Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 112 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 3332 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.08.2015 02:55:26
0
Phủ Định
 
Nắng kiếm cớ hong khô giọt sương sớm
Nên không màng rọi nắng xuống hồ xanh
Mưa đưa ra lý do chạy vòng quanh
Bầu trời rộng chẳng viền khăn chân núi.
 
Nước róc rách bảo sẽ theo về suối
Giã biệt nguồn cao vợi chốn rừng sâu
Lia thia vẫy đuôi từ chối rêu nâu
Núp bóng đá soi hình nàng tiên cá.
 
Bước chân ai hơn một lần nghiêng ngả
Men lối xưa qua suối xuống cuối gành
Mặc cây rừng , cát xóa sạch sành sanh
Theo tiềm thức vẫn tìm về chốn cũ.
 
Nắng kiếm cớ mặc nắng vàng lá ủ
Mưa đưa lý do mặc mưa phũ phàng
Nước chối từ mặc nước  chảy lan tràn
Quy luật muôn đời , ai phủ định được.
 
Vết chân tìm nhau trên cỏ mà mượt
Đất sỏi nào nỡ khỏa lấp dấu yêu
Phủ định được sao một sớm một chiều
Để muôn đời không nguôi niềm nuối tiếc.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2015 03:02:22 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.08.2015 07:06:43
0
Gởi Anh
 
Thế là anh lại cất bước ra đi
Nối tiếp hành trình chim di lang bạt
Đến nơi tuyết rơi , đông không suối hát
Một mình , anh nghe buốt rát con tim.
 
Nửa cuộc đời anh lặng lẽ đi tìm
Khoảng trời bình yên êm đềm phồn thịnh
Nhiều khi buồn níu câu thơ mà vịn
Khúc nhạc sầu chông chinh nốt bổng trầm.
 
Rồi mai đây tuyết tan xuân lại thắm
Cầu mong anh vạn dặm được an lành
Người yêu xưa quay trở lại cùng anh
Túp lều xinh tiếng yến oanh rộn rã.
 
Ở phương em dẫu mưa nguồn nắng cả
Vẫn nhớ màu trắng xóa hoa tuyết rơi
Và đêm nay vu vơ những vần thơ
Gởi đến anh đôi lời thăm thân ái.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.08.2015 21:55:07
0
Buồn
 
         Anh về nơi ấy
Có tuyết rơi đầy
Em ở phương này
Nắng vàng ngập lối.
 
Những lời chưa nói
Đọng lại bờ môi
Thoáng chút bồi hồi
Chôn vào tâm khảm.
 
Mảnh tình chưa chạm
Quay quắt buồng tim
Bao năm đi tìm
Bặt tăm biền biệt.
 
Anh nào có biết
Lòng em dạt dào
Kỷ niệm hôm nào
Khắc sâu tâm trí.
 
Nợ anh hương vị
Cà phê cố tri
Kẻ ở người đi
Thêm buồn se sắt.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2015 22:01:59 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.08.2015 00:15:58
0
Có Bao Giờ Chị Lại Ngừng Thương Em!
 
Cùng một dòng máu cha trao
Uống chung nguồn sữa ngọt ngào mẹ cho.
Tình thâm thủ túc tròn vo
Đồng cam cộng khổ đói no chia đều.
Nhưng chị nhường em phần nhiều
Thiệt thòi chị nhận bởi chiều chuộng em.
Em thường ganh tị hờn ghen
Nỗi buồn thắm đẫm đan xen tim gầy.
Tình chị vẫn luôn đong đầy
Dầu em đôi lúc đổi thay …vô chừng.
Chị em đâu phải người dưng
Có bao giờ chị lại ngừng thương em!
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2015 08:11:55 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.08.2015 00:06:00
0


Lặng

Lá lặng im phăng phắc

 Hoa khép cánh trang đài
Chim thôi hót thở dài
Suối ngừng reo réo rắt .

Em ngồi đây trầm mặc
Sóng đời vẫn cuộn  trôi
Nghĩ suy mím chặt môi
Nén lòng không bật khóc  .

Đời người bao khó nhọc
Nặng gánh một chữ tình
Đa đoan gom vào mình
Nửa đêm bừng tỉnh giấc .

Mảnh trăng soi vằng vặc
Mây vắt ngang lưng trời
Lòng chưa hết rối bời
Tĩnh tâm cùng đêm tối .

Cơn đau đang hấp hối
Niềm vui vội tái sinh
Đèn vụt tắt _ bình minh 
Lặng _ lóe tia hy vọng .
 
 
PEARL

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2015 00:15:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.08.2015 01:02:05
0
Tự Khúc
 
 
Đã dấn thân vào con đường sư phạm
Là chấp nhận đời bình dị chỉnh chu
Lái con đò đưa đón khách viễn du
Xuôi dòng sông thời gian tìm tri thức.
 
Xưa mới ra trường trong lòng háo hức
Tận tuỵ với nghề không phút nghỉ ngơi
Vui cùng bao ánh mắt trẻ ngây thơ
Sống bằng cái tâm nào màng lương bổng.
 
Nay vẫn thế chẳng chức quyền danh vọng
Bục giảng cao lồng lộng bóng hao gầy
Đôi bàn tay thanh mảnh vẫn đong đầy
Tình yêu thương học trò vô bờ bến.
 
Cháy hết mình sáng rực như ngọn nến
Soi đường cho lớp trẻ cất bước theo
Dẫu biết rằng đầy bạc bẽo gieo neo
Những kỹ sư tâm hồn không nãn chí.
 
Làm giáo viên - một nghề thật cao quý
Góp sức nhỏ nhoi vào nghiệp trồng người
Khơi niềm tin toả sáng những nụ cười
Đem tri thức dựng xây đời no ấm.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2015 01:43:32 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.08.2015 02:05:23
0
 
Vô Đề 
 
Ta chắt chiu vần thơ lãng mạn
Để thấy đời còn rạng màu son
Đi qua bao nỗi đa đoan
Mỏi chân nhìn lại gót mòn ửng đau.
 
Còn chút gì cho nhau vui sống
Hướng mắt nhìn khoảng rộng trời mây
Tâm hồn chợt thoáng mềm say
Gom vào góc khuất quắt quay…dối lòng.
 
 
 
 
Có đôi lúc bềnh bồng ý tưởng
Và con tim vất vưởng lạc loài
Nụ cười nhợt nhạt bờ môi
Nhấn dòng dư lệ vào nơi …đáy sầu.
 
Vì cuộc sống muôn màu vạn sắc
Ta xin làm hành khất lang thang
Ăn mày dĩ vãng muộn màng
Nhặt nhạnh kỷ niệm trang hoàng tương lai.
 
Sống bằng hoài niệm cũng hay
Cố quên hiện tại, phô bày niềm riêng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2015 22:05:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.08.2015 23:31:29
0
Anh Lại Đi
 
 
Anh ra đi khi em còn để chỏm
Quê mình nghèo lửa phải nhóm bằng rơm
Mỗi bữa chỉ ăn lưng một bát cơm
Khoai lang độn, sắn lùi ,rau muống luộc.
 
Anh bỏ lại nếp sống từng quen thuộc
Lưới cá , chăn trâu, cấy lúa , trồng bầu
Trên đồng cạn , dưới ruộng sâu dãi dầu
Lắm gieo neo cả một thời lận đận.
 
Anh đi tìm thiên đường xa nghìn dặm
Nửa vòng quay trái đất cách quê nhà
Ở nơi đó có bánh mì và hoa
Cả ánh lửa bập bùng, gia đình nhỏ.
 
Ngày anh về mộ mẹ đã xanh cỏ
Họ hàng xưa giờ tứ tán mọi nơi
Bước chân anh nặng trĩu , mặt thẩn thờ
Màu tóc nhuộm trắng phong sương cằn cỗi.
 
Trong ánh mắt chứa bao điều muốn nói
Mà sao nghe nghèn nghẹn chẳng nên lời
Gặp lại nhau giây phút thật bất ngờ
Anh mạnh khoẻ , em tuôn rơi dòng lệ.
 
Anh lại đi mang theo lời hẹn thệ
Em quay về viết lại bản tình ca
Chỉ mong sao anh hạnh phúc …gọi là
Chút an ủi giữa quê người xứ lạ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2015 23:34:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.08.2015 04:58:54
0
Chiếc Bóng
 
Có những điều giấu kín tận tâm can
Để khỏi lây lan trở thành ung nhọt
Ẩn chứa trong lời tràn trề mật ngọt
Là vị đắng cuộc đời biết dối gian.
 
Em độc hành lê gót nhỏ lang thang
Bước vào đời anh ngỡ ngàng xa lạ
Anh mở lòng đón em bằng bản ngả
Của gã đàn ông qua độ xuân thì.
 
Người ấy đến rồi vội vã ra đi
Như cánh chim di rời xa đất mẹ
Bỏ lại trong anh khoảng không quạnh quẽ
Em lấp vào đầy hình bóng mà thôi.
 
Hạnh phúc xuôi dòng thời gian dần trôi
Vết thương lòng ngày càng sưng sâu rộng
Có những đêm đồng sàng nhưng dị mộng
Lạnh gối chăn , in bóng chiếc lên rèm.
 
Người ấy chen ngang giữa anh và em.
Tự lâu rồi và sẽ còn mãi mãi
Anh khôn ngoan, chỉ em là ngây dại
Muôn đời làm chiếc bóng của người ta.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.08.2015 01:36:44
0
 
Thói đời
 
 
Về đi anh với người ta
Trăng lên đỉnh núi , sương sa lưng đồi.
 
Bên đây lở , bờ kia bồi
Phì nhiêu vắt kiệt chia đôi sao đồng.
 
 
Trót mang thân phận má hồng
Dại khôn đành chịu chẳng mong đổi dời.
Người xuôi cát trắng sầu đời
Kẻ ngược phố núi rã rời niềm riêng.
 
Tình mang nỗi nhớ triền miên
Khát khao bỏng cháy , thiêu viền lửa yêu.
Thân dù xinh đẹp mỹ miều
Cũng không sánh kịp người nhiều gối chăn.
 
Về đi anh trọn đạo gần
Kéo dài oan nghiệt phong trần phận son.
 
 
Trâu già ham gặm cỏ non
Đến khi tỉnh ngộ không còn hàm răng.
 
Ngước mặt lên hỏi vầng trăng
Bao giờ nguyệt thực toàn phần…xãy ra.
Anh, em cùng với người ta
Ba người hoà hợp một nhà sớm trưa.
 
Thói đời man trá lọc lừa
Có ngày vỡ mộng …dư thừa khổ đau.
 
 
PEARL
( Viết về kẻ chen ngang)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2015 01:52:52 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.08.2015 22:01:47
0
 
Chán
 
Chán đời thả chữ đi rong
Chạm câu sáu tám long nhong càng buồn.
Thất ngôn lời nào chịu tuôn
Đường luật bằng trắc không vuông chẳng tròn.
Gởi sầu vào chuyện núi non
Vớ va vớ vẩn giết mòn thời gian.
Đâu màng kể lể thở than
Trăng sao mây nước địa đàng cung nga.
Vắt nguồn chất sám tràn ra
Không thành thơ chỉ í a câu từ.
Chán đời giờ lại thêm lười
Chán cây cỏ chán khung trời mưa bay.
Ai khuyên ta một lời hay
Không còn chán nữa …ngày mai đáp đền.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2015 22:03:45 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.08.2015 00:19:58
0
Say
 
Ừ thì ta đã say thật rồi
Say men tình ái đọng bờ môi
Ánh mắt nồng nàn,vòng tay ấm
Rạo rực tim hồng quá đi thôi !
 
Từ rày ta thấy yêu cuộc đời
Dẫu ngày nắng hạn, đêm mưa rơi.
Chỉ biết tâm hồn thanh thản lạ
Khi sống vì mình, cả cho người.
 
Rồi thì ta nào thấy lẻ loi
Cảm giác hân hoan, chẳng thiệt thòi.
Bạn bè, người thân , gia đình đó
Vẫn ở bên ta ,vẫy gọi mời.
 
Ta đã say cùng với tứ thơ
Thả từng câu, chữ ngợi ca đời.
Ta lại làm thơ dù hay,dở
Để thấy đời đẹp tựa trong mơ.
 
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2015 00:29:03 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.08.2015 02:08:08
0
Báo Hiếu
 
 
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Chân run tay yếu răng long gối chùn.
Mẹ có trí nhớ lạ lùng
Khắc ghi chuyện cũ , lung tung việc gần.
Một câu hỏi thật nhiều lần
Cố nhớ nhưng lại y rằng chóng quên.
Canh dài giấc ngủ chông chênh
Nửa đêm thức dậy , lau nền, nhặt rau.
Ít khi mẹ bị ốm đau
Bởi do tuổi trẻ dãi dầu thành quen.
Bao nhiêu tình cảm đan xen
Lúc giàu sang , khi nghèo hèn không thay.
Mẹ làm việc tốt điều hay
Dắt dìu con cháu đến đài vinh quang.
Không chỉ tháng bảy vu lan
Hàng ngày báo hiếu chẳng màng nghỉ ngơi.
Mẹ người ta đẹp… mặc người
Mẹ tôi có xấu… muôn đời Mẹ tôi.
Dù cho vật đổi sau dời
Phận con phụng dưỡng , không vơi tất lòng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2015 22:26:05 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.08.2015 23:34:03
0
 
Điều Ước Mong Manh
 
Mong manh lắm những điều chưa nói được
Khuất thật sâu tận thăm thẳm tâm hồn
Như khoảng lặng phía sau buổi hoàng hôn
Là vầng trăng nhạt nhoà tia sáng toả.
 
Một điều ước – Ôi , sao mà quá khó!
Có được chăng thành sự thật trong đời?
Bao lạc quan đem vun đắp thành lời
Truyền nghị lực biến ước mơ hiện hữu.
 
Có gì như những tàn dư rất cũ
Đọng giọt đời trên từng chuyến thiên di
Thế mới biết cuộc sống thật diệu kỳ
Và mơ ước là bất di bất dịch.
 
Sáng ra ngắm tia nắng vàng tinh nghịch
Chiều lang thang hứng mưa nhỏ lâm thâm
Tối ung dung dạo vài khúc bổng trầm
Và điều ước âm thầm thành hiện thực.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2015 22:42:53 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.08.2015 23:40:02
0
Ước
 
 
Em ước mình bé lại
Cái thuở mới lên ba
Tròn giấc trên võng hoa
Nghe bà ru êm dịu.
 
Ước trở về niên thiếu
Cùng chúng bạn đùa vui
Gặm củ khoai lang lùi
Ngắm diều căng cánh gió.
 
Ước gặp anh qua ngõ
Hai ánh mắt ngập ngừng
Lời nói bỗng lưng chừng
Đêm dài len nỗi nhớ.
 
Ước mình thành chồng vợ
Cài hoa trắng cô dâu
Chú rễ mặc áo nâu
Tiếng lòng nô nức trỗi.
 
Ước thành ông bà nội
Cùng cháu ngoại nô đùa
Khi rãnh rỗi đi chùa
Nguyện cầu cho con cháu.
 
Đêm nằm nghe tiếng sáo
Dìu dặt khúc quê hương
Điều ước thật bình thường
Nhưng dường như khó quá !
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.08.2015 21:14:40
0
Chờ Thu
 
Mùa thu thay áo ven đường
Lá nhuộm sân trường, nắng vương góc xưa.
Tình thu chếnh choáng ngủ trưa
Khát vọng ru hời, thoảng đưa giấc nồng.
Và em tô vội môi hồng
Hong mái tóc bồng bên song cửa xanh.
Còn anh mơ túp lều tranh
Hai quả tim vàng , lượn quanh suối reo.
Trời thu mây trắng trong veo
Lúng liếng mắt cười , dõi theo người thương.
Đường thu nhạt ánh tà dương
Anh vội quay về , màn sương mờ giăng.
Ngoài kia thao thức vầng trăng
Sao mọc lưng chừng, gió trằn trọc ru.
Đợi anh, chờ đến mùa thu
Công toại danh thành , lãng du dừng chân.
Anh về rũ áo phong trần
Se sợi chỉ hồng , kết vần yêu thương.
 
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2015 23:36:27 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.09.2015 21:24:34
0
Hương Vị Cho Đời
 
Ta đâu còn áo trắng trinh nguyên
Má thoáng hồng , giọng nói chim quyên
Tóc đuôi gà chấm vai vương vấn
Mối tình đầu thầm lặng ngủ yên.
 
Đã qua rồi ngày ấy tim côi
Mơ thật nhiều, mộng ước tinh khôi
Say cũng từng, buồn vui một thuở
Hạnh phúc tràn , đau khổ chóng vơi.
 
Nay ta đang đối diện cuộc đời
Sống vì mình và cả cho người
Để nụ cười càng thêm rạng rỡ
Thật tuyệt vời hơn những giấc mơ.
 
Chung vai ta góp nhặt tình người
Hoà quyện cùng nếp nghĩ xanh tươi
Đem yêu thương sẻ chia vạn nẽo
Dâng cho đời hương vị đầy vơi.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 06:00:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.09.2015 03:23:07
0
Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi
 
Có thể suốt đời đi tìm hạnh phúc
Thật xa xôi , chót vót tận non cao
Hay mênh mông giữa sóng biển dạt dào
Nơi phố thị, làng quê rào rạt gió.
 
Hạnh phúc đến qua những điều nho nhỏ
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi
Sáng  thưởng thức ly cà phê nóng hổi
Chiều ung dung dạo gót lối thân quen.
 
       Hạnh phúc nhìn mắt Mẹ ướt mi hoen
       Bàn tay gầy vuốt ve làn tóc rối
       Mẹ tâng tiu từng bó rau hái vội
       Đổi gạo nuôi con lo chuyện học hành.
 
      Hạnh phúc ngắm vầng trăng tròn vành vạnh
      Ngả mình trên cánh võng ngủ ngon lành
      Quên sự đời theo nhịp đưa tròng trành
       Lòng thanh thản tâm hồn như bé lại.
 
      Hạnh phúc lắm trên con đường xa ngái
      Có bạn bè bên cạnh sải bước chân
      Khi vấp ngã bàn tay nhẹ đỡ nâng
      Chia sẻ vui buồn , khổ đau , gian khó.
 
      Hạnh phúc quanh ta, nơi đâu cũng có
      Là những điều bình dị rất nhỏ nhoi
      Hãy nâng niu và trân quý trong đời
      Để khi mất , không bao giờ nuối tiếc .
 
 PEARL    

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.09.2015 21:38:19
0
Ngày Khai Trường
 
Lại một mùa khai giảng nữa sang
Lễ nhạc cờ hoa thật rộn ràng
Trẻ khoe áo mới cùng cặp sách
Phụ huynh hăm hở , mặt hân hoan.
 
Khăn quàng đỏ thẳm góc cờ đào
Phấn đấu noi gương bậc anh hào
Thi đua học tập rèn đạo đức
Thành công dân tốt ở mai sau.
 
Kỹ sư tâm hồn vẫn miệt mài
Không quản nắng mưa, tháng ngày dài
Truyền bao kiến thức,chân thiện mỹ
Cho những người chủ của tương lai.
 
Đất nước có giàu đẹp hay không?
Cũng nhờ đoàn kết mọi tấm lòng
Chung sức dựng xây và gìn giữ
Việt Nam tổ quốc giống tiên rồng.
 
Ngày hội dân đưa trẻ đến trường
Đi vào truyền thống giữa đời thường
Tôn sư trọng đạo thành nếp nghĩ
Thầy giỏi trò ngoan chốn học đường.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.09.2015 01:34:29
0
Tâm Sự Người Lái Đò
 
Người ta đưa khách qua sông
Cặp bến… tiền tính theo công…lỗ  lời.
Còn tôi lái con đò đời
Đưa thế hệ trẻ đến bờ vinh quang.
Trải bao khó nhọc , gian nan
Kiên tâm , bền chí , không màng thiệt - hơn.
Lương thì như điện chập chờn
Công việc chồng chất còn hơn núi đồi.
Thức khuya dậy sớm- than ôi !
Héo hon nhan sắc, nhạt rồi nét xuân.
Bên trang giáo án… ngập ngừng
Tìm sao cho hết lưng chừng …niềm tin!
Chỉ cần một dạ trung trinh
Lửa thử vàng thật , lung linh tâm hồn.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2015 01:42:09 bởi PEARL >

Thương Hoàng
  • Số bài : 1777
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2014
Re:Sóng Biển - 05.09.2015 02:31:00
0
Chào Pearl,

Gần ngày nhà giáo Việt Nam, đọc báo thấy học trò ngày nay mà nản lòng. Không có những viên gạch lót đường đầu đời thì làm sao xây được căn nhà kiến thức để mai sau làm ông này bà kia mà lại quên những người thầy của mình tận tụy ho hen vì bụi phấn lao khổ!


Cho Thương Hoàng góp 1 con cóc vào vườn thơ của Pearl nha. Bài Tâm Sự Người Lái Đò hay lắm.
Chúc Pearl một đêm an lành!

 
Em Còn Nhớ Hay Đã Quên

Sông sâu phải lụy đò đưa
Mấy ai sang bến sớm trưa nhớ người
Cong lưng chèo chống giữa trời
Nắng mưa chẳng ngại cuộc đời gian truân
Bốn mùa thu hạ đông xuân
Đò đưa bao chuyến, lưng còng bấy nhiêu
Chiều chiều bóng ngã tịch liêu
Nắng tà hiu hắt liêu xiêu chạnh lòng
Hỏi ai qua được bến sông
Có còn nhớ đên những ông chèo đò

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.09.2015 21:46:56
0
Thương Hoàng


Chào Pearl,

Gần ngày nhà giáo Việt Nam, đọc báo thấy học trò ngày nay mà nản lòng. Không có những viên gạch lót đường đầu đời thì làm sao xây được căn nhà kiến thức để mai sau làm ông này bà kia mà lại quên những người thầy của mình tận tụy ho hen vì bụi phấn lao khổ!


Cho Thương Hoàng góp 1 con cóc vào vườn thơ của Pearl nha. Bài Tâm Sự Người Lái Đò hay lắm.
Chúc Pearl một đêm an lành!


Em Còn Nhớ Hay Đã Quên

Sông sâu phải lụy đò đưa
Mấy ai sang bến sớm trưa nhớ người
Cong lưng chèo chống giữa trời
Nắng mưa chẳng ngại cuộc đời gian truân
Bốn mùa thu hạ đông xuân
Đò đưa bao chuyến, lưng còng bấy nhiêu
Chiều chiều bóng ngã tịch liêu
Nắng tà hiu hắt liêu xiêu chạnh lòng
Hỏi ai qua được bến sông
Có còn nhớ đên những ông chèo đò


Chào Thương Hoàng ,
 
Lâu lắm rồi , PEARL mới thấy Thương Hoàng ghé thăm mảnh vườn nhỏ này . PEARL rất vui ! Con cóc mà Thương Hoàng thả vào vườn của PEARL xem ra còn đẹp ( hay) hơn Cóc nhà PEARL . PEARL cám ơn về bài Em Còn Nhớ Hay Đã Quên rất hay và ý nghĩa của Thương Hoàng nha. PEARL hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn những vần thơ hay của Thương Hoàng . Chúc Thương Hoàng nhiều niềm vui và sức khoẻ !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 21:48:22 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.09.2015 21:51:15
0
Mưa Trôi
 
Mưa rả rích ướt hồn tôi từng mảng
Giọt lênh loang réo rắt gọi sầu dâng
Một nỗi buồn không tên chẳng ngại ngần
Bám thật sâu vào con tim trầy xước.
 
Đời người có bao nhiêu lần mất-được
Bấy thành công-thất bại cũng tương đồng
Niềm tin vừa cháy rực tận đáy lòng
Sự chán nản như cơn đại hồng thuỷ.
 
Cao danh vọng lắm gian truân – quẩn trí
Dày đa đoan nhiều hệ luỵ- bi hài
Cố bon chen cuộc sống sẽ quắt quay
Ganh đua mãi cũng thừa niềm trắc ẩn.
 
Thôi thì mưa cứ trôi bao hờn giận
Lẽ thường tình nộ ái ố sân si
Chọn cho mình nẻo chính để mà đi
Lòng thanh thản, đời tràn đầy thi vị.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 22:33:41 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.09.2015 21:40:32
0
Có Những Lúc…
 
Có những lúc đem buồn ra phơi nắng
Để hong khô giọt lệ lắng đọng sâu
Thả phiền muộn vào gió thoảng đêm thâu
Chỉ sót lại niềm vui dầu ít ỏi.
 
Có những lúc trút gánh sầu mệt mõi
Vào cuộc đời lắm hối hả bon chen
Nơi niềm tin và thất vọng đan xen
Đi tìm mãi mảnh tình len lén gặp.
 
 
 
Có những lúc trong dòng người tấp nập
Bỗng thấy mình vướng vấp đến lạ lùng
Lê gót hài chợt suy nghĩ mông lung
 khát bình yên còn mịt mùng xa ngái.
 
Có những lúc ước tâm hồn bé lại
Thuở lên ba thơ dại chẳng sầu ưu
Hồn nhiên trên cánh võng nghe mẹ ru
Chìm sâu vào giấc mơ thu diễm lệ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2015 21:46:31 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.09.2015 23:38:58
0
Tìm Lại Dáng Dừa
 
Ai xoã tóc trên bờ sông vắng
Có phải dừa thầm lặng đứng chờ
Từng cơn gió thoảng hững hờ
Lắt lay sóng lá , phất phơ dáng hình.
 
Cong lưng ngã thân mình xuống thấp
Chạm phù sa bồi đắp xanh tươi
Trái đơm buồng trĩu chờ rơi
Hẹn mùa thu hoạch, dừa phơi lối mòn.
 
Cây dừa vẫn mãi còn thân thiết
Với người dân ở miệt ruộng đồng
Kiên gan chống chọi bão giông
Bám vào đất mẹ , chiến công lẫy lừng.
 
Đã một thời dừa từng lưu dấu
Thuở hồn nhiên thơ ấu nô đùa
Lá dừa kết mũ làm vua
Giả thành công chúa vui mùa trung thu.
 
Khi nào quay gót lãng du
Về quê nghe lại lời ru xứ dừa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2015 13:09:14 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.09.2015 23:35:27
0
Đêm Thu Trên Dòng Sông Quê
 
Trông chiều rớt ánh tà dương
Đậu trên phiến lá, hạt sương trở mình.
Khua dầm mặt nước rung rinh
Đò ai về muộn, đỉnh đình trăng lên.
Mây trời vắt vẻo chênh vênh
Ôm choàng lưng núi gập ghềnh muôn sao.
Tách trà Cúc toả ngạt ngào
Ngắm bàn tay rót mà xao xuyến lòng.
Giọng hò thưa nhặt bềnh bồng
Đêm thu huyễn hoặc trên dòng sông quê.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2015 13:07:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.09.2015 05:17:54
0
Thương Về Miền Trung
 
 
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Động lòng trắc ẩn tận nơi đáy hồn.
Miền Trung mưa bão dập dồn
Chìm trong biển nước, nhà chôn lũ tràn.
Sống cùng đói lạnh bần hàn
Bao nhiêu cảnh ngộ gian nan khổ sầu.
Thiên nhiên khắc nghiệt – vì đâu?
Một phần do bởi thi nhau đốn rừng.
Giấu sau ánh mắt rưng rưng
Niềm đau quay quắt bỗng dưng chợt trào.
Cũng là phận bí với bầu
Nhường cơm xẻ áo cùng nhau góp phần.
Thương Miền Trung lắm phong vân
Xớt chia cay đắng ngại ngần mà chi.
Truyền thống dân tộc khắc ghi
Đồng tâm hợp sức việc gì cũng nên.
Mai này ngưng bão gió rền
Bắc Trung Nam lại vững bền tình thâm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2015 05:21:14 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.09.2015 23:12:58
0
 
 Tại  Ông Trời …!!!
 
Mưa suốt không ngưng ngập phố rồi
Nước tràn lổ cống , đọng ổ voi
Ngoài đường tay anh bì bõm lội
Trong nhà chân chị lạch bạch bơi.
 
Ngó xa dăm chiếc xe chõng gọng
Trông gần vài cái ghế chơ vơ
Thoáng nhìn cảnh tượng : sao mà khủng!
Biết trách ai đây ? Chỉ tại trời!
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2015 23:14:38 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.09.2015 05:33:41
0
Cúc Vàng
 
Em khoác áo vàng khoe với ai
Cánh xinh nhuỵ thắm nét trang đài
Gió thu khẽ chạm trên nhành biếc
Ong bướm chao mình say ngất ngây.
 
Em đẹp làm chi để trăng hờn
Đêm thu toả ánh sáng chập chờn
Sao cũng kém xa màu vàng rực
Mây trời xuống thấp, ngắm gần hơn.
 
Em bình dị trong kiếp hoa đồng
Không nét kiêu sa giống nàng Hồng
Đâu dễ đua chen cùng Cẩm Chướng
Em đoá Cúc vàng , ta ngóng mong.
 
Ta yêu em, loài hoa mặt trời
Mối tình thầm kín , chẳng nên lời
Lặng ngắm nhìn em vàng trong nắng
Dâng sắc hương tô đẹp cho đời.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2015 01:29:33 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.09.2015 01:22:40
0
Nhớ Trung Thu Xưa
 
Cứ mỗi lần ngắm trăng rằm tháng tám
Lòng tôi như chạm phải ký ức xưa
Thuở bần hàn đốt con cúi lá dừa
Tỉa lon bia thành lồng đèn ưa thích.
 
Rồi dăm đứa đội mũ bằng lá mít
Nối đuôi nhau chằng chịt lượn rắn rồng
Dạo khắp phố , rực rỡ ngọn nến hồng
Mâm cỗ thơm, lòng nghe thật dịu ngọt.
 
Trung thu nay không lồng đèn tre vót
Công nghệ cao lồng đèn cũng tân thời
Đèn kéo quân , giấy lắp ráp tách rời
Nhiều màu sắc được trẻ thơ yêu thích.
 
Hoài niệm mãi về quảng đời xa mịt
Mới thấy mình lạc hậu giữa thời nay
Dù như thế kỷ niệm vẫn không phai
Hằn nỗi nhớ trung thu xưa,hoài cổ.
 
PEARL

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 112 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 3332 bài trong đề mục