kỷ
Vỡ òa theo sóng xô .
 
Hóa thân thành lá khô
Giữa trưa hè nắng trổ
Lắng nghe đất thổ lộ
Mục rữa cùng thời gian.
 
Sừng sững như gốc bàng
Nhân chứng cảnh hợp tan
Dòng đời qua vết rạn
Khắc ghi vào thân cây.
 
Tôi chỉ là áng mây
Nhạt nhòa tan theo gió
Một ngôi sao nho nhỏ
Giữa thiên hà mênh mông.
 
Tôi ngỡ mình cội thông
Thi gan cùng tuyết trắng
Chờ một cơn gió lặng
Tắm mình giọt nắng hanh.
 
Mơ ước thành chim oanh
Hót ngợi ca cuộc sống
Dù dòng đời bão động
Vẫn yêu người tươi vui.
 
Tôi chỉ là hạt bụi
Lơ lửng giữa không trung
Nghìn năm …nghìn năm cũng
Tan biến vào hư vô.
 
PEARL
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 04:22:59 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2014 03:02:15
0
 
 
Cạn
 
Cạn ngày ...nắng tắt bên sông
Hoàng hôn phủ tím mênh mông khoảng trời
Mảng mây lam vắt ngang đồi
Gió vi vu thổi ...bồi hồi trăng treo .
Chạm đêm ...làn nước trong veo
Muôn ngàn sao sáng rơi vèo đáy sông .
Một thuyền lẻ bóng thong dong
Tay chèo , vung lưới lướt dòng phù sa .
Quanh năm bốn bể là nhà
Gối đầu ngọn sóng , sương hòa mồ hôi .
Níu đời ...trăn trở khôn nguôi
Bao giờ ...cho hết đơn côi dáng hình .
Cạn đêm ...chạm ánh bình mình
Làn sương bảng lảng ...gợi tình lơ thơ .
Gần trong gang tấc  bến bờ
Mà sao xa lắc ...những lời yêu thương .
Chạm vào ký ức còn vương 
Mở ra trang mới ...cạn đường khát khao .
Cài then kỷ niệm ngọt ngào 
Nào hay quá khứ rơi vào tương lai .

Cạn đêm ...chắt lọc hương ngày 
Cạn ngày ...ảo ảnh trải dài bóng đêm .
Đời người vẫn mãi đi tìm 
Chút tình vơi cạn ...trong miền hư vô .

 
PEARL
















 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2014 03:08:12 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.06.2014 14:43:22
0

 ( Hình : internet)
Ghen
 
Một chút ghen hờn  một chút thôi
Để tình lên tiếng  đọng bờ môi
Chớ như cơn sóng tràn bến bãi
Vỗ mạnh bờ cát đợi nắng phơi .   

Ghen tí xíu thôi , tí xíu thôi
Thêm hương vị ngọt lịm tình thơ
Đêm trăn trở nhớ người yêu dấu
Tìm dáng hình ai ngày ngẩn ngơ .

Ghen nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng thôi
Để em còn biết có anh cười
Sóng sánh yêu thương tràn mật ngọt
Len vào mắt biếc nụ xuân tươi .

Ghen dịu dàng thôi dịu dàng thôi
Vun gốc yêu thương vững đời đời
Kết trái , đơm hoa tràn hạnh phúc
Tình yêu phơi phới đẹp tuyệt vời.

PEARL
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2014 06:04:02 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.06.2014 05:29:42
0
 
 

Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi
 

 Có thể suốt đời đi tìm hạnh phúc
Thật xa xôi , chót vót tận non cao
Hay mênh mông giữa sóng biển dạt dào
Nơi phố thị, làng quê rào rạt gió.
 
Hạnh phúc đến qua những điều nho nhỏ
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi
Sáng  thưởng thức ly cà phê nóng hổi
Chiều ung dung dạo mát lối thân quen.
 
       Hạnh phúc nhìn ánh mắt Mẹ mi hoen
       Bàn tay gầy vuốt ve làn tóc rối
       Mẹ tâng tiu từng bó rau hái vội
       Ngồi chợ trưa , lo con chuyện học hành .
 
      Hạnh phúc ngắm vầng trăng tròn vành vạnh
      Ngả mình trên cánh võng ngủ ngon lành
      Quên sự đời theo nhịp đưa tròng trành
       Lòng thanh thản tâm hồn như bé lại.
 
      Hạnh phúc lắm trên con đường xa ngái
      Có bạn bè bên cạnh sải bước chân
      Khi vấp ngã bàn tay nhẹ đỡ nâng
      Chia sẻ niềm vui , khổ đau , gian khó.
 
      Hạnh phúc quanh ta, nơi đâu cũng có
      Là những điều đơn giản rất nhỏ nhoi
      Hãy nâng niu và trân quý suốt đời
      Để khi mất , không bao giờ nuối tiếc.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2014 15:43:04 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 02:54:16
0
PEARL


 

Rồi cũng sẽ

----------------------------------------------
Rồi cũng sẽ đem thân tàn đi gởi
Lớp đất sâu, lạnh tím cả thịt da
Kiếp luân hồi ai cũng phải trải qua
Thân cát bụi trở về cùng với đất.

-------------------------------------

PEARL




 
Chào Pearl,
Thương Hoàng hôm nay ghé thăm vườn thơ của Pearl. Thương Hoàng rất thích bài thơ Rồi Cũng Sẽ của Pearl. Thương Hoàng rất thích câu 'Thân cát bụi trở về cùng với đất". Xin cho Thương Hoàng mạn phép thả một con cóc tía vô vườn Pearl cho vui nghen. Chúc Pearl một đêm an lành.

 
Nửa Đời Hương Phấn

Vớt tàn phai nhạt nhòa trên môi vắng
Gom trái sầu ủ mật đắng tim côi
Tình nghĩa gì lại bạc thếch như vôi
Em gượng cười đễ làm tròn vai diễn

Khóc bịn rịn như lần đầu đưa tiễn
Giọt ngọc cầm thương vỡ khóe môi duyên
Tay vân vê từng lọn nhỏ suối huyền
Em lạnh lùng khi người ta quay gót

Mím chặt môi nén sâu lời đầu chót
Khoác cánh tình lên con chữ vô tâm
Những dòng thư reo rắt tiếng nguyệt cầm
Em tỉ tê mượn vay lời ong bướm

Một ngày kia nắng vàng soi sương sớm
Vườn hoa tình đơm nụ nhỏ đón xuân
Có người thương cứu em thoát hồng trần
Bẻ phấn son làm vợ hiền dâu thảo

Gió lặng yên trước khi trời giông bão
Vợ thương chồng cũng chướng mắt thế gian
Nặng nghĩa ơn em giữ vẹn đá vàng
Cắt tóc xanh chôn vùi đời hương phấn

Ôi thương thay kiếp hoa tàn bạc phận
Người rẻ khinh em hai chữ vợ hiền
Ôm khối sầu trầm mình giữa cô miên
Thân cát bụi nên trở về cát bụi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 02:55:41 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 03:21:02
0
Chào Thương Hoàng ,
 
Cảm ơn Thương Hoàng đã thích bài thơ ấy . Một lần đi đám tang về , PEARL ngẫm nghĩ : đời người như sân khấu , mỗi người đóng một vai , đến khi hạ màn rồi thì ai cũng như ai , thân cát bụi trở về cùng cát bụi ( Shakespeare) thật là đúng . Bài thơ ra đời từ đấy . " Con cóc tía" Thương Hoàng thả vào khu vườn của PEARL làm tăng thêm màu sắc , sinh động hơn tuy ý của bài thơ PEARL thật sự chưa thấu đáo . Dù sao cũng Chúc Thương Hoàng tìm lại niềm vui trong cuộc sống , hạnh phúc bên những người thân yêu của mình !

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 04:06:13
0
 
( Hình : internet)

Đời Cũng Héo Như Cánh Quỳnh Buổi Sáng
 

Trong thanh vắng em âm thầm gõ phím
Từng vần thơ thấm đẫm những hạt buồn
Cố nuốt vào nhưng lệ vẫn trào tuôn
Nỗi nhớ anh trầm kha thành cơn bệnh.
 
Em giờ như con thuyền không bờ bến
Neo giữa dòng  đầy dẫy cuộc bể dâu
Xứ mù sương , anh nào có biết đâu
Ngoảnh mặt quay lưng , anh ơi sao nỡ!
 
Chắc chúng mình có duyên mà không nợ
Ông trời già bắt rẽ lối chia đường
Để đêm nay em thao thức chán chường
Dỗi hờn anh , lời thơ càng cô quạnh.
 
Ngậm một khối sầu, niềm đau đặc quánh
Con tim gầy lỗi nhịp đập từ đây
Xa thật rồi ấm áp một vòng tay
Đời cũng héo như cánh Quỳnh buổi sáng.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 04:30:10 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 20:23:16
0

Không
 
Em không thể khóc đâu anh yêu dấu
Là hạt cát vô tình bay vào mắt
Giọt mưa chiều trái mùa rơi dằn dặt
Làm mắt em cay, đỏ đến lạ thường.
 
Em không buồn nữa đâu anh thân thương
Tại cảnh xung quanh nhuốm màu sầu não
Và sóng lòng em hóa thành cơn bão
Khuấy động con tim, thổn thức bao chiều.
 
Em không trách hờn chi đâu anh yêu
Bởi lời khó nghe em đã quên rồi
Để ở ngoài tai những điều gian dối
Chỉ giữ lại lòng vị tha nhân ái .
 
Em tập làm ngơ hay cúi đầu chạy
Chẳng ưu tư , thanh thản với lo rầu
Học làm người chân thiện mỹ khắc sâu
Không muộn phiền , luôn yêu thương cuộc sống .
 
PEARL
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 20:27:03 bởi PEARL >

100nammunggiotle
  • Số bài : 362
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2013
  • Nơi: Nụ hồng mong manh
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 20:29:08
0

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 20:39:20
0
100nammunggiotle




 
 




PEARL rất vui và luôn sẵn lòng chào đón 100nammunggiotle ghé thăm góc nhỏ này .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 20:43:27 bởi PEARL >

100nammunggiotle
  • Số bài : 362
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2013
  • Nơi: Nụ hồng mong manh
Re:Sóng Biển - 13.06.2014 21:29:41
0
không biết tại sao nhiều lần bấm vào trang thơ của bạn
mà không vào được ... mình ráng bấm hoài mới vào được hôm nay ...
cảm ơn ... thơ bạn rất hay ... cảm xúc rất gần cảm ơn Bạn nhiều
Bạn cứ viết thơ thêm ... nếu mình có thể vào được ... mình sẽ đọc nữa ...

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.06.2014 03:18:31
0
100nammunggiotle


không biết tại sao nhiều lần bấm vào trang thơ của bạn
mà không vào được ... mình ráng bấm hoài mới vào được hôm nay ...
cảm ơn ... thơ bạn rất hay ... cảm xúc rất gần cảm ơn Bạn nhiều
Bạn cứ viết thơ thêm ... nếu mình có thể vào được ... mình sẽ đọc nữa ...


 
Chào bạn,
 
Cảm ơn bạn đã ghé thăm . Trang này PEARL vẫn vào bình thường bạn à . Chắc là do lỗi kỹ thuật nào đó nên bạn khó vào được trang này . Chúc bạn luôn vui nha !

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.06.2014 01:27:08
0
 

 

Trên Đỉnh Cô Đơn
 
Trên đỉnh cô đơn
ý nghĩ miên man
chạm
bản Romance cũ rích .
Em trải tầm nhìn xa tít
thả hồn về miền luyến ái 
nơi cất giấu  khoảng trời ngai ngái
hạnh phúc ngọt lành chan chứa  yêu thương .
Em đã từng thao thức suốt canh trường 
hồi tưởng một thời hoang hoải 
đời đã cho đi có bao giờ đòi lại 
sao em còn quay quắt mãi không thôi ?
Và tình yêu vừa mới chớm vội tàn
tan chảy vào những đêm ướp lạnh tim côi 
lặn hụp dưới ánh nắng ngày hong hanh lý trí .
Cuộc đời  nặc nồng mùi vô vị 
cánh chim di 
mỏi mệt biết về đâu ?
Về đâu ?
Vẫn mãi cưỡi trên đầu cuộc bể dâu 
nghe nỗi sầu cồn cào lên tiếng .
Sân khấu diễn thiên hình vạn trạng
chỉ riêng em bất biến giữa đời thường
tự vỗ về mình lắng dịu niềm thương
đứng thật vững trên đỉnh cô đơn
tròng trành
trống vắng .
Lặng !

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2014 01:47:09 bởi PEARL >

100nammunggiotle
  • Số bài : 362
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2013
  • Nơi: Nụ hồng mong manh
Re:Sóng Biển - 15.06.2014 06:36:53
0
 
Đọc rồi ... tặng bông hồng nè ...
 ... Pearl có thích 100nam post thơ và nhạc vào vườn Pearl không nè ??
muốn vào vườn Pearl phải bấm nút ... nhiều lần lắm mới vào đươc  ...
hổng sao ... vẫn bấm vào cho tới khi vào đươc ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2014 06:39:31 bởi 100nammunggiotle >

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2014 05:42:37
0
100nammunggiotle


 
Đọc rồi ... tặng bông hồng nè ...
 ... Pearl có thích 100nam post thơ và nhạc vào vườn Pearl không nè ??
muốn vào vườn Pearl phải bấm nút ... nhiều lần lắm mới vào đươc  ...
hổng sao ... vẫn bấm vào cho tới khi vào đươc ...


 
Chào 100nam ,
 
Thật là vất vả cho 100nam khi vào vườn nhà PEARL mà phải bấm nhiều nút như thế . Thường thì PEARL chỉ cần bấm vào số trang của một trang thơ nào đó là sẽ đọc được bài viết trên trang thơ đó rồi . PEARL rất vui khi 100nam cũng như là các bạn khác ghé đọc và lưu bút lại cho PEARL . Cảm ơn bạn về bông hồng nhung xinh xắn này. Còn việc post nhạc và thơ lên trang của PEARL thì PEARL rất hoan nghênh ( Nếu là thơ họa với thơ của PEARL và nhạc có liên quan , không phải là spam ) . Trang thơ của PEARL rất vinh dự được đón tiếp sự viếng thăm của tất cả các bạn  . PEARL chỉ sợ mình đón tiếp không chu đáo làm các bạn buồn lòng . Chúc 100nam ngày mới thật tươi vui và năng động nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 05:44:15 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2014 05:46:26
0

Cảm Ơn Đời
 
Cảm ơn đời cho ta được biết nhau
Những người bạn thi hào trên thư quán
Bởi ta có nét chung là lãng mạn
Nhìn lá rơi cũng bảng lảng thương sầu.
 
Tôi chốn thị thành , anh ở vùng cao
Chị sống ven đô , em nơi biển cả
Gặp gỡ nhau đây , trước là người lạ
Họa mấy vần thơ lại hóa ra thân.
 
Dẫu chúng ta xa xôi hay thật gần
Trên thư quán đều một nhà trân quý
Có những người đã trở thành tri kỷ
Giữa dòng đời lóng lánh đẹp sắc màu.
 
Cảm ơn đời cho ta được biết nhau
Truyền hơi ấm tình yêu thương cuộc sống
Vun đắp bao niềm tin và hy vọng
Để thốt lên đời đáng sống vô ngần.
 
PEARL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 05:50:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.06.2014 19:28:26
0
 
Tình Cha
 
Tấm lòng cha ngất cao hơn núi Thái
Chở che con mưa nắng của hồng trần
Đôi vai cha thay mẹ gánh nhọc nhằn
Lưng còng thêm tóc lơ thơ sợi bạc.
 
Cha vụng về ru con qua giọng hát
Cánh võng đưa con ngủ thật ngon lành
Hạt cát nào rơi vào mắt long lanh
Cha rưng rức sợ con mình thức giấc.
 
Con đổ đốn cha đau buồn dằng dặc
Hướng con đi đường chính, quên nẽo tà
Có lỗi gì cha cũng luôn thứ tha
Dẫu lắm lúc cha chặt lòng nghiêm khắc .
 
Con của cha những  thiên thần đẹp nhất
Nửa giống cha , nửa giống mẹ xinh thay
Vì các con cha sống trọn đời này
Làm tấm gương cho con thơ soi rọi.
 
PEARL


(Bài họa bên nhà Thương Hoàng)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 19:39:03 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Cây Mít Đợi Chờ - 17.06.2014 00:55:30
0
Hôm nay qua thăm nhà Pearl, thấy bài Tình Cha hay quá, Thương Hoàng xin mạn phép thả vô đây một Cây Mít Đợi Chờ rất đơn sơ mộc mạc vì có những Tình Cha vĩ đại thì cũng có những tình mẹ bao la. Chúc Pearl một ngày vui nghen!

Cây Mít Đợi Chờ

Em chờ anh nơi gốc mít đầu làng
Hứng gió mưa bên lá vàng héo úa
Ôm con thơ cam sống đời góa bụa
Bao thu qua đứng vò võ mong chờ

Ngày anh đi cây mít buồn xác xơ
Nhựa sệt lòng tái tê lần đưa tiễn
Có ngờ đâu là chia ly vĩnh viễn
Có ai hay biển cướp mất anh rồi

Cây mít già cùng em buồn đơn côi
Cành trổ hoa nhưng không hề kết trái
Cũng như em dành trọn đời con gái
Đứng chơ vơ, bồng con đợi anh về

Cây mít già vẫn còn đó miền quê
Con trai anh thì bây giờ khôn lớn
Thôi khóc nhè và không còn ngỗ ngớn
Rất giống anh, nó thương mẹ vô cùng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2014 02:06:41 bởi Thương Hoàng >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Cây Mít Đợi Chờ - 18.06.2014 03:17:32
0
Chào Thương Hoàng,
 
Bài thơ Cây Mít Đợi Chờ rất cảm động về tình chồng nghĩa vợ . Hình ảnh người vợ héo hon , đợi chờ chồng dù biết rằng chồng mình không bao giờ trở lại , làm PEARL liên tưởng đến Hòn Vọng Phu , đến đức tính thủy chung của người phụ nữ .
Cảm ơn Thương Hoàng đã trồng Cây Mít rất ý nghĩa trong khu vườn của PEARL . Chúc Thương Hoàng một đêm thật êm đềm , một ngày thật tươi đẹp nhé !

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.06.2014 03:33:54
0


Ba
 
Đã bốn năm rồi ba khuất non
Mẹ già mòn mỏi  dạ héo hon  
Tóc đen nhuốm bạc vì sương gió
Lẻ bóng loan phòng in gối đơn .
 
Con thấy mẹ thường thức thâu đêm
Nhai miếng trầu cay quện tay têm
Đôi   mắt trầm tư buồn sâu lắng
Nhìn hạt sương khuya đọng bên thềm.
 
Chắc mẹ nhớ ba , nhớ thật nhiều
Tính hiền chất phác được người yêu
Giúp đỡ chân thành bà con quý
Mẫu mực noi gương vợ con chiều.
 
Mẹ dạy chúng con học tập ba
Thành người hữu ích cho nước nhà
Góp phần nhỏ bé cùng gìn giữ
Bờ cõi non sông trải gấm hoa.
 
Con thắp nén hương lệ ngắn dài
Cầu ba siêu thoát chốn thiên thai  
Ngã trần gian con phụng dưỡng mẹ
Chữ hiếu chu toàn chẳng đổi thay.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2014 03:43:39 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.06.2014 17:30:42
0

Lỡ
 
Ngày tươi đẹp lỡ đẩy lùi đêm lạnh
Tiết xuân nồng lỡ thúc nụ ra hoa
Phố phường vui lỡ trổi khúc hoan ca
Lòng rạo rực lỡ yêu anh rồi đấy .

Biển lỡ gọi bạc đầu con sóng dậy
Rừng lỡ vươn xanh ngát ngút ngàn cây
Đời lỡ gieo bao hy vọng tràn đầy
Hạnh phúc lỡ đến trong tầm tay với .

Lỡ bỏ qua khổ sầu , vui phơi phới
Lỡ đem về tia sáng của niềm tin
Lỡ đắp xây cuộc sống thật thanh bình
Lỡ như thế ...ngàn lần xin lỡ mãi .
 
PEARL

100nammunggiotle
  • Số bài : 362
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2013
  • Nơi: Nụ hồng mong manh
Re:Sóng Biển - 19.06.2014 06:07:31
0
 
Như vạt nắng ... thái dương soi đời ...
Như lòng Anh ... sóng biển vỗ mời ...
Như bầu trời ... xanh thẳm diệu vợi ...
nắm tay Anh ... Em hát lả lơi ...
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=2qbkW29JTFk[/tube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2014 19:46:23 bởi 100nammunggiotle >

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.06.2014 16:58:01
0
Chào 100nam ,
 
Bài hòa tấu mà bạn đã tặng rất hay , PEARL nghe đi nghe lại nhiều lần mà vẫn thấy  rất hay . Cảm ơn bạn nhiều lắm ! Chúc bạn luôn vui nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2014 17:19:00 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.06.2014 17:02:14
0

 

Chuyện Xưa
 

Ngày xưa còn đi học
Anh chọc phá bé hoài
Đang lúc bé đọc bài
Anh giật nhanh bím tóc .
 
Nước mắt trào chực khóc
Bé giận anh thật nhiều
Mong hết buổi học chiều
Sang nhà anh méc má .
 
Nhà hai đứa không xa
Cách một giậu mồng tơi
Sao bé thấy mịt mờ
Bởi lòng đang hờn dỗi.
 
Cơn mưa rào đến vội
Bé giơ tay che đầu
Choàng bé chiếc áo nâu
Anh ngập ngừng bối rối.
 
Có gì như bổi hổi
Chưa cảm nhận bao giờ
Hơi ấm tỏa quanh người
Bé nghe lòng xao động.
 
Tan theo từng bong bóng
Nỗi hờn cũng nguôi ngoa
 Cơn mưa bất chợt qua
Giật mình …rơi chiếc áo.
 
Hai ánh nhìn ngượng ngạo
Bé thẹn chín má đào
Chạy lẫn vào hàng cau
  Dây trầu không níu gót .
 
  Thời gian trôi thấm thoát
Anh từ biệt quê nhà
Bé mặc áo hoa cà
  Khoác màu tim tím đợi.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2014 20:58:09 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.06.2014 00:18:50
0

 

Đêm Sầu
 
Ở  phương anh , sương mù đã già chưa?
Hay  thất thường như tính em vốn vậy
Yêu rồi giận vết thương lòng sưng tấy
Lau giọt sầu lại khóc lệ chia xa.
 
Em vẫn nhớ , còn anh đã phôi pha
Trong đêm tối , em mơ hoài kỷ niệm
Lời anh trao phải đâu là phù phiếm
Sao anh đành quên vội vậy anh ơi !
 
Đã rã rời , nghiêng ngã một trang thơ
Em chông chênh trên triền yêu bể nhớ
Biển sầu kia phải chăng đang ngóng đợi
Em rơi vào khổ lụy một đời hoa .
 
Bây giờ chắc anh là của người ta
Bởi em chỉ là hoa Quỳnh nở muộn
Có tiếc thương âu cũng ngoài ý muốn
Đành ôm sầu , chờ đợi kiếp lai sinh.
 
PEARL
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2014 00:23:43 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.06.2014 03:04:50
0
 
 
Nỗi Nhớ Không Nguôi
 

Ôi ngày xưa dấu ái
Giờ nhớ mấy cho vừa
Anh nay đã về chưa?
Bé vẫn son sắt đợi.
 
Dòng đời trôi vời vợi
Hai ngã rẽ phân đôi
Anh xứ lạ xa xôi
Bé thành đô viễn ngọc.
 
Nhớ anh buồn muốn khóc
Bao kỷ niệm ùa về
Nghe lòng chợt tái tê
Đan xen hờn ghen giận.
 
Trót mang đời lận đận
Anh cũng chẳng ngày vui
Bé xót xa bùi ngùi
Giọt sầu loang sóng sánh.
 
Giá có anh bên cạnh
An ủi và dỗ dành
Chắc buồn sẽ qua nhanh
Vì bé thương anh nhất.
 
Mơ ước có là thật
Hay vẫn mãi ước mơ
Trăn trở những vần thơ
Gởi về anh nỗi nhớ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2014 03:10:41 bởi PEARL >

100nammunggiotle
  • Số bài : 362
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2013
  • Nơi: Nụ hồng mong manh
Re:Sóng Biển - 21.06.2014 21:51:27
0
 
_ nếu biết chiều rơi ... xuống tim đời ...
_ sao lại hẹn em ... ngắm chiều rơi ... ?
_ Anh biết là Em ... sẽ chờ đợi ...
_ Không để chiều rơi ... xuống tim đời ... !
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.06.2014 02:19:37
0
Chào 100nam ,
 
               Cảm ơn 100nam đã post lên những hình ảnh thật dễ thương và bài hát hay , giọng ca truyền cảm .Và một bài thơ lãng mạn , PEARL rất thích ! 
PEARL chúc 100nam cuối tuần thật vui và năng động nha ! PEARL mời bạn 1 chiếc vé về tuổi thơ nè...hihihi....
 

Chiếc Vé Quay Về Tuổi Thơ
 

  Mân mê chiếc vé khứ hồi
Lên tàu kỷ niệm nhẹ trôi bềnh bồng.
Ngược miền ký ức tươi hồng
Tuổi thơ tìm lại bên dòng sông xanh.
Con đường rắn lượn vòng quanh
Rẫy dưa , ruộng sắn, trĩu cành bưởi , cam.
Thuở em bím tóc đuôi sam
Tạt lon, u , ấp , giả làm cô dâu.
Chú rể nào biết gì đâu
Đội nón lá mít , chân xâu dép lào.
Qua cầu khỉ , sóng lao xao
Trượt chân …chới với ngã nhào…xuống ao.
Ướt như chuột lột…ôi dào !
Cô dâu phụng phịu …thôi nào , anh cưng!
Giả vờ …ngoài mặt dửng dưng
Trong lòng khấp khởi…đỏ bừng má xinh.
Đêm mơ em cứ giật mình
Nhớ chàng rể giả …sao tình lại vương.
Nay về chẳng gặp người thương
Bao nhiêu năm ấy …con đường rẽ đôi.
Em lê gót nhỏ đơn côi
Ngỡ anh sánh bước bồi hồi tâm can .
Ga tình khép cửa khẽ khàng
Chuyến tàu ký ức vội vàng rời xa
Ngoái nhìn  kỷ niệm diết da
Gởi trong hồi ức tuổi hoa học trò.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2014 09:45:30 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 112 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 3332 bài trong đề mục